Welcome Guest [Log In] [Register]
Welcome to EMVATHO HOME. We hope you enjoy your visit.


You're currently viewing our forum as a guest. This means you are limited to certain areas of the board and there are some features you can't use. If you join our community, you'll be able to access member-only sections, and use many member-only features such as customizing your profile, sending personal messages, and voting in polls. Registration is simple, fast, and completely free.


Join our community!


If you're already a member please log in to your account to access all of our features:

Username:   Password:
Add Reply
ĐÔI DÒNG; .?!
Topic Started: Jan 12 2008, 12:20 PM (1,709 Views)
kiepnguoi

Chạnh cung buồn riêng mình ta trầm lắng
Vương giọt sầu hoen đỏ vội buồn giăng
Nhói con tim vết tấy bỗng in hằn
Đôi dòng nhỏ không ngăn được dòng lệ

Về đâu hỡi nghĩa tình rồi cũng thế
Giữa dòng đời còn mãi những đam mê
Theo gió đông mang cung oán não nề
Hoài mộng ảo tái tê đôi vần dại

Vì sao hỡi ta lặng buồn khắc khoải
Theo gió chiều vương vấn bóng hình ai
Khúc tương tư vương dậy nét u hoài
Trang nhật ký mờ phai còn vương đọng

Đêm dần đến gió ru tình lồng lộng
Mang khúc buồn hoài hão giữa hư không
Dòng thời gian theo mãi kiếp tan bồng
Mang ký ức về trong niềm buốt giá

Ta tưởng rằng tình ta nay như đã
Theo tháng ngày mờ dấu vết ngày qua
Có ngờ đâu tình đó vẫm đậm đà
Nên chiều lại mình ta trong giá buốt

Thời gian hỡi mang dùm ta liều thuốc
Để tim hồng được buốt với giá băng
Cho tim ta hoang phế giấc vĩnh hằng
Và vĩnh viễn thôi giăng niềm sầu cảm
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
kiepnguoi


Theo gió chiều ta thả hồn phiêu lãng
Mang kiếp người sầu khổ nặng trái ngang
Dừng chân đây rong ruỗi với đôi hàng
Chiều nhạt nắng loãng tan chiều đông lạnh

Ta đã biết chuyện xưa là ảo ảnh
Như gió về đùa cợt vội đi nhanh
Ta chỉ mong ngày tháng với an lành
Như làn gió thoảng nhanh không vương bận

Ta ao ước đời thôi nhiều lận đận
Sẽ không còn thao thức những bâng khuâng
Và thôi mang khao khát như bao lần
Luôn hoàn hảo vạn phân trong cuộc sống

Giờ cũng vậy chiều nay trong gió lộng
Biển mịt mù hư ảo lối chân không
Ta đứng đây nghe hơi thở mặn nồng
Niềm ký ức bão dông chợt về đến
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
kiepnguoi

Nhạt đêm vắng chút hương nồng vương lấy
Khúc ca buồn miên tưởng bỗng về đây
Gác vắng khuya réo gọi mối tình gầy
Ta hoài mộng đắp xây ân tình dại

Hoài mộng giấc vương tơ chùng khắc khoải
Chút tình buồn ngày tháng chẳng hề phai
Nhớ thương ơi mang chi nét u hoài
Tâm hoài mộng nhạt phai trong tình ấy

Đêm nhạt vắng ta về đâu tìm thấy
Những ân tình vương bận từng phút giây
Còn chăng đây ánh trăng chẳng đong đầy
Khuyết nửa mãng guộc gầy trong sương gió

Hoài mộng giấc ân tình ta còn đó
Cũng chỉ là một giấc cuả sầu lo
Vụn vỡ thôi trong những ước hẹn hò
Đêm nhạt vắng riêng cho cuộc đời bạc
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
kiepnguoi

Hoài mộng hỡi muôn ngàn đời an giấc
Mang chân tình bất khuất giữa hồn tương
Giấc mơ hoang mòn mõi giữa oan trường
Vương hồn dại sầu tương về ngập lối

Giờ cũng vậy ta mang dòng bối rối
Gởi theo đời mang khúc mãi đơn côi
Dấu yêu ơi xa lắm đã xa rồi
Sao vang mãi trong tôi dòng nhật ký

Đêm dần xuống vương giọt buồn hoen rỉ
Chút hương nồng hoang dại tiễn người đi
Giọt thương đau giẫm nát tuổi xuân thì
Con tim nhỏ khắc ghi đôi hình bóng

Giờ xa cách ngàn khơi về trông ngóng
Nặng nghĩa lòng hoài niệm chút mùa đông
Còn có nhau xin được kiếp tan bồng
Xin gởi trọn đêm đông về nơi ấy
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
kiepnguoi

Vương giọt đắng theo đôi dòng viết vội
Vương tơ lòng hoen dậy chút đơn côi
Vấn vương ơi sao ta mãi miên hồi
Con tim nhỏ đơn côi trong chiều vắng

Về đâu hỡi trong âm thầm trầm lắng
Gió mưa về hoài hão chuyện gió trăng
Vết thương xưa sưng tấy bỗng in hằn
Tim thấp thỏm sầu giăng tàn mưa gió

Giờ đêm vắng vương giọt sầu vội đỏ
Gió mưa tràn phố nhỏ giữa màn đêm
Giấc mơ xưa chợt đến giấc êm đềm
Bừng chợt tỉnh lại thêm lần dang dỡ

Ngoài mưa vắng vương giọt sầu nức nở
Gió đông về trắc trở giữa canh thâu
Tiếng yêu ơi gác mộng gối cơn sầu
Tình tan vỡ tìm đâu người yêu hỡi

Xưa duyên thắm tình ta luôn hồ hỡi
Ước mộng ngàn cùng theo sóng ngàn khơi
Chung giấc son an giấc mộng muôn đời
Hoà điệu khúc tình ơi sao tha thiết
..........
Ta cũng biết trong cuộc đời vội vã
Mang kiếp người hoài ảo tháng ngày qua
Kiếp đơn côi ta vốn kiếp không nhà
Tình vô vọng mà ta hoài giử lấy

Rồi cũng thế vương cung buồn đan lấy
Gió mưa về hoang phế lạnh lùng vây
Nét trang thư dang dỡ chẳng đong đầy
Tình không trọn đắp xây làm sao hỡi

Vốn cô đơn cũng bởi nặng nghĩa lòng
Vốn ân tình một bóng với hình không
Chuyện gió mây mưa bão chút tan bồng
Tin vương dậy hoài trong miền bão tố
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
kiepnguoi

đêm nhạt vắng vương giọt sầu reó gọi
bước chân buồn hoài hảo tiễn đơn côi
vấn vương ơi từng giọt đắng miên hồi
hoài vọng ảo trong tôi dòng tâm sự
cung nhạt vắng ta vô tình ứm thử
thoáng vương buồn khẽ chút tương tư
nhói tim đau, tim vật vã mệt nhừ
vương buồn tủi trang thư ta thầm viết
đôi dòng nhỏ tương phùng trong tha thiết
nát tơ lòng da diết những buồn vương
gọi trong ta bao oan trái đoạn trường
sầu lẻ bóng tơ vương trong vần dại
giờ đêm vắng ta lặng thầm khắc khoải
nát tơ lòng hoài hão bóng hình ai
vương tâm tư ôm lấy bóng hình hài
hồn ngất lịm nhạt phai đôi vần nhớ
giờ đêm vắng ta riêng mình nức nở
ngất ngây người vỡ lỡ ngất sầu lây
nát tim đau lặng lẽ dáng hao gầy
sầu trăm mối đắp xây ngàn đau khổ
làm sao hỡi trong dòng đời bể khổ
biết sao người làm sao để điểm tô
bạt trùng khơi sóng biết giữa hải hồ
sầu muôn kiếp hư vô miền hư ảo
ta đành vậy trong cuộc đời dông bão
trọn kiếp người mang giấc mộng ngày nao
vương lệ rơi vội vã bật tiếng gào
gầm thét mãi hư hao thân tàn tạ
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
kiepnguoi

đêm lạnh vắng ru hồn vào hư ảo
vương vấn buồn sầu muộn chốn nơi nao
nhớ thương ơi từng lúc mãi dâng trào
trong mộng giấc xiết bao diều hoang dại

đêm lạnh vắng thương cung buồn khắc khoải
giọt nhạt mờ hư ảo bóng hình ai
đẫm mi môi ướt gối tiếng thở dài
cũng dàng vậy chia hai ân tình đó

đêm nhạt vắng mắt mi buồn vội nhỏ
vấn vương nhiều giọt đỏ vội về đây
nát con tim vương vấn chút tình gầy
hồn ngất lịm đắp xây đôi vần nhớ

đêm dần vắng ta nghe lòng nức nở
phút chạnh lòng hoang phế bỗng bơ vơ
còn trong ta bao ân ái hững hờ
làm hoen ố trang thơ đôi vần dại
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
kiepnguoi

đêm tàn gác lạnh gio vi vu
thở than hờn trách kiếp sương mù
giă ng mờ muôn lối mờ ký ức
tức tưởi canh tàn giá lạnh ru

ta buồn cho kiếp phong trẫn ấy
lạnh vắng ngàn năm xưứ sương mù
ôm dòng kỷ nniệm âm thầm viết
nhớ mãi muôn đời mãi thiên thu
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
kiepnguoi

Tình xa vắg vương tơ sầu nức nở
Thương giọt buồn hoang lạnh úa vần thơ
Tiếng yêu đương ngang trái bỗng đợi chờ
Tình nhân khuất chơ vơ vần thơ dại

Tình yêu hỡi thương người trong khắc khoải
Nhớ nhung nhiều hình bóng chẳng hề ngoai
Lắng tâm tư trỗi khúc tương u hoài
Tim hoen rỉ nhớ ai đêm gối chiếc

Thôi người nhé đôi vần trong tha thiết
Nhớ nhung nhiều mãi miết cũng thế thôi
Vấn vương chi đau khổ lặng miên hồi
Tình tan vỡ mình thôi trong giấc mộng

rồi cũng thế anh nghe tình lồng lộng
nhớ một người sầu úa giữa hư không
nhớ lắm em ân ái kiếp tan bồng
cho tình vỡ...tình không hề trọn vẹn
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
kiepnguoi

vài vần nữa thêm cho tình lồng lộng
vết thương lòng tan nát cõi chờ mong
tình yêu ơi sao chẳng gợi ấm nồng
mang tan vỡ cuồng dông vào giá buốt

giờ đêm vắng gió vô tình thổi suốt
gọi canh tàn chực nuốt cả hồn thơ
mắt lim dim mang giấc ngủ dật dờ
theo làn khói ta mơ tình mộng mị

thôi người nhé tạm dừng trang nhật ký
viết đã nhiều tình tan vỡ luyến si
mực càng rơi càng đau nhói tim ghì
buồn không hỡi kẻ đi người ở lại

tạm dừng nhé đôi vần trong khắc khoải
viết thêm nhiều thêm nhung nhớ hình ai
dấu chấm than (!) mong kết thúc u hoài
tạm biệt nhé ngày mai trời lại sang
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
TheBlackSun
Member Avatar
Administrator
Đọc thơ của kiepnguoi làm Sun chợt nhớ lại bài thơ rất lâu lắm rồi, tác giả cũng quên tên, nhưng tình cảm thì nhẹ nhàng và không mang nhiều tâm tư như kiepnguoi đâu. À, Sun ấn tượng với Chữ Kí của kiepnguoi lắm đấy, ước gì người ấy của kiepnguoi đọc được nó nhỉ. Tặng kiepnguoi bài thơ Sun chợt nhớ tới đây :

Tôi đi tìm cái nửa của tôi
Nhưng tìm mãi đên bây giờ không thấy
Tình yêu của tôi ơi? Em là ai vậy?
Sao để tôi tìm, tìm mãi tên em

Chiều dần buông, thành phố vào đêm
Sân cỏ, đường cây từng đôi ríu rít
Họ may mắn hơn tôi, hay họ không biết
Nửa của mình hay nửa của ai?

Tôi đi tìm cái nửa của tôi
Và có thể suốt đời không tìm thấy
Nên chẳng còn em tôi đành sống vậy
Không lấy nửa của ai làm nửa của mình

Cái na ná tình yêu thì có trăm ngàn
Nhưng đích thực tình yêu chỉ có một
Nên nhiều lúc lầm tưởng mình đã gặp
Nửa của mình nhưng nào phải của mình đâu

Không phải của mình, chẳng phải của nhau
Thì thượng đế ơi, đừng bắt tôi lầm tưởng
Bởi tôi biết khổ đau hay vui sướng
Là đúng sai trong tim nửa của mình

Tôi đi tìm em, vâng tôi đã đi tìm
Và có thể trên đời này đâu có
Em cũng đi tìm, tìm tôi như thế
Chỉ có điều chưa nhận ra nhau

Ừ thì! Mọi ngóc nghách tình yêu có thể anh đã từng đi qua,
Anh cũng đã từng khóc, từng say đắm và cũng từng nông nổi.
Đến một lúc trái tim chai sạn trước những vết thương,
Anh lại trở về là chính anh, cái cậu bé ngốc nghếch ...
Thích tự đi tìm cho riêng mình một tình yêu ảo ảnh.
Chỉ xin em đừng là gió, gió rồi cũng sẽ bay đi.
Em đừng là loài chim - đến một ngày sẽ tìm về phương trời khác.
Em đừng là con sóng - êm đềm...say đắm rồi...tan vỡ.
Cũng đừng là cơn mưa ướt hết lối anh về.
Em đừng là gì cả ...vì em là tất cả trong anh !


Posted Image
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
kiepnguoi

sorry va cam on sun rat nhieu that long thi cung ko muon them mot nick nay nua nhung ma vi ko the viet ben kia ma cung ko the xoa' nen moi tao ra nick na`y mong Sun bo qua va thong cam du`m kn thành thật xin lỗi va cám ơn các bạn
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
kiepnguoi

không biết nữa sao tình tôi vọng động
ngày lại ngày tiếp nối hoài bão dông
viết làm sao tình hỡi chẳng ấm nồng
mang sầu úa vào trong tình tan vỡ

người có biết tim như ngừng nhịp thở
thơ cạn dần tan nát suối nguồn mơ
còn chăng đây đau đớn và hững hờ
tình chết lịm tim trơ dần hóa đá

ta cố bảo tình mình nay như đã....
vương vấn nhiều cũng thế,khúc oan ca
từng nốt ru hồn tê tái dần dà
tim ngất lịm ngày qua đời oan trái

ta cố dặn thôi nhớ đừng khắc khoải
chớ tương sầu vương đọng bóng hình ai
chớ về đây khơi dậy bóng hìng hài
tình đã vỡ chia hai không cùng lối

ta cố dặn riêng mình đừng bối rối
đã lâu rồi ngày tháng vẫn mồ côi
chuyện xưa kia lâu lắm đã qua rồi
dù thương tiếc, thế thôi tình đã lỡ

ta cố lắm nhưng sao hoài nức nỡ
thương cho mình thương giọt đẫm ngày thơ
tội cung duyên ai khởi khúc hững hờ
cho tình muộn ban sơ thành hoang phế

thôi người nhé viết nhiều rồi cũng thế
vết thương lòng không thể xoá mờ phai
đã bao năm ta cứ vẫn u hoài
tìm tìm lối thoát nhạt phai đi dòng cũ

nhưng cố quên ta lại càng ủ rủ
giận chính mình thề ngất lịm ngàn thu
đem cô đơn trói buộc giữa sương mù
thả hồn dại lãng du như làn khói

trớ trêu thay ấy chỉ là lời nói
ước nguyện cầu tình vẫn mãi mồ côi
trớ trêu dâng,mang giọt đắng miên hồi
đành chấp nhận ma thôi đời đưa đẩy

xin tạm bút đôi dòng la như vậy
giữa cõi lòng tơ chặt ngút ngàn xây
cũng dần quen mang một bóng hao gầy
vương sầu lụy đắp xây trong cuộc sống
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
kiepnguoi

gọi gió đông tàn biết về đâu
tương tư một bóng khẽ cúi đầu
ân tình không trọn buồn không hỡi
gác vắng nơi này chỉ vài câu

tình ơi tha thiết làm chi nhỉ
để lắm buồn thương phút ban đầu
chữ tình không trọn thì đành vậy
xin trọn một thời khắc tên nhau

màn đên ủ rũ dần buông xuống
lặng lẽ thời gian khẽ gối đầu
đôi vần vô hạn đi tìm lối
mịt mù không tỏ biết gì đâu

giờ đây riêng bóng mình cô lẻ
khóc biệt tình nồng mãi ngàn sau
cũng đành chấp nhận ân tình đó
đi vần đỏ ối nhuốm thương đau
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
kiepnguoi

dòng xuôi ngược bên khoảng trời ngiệt ngã
viết đôi vần xưa cũ cuả tình xa
vết thương đau sưng tấy cứ dần dà
trang kỷ niệm dần xa theo ngày tháng

thời gian hỡi vương giọt buồnb ngao ngán
nát tan lòng vương dậy những oa'n than
vụn vỡ đôi tình hỡi giọt tuôn tràn
tình đau khổ trái ngang trong mộng ước

vương sầu lắng vết thương lòng từ khước
ảo mộng mờ từng bước vội loãng tan
nát tim đau tỉnh giấc giữa bẻ bàng
ta điếng dại hồn hoang trong cuộc sống

và lần nữa ta về theo gió lộng
chút hững hờ hoài hão giữa hư không
gió mưa ơi ta trọn giấc tan bồng
chiều hoang dại bão dông tình buốt giá
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
hoangtram
Member Avatar
Youth Mem
kiepnguoi
Feb 2 2008, 08:58 AM
đêm tàn gác lạnh gio vi vu
thở than hờn trách kiếp sương mù
giă ng mờ muôn lối mờ ký ức
tức tưởi canh tàn giá lạnh ru

ta buồn cho kiếp phong trẫn ấy
lạnh vắng ngàn năm xưứ  sương mù
ôm dòng kỷ nniệm âm thầm viết
nhớ mãi muôn đời mãi thiên thu




QUÊN


Hãy trả thiên thu một kiếp người
Ác tà đêm lạnh lại ngày qua
Tựa thoáng bóng câu khung cửa nhỏ
Tiếc gì nổi nhớ thoảng mông lung

Quên đi nhân ảnh ngày xa đó
Vương chi một kiếp tựa sương mù
Mong manh run rẩy không rồi có
Trả hết cho đời nhẹ cõi vô....



HT chào đón KIẾP NGƯỜI đến cùng EVT...Chúc KN thơ mãi hay...
Posted Image
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
kiepnguoi

trong tình yêu em là tất cả
trong nghĩa lòng em đã chiếm tim anh
trong nhớ thương bóng nhỏ đã hình thành
trong tim dại trong anh em duy nhất

tình yêu hỡi đôi vần sao ngây ngất
tiếng yêu nào phảng phất vội quanh đây
nhớ thương ơi chan chứa bỗng tràn đầy
cho hồn dại ngất ngây trong tình ái

tình yêu hỡi sao mang nhiều khắc khoải
ta u hoài mộng giấc bóng hìng ai
chợt tỉnh mê riêng ta bước lạc loài
tình yêu hỡi .............. hỡi ai nào có thấu

tình yêu hỡi bao nỗi buồn chôn dấu
nhẻo miệng cười cố nuốt những thương đau
ta cố vui uống cạn những chén sầu
say ngất ngưỡng tìm nhau theo ngày tháng

tình yêu hỡi về chi lòng ngao ngán
tiếng yêu nào xa tắp giữa lầu hoang
mộng bao nhiêu cho trực giấc bẻ bàng
rồi cũng vậy buồn loang trong hồn dại


Offline Profile Quote Post Goto Top
 
kiepnguoi

ta đã xoá những gì trong ký ức
sao người về ray rức ở nơi đây
đã tìm quên sao dáng nhỏ dâng đầy
thon thon nhỏ ngất ngây lòng như'c nhô'i

người biết không tim ta từng trăn trối
đã âm thầm bên nấm mộ mồ côi
đã từ lâu không nức nở bồi hồi
giờ sao bỗng tim côi bừng quật khởi

ta đã cố dể người bên duyên mới
cho tim mình giãy chết giữa ngàn khơi
cho mộng mơ yêu dấu mãi xa rời
cho tình ái tuôn rơi vào vực thẳm

ta đã cố đem mình vào chìm đắm
đã bảo lòng tình chết mãi ngàn năm
mãi thiên thu theo gió thoảng âm thầm
và mãi mãi lạnh căm miền buốt giá

ta đã cố tưởng tình ta như đã
mãi muôn đời vùi lấp mãi ngàn xa
tưởng rằng quên sao nay lại bảo là
trong tâm khảm không xa hình bóng nhỏ

Offline Profile Quote Post Goto Top
 
kiepnguoi

trong cuộc tình lận đận
có nhiều nỗi bâng khuâng
dấu sâu dưới mộ phần
là con tim trăn trối

trong cuộc tình đau nhói
có nhiều nổi đơn côi
dấu sâu những bồi hồi
là tâm hồn tan vỡ

trong cuộc tình nức nở
có nhiều nổi oán than
dấu sâu những bẻ bàng
là tâm hồn hoang dại

trong cuộc tình khắc khoải
có nhiều lối chia hai
dấu trong những lạc loài
là tâm tư phiền muộn

trong cuộc tình ta muốn
hỏi được có bao lâu
dấu trong những vạc sầu
cũng là hình bóng ấy

trong cuộc tình tìm thấy
là dáng nhỏ nơi đây
xin được trọn đong đầy
... ... yêu em mãi
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
kiepnguoi

tôi vẫn vậy sau này tôi vẫn vậy
sẽ không buồn không khổ chẳng sầuvây
tình phụ kia vừa đủ để đong đầy
cho tim nhỏ đắp xây nấm mồ tím

xin lỗi nhé tình tôi giờ tắt lịmn
hư cát vàng sa mạc giử bình yên
đem vùi chôn tất cả những muộn phiền
tìm cô độc tịc miên nơi xứ lạ

xin lỗi nhé bởi tình tôi sa ngã
cúi gục đầu đau nhói suốt ngày qua
không dám yêu không dám hận xin là
làn gió thoảng ngày qua trong sa mạc

xin lỗi nhé tình tôi như  hạt cát
giữa lòng sâu sa mạc chẳng vào đâu
có là bao yêu chi hỡi thêm sầu
muôn vàn lối biết đâu người ta hỡi

xưa nhiều mộng nên giờ ko tầm với
vỡ tan nhiều hồn lịm chết người ơi
bao bão dông nấc ngẹn vút ngang trời
đem vùi lấp tình tôi  vào cát bụi
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
Go to Next Page
« Previous Topic · Thơ Tình · Next Topic »
Add Reply

Theme designed by Lighty of Outline. Theme coded by Pando of GForce and ZNR.