Welcome Guest [Log In] [Register]
Welcome to EMVATHO HOME. We hope you enjoy your visit.


You're currently viewing our forum as a guest. This means you are limited to certain areas of the board and there are some features you can't use. If you join our community, you'll be able to access member-only sections, and use many member-only features such as customizing your profile, sending personal messages, and voting in polls. Registration is simple, fast, and completely free.


Join our community!


If you're already a member please log in to your account to access all of our features:

Username:   Password:
Add Reply
Anh, Em và Thơ; Cùng Trăng, Nhạc ... Hương lòng
Topic Started: Mar 30 2007, 02:05 AM (2,325 Views)
MyLinh


Giả vờ

Trời Xuân háo hức gội tia vàng
Quyến rũ gót hồng nhộn nấc thang
Áo khoác nhởn nhơ rời lớp học
Trâm cài hí hửng đón giờ tan
Ai đâu dể ghét giơ tay vẫy
Đây lại giả vờ phớt mắt đan
Lạnh mặt nhưng nồng đôi má thẹn
Trời Xuân háo hức gội tia vàng

Mỹ Linh
31/03/2007
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
MyLinh



Một thoáng vu vơ...

Phiến đá sầu chơi vơi trên
đồi nhớ
Giữa vòm trời vụn vỡ
mảnh quanh năm
Vữa nhớ nhung lai vãng mộng
đêm rằm
Nhìn cung Quảng nghe buồn vươn
rũ rượi ...

Ôi trong trắng vị nồng
hương cụm bưởi
Suối tóc dài nghiêng ngã
rưới hồn hoang
Thoảng đâu đây như tiếng gọi
bàng hoàng
Theo ngân khúc nhạc loang
nhè nhẹ táp

Kéo không gian lại gần
xin đối đáp
đem lời nguyền dưới chân tháp
gương Nga
soi tình em ...
bằng muôn sợi trăng tà
tâm linh ấy dệt tình ca
thật tuyệt ....

Nàng Xuân thắm quyện lòng em
tha thiết
dĩ vãng này còn mải miết
theo em
mỗi chiều buông hối hả
nắm tay mềm
cho nỗi nhớ lặng im
cùng mây bạc

Nghe rạo rực mở lòng
thu gió mát ...
khung trời đêm lác đác
mảnh sao đơn
tắt lịm như nháy mắt
nũng nịu hờn
Vì sao ấy mang tên
người em nhỏ

áng tơ trời ... khêu tỏ
rọi tìm nhau ....

Mỹ Linh
08/05/2007
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
MyLinh



Anh có nghe …


Anh có nghe …
gió đùa trên xóm vắng
Và nắng vàng hong rực ánh lung linh
Mây nhởn nhơ trêu cợt cũng nghiêng mình
Hồng đôi má điểm tô đời thêm rạng

Anh có nghe …
Hồn thơ tràn lai láng
Gợi hương lòng chán vạn nỗi niềm xưa
Tay trong tay bẽn lẽn phút đón đưa
Đôi dòng thở ... chan hoà theo nhịp vấn

Anh có nghe …
Mạch tim còn cố lấn
Khoé thu ba gợn sóng ngẩn ngơ lòng
Tiếng thì thào gọi khẽ … vẫn chờ trông
Xuân đẹp quá … dệt tơ hồng ngập dãy

Anh có nghe …
Tia nắng lòng buông trải
Hương vị yêu xoải ngát đến tận ngoài
Ánh mắt huyền thoả thích dõi tìm mây
Hân hoan gởi lời ngọt ngào tâm sự


Mỹ Linh
07/05/2007
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
MyLinh

Không đề


Em về khoác mộng
... lang thang
Có nhau....
qua khúc thơ chan chứa lòng

Từ em hừng ánh tim hồng
Sáng lên tiềm thức
.... bên dòng hư vô

Nghiêng mình
Gạt dãi sương mờ
Phớt ,
Môi em thắm
Tình vừa tròn căng

Ơi người !
có hiểu hay chăng ?
Nợ duyên ta giữ,
... mộng thầm lặng say

Hốt trăng một nửa
... em cài
Nửa chênh vênh đổ
trên vai quặn sầu

Mỹ Linh
12/05/2007
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
Ái Linh
Member Avatar
Silver Mem
MyLinh
May 13 2007, 06:32 PM
Không đề


Em về khoác mộng
... lang thang
Có nhau....
qua khúc thơ chan chứa lòng

Từ em hừng ánh tim hồng
Sáng lên tiềm thức
.... bên dòng hư vô

Nghiêng mình
Gạt dãi sương mờ
Phớt ,
Môi em thắm
Tình vừa tròn căng

Ơi người !
có hiểu hay chăng ?
Nợ duyên ta giữ,
... mộng thầm lặng say

Hốt trăng một nửa
... em cài
Nửa chênh vênh đổ
trên vai quặn sầu

Mỹ Linh
12/05/2007


* AL gánh thơ đến nè Mỹ Linh uiiii

Thuyền Em

Thuyền em
Lạc giữa canh thâu
Chở đầy con chữ
Với bầu rượu thơ

Kề vai gánh nguyệt
Lên bờ
Chuốc say hư ảo
Thả đò tương tư

Từ trăng
Ngã bóng về ru
Từ em
Thả nốt sầu tơ gọi chào

Đem môi tẩm rượu
Ngọt ngào
Đem thơ tẩm nhớ
Hương vào ...
Mộng lai

Ơi kìa !
Trăng hãy cùng say
Xin tròn
Một giấc liêu trai
Đêm này !

Ái Linh
14/05/2007

Posted Image
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
MUC DONG
Member Avatar
V.I.P
MyLinh
May 13 2007, 06:32 PM
Không đề


Em về khoác mộng
... lang thang
Có nhau....
qua khúc thơ chan chứa lòng

Từ em hừng ánh tim hồng
Sáng lên tiềm thức
.... bên dòng hư vô

Nghiêng mình
Gạt dãi sương mờ
Phớt ,
Môi em thắm
Tình vừa tròn căng

Ơi người !
có hiểu hay chăng ?
Nợ duyên ta giữ,
... mộng thầm lặng say

Hốt trăng một nửa
... em cài
Nửa chênh vênh đổ
trên vai quặn sầu

Mỹ Linh
12/05/2007


Posted ImageHì ! Thanks My Linh đã quan tâm đến lão Mục Đồng nhé ....

Ghé thăm tý ....
Hồn thơ người rung động

Phím cung chùng
Vừa rụng nốt đâu đây

Đời mê mãi ...
Tháng ngày xa khất thực

Nửa bàn tay ...
Vừa vặn giấc lưu đày ...

Mai ngoảnh lại ...
Bạn bè ta đã cũ

Sợ hồn sương ...
Mỏng mảnh rét cung đường

Về thăm tý ...
Vơ vét những luyến thương

Hồn góp nhặt ...
Chút nghê thường ... lại bước





***
Hì !!! ... cô bạn Mỹ Linh ít được Mục Đồng quan tâm nhất ... hì đừng buồn gã lang thang này nhé . hì !
Posted Image

___________banquantri_emvatho@yahoo.com.vn__________
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
MyLinh

Ái Linh
May 14 2007, 05:59 AM


* AL gánh thơ đến nè Mỹ Linh uiiii 

Thuyền Em

Thuyền em
Lạc giữa canh thâu
Chở đầy con chữ
Với bầu rượu thơ

Kề vai gánh nguyệt
Lên bờ
Chuốc say hư ảo
Thả đò tương tư

Từ trăng
Ngã bóng về ru
Từ em
Thả nốt sầu tơ gọi chào

Đem môi tẩm rượu
Ngọt ngào
Đem thơ tẩm nhớ
Hương vào ...
Mộng lai

Ơi kìa !
Trăng hãy cùng say
Xin tròn
Một giấc liêu trai
Đêm này !

Ái Linh
14/05/2007

Cám ơn Ái Linh gánh thơ hay đến cho ML nhen .... chúc AL ngủ thật ngon giấc !
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
MyLinh

MUC DONG
May 15 2007, 05:05 PM


Hì ! Thanks My Linh đã quan tâm đến lão Mục Đồng nhé ....

Ghé thăm tý ....
Hồn thơ người rung động

Phím cung chùng
Vừa rụng nốt đâu đây

Đời mê mãi ...
Tháng ngày xa khất thực

Nửa bàn tay ...
Vừa vặn giấc lưu đày ...

Mai ngoảnh lại ...
Bạn bè ta đã cũ

Sợ hồn sương ...
Mỏng mảnh rét cung đường

Về thăm tý ...
Vơ vét những luyến thương

Hồn góp nhặt ...
Chút nghê thường ... lại bước





***
Hì !!! ... cô bạn Mỹ Linh ít được Mục Đồng quan tâm nhất ... hì đừng buồn gã lang thang này nhé . hì ! [/color]

Cám ơn anh Mục Đồng thật nhiều nhen, không những ML được đọc thơ hay mà được tặng thêm tranh thơ nữa .... hân hạnh quá đó !

ML đã xem tranh thơ nhiều trên những trang web khác nhưng phải thành thật công nhận một điều là những bức tranh anh chọn lựa đều rất nhã, đẹp ... và thẫm mỹ cùng với sự khéo léo đặt để những câu thơ !

Chúc anh cùng gia quyến thật vui và hạnh phúc !

Cám ơn nhé !

Cám ơn nhé ....
Lời thơ nhè nhẹ chuốt ...

Góp cho đời
dòng ý vị thanh tao...

Cảm ơn nhé ...
sắc thái ôi là lượt

Em và thơ
trang nhã bút ngọt ngào ...

Mỹ Linh


Offline Profile Quote Post Goto Top
 
MyLinh

Thích quá nên ML khiêng đến luôn nà AL uiiiiiii ! {vui}

Chóng ghê !

Chóng ghê !
lại thêm mùa nắng đỏ
Khác gì đâu, ánh trổ vào tôi
Có chăng, ừ thoáng bồi hồi
Ơ !
hay e thẹn mắt môi xa vời

Hồn thơ thoát nên lời tình tự
(soát sỉnh ra ngoáy sự thế gì )
phải chăng vần biết mỉm chi
Thấy em lúng túng... anh...
khi đón chào !
...
...
Tháng năm ...
dòng chữ lao đao
Anh-Em bỗng đụng hồn trao !
rối bời !

Mỹ Linh



Thơ - Ta

Nắng lại reo đón chào Hạ đỏ
Cánh phượng hồng đã trổ trên cây
Gió còn tưởng nhớ áng mây
Vi vu điệp khúc vui vầy hoan ca

Chữ bất chợt tìm ta réo nợ
Xúi hồn thơ bỏ lở cung đàn
Nên vần lạc dấu đi hoang
Thả bằng thay trắc ghẹo nàng thơ say

Thôi đành ...
Gom chữ vào tay
Thơ - Ta hòa nhập
Đêm ngày có nhau !

Ái Linh
17/05/2007
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
MyLinh



Cảm xứ Huế



Chắp cánh hồn thơ bay về thăm xứ Huế
Lơ lững khung trời ngắm cảnh đẹp kiêu sa
Huế ngàn đời mỹ lệ dẫu cách xa
Tia nắng lụa vàng êm đềm qua thôn cũ

Tà áo trắng vờn bay dưới hàng cây phượng đỏ
Cánh bướm đùa vui, ríu rít những bầy chim
Khắng khít tuổi thơ qua nhịp bước Trường Tiền
Ngắm cụm mây trời loang dài trên đỉnh Ngự

Dòng Hương Giang gọi vầng trăng tư lự
Vẳng tiếng chuông xa cố níu lại tầm tay
Thiên Mụ trầm ngâm theo vóc dáng ai gầy
Chiều xuống Thiên An...trên đồi thông xanh lá

Có được một lần ghé về thôn Vỹ Dạ
Rực nắng hàng cau soi bóng ...sánh vai đôi
Quanh dốc Nam Giao vang nhịp trống ai ơi !
Trước bến Vân Lâu chèo khua chào nắng hạ ...

Kỷ niệm còn đây ... khơi lòng khi buốt giá
Nắng ấm quê xa nhung nhớ cứ dâng đầy
Chiếc nón hữu tình ve vuốt mớ tóc bay
Thương ngắm Huế xưa từ mây ngàn gió lộng ...

Mỹ Linh
26/05/2007
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
MyLinh


Huế xưa

Ngỏ ý thương về dáng Huế xưa
Kinh đô đậm nét tả sao vừa
Tràng Tiền mỹ lệ soi dòng nước
Vọng Cảnh hài hoà dịu áng mưa
Đỉnh Ngự phun mây dìu khói toả
Sông Hương uốn khúc đẩy thuyền đưa
Trao dùm chiếc nón bài thơ đó
Nặng cả tâm tình của phố xưa

Nặng cả tâm tình của phố xưa
Lượt là áo lụa gió vờn đưa
Thương chùm phượng đỏ ai cài tóc
Nhớ nẽo đường dài kẻ đẫm mưa
Vẻ đẹp nên thơ hoà sắc đủ
Đường duyên rỏ nét đậm hương vừa
Bến đò thánh thót ngân tình khúc
Ngỏ ý thương về dáng Huế xưa

Mỹ Linh
20/05/2007
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
MyLinh

AL ui, ML đem thơ qua nè ... chúc AL ngủ ngon nhen


Em...Mùa Thu Buồn !

Mùa Thu Buồn , nên lá cũng sang ngang
Chiều nắng nhạt em về ngang phố nhỏ
Đôi mắt em vẫn buồn như ngày đó
Ghép hồn ta vào nỗi nhớ đong đầy

Chiếc lá vàng rơi nhẹ đậu trên vai
Con dốc vắng cũng thầm mang sắc úa
Em xơ xác hành trình từ muôn thuở
Mang giọt sầu lê lết nẽo đường qua

Cơn gió sang lạnh lẽo vóc thân ngà
Ôm nức nở cung đàn gieo ai oán
Biển tình kia từ lâu dường đã cạn
Chợt dâng trào cuồn cuộn ở trong ta

Mùa Thu Buồn , hòa nhập với sắc hoa
Mây lãng du chợt dừng , buông cánh hạ
Luồng dĩ vãng âm thầm trên chiếc lá
Nhập bóng chiều hớt hải tiếng kinh xa !

Ái Linh
28/05/2007


* Đề thơ trên chiếc lá vàng
* Đêm về theo gió lang thang khắp trời



Chiếc lá vàng

Nắng nhạt bên bờ suối
Cánh bướm vờn chơi vơi
Sóng tình vươn nhẹ trổi
Hồn lạc cõi mây trời

Tiếng suối reo róc rách
Âm điệu cứ ngân dài
Len lỏi từng huyết mạch
Ngỡ đường về thiên thai

Hương thơm như vờn thoảng
Bóng ai đứng nơi này
Ngần ngại dòng mưa loảng
Làm tan giấc mộng say

Chiếc lá vàng lao xao
Rơi giữa nước rạt rào
Còn ngoảnh đầu nhìn lại
Cõi lòng bỗng nao nao ....

Mỹ Linh
02/06/2007
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
MyLinh

Posted Image
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
MyLinh



Nắng mới

Hé chiếc rèm the ánh khẽ chào
Khoe làn nắng mới vẫy trên cao
Phất phơ gió sớm say lưng giậu
Lóng lánh sương mai trắng mái rào
Dáng nhỏ tinh ranh nài gót dạo
Tay thon ngỗ nghịch vuốt đài chao
Da trời nhuộm thắm màu xanh biếc
Phủ áng bình minh tỏa ngạt ngào

Mỹ Linh
10/06/2007
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
MyLinh



Hoa Hướng dương

Cô gái yêu Thần ngắm ánh dương (1)
Chỉ nhìn xe ngựa lướt màn sương
Chín ngày biến đổi hoa muôn kiếp
Mỗi sáng vươn tìm nắng khắp phương
Nâu sẫm toả tia ong hút mật (2)
Vàng kim xoay đĩa bướm quên đường (2)
Dân cư sùng bái trang huyền thoại
Soi sáng tim lành đến cõi thương

Mỹ Linh
10/06/2007


(1) Huyền thoại cô gái Clytie và thần mặt trời Apollo
Trong thần thoại Hy Lạp, một cô gái tên là Clytie đã yêu thần mặt trời Apollo, và cô đã không làm gì cả mà chỉ ngắm nhìn cỗ xe ngựa của thần đi qua bầu trời. Sau 9 ngày, cô hoá thân thành một bông hoa hướng dương.
(2) Bông hoa này trên thực tế là một cụm hoa dạng đầu, bao gồm những bông hoa con (chiếc hoa) tập hợp cùng nhau. Ở vòng ngoài, những bông hoa con gọi là chiếc hoa tỏa tia. Chúng có thể có màu vàng, nâu sẫm, da cam hoặc các màu khác. Các bông hoa con nối thành một vòng tròn ở bên trong các chiếc hoa toả tia được gọi là chiếc hoa dạng đĩa.
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
MyLinh



Con gởi Ba

Cho ngày Lễ Cha
Thương kính tặng Ba


Nắn nót gom vần gởi vấn vương
Trong tim ấp ủ suốt miên trường
Vòng tay che chở nồng men cảm
Đôi mắt trông chờ đậm nét thương
Vui ước gặp Cha đầm lệ chảy
Mừng mong đón Lễ thoả thơ tường
Ba ơi hốt lấy ngàn tia nắng
Chứa trọn thâm tình toả ngát hương

Mỹ Linh
17/06/2007
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
MyLinh




Cánh phượng đưa xuân vẫy đón hè
Đỏ trời áo trắng não đàn ve
Tà bay trong gió chao thân giữ
Hoa nép bên cành thẹn sắc khoe
Tia nắng mơn man đùa má vuốt
Bờ mi lìm lịm khép rèm che
Lung linh ánh toả khơi niềm cũ
Nhắn gởi lời thương nhớ bạn bè

Mỹ Linh
08/06/2007



Hè ...

Nắng mới chao nghiêng rực rỡ hè
Ngân nga đồng điệu tiếng sầu ve
Áo dài tha thướt bay tà lượn
Phượng vĩ trang đài hé nhụy khoe
Lưu bút tình thơ xao xuyến đọc
Ghi dòng tuổi dại vấn vương che
Còn đâu giây phút thời mơ mộng
Mải miết cùng nhau thoả hát bè

Mỹ Linh
06/18/2007



Nhớ hè ...

Hong hóng về đâu lúc chuyển hè
Lùm cây óng ánh trổ xanh ve
Dăm trò xúng xính nhiều câu kể
Đám bạn tươi cười lắm chuyện khoe
Tấm ảnh cùng ai mau giữ lấy
Bài thơ tròn ý vội gìn che
Bao ngày tháng cũ luôn hoài niệm
Tận cuối chân mây nguyện nối bè

Mỹ Linh
19/06/2007
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
gió thu
Member Avatar
Youth Mem
MyLinh
May 9 2007, 12:16 AM
Anh có nghe …


Anh có nghe …
gió đùa trên xóm vắng
Và nắng vàng hong rực ánh lung linh
Mây nhởn nhơ trêu cợt cũng nghiêng mình
Hồng đôi má điểm tô đời thêm rạng

Anh có nghe …
Hồn thơ tràn lai láng
Gợi hương lòng chán vạn nỗi niềm xưa
Tay trong tay bẽn lẽn phút đón đưa
Đôi dòng thở ... chan hoà theo nhịp vấn

Anh có nghe …
Mạch tim còn cố lấn
Khoé thu ba gợn sóng ngẩn ngơ lòng
Tiếng thì thào gọi khẽ … vẫn chờ trông
Xuân đẹp quá … dệt tơ hồng ngập dãy

Anh có nghe …
Tia nắng lòng buông trải
Hương vị yêu xoải ngát đến tận ngoài
Ánh mắt huyền thoả thích dõi tìm mây
Hân hoan gởi lời ngọt ngào tâm sự


Mỹ Linh
07/05/2007

ANH CÓ NGHE......!



Anh có nghe tim nồng đang thổn thức
Giọt hương tình như chực vỡ oà mong
Tiếng gió lay phớt nhẹ thắm má hồng
Đêm khuya tỏ nỗi lòng thương nhớ gởi..!

Anh có nghe chị hằng đang khắc khoãi
Cuội cuốn tình ngã soãi đánh giấc êm
Tia ánh đưa mờ tỏ chiếu cung rèm
Từng hơi thở...nguyệt tình len nhè nhẹ..!

Anh có nghe thơ vần đang buông khẽ
Lấp lánh từ trao nhẹ chút tương tư
Hạt nhớ say nghiêng đảo đến bên Người..
E ấp thẹn ...hình như...buông vần ngược...!

Anh có nghe...xuân tình đang lả lướt
Ánh trăng đùa... mỏng mượt hát khúc trao
Chảy tình mơ vờn mộng đẫm ngọt ngào
Thu chếnh choáng... lao vào đêm nguyệt ẩm....!

_________
GT ghé trang thơ của ML,,,thơ của ML càng ngày càng hay nha {tangbongne}
Hứng bút,,GT hoạ theo thơ của ML mùh nghe say lòng :)
Chúc ML cùng gd luôn vui và hạnh phúc, ML nhé ! {cafenhe} {yeu}


Posted Image
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
MyLinh

gió thu
Jun 27 2007, 10:19 AM
MyLinh
May 9 2007, 12:16 AM
Anh có nghe …


Anh có nghe …
gió đùa trên xóm vắng
Và nắng vàng hong rực ánh lung linh
Mây nhởn nhơ trêu cợt cũng nghiêng mình
Hồng đôi má điểm tô đời thêm rạng

Anh có nghe …
Hồn thơ tràn lai láng
Gợi hương lòng chán vạn nỗi niềm xưa
Tay trong tay bẽn lẽn phút đón đưa
Đôi dòng thở ... chan hoà theo nhịp vấn

Anh có nghe …
Mạch tim còn cố lấn
Khoé thu ba gợn sóng ngẩn ngơ lòng
Tiếng thì thào gọi khẽ … vẫn chờ trông
Xuân đẹp quá … dệt tơ hồng ngập dãy

Anh có nghe …
Tia nắng lòng buông trải
Hương vị yêu xoải ngát đến tận ngoài
Ánh mắt huyền thoả thích dõi tìm mây 
Hân hoan gởi lời ngọt ngào tâm sự


Mỹ Linh
07/05/2007

ANH CÓ NGHE......!



Anh có nghe tim nồng đang thổn thức
Giọt hương tình như chực vỡ oà mong
Tiếng gió lay phớt nhẹ thắm má hồng
Đêm khuya tỏ nỗi lòng thương nhớ gởi..!

Anh có nghe chị hằng đang khắc khoãi
Cuội cuốn tình ngã soãi đánh giấc êm
Tia ánh đưa mờ tỏ chiếu cung rèm
Từng hơi thở...nguyệt tình len nhè nhẹ..!

Anh có nghe thơ vần đang buông khẽ
Lấp lánh từ trao nhẹ chút tương tư
Hạt nhớ say nghiêng đảo đến bên Người..
E ấp thẹn ...hình như...buông vần ngược...!

Anh có nghe...xuân tình đang lả lướt
Ánh trăng đùa... mỏng mượt hát khúc trao
Chảy tình mơ vờn mộng đẫm ngọt ngào
Thu chếnh choáng... lao vào đêm nguyệt ẩm....!

_________
GT ghé trang thơ của ML,,,thơ của ML càng ngày càng hay nha {tangbongne}
Hứng bút,,GT hoạ theo thơ của ML mùh nghe say lòng :)
Chúc ML cùng gd luôn vui và hạnh phúc, ML nhé ! {cafenhe} {yeu}

Gió Thu ui .... ML cảm ơn GT nè nè .... thơ của GT sâu sắc về ý và nhẹ nhàng về âm điệu .... ML thích lắm đó ... ML sẽ làm thơ với GT sau nhen ....
Chúc GT thật nhiều niềm vui và hạnh phúc .... muahhhhh weekend dzui dzẻ nhen
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
MyLinh

Anh, Em và Thơ II
cùng Trăng rằm tháng 5 ...

Đứng lặng mà nghe gió khẽ khàng
Thay lời nhắn nhủ chuyện hoài mang
Đêm trăng vằng vặc ngời sao nhỏ
Giọng hát du dương loán lối vàng
Duyên chuộng niềm riêng nhiều thắm thiết
Tơ luồn sắc lạ lắm đài trang
Xem rằm sáng toả gieo vần chúc
Ngập ánh tinh khôi gởi tặng chàng

Mỹ Linh

28/06/2007
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
ZetaBoards - Free Forum Hosting
Enjoy forums? Start your own community for free.
Go to Next Page
« Previous Topic · Thơ Tình · Next Topic »
Add Reply

Theme designed by Lighty of Outline. Theme coded by Pando of GForce and ZNR.