Welcome Guest [Log In] [Register]
Welcome to EMVATHO HOME. We hope you enjoy your visit.


You're currently viewing our forum as a guest. This means you are limited to certain areas of the board and there are some features you can't use. If you join our community, you'll be able to access member-only sections, and use many member-only features such as customizing your profile, sending personal messages, and voting in polls. Registration is simple, fast, and completely free.


Join our community!


If you're already a member please log in to your account to access all of our features:

Username:   Password:
Add Reply
Góc Thơ ANHV
Topic Started: Jul 10 2007, 08:48 AM (3,585 Views)
Andy_Nguyen

Sầu... Khúc

Chẳng biết bao giờ được thấy nhau
Rong rêu hẹn ước biếc tim sầu
đường tơ cách trở vàng thương nhớ
Lối nẻo chia xa tím nỗi đau
Nửa kiếp gian truân đâu mộng cuối
Bên đời luyến ái chẳng mơ đầu
Trăng ngà cô tịch phơi hương lạnh
Hỏi bóng người yêu măi ở đâu


Hỏi bóng người yêu măi ở đâu
Em ơi nhớ lắm thuở ban đầu
Thương hoài giọng nói t́nh tŕu mến
Nhớ măi lời ru nghĩa đậm sâu
Lúc ghét tủi hờn cay mắt biếc
Khi ghen giận dỗi đắng tim sầu
Tâm tư luyến ái từ tiền kiếp
Biết đến bao giờ kế cận nhau


Biết đến bao giờ kế cận nhau
Thời gian hờ hững có phai màu
Bút nghiêng lệ ướt câu duyên úa
Thơ vướng châu sa rũ lá rầu
Hương gió xoay thuyền xa bến đỗ
T́nh mây ướm mộng có cùng đâu
Đắng ḷng số kiếp thiên thu hận
Xanh ngắt nỗi buồn gợn nỗi đau

Nỗi đau hóa giải phải làm sao
Thử hỏi ai trông tóc đổi đầu
Dang dở thanh xuân rơi nước mắt
Lỡ làng tuổi ngọc đổ ḍng châu
Duyên thơ ngang trái buồn cô tẻ
Nợ bút lững lơ hận úa sầu
Số mệnh lứa đôi hoài nhuốm khổ
Cách chia đầy đọa măi lao đao


Đầy đọa người yêu cách núi sông
Cho nhau chỉ giấc mộng thơ hồng
Hoa duyên đang nở sao buồn bă
Nụ thắm độ xuân bỗng lạnh lùng
Ḷng rối tỉnh say rơi lạc lối
Dạ ṿ mơ quáng giữa mù đông
Bâng khuâng bối rối trong màn nhớ
Từ đó đời ôm nặng lụy không


Lụy không biên giới động hồn tôi
Nhớ lắm em yêu dỗ giấc đời
Kế cận ngày đêm ươm suối mộng
Kề bên sáng tối ngọt bờ môi
Duyên hoa chớm nở đừng buồn bă
Dáng ngọc đang xuân chớ ră rời
Kỷ niệm c̣n đây mầm hy vọng
Quàng vai ôm ấp măi... ḿnh ơi...


Ôm trái tim si ứa muộn phiền
Sai duyên t́nh khuyết khổ triền miên
T́nh ai xa khuất vờn quanh lối
Ảo ảnh lạc khơi sóng gợn miền
Tạc bóng mỏi trông sầu thiên cổ
Tên nhau thầm gọi nức vọng niên
Chiêm bao nào được mềm chung mộng
Hai tiếng Ḿnh ơi...giữa tỉnh điên


06-14-06
Andy Nguyen & Hạc Vàng
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
Andy_Nguyen

Đêm nhớ
Mây chờ gió đến nguyệt vời sao
Nắng tắt trời buông bóng tối vào
Gầy héo dạ hoa hồn thắt nhớ
Mỏi ṃn chân ngọc bước se đau
Say t́nh chuỗi lệ rơi thờ thẩn
Rũ tóc mùi hương tỏa ngạt ngào
Ngày một mỗi thương sầu tưởng vọng
Ai về gửi mộng giấc nao nao

Nao nao giấc mộng gửi về ai
Vọng tưởng sầu thương mỗi một ngày
Ngào ngạt tỏa hương mùi tóc rũ
Thẩn thờ rơi lệ chuỗi t́nh say
Đau se bước ngọc chân ṃn mỏi
Nhớ thắt hồn hoa dạ héo gầy
Vào tối bóng buông trời tắt nắng
Sao vời nguyệt đến gió chờ mây

HN
08/10/07

Đêm Nhớ
Mây xám sương mờ rũ ánh sao
Tả tơi nguyệt lạnh trở đêm vào
Gầy thân úa mộng hồn se thắt
Tủi phận buồn t́nh trí khổ đau
Say áo hoa thêu hồng chỉ thắm
Tiếc thơ nàng dệt đậm hương ngào
Ngày vui hẹn ước thề tha thiết
Ai nhớ liễu tơ huyền chốn nao

Nao chốn huyền tơ liễu nhớ ai
Thiết tha thề ước hẹn vui ngày
Ngào hương đậm dệt nàng thơ tiếc
Thắm chỉ hồng thêu hoa áo say
Đau khổ trí t́nh buồn phận tủi
Thắt se hồn mộng úa thân gầy
Vào đêm trở lạnh nguyệt tơi tả
Sao ánh rũ mờ giăng xám mây.

Andy Nguyen
08/12/07

Đêm Nhớ 2
Mây ngàn lướt gió dạo đêm sao
Hé mở hồn thơ thả mộng vào
Gầy trĩu bút thương sầu nặng vướng
Ngược xuôi vần nhớ khổ thầm đau
Say nồng bởi rượu hương ngầm ngấm
Đắm lịm bằng yêu vị ngọt ngào
Ngày tới lại đi ngày nuối tiếc
Ai chờ đứng ngóng dạ buồn nao

Nao buồn dạ ngóng đứng chờ ai
Tiếc nuối ngày đi lại tới ngày
Ngào ngọt vị yêu bằng lịm đắm
Ngấm ngầm hương rượu bởi nồng say
Đau thầm khổ nhớ vần xuôi ngược
Vướng nặng sầu thương bút trĩu gầy
Vào mộng thả thơ hồn mở hé
Sao đêm dạo gió lướt ngàn mây

HN
08/14/07

Đêm Nhớ 2
Mây ngắm nguyệt hằng khoảng sáng sao
Ngất ngây đêm mộng thả mơ vào
Gầy hao dấu ái t́nh vương lụy
Héo úa mùa yêu lệ sướt đau
Say mắt hương thơ lồng ư thắm
Đắm môi vị nhớ ướp mê ngào
Ngày trông bóng tới khuya quanh quẩn
Ai biết trăng sầu tự thuở nao

Nao thuở tự sầu trăng biết ai
Quẩn quanh khuya tới bóng trông ngày
Ngào mê ướp nhớ vị môi đắm
Thắm ư lồng thơ hương mắt say
Đau sướt lệ yêu mùa héo úa
Lụy vương t́nh ái dấu hao gầy
Vào mơ thả mộng đêm ngây ngất
Sao sáng khoảng hằng nguyệt ngắm mây

Andy Nguyen
08/15/07


Offline Profile Quote Post Goto Top
 
HoangNguyet



Thu Buồn

Vàng thu lá rụng xác xơ cành
Úa cỏ trơ đồi cháy nắng hanh
Than thở sáo buồn ngân khúc thán
Đảo chao diều phất lượn thiên thanh
Đàn rung khẽ dạo êm tơ phím
Gió buốt se đưa nhẹ cửa mành
Mang nặng gánh sầu u bóng lẻ
Tràn tuôn lệ nhớ khổ v́ anh

Anh v́ khổ nhớ lệ tuôn tràn
Lẻ bóng u sầu gánh nặng mang
Mành cửa nhẹ đưa se buốt gió
Phím tơ êm dạo khẽ rung đàn
Thanh thiên lượn phất diều chao đảo
Thán khúc ngân buồn sáo thở than
Hanh nắng cháy đồi trơ cỏ úa
Cành xơ xác rụng lá thu vàng

HN
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
Andy_Nguyen


Mênh Mông

Ngàn khơi tiếng vọng gọi tên nhau
Sóng vỗ ḷng vờn vạn nỗi sầu
Vén bức trăng lên ươm khắc thẳm
Che rèm nguyệt hạ nhuốm canh sâu
Người xa giấc lẻ chơi vơi xót
Kẻ cạnh mơ đôi lạc lơng đau
Một cơi mênh mông hồn trống vắng
Riêng trời biển nhớ tím dâng mầu

Hạc Vàng
Dec.12.05

Biển khẽ th́ thầm đến với nhau
Trùng dương thở nhẹ giấc mơ sầu
Về đi bể nhớ khơi ḍng thẳm
Cứ đợi bờ mê lắng nước sâu
Bến khóc bè đơn vàng thống khổ
Đ̣ than bạn lẻ nhuốm buồn đau
Mênh mông sóng biếc lay hồn mộng
Lấp khoảng trời yêu tím sắc mầu.

Andy Nguyen
August 16,07
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
Andy_Nguyen

Thu Buồn
Vàng thu lá rụng xác xơ cành
Úa cỏ trơ đồi cháy nắng hanh
Than thở sáo buồn ngân khúc thán
Đảo chao diều phất lượn thiên thanh
Đàn rung khẽ dạo êm tơ phím
Gió buốt se đưa nhẹ cửa mành
Mang nặng gánh sầu u bóng lẻ
Tràn tuôn lệ nhớ khổ v́ anh

Anh v́ khổ nhớ lệ tuôn tràn
Lẻ bóng u sầu gánh nặng mang
Mành cửa nhẹ đưa se buốt gió
Phím tơ êm dạo khẽ rung đàn
Thanh thiên lượn phất diều chao đảo
Thán khúc ngân buồn sáo thở than
Hanh nắng cháy đồi trơ cỏ úa
Cành xơ xác rụng lá thu vàng

Hoàng Nguyệt
08/17/07

Thu Chớm
Vàng sắc úa khô ngă lá cành
Trụi trơ vườn hạ nắng hanh hanh
Than thầm phượng đỏ loe màu nhạt
Trách khẽ ve sầu thán tiếng thanh
Đàn nhớ nhánh mai rung khúc nguyệt
Gió thương nhành liễu động song mành
Mang t́nh ủ tím mùa thu chớm
Tràn lệ ngấn mi v́ ghét anh

Anh ghét v́ mi ngấn lệ tràn
Chớm thu mùa tím ủ t́nh mang
Mành song động liễu nhành thương gió
Nguyệt khúc rung mai nhánh nhớ đàn
Thanh tiếng thán sầu ve khẽ trách
Nhạt màu loe đỏ phượng thầm than
Hanh hanh nắng hạ vườn trơ trụi
Cành lá ngă khô úa sắc vàng.

Andy Nguyen
08/20/07
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
HoangNguyet



Mén Bịnh

Nghe tin mén bịnh nhuốm thê lương
Ước muốn gần em kế cạnh giường
Chải suối vàng tơ mơn nhánh rối
Tô làn ngọc biếc vuốt bờ vương
Khuyên nàng thuốc uống ru cơn ngủ
Giục én kiêng ăn cữ chất đường
Nhớ lắm kiêu sa năm tháng mộng
Cầu mong Thượng Đế rũ ḷng thương.

Andy Nguyen


Mén Bịnh

Dáng nhỏ vai gầy dạ thiện lương
Em tôi ngă bệnh ước bên giường
Thâu làn thu thủy long lanh liếc
Vuốt dăi vân tuyền óng ả vương
Mớm thuốc cho nàng say giấc điệp
Mồi cơm để miệng ngọt thiên đường
Ngày dài tháng rộng triền miên nhớ
Nạn đă qua rồi Thượng Đế thương

HN
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
Andy_Nguyen


Dáng Nguyệt hồ Tây

Ngự giữa hồ Tây tựa bóng thuyền
Như tranh thủy mặc ảo màu duyên
Mây đua sóng nước tô kiều nguyệt
Gió níu làn hương tạo thúy uyên
Cá chép vàng vây khơi tĩnh lặng
Bông sen trắng búp ngă b́nh yên
Si mê cảnh sắc khung trời mộng
Vớt ánh trăng tṛn đón Thượng Nguyên.
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
hacvang

Posted Image
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
hacvang

Yêu
Hạc Vàng


Anh hỏi, thương anh...mức độ nào
Có ǵ đặc biệt để lao đao
Cũng không trội nổi hơn ai khác
Lại chẳng cho em đủ ước ao...

Có phải t́nh ta định mệnh buồn
Phím đời cô độc giữa yêu thương
Bốn mùa hoa lá thay màu áo
Vẫn lặng nh́n nhau bạc sóng tương

Gió thổi trời giăng rớm mắt cay
So le kiếp số mộng lưu đầy
Dốc chiều xuân thoáng màu tan tác
Lăng đăng mây trời cánh trắng bay

Chỉ biết, vắng anh...dạ héo ṃn
Bên nhau như độ tuổi hồng hoang
yêu nào toan tính hay ḷng thước
Dù phóng thiêu ḿnh hố nghiệt oan..
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
HoangNguyet


Anh nói với em & em nói với anh

Anh:
Nâng niu giấc ngủ nồng say
Hôn làn môi thắm tháng ngày luyến thương

Em:
Yêu anh thao thức canh trường
Bao lời gửi gió ngàn phương chuyển về
Khi ḿnh kết nghĩa phu thê
Nguyện cầu măi măi cận kề bên nhau

Anh:
Cắn nhau từng miếng ngọt ngào
Hôn nhau từng nụ ịn vào môi em

Em:
Ngày qua lại mỗi thương thêm
Yêu càng say đắm càng mềm nụ hôn

Anh:
T́nh như chung một tâm hồn
Thương em thả sóng dập dồn băi yêu
Đôi vai quyện bóng ven chiều
Cho em tất cả bấy nhiêu cuộc đời

Em:
Ngập tràn ân ái anh ơi,
Nhớ sao da diết tơi bời ruột gan

.........................................
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
MUC DONG
Member Avatar
V.I.P

MẾN CHÀO THI SĨ ANDY NGUYEN - HẠC VÀNG - HOÀNG NGUYỆT ĐẾN VỚI DIỄN ĐÀN EVT. CHÚC CÁC BẠN VUI VÀ NHIỀU SÁNG TÁC NHÉ .

BQT. EVT .
Posted Image

___________banquantri_emvatho@yahoo.com.vn__________
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
Andy_Nguyen

MUC DONG
Aug 24 2007, 08:49 AM

MẾN CHÀO THI SĨ ANDY NGUYEN - HẠC VÀNG - HOÀNG NGUYỆT ĐẾN VỚI DIỄN ĐÀN EVT. CHÚC CÁC BẠN VUI VÀ NHIỀU SÁNG TÁC NHÉ .

BQT. EVT .

Chào Muc Dong, BQT and tất cả ACE của diễn đàn EVT. Andy, Hạc Vàng, and Hoàng Nguyệt chân ướt chân ráo ghé chỗ này, hổng biết chào hỏi ra sao, nếu có chi thất lễ xin mọi người thông cảm hen...À chỉ có 2 nữ thi sĩ HV and HN thôi à , Andy chỉ là người mê.....
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
Andy_Nguyen

hacvang
Aug 23 2007, 12:40 AM
Posted Image

Cám Ơn Em 2

Nhớ măi ngọt ngào yêu dấu ơi
Thu xưa khả ái nhạt môi cười
Sà bên hỏi nhỏ... buồn im tiếng
Quyết đoán trang đài mắc cở thôi

Tuổi lá ba mươi phận chiếc mành
Hương t́nh chớm nở nảy mầm xanh
Tṛn đêm xao xuyến không tṛn giấc
Vương vấn rồi chăng chuyện khó thành

Dạo đó đam mê quấn quít nhau
Vina Trinh Nữ Việt ca dao
Lời qua ư lại quên ngày tháng
Buồn bă tha hương khắc khoải sầu

Thích đến gần em chọc ghẹo đùa
Đến chừng mắt lệ phủ sương thưa
Cầm tay xin lỗi nha cô bé
Cứ khóc xong cười tựa nắng mưa

Có lúc si khờ có lúc ghen
Đàn ngân nốt ghét khuấy cung phiền
Hờn hờn dỗi dỗi như giông tố
Khéo luyến nhịp yêu sẽ hóa mềm

Cám ơn xinh xắn cám ơn trời
Sưởi ấm hồn đơn khoảng trống côi
Sống lại tin yêu thời tuổi ngọc
Tài hoa sắc sảo ước muôn đời.

Andy Nguyen
Fall 2006
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
Andy_Nguyen

hacvang
Aug 23 2007, 12:47 AM
Yêu
Hạc Vàng


Anh hỏi, thương anh...mức độ nào
Có ǵ đặc biệt để lao đao
Cũng không trội nổi hơn ai khác
Lại chẳng cho em đủ ước ao...

Có phải t́nh ta định mệnh buồn
Phím đời cô độc giữa yêu thương
Bốn mùa hoa lá thay màu áo
Vẫn lặng nh́n nhau bạc sóng tương

Gió thổi trời giăng rớm mắt cay
So le kiếp số mộng lưu đầy
Dốc chiều xuân thoáng màu tan tác
Lăng đăng mây trời cánh trắng bay

Chỉ biết, vắng anh...dạ héo ṃn
Bên nhau như độ tuổi hồng hoang
yêu nào toan tính hay ḷng thước
Dù phóng thiêu ḿnh hố nghiệt oan..


Yêu Măi Ngàn Sau
Miên man thuyền ngự cơi mong chờ
Cập bến tương giao thoả ước mơ
Sánh bước ngang vai hoà nhịp thở
Tim nghe dấy động mối t́nh tơ

Lưng thon suối mượt ngạt ngào hương
Dáng vóc thanh tao rơ nét đường
Óng ả làn mây soi sắc nguyệt
Say hồn anh lắm trọn niềm thương

Uyên ương chấp cánh chọn ṿng bay
Lả bóng si mê đắp mộng dầy
Quá khứ quên đi câu đắng dạ
Tương lai giă biệt đoạn sầu vây

Thầm kêu khẽ nhắc tiếng em yêu
Khắc dấu ghi tâm thả chữ liều
Thánh nữ muôn đời người chỉ một
Là em sắc hạc mắt đăm chiêu

Kề bên ấp ủ giữa vườn đào
Khắng khít đêm ngày nguyện có nhau
Mặc bóng chiều tà sương khói thoảng
Đôi ḿnh yêu măi đến ngàn sau.

Andy Nguyen
Oct 2006
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
hacvang

HoangNguyet
Aug 23 2007, 11:51 PM

Anh nói với em & em nói với anh

Anh:
Nâng niu giấc ngủ nồng say
Hôn làn môi thắm tháng ngày luyến thương

Em:
Yêu anh thao thức canh trường
Bao lời gửi gió ngàn phương chuyển về
Khi ḿnh kết nghĩa phu thê
Nguyện cầu măi măi cận kề bên nhau

Anh:
Cắn nhau từng miếng ngọt ngào
Hôn nhau từng nụ ịn vào môi em

Em:
Ngày qua lại mỗi thương thêm
Yêu càng say đắm càng mềm nụ hôn

Anh:
T́nh như chung một tâm hồn
Thương em thả sóng dập dồn băi yêu
Đôi vai quyện bóng ven chiều
Cho em tất cả bấy nhiêu cuộc đời

Em:
Ngập tràn ân ái anh ơi,
Nhớ sao da diết tơi bời ruột gan

.........................................


Hồn Ma


Anh có ngủ, giấc nồng nàn ảo mộng
Em sẽ về ngay ở giữa cơn mơ
Bước chân nhẹ theo sau làn gió lộng
Hoá hồn ma ẩn hiện Bóng lờ mờ

Anh có khiếp, hồn ma em lất phất
Bay ṿng quanh ,thấp thoáng tựa sương mai
Em sẽ dọa cho tan hồn tán phách
Sợ không anh, ma nữ tóc đen dài

Em sẽ thả tóc cuốn vào ngang cổ
Lưỡi thè ra dọa dẫm liếm môi anh
Anh có nghĩ rằng nay em thật ngộ
Dữ như ma, không c̣n vẻ hiền lành

Em sẽ kéo anh nằm dài im lặng
Ṿng tay ôm xem mập ốm ra sao
Em sẽ nếm môi anh xem ngọt đắng
Em là ma anh hỡi sợ không nào?
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
HuongLua

XIN ĐỪNG ĐỚN ĐAU

Tương tư chi hỡi người ơi
Thuyền yêu rẽ bến,xa rồi c̣n đâu
Khép đi anh kỷ niệm sầu
Mai chào ngày mới, ngọt ngào niềm vui

Đừng trăn trở, đừng ngậm ngùi
Trầm tư chi những khung trời đă phai
Nh́n ḱa anh, nắng trăi dài
Hoa cưới gió cũng khẽ lay khúc t́nh

Buồn chi để măi điêu linh
Để cho nỗi nhớ làm ḿnh nhói đau
Mộng xa rồi, chớ đậm sâu
Chúc anh xóa được t́nh đầu đă qua
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
Andy_Nguyen

Mùi Day Dứt

Anh chẳng sợ hồn em là ma nữ
Kéo cổ ń so cao thấp ra sao
Dáng nhu ḿ lăng tử từng ước ao
Mộng kế cận thiên thần xin phép lạ

Sao ngủ được khi nàng tiên tháng hạ
Bến mơ đời óng ả suối huyền vương
Lượn vờn quanh ảo giấc cơi vô thường
Trao vị nhớ ngọt ngào hương mê thảo

Bao phiền năo nhẹ vơi nhờ sắc sảo
Má môi hường mắt biếc ngự thiên thanh
Thức thâu canh quấn quít vóc liễu mành
Ôi yêu quá hồng vàng tha thướt gợi

Anh sẽ đợi hồn ma nhắn tiếng gọi
Dưới trăng ngà gửi đáp nụ hôn thơ
Cắn ngoan xinh khắc dấu vết son khờ
Dù trắc trở hoài lưu mùi day dứt.

Andy Nguyen
08/25/07
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
Andy_Nguyen

HuongLua
Aug 25 2007, 12:48 PM
XIN ĐỪNG ĐỚN ĐAU

Tương tư chi hỡi người ơi
Thuyền yêu rẽ bến,xa rồi c̣n đâu
Khép đi anh kỷ niệm sầu
Mai chào ngày mới, ngọt ngào niềm vui

Đừng trăn trở, đừng ngậm ngùi
Trầm tư chi những khung trời đă phai
Nh́n ḱa anh, nắng trăi dài
Hoa cưới gió cũng khẽ lay khúc t́nh

Buồn chi để măi điêu linh
Để cho nỗi nhớ làm ḿnh nhói đau
Mộng xa rồi, chớ đậm sâu
Chúc anh xóa được t́nh đầu đă qua

Hello HuongLua ... Không biết ngoài này c̣n được kêu 1 tiếng đệ tử nữa không ?
Thơ 68 hay mà buồn ai oán ... Thx and chúc vui HL ...
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
gió thu
Member Avatar
Youth Mem


MỘNG THU


Nhộn nhịp đường xưa những lá vàng
Tháng tám thu về tấu khúc vang
Gom bao sắc tía tô dáng mộng
Kết thành chuỗi nhớ vẽ đài trang
Bầu thơ lủng lẳng trên vầng nguyệt
Nốt nhạc thăng trầm dưới sông Ngân
Cảnh như khắc nét mùa yêu nhớ
Ngất ngưỡng hồn đi...chợt mơ màng....!!

GT 27/08/07
Posted Image
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
Andy_Nguyen

gió thu
Aug 27 2007, 12:00 PM


MỘNG THU


Nhộn nhịp đường xưa những lá vàng
Tháng tám thu về tấu khúc vang
Gom bao sắc tía tô dáng mộng
Kết thành chuỗi nhớ vẽ đài trang
Bầu thơ lủng lẳng trên vầng nguyệt
Nốt nhạc thăng trầm dưới sông Ngân
Cảnh như khắc nét mùa yêu nhớ
Ngất ngưỡng hồn đi...chợt mơ màng....!!

GT 27/08/07



Mộng Thu

Chiều thương sắc lá trở tơ vàng
Tháng mấy sân trường rộn tiếng vang
Ngắm áng mây lam mơ diễm lệ
Nh́n ḍng áo tím mộng đoan trang
Vần thơ kết sợi giăng non Ngự
Ư nhạc đan mành rải suối Ngân
Khắc cảnh ghi tâm mùa lăng mạn
Thu ngang lệ xót biết ai màng…

Andy Nguyen
08/27/07
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
ZetaBoards - Free Forum Hosting
Create your own social network with a free forum.
Learn More · Register Now
Go to Next Page
« Previous Topic · Thơ T́nh · Next Topic »
Add Reply

Theme designed by Lighty of Outline. Theme coded by Pando of GForce and ZNR.