Welcome Guest [Log In] [Register]
Welcome to EMVATHO HOME. We hope you enjoy your visit.


You're currently viewing our forum as a guest. This means you are limited to certain areas of the board and there are some features you can't use. If you join our community, you'll be able to access member-only sections, and use many member-only features such as customizing your profile, sending personal messages, and voting in polls. Registration is simple, fast, and completely free.


Join our community!


If you're already a member please log in to your account to access all of our features:

Username:   Password:
Add Reply
Những bài thơ con cóc của mtc; miền thương nhớ ...!!!
Topic Started: Apr 9 2007, 07:51 PM (2,131 Views)
mtc
Member Avatar


Qui Nhơn , chiều lập Đông

Chiều lộng gió , Qui Nhơn buồn vời vợi
Tiếng sóng reo theo nhịp bước anh đi
Kỷ niệm xưa ..thương nhớ mãi níu ghì
Hoang vắng lắm ! ..mình em nơi phố thị .

Trời màu xám , lập Đông rồi , anh nhỉ ?
Mùa Noel ..lễ Thánh đã đến gần
Nghe trong lòng anh có thấy bâng khuâng ,
Co' nhung nhớ trong những lần ... xa cách

Chiều lộng gió ......
Qui Nhơn buồn cúi mặt
Như vầng trăng lỗi hẹn với chàng thơ
Như trời Đông nhìn cây cỏ ngủ mơ
Em ngơ ngẩn ........không anh ...
sầu ....
vô cớ !!!

Qui nhơn , lập Đông 19/12/06
Chỉ còn lại mùa thu mờ dấu cỏ ..người xa em chiều buổi ấy thật buồn ..
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
mtc
Member Avatar



Mừng Xuân

Mùa đã sang rồi , anh biết không ?
Xuân đang len lỏi giữa mênh mông
Đất trời xanh cỏ , xanh màu lá
Trang trải niềm vui ..khắp cánh đồng

Xuân này anh hỡi , có vể không ?
Cầu mong cho ngày tháng qua nhanh
Để em gặp lại người anh ấy
Để khỏi nhớ thương mong mỏi lòng

Quê mình đẹp lắm phải không anh ?
Bãi dâu , sông , núi ...rặng dừa xanh
Khắp nơi hồ hởi mừng xuân mới
Mong ước một năm , sống yên lành ....
20/01/07
Chỉ còn lại mùa thu mờ dấu cỏ ..người xa em chiều buổi ấy thật buồn ..
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
mtc
Member Avatar

Về nghe anh !

Anh có về Qui Nhơn chiều nay
Trên con đường nhỏ nhỏ
Mùi hương của nắng - gió ...
Níu chân anh .

Về nghe anh ! nắng vẫn chờ
Gió e thẹn ... khẽ thổi bờ nhung nhớ
Phố ... cần anh trong từng nhịp thở
Về nghe anh !
Để em không còn mong manh
Và chông chênh ..mỗi lần dạo phố
Khi rì rầm sóng vỗ ...
Lãng đãng tìm một hình bóng .... ngây ngô .
Anh về nhé !
Em chờ ....
Qui Nhơn , 07/02/07
Chỉ còn lại mùa thu mờ dấu cỏ ..người xa em chiều buổi ấy thật buồn ..
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
mtc
Member Avatar

Đừng thức giấc Thu nhé ! em xin ru Thu ngủ . Hãy ngủ yên khi lá chưa vàng .... cho em thêm giây phúc viết thành lời ......

Một chút thôi , Thu ơi ! xin hãy ngủ
Chớ vội vàng nhóm dậy tiếng lá rơi
Còn một chút , một chút thôi là đủ
Đủ cho em nói hết thành lời .......

Hãy ngủ đi , em ru Thu ngủ ......
Ngủ miên man khi giấc mộng chưa thành

Đừng thức giấc khi tình em đang ngủ
Mặc thế gian nhắn nhủ gọi mời
Đừng thức dậy cho lá vàng phỉnh dụ
Để lòng người lo sợ lắm ....Thu ơi !!!!!

Nhè nhẹ thôi , đừng lảm gì Thu nhé ! ...
Chỉ còn lại mùa thu mờ dấu cỏ ..người xa em chiều buổi ấy thật buồn ..
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
mtc
Member Avatar



Chiều trong mắt ai

Cơn mưa chiều vội vã
Chiếc lá vàng nhẹ rơi
Em một mình cúi lặng
Mênh mang bức tranh đời

Giọt mưa bay nuối tiếc
Trở gam màu lung linh
Úp bàn tay giữa ngực
Em không hiểu nổi mình

Gió ngoài hiên vẫn thổi
Bóng mưa ướt qua vai
Nhìn chiều trong đôi mắt
Vọng ru chờ tiếng ai ...
Chỉ còn lại mùa thu mờ dấu cỏ ..người xa em chiều buổi ấy thật buồn ..
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
mtc
Member Avatar

Bài họa : Cô bé đi trong mưa 1

Này người ta đó ơi !
Đừng theo chân bé mà
Đường còn xa vời vợi
Bé thích một mình qua

Cơn mưa chiều hối hả
Từng giọt ... rớt đong đầy
Mưa ướt đôi vai gầy
Bé nghe lòng run rẩy

Liếc nhìn ai bên đấy !
Co' chiếc dù xinh xinh
Người ta đang theo rình
Thôi đành...bé làm thinh

Cơn mưa chiều cuối Thu
Chiếc lá vàng xót lại
Cõi lòng bé hoang vu
Muốn được ai che dù
...
Trăm năm nghe ngần ngại .
3/01/07 {potay}
Chỉ còn lại mùa thu mờ dấu cỏ ..người xa em chiều buổi ấy thật buồn ..
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
mtc
Member Avatar

Bài họa : Cô bé đi trong mưa 2


Đường quanh co trăm lối
Bé bước chậm buồn hiu
Mà trời thì ..mưa nhiều
Con đường dài thêm tối .

Lòng bé như tơ rối
Nghĩ những điều xa xăm
Chợt có tiếng khẽ thầm :
Bé ơi ! mưa lạnh lắm .

Nước mưa dần dần thấm
Xuyên qua trái tim sầu
Nghe người nói đôi câu
Bé thấy lòng bỗng nhẹ .

Người ta ơi , mặc bé !
Mặc cho bé lang thang ,
Mặc cho bé võ vàng
Trong cơn mưa , người nhé !

Mưa rơi trong buồn tẻ
Môi mắt bé nhạt nhòa
Làm kí ức vỡ òa
Trong con tim khờ dại .

Người ta ơi ....đứng lại
Đừng theo bé mãi mà
Người ta - bé ....xa lạ
Mơ ước cũng chỉ là.....
4/01/07
Chỉ còn lại mùa thu mờ dấu cỏ ..người xa em chiều buổi ấy thật buồn ..
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
mtc
Member Avatar



Ngang qua con đường cũ
Chỉ còn riêng bé thôi
Người ta ơi! đâu rồi
Lòng bé như giông bão

Người ta như sương ảo
Thoáng chốc đã vội tan
Để mặt bé ngỡ ngàng
Miên mang bao ngảy tháng .
6/1/07
{gita1} {thayghet}
Chỉ còn lại mùa thu mờ dấu cỏ ..người xa em chiều buổi ấy thật buồn ..
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
mtc
Member Avatar

Tự cảm ....

Ngoài kia đêm đã qua
Trăng ngà không còn nữa
Hồn em gió mưa sa
Thèm vòng tay vai tựa

Ngoài kia gió đi hoang
Từng cơn , run run lạnh
Hồn em bật tiếng vang
Khóc chút tình vô hạnh .

Và đường xưa biệt bóng
Anh nơi nao , nơi nao ?
Đêm ngày em trông ngóng
Lòng xanh xao ...xanh xao

Biết chỉ là dĩ vãng
Sao lòng mãi vướng sầu
Biết tình là xa cách
Sao lòng mãi mưa ngâu ...
16/01/07
Chỉ còn lại mùa thu mờ dấu cỏ ..người xa em chiều buổi ấy thật buồn ..
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
mtc
Member Avatar



Chiều một mình qua phố
Âm thầm nhớ đến anh
Cho lòng em rạo rực
Một thoáng buồn mong manh

Chiều một mình qua phố
Tiếc nuối ngày đã qua
Khi hoàng hôn buông xuống
Còn lại ta trong ta .

Chiều một mình qua phố
Nhìn dòng đời trôi qua
Mang anh về dĩ vãng
Cho tình thêm chia xa ...

Chiều một mình qua phố
Nhớ cuộc tình phôi pha
Lòng buồn em khẽ hát




{noi nhac len di} {noi nhac len di}
Lời hát bài tình xa ...
17/01/07
Chỉ còn lại mùa thu mờ dấu cỏ ..người xa em chiều buổi ấy thật buồn ..
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
mtc
Member Avatar

Chiều cuối năm mưa buồn run rẩy
Gót chân mền xao lạc đường quen
Con đường xưa lấp lóa ánh đèn
Em ngơ ngác tìm trong vội vã

Đi tìm anh giữa chiều tàn nghiệt ngã
Không gian buồn òa vỡ giọt thời gian
Đi tìm anh phù phiếm giấc mơ hoang
Nghe xót xa đầy vơi khóe mắt

Quán bên đường trỗi khúc ca dìu dặt
" Anh đi tìm em , em ở nơi đâu ? "
Em đang tìm anh , anh ở nơi nào
Có thấy em giữa dòng đời xuôi ngược .

Mưa đẫm trời , chiều ... rét run nhịp bước
Mưa rơi hoài có ướt áo anh chưa ?

Trời vẫn mưa , mưa giăng kín đường xưa
Không gian xám ngắt hai màu thực ảo
Đi tìm anh lạc loài trong mưa bão
Cánh vạc lênh đênh rong ruổi đường xa

Em vẫn tỉm anh ..cà phê đắng câu ca
Nước mắt trên môi , giọt mưa mặn chát
Anh ở đâu ? chiều nay sao nhòa nhạt
Tan nát cõi lòng , mưa vẫn hoài mưa .
8/02/07
Chỉ còn lại mùa thu mờ dấu cỏ ..người xa em chiều buổi ấy thật buồn ..
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
MUC DONG
Member Avatar
V.I.P
Posted Image
Posted Image

___________banquantri_emvatho@yahoo.com.vn__________
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
mtc
Member Avatar

Tuyet lan
Apr 10 2007, 06:47 AM
{tangbongne}

Tuyếtlan, Chào MTC , chúc nhiều thơ hây !

Posted Image

Mến chào Tl , cảm ơn đã ghé qua " chòi cóc" của Mtc nhé ;-))) aaaaaaa..cai' hình đẹp wá , Tl giỏi ghê
Chỉ còn lại mùa thu mờ dấu cỏ ..người xa em chiều buổi ấy thật buồn ..
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
mtc
Member Avatar

{votay} cảm ơn anh Mục Đồng nhé ! mtc gửi anh {cafenhe}
Chỉ còn lại mùa thu mờ dấu cỏ ..người xa em chiều buổi ấy thật buồn ..
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
mtc
Member Avatar



MAI ...


Mai , đi rồi ..buồn trên ngọn sầu đông
Bến bờ xa , một khối lòng khắc khoải
Mây xám giăng mong manh sầu oằn oại
Ta còn gì ...để huyền thoại cho nhau ?

Mai sợi thương theo con nắng phai mau
Đường tình ái khuất mờ vùng ánh sáng
Xa nhau rồi ... đáy biển tình khô cạn
Giọt lệ buồn vươn trĩu nặng mi ai ....

Mai đi rồi , em ngồi đếm tàn phai
Cố chìm đắm mà sao ...loay hoay mãi
Lòng hỏi lòng có phải mình ngần ngại
Nên bây giờ xa ngái mộng viễn vông .

Mai em về nhặt lại một mùa đông
Lá sầu ơi !..có mong thu dĩ vãng
Người thương ơi ! ..lạnh lùng...đêm ngao ngán
Trăn trở hồn gầy guộc tiếng yêu đương

Mai ...kí ức rơi nhẹ một màu sương
Em còn lại từng giọt buồn nuối tiếc
-muathuchet-
Chỉ còn lại mùa thu mờ dấu cỏ ..người xa em chiều buổi ấy thật buồn ..
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
mtc
Member Avatar

.....
Chỉ còn lại mùa thu mờ dấu cỏ ..người xa em chiều buổi ấy thật buồn ..
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
mtc
Member Avatar


THƯỞ ẤY XA RỒI


Thưở ấy xa rồi yêu dấu ơi!
Mùa Thu chết lặng cuối chân trời
Tim em , một thoáng buồn nhung nhớ
Một thoáng ngẩn ngơ đến rã rời

Thuở ấy xa rồi mây trắng bay
Tình yêu đã mất trong tim này
Hồn em - một chốn buồn u uất
Một chốn lặng im với tháng ngày .

Thuở ấy xa rồi , đôi mắt Thu
Nhìn anh lặng lẽ giữa sương mù
Buồn vui đâu nói cho nhau biết
Nhưng đã tỏ bày trong mắt Thu

Thưở ấy xa rồi...anh với tôi
Buồn vui nhung nhớ cũng tan rồi
Như Thu lặng lẽ , Thu đi mất
Như gió vụt qua ..rồi tắt thôi !!!

Thưở ấy xa rồi như giấc mơ
Tình yêu giết chết nỗi mong chờ
Bao nhiêu mộng đẹp giờ tan biến
Ôi ! ...đã qua rồi như giấc mơ ....

mtc- mơ mộng
Chỉ còn lại mùa thu mờ dấu cỏ ..người xa em chiều buổi ấy thật buồn ..
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
mtc
Member Avatar



MAI ....


Mai đi rồi buồn trên ngọn sầu đông
Bến bờ xa một khối lòng khắc khoải
Mây xám giăng , mong manh sầu oằn oại
Ta còn gì để ...huyền thoại cho nhau ?!!

Mai sợi thương theo con nắng phai mau
Đường tình ái khuất mờ vùng ánh sáng
Xa nhau rồi , đáy biển tình khô cạn
Giọt lệ buồn vươn trĩu nặng mi ai .....

Mai ...đi rồi em ngồi đếm tàn phai
Cố chìm đắm mà sao loay hoay mãi
Lòng hỏi lòng có phải mình ngần ngại
Nên bây giờ ....xa ngái mộng viễn vông .

Mai , em về nhặt lại một mùa đông
Lá sầu ơi !!! có mong Thu dĩ vãng
Người thương ơi , lạnh lùng đêm ngao ngán
Trăn trở hồn , gầy guộc tiếng yêu đương .

Mai ..kí ức rơi nhẹ một màu sương
Em còn lại ......từng giọt buồn nuối tiếc !!!
mtc-buồn
Chỉ còn lại mùa thu mờ dấu cỏ ..người xa em chiều buổi ấy thật buồn ..
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
mtc
Member Avatar




KHUYA NAY ...EM VÀ TRĂNG


Thao thức mình em suốt đêm rằm
Ngắm nhìn tinh tú thẳm trời xanh
Ô kìa ...đẹp lắm !..trăng diễm hạnh
Lơ lửng ngàn sao bước độc hành .

Trăng ơi ...chớ có vội đi nhanh
Đừng sợ gió lay , mây khuất mờ
Trăng ơi ..chầm chậm chờ em với !
Em dắt trăng vào tận cõi thơ

Em dắt trăng vào tận cõi thơ
Vu vơ ... hồn thả mộng thả mơ
Cùng em nắn nót vần dang dở
Trăng ơi! đừng có nhé bất ngờ .

Hỏi có khi nào trăng bơ vơ ?
Là khi cuội ngồi lặng thờ ơ
Là khi Mặc Tử đem rao bán
Để đời bàn hát khắp thế gian ...

Hỏi có khi nào trăng oán than ?
Là khi xa khuất chốn mây ngàn
Là khi cô gái bên đàng tát nước
Vội vã nhanh tay đổ ánh vàng .

Cho em hỏi ....

Rằng có khi nào trăng vỡ đôi ?
Trăng ơi! hãy đến bên em ngồi
Vì em cũng giống như trăng ạ
Nửa hồn thương nhớ ..nửa xa xôi .....

Em mãi dại khờ cứ hỏi lòng
Tình cũ , người xưa có ghé thăm
Từ khi Thu chết ... xa biệt bóng
Nên thơ em viết ..... " lỡ trăm năm " ..

Khuya nay trăng rực rỡ Nguyên Tiêu
Treo giữa bao la , khoảng đìu hiu
Thôi nhé ..trăng ơi! đêm đã muộn
Hẹn trăng thơ thẩn xuống ..những chiều ....

* Kỷ niệm đêm Nguyên Tiêu , QN - thao thức không ngủ được .
03/03/07 , mtc-mơ mộng
Chỉ còn lại mùa thu mờ dấu cỏ ..người xa em chiều buổi ấy thật buồn ..
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
mtc
Member Avatar

Lâu lắm rồi không viết được những câu thơ trong trẻo và hồn nhiên như thế này .....ngồi buồn lục lại những câu thơ mà ngày xưa mình đã viết .Bất chợt gập lại mình của những ngày xưa ...để rồi ngơ ngác và nuối tiếc cho một thời yêu khờ khạo ....
Muốn chia sẻ ai đó một chút cảm xúc bị lãng quên của MTC....
***********

Yêu thật rồi ...tôi ạ !
Cứ ngỡ chỉ trêu thôi
Cái trò đùa chồng - vợ
Có ai ngờ thành đôi .....

Ghen thật đấy ...tôi ơi !
Vừa gặp sao muốn khóc
Sao lòng còn ấm ức
Khi người nhắc tên ai .....

Nhớ rồi đấy tôi ơi !
Không thì sao lại giận
Vờ cúi đầu quay mặt !
Mằt len lén nhìn theo ???

Ơ kìa ! ai bảo trêu
Ai bảo làm bà mối
Cho trái tim dận dỗi
Phút thấy người lặng thinh ....
mtc

++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Chỉ còn lại mùa thu mờ dấu cỏ ..người xa em chiều buổi ấy thật buồn ..
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
Go to Next Page
« Previous Topic · Thơ Tình · Next Topic »
Add Reply

Theme designed by Lighty of Outline. Theme coded by Pando of GForce and ZNR.