Welcome Guest [Log In] [Register]
Welcome to EMVATHO HOME. We hope you enjoy your visit.


You're currently viewing our forum as a guest. This means you are limited to certain areas of the board and there are some features you can't use. If you join our community, you'll be able to access member-only sections, and use many member-only features such as customizing your profile, sending personal messages, and voting in polls. Registration is simple, fast, and completely free.


Join our community!


If you're already a member please log in to your account to access all of our features:

Username:   Password:
Add Reply
Những bài thơ con cóc của mtc; miền thương nhớ ...!!!
Topic Started: Apr 9 2007, 07:51 PM (2,130 Views)
mtc
Member Avatar

Mưa .....ngồi một mình onl , nghe bản Romance de amor .......những khi mưa buồn nghe những giai điệu trữ tình đó để nỗi nhớ dịu dàng nhẹ nhàng đến .....

Lâu rồi ta không nghe lại bản nhạc này . Lâu lắm rồi , những giai điệu ngân nga , khắc khoãi không vang lên trong tiềm thức .....vậy mà tại sao một cơn mưa bất chợt lại làm ta xao lòng đến thế !?

Mưa .... SG mưa ....va` hình như ta...lòng đang bão nổi .....Mà thôi , chẳng có gì đâu ......


Kìa tôi ơi ! đừng khóc
Chắc người bận đấy thôi
Nên mới quen lời hẹn
Mới làm tôi giận rồi ....

Tôi ơi đừng buồn nữa
Phone reo lên rồi kìa !
Cầm lên đi thôi chứ !
Đừng vờ chẳng thèm nghe

Này tôi ơi có phải
Tôi đã yêu thật rồi ?!
Mà sao tim lỗi nhịp
Nhớ người mãi không thôi !

Ghét mình thế tôi ơi!
Yêu mà còn làm chảnh
Giấu nỗi buồn không thật
Để đêm về ....ướt mi ....
7/2005 mtc
Chỉ còn lại mùa thu mờ dấu cỏ ..người xa em chiều buổi ấy thật buồn ..
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
mtc
Member Avatar

Ngày mai..ừ nhỉ , mà ai biết !
Ta với một người thế là xong
Khép lại bao năm ta từ biệt
Bước xuống thuyền hoa bước theo chồng .

Nầy hỡi tình nhân ngỡ có nhau
Hãy uống cùng ta chén rượu nồng
Tay nâng uống cạn mầu chia cách !
Tiễn nhé ... tôi về bên kia sông



NGÀY MAI... AI BIẾT !



Thôi nhé từ nay hết nhớ mong
Hết cả ưu tư giấc lạnh lòng
Khóe mắt rưng rưng sầu kỷ niệm
Tôi cố quên người đi cho xong !


Nầy tình nhân ơi ! ..tôi viết chơi
Về xếp dùm tôi những vần thơ
Xếp đôi chiếc lá làm quà tặng
Thành áo cô dâu ngày lễ mời ...

Ngày mai ..ừ nhỉ ..ngày mai nhỉ !
Tôi đốt vần thơ trót lụy suy
Tro tàn che phủ cơn mộng mỵ
Để người khi ấy .. chẳng biết gì ...

Ngày mai , ừ nhỉ ..ai còn nhớ
"Mơ kiếp nào xưa đã vợ chồng "...
Việt thơ , trưa trưa 24/07/07
Chỉ còn lại mùa thu mờ dấu cỏ ..người xa em chiều buổi ấy thật buồn ..
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
mtc
Member Avatar



BIỆT KHÚC GỞI NGƯỜI



Thi sỹ về đâu , thi sỹ ơi !
Lang thang lạc bước giữa dòng đời
Co' lúc nào người nhớ tôi thi sỹ hỡi !
Tôi người con gái chốn xa xôi .


Gọi người thi sỹ của lòng tôi
Mùa thu giờ chết trong tả tơi
Thi sỹ có mang hồn thu ấy !
Rót những vần thơ buốt một đời .



Thi sỹ ..người về chúc bình yên
Trút những vần thơ nhuốm muộn phiền
Trôi theo dòng nước cơn mưa đổ
Tìm chút ân tình chẳng còn nguyên .


Tôi viết vần thơ điệu rã rời
Gởi người thi sỹ chốn ngàn khơi
Ngày đêm tôi viết , tôi mãi viết
Để thấy tâm tư dậy tơi bời .


Dẫu chẳng cho tôi chỉ một lời
Nhưng tình xưa đó , chẳng hề vơi
Ngày đêm tôi nguyện người trở lại
Thi sỹ lòng tôi , cả cuộc đời !.


Tôi viết lời thơ ngấn tiếng sầu
Lệ đầm chan chứa giữa canh thâu
Hỏi người thi sỹ trong ngần ngại
Mưa - nắng tình tôi lắm dãi dầu .


Biệt khúc thơ buồn ai biết đâu !
Tím cả trời yêu mãi nguyện cầu
Tay đan tình ái tôi thương nhớ
Nào biết tình ai chẳng dài lâu !.

24/04/07 , mtc




Chỉ còn lại mùa thu mờ dấu cỏ ..người xa em chiều buổi ấy thật buồn ..
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
Tuyet lan
Member Avatar
Diamond Mem
mtc,Apr 10 2007
08:03 AM





Mến chào, cảm ơn đã ghé qua " chòi cóc" của Mtc nhé ;-))) aaaaaaa..cai' hình đẹp wá , giỏi ghê [/QUOTE]
Posted Image

Posted Image
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
mtc
Member Avatar

Những điều muốn nói





Sao anh cứ khen tôi những vần thơ
Những câu tình tứ làm tim run siết
Nhưng có điều , chỉ mình tôi biết
Bài thơ nhuốm sầu ...

Sao anh lại chọc tôi lãng mạn nhiều
Quanh quẩn trời mây , nhớ thương ..vá víu
Nhưng anh ơi ! ....có điều ..
anh không biết được :
Thơ ... chỉ là thơ thôi !!

Nhìn người ta , ai cũng có đôi
Tung tăng vườn thơ nói cười rôm rả
Và tôi ....
và anh ...
cả hai đều xa lạ ...
Gặp nhau trong phút giây mà ngỡ tựa năm nào .

Ngày anh đi , lòng tôi thấy xôn xao ....
Biết nói gì giữa khoảng không gian thinh lặng ?
Thôi , anh đi .. tôi ước trời đừng nắng !
Cho mái đầu đừng bạc trắng thời gian !!!
mtc - 130507

Chỉ còn lại mùa thu mờ dấu cỏ ..người xa em chiều buổi ấy thật buồn ..
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
mtc
Member Avatar

ANH VỀ !!!






Anh về một sáng tinh sương
Nắng vàng đưa lối , gió nhường bước chân
Hoa cười khoe sắc ngoài sân
Tung tăng bướm lượn ... ngại ngần lần xa .


Bao ngày nhung nhớ đã qua
Anh về rực cháy , em ra đón chào
Ngỡ mình còn giấc chiêm bao
Nụ hôn ngóng đợi ...chờ trao môi hồng .


Anh về trời sáng hừng đông
Mây xanh trong vắt , nắng bồng ngoài hiên
Căn phòng thấp thoáng dáng nghiêng
Vang lên khúc nhạc mơ tiên hiện về ! .

290507,mtc
Chỉ còn lại mùa thu mờ dấu cỏ ..người xa em chiều buổi ấy thật buồn ..
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
mtc
Member Avatar

Lãng đãng chiều nay em nhớ anh !




Lãng đãng chiều nay em nhớ anh
Nhớ hoài ánh mắt mới làm quen
Anh đi ... để nụ cười để lại
Em giấu cho mình ,chờ nắng lên

Lãng đãng chiều nay ... anh ở đâu
Vắng anh mây gió cũng u sầu
Hàng cây đứng lặng trông ai đó !?
Mà chiếc lá vàng rụng xôn xao .

Lãng đãng chiều nay em nhớ ai
Nhớ người , em chẳng rõ hình hài
Người mà chẳng nhớ em đôi chút
Như giấc mơ xa trong đêm dài .

Lãng đãng chiều nay chỉ có em
Một mình một bóng ngồi bên thềm
Nghĩ về phương đó , nơi xa lắm
Phố vắng nhạt nhoà khua đèn đêm .

Lãng đãng chiều nay em ước ao ...
muathuchet , 120607


Có những chuyện vụt đến trong đời ,nhanh đến nỗi ta không thể tin được .Trong ta ... ,còn đọng mãi những ánh mắt , nụ cười của anh mà ta nghĩ cả tuần chưa quên được . Sẽ sợ lắm , rồi mai kia .. , sợ anh lại ra đi như bao người ta từng gặp , thoảng qua như quy luật , thoảng qua như một giấc mơ mà khi tỉnh dậy ...


Chỉ còn lại mùa thu mờ dấu cỏ ..người xa em chiều buổi ấy thật buồn ..
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
mtc
Member Avatar

Yêu anh




Người yêu dấu , em yêu anh nhiều lắm
Không lời nào tả hết nghĩa em yêu
Em yêu anh từ trời sáng đến chiều
Em yêu anh khi Xuân qua , Hè đến !

Lời anh nói xôn xao tim em lắm
Tiếng yêu đương thương nhớ cũng ngả nghiêng
Em quên đi những cay đắng buồn phiền
Mà kí ức đã một lần ....đổ vỡ .

Anh yêu dấu , yêu thật lòng anh nhé !
Đừng đắn đo , đừng do dự trong lòng
Ta bên nhau mỗi ngày cho vui vẻ
Để thấy đời còn có những niềm tin .

Em nhỏ bé yếu mềm con tim dại
Từ gặp anh , mê mải chuyện tơ tình
Anh - người lớn , nghĩ suy lần chậm rãi
Ngần ngại gì !? .. trời sớm , tối , bình minh .
mtc. 170607

Chỉ còn lại mùa thu mờ dấu cỏ ..người xa em chiều buổi ấy thật buồn ..
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
mtc
Member Avatar

Em giận




Anh lỗi hẹn chiều nơi cuối phố .
Em chờ hoài , chẳng thấy anh đâu
Anh có biết lòng em muốn khóc
Bước cô đơn lạc lõng luống sầu .

Ước gần anh , dẫu là giây lát
Nắm tay nhau trao những ...ngọt ngào
Kề vai nhau dìu theo điệu nhạc
Cho yêu thương trẩy hội bay cao ....

Nhớ những trước em - anh mình gặp gỡ
Anh đê mê ... len lén nụ hôn nồng
Em khép nép ... ngượng ngùng từng hơi thở
Anh bảo rằng : vì em ... nên cuồng ngông !

Bóng anh đâu ..? tìm sao không thấy
Giận thiệt nhiều , nhớ lại nhân thêm !
Ghét anh rồi ..em hứa lòng thế đấy
Nếu gặp nhau như gió thoảng ngoài thềm .

Yêu chi nhiều để rồi ... vướng bận
Mắt nai đen nhuốm lệ thẹn thùng
Con đường yêu ... lắm điều lỡ - vận
Em gắn lòng đi đến cuối mông lung !.
mtc,220607
Chỉ còn lại mùa thu mờ dấu cỏ ..người xa em chiều buổi ấy thật buồn ..
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
mtc
Member Avatar

Mộ buồn









Em trở về ... thăm một buổi chiều
Mộ buồn cỏ mọc phủ xanh rêu
Sương pha rơi trắng đồi mộ địa
Chị nằm yên đó , giấc tịch liêu .

Mười sáu hoa niên - tuổi của mình
Chưa kịp soi tỏa sáng lung linh
Trời nỡ an bày chi cắc cớ
Vội lìa trần thế sớm băng trinh

Em trở về thăm Chị ... Chị ơi !
Mười mấy năm lòng dạ tơi bời
Nợ tiền , cơm , gạo .... thân chìm nổi
Mười mấy năm , buồn em lắm hả Chị ơi !!?

Dọn quanh bụi giăng bám nhiều năm
Cỏ cây chen lấn chỗ Chị nằm
Em dâng gọn gàng hoa , quả , bánh
Trời vừa sụp tối nẻo xa xăm .

Chị ở nơi nào , Chị có hay
Hàng cây im gió , mây biếng bay
Cảnh vật chừng như giờ đổi sắc
Tiếc một đời hoa , tiếc kiếp này .

Em đốt lên đây một nén nhang
Mà nghe mắt lệ nhỏ hai hàng
Rưng rưng cúi đầu , lời khấn nguyện
Thiên đường nơi ấy ... Chị bình an !

Chị nằm nơi đó mơ màng
Chờ trăng khuya đến ôm choàng mộ hoang .

mtc , mãi nhớ thương Chị
240607

Chỉ còn lại mùa thu mờ dấu cỏ ..người xa em chiều buổi ấy thật buồn ..
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
mtc
Member Avatar

Gấu bông




Nì MiSa xinh xắn
Ta ghét mi lắm nì
Sao mi hoài im lặng
Những lúc ta tràn mi ..!?

Những khi ta cô đơn
Muốn ôm mi vào lòng
Những lúc ta dỗi hờn
Muốn thả mi trôi sông ... )**

Ta nói vậy thui nhé !
Không cố ý ..gì đâu
Misa ..nè Misa ..
Ta yêu mi lắm lắm
Đợi chờ ai thật lâu
Làm hoen sầu mi mắt
Misa ơi Misa ..
Ta thương mi nhìu nhất .

Chiều nay trời đổ ngâu
Ta tắm cho mi nhé !
Lông của mi phai mầu
Làm ta cũng lo âu
Sợ mi bùn mi giận .....
mtc,090607

Chỉ còn lại mùa thu mờ dấu cỏ ..người xa em chiều buổi ấy thật buồn ..
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
mtc
Member Avatar

Mùa gió nồm




Sáng nay gió lùa qua sân vắng
Quấn quít nô đùa sợi tóc bay
Rì rào hàng cây xanh bóng nắng
Tháng năm... gió nồm về qua đây.

Cái gió thơ ngây vút hàng tre
Tuổi thơ mơ ngủ mát trưa hè
Bà ngồi bên cửa..ầu ơ võng
Say giấc mơ hồng...hòa tiếng ve...

Cái gió mơn man chạy ra đồng
Lượn lờ trên những triền đê cong
Cánh cò thấp thoáng chao nghiêng bóng
Luống mạ xanh non trổ đòng đòng

Cái gió theo em đi chợ sớm
Bước tung tăng trên con đường làng
Em muốn trải tình ra muôn hướng
Cùng gió cặp kè đi lang thang.
mtc,280607

Chỉ còn lại mùa thu mờ dấu cỏ ..người xa em chiều buổi ấy thật buồn ..
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
mtc
Member Avatar

Mùa Hạ Gọi








Có phải Hạ nói gì sáng nay
Trong ngàn tiếng hát gió lung lay
Tung tăng , em thấy mùa đang gọi
Tay níu bàn tay.. ngủ giấc ngày

Em đợi Hạ về vàng phố trưa
Bâng khuâng đường vắng ,gió nô đùa
Nắng bay từng sợi vương vào mặt
Vương ngát gợi hồn dư âm xưa.

Có phải Hạ về trong đắm say
Em đợi chờ Hạ suốt tháng ngày
Tiếng ve rộn rã âm vang vọng
Phượng khoe sắc ngời, đỏ đỏ hây .

Có phải Hạ nói gì với ta
Sao dưng trời đất ngát thơm hoa
Bài học của thầy tạm gấp lại
Hạnh phúc rạng ngời về ghé qua .

Em biết , rồi Hạ lại về thăm
Dẫu thời gian cũ có phôi phai
Thưong Hạ... em đợi ngày dài lắm !
Hạ hãy cùng em tung gót hài.

mtc 150707
Chỉ còn lại mùa thu mờ dấu cỏ ..người xa em chiều buổi ấy thật buồn ..
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
mtc
Member Avatar

Tìm...








Trưa nay đầy nắng
phố vắng lạc loài
có người lẳng lặng
mắt buồn tìm ai.

Gió bay muôn ngả
mây trắng là đà
như em hối hả
mong người ngàn xa

Trưa nay lang thang
tìm bóng tình nhân
trong thơ em đó
xin cho nợ nần.

mtc,090707











Chỉ còn lại mùa thu mờ dấu cỏ ..người xa em chiều buổi ấy thật buồn ..
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
mtc
Member Avatar

Chút suy niệm




Biết yêu là chờ
Biết yêu là mong
Biết yêu là nhớ
Tình ơi sao mãi long đong..!!!

Biết yêu là buồn
Biết yêu là hờn
Biết yêu là muốn...
Người ơi ..em khổ nhiều hơn...!!!

Trái tim chết mòn
Cơn đau kéo dài
Giết tuổi vàng son
Đành sao !!!....còn đâu tương lai ?

Xin đời cơn mộng
Len lỏi đêm dài
Như gió lồng lộng
Trút vào mỗi buổi sớm mai...

mtc,090707

Chỉ còn lại mùa thu mờ dấu cỏ ..người xa em chiều buổi ấy thật buồn ..
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
mtc
Member Avatar

Gởi người tình phụ






Thôi rồi người ấy đã phụ dông
Tan nát lời thơ , tan nát lòng
Thương yêu ... lỡ chuyến đò trăng mộng
Em khóc một thời ... cả bến sông....

Người chẳng nghĩa tình ...chẳng thủy chung
Vui vầy duyên mới ngát hoa dung
Chiều nay trên phố buồn hiu hắt
Em với một mình ...cơn đau run...

Hết rồi tay nắm lấy đôi tay
Tương Giang con nước mãi vơi đầy
Còn chăng ai nhớ lời ước hẹn
Với người thương mến thuở còn ngây...

Nếu biết tình em vẫn còn nồng
Người ơi ! người có chút gì không
Rằng là : người cũng còn yêu lắm !
Hãy nói đi anh , em đợi mong....
mtc,100707

Chỉ còn lại mùa thu mờ dấu cỏ ..người xa em chiều buổi ấy thật buồn ..
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
mtc
Member Avatar

TA VỀ THĂM BIỂN ..!!!





Ta về đó
nhìn Biển xanh
xa thẳm

Tiếng sóng reo
mời gọi
đón ta về .

Về với Biển
để nghe
lời cuồng nộ

Trong cơn đau
khao khát...
cháy đam mê .


......



Ta về đó ...
Nhìn Biển xanh
xa thẳm

Con sóng xô
bờ cát
vỡ hư hao

Lời rì rầm
như con tim
vỡ nát

Nói gì đây
ran rát
Biển thì thào ....

.....


Về ... nghe Biển
đếm mấy lần
sao rụng

Đợi chờ ai
từng mảnh sáng
trên trời

Là bấy nhiêu
tháng ngày dài
..vỡ vụn

Biển muôn đời
..hát mãi ...
khúc bao dung .

mtc,110707

Chỉ còn lại mùa thu mờ dấu cỏ ..người xa em chiều buổi ấy thật buồn ..
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
mtc
Member Avatar

Lời Người Dưới Mộ








Nghe tiếng chân ai , nhẹ phía đồi
Phải người khách lạ chốn xa xôi ?!
Xót xa phần mộ nằm hoang vắng
Như hiểu dùm ta , ... phận cút côi ..

Muôn nẻo hướng đời , Người là ai ?
Thở than theo gió vướng u hoài
Phận bạc hồng nhan ta nào nghĩ
Chỉ là mỏng mảnh , cánh hoa mai .

Chẳng phải trời xanh , chẳng phải đâu !
Chỉ là ta mộng của bấy lâu
Nhẹ nhàng ...như giấc chiêm bao ấy
Rũ bỏ trần gian , rũ bỏ sầu .

Ta ở nơi này , nơi vắng thưa
Từng lớp thời gian đếm mấy mùa
Xuân qua , Thu Đến , Đông quay lại
Gieo phủ hồn ta đủ chẳng thừa .

Ta chờ Người bóng ngả khuất đồi
Đêm sương , trăng mọc sáng giữa trời
Chờ cho sao tắt , chờ trăng lặn
Giấc ngủ mơ màng tiếp nối trôi..
mtc200707

Chỉ còn lại mùa thu mờ dấu cỏ ..người xa em chiều buổi ấy thật buồn ..
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
mtc
Member Avatar

Một sáng Chủ Nhật ...







Có phải xa nhau là duyên số
Nỗi sầu đọng lại ở khoé môi
Sáng nay Chủ Nhật trời xanh nắng
Lại phủ hồn em những rã rời !.

Anh ạ chúng mình không duyên số
Thì xem tình đó chút muộn , cằn ...
Đừng ôm lưu luyến , đừng thương nhớ
Vui lòng anh ạ! ... cách chia ngăn.

Chủ Nhật hôm nay vàng nắng lụa
Thơ buồn em viết thả gió mây
Viết tình hai đứa tàn sắc úa
Rồi xóa tên ta khỏi vũng lầy.

Sáng nay Chủ nhật buồn rưng rức
Nhớ lắm ngày xưa ... một khoảng trời
Chợt vết thương đau làm nhói ngực
Vỡ nát trong em giọt sầu rơi.

Sáng nay chủ nhật vu vơ viết
Hai chữ cố nhân nhạt nửa vời ,
Hai chữ yêu anh trong khắc khoải
Lòng nghe chùng lại ... cố nhân ơi !
mtc220707

Chỉ còn lại mùa thu mờ dấu cỏ ..người xa em chiều buổi ấy thật buồn ..
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
mtc
Member Avatar

Em Vẫn Cần Anh








Em vẫn thế..vẫn hoài cơn mộng mị
Dệt mây trời , vá víu những long đong
Như cánh vạc bay tìm giữa mênh mông
Được gì không ? ...ngút ngàn trong biển nhớ

Đêm vắng khuya gió lạnh từng nhịp thở
Người thương ơi anh có nhớ có mong
Ngoài trời mưa , giọt lăn đều trăn trở
Em cô phòng ướt thấm cả gối chăn..

Ở nơi anh trời trong xanh hay nắng
Nắng có vàng?.. hay mây xám gợn bay ?
Nơi em ở , dường Thu về thầm lặng
Tháng tám đầy sương rơi sáng nay.

Vẫn cần anh , vẫn cần một vòng tay
Lúc trời lạnh , anh là người ủ ấm
Anh giờ này ở nơi xa lắm
Có nghe chăng...em thương nhớ rã rời.
mtc,010807


Chỉ còn lại mùa thu mờ dấu cỏ ..người xa em chiều buổi ấy thật buồn ..
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
Go to Next Page
« Previous Topic · Thơ Tình · Next Topic »
Add Reply

Theme designed by Lighty of Outline. Theme coded by Pando of GForce and ZNR.