Welcome Guest [Log In] [Register]
Welcome to EMVATHO HOME. We hope you enjoy your visit.


You're currently viewing our forum as a guest. This means you are limited to certain areas of the board and there are some features you can't use. If you join our community, you'll be able to access member-only sections, and use many member-only features such as customizing your profile, sending personal messages, and voting in polls. Registration is simple, fast, and completely free.


Join our community!


If you're already a member please log in to your account to access all of our features:

Username:   Password:
Add Reply
Góc Thơ ANHV
Topic Started: Jul 10 2007, 08:48 AM (3,584 Views)
Andy_Nguyen

XUÂN BỤI
Đất khách quê người gieo vận gửi
Đêm buồn lặng lẽ mình thui thủi
Xuân sao thảm não cảnh trời trơ
Tết lại buồn hiu hoa lá trụi
Diệu vợi thương ghê sắc xóm Chùa
Xa xôi nhớ lắm hương thôn Mũi
Nghe hồn quạnh quẽ giữa tàn đông
Nghuệch ngoạc đôi dòng đời gió bụi
Mỹ Linh
02/20/2007

XUÂN BỤI
Thân người viễn xứ như tầm gửi
Sớm tối đi về chân lủi thủi
Tết ở quê nhà bánh mứt vun
Xuân nơi đất khách cây hoa trụi
Thương rừng đước mọc miệt Năm Căn
Nhớ rẫy lang vươn vùng Đất Mũi
Ước muốn về thăm chỉ một lần
Rồi mai thể xác thành tro bụi
Hoàng Hà
02/20/2007

Xuân Bụi
Chờ mong cuối chạp mang tình gửi
Lánh chốn thê lương đời thủi thủi
Tuyết đổ buồn thiu cảnh xác xơ
Sương rơi lạnh lẽo cành trơ trụi
Niềm riêng cách trở rạch kinh Tàu
Nỗi nhớ xa vời thôn xóm Mũi
Lữ khách tha hương mộng ước về
Thăm quê tháng tết tầm xuân bụi.
Andy Nguyen
08/26/07
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
HuongLua

hì...wow.....thx sf..làm tặng bài thơ hay

Anh Đã Xa

Những chiếc lá vàng bay trong gió
Thu đã đến rồi, anh cũng xa
Bỏ lại nơi đây em và nhớ
Về những tháng ngày ta có ta

Anh đã xa rồi sao anh hỡi
Quên hết rồi chăng, kỉ niệm đầu
Nhìn lá thu rơi trong nắng mới
Quyện hồn, trãi mộng , nụ hồng trao

Gìơ thu đã về anh chốn nao
Nghe trong nỗi nhớ của thuở nào
Vẫn còn âm hưởng hôn môi thắm
Chỉ bóng dáng nguời đã bay cao....
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
Andy_Nguyen

Hạnh Phúc Nơi Đâu

Mỏi gót đi tìm hạnh phúc đâu
Lòng sao trĩu nặng nỗi âu sầu
Buồn duyên bạc phước ngàn cay đắng
Lỡ phận hồng nhan vạn khổ đau
Nguyện ước muôn đời..ghi giữ mãi
Lời thề trọn kiếp..khắc in sâu
Đừng ham bắt bóng..mai khi lỡ
Nuối tiếc thì mình..đã mất nhau.

KhangNhii
08/13/07

Hạnh Phúc Mong Manh

Diêu bông ngọc thúy biết tìm đâu
Thức trắng tàn đêm trở giấc sầu
Lỡ bước yêu đương ươm vị khổ
Lầm chân hạnh phúc nếm mùi đau
Lời nguyền chỉ một... thề ghi nhớ
Thệ ước riêng mình... nguyện khắc sâu
Sắc sảo hương mê gai góc nhọn
Tình non máu rướm khóc lìa nhau.

Andy Nguyen
08/27/07


Offline Profile Quote Post Goto Top
 
Andy_Nguyen

Thương
Thương giấu trong lòng một chữ thương
Thương nghe nhịp đập khác bình thường
Thương mừng nhánh phượng hè sung sắc
Thương nhớ hoa quỳnh tối tỏa hương
Thương tiếc trăng liềm mong giữa tháng
Thương xao hạt nắng tỏa trên đường
Thương buồn tình đến mà không tỏ
Thương mến ơi người dạ vấn vương .

Hoàng Nguyệt

Thương
Thương ai khắc dạ một vần thương
Thương nhói tim ta nhịp khác thường
Thương đóa hồng vàng chiều rực sắc
Thương loài cẩm chướng sáng tươi hương
Thuơng vầng nguyệt ảo mờ song gác
Thương dáng phù dung khuất nẻo đường
Thương lắm tình duyên màu bỡ ngỡ
Thương hoài ánh mắt lệ sầu vương.

Andy Nguyen
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
HoangNguyet

Huynh ơi, có phẻ hông? Bài em bịnh là muội họa nguyên ý của huynh đó.

Còn về thơ 68, muội làm đại thôi, mấy câu em nói là của muội còn anh nói thì của người ta, hông phải của muội đâu.

HN hông dám họa thơ tình của huynh Andy và HV đâu, HN sợ ma lắm (jk). Thơ tình của anh chị tuyệt cú mèo, HN hông dám múa rìu qua mắt thợ :)

Huynh ơi, hổm rày bí zi` quá, muội họa đại bài Xuân Bụi nha. Bài Thương của huynh thiệt hết sẩy

XUÂN BỤI

Đất khách quê người gieo vận gửi
Đêm buồn lặng lẽ mình thui thủi
Xuân sao thảm não cảnh trời trơ
Tết lại buồn hiu hoa lá trụi
Diệu vợi thương ghê sắc xóm Chùa
Xa xôi nhớ lắm hương thôn Mũi
Nghe hồn quạnh quẽ giữa tàn đông
Nghuệch ngoạc đôi dòng đời gió bụi

Mỹ Linh
02/20/2007

XUÂN BỤI

Thân người viễn xứ như tầm gửi
Sớm tối đi về chân lủi thủi
Tết ở quê nhà bánh mứt vun
Xuân nơi đất khách cây hoa trụi
Thương rừng đước mọc miệt Năm Căn
Nhớ rẫy lang vươn vùng Đất Mũi
Ước muốn về thăm chỉ một lần
Rồi mai thể xác thành tro bụi

Hoàng Hà
02/20/2007

Xuân Bụi

Chờ mong cuối chạp mang tình gửi
Lánh chốn thê lương đời thủi thủi
Tuyết đổ buồn thiu cảnh xác xơ
Sương rơi lạnh lẽo cành trơ trụi
Niềm riêng cách trở rạch kinh Tàu
Nỗi nhớ xa vời thôn xóm Mũi
Lữ khách tha hương mộng ước về
Thăm quê tháng tết tầm xuân bụi.

Andy Nguyen
08/26/07

Xuân Bụi

Quê mẹ xa ơi con nhắn gửi
Giao thừa buo^?i tối trời đen thủi
Xuân về tuyết trắng gió chơ vơ
Tết đến sương mù cây nhẵn trụi
Nhớ lắm thôn xưa nhạt nắng Chùa
Thương nhiều xóm cũ dài mưa Mũi
Chiều đông xứ lạ thở than lòng
Lạnh buốt dòng thơ vùi cát bụi

HN
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
Andy_Nguyen

HoangNguyet
Aug 28 2007, 09:50 PM



Ma Nữ

Đường thi dang dở bước sau cùng
Lả rũ hình hài lụy động dung
Cổ mỏi môi châu sa lác đác
Tai ù mắt đóm tiếng lùng bùng
Vừa soi nhân ảnh ôi kinh khủng
Chợt thấy trong gương thật hãi hùng
Một thoáng mười bài thơ cất cánh
Chỉ còn ma nữ xuống âm cung...

Kim Hoàng (Hạc Vàng)

Cũng Vì Cô Gái Giả Làm Ma Nữ

Cũng biết người ta phá tới cùng
Vì mê hổng sợ đón hình dung
Cô kia dọa khách nơi thanh vắng
Gái nọ hù trai chốn bão bùng
Giả bộ lọ lem trêu lãng tử
Làm gương bạch tuyết chọc anh hùng
Ma chi sắc diện đẹp khinh khủng
Nữ tặc như nàng ước... bỏ cung.

Andy Nguyen
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
hacvang

Đêm Thao Thức
Hạc Vàng

Đêm thao thức,
suốt canh trường mất ngủ
Biết cùng ai
bày tỏ nỗi niềm riêng
Ta đơn côi
cạn chén đắng ưu phiền
Mời mưa gió
lòng ta đây cứ ngự

Tuổi xuân quá
từng ngày qua biến chuyển
Giữa cuộc đời
vẫn đổi trắng thay đen
Ta lao đao
trong thế giới bon chen
Màu nước mắt
như xanh màu vĩnh viễn

Trăng đẹp quá
sợi rơi vàng lấp lánh
Gợn mặt hồ
thao thức liễu buông mành
Hồn run run
giữa nghiệt kiếp vờn quanh
Trời rực sáng
tỏ đêm thâu quạnh vắng

Đêm rét mướt
nghe đôi bờ bỡ ngỡ
Men thương yêu
như đã thấm hờn rồi
Mắt mỏi quầng
khô trắng lạnh bờ môi
Thêm đêm nữa...
người ơi, ta mất ngủ...

Posted Image
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
HoangNguyet

Andy_Nguyen
Aug 29 2007, 06:15 AM
Ma Nữ

Đường thi dang dở bước sau cùng
Lả rũ hình hài lụy động dung
Cổ mỏi môi châu sa lác đác
Tai ù mắt đóm tiếng lùng bùng
Vừa soi nhân ảnh ôi kinh khủng
Chợt thấy trong gương thật hãi hùng
Một thoáng mười bài thơ cất cánh
Chỉ còn ma nữ xuống âm cung... 

Kim Hoàng 

Cũng Vì Cô Gái Giả Làm Ma Nữ

Cũng biết người ta phá tới cùng
Vì mê hổng sợ đón hình dung
Cô kia dọa khách nơi thanh vắng
Gái nọ hù trai chốn bão bùng
Giả bộ lọ lem trêu lãng tử
Làm gương bạch tuyết chọc anh hùng
Ma chi sắc diện đẹp khinh khủng
Nữ tặc như nàng ước... bỏ cung.

Andy Nguyen 

Offline Profile Quote Post Goto Top
 
Andy_Nguyen

Đêm Mất Ngủ

Đã khuya lắm mà sao em chưa ngủ
Đơn hình ngồi ủ rũ nghĩ xa xăm
Thoáng bâng khuâng lặng tiếng giấu ngại ngần
Mộng xa gần trọc trằn vòng mê ảo

Đêm mong ước sum vầy khuyên sầu não
Giữa bể đời đầy dẫy cảnh bon chen
Ta bên nhau âu yếm nhạt ưu phiền
Quên hiện tại đảo điên thuyền lữ thứ

Đêm cuối tháng trăng tròn nơi xa xứ
Đẹp tuyệt vời tựa thiếu nữ nàng tranh
Hồn thơ run nhịp loạn ngã xô mành
Dài ao ước bờ môi vành nguyệt tỏa

Đêm trắng giấc dằn lòng cơn giông bão
Trỗi sóng tình đả phá ngạo thiên nhiên
Men yêu đương vị nhớ suối tơ huyền
Tràn ký ức ngập bờ mê khát vọng

Đêm thao thức giận ghê nàng xí xọn
Hờn chi hoài dày xéo góc tim côi
Bao năm quen thấu hiểu tính ai rồi
Ngủ thật ít xuống cân thêm... quyến rũ.

Andy Nguyen
08/31/07
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
Andy_Nguyen

HoangNguyet,Sep 1 2007
02:31 AM


Thu nhớ
Thu về gió lạnh buốt bàn tay
Nhớ giọt nồng thơm uống mỗi ngày
Quán nhỏ thâm tình ăm ắp đượm
Ly đầy háu chuyện đậm đà say
Thơ ra điệu nghệ làm xây xẩm
Ý xuất nhu mì khiến ngất nây
Độ đó yêu thi rồi mến phú
Hồn ngơ trí ngẩn dạ cuồng quay

Ái Liên
09/2006

Thu Nhớ
Gió lạnh thu vàng buốt lóng tay
Tha phương rối dạ đếm bao ngày
Quê hương xứ sở miên man luyến
Bến cũ đò xưa chất ngất say
Cánh bướm bên nhà giờ rộ sắc
Cành mai mé cửa chắc bằng nây
Nước non từ đó hằng xa cách
Trục nhớ xoay vòng mãi chuyển quay.

Andy Nguyen
09/2006
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
hacvang


Ma Nữ

Đường thi dang dở bước sau cùng
Lả rũ hình hài lụy động dung
Cổ mỏi môi châu sa lác đác
Tai ù mắt đóm tiếng lùng bùng
Vừa soi nhân ảnh ôi kinh khủng
Chợt thấy trong gương thật hãi hùng
Một thoáng mười bài thơ cất cánh
Chỉ còn ma nữ xuống âm cung...

Kim Hoàng (HV)

Cũng Vì Cô Gái Giả Làm Ma Nữ

Cũng biết người ta phá tới cùng
Vì mê hổng sợ đón hình dung
Cô kia dọa khách nơi thanh vắng
Gái nọ hù trai chốn bão bùng
Giả bộ lọ lem trêu lãng tử
Làm gương bạch tuyết chọc anh hùng
Ma chi sắc diện đẹp khinh khủng
Nữ tặc như nàng ước... bỏ cung.

Andy Nguyen

Ma ... Bà Chằng !

Về giữa cơn mơ quậy nát cùng
Lững lờ tóc xoã ẩn mờ dung
Điểm canh rung gió cười khanh khách
Từng khắc chạm sương nổ bập bùng
Móng nhọn quỷ yêu đầy khí dũng
Tay dài ma nữ cuốn thân hùng
Lăm le thước lưỡi toan đe dọa
Mỹ nữ phi tần đuổi...sạch cung
:)

Hạc Vàng
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
hacvang

Posted Image
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
gió thu
Member Avatar
Youth Mem
Ma Nữ

Đường thi dang dở bước sau cùng
Lả rũ hình hài lụy động dung
Cổ mỏi môi châu sa lác đác
Tai ù mắt đóm tiếng lùng bùng
Vừa soi nhân ảnh ôi kinh khủng
Chợt thấy trong gương thật hãi hùng
Một thoáng mười bài thơ cất cánh
Chỉ còn ma nữ xuống âm cung...

Kim Hoàng (HV)

Cũng Vì Cô Gái Giả Làm Ma Nữ
Cũng biết người ta phá tới cùng
Vì mê hổng sợ đón hình dung
Cô kia dọa khách nơi thanh vắng
Gái nọ hù trai chốn bão bùng
Giả bộ lọ lem trêu lãng tử
Làm gương bạch tuyết chọc anh hùng
Ma chi sắc diện đẹp khinh khủng
Nữ tặc như nàng ước... bỏ cung.

Andy Nguyen

Ma ... Bà Chằng !


Về giữa cơn mơ quậy nát cùng
Lững lờ tóc xoã ẩn mờ dung
Điểm canh rung gió cười khanh khách
Từng khắc chạm sương nổ bập bùng
Móng nhọn quỷ yêu đầy khí dũng
Tay dài ma nữ cuốn thân hùng
Lăm le thước lưỡi toan đe dọa
Mỹ nữ phi tần đuổi...sạch cung
:)

Hạc Vàng

Hello 2 anh chị,,gt chỉ biết {votay} ....quá hay luôn!!.....gt theo bỏ dzô chút muối cho đậm đà....hà hà

NHÌN...MA..!!

Khi vui lắm kẻ họa thơ cùng
Tôi đứng mặc tình thỏa ý dung
Ngó thấy ma đưa nanh móng vuốt
Nhìn xem quỷ thổi ngọn mơ bùng
Andy trố mắt vờ kinh hãi
Hạc Vàng khan giọng giả thiết hùng
Mỹ nữ dương gian dường chạy biến
Cười đùa thoáng chốc ... bỏ thâm cung {vui} {vui}

gt
Posted Image
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
Andy_Nguyen

hacvang
Sep 1 2007, 10:03 AM
Posted Image

Trời Tháng Chín

Trời tháng chín ngập tràn tim nỗi nhớ
Mùa thu xưa bỡ ngỡ trước cổng trường
Tà áo trắng nụ cười tươi hoa nở
Tóc trâm cài gió thoảng đọng mùi hương

Say mê thảo bước chân lạc phương hướng
Sát lại gần hỏi nhỏ nhà ở đâu?
Ngó bâng khuâng e thẹn dáng rũ đầu
Đáp lí nhí, Sài Gòn khu xóm cổ...

Trời tháng chín thu vàng rơi trước ngõ
Sân đại học bóng dáng đầy nữ sinh
Mắt bắt hình cô gái Việt xinh xinh
Chợt mơ ước hơn một lần khờ dại

Ta theo em cớ chi mà ngần ngại
Giữa ban ngày bày tỏ ướm lời yêu
Hẹn công viên tan lớp những buổi chiều
Ngũ Đại Hồ vui đùa từng vạt nắng...

Trời tháng chín hình như mưa trong nắng
Phố xá buồn lặng lẽ gót chân qua
Bên song cửa dòng châu đổ nhạt nhòa
Dạ ưu sầu võ vàng mùa từ tạ

Đời thư sinh trôi nhanh trên đất lạ
Quyến luyến hoài dư ảnh một thời quen
Lâu lắm rồi tim nhức nhối chẳng quên
Chuyện cắp sách cùng nàng say tuổi ngọc.

Andy Nguyen
Sept 2005

Offline Profile Quote Post Goto Top
 
Andy_Nguyen

Ma Nữ
Đường thi dang dở bước sau cùng
Lả rũ hình hài lụy động dung
Cổ mỏi môi châu sa lác đác
Tai ù mắt đóm tiếng lùng bùng
Vừa soi nhân ảnh ôi kinh khủng
Chợt thấy trong gương thật hãi hùng
Một thoáng mười bài thơ cất cánh
Chỉ còn ma nữ xuống âm cung...
Kim Hoàng (HV)

Cũng Vì Cô Gái Giả Làm Ma Nữ
Cũng biết người ta phá tới cùng
Vì mê hổng sợ đón hình dung
Cô kia dọa khách nơi thanh vắng
Gái nọ hù trai chốn bão bùng
Giả bộ lọ lem trêu lãng tử
Làm gương bạch tuyết chọc anh hùng
Ma chi sắc diện đẹp khinh khủng
Nữ tặc như nàng ước... bỏ cung.
Andy Nguyen

Ma ... Bà Chằng !
Về giữa cơn mơ quậy nát cùng
Lững lờ tóc xoã ẩn mờ dung
Điểm canh rung gió cười khanh khách
Từng khắc chạm sương nổ bập bùng
Móng nhọn quỷ yêu đầy khí dũng
Tay dài ma nữ cuốn thân hùng
Lăm le thước lưỡi toan đe dọa
Mỹ nữ phi tần đuổi...sạch cung
Hạc Vàng

Nhìn Ma
Khi vui lắm kẻ họa thơ cùng
Tôi đứng mặc tình thỏa ý dung
Ngó thấy ma đưa nanh móng vuốt
Nhìn xem quỷ thổi ngọn mơ bùng
Andy trố mắt vờ kinh hãi
Hạc Vàng khan giọng giả thiết hùng
Mỹ nữ dương gian dường chạy biến
Cười đùa thoáng chốc ... bỏ thâm cung {vui} {vui}
GT

Ma Nữ
Em yêu chọc giỡn đến kỳ cùng
Ma nữ nhà ai đổi sắc dung
Tóc xõa tơ huyền ru suối mộng
Lưng phô lụa bạch lả hương rừng
Búp măng chuốc rượu mời anh dũng
Oanh yến buông thơ tạ nghĩa hùng
Thương quá xiêm y hình dáng nguyệt
Phải mau tính kế rước về cung
Andy Nguyen

Offline Profile Quote Post Goto Top
 
Andy_Nguyen

Em Chờ...
Em chờ anh kể chuyện quê nhà
Đường phố xuân về chắc ngập hoa
Nhộn nhịp tưng bừng không khí tết
Sài Gòn man mác nhẹ mưa xa

Em chờ anh kể chuyện trầu cau
Đám cưới đầu xuân nối nhịp cầu
Hai họ chứng vui ngày hẹn ước
Trai tài gái sắc thắm duyên sâu

Em chờ anh đón bước em sang
Tô áo mộng mơ chút ánh vàng
Quấn quít say lòng đêm dạo phố
Chia nhau đẹp giấc mộng tương phùng

Em chờ anh tính chuyện đôi mình
Môi má đa tình giọt nắng in
E thẹn tình thơ nồng trẻ dại
Cho nhau đóa thắm mộng xuân xinh

Em chờ...anh mãi...chỉ trong mơ
Thêu dệt đường tơ chẳng bến bờ
Xuân đến khắp nơi nhuộm nắng mới
Với em sao mãi vẫn thờ ơ...
Hạc Vàng
Xuân 2005

Anh Chờ
Anh chờ em ghé góc thơ nhà
Kể chuyện tâm tình mộng gối hoa
Viếng chỗ thăm nơi từng thệ ước
Một thời đôi lứa dệt mơ ngà

Anh chờ em hỏi chuyện cau trầu
Đợi đến bao giờ dưới nguyệt lâu
Khoác áo cô dâu trao nhẫn cưới
Trai thanh gái lịch kết tơ hồng

Anh chờ em đến đón thu sang
Tháng tám trung thu rước kiệu vàng
Ghé tượng Đức Bà thầm khấn tạ
Đời trai diễm phúc được bên nàng

Anh chờ em tính chuyện ta mình
Má phấn môi hường hạ trắng in
Khả ái kiêu sa tha thướt gợi
Phù dung một đóa ngự đài xinh

Anh chờ em mãi rũ tàn mơ
Tội giấc chiêm bao sống dật dờ
Góc phố con đường hoài đổi mới
Riêng anh hạnh phúc mãi thờ ơ.
Andy Nguyen
Thu 2007


Offline Profile Quote Post Goto Top
 
Andy_Nguyen

Vóc Hạc

Nỗi nhớ từ đâu chớm bủa vây
Hồn thơ nuối tiếc dáng mai gầy
Nôn nao đáy mắt vương chiều hạ
Ngất ngưởng vòng eo gọi nắng say
Sắc thắm nga mi đùa gió thoảng
Hương thơm ngọc nữ cợt trăng gài
Chân dung vóc hạc theo năm tháng
Quyện mãi thi tình khách vãng lai.

Andy Nguyen
Labor Day 2007
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
gió thu
Member Avatar
Youth Mem
Vóc Hạc

Nỗi nhớ từ đâu chớm bủa vây
Hồn thơ nuối tiếc dáng mai gầy
Nôn nao đáy mắt vương chiều hạ
Ngất ngưởng vòng eo gọi nắng say
Sắc thắm nga mi đùa gió thoảng
Hương thơm ngọc nữ cợt trăng gài
Chân dung vóc hạc theo năm tháng
Quyện mãi thi tình khách vãng lai.

Andy Nguyen

Dáng Mai


Kẻ ngó người xem lại đứng vây
Trông thu mảnh dáng liễu buông gầy
Hừng đông tạo nét mê lưng ngọc
Rạng tối đưa tình đắm gót say
Mắt biếc long lanh vờn nguyệt hạ
Môi hồng sóng sánh quyện đêm gài
Trăng khuya rũ ánh đùa thi khách
Đượm ấm hương nồng chốn ảo lai...

Posted Image
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
hacvang

Giọt Mưa Và Nỗi Nhớ
Hạc Vàng


Bay lất phất, mưa bụi vương buổi sáng
Theo gót chân, lấm tấm nhuốm bàn tay
Ướt loà xoà, làn tóc ủ vai gầy
Đan nỗi nhớ, bao quanh đời bối rối

Em vẫn thế, theo ven mưa lạc lối
Bước lang thang, như một kẻ vô hồn
Thấm niềm riêng, hơi men lạnh cô đơn
Nghe nỗi nhớ, tím dần trong quạnh quẽ

Ôi giọt mưa, long lanh màu giọt lệ
Trĩu từng hạt, từng hạt nặng dần rơi
Lòng nổi trôi, theo cơn lốc xa vời
Kià nỗi nhớ, xanh xao hương mắt đỏ

Và cứ thế, mưa như hờn dỗi vỡ
Trên má môi, trên thân héo bơ vơ
Tuôn chảy dài, đẫm trĩu cả hồn thơ
Quần nỗi nhớ, khơi dư âm thổn thức

Niềm khắc khoải, rưng rưng mưa chẳng dứt
Giăng kín em, buồn vớ vẩn đâu đâu
Thầm mỏi mong, hạnh phúc ấy nhiệm mầu
Cho nỗi nhớ, ngày mai tròn hẹn ước....


Offline Profile Quote Post Goto Top
 
Andy_Nguyen

Giọt Mưa Và Nỗi Nhớ
Hạc Vàng


Bay lất phất, mưa bụi vương buổi sáng
Theo gót chân, lấm tấm nhuốm bàn tay
Ướt loà xoà, làn tóc ủ vai gầy
Đan nỗi nhớ, bao quanh đời bối rối

Em vẫn thế, theo ven mưa lạc lối
Bước lang thang, như một kẻ vô hồn
Thấm niềm riêng, hơi men lạnh cô đơn
Nghe nỗi nhớ, tím dần trong quạnh quẽ

Ôi giọt mưa, long lanh màu giọt lệ
Trĩu từng hạt, từng hạt nặng dần rơi
Lòng nổi trôi, theo cơn lốc xa vời
Kià nỗi nhớ, xanh xao hương mắt đỏ

Và cứ thế, mưa như hờn dỗi vỡ
Trên má môi, trên thân héo bơ vơ
Tuôn chảy dài, đẫm trĩu cả hồn thơ
Quần nỗi nhớ, khơi dư âm thổn thức

Niềm khắc khoải, rưng rưng mưa chẳng dứt
Giăng kín em, buồn vớ vẩn đâu đâu
Thầm mỏi mong, hạnh phúc ấy nhiệm mầu
Cho nỗi nhớ, ngày mai tròn hẹn ước....

Giọt Nằng Và Chiều Nhớ
Andy Nguyen


Chiều xuống thấp mây về giăng trước ngõ
Tím khung trời khoảng nhớ mộng xa xăm
Thơ như em gieo rắc cõi dương trần
Dòng suối nhạc xuôi dòng buông tĩnh mịch

Chiều bỡ ngỡ thấm mùi hương lan tỏa
Tóc mây vàng óng ả đắm cơn mê
Yêu dấu ơi vì ai giữ suối thề
Tháng năm đợi người về đặng ve vuốt

Chiều lững thững thẫn thờ theo mây gió
Thả cùng trời nhắn nhủ gửi tri âm
Thơ bâng quơ âu yếm ước ngại ngần
Hình dáng nàng giản dị cao thánh thoát

Chiều nắng hạ công viên giờ hoang vắng
Bóng diễm kiều ghế đá ngượng ngùng mơ
Hàng cỏ xanh chứng kiến cảnh hẹn hò
Nhuốm màu úa tương tư chuyện bỡ ngỡ...
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
ZetaBoards - Free Forum Hosting
Free Forums. Reliable service with over 8 years of experience.
Learn More · Register Now
Go to Next Page
« Previous Topic · Thơ Tình · Next Topic »
Add Reply

Theme designed by Lighty of Outline. Theme coded by Pando of GForce and ZNR.