Welcome Guest [Log In] [Register]
Welcome to EMVATHO HOME. We hope you enjoy your visit.


You're currently viewing our forum as a guest. This means you are limited to certain areas of the board and there are some features you can't use. If you join our community, you'll be able to access member-only sections, and use many member-only features such as customizing your profile, sending personal messages, and voting in polls. Registration is simple, fast, and completely free.


Join our community!


If you're already a member please log in to your account to access all of our features:

Username:   Password:
Add Reply
Định Mệnh - Định Mệnh
Topic Started: Aug 18 2007, 07:59 PM (854 Views)
DinhMenh

ĐINH MỆNH .........!!!

Mai tôi chết ai là người xây mộ
Cổ quan tài ai nhỏ lệ xót thương ....
Ai sẽ khóc khi hồn tôi hạ nguyệt
Ai là người lội bước đến nghĩa trang ...
Ai là người đốt nén hương tàn
Để tưởng niệm một tâm hồn quá cố
Cổ quan tài ai đóng lại cho tôi
Nước mắt nào sẽ rơi vào nguyệt lạnh
Rồi vào tim những giọt lệ cạn nguồn
Cổ quan tài ai tiễn bước tôi đi
Ai đưa tôi đến cuối nẻo đường đời
Ai khô lệ cho tôi lần sau cuối
Ba thước đất chôn sâu đời tuổi trẻ .........








Offline Profile Quote Post Goto Top
 
DinhMenh

T̀NH ,,,,,,,,,!!!

Hỏi rằng ai đă vấn vươn ,,,,
Hăy cho tôi biết t́nh là cái chi ,,,,!!
Hỏi rằng ai đă nhớ thương ,,,,
Hăy cho tôi biết t́nh iu là ǵ ???

( ĐịnhMệnh - 20/08/2007

Offline Profile Quote Post Goto Top
 
MUC DONG
Member Avatar
V.I.P

Bàn tay như đă vạch rồi
Thiên duyên - Định mệnh số trời tặng ta
Cơ hàn lắm kẻ đào hoa
Phú ông nhiều lẽ chỉ xa hoa ngoài
Biết đâu đo ngắn tính dài
Th́ thôi định mệnh an bài cùng vui ....

..... Cải trời ấy mới mệnh xui. :)


Mến chào Thi sĩ DM đến với EVT , chúc luôn vui - nhiều sáng tác hay nha.
Posted Image

___________banquantri_emvatho@yahoo.com.vn__________
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
gió thu
Member Avatar
Youth Mem
Hi DM,hôm nay GT lơ lững bay dzô nhà DM chơi mùh ko có ai tiếp hết.....nên GT để lại 1 bài thơ báo cho DM biết là Gió vừa ghé qua....... {vui} .Chúc DM luôn vui và nhiều thơ hay...Mến!


GIỌT T̀NH...!!

Nhẹ thả hồn đi mượn chút t́nh
Bên trời nguyệt tỏa mộng lung linh
Vương bao nỗi nhớ theo cánh hạc
Quấn niềm tâm sự với hương h́nh
Anh trút lời yêu bằng ánh mắt
Em ngỏ tiếng ḷng bởi môi xinh
Hai ta ḥa thể vào chum đáy
Cạn tiếng trăm năm chuyện đôi ḿnh.....


Posted Image
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
DinhMenh

MUC DONG
Aug 23 2007, 12:06 AM

Bàn tay như đă vạch rồi
Thiên duyên - Định mệnh số trời tặng ta
Cơ hàn lắm kẻ đào hoa
Phú ông nhiều lẽ chỉ xa hoa ngoài
Biết đâu đo ngắn tính dài
Th́ thôi định mệnh an bài cùng vui ....

..... Cải trời ấy mới mệnh xui. :)


Mến chào Thi sĩ DM đến với EVT , chúc luôn vui - nhiều sáng tác hay nha.

Hi ND , thanks bro đă ghé ngôi nhà lá của DM . thơ bro hay , DM xin mượn ư thơ của bro chút xíu .

Tay ḿnh phải trái trắng đen
Lật wa lật lại cũng là chỉ tay
Làm sao cải số Ông Trời
Thôi đành chấp nhận buông xuôi cho Trời ....!!

( ĐịnhMệnh - 24 / 08 / 2007 )
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
DinhMenh

gió thu
Aug 23 2007, 11:50 AM
Hi DM,hôm nay GT lơ lững bay dzô nhà DM chơi mùh ko có ai tiếp hết.....nên GT để lại 1 bài thơ báo cho DM biết là Gió vừa ghé qua....... {vui} .Chúc DM luôn vui và nhiều thơ hay...Mến!


GIỌT T̀NH...!!

Nhẹ thả hồn đi mượn chút t́nh
Bên trời nguyệt tỏa mộng lung linh
Vương bao nỗi nhớ theo cánh hạc
Quấn niềm tâm sự với hương h́nh
Anh trút lời yêu bằng ánh mắt
Em ngỏ tiếng ḷng bởi môi xinh
Hai ta ḥa thể vào chum đáy
Cạn tiếng trăm năm chuyện đôi ḿnh.....

Hi GT , nay Gio đến ngôi nhà lá của DM mà DM cũng hong có ly trà để đăi khách , sorry nh́u , mong lần sau DM có tiền mua trà đăi khách . Thơ của GT hay làm sao DM rượt theo kịp đây . {buon}

LỆ T̀NH .....!!!

T́nh nào em đă đeo mang ?
Mà nay ngấn lệ chỉ v́ ai kia
Làm sao em hiểu được rằng
Anh luôn mong nhớ người nơi chân trời
Em ơi ! xin chớ lụy phiền
Hăy vui em nhé cho đời thêm tươi .....
Cầu mong em sẽ gặp người
Yêu em măi măi không làm khổ em ....

( ĐinhMệnh - 24/08/2007 )
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
gió thu
Member Avatar
Youth Mem
Hi DM,, lại vắng nhà nữa hỉ....thôi gt đứng ngoài cho chắc (buon_qua_a)


T̀NH BUỒN

Thơ ngă qụy
bên đời thường
oan nghiệt...
Định mệnh buồn
bám riết
măi quanh em...
Có c̣n không
mối t́nh xưa
tha thiết..??
Hay cũng sầu
tê liệt ...
khóc trong đêm..??

Posted Image
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
DinhMenh

gió thu
Sep 4 2007, 12:06 PM
Hi DM,, lại vắng nhà nữa hỉ....thôi gt đứng ngoài cho chắc (buon_qua_a)


T̀NH BUỒN

Thơ ngă qụy
bên đời thường
oan nghiệt...
Định mệnh buồn
bám riết
măi quanh em...
Có c̣n không
mối t́nh xưa
tha thiết..??
Hay cũng sầu
tê liệt ...
khóc trong đêm..??

Bóp Nát Trái Tim ........!


Không phải chỉ một ḿnh em nuối tiếc
Chuyện ngày xưa, kư ức đă đậm sâu
Để giờ đây, vai tôi nặng trái sầu
Hồn tôi chết, kể từ em xa vắng

Nước mắt em, tuôn giọt dài giọt ngắn
Để nhuốm sầu, khắc đậm ở tim tôi
Thể xác kia, tâm linh đă chết rồi
Và .... em giết ... giết tôi bằng nước mắt ....... !

( ĐinhMệnh - 05 / 09 / 2007 )

Hi GT , đến nhà lá của DM th́ fai nói trứơc , không thôi DM làm sao có tiền mua trà đăi GT uống đây . thx GT tạt ngang nhà lá của DM để lại bài thơ hay , DM cũng muợn ư thơ của GT để DM làm thử xem sao .Chúc GT vui .
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
DinhMenh

NHỚ ,,,,,,,, !


Nắng vẫn rọi soi t́nh qua lối nhỏ ...
Đông lại về phủ kín màu tang thương ...
Nh́n Tuyết rơi ḷng se thắt nỗi buồn ...
Hồn lạnh giá anh mơ làng nắng ấm ....!


( ĐM 15 / 10 / 2007 )
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
gió thu
Member Avatar
Youth Mem

ĐỊNH MỆNH

Vẫn biết là đây định mệnh buồn
Sao hoài nhức nhối măi không buông
Đêm mơ giấc ái về bên gối
Ngày tưởng mộng duyên cặp bến nguồn
Nỗi nhớ đong đầy..._ḷng quặng thắt
Niềm thương chứa đựng..._lệ trào tuôn
Cao xanh có thấu cho đôi trẻ
Phải khóc khi t́nh_đến_chẳng suông...

GT 20/10/07

*Hi DM, lại vắng nhà rồi...gọi cửa hoài không thấy ai mở cửa hết nên gt nhét đại bài thơ qua ô cửa, chúc DM luôn vui...
Posted Image
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
DinhMenh

gió thu
Oct 20 2007, 10:52 AM

ĐỊNH MỆNH

Vẫn biết là đây định mệnh buồn
Sao hoài nhức nhối măi không buông
Đêm mơ giấc ái về bên gối
Ngày tưởng mộng duyên cặp bến nguồn
Nỗi nhớ đong đầy..._ḷng quặng thắt
Niềm thương chứa đựng..._lệ trào tuôn
Cao xanh có thấu cho đôi trẻ
Phải khóc khi t́nh_đến_chẳng suông...

GT 20/10/07

*Hi DM, lại vắng nhà rồi...gọi cửa hoài không thấy ai mở cửa hết nên gt nhét đại bài thơ qua ô cửa, chúc DM luôn vui...

EM ,,,, !



Khóc đi em cho vơi buồn hận tủi ,,,,
Trong ṿng tay ,,,anh ôm chặc vào ḷng
T́nh của em ,,,anh giữ măi ko fai
Nên ôm ấp mộng đời đầy ước hẹn ,,,,,!



ĐM 28 / 10 / 2007


Hi GT , thx GT đă ghé ngôi nhà lá của ĐM . Chúc GT vui trẻ .

Offline Profile Quote Post Goto Top
 
DinhMenh

Em ,,,,, !


Bay về đâu hỡi lạc loài cánh nhỏ ,,,,
Băo giông cuộc đời xô ngả nỗi ước mong
Hay em vẫn c̣n dỗi hờn wa mắt biếc
Bóng chân t́nh quay gót chữ t́nh chung ,,,,


DinhMenh 15 / 12 / 2007
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
gió thu
Member Avatar
Youth Mem
Buồn


Nếu là mộng...sẽ không thành hiện thực
C̣n là mơ...cũng chẳng được như ḷng
Đêm se lạnh trí lại càng thao thức
Ru nỗi buồn nằm lặng ngủ bên song...

GT

Hi DM,chắc GT phải tự đi pha cafe quá...!! {buon}


Posted Image
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
ZetaBoards - Free Forum Hosting
Free Forums. Reliable service with over 8 years of experience.
Learn More · Register for Free
« Previous Topic · Thơ T́nh · Next Topic »
Add Reply

Theme designed by Lighty of Outline. Theme coded by Pando of GForce and ZNR.