Welcome Guest [Log In] [Register]
Welcome to EMVATHO HOME. We hope you enjoy your visit.


You're currently viewing our forum as a guest. This means you are limited to certain areas of the board and there are some features you can't use. If you join our community, you'll be able to access member-only sections, and use many member-only features such as customizing your profile, sending personal messages, and voting in polls. Registration is simple, fast, and completely free.


Join our community!


If you're already a member please log in to your account to access all of our features:

Username:   Password:
Add Reply
Son Sắt
Topic Started: Aug 5 2007, 11:11 PM (1,589 Views)
HuongLua

Anh chẳng trở về, để phố măi ngẩn ngơ
Nhành lan tím bây giờ thôi khoe sắc
C̣n trong em bao nỗi buồn chất ngất
Giấc mộng chưa tṛn, nên sóng mắt hoài cay..

Anh đi rồi ḍng thơ buồn như khóc
Nắng đă nhạt màu, mưa cứ măi rớt rơi
Em giấu niềm đau , thu ḿnh vào một góc
Cố nở nụ cười, sao lẹ vẫn đắng môi

Anh đi rồi , trời như hoài tiếc nuối
Trút những ḍng sầu, ướt lối nhỏ em qua
Ngày tháng lặn trôi, buồn em bao nhiêu tuổi
Sao bóng dáng nguời vẫn không thể phôi pha

Anh xa rồi, nụ cuời như tan mất
Con lại trong em những trăn trở, u hoài
Để những ḍng sầu rơi đều trên sóng mắt
Đêm cứ th́ thầm, gọi măi " Dấu yêu ơi" !!!

Anh xa rồi, cây t́nh như héo úa
Em lặng buồn nh́n ngày tháng nhẹ trôi
Đêm tự hỏi "Sao anh không về nữa"
Để mộng thiên đường, chỉ em với đơn coi

Cái hẹn năm nào vẫn c̣n đó anh ơi
Con đ̣ cũ vẫn đợi chờ lữ khách
Sao anh bỏ em,giữa chợ đời tất bật
Lặng lẽ u hoài, trong nỗi nhớ không tên

HươngLúa(Nhỏ)
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
Ái Linh
Member Avatar
Silver Mem

Chào HuongLua , thơ hay quá HuongLua , chúc HuongLua luôn vui ở vườn thơ với những bài thơ thật hay nha
Posted Image
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
HuongLua

Ái Linh
Aug 6 2007, 04:55 AM
Chào HuongLua , thơ hay quá HuongLua , chúc HuongLua luôn vui ở vườn thơ với những bài thơ thật hay nha


thanks sis....HL mới post thui..nên tùm lum...h́ thơ sis mới hay.....chúc sis vui
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
HuongLua


Ừ THÔI EM VỀ

Em về trả lại cho anh
Tuổi xuân, cùng giấc mộng lành hôm qua
Duyên ḿnh như gió la đà
Đến rồi phiêu lăng,chớ mà giữ lâu

Em về người hỡi chớ đau
Phù vân giấc mộng ngày nào quên đi
Nặng mang có được những ǵ
Chỉ làm anh khổ, em mi ướm buồn

Em vế ngắm ánh chiều buông
Anh ơi chốn đó chớ tuôn lệ ḷng
T́nh ḿnh giờ đă qua sông
Nguyện xin giữ lại nụ hồng trong mơ

Em về trong giấc chiêm bao
Nụ hôn anh gởi ngày nào vẫn say
Em về gió chẳng muốn lay
Hoa sầu chẳng nở, chốn này quạnh hiu

Em về trong nỗi cô liêu
Anh ơi ! ở lại ngắm chiều đừng đau
Em vế trong nỗi nghẹn ngào
T́nh anh nguyện khắc măi vào trong tim

Em về anh có buồn không
Sợ em ở lại làm ḷng anh đau
Mai này dẫu tóc đểim màu
T́nh anh đă tặng khắc vào trong tim

Em về nghe nhớ nặng thêm
Tại ḿnh chẳng nợ, tại em quá khở
Để giờ dang dở câu thơ
Khép đôi mắt ngọc t́m giờ có anh

Em về nuớc mắt long lanh
Tặng anh lại giấc mộng lành dịu êm
Em về trăn trờ từng đêm
Nụ cười môi thắm biết t́m nơi đâu

Em về chông giấu nỗi sầu
Gượng cười , sao vẫn nát nhàu con tim
Em về trong giấc êm đềm
Anh luôn hiện hữ cùng em th́ thầm

Em về dệt mộng trăm năm
Bằng t́nh anh tặng những lần hoạ thơ
Em về đây nhé anh ơi
Chúc anh ở lại cả đời an vui....
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
HuongLua

TRẢ LẠI CHO ANH ...

Thôi trả lại cho anh
Bao hờn ghen giận dỗi
Em về chôn nỗi niềm trăn trở
Tự nhủ với ḷng, t́nh chỉ ánh mây bay

Thôi trả lại dấu yêu
Cùng bao lời êm ái
Hôm qua anh về hôn suối tóc dài mềm mại
Và khẽ th́ thầm yêu măi nhỏ, nhỏ ơi !

Thôi trả lại cho anh
Nỗi đau cùng bâng khuâng trăn trở
Bởi nhận ra rằng kỉ niệm t́nh một thuở
Chỉ khói lam chiều Tan vỡ giữa màn đêm

Trả anh đó anh ơi
Đêm trở trăn cùng phiền muộn
Em biết rằng ḿnh chỉ là chiếc bóng
Nên cố nén sầu, gượng đứng dậy mà đi

Trả anh đó anh ơi
Bồi hồi, xuyến xao và run động
Mai em về chôn chặt niềm ảo vọng
Thầm nhủ với ḷng, t́nh chỉ mộng phù vân

Trả anh đó ước mơ
Cùng những đêm t́nh ái
Mai em sẽ ra về chôn nỗi niềm khắc khoải
Thầm nhủ với ḷng t́nh đă măi ngàn thu

Trả anh đó ưu tư
Cùng nỗi buồn da diết
Mai em vế chôn chặt t́nh điểm tuyệt
Thầm nhủ kiếp này ḿnh chỉ những người dưng

Trả anh đó đợi chờ
Em đà gởi gió trao lời sắt son
Ǵơ đây duyên đă chẳng tṛn
Th́ thôi đành để t́nh buồn ngủ yên

Trả anh đó chuỗi ngày buồn
Em trầm tư với thiên đường mong manh
Ǵơ đây t́nh đă không thành
Nhủ thầm hai đứa thôi đành ngàn thu

HươngLúa (Nhỏ)
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
HuongLua

TRẢ LẠI CHO NGƯỜI 2

Trả anh đó cái hẹn đầu
Nắng hôn mái tóc ,anh trao nụ t́nh
Mai em về chốn không anh
Ngày ḿnh tao ngô thôi đành ngàn thu

Trả anh đó giấc mông đầu
Ngày ḿnh tao ngô anh trao hẹn thề
Ǵơ đây c̣n mỗi em thôi
Đêm thầm trăn trờ v́ người đă xa

Trả anh những giấc mơ hồng
Cùng bao hương vị để ḷng ngất ngây
Mai này thuyền đă rẽ hai
Nhủ thầm hăy xoá chuỗi ngày dấu yêu

Mai về khép những dại khờ
Ngày xưa ai đă dùng thơ tỏ ḷng
Chỉ là giấc mộng hư không
Khắc làm chi để hai ḍng lệ tuôn

Mai vế trả lại cho ai
Nụ hôn trên mái tóc dài thứt tha
Nhủ thầm chỉ giấc mơ hoa
Nhớ làm chi để lệ nhoà mi ngoan

Mai vế chôn nhưng vu vơ
Trả anh lại đó dại khờ hôm qua
Ngu ngơ thả mông la đà
Tim hằn vết sướ chỉ ta với buồn

Trả anh đó tháng ngày buồn
Em trầm tư với thiên đường mong manh
Ǵơ đây mộng đă không thành
Th́ thôi thầm nhủ ta đành ngàn thu

Ừ thôi trả lại anh yêu dấu
Tiếng nhờ, lời thương,mộng ngọt ngào
Em sẽ trở về chôn dĩ văng
Bởi phận bọt bèo, chẳng mơ cao

Trả anh tiếng gọi của ḷng
Đêm đêm cùng bóng ru nồng giấc ngoan
Ǵơ đây t́nh dă về ngàn
Th́ thôi chôn hết bâng khuâng xuống mồ
Mai về khép những ngây ngô
Gót trần thầm lặng,cuộc đời chỉ em

Ừ thôi trả lại anh tất cả
Nụ hồng môi thắm lẫn đam mê
Em sẽ trở về trong buồn bă
Bởi chẳng chung đường đành chia tay

Ừ th́ trả lại cho anh đó
Một thoáng hương yêu , phút dại khờ
Mai sẽ trở về chôn nỗi nhớ
Bởi chuyện chúng ḿnh chỉ thế thôi


HươngLúa (Nhỏ)
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
HuongLua

Bến Bờ Hạnh Phúc đâu anh nhỉ
Sao Nhỏ t́m hoài, chỉ hư vô
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
gió thu
Member Avatar
Youth Mem
hello Huonglua...gióthu đang đi dạo mùh nghe HL giận hờn đ̣i trả hết..trả hết cho người {yeu} làm GT giật ḿnh đứng lại nè...hi`hi`hi`hi`hi`.....thơ HL hay lắm! HL cứ trả nữa đi, evt nhận hết mùh {hon} {hon} chúc HL luôn vui và có nhiều bài thơ hay nha...Mến!


Nghe em trả hết hương ḷng
Trả luôn giấc mộng t́nh hồng thuở xưa
Sân thơ như ngập lệ mưa
Hắt hiu hứng trọn cho vừa ḷng em.....
C̣n anh dạ ướt sũng mềm
Theo từng tiếng nấc trong đêm...chối từ ...
Nhủ ḷng...thôi nhé Người ơi....!
Niệm xưa em trả.... anh thời rát đau....! {khoc} {khoc} {khoc} {khoc}



Posted Image
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
HuongLua

gió thu
Aug 9 2007, 04:36 PM
Gốc sầu lặng lẽ chỉ ḿnh em
Dơi mắt trông xa như kiếm t́m
Một thuở hương nồng hoa t́nh chớm
Để những giọt buồn chảy trong tim.....

Hi` sis GT...thx sis đă đọc mí con cóc của nhỏ,,,,h́thơ sis hay lắm

Thôi th́ giữa nữa làm ǵ
T́nh xưa đă nhạt, để mi ươm sầu
Mai về chôn giấu niềm đau
Trả anh tất cả ngot ngào hôm qua
Không duyên t́nh măi la đà
Nhủ thầm mai gặp...chỉ là người dưng
Vẫy tay, tiễn biệt đoạn truờng
Mong anh hạnh phúc, bên ngừoi anh thương

h́ h́
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
HuongLua

THÀNH PHỒ MỘNG MƠ

Em bứơc tung tăng giữa phố chiều Đà Lạt
Cảnh sắc dịu dàng, bướm lượn giữa không trung
Thoang thoảng đâu đây đáo hồng thơm ngào ngạt
Anh hỡi thoáng nh́n, xin hỏi có bâng khuâng

Hoa nở, chim ca giữa rừng thông hùng vĩ
Xanh thẳm một màu, ôi xao xuyến khách qua
Thành phố mộng mơ, một lần ta ghé lại
Cũng đủ làm hồn say đắm lẫn thiết tha

Những con bướm tung tăng, bên cánh quỳ rực rỡ
Ánh nắng dịu dàng chào đón bước chân qua
Đà Lạt phố ơi ! hỏi mi quên hay nhớ
Một thuở hương nồng, người chạm khẽ môi ta

Phố chiều mưa khẽ khàn rơi
Ngàn hoa kheo sắc giữa trời lung linh
Anh ơi ! trong thoảng cái nh́n
Có hay tim đả ướm t́nh, ươm mơ

Thành phố ngàn hoa, đẹp dịu dàng
Nắng chiều, nhè nhẹ, gió âm vang
Tung tăng em bước trong nỗi nhớ
Môi khẽ th́ thầm "hỡi tính lang"

Em về lại phố thân quen
Dường như hồn đă bỏ quên phố người
Đà Lạt chiều, những mộng mơ
Một lần ghé lại, cả đời không phai
HươngLúa(Nhỏ)
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
fx_



Câu trầm câu bổng câu lơi
Lời khoan lời nhặt lời chơi vơi sầu
Chữ câu buồn đến bạc đầu
Mà long lanh nghĩa vôi trầu nhân sinh


fx_
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
HuongLua

hi` Fx....thi si~...co' phai? be^n vuontho k ta...thx...đa~ đa*.t but' đe^` tho*...te.ng Nho?...hi`````````` {de thuong we}

Phố vắng một ḿnh ngắm mưa ngâu
Lất phết bay bay, đọng giọt sầu
Người vế chốn ấy xa xôi quá
Ta đợi chốn này tái tê đau
Gío reo điệp khúc buồn da diết
Hoa cỏ lặng thầm t́m ánh sao
Bao giờ gặp lại t́nh anh nhỉ
Hay cả cuộc đời phải mất nhau
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
HuongLua

NỖI NHỚ

Chiều buồn lặng lẽ ngắm hoàng hôn
Gío khẽ miên mang,giá buốt hồn
T́nh xưa người hỡi c̣n hay mất
Nghĩa cũ một thời, ta sắt son
Bên sông giờ đă ch́m giấc ngủ
Phố núi chập chờ ánh trăng non
Nơi này cô quạnh ḿnh ta bước
Nỗi nhớ ai dường như nặng hơn
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
HuongLua

HƯƠNG XƯA

Hương xưa, t́nh cũ c̣n nồng
Mà người giờ đă măi không quay về
Nơi này ta với đơn coi
Trầm tư bên những câu thề đă xa

Gối hồn trong giấc mơ hoa
Dường như , t́m lại thuở " ta có ḿnh"
Quyện ḷng, chạm khẽ môi xinh
Ngất ngây, trong khúc nhạc t́nh đầu tiên

Chợt cơn gió khẽ bên thềm
Tiếng gà điểm sáng, trăng đêm cũng tàn
Gịât ḿnh tỉnh giấc hiền ngoan
Giọt sầu đọng khẽ trên hàng mi cong

HươngLúa (Nhỏ)

10/08/2007
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
HuongLua

MỘT M̀NH

Tôi lại một ḿnh ôm suy nghĩ
Tự ḥi với ḷng anh biết chăng
Tôi đă nhớ nhung và mộng mị
Một giấc mơ buồn , nên bâng khuâng

Tôi lại trầm tư nh́n đêm vắng
Tự hỏi với ḷng anh chốn đâu
Sao để giọt buồn làm môi đắng
Xoáy vết thương xưa, ngở nhạt dần

Tôi lại trầm tư cùng nỗi nhớ
Đêm đă cạn dần, sao chẳng nguôi
Phải chăng tôi cứ ngu ngơ măi
Đễ những ḍng sầu, khẽ ướt môi

Tôi lại buồn hiu bên khung cửa
Nghe gió khẽ vờn, chiếc lá bay
Tự hỏi với ḷng sao vẫn đợi
Một khúc t́nh sầu, đă ngủ say

HươngLúa (Nhỏ)

10/08/2007
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
HuongLua


10/08/2007[/color][/b][/i] [/QUOTE]
MẤT NHAU

Em về nh́n nắng chiều say ngủ
Ngắm đoá phong lan, rủ sắc buồn
Trả anh niềm nhớ và cay đáng
Mai nhủ với ḷng xoá bâng khuâng

Em về nhín gió chiều phiêu lăng
Nghe biển ngân nga khúc nhạt buổn
Trả anh lại đó trang dĩ văng
Duyên đă không thành, xin vẫy tay

Em về nh́n bóng hoàng hôn vỡ
Nghe gió âm vang nhiễu điệu sầu
Trả anh tất cả niềm nhung nhớ
T́nh hỡi thôi đành măi mất nhau

HươngLúa ( Nhỏ)

10/08/2007


(nuoc_mat_nhu_mua)
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
HuongLua

NỮA HỒN


Nữa hồn đă tặng anh rồi
Nữa tôi c̣n lại, cũng thôi nói cuời
Từ anh bỏ lững câu thề
Đêm buông tiếng vọng bồi hồi,xót xa
Anh đi, t́nh cũng la đà
Xuân buồn, hạ chết, trăng ngà lặng thinh
Nơi đây tôi đứng một ḿnh
T́m đâu để ghép mảnh t́nh thành đôi...?????
{khoc} {khoc} {khoc}
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
gió thu
Member Avatar
Youth Mem

HƯƠNG LÚA


Hương bay thoang thoảng theo làn
Lúa xuân đang trổ bạc ngàn hạt thương
Chân trần ṃn bước đê đường
Nón em nghiêng đội má hường thẹn trông

Ngập ngừng che ánh nắng hồng
Gió như e thẹn rối bồng không gian
Em về gánh hạt thóc vàng
Mai ra phố chợ rao hàng...lúa thơm,, {yeu}

Posted Image
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
HuongLua

Hương Xuân

Sáng nay trời nắng , hoa đau nở
Vạn chú chim non, hót ngọt ngào
Ru lại trong em t́nh một thuở
Ngỡ đă quên rồi, khi mất nhau

Sáng nay hoa cỏ chừ khoe áo
Ánh nắng ban mai, rộp sắc vàng
Ru lại câu ḥ ngày xưa ngở
Cay đắng cuộc đ̣i buộc ḿnh

Sáng nay, em thấy duờng như lạ
Cảnh vật dường như đă đổi thay
Có lẽ nào v́ anh trở lại
Sưởi ấm tim em lạnh bao ngày

Hương xuân e ấp trong nắng mới
Gío thổi du dương, khúc nhạt t́nh
Anh khẽ th́ thầm câu thương nhớ
Nhỏ nè !! ḿnh trọn kiếp không xa......


HươngLúa (Nhỏ)
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
HuongLua

SẮC THU

Gío hiu hiu thổi bên thềm
Dường như Thu hiểu ḷng em nhớ nguời
Trăi mùa, răi lá phất phơ
Rộp khung trời mộng, điệu chơi vơi sầu

Anh giờ xa tận chốn đâu
Có hay lá đă nhạt màu v́ thu
Xưa ta thề hẹn, nói cười
Sắt son, chung thuỷ trọn đời không phai

Ǵơ thu về, Gío khẽ lay
Anh như cánh vạt xa bay chốn nào
Trầm tư với giấc chiêm bao
Th́ thầm anh hỡi , lẽ nào đă xa.

HươngLúa (Nhỏ)
]
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
Go to Next Page
« Previous Topic · Thơ T́nh · Next Topic »
Add Reply

Theme designed by Lighty of Outline. Theme coded by Pando of GForce and ZNR.