Welcome Guest [Log In] [Register]
Welcome to EMVATHO HOME. We hope you enjoy your visit.


You're currently viewing our forum as a guest. This means you are limited to certain areas of the board and there are some features you can't use. If you join our community, you'll be able to access member-only sections, and use many member-only features such as customizing your profile, sending personal messages, and voting in polls. Registration is simple, fast, and completely free.


Join our community!


If you're already a member please log in to your account to access all of our features:

Username:   Password:
Add Reply
Thánh Thót Tơ Vương
Topic Started: Aug 16 2007, 12:17 PM (1,202 Views)
hakhanhphuong
Member Avatar

ĐÂU CHỈ HƯ KHÔNG

Đâu hẳn
chỉ hư không
Chập chờn
cơn băo sóng.

T́nh quên
thôi cố nén
Vời vợi
đau
mênh mông.
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
MUC DONG
Member Avatar
V.I.P

Hi .. MD mến chào thi sĩ Hà Khánh Phương đến với EVT nhé .. chúc thi sĩ luôn vui và nhiều sáng tác mới nhé.

Thân ái ... Mục Đồng_ emvatho .
Posted Image

___________banquantri_emvatho@yahoo.com.vn__________
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
hakhanhphuong
Member Avatar

BĂNG GIÁ


Bây giờ
trời mới lập đông
tim côi
băng giá cơi ḷng từ lâu.

Đêm trường
thổn thức
canh thâu
giọt dài giọt ngắn
vương sầu ai hay.

Ngẩn ngơ
ngơ ngẩn
u hoài
thương nhiều -
rồi giận -
tháng ngày nhớ mong.

C̣n ǵ nữa
mà chờ trông
người
vui duyên phận -
nên
không nhớ t́nh.

Riêng tôi
gác nhỏ
lặng thinh
thước đo t́nh cảm -
một ḿnh
lệ rơi.

Sợi thương
sợi nhớ
sợi đời
c̣n ai
nâng hứng
trao lời
yêu thương.

Dặn ḷng
đừng
măi vấn vương
vậy mà
cứ nhớ -
cứ tương tư người.
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
hakhanhphuong
Member Avatar

MỘT THỜI YÊU

Ngày hai lượt cổng trường
Song bước với người thương
Kỷ niệm nào nhắc nhớ
Một thời yêu vấn vương.
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
hakhanhphuong
Member Avatar

EM SẼ VỀ ĐÂU

Em không thể
thét gọi nắng
Thôi hăy đừng thêu đốt thân.

Em chỉ muốn
khẩn cầu mưa
Tưới mát t́nh nầy một nửa.

Em sẽ măi
luôn trách gió
Đă làm tan mất mong chờ.

Em lại muốn
dỗi hờn mây
Không nối t́nh ta đong đầy.

Em buồn
sao ḿnh hai nơi
Ai đếm được thời gian đợi.

Em tủi
phận măi gối chiếc
Phương xa viễn khách biền biệt.

Anh có biết chăng nỗi niềm
Sao không dành một góc tim.
Dung nạp chút t́nh trể muộn.
Em về đâu khi rách tim?
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
hakhanhphuong
Member Avatar

ĐÓ BỎ ĐÂY ĐI

Ngày ấy biệt ly
Tách bến xa bờ
Đó bỏ đây đi
Để lại ngẩn ngơ.
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
ngodong
Member Avatar
Senior Mem
hakhanhphuong
Aug 20 2007, 09:22 PM
MỘT THỜI YÊU

Ngày hai lượt cổng trường
Song bước với người thương
Kỷ niệm nào nhắc nhớ
Một thời yêu vấn vương.



XANH
HOÀI

ỨC


Dưới ṿm me con gái
Ta ngày một , ngày hai
Kỷ niệm xanh ngắt hoài
Kư ức trắng áo ai.

Dưới ṿm me con gái
Chia nhau lá thuộc bài
Đường chiều tôi nhẫn nại
Phân vân ... ḿnh chờ ai

Có màu xanh kư ức
Lồng ghép đoạn đời dài
Chưa bao giờ khép lại
Nhỏ xưa chừng không phai

Khuôn buồn như chú nhện ...
Giăng kín nét trang đài
Em xa thời con gái
Tôi hết rồi con trai ...

Riêng màu xanh kư ức
Giữ măi khoảng h́nh hài
Xưa xưa ḿnh non dại
Nhớ nhớ nhiều .. ai ai !




Posted Image

________banquantri_emvatho@yahoo.com.vn_________
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
Ái Linh
Member Avatar
Silver Mem
hakhanhphuong
Aug 20 2007, 09:41 PM
ĐÓ BỎ ĐÂY ĐI

Ngày ấy biệt ly
Tách bến xa bờ
Đó bỏ đây đi
Để lại ngẩn ngơ.


Đi t́m mảnh vỡ
Gói trong vỏ sầu
Thuyền xa bến lỡ
Xin nhớ về nhau


*Chào chị Hà Khánh Phương , AL đă từng đọc văn thơ của chị trên các DĐ , toàn là tuyệt tác . Mong chị luôn t́m được nhiều niềm vui nơi đây nhé !

Thân mến
Posted Image
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
ngodong
Member Avatar
Senior Mem



GIỌT ƠN NHAU


Chỉ chừng mùa đi qua
Là chim về di trú
Em vẫn ôm mùa thu
Lá vàng lại hát ru

Chỉ chừng vài cơn mưa
Là em về lối cũ
Nhen nhóm hương ḿnh xưa
Chỉ chừng ngọt môi đưa

Khi xưa em gầy g̣
Ngang qua sân nhà thờ
Ngoan như con mèo khờ
Làm rơi những cánh hoa

Ta yêu em t́nh cờ
Như A dam khù khờ
Yêu E-Va ngù ngờ
Làm hoen ố em qua .

Chỉ chừng vài lê thê
Là em buồn hơn thế
Ru khóc khúc t́nh mưa
Ướt từng giọt ơn xưa

Tặng t́nh ngàn năm sau
Loài người c̣n yêu nhau
Mong ḿnh đừng phai dấu
Trong từng giọt ơn nhau .



** Tặng thi sĩ HKP .. qua tác phẩm Mong Manh T́nh đầu của HKP .





Posted Image

________banquantri_emvatho@yahoo.com.vn_________
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
kimcuongbien
Member Avatar
Giải IV Hội Thi EVT 2007

ĐAU

Em đau ngă khụy bên đời
Mắt khô lệ khóc trối lời ăn năn
Áo xưa bạc trắng phong trần
Sương pha vai ướt giữa ngân ngấn ḷng


Em Kim Cương đây sis Hà Khánh Phương .. mến chào sis nhé {yeu}
...........Giảng đường ngày tháng con ung dung bước
Mẹ vất vả nhiều nào được sẻ chia
Mỗi lần về thăm mẹ miệng con cứ tía lia :

_ Cứ thắc mắc: - Sao tay mẹ bên đen bên trắng ?
Con đau ḷng nhận ra từ phía nắng
Sao luôn là _ phía mẹ : - Mẹ ơi !!............................
Posted Image
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
hakhanhphuong
Member Avatar

MUC DONG
Aug 16 2007, 12:28 PM

Hi .. MD mến chào thi sĩ Hà Khánh Phương đến với EVT nhé .. chúc thi sĩ luôn vui và nhiều sáng tác mới nhé.

Thân ái ... Mục Đồng_ emvatho .

Cám ơn Ban Quản Trị,
Cám ơn anh Mục Đồng đă chúc mừng.
Hà Khánh Phương
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
hakhanhphuong
Member Avatar

ngodong
Aug 20 2007, 10:02 PM
hakhanhphuong
Aug 20 2007, 09:22 PM
MỘT THỜI YÊU

Ngày hai lượt cổng trường
Song bước với người thương
Kỷ niệm nào nhắc nhớ
Một thời yêu vấn vương.



XANH
HOÀI

ỨC


Dưới ṿm me con gái
Ta ngày một , ngày hai
Kỷ niệm xanh ngắt hoài
Kư ức trắng áo ai.

Dưới ṿm me con gái
Chia nhau lá thuộc bài
Đường chiều tôi nhẫn nại
Phân vân ... ḿnh chờ ai

Có màu xanh kư ức
Lồng ghép đoạn đời dài
Chưa bao giờ khép lại
Nhỏ xưa chừng không phai

Khuôn buồn như chú nhện ...
Giăng kín nét trang đài
Em xa thời con gái
Tôi hết rồi con trai ...

Riêng màu xanh kư ức
Giữ măi khoảng h́nh hài
Xưa xưa ḿnh non dại
Nhớ nhớ nhiều .. ai ai !





Cám ơn anh Ngô Đồng đă tặng bài thơ.
Bài thơ đúng là tuyệt tác.
Cám ơn anh Ngô Đồng thật nhiều.
Hà Khánh Phương
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
hakhanhphuong
Member Avatar

ngodong
Aug 21 2007, 11:45 AM



GIỌT ƠN NHAU


Chỉ chừng mùa đi qua
Là chim về di trú
Em vẫn ôm mùa thu
Lá vàng lại hát ru

Chỉ chừng vài cơn mưa
Là em về lối cũ
Nhen nhóm hương ḿnh xưa
Chỉ chừng ngọt môi đưa

Khi xưa em gầy g̣
Ngang qua sân nhà thờ
Ngoan như con mèo khờ
Làm rơi những cánh hoa

Ta yêu em t́nh cờ
Như A dam khù khờ
Yêu E-Va ngù ngờ
Làm hoen ố em qua .

Chỉ chừng vài lê thê
Là em buồn hơn thế
Ru khóc khúc t́nh mưa
Ướt từng giọt ơn xưa

Tặng t́nh ngàn năm sau
Loài người c̣n yêu nhau
Mong ḿnh đừng phai dấu
Trong từng giọt ơn nhau .



** Tặng thi sĩ HKP .. qua tác phẩm Mong Manh T́nh đầu của HKP .






Bài thơ của anh Ngô Đồng gợi nhớ HKP cũng một thời ... yêu.
Cám ơn anh nhiều, đă tặng bài thơ.
hkp
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
hakhanhphuong
Member Avatar

kimcuongbien
Aug 22 2007, 09:35 AM

ĐAU

Em đau ngă khụy bên đời
Mắt khô lệ khóc trối lời ăn năn
Áo xưa bạc trắng phong trần
Sương pha vai ướt giữa ngân ngấn ḷng


Em Kim Cương đây sis Hà Khánh Phương .. mến chào sis nhé {yeu}

Rất vui mừng làm quen với Kim Cương.
Chị em sẽ giao lưu nhiều hơn sắp tới nhé.
hkp
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
hakhanhphuong
Member Avatar

Ái Linh
Aug 21 2007, 05:38 AM
hakhanhphuong
Aug 20 2007, 09:41 PM
ĐÓ BỎ ĐÂY ĐI

Ngày ấy biệt ly
Tách bến xa bờ
Đó bỏ đây đi
Để lại ngẩn ngơ.


Đi t́m mảnh vỡ
Gói trong vỏ sầu
Thuyền xa bến lỡ
Xin nhớ về nhau


*Chào chị Hà Khánh Phương , AL đă từng đọc văn thơ của chị trên các DĐ , toàn là tuyệt tác . Mong chị luôn t́m được nhiều niềm vui nơi đây nhé !

Thân mến

Chào Ái Linh,
Linh khen, làm hkp ngượng quá.
Chúc AL vui, khỏe và sáng tác nhiều.
Cám ơn AL, hẹn sẽ gặp lại luôn.
hkp
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
hakhanhphuong
Member Avatar

MÂY GIĂNG

Đêm buồn không muốn ngủ
Chợt dần sáng đọc thư
Nỗi niềm chưa kịp tỏ
Mây giăng phủ sương mù.
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
hakhanhphuong
Member Avatar

CHO ĐÂY THƯƠNG VỚI


Hỏi ai c̣n nhớ
Ngày nào đợi chờ
Sân trường gốc phượng
Trao tặng vần thơ.

Đạp xe theo về
Gió bay tóc thề
Hất tung vào mặt
“ Sao im lặng thế. ”

Hai lượt chung đường
T́nh đâu vấn vương
Để hồn ngơ ngẩn
Đó biết đây thương?

Một lần thư gởi
Mong được nàng thơ
Chút t́nh xin nhận
Vui phút mong chờ.

Qua giây bất ngờ
Thẹn thùng đọc thơ
‘‘ Cho đây thương với…
Thương với…nhỏ ơi ”

Chỉ là người dưng
Ai cấm đâu mà
‘‘ Thương chi người ta
Yêu vội xin đừng ”

Không dưng bối rối
Ánh mắt thay lời
Theo hoài ghét quá
Đừng nói thương tôi.

Thương th́ cứ thương
Tưởng ǵ lại tưởng
Nhớ chi quá nhớ
Đường khi chung đường.

Nàng thơ vẹn chữ
Keo sơn một ḷng
Sao để ngóng trông
Đâu rồi người thơ.

Xa lắc xa lơ
Xa những ước mơ
Tháng năm dai dẳng
Xa mối t́nh thơ.
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
hakhanhphuong
Member Avatar

Mưa Tuôn Lệ Đời


Mưa buồn ngơ tối
Hay giọt lệ tuôn
Trút cạn thảm nguồn
T́nh đau vấn vương.

Ngày ấy ly biệt
Ai đi chưa về
Ai t́m cơi mê
Mộng buông khắc biết.

Ṿng tay tha thiết
Ánh mắt đắm say
Giờ chỉ u hoài
Mưa tuôn lệ đời.

Ḷng hóa ngẩn ngơ
Tim nay khép t́nh
Sang trang lặng thinh
Chưa lần chuyển hướng.

Đâu hỡi người thương
T́nh chỉ đợi trông
Không là giấc mộng
Bên anh miên trường.
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
gió thu
Member Avatar
Youth Mem
hakhanhphuong
Aug 22 2007, 07:16 PM
MÂY GIĂNG

Đêm buồn không muốn ngủ
Chợt dần sáng đọc thư
Nỗi niềm chưa kịp tỏ
Mây giăng phủ sương mù.

SƯƠNG KHUYA

Nhẹ gót hài thả dạo
Trong vườn ái ngọt ngào
Sương khuya chừ ngổ ngáo
Thấm nỗi nhớ tuôn trào.

____
Chào chị HKP, thơ chị hay quá!, rất vui khi chị đặt bút vào evt.Chúc chị măi vui và thơ hay,chị nhé!
Posted Image
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
hakhanhphuong
Member Avatar

gió thu
Aug 24 2007, 10:15 AM
hakhanhphuong
Aug 22 2007, 07:16 PM
MÂY GIĂNG

Đêm buồn không muốn ngủ
Chợt dần sáng đọc thư
Nỗi niềm chưa kịp tỏ
Mây giăng phủ sương mù.

SƯƠNG KHUYA

Nhẹ gót hài thả dạo
Trong vườn ái ngọt ngào
Sương khuya chừ ngổ ngáo
Thấm nỗi nhớ tuôn trào.

____
Chào chị HKP, thơ chị hay quá!, rất vui khi chị đặt bút vào evt.Chúc chị măi vui và thơ hay,chị nhé!

Cám ơn Gió Thu đă đọc bài và có lời khen.
Chúc bạn vui khỏe và sáng tác nhiều tác phẩm hay nữa.
hkp
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
ZetaBoards - Free Forum Hosting
ZetaBoards gives you all the tools to create a successful discussion community.
Go to Next Page
« Previous Topic · Thơ T́nh · Next Topic »
Add Reply

Theme designed by Lighty of Outline. Theme coded by Pando of GForce and ZNR.