Welcome Guest [Log In] [Register]
Welcome to EMVATHO HOME. We hope you enjoy your visit.


You're currently viewing our forum as a guest. This means you are limited to certain areas of the board and there are some features you can't use. If you join our community, you'll be able to access member-only sections, and use many member-only features such as customizing your profile, sending personal messages, and voting in polls. Registration is simple, fast, and completely free.


Join our community!


If you're already a member please log in to your account to access all of our features:

Username:   Password:
Add Reply
LẠC TRONG NHÂN ẢNH; Tứ tuyệt
Topic Started: Jul 16 2007, 12:12 PM (1,277 Views)
ditimmotnua_hp
Member Avatar

LẠC TRONG NHÂN ẢNH

Tim ǵ trong cơi nhân gian
Chiêm bao rớt mộng lỡ làng một ta
Buồn vui chưa cạn .. chiều tà
Sương chùng nửa vạt giấc ngà ngà điên.

------------- xin chào Muc Đồng va các thi sĩ EVT .... cho DTMN - hp ... làm quen cùng các anh chi nhé .....xin mời cùng họa thơ với DTMN cho vui nhé .. Thân ái .
Ta vốn sinh ra là loài cỏ dại.
Bên vệ đường đời dẫm đạp lối đi qua
kiếp phong trần mang h́nh hài sỏi đá
Phận ta buồn nhánh cỏ chẳng đâm hoa.
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
mauhoakhe
Member Avatar
Youth Mem

ditimmotnua_hp
Jul 16 2007, 12:12 PM
LẠC TRONG NHÂN ẢNH

Tim ǵ trong cơi nhân gian
Chiêm bao rớt mộng lỡ làng một ta
Buồn vui chưa cạn .. chiều tà
Sương chùng nửa vạt giấc ngà ngà điên.

-------------  xin chào Muc Đồng va các thi sĩ EVT ....  cho DTMN  - hp ... làm quen cùng các anh chi nhé .....xin mời cùng họa thơ với DTMN cho vui nhé .. Thân ái .



mauhoakhe , Xin đón mừng người bạn mới đến với vườn thơ, bài thơ này hay lắm, MHK Xin gởi lại đây một chút cỏ mây, mong không làm rối vườn thơ của DTMN nhé, thân mến .

Cuộc vui lỡ chén ngọc ngà
Khép đôi cánh trắng lạc sa xuống trần
Quỳnh hương một đóa hóa thân
Lạc trong nhân ảnh đường về bâng khuâng ...

mauhoakhe July/07
Posted Image
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
ditimmotnua_hp
Member Avatar

Phải người thăm Huế hôm xưa
Về qua một thưở chiều mưa Kinh Thành ??
Dài tay hái ngọn trời xanh
Tím xưa đọng lại rũ cành ...Tri Âm.


*** Mến chào MHK . rất vui khi MHK ghé thăm
xin hỏi .. có phải Thi sĩ ..Ngô_A_L đây ko?
Ta vốn sinh ra là loài cỏ dại.
Bên vệ đường đời dẫm đạp lối đi qua
kiếp phong trần mang h́nh hài sỏi đá
Phận ta buồn nhánh cỏ chẳng đâm hoa.
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
ditimmotnua_hp
Member Avatar



Ngồi đây ta với hư không
Ḷng như sa mạc buổi mong t́nh về
Thầm mơ nhớ buổi tóc thề
Ngập hồn thung lũng tứ bề vàng bay .


Mến chào thi sĩ TLHV .
Ta vốn sinh ra là loài cỏ dại.
Bên vệ đường đời dẫm đạp lối đi qua
kiếp phong trần mang h́nh hài sỏi đá
Phận ta buồn nhánh cỏ chẳng đâm hoa.
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
fx_

ditimmotnua_hp
Jul 16 2007, 12:12 PM

Tim ǵ trong cơi nhân gian
Chiêm bao rớt mộng lỡ làng một ta
Buồn vui chưa cạn .. chiều tà
Sương chùng nửa vạt giấc ngà ngà điên.




Nhân gian t́m kiếm một ai
Ảo như cơn mộng cợt hài giấc điên
Buồn vui tṛn mộng say duyên
Sương chùng trọn vạt niềm riêng trọn niềm .


fx_
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
mauhoakhe
Member Avatar
Youth Mem

Rât' lạ lung` và thât. quá bât' ngờ , DTMN laị biêt' cả tên cuả MHK .Là ai đây ? có thể cho MHK biêt' đươc. không ?

Tôi có trỡ về ngang qua Thanh` Nôị
Niú hôn` nhiên trên nhanh' khế xanh ŕ
Nghe tiêng' thâm` th́ cuả lũ chim di
Hôn` chết lăng. bươc' đi chừng hut. hâng~

Huế vân~ đây maù tim' buồn thầm lăng.
Non' lá nghiêng vanh` mắt then. thung` đưa
Cầu Tràng Tiền mưa hưng' giot. lưa thưa
Ôm quá khứ thớ gian vưà thưc' dâỵ

Phaỉ người về thăm Huế xưa đây
Lạ lùng quá làm sao thưa vơí gưỉ
Người là ai cho tôi hoài suy tương?
Môt. nưă đi t́m làm vương vân' đương` thi ...


mauhoakhe,July/07
Posted Image
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
MUC DONG
Member Avatar
V.I.P

xin chào DTMN .....
mến chào MHK và fx
Thơ quư bạn hay quá ................
Posted Image

___________banquantri_emvatho@yahoo.com.vn__________
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
ditimmotnua_hp
Member Avatar

fx_
Jul 18 2007, 01:23 PM




Nhân gian t́m kiếm một ai
Ảo như cơn mộng cợt hài giấc điên
Buồn vui tṛn mộng say duyên
Sương chùng trọn vạt niềm riêng trọn niềm .


fx_ [/QUOTE]

Trăm năm một kiếp làm người
Bao mươi năm lẻ đầy vơi với ḿnh
Đưa tay nhặt mộng ba sinh
Phù hoa thừa một chữ t́nh nỉ non.

Fx. thơ hay lắm thi sĩ .
Ta vốn sinh ra là loài cỏ dại.
Bên vệ đường đời dẫm đạp lối đi qua
kiếp phong trần mang h́nh hài sỏi đá
Phận ta buồn nhánh cỏ chẳng đâm hoa.
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
ditimmotnua_hp
Member Avatar

mauhoakhe
Jul 18 2007, 02:29 PM

Tôi có trỡ về ngang qua Thành Nội
Niú hồn nhiên trên nhánh  khế xanh ŕ
Nghe tiếng thầm th́ cuả lũ chim di
Hồn chết lặng bước đi chừng hụt hẫng

mauhoakhe,July/07


Dáng ai gương lược khuynh thành
Phải em hương sắc để dành từ lâu
Huế chừ ... người đă qua cầu
Ḷng tôi trơ lại một màu tím xưa .

***

MHK vẫn khỏe chứ .. bao chừ lại đáo Huế :) ??
Ta vốn sinh ra là loài cỏ dại.
Bên vệ đường đời dẫm đạp lối đi qua
kiếp phong trần mang h́nh hài sỏi đá
Phận ta buồn nhánh cỏ chẳng đâm hoa.
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
tự do
Member Avatar
Youth Mem


Một nửa nơi đâu một nửa t́m?.
Một đời một kiếp một tơ duyên.
Một người đâu hởi mờ nhân ảnh.
Để nửa đa mang măi kiếm t́m.
Vui chi trong chốn phiêu bồng
Cười vang ắt chỉ dối ḷng mà thôi
Mang thân cát bụi thường đời
Chết hoà bụi cát thế thôi thói đời.
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
mauhoakhe
Member Avatar
Youth Mem
ditimmotnua_hp
Jul 20 2007, 02:45 PM
mauhoakhe
Jul 18 2007, 02:29 PM

Tôi có trỡ về ngang qua Thành Nội
Niú hồn nhiên trên nhánh  khế xanh ŕ
Nghe tiếng thầm th́ cuả lũ chim di
Hồn chết lặng bước đi chừng hụt hẫng

mauhoakhe,July/07


Dáng ai gương lược khuynh thành
Phải em hương sắc để dành từ lâu
Huế chừ ... người đă qua cầu
Ḷng tôi trơ lại một màu tím xưa .

***

MHK vẫn khỏe chứ .. bao chừ lại đáo Huế :) ??

Quỳnh hương độc ẩm một ṿ
Đường thơ dẫn lối quanh co t́m người
H́nh như ta rớt nụ cười
Tím màu nhung nhớ xa vời nơi đâu !...

mauhoakhe,Jul/07

Vẫn không cho MHK biết là ai, thôi th́… thôi thế… smille.
Posted Image
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
ditimmotnua_hp
Member Avatar

mauhoakhe
Jul 21 2007, 09:47 PM

Quỳnh hương độc ẩm một ṿ
Đường thơ dẫn lối quanh co t́m người
H́nh như ta rớt nụ cười
Tím màu nhung nhớ xa vời nơi đâu !...

mauhoakhe,Jul/07

Vẫn không cho MHK biết là ai  , thôi thi` ... thôi thế ... smile .


Tôi ! Người thi sĩ gầy hơn trước
Nhớ thưở đường xưa buốt ngực chờ
Áo em vẫn mỏng về ngang phố
Nửa vạt t́nh cờ ... vướng trong thơ

Mười năm con ngơ giờ yên ắng
Ngơ ngác màu hoa rụng góc hồn
Lạc trong nhân ảnh niềm yêu dấu
Mười năm phố nhỏ bặt tin nhau

Giọt đắng đầu ngày vừa rơi vội
Họa Mi vẫn hót ở bên vườn
Vàng tay góc quán buồn như khói
Chợt áo em qua lại sóng dồn

Vẫn thế vô t́nh mười năm trước
Qua ngơ nhà tôi em vẫn cười
Che nghiêng vành nón thầm như nói
Mai này hoa khế vẫn về thôi.


( Và người đă về thăm phố xưa )


***

Thân chào MHK ... DTMN chỉ là gả khách thơ phố cổ . là một người bạn cũ
được biết thơ của thi sĩ qua những bút danh .. Quỳnh Hương _ Màu Hoa Khế trên thi đàn.

Thân chúc thi sĩ luôn vui nhé.
Ta vốn sinh ra là loài cỏ dại.
Bên vệ đường đời dẫm đạp lối đi qua
kiếp phong trần mang h́nh hài sỏi đá
Phận ta buồn nhánh cỏ chẳng đâm hoa.
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
ditimmotnua_hp
Member Avatar

tự do
Jul 20 2007, 08:21 PM


Một nửa nơi đâu một nửa t́m?.
Một đời một kiếp một tơ duyên.
Một người đâu hởi mờ nhân ảnh.
Để nửa đa mang măi kiếm t́m.


Một mảnh hồn thơ ngă xạm mầu
Bút chùng nhịp bút loạn đôi câu
Lạc mờ nhân ảnh người xa ngái
Một chút t́nh nhau lạc ngơ sầu .
Ta vốn sinh ra là loài cỏ dại.
Bên vệ đường đời dẫm đạp lối đi qua
kiếp phong trần mang h́nh hài sỏi đá
Phận ta buồn nhánh cỏ chẳng đâm hoa.
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
tự do
Member Avatar
Youth Mem
ditimmotnua_hp
Jul 23 2007, 11:40 AM
tự do
Jul 20 2007, 08:21 PM


Một nửa nơi đâu một nửa t́m?.
Một đời một kiếp một tơ duyên.
Một người đâu hởi mờ nhân ảnh.
Để nửa đa mang măi kiếm t́m.


Một mảnh hồn thơ ngă xạm mầu
Bút chùng nhịp bút loạn đôi câu
Lạc mờ nhân ảnh người xa ngái
Một chút t́nh nhau lạc ngơ sầu .



Một chút t́nh nhau lạc ngơ sầu
Tơ đời lỡ mối vướng bể dâu
Người xa xa măi ta chùng lại
Nhặt mảnh đơn côi xỏ từng xâu.
Vui chi trong chốn phiêu bồng
Cười vang ắt chỉ dối ḷng mà thôi
Mang thân cát bụi thường đời
Chết hoà bụi cát thế thôi thói đời.
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
mauhoakhe
Member Avatar
Youth Mem


CHO MỘT NGƯỜI CHƯA QUEN

Hỡi người thi sĩ gầy hơn trước
Áo lụa vô t́nh vẫn bước qua
Bỗng đâu cơn gió lùa hương mộng
Tỏa ngát quanh hồn một mùa hoa

Mười năm có lẽ xa xôi lắm
Cánh mỏng theo trời biệt mù tăm
Mang hồn lữ thứ sầu đất khách
Giọt đắng xin dư chỗ gối nằm

Ngơ vắng lặng buồn nỗi cô đơn
Vàng tay khói thuốc chút dỗi hờn
Tha thiết áo bay vờn trong gió
Vương vấn t́nh ai nửa vạt chờ

Mười năm… ừ nhỉ thực hay mơ !?...
Tóc cắt buông đi tuổi dại khờ
Áo tím biết ai c̣n mong nhớ
Chỉ chút t́nh cờ vương ư thơ…

mauhoakhe,July/07
Posted Image
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
ditimmotnua_hp
Member Avatar

Tôi chỉ yêu em một nữa hồn
Nữa hồn c̣n lại đễ cô đơn
Lỡ mai t́nh ấy không c̣n nữa
Tôi vẫn c̣n đây một nữa hồn.
Ta vốn sinh ra là loài cỏ dại.
Bên vệ đường đời dẫm đạp lối đi qua
kiếp phong trần mang h́nh hài sỏi đá
Phận ta buồn nhánh cỏ chẳng đâm hoa.
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
ditimmotnua_hp
Member Avatar

mauhoakhe
Jul 24 2007, 12:46 AM
CHO MỘT NGƯỜI CHƯA QUEN


Mười năm… ừ nhỉ thực hay mơ !?...
Tóc cắt buông đi tuổi dại khờ
Áo tím biết ai c̣n mong nhớ
Chỉ chút t́nh cờ vương ư thơ…

mauhoakhe,July/07


Mười năm có chẵn mười năm lẻ
Chỉ chút t́nh cờ măi ngẩn ngơ
Người thơ phương ấy chừ có nhớ
Cũng đă mờ phai buổi bất ngờ .


:)
Ta vốn sinh ra là loài cỏ dại.
Bên vệ đường đời dẫm đạp lối đi qua
kiếp phong trần mang h́nh hài sỏi đá
Phận ta buồn nhánh cỏ chẳng đâm hoa.
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
mauhoakhe
Member Avatar
Youth Mem


Em về theo ngọn heo may
Vướng trong đáy mắt giọt cay tủi hờn
Tháp lên đôi cánh vờn bay
Sao không nắm giữ những ngày c̣n nhau !?...


mauhoakhe,Aug/07
Posted Image
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
ditimmotnua_hp
Member Avatar



Đi chưa hết đường trần nghe mỏi mệt
Lăng du t́nh cơi mộng lại xăm soi
Đường xuân mơ ... bỗng chốc bạc rồi
Buồn so những lúc rỗi đời thay phiên


***


Kư tên : Hắn !



Ta vốn sinh ra là loài cỏ dại.
Bên vệ đường đời dẫm đạp lối đi qua
kiếp phong trần mang h́nh hài sỏi đá
Phận ta buồn nhánh cỏ chẳng đâm hoa.
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
ditimmotnua_hp
Member Avatar



NGHE DƯỜNG NHƯ XƯA

Em về
.... ủ lá chiều suông

Thu ...
nhường em lối bởi hương đương buồn

Sơng xoài ,
Giấc mộng tay buông

Nghê thường
một phút ..
Nghe dường như xưa .

Em về ..
rủ cả cơn mưa

Ḷng tôi trủng nước đong vừa men dâng

Tôi về khỏa nắng dịu âm
Thả bờ vai lụa sóng ngầm
... ṃn nhau ...



Kư tên : hắn !
Ta vốn sinh ra là loài cỏ dại.
Bên vệ đường đời dẫm đạp lối đi qua
kiếp phong trần mang h́nh hài sỏi đá
Phận ta buồn nhánh cỏ chẳng đâm hoa.
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
Go to Next Page
« Previous Topic · Thơ T́nh · Next Topic »
Add Reply

Theme designed by Lighty of Outline. Theme coded by Pando of GForce and ZNR.