| Welcome to EMVATHO HOME. We hope you enjoy your visit. You're currently viewing our forum as a guest. This means you are limited to certain areas of the board and there are some features you can't use. If you join our community, you'll be able to access member-only sections, and use many member-only features such as customizing your profile, sending personal messages, and voting in polls. Registration is simple, fast, and completely free. Join our community! If you're already a member please log in to your account to access all of our features: |
| Lặng Thầm; Viết cho người | |
|---|---|
| Tweet Topic Started: Feb 16 2008, 05:57 PM (986 Views) | |
| Ngốc Xíu | Feb 16 2008, 05:57 PM Post #1 |
|
Thật tình cờ em biết người, và cũng thật tình cờ người kể cho em nghe về chuyện ngày xưa cuả người. Một câu chuyện tình buồn thật buồn. Em không muốn người buồn, chỉ muốn đem lại chút niềm vui cho người mà thôi. Từ ngày lặng lẽ trôi đi, và rồi cái gì đến cũng đến, tự nhiên em nhớ người nhều thật nhiều. Đôi luc nhủ lòng mình người mãi mãi chỉ là một chiêc bóng, ta nhớ người chỉ hoài mong mà thôi, người mãi mãi với ta chỉ xa xôi. Biết là thế nhưng sao lòng vẫn nhớ vẫn chờ .... Ừh thôi nhé, một chút nhớ về người, một chút ghét người và nếu môt ngày nào đó em nhận ra rằng em thương người thì cũng sẽ là ngày em chạy trốn người. Sẽ biến mất như chưa từng gặp người nhé bởi em sợ... sẽ làm người đau lòng cũng như sẽ làm trái tim em khóc, em không muốn điều đó người biết không??? |
|
Em chỉ là một bé Ngốc anh ơi Một con bé giữa cuộc đời nhỏ Xíu Một con bé chẳng bao giờ chịu hiểu Rằng tình yêu không thiếu những buồn vui. Bé sợ lo đời chỉ có ngậm ngùi Nên đem tim bé vùi mồ hoang vắng Bé sợ lo đòi chỉ toàn cay đắng Nên đem tim bé dấu tận mồ hoang. | |
![]() |
|
| Ngốc Xíu | Feb 22 2008, 12:41 PM Post #2 |
|
Cuối cùng thì em cũng hiểu được rằng thẳm sâu trong lòng người không bao giờ có em. Người nói nhớ em ... hình như chỉ là một lời nói đùa cho em vui. Sự thật là thế ... em không giận người, chỉ cám ơn người đã có một phút nào đó nhớ đến em, dẫu chỉ là hư ảo. Trái tim người đã dành trọn cho mối tình đầu của mình ... thì thôi ... người không thể quên còn em không thể giúp người vơi được nổi sầu đó. Chỉ biết lặng thầm cầu chúc người vui hơn một chút. Chỉ mong người đừng sống bằng quá khứ, mà hãy sống giây phút hiện tại. Quá khứ đã qua, Quá khứ là những gì mà ta không thể nắm giữ ... Quá khứ luôn luôn tồn tại những buồn vui. Hãy đừng mãi sống trong quá khứ, đừng nghiền ngẫm những niềm đau của quá khứ mà hãy dùng nó như một bàn đạp để vươn đến tương lai. Quá khứ đã không làm cho người hạnh phúc thì hiện tại hãy sống thật vui vẻ để xóa nhòa những niềm đau của quá khứ. Cầu mong người hãy vượt qua được những khoảnh khắc nghiệt ngã của quá khứ để tiếp tục vui sống. Cám ơn vì những gì người đã dành cho em. Tạm biệt một người đã em luôn phải bận tâm suy nghĩ, đã làm cho em mãi nhớ dẫu đôi khi ghét người vô cùng. 22/02/2008 |
|
Em chỉ là một bé Ngốc anh ơi Một con bé giữa cuộc đời nhỏ Xíu Một con bé chẳng bao giờ chịu hiểu Rằng tình yêu không thiếu những buồn vui. Bé sợ lo đời chỉ có ngậm ngùi Nên đem tim bé vùi mồ hoang vắng Bé sợ lo đòi chỉ toàn cay đắng Nên đem tim bé dấu tận mồ hoang. | |
![]() |
|
| Ngốc Xíu | Mar 11 2008, 01:20 PM Post #3 |
|
- Có thật lòng người muốn em là bạn của người không hở ??? Còn em mãi mãi sẽ xem người như người bạn thật tốt của em dẫu đôi khi em nhớ và ghét người vô cùng. - Người hỏi em có thật lòng thương người không? Trả lời sao nhỉ, có hay không là chuyện của em mà, liên quan gì đến người mà hỏi chứ? Em thương người hay không là chuyện của em người cần biết để làm gì? Trái tim người đâu có chỗ dành cho em đâu? Hỏng nói, hỏng nói đâu. Dù em thương người cũng không nói cho người biết đâu, ghét người rồi, hỏng trả lời đâu nhé! Người hỏi em sao không chịu mở lòng mình ra? Uh nhỉ! Tại sao nhỉ! - Tại em ghét hết những người con trai đó, Em không có niềm tin vào ai hết, không phải có ai đó đã làm cho em đau lòng, chưa từng có ai làm em đau lòng và giờ em cũng không muốn ai làm cho em đau lòng cả anh à. Em sợ... Có thể em đã nhìn cuộc sống chỉ bằng trái tim mình, em thấy những nổi buồn nhiều hơn niềm vui nên em đã tự khép tim mình lại lúc nào không hay. Cũng có nhiều lúc muốn mở nó ra lắm nhưng nổi sợ cứ theo em nên đành khép nó lại thôi. Bạn bè quanh em bảo trái tim em bằng đá à, biết trả lời sao nhỉ, em chỉ cười và nói: - Có ai người lên trời mượn tiên ông cái lò bát quát nung cho trái tim em tang đá không nhỉ, có ai không nhỉ??? " hình như không có... chịu thôi! " Em là vậy đó, một con bé lười và đáng ghét, biết là thế nhưng hỏng chịu làm làm cho mình dể thương hơn... Eo ui! hình như có ai đó đang gọi, đến giờ đi cày rồi, chạy thôiiiiiiiiiii |
|
Em chỉ là một bé Ngốc anh ơi Một con bé giữa cuộc đời nhỏ Xíu Một con bé chẳng bao giờ chịu hiểu Rằng tình yêu không thiếu những buồn vui. Bé sợ lo đời chỉ có ngậm ngùi Nên đem tim bé vùi mồ hoang vắng Bé sợ lo đòi chỉ toàn cay đắng Nên đem tim bé dấu tận mồ hoang. | |
![]() |
|
| Ngốc Xíu | Mar 13 2008, 05:59 PM Post #4 |
|
Cuộc đời giống tựa một giấc mơ anh nhỉ! Có đôi khi muốn nó thành hiện thực mà có được đâu. Em sợ tim mình đau nên dấu nó, nhưng rồi liệu có được không khi em mãi nhớ về anh? Có những đêm giật mình thức giấc, cảm thấy nhớ anh vô cùng rồi thầm hỏi giờ anh đang làm gì nhỉ ? Có nhớ em không? Có người đã nói, nếu bạn bị trượt ngã thì đừng cố gượng lại, bởi nó sẽ làm cho bạn đau hơn. Em nhớ anh nhiều, giờ phải làm gì để xoá bóng hình anh đây? Em sợ ... Em sợ ... để rồi cố xua đuổi anh ra khỏi tâm trí mình, cố tìm đủ mọi lý do để ghét anh nhưng sự thật là càng cố xua đuổi anh ra khỏi tâm trí mình em càng nhớ anh nhiều hơn. Em phải làm gì đây? Đọc lại những dòng chữ hôm nào anh viết, em ước chừng như nó là sự thật anh à. Tỉnh giấc riêng ta cũng chỉ là Chữ tình gieo rắc giữa ngaỳ qua Mong rằng ai đó đừng để ý Dĩ vãng trong tôi ấy chỉ là Một dòng kỹ niệm không hoàn hảo Nên buồn suối lệ giữa ngày qua Xin đừng để ý chi người nhé Dĩ vãng buồn thương .... kỷ niệm mà ... Anh biết không? Mỗi khi đọc lại những dòng chữ ngaỳ hôm đó anh viết cho em, bao nhiêu ước mơ, bao nhiêu niềm nhớ để rồi..... Một thoáng ước mơ lại hiện về Một dòng suối lệ đẫm cơn mê Chờ mong thương nhớ người có biết Đêm tàn ứa lệ sâù tái tê.... Em phải làm gì, phải làm gì đây hở anh ??? |
|
Em chỉ là một bé Ngốc anh ơi Một con bé giữa cuộc đời nhỏ Xíu Một con bé chẳng bao giờ chịu hiểu Rằng tình yêu không thiếu những buồn vui. Bé sợ lo đời chỉ có ngậm ngùi Nên đem tim bé vùi mồ hoang vắng Bé sợ lo đòi chỉ toàn cay đắng Nên đem tim bé dấu tận mồ hoang. | |
![]() |
|
| Ngốc Xíu | Mar 24 2008, 12:12 PM Post #5 |
|
Có phải mấy hôm nay anh rất buồn đúng không? Anh không nói nhưng em nhận thấy được điều đó. Người xưa của anh lại xuất hiện kìa, người ta muốn anh về bên người ta đó. Chắc giờ này anh đang bận tâm suy nghĩ về người ấy .... Ừ thôi, em không làm phiền anh nữa đâu. Em không làm cho anh vui mà hình như chỉ làm phiền anh. Thôi thì em sẽ rời xa anh vậy. Sẽ đem nỗi nhớ thương chôn sâu vào mộ huyệt nhé... Dẫu ở nơi nào anh hãy nhớ rằng có một con bé Ngốc luôn nhớ về anh, luôn câù mong những gì tốt đẹp nhất đến với anh. Chúc anh hạnh phúc bên người anh thương nhé Tạm biệt người em thương! |
|
Em chỉ là một bé Ngốc anh ơi Một con bé giữa cuộc đời nhỏ Xíu Một con bé chẳng bao giờ chịu hiểu Rằng tình yêu không thiếu những buồn vui. Bé sợ lo đời chỉ có ngậm ngùi Nên đem tim bé vùi mồ hoang vắng Bé sợ lo đòi chỉ toàn cay đắng Nên đem tim bé dấu tận mồ hoang. | |
![]() |
|
| Ngốc Xíu | Apr 7 2008, 01:29 PM Post #6 |
|
Lại thức gần trắng đêm mà hỏng biết nguyên nhân. Lúc chiều ăn cơm với bác uống 1/2 ly rượu chát, tối đi cafe với banh uống 1 ly trà vậy mà thức gần trắng đem. Không ngủ được em lại nhớ đến người. Càng nhớ, càng ghét ... Mỗi khi nhớ người em lại mở những dòng tin nhắn ra đọc. ghé người quá nhưng hình như càng ghét lại càng nhớ người hơn. Càng nhớ người càng tức, hỏng biết giờ người đang làm gì nhỉ, có nhớ em không? Chắc là không rồi. Ghét quá, tin nhắn của người em trả lại người đó ... ................................... Một không gian im lặng bao trùm. 1 giờ, 2giờ, .... 4 giờ ... Tôi thầm thì cầu mong trời mau sáng, mau sáng để tôi đi lang thang, nếu không chết mất thôi... Rồi một ngày cũng bắt đầu, tôi chạy xe quanh những con đường mà tôi nhớ ... lang thang... lang thang cho hết một ngày nơi đất khách. buồn vui lẫn lộn ... Lại nhớ người người ơi! |
|
Em chỉ là một bé Ngốc anh ơi Một con bé giữa cuộc đời nhỏ Xíu Một con bé chẳng bao giờ chịu hiểu Rằng tình yêu không thiếu những buồn vui. Bé sợ lo đời chỉ có ngậm ngùi Nên đem tim bé vùi mồ hoang vắng Bé sợ lo đòi chỉ toàn cay đắng Nên đem tim bé dấu tận mồ hoang. | |
![]() |
|
| Ngốc Xíu | Apr 8 2008, 01:36 PM Post #7 |
|
Lai buồn, lại nhớ người ta... Tưởng về lại nhà, bận rộn với công việc sẽ quên đi tất cả nhưng rồi lại nhớ ... Những dòng tin nhắn như nhảy múa trước mắt, muốn xóa lại thôi. Muốn ghét người, nhưng càng ghét càng nhớ ... Muốn thôi nghĩ đến người nhưng rồi vẫn nhớ mỗi khi rảnh rổi ... Đành thôi em lại mở những vần thơ hôm nào cùng viết với người ra đọc. Một chút ngọt ngào len vào hồn, một chút lo sợ vu vơ ... thế đó người ơi. Em chẳng biết sẽ làm gì nữa, cứ ngu ngơ nhớ như vậy thôi. Có đôi khi em lại muốn tìm đến với một ai đó để mong xóa đi hình bóng người nhưng lại không thể. Người quá xa, quá mơ hồ, biết là thế mà vẫn nhớ.... Em là thế đó, muôn đời chỉ có thể làm một con Ngốc mà thôi. uh hen, đôi khi làm một con ngốc thế mà hay người nhỉ. Cầu mong người luôn vui nhé. Em nhớ anh nhiều lắm anh biết không? Chắc là anh không biết rồi, nhưng không sao anh ạ! Chỉ mình em nhớ anh là đủ rồi anh nhé. |
|
Em chỉ là một bé Ngốc anh ơi Một con bé giữa cuộc đời nhỏ Xíu Một con bé chẳng bao giờ chịu hiểu Rằng tình yêu không thiếu những buồn vui. Bé sợ lo đời chỉ có ngậm ngùi Nên đem tim bé vùi mồ hoang vắng Bé sợ lo đòi chỉ toàn cay đắng Nên đem tim bé dấu tận mồ hoang. | |
![]() |
|
| Ngốc Xíu | Apr 9 2008, 05:47 PM Post #8 |
|
Nhớ anh nì, giờ phải làm sao nhỉ???? Gọi tên người rồi nói ..... Em ghét anh 100 lần nhé Nếu không hết nhớ thì sẽ hét đến 1000 lần vậy... Ui da, càng nói ghét càng nhớ chi lạ. Thôi hỏng ghét người nữa, nói thương người nhé! Em thương anh ... hì hì hì, nghe nhẹ lòng chi lạ... Thôi em đi lang thang nhé .... Chuc anh một ngày mới tốt lành. Nhớ anh nhiều .... |
|
Em chỉ là một bé Ngốc anh ơi Một con bé giữa cuộc đời nhỏ Xíu Một con bé chẳng bao giờ chịu hiểu Rằng tình yêu không thiếu những buồn vui. Bé sợ lo đời chỉ có ngậm ngùi Nên đem tim bé vùi mồ hoang vắng Bé sợ lo đòi chỉ toàn cay đắng Nên đem tim bé dấu tận mồ hoang. | |
![]() |
|
| Ngốc Xíu | May 4 2008, 05:40 PM Post #9 |
|
Anh lại thế rồi. Muốn chọc em tức,muốn em thao thức nhớ anh, hay là muốn em quên anh??? Một tháng lặng lẽ trôi qua không tin tức gì, Anh vân bật tin... Anh bận, anh không muốn gặp em hay là anh đã ... Không muốn nghĩ nữa anh à, em sợ em sẽ bật khóc đó. Em nhớ anh,anh biết không hay là cố tình không muốn biết vậy, nhiều lúc muốn điện thoại cho anh nhưng lại sợ đầu kia giọng nói vang lên không phải là anh ... Em nhớ anh, em sợ... anh đâu rồi ??? Em khóc rồi đó, vừa lòng anh chưa ??? Muốn giận anh nhưng cầng giận càng nhớ nhiều... Anh .... Anh ... |
|
Em chỉ là một bé Ngốc anh ơi Một con bé giữa cuộc đời nhỏ Xíu Một con bé chẳng bao giờ chịu hiểu Rằng tình yêu không thiếu những buồn vui. Bé sợ lo đời chỉ có ngậm ngùi Nên đem tim bé vùi mồ hoang vắng Bé sợ lo đòi chỉ toàn cay đắng Nên đem tim bé dấu tận mồ hoang. | |
![]() |
|
| Ngốc Xíu | May 25 2008, 03:51 PM Post #10 |
|
Anh à................. Sự im lặng của anh đã giúp em hiểu được nhiều điều. Cám ơn Anh đã đến Cám ơn Anh đã đi dẫu không một lời từ giã. Cầu chúc những gì tôt đẹp luôn đến với anh. |
|
Em chỉ là một bé Ngốc anh ơi Một con bé giữa cuộc đời nhỏ Xíu Một con bé chẳng bao giờ chịu hiểu Rằng tình yêu không thiếu những buồn vui. Bé sợ lo đời chỉ có ngậm ngùi Nên đem tim bé vùi mồ hoang vắng Bé sợ lo đòi chỉ toàn cay đắng Nên đem tim bé dấu tận mồ hoang. | |
![]() |
|
| Ngốc Xíu | Jun 20 2008, 01:00 PM Post #11 |
|
.................................. Trong và trước cửa Khoa hối sức cấp cứu của bệnh viện đầy những người và người ... người bệnh thì nằm im không động đậy, người thân thì hết lê lết trứơc, rồi đến bên hong phòng hồi sức để đợi chờ. Người thì vật vờ bởi thức trắng đêm bên người bệnh nhưng nào có được nghỉ. Ai cũng phải cố chống chọi với cơn buồn ngủ để đợi ... Mỗi khi nghe tiếng ytá. hộ lý gọi, thì những ai có người thân ở trong phòng Hồi Sức Cấp Cứu đó đều giật thót tim. Mấy hôm nay nó cũng ngồi đó với mẹ, cái cảm giác thót tim đó đau đến cỡ nào giờ nó mới thấu. Trưa nay bố trở bệnh nặng, Nó và Mẹ quýnh lên gọi nhưng Bác sĩ nhưng BS bảo chờ, nhìn hơi thở bố ngaỳ càng đứt quãng nó hỏang sợ ... làm gì để cứu bố đây??? Bác sĩ lại vẫn nói cố chờ tí nữa ..... Còn nó và mẹ chỉ biết lặng nhìn ba rồi cầu nguyện... rồi hai mẹ con lặng lẽ chạy ra khỏi phòng cố dấu dòng nước mắt nghẹn ngào vì không muốn cho bố nhìn thấy..... Bố ơi! Cố lên nha Bố... Con không muốn Bố đi vào lúc này ... Cố lên Bố ơi!... Nó gọi điện cho em, gọi cho chị, gọi cho anh nó, gọi cho cô bạn có người thân làm bác sĩ trong phòng hồi sức để cầu cứu, nó gọi cho những ai mà nó cảm thầy cần cho bố lúc này... ... và nó cũng muốn gọi cho anh lắm, muốn được anh động viên, vỗ về, an ủi ....nhưng rồi nó không dám ... chỉ lặng lẽ nhìn số điện thoại của anh qua màn lệ ....đến lúc này nó mới cảm thấy cần lắm một bàn tay, một bờ vai cho nó mượn để khóc, để được vỗ về biết bao..... người nhà chạy đến rồi nhưng chỉ được đứng trước cửa phòng hối sức cấp cứu mà không biết phải làm gì? chỉ chờ đợi trong vô vọng. Khi cả bố và gia đình nó mất hết hy vọng bố được tiếp tục sống thì bác sĩ trên khoa ngoại cũng đến... Cơn nguy kịch của bố đã qua nhưng vẫn không biết điều gì sẽ đến ... ngày từng ngày lại đợi chờ trong thầm lặng. Mấy chi em nó ai cũng thế, mỗi khi điện thoại rung lên, nhìn thấy số của Mẹ gọi là thót tim... sợ đến nối không muốn nghe tiếng điện thoại. Sau khi bố trãi qua cơn nguy kịch, có một điều nó mừng là những người thân của gia đình nó đã biết thương nhau hơn, đã biết hiểu cho nhau hơn và không còn hờn trách nhau nữa ... Tạ ơn Chúa, Cám ơn Mẹ ... |
|
Em chỉ là một bé Ngốc anh ơi Một con bé giữa cuộc đời nhỏ Xíu Một con bé chẳng bao giờ chịu hiểu Rằng tình yêu không thiếu những buồn vui. Bé sợ lo đời chỉ có ngậm ngùi Nên đem tim bé vùi mồ hoang vắng Bé sợ lo đòi chỉ toàn cay đắng Nên đem tim bé dấu tận mồ hoang. | |
![]() |
|
| Ngốc Xíu | Jun 20 2008, 01:17 PM Post #12 |
|
Có những điều ước không bao giờ là sự thật nhưng vẫn ước phải không anh? Đã biết là anh đã rời xa em nhưng vẫn ước được nghe giọng nói, tiếng cười của anh... Đã biết là không thể nhưng trong những lúc gặp điều gì không may trong cuộc sống lại ước chi anh cạnh bên, anh vỗ về an ủi ... Cuộc sống quá mong manh anh à ... giống như anh đã đến rồi đi như một làn khói tan vào hư vô. Nhiều lúc em tự hỏi lòng mình có giận anh không nhưng hình như là không ... Mong manh quá, ngắn ngủi quá một đời người, giận hờn có được gì, chỉ thêm nặng lòng mình phải không anh? Cái gì đến rồi sẽ đến, cái gì đi rồi cũng đi, làm sao ta giữ được, đã không giữ được thì bận lòng chi cho tim minh đau nhói. Em là thế đó... Ngốc lắm phải không anh! |
|
Em chỉ là một bé Ngốc anh ơi Một con bé giữa cuộc đời nhỏ Xíu Một con bé chẳng bao giờ chịu hiểu Rằng tình yêu không thiếu những buồn vui. Bé sợ lo đời chỉ có ngậm ngùi Nên đem tim bé vùi mồ hoang vắng Bé sợ lo đòi chỉ toàn cay đắng Nên đem tim bé dấu tận mồ hoang. | |
![]() |
|
| Ngốc Xíu | Aug 3 2008, 05:48 PM Post #13 |
|
[ Cuối cùng cái gì đến cũng đến phải không anh. Khi đầu giây bên kia vang lên giọng nói không phải là anh thì em đã hiểu là Anh đã thật sự xa em rồi. Còn nhớ hôm nào anh nói: "Thật lòng em có thương anh không? Xin đừng đùa giỡn với tình yêu, vì anh không muốn mất đi người" Anh có biết là em cũng sợ mất anh, chỉ cầu mong mình mãi mãi là bạn tốt của nhau để không xa rời nhau thế nhưng....dòng đời ai biết được. Em chỉ buồn, rất buồn khi anh chẳng nói điều gì mà .... Mà thôi, một khi đã không muốn nói chuyện, không muốn gặp nhau thì đâu cần lý do... ngày trước, người ta rời xa anh cũng đâu nói gì. Anh bảo buồn thật nhiều.....em chỉ không ngờ giờ đây anh rời xa em cũng lại làm thế với em..... Nhưng thôi, cuộc đời là vậy đó, em không buồn cũng không giận anh nữa, rồi thời gian cũng sẽ qua đi... tất cả sẽ chỉ là kỷ niệm,một kỷ niệm buồn trong trái tim em.... Tạm biệt anh với những tháng ngày vui vẻ bên nhau Tạm biệt anh... tạm biệt ..... tạm biệt Cầu chúc những gì tốt đẹp luôn đến với anh |
|
Em chỉ là một bé Ngốc anh ơi Một con bé giữa cuộc đời nhỏ Xíu Một con bé chẳng bao giờ chịu hiểu Rằng tình yêu không thiếu những buồn vui. Bé sợ lo đời chỉ có ngậm ngùi Nên đem tim bé vùi mồ hoang vắng Bé sợ lo đòi chỉ toàn cay đắng Nên đem tim bé dấu tận mồ hoang. | |
![]() |
|
| Ngốc Xíu | Aug 16 2008, 04:48 PM Post #14 |
|
Anh là thế Đến rồi đi như một cơn gió thỏang. Ngẫn ngơ cả lòng người ta.... Anh bảo em khác xưa rồi. Cũng đúng thôi. Thêm một tuổi già thêm một chút mà. Biết làm sao được hả anh. Ngày xưa con bé Ngốc Xíu, ngày nay con bé Ngốc Tỉ hen. Muốn giận anh, muốn hờn anh, muốn biết nhiều thật nhiều những gì trong lòng anh đó nhưng lại thôi anh à... Em mặc kệ anh đó. Sẽ không hờn, không giận cũng không buồn, Mặc anh đến rồi đi em cũng mặc luôn... Mặc luôn cả những tủi hờn đang chất chứa trong lòng mình.... Em mặc tất cả đó.... Mặc lòng chua xót đắng cay Mặc đêm thao thức mơ ngày mai vui Mặc cho lệ ứa ngậm ngùi Mặc tim nức nở em vui mồ sâu. |
|
Em chỉ là một bé Ngốc anh ơi Một con bé giữa cuộc đời nhỏ Xíu Một con bé chẳng bao giờ chịu hiểu Rằng tình yêu không thiếu những buồn vui. Bé sợ lo đời chỉ có ngậm ngùi Nên đem tim bé vùi mồ hoang vắng Bé sợ lo đòi chỉ toàn cay đắng Nên đem tim bé dấu tận mồ hoang. | |
![]() |
|
| Ngốc Xíu | Aug 27 2008, 12:11 PM Post #15 |
|
Anh à. Biết anh giờ đã có người thương, đã có người cạnh bên giúp anh quên những nỗi buồn và cùng anh chia sẽ những niềm vui. Em mừng lắm, mừng anh hạnh phúc nhưng sao dòng lệ vẫn muốn rơi... Đã dặn lòng sẽ xem tất cả là không nhưng vẫn không thể dấu được mỗi nối buồn. Em sẽ không được như xưa nữa rồi, không còn được làm con bé vô tư, ngốc xíu cạnh bên anh nữa rồi. và có lẽ em sẽ trốn anh mất thôi anh à. Chúc anh vui thật vui bên người mình thương nhé. Tạm biệt phút lặng thầm. Tạm biệt đôi dòng nhớ. Tạm biệt phúc ngu ngơ Tạm biệt nhé .... tình thơ.... |
|
Em chỉ là một bé Ngốc anh ơi Một con bé giữa cuộc đời nhỏ Xíu Một con bé chẳng bao giờ chịu hiểu Rằng tình yêu không thiếu những buồn vui. Bé sợ lo đời chỉ có ngậm ngùi Nên đem tim bé vùi mồ hoang vắng Bé sợ lo đòi chỉ toàn cay đắng Nên đem tim bé dấu tận mồ hoang. | |
![]() |
|
| Ngốc Xíu | Sep 6 2008, 05:01 PM Post #16 |
|
Anh à, Biết nói gì nhỉ, dẫu giờ anh đã có người thương hay gì gì đi nữa mình vẫn là bạn của nhau đó, hiểu chưa. Thật thật giả giả, em hiểu điều đó mà, đừng lo nhé, chỉ mong một điều anh vẫn là anh mà em biết trước đây thôi. Em vẫn là con nhỏ Ngốc Xíu mà, ai nói gì cũng không bận tâm hết nè. Cho dẫu anh đã trãi qua nhưng chuyện gì, chỉ mong một điều, hãy sống thật với mình rồi anh sẽ nhận ra được những giá trị của nó. Mọi chuyện tuy không đơn giản nhưng mình biết nhưng hãy nghĩ thật giản đơn thì sẽ cất được gánh nặng phải không anh. Chúc anh luôn vui và an bình nhé Ngốc Xíu |
|
Em chỉ là một bé Ngốc anh ơi Một con bé giữa cuộc đời nhỏ Xíu Một con bé chẳng bao giờ chịu hiểu Rằng tình yêu không thiếu những buồn vui. Bé sợ lo đời chỉ có ngậm ngùi Nên đem tim bé vùi mồ hoang vắng Bé sợ lo đòi chỉ toàn cay đắng Nên đem tim bé dấu tận mồ hoang. | |
![]() |
|
| Ngốc Xíu | Oct 19 2008, 06:50 PM Post #17 |
|
Anh à! Sao lại thế nhỉ! Em không biết. Anh đến rồi đi, đi rồi đến, nhiều lúc giống một một trò chơi vậy. Em chợt nghĩ, những lúc anh biến mất có nghĩa là game của em báo over. Giờ đây anh lại xuất hiện, em lại bắt đầu một trò chơi mới. Rồi mai, mốt, ngày kia anh biến mất giống như màn hình game của em lại báo lên GAME OVER đúng không anh. Đã có lúc mong anh xuấn hiện, có khi lại muốn anh biến mất luôn. Bản thân em cũng không hiểu sao nữa à. Nhiều lúc muốn vượt qua cái ranh giới của tình bạn để rồi chấp nhận một lần con tim tan nát nhưng lại không thể. Một trò chơi, có thể người đau lòng mãi mãi là em ... đành chấp nhận vậy thôi. Mỗi khi anh biến mất, em đã nhủ là ... hư không nhưng hình như không được. Tại sao những lúc em nhớ anh, mở những dòng thư cũ ra đọc thì đúng lúc anh xuất hiện... Muốn làm lơ nhưng lại không thể .... uh thì vậy, sống có gì vui? có gì buồn đúng không anh... Cái gì đến cứ đên, cái gì đi cứ đi... cuộc đời là thế, cưỡng cầu chẳng được chi. Với em anh cũng vậy, cứ đến cứ đi thật bình an anh nhé. Những dòng em viết ... anh không đọc, không muốn đọc, không sao... em chỉ viết nó cho em mà thôi. Có thể em sẽ mãi mãi khép kín lòng mình lại cũng có thể em sẽ mở lòng mình ra cho một ai đó đi vào ... Ngày mai... em không biết được, nhưng hôm nay em biết ... em nhớ anh. Mượn dòng thơ này gởi đến anh... Không ngờ những dòng thơ này có lúc lại chính là nỗi lòng của em ....Cầu chúc anh luôn vui nhé. Anh là thế… Anh là thế sao … là thế sao? Bao nhiêu lới nhớ trao hôm nào Không lẽ tất là hư ảo Sao nở đành lòng anh vội trao Anh là thế à … anh đã xa Vậy mà em ngỡ … anh thật thà Để giờ lòng sầu tựa chiếc lá Tan theo chiều gió … những thiết tha. Anh là thế ư … là thế ư? Trao chi nỗi nhớ chẳng ngần ngừ Bây giờ anh lại … vô tư lự Để mình em giữa … những ảo hư. Anh là thế mà … là thế mà Hôm qua thật gần … ngay đã xa Dẫu lòng biết vậy … nhưng em đã Lỡ nhớ anh đành … ôm xót xa. Đêm buồn 05/10/2006 |
|
Em chỉ là một bé Ngốc anh ơi Một con bé giữa cuộc đời nhỏ Xíu Một con bé chẳng bao giờ chịu hiểu Rằng tình yêu không thiếu những buồn vui. Bé sợ lo đời chỉ có ngậm ngùi Nên đem tim bé vùi mồ hoang vắng Bé sợ lo đòi chỉ toàn cay đắng Nên đem tim bé dấu tận mồ hoang. | |
![]() |
|
| Ngốc Xíu | Oct 28 2008, 01:15 PM Post #18 |
|
Càng lúc càng thấy trò chơi của anh hay thật. Điện thoại của anh, hay của ai??? Những tin nhắn từ điện thoại của anh lại là một người khác viết à. Hay thật đó! Mà thôi, của ai giờ với em không quan trọng nữa rồi. Cho em gởi lời cám ơn ai đó đã dùng điện thoại của Anh nhắn tin cho em. Mong rằng người đó đừng làm như thế nữa, bởi làm như thế thật là vô duyên và bất lịch sự quáNhững dòng viết ngắn này em sẽ khép lại từ hôm nay. Mãi mãi và mãi mãi. |
|
Em chỉ là một bé Ngốc anh ơi Một con bé giữa cuộc đời nhỏ Xíu Một con bé chẳng bao giờ chịu hiểu Rằng tình yêu không thiếu những buồn vui. Bé sợ lo đời chỉ có ngậm ngùi Nên đem tim bé vùi mồ hoang vắng Bé sợ lo đòi chỉ toàn cay đắng Nên đem tim bé dấu tận mồ hoang. | |
![]() |
|
| Ngốc Xíu | Oct 28 2008, 01:17 PM Post #19 |
|
GAME OVER |
![]() |
|
| « Previous Topic · Tùy Bút · Next Topic » |






8:02 AM Jul 11