Welcome Guest [Log In] [Register]
Welcome to EMVATHO HOME. We hope you enjoy your visit.


You're currently viewing our forum as a guest. This means you are limited to certain areas of the board and there are some features you can't use. If you join our community, you'll be able to access member-only sections, and use many member-only features such as customizing your profile, sending personal messages, and voting in polls. Registration is simple, fast, and completely free.


Join our community!


If you're already a member please log in to your account to access all of our features:

Username:   Password:
Add Reply
Góc Thơ ANHV
Topic Started: Jul 10 2007, 08:48 AM (3,588 Views)
Andy_Nguyen

Tương Tư Thập Khúc
1.
Tương tư nếm thử cũng không ngờ
Vị nhớ người yêu ngấn lệ thơ
Hẹn ước trăm năm day dứt mộng
Thề nguyền trọn kiếp đọa đầy mơ
Sáng trông chiều ngóng buồn duyên lỡ
Ngày đợi đêm mong tủi phận chờ
Có lẽ một lần đà quá đủ
Tâm linh nhức nhối đọng đường tơ.

AD 03-17-06

2.
Đường tơ đứt đoạn tách trùng khơi
Giấc mộng t́m nhau lạc biển trời
Bên ấy đường mây sầu khắc khoải
Chốn này nước mắt lệ tơi bời
Lao đao dạ động mềm châu đổ
Thổn thức ḷng mưa nặng hạt rơi
Định mệnh trái ngang t́nh găy gánh
Tương tư nghèn nghẹn tiếng chơi vơi

AD 04-22-06

3.
Tương tư nghèn nghẹn tiếng chơi vơi
Chiều vắng riêng trời chỉ có tôi
Bóng khói vương dài trên dốc núi
Hoàng hôn mây lượn dưới lưng đồi
Xanh xao nỗi nhớ hồn tê dại
Buốt giá niềm đau dạ nửa vời
Một gánh lụy t́nh đày đọa giấc
Mưa lăn trên má ướt mềm môi

HV 04-22-06

4.
Mưa lăn trên má ướt mềm môi
Tưởng nhớ xa xôi bóng một người
Đôi mắt trầm buồn trông khổ lụy
Nụ cười héo úa thoảng sầu côi
Nhạt nḥa lệ đổ niềm cô giá
Mờ mịt châu sa đọng viễn khơi
Có phải số duyên hoài cách trở
Cho nên định mệnh bắt xa rời

AD 04-23-06

5.
Xa rời mắt mỏi dơi mù đông
Tầm tă cơn mưa ướt ngập ḷng
Khắp nẻo lụy sầu bay phất phới
Hai hàng châu lệ rớt song song
Bóng câu biền biệt phai môi đỏ
Chiều nhạn ṃn trông nhạt má hồng
Người cuối chân trời xa cách quá
Mộng đầu sao măi chốn hư không

HV 04-23-06

6.
Mộng đầu năm tháng thoảng hư không
Thổn thức t́nh nhân chốn bụi hồng
Cánh hạc kiêu kỳ thân lỡ bước
Cành hồng diễm tuyệt phận long đong
Gió sương vùi dập đày xuân sắc
Giông băo tơi bời nhuốm dáng son
Thương xót tri âm hoài trắc trở
Thầm mong thiên mệnh khéo vuông tṛn.

AD 04-24-06

7.
Thầm mong Thiên mệnh khéo vuông tṛn
Chợt thấy ḷng sầu dạ héo hon
Hoang tưởng ươm mơ duyên khắc đá
Hăo huyền dệt mộng nợ ghi son
Xuân hồng dáng nguyệt nḥa vầng khuyết
Nét thắm thân em lả bóng ṃn
Lấp lánh sao trời đêm thổn thức
Tương tư nảy măi những mầm non

HV 04-25-06

8.
Mần non nảy măi nhánh tương tư
Nhức nhối tim côi nghẹn ảo từ
Huyễn mộng tràn về se cảm giác
Huyền mê chợt đến nhói phiền ưu
Tâm linh rối loạn hồn đơn dại
Thể xác hoang mang dạ buốt nhừ
Viễn tưởng miên man h́nh bóng nguyệt
Ngỡ ngàng phận số nghĩa ngàn thu

AD 04-26-06

9.
Ngỡ ngàng số phận nghĩa ngàn thu
Ḷng nặng sao t́nh quá mịt mù
Cơi mộng bờ môi sầu tĩnh mịch
Trong mơ khoé mắt nhuốm thanh u
Buông lơi khắc khoải nơi lao ải
Nhốt kín tương tư chốn khổ tù
Em khoác đời ḿnh say áo gió
Chơi vơi lịm ngất giấc phù du

HV 05-04-06

10.
Phù du mộng ảo đẫm cơn mơ
Nữa kiếp phiêu diêu đón hững hờ
Sớm tối vui đùa trêu liễu trúc
Ngày đêm chọc ghẹo phá nàng thơ
Buông lời tán tỉnh kề trong trắng
Thả ư ngọt ngào cận lẳng lơ
Hụt hẫng t́nh trường thân khắc biết
Tương tư nếm thử đắng không ngờ.

AD 05-05-06
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
Andy_Nguyen

Trăng

Trăng khắp nơi em đầy chỗ anh
Duyên t́nh chớm nở tháng ngày xanh
Nh́n sao nhấp nháy đan mơ đẹp
Thưởng nguyệt miên man dệt mộng lành
Lấp lánh tơ vàng soi đáy nước
Lung linh ánh bạc đọng cây cành
Năm canh khao khát dài ao ước
Len lỏi pḥng khuê lạc ư thành.

ANHV 05/09/2005

Offline Profile Quote Post Goto Top
 
Andy_Nguyen

Vần Thơ Lạc

Ai vớt hộ tôi những chữ thơ
Đêm qua nát rượu ngă ven bờ
Khéo chừng con sóng lem vần mộng
Không nhỡ gịng sông ướt ư mơ
Mặt nước lăn tăn làn gió sớm
Hàng cây lấp loáng áng mây mờ
Mưa thu lạnh lẽo hồn thi khách
Tỉnh giấc hay đâu nắng trải tơ

CLVT 10/25/2006

Tỉnh giấc nào hay rộn ánh tơ
Đương thu cứ tưởng đẫm sương mờ
Hàng cây tùng bách lùa hơi nắng
Ngọn cỏ diệp chi tỏa sắc mơ
Viễn khách nương mây hồn rẽ bến
Giai nhân cưỡi gió mộng xa bờ
Thương ai đặt bút ghi vần nhớ
Khéo nhỡ say mềm lạc mất thơ

Andy Nguyen 10/27/2006
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
gió thu
Member Avatar
Youth Mem
Andy_Nguyen
Jul 10 2007, 09:15 PM
Trăng

Trăng khắp nơi em đầy chỗ anh
Duyên t́nh chớm nở tháng ngày xanh
Nh́n sao nhấp nháy đan mơ đẹp
Thưởng nguyệt miên man dệt mộng lành
Lấp lánh tơ vàng soi đáy nước
Lung linh ánh bạc đọng cây cành
Năm canh khao khát dài ao ước
Len lỏi pḥng khuê lạc ư thành.

ANHV 05/09/2005

hello anh Andy...thơ đường anh quá hay luôn...GT bay vào mùh không biết đường ra nà,,nên GT men theo bài thơ ''Trăng'' của anh để t́m đường ra .... {vui} {vui}
Chúc anh và gd luôn vui và hạnh phúc,, thơ măi hay...măi bay cao, anh nhé !


ÁNH NGUYỆT

Ánh nguyệt hoà theo nỗi nhớ anh
Thu đan mộng thắm kết theo vành
Tơ hương chứa đựng niềm mơ ước
Sợi ái đong đầy niệm ư xanh
Sóng sánh ḍng sông in bóng lụa
Lăn tăn lá trúc thoảng qua mành
Trong mơ cất tiếng em thầm gọi
Lữ khách dường như lạc chốn thành...

GT 11/07/07
Posted Image
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
tự do
Member Avatar
Youth Mem


Tương tư nếm thử đắng không ngờ
Ngày tưởng đêm mơ bao ngẩn ngơ
Ấp ủ vạn điều lời tắt nghẹn
Cơi ḷng se lại kết vần thơ

Ơi hởi bạn tơ đâu bến mơ
Ta c̣n măi đợi dến bao giờ
Tim thơ đă cạn đời khô hạn
Nếm thử tương tư thân thẩn thờ.
Vui chi trong chốn phiêu bồng
Cười vang ắt chỉ dối ḷng mà thôi
Mang thân cát bụi thường đời
Chết hoà bụi cát thế thôi thói đời.
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
Andy_Nguyen

Cám ơn Tự Do ghé đọc và để lại những vần thơ hay !!

tự do
Jul 11 2007, 01:29 PM


Tương tư nếm thử đắng không ngờ
Ngày tưởng đêm mơ bao ngẩn ngơ
Ấp ủ vạn điều lời tắt nghẹn
Cơi ḷng se lại kết vần thơ

Ơi hởi bạn tơ đâu bến mơ
Ta c̣n măi đợi dến bao giờ
Tim thơ đă cạn đời khô hạn
Nếm thử tương tư thân thẩn thờ.

Tương tư vị đắng mấy ai ngờ
Én mộng sổ lồng hết ước mơ
Thuyền đă sang sông neo bến lạ
Trăng xưa đà khuyết phủ vân mờ

Bâng khuâng thổn thức nỗi sầu vây
Quyến luyến chờ mong mộng nối dài
Vẫn nhớ thề nguyền thời tuổi ngọc
Chưa quên hẹn ước thuở thơ ngây

Mùi thơm dạ lư mê ly lắm
Vị ngọt quỳnh hương đắm đuối hoài
Sắc biếc phai tàn theo năm tháng
Tương tư vướng mắc măi nằm mây.
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
Andy_Nguyen

gió thu
Jul 11 2007, 09:50 AM





ÁNH NGUYỆT
Ánh nguyệt hoà theo nỗi nhớ anh
Thu đan mộng thắm kết theo vành
Tơ hương chứa đựng niềm mơ ước
Sợi ái đong đầy niệm ư xanh
Sóng sánh ḍng sông in bóng lụa
Lăn tăn lá trúc thoảng qua mành
Trong mơ cất tiếng em thầm gọi
Lữ khách dường như lạc chốn thành....

GT 11/07/07


Cám ơn GT .... Cầu cho em lạc luôn khỏi ra để anh có thơ GT đọc hoài ...
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
Andy_Nguyen

Posted Image
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
gió thu
Member Avatar
Youth Mem
TÓC YÊU


Khoe làn tóc đẹp tựa như tranh
Hương toả dung nhan đọng lá cành
Gió thẹn thôi đùa đưa sắc biếc
Mây hờn chẳng cợt lấy màu xanh
Nghiêng vai suối hạc tràn thơ mộng
Thẳng dáng bờ thu thả vóc mành
Lữ khách bao lần buông bút hoạ
Nghe hồn rượt đuổi ...chạy quẫn quanh...

GT
Posted Image
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
Andy_Nguyen

gió thu
Jul 18 2007, 05:04 PM

TÓC YÊU

Khoe làn tóc đẹp tựa như tranh
Sắc trăi dung thu đọng lá cành
Gió thẹn thôi đùa đưa ngọn ái
Mây hờn chẳng cợt lấy hương lành
Nghiêng vai suối hạc tràn thơ mộng
Thẳng vóc tơ mành lấp lánh xanh
Khách đứng chen chân cùng họa nét
Nghe hồn rượt đuổi ...chạy quẫn quanh...


Tóc Yêu II

Ô ḱa lọn tóc tuyệt hơn tranh
Sắc ngự thiên thai ngát lá cành
Nắng hạ dừng chân in dấu ngắm
Mây chiều chậm bước kẻ làn xanh
Tơ buông uốn dáng dài sông nguyệt
Suối lượn mềm vai mỏng lụa mành
Nhánh liễu hương mê đùa khách lạ
Dùng dằng lưỡng lự cứ ṿng quanh.
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
Andy_Nguyen

Hương Xuân

Khói tỏa chiều vàng quyện ngói tranh
Hương thơm quế nguyệt trĩu cây cành
Sầu riêng phảng phất mùi trinh nữ
Lúa mạ h́nh như đẫm nơn xanh
Sỏi đá trầm ngâm mơ quả ngọt
Bướm ong tư lự dạm tơ mành
Nhành xuân trổ nụ đùa hơi nắng
Mặc gió đa t́nh măi quẩn quanh.

Andy Nguyen
04/30/07

Sắc Hạ

Bát ngát thôn làng thắm cỏ tranh
Hương hoa nắng dịu toả trên cành
Reo mừng nhảy cẫng chim đùa lạ
Vấn vít quay cuồng giậu trổ xanh
Hợm hĩnh môi duyên cười đón cảnh
Yêu kiều mắt biếc dơi qua mành
Trời trong chẳng vẩn chùm mây khói
Thả nhẹ tâm hồn mải dạo quanh

Mỹ Linh
07/17/2007

Hương Xuân

Nắng sớm vươn ḿnh chạm mái tranh
Chim ca thánh thót chuyển lay cành
Tung tăng bướm lượn vui vườn thắm
Rối rít ong vờn nhộn luống xanh
Hớn hở chân son đùa trước bóng
Mơ màng mắt ngọc mộng bên mành
Hương Xuân thoảng nhẹ theo làn gió
Dẫn măi hồn ai lạc ngơ quanh

Vân Hạc
07/17/2007

Tóc Yêu

Mái tóc đài trang vẽ bức tranh
Hightlight óng ả thẹn hoa cành
Đường mây quyện gió đùa mai trúc
Dáng hạc lùa sương ghẹo liễu xanh
Khuất mặt lưng che ngời vóc nguyệt
Ngang vai đất chấm sánh tơ mành
Ngượng ngùng ôm ấp ṿng xuân sắc
Hạt nắng say t́nh vọng vơng quanh.

Andy Nguyen
06/12/07


Offline Profile Quote Post Goto Top
 
HoangNguyet

Huynh oi,

HN ghe tham huynh, co gi gap lai sau nha huynh (Hong biet sao muoi danh tieng Viet khong duoc ).

Chuc huynh van su nhu y
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
Andy_Nguyen

Ưu Hờn

Chờ anh một thoáng quá xuân thương
Xác cánh mai rơi đă nhuộm đường
Khuất dạng t́nh nhân tin hút thẳm
Mờ sương ủ hạc nhắn muôn phương
Chơi vơi khát ảo vờn mơ thắm
Khắc khoải niềm say trở giấc thường
Chợt thoáng nh́n nhau nơi phố lạ
Ưu hờn khoé mắt tủi môi hương

Hạc Vàng

Cảm Xúc

Nh́n em thoáng chốc động niềm thương
Gợi nhớ xa xưa một nẻo đường
Suối tóc trâm anh thơm khắp hướng
Bờ môi phượng các ngọt ngàn phương
Thơ ngây duyên dáng trông là lạ
Hoang dại kiêu sang thật khác thường
Ánh mắt đưa t́nh trao tín hiệu
Mềm ḷng viễn khách vị chiều hương.

Andy Nguyen
August 2006
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
Andy_Nguyen

Nh́n Mưa

Bóng nước trời mưa nổ bập bồng
Em ngồi ngơ ngẩn ở bên song
Buông hồn trôi nổi theo con suối
Thả trí miên man dọc cánh đồng
Thèm chút hương trà êm mũi thẳng
Mơ vài giọt rượu ấm môi cong
Nghe mây rót lệ vào tâm tưởng
Khúc tấu lê thê thiệt năo ḷng

Hoàng Nguyệt
06/30/07

Ngắm Mưa

Mưa tuôn lá đổ nổi bềnh bồng
Góc nhỏ thu ḿnh tựa án song
Phố vắng đ́u hiu chùng phím mộng
Chiều hoang ảm đạm lệch tơ đồng
Thương nàng thiếu phụ thân tầm tă
Tội đóa phù dung nhánh uốn cong
Tí tách ngân đều vang tiếng nhạc
Âm thanh da diết năo tim ḷng.

Andy Nguyen
07/03/07

Offline Profile Quote Post Goto Top
 
Andy_Nguyen

Đam Mê Khúc

TƯỞNG TƯỢNG CUỒNG SI MỘT BỨC TRANH
Đam mê ngất ngưởng dưới ṿm xanh
Hương hoa diễm lệ lồng mây thắm
Dáng nguyệt tinh khôi quyện gió lành
Vạt áo lưng khoe màu tuyết trắng
Manh quần eo lộ sắc hồng lan
Hồn đơn lạc bước nơi tiên giáng
MỘNG GIẤC huyễn hư chớm thực thành.
AD 06-07-06

MỘNG GIẤC t́nh yêu bóng dật dờ
Mong thầm thấp thỏm rối ḷng tơ
Khói chiều vàng gió hồn ngơ ngẩn
Mờ tối tím mây dạ thẫn thờ
Nỗi nhớ bổng trầm lâng nốt nhạc
Ỉ mạch quay quắt quyện vần thơ
Cháy tim lửa ái cơn phừng phập
Đuối thở...tương tư đọa VẬT VỜ
HV 06-08-06

VẬT VỜ chữ nghĩa ngă yêu đương
Rảo bước lùng mây vạn nẽo đường
Chiếc lá xanh rêu tim măi ghét
Cành hoa phượng thắm dạ hoài thương
Tay ngà chân sáo sang không tưởng
Mắt ngọc mày thanh đẹp lạ thường
Thế giới đam mê t́nh biển động
Hạc Vàng duyên dáng lộng TRÙNG DƯƠNG.
AD 06-09-06

TRÙNG DƯƠNG vạn sóng mộng thênh thang
Trời thấp khói vương lạnh áo vàng
Sẩm tối nặng mầu in cơi nhớ
Hoàng hôn dần tím nỗi vương mang
Khơi t́nh khắc khoải mây hoài vọng
Nhuốm lụy chơi vơi gió ướm sang
Từng dấu chân trần nḥa vết cát
Lời yêu lặng rớt tiếng BÀNG HOÀNG
HV 06-11-06

BÀNG HOÀNG tiếng nấc giữa đêm thâu
Thút thít thanh âm điệp khúc sầu
Nợ đá gian truân năm tháng lụy
Duyên vàng trắc trở bốn mùa đau
Đường mây hạ chớm mưa phai nhạt
Sắc lá thu sang gió đổi màu
Rượu cưới cau trầu chưa nếm thử
ĐAM MÊ DẠO ẤY LẠC VỀ ĐÂU
Andy 06-13-06

ĐAM MÊ DẠO ẤY LẠC VỀ ĐÂU
C̣n lại từng đêm bóng lạnh màu
Khắc khoải ḍng đời dài mộng bạc
Bơ vơ cuộc sống nối cơn đau
Ḷng vờn mây gió ươm mắt lạc
Mặt ướt tóc sương lặng môi sầu
Ta có nợ chi từ vạn kiếp?
Mà nay NỖI NHỚ đọa t́nh sâu
HV 06-14-06

NỖI NHỚ t́nh sâu trĩu mắt mi
Bao thu quấn quít chửa phân kỳ
Nhiều khi giận dỗi không thư đáp
Lắm lúc hờn ghen chẳng viết chi
Muốn trốn thay tên lo cách biệt
T́m quên đổi họ sợ chia ly
Cao xanh vạn kiếp trêu duyên số
VƯỚNG MĂI ĐAM MÊ GỐI MỘNG GH̀.
AD 08-15-06

VƯỚNG MĂI ĐAM MÊ GỐI MỘNG GH̀
Bao lần thơ kết đoạn phân ly
Hương đêm dáng nguyệt ch́m u uẩn
Bóng tối thân em nhuốm uất tŕ
Muốn khóc cho vơi niềm chát đắng ...
Hay cười có vợi bớt cuồng si ?
Chúng ḿnh, khoảng trống hoài ngăn cách
Nghiệt ngă, đời nhau GIỮA NỬA th́ ...
HV 08-15-06

GIỮA NỬA đời nhau giấc vật vờ
Đêm nḥa ngọn nến nhỏ bơ vơ
Gió mơn gác lạnh vầng trăng tỏ
Mây xám vườn khuya một bóng mờ
Chất chứa cơn đau vờn chẳng dứt
Chơi vơi nỗi nhớ lụy giằng co
Bờ môi mộng mị si mê tưởng
ĐÁY MẮT u mờ khói lệ khô
HV 08-16-06

ĐÁY MẮT u mờ khói lệ thơ
Sầu duyên tủi phận nhỡ câu ḥ
Tao Đàn nắng tắt đau ḷng kén
Độc Lập đèn lên rối ruột tơ
Thứ bảy cà phê ṃn mỏi đợi
Ngày xuân thuốc lá lả thân chờ
Đam mê những tưởng dần phai nhạt
THƯƠNG LẮM chẳng đành trách vẩn vơ.
AD 08-16-06

THƯƠNG LẮM mối duyên rối chỉ mành
Đêm nay diễm mộng kết hoa đăng
Cầu mong hiện tại t́nh may mắn
Khấn nguyện tương lai chuyện tốt lành
Mặt nước lao chao thân nguyệt động
Nền trời óng lạc đóm sao băng
Cùng em tung cánh vời mơ ước
TƯỢNG TƯỢNG CUỒNG SI MỘT BỨC TRANH
AD 08-17-06

Offline Profile Quote Post Goto Top
 
Andy_Nguyen

Thốt Nguyền

Vẽ lắm điều chi cái mộng liền
Không cần bạc nhủ phủ hoàng liên
Da em lụa trắng ..mùi mê thảo
Vóc ngọc thân ngà tựa dáng tiên
Suối tóc đen huyền bay áo gió
Môi t́nh huyễn hoặc nụ cười duyên
Tây Thi tái thế ... Andy xĩu
Chết giấc bao phen ..vẫn thốt nguyền

Thuần Tuyết
07/15/07

Chết giấc bao phen vẫn thốt nguyền
Theo nàng xướng họa mộng thuyền duyên
Gieo vần lăng mạn từ thi khách
Thả vận liêu trai chữ trích tiên
Ảo giác tràn đầy câu kết hợp
Tâm linh choáng ngợp mối giao liên
Trăm năm thế giới hoài luân chuyển
Hai khối nam châm măi dính liền.

Andy Nguyen
07/19/07
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
Andy_Nguyen

Vẽ Em

Ngắm cảnh nên thơ phác thảo liền
Pha màu trộn bột dát kim liên
Tô vành lá liễu huyền thanh ngự
Vẽ nét môi hoa đỏ thắm viền
Ít sợi tơ vàng phô dáng nguyệt
Vài ḍng suối ngọc kẻ đường duyên
Nàng tranh dưới mắt người đa mộng
Tựa cánh dung thu xơa tóc nguyền

AD
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
HoangNguyet

Muoi cam o*n huynh chi cho muoi, muon quen type loa.i kia roi, type loai nay hoi mat thi gio.

Huynh oi bai tho VE~ EM tuyet cu' me`o do huynh. Mai muoi hoa nha. Sao dao nay lam bieng qua huynh oi :)
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
HoangNguyet

Huynh oi muoi hoa voi huynh ne:

Vẽ Em

Ngắm cảnh nên thơ phác thảo liền
Pha màu trộn bột dát kim liên
Tô vành lá liễu huyền thanh ngự
Vẽ nét môi hoa đỏ thắm viền
Ít sợi tơ vàng phô dáng nguyệt
Vài ḍng suối ngọc kẻ đường duyên
Nàng tranh dưới mắt người đa mộng
Tựa cánh dung thu xơa tóc nguyền

AD

Vẽ Em

Hồng nhan gợi cảm hạ tay liền
Nhấp cọ dung ḥa sắc ngọc liên
Đổ nước hồ thu tràn mộng khóe
Chan màu hoa hạ thắm khung viền
Rung hời mấy nét tô h́nh liễu
Kéo nhẹ dăm đường chấm vóc duyên
Khám phá hồn tranh qua mắt họa
Diễm t́nh gói trọn thỏa tâm nguyền

HN
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
Andy_Nguyen

HoangNguyet
Jul 25 2007, 01:39 AM
Muoi cam o*n huynh chi cho muoi, muon quen type loa.i kia roi, type loai nay hoi mat thi gio.

Huynh oi bai tho VE~ EM tuyet cu' me`o do huynh. Mai muoi hoa nha. Sao dao nay lam bieng qua huynh oi :)

Hi HNguyet .... Uh Mấy cái dấu nhức đầu , huynh cũng chưa quen mấy ... Đă từ lâu, huynh biết muội mà vận đủ 10 thành công lực :) , huynh chỉ c̣n biết đọc và vỗ tay ... Chac nhờ HV họa lại quá .....Just wait ..
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
ZetaBoards - Free Forum Hosting
Create your own social network with a free forum.
Go to Next Page
« Previous Topic · Thơ T́nh · Next Topic »
Add Reply

Theme designed by Lighty of Outline. Theme coded by Pando of GForce and ZNR.