Welcome Guest [Log In] [Register]
Welcome to EMVATHO HOME. We hope you enjoy your visit.


You're currently viewing our forum as a guest. This means you are limited to certain areas of the board and there are some features you can't use. If you join our community, you'll be able to access member-only sections, and use many member-only features such as customizing your profile, sending personal messages, and voting in polls. Registration is simple, fast, and completely free.


Join our community!


If you're already a member please log in to your account to access all of our features:

Username:   Password:
Add Reply
Anh, Em và Thơ; Cùng Trăng, Nhạc ... Hương ḷng
Topic Started: Mar 30 2007, 02:05 AM (2,324 Views)
MyLinh

Xin cho Mỹ Linh dừng gót lại nơi đây và được gởi những tâm t́nh của ḿnh trong trang thơ này nhé .... Em&Tho thật nồng ấm và dể thương ....
Mỹ Linh cũng xin được hoài chia sẻ với cô bạn khả ái Ái Linh của ḿnh và mong được làm quen với nhiều quí thi hữu nơi đây !
Cám ơn anh Mục Đồng đă đón tiếp ML để lại 4 câu thơ rất hay và nhẹ nhàng ....



Anh, em và thơ

Tập thơ mực tím vẫn c̣n đây
Gói ghém t́nh em của tháng ngày
Ngă chữ huyên thiên nhiều ư đẹp
Nghiêng từ uyển chuyển những vần hay
Khi yêu hương ngát ḷng mê muội
Lúc nhớ sắc nồng dạ đắm say
Đáy mắt thu h́nh đôi cánh nhạn
Thả vào Xuân thắm lạ lùng thay !

Mỹ Linh
28/03/2007
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
Ái Linh
Member Avatar
Silver Mem

Anh, em và thơ

Tập thơ mực tím vẫn c̣n đây
Gói ghém t́nh em của tháng ngày
Ngă chữ huyên thiên nhiều ư đẹp
Nghiêng từ uyển chuyển những vần hay
Khi yêu hương ngát ḷng mê muội
Lúc nhớ sắc nồng dạ đắm say
Đáy mắt thu h́nh đôi cánh nhạn
Thả vào Xuân thắm lạ lùng thay !

Mỹ Linh
28/03/2007


Anh , Em Và Thơ

Bút ngă ru t́nh đó với đây
Lời thơ ư nhị đă bao ngày
Em t́m mấy chữ gieo vần tuyệt
Anh viết vài câu thả điệu hay
Quyến luyến hồn xuôi hương sắc tỏa
Mơ màng dạ chuyển bóng h́nh say
Xuân về gợi nhớ màu đôi mắt
Giọt nắng hanh vàng đẹp lắm thay

Ái Linh
30/03/2007



-----------------------


* Thân mến chào Mỹ Linh đến vui nơi đây , và AL thật quá xúc động với những t́nh cảm mà Mỹ Linh đă riêng dành , nói ǵ ... cũng là vô nghĩa phải không Mỹ Linh ? Thôi th́ ta cứ để cái tâm t́nh ấy được sánh bước với nàng thơ .... trên từng hơi thở , từng con đường chúng ta sắp đi qua ...

Mến chúc Mỹ Linh luôn hoài tươi trẻ duyên dáng rạng rở như chính vần thơ của ḿnh

Thân mến

Posted Image
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
conmuaha
Member Avatar
Silver Mem

Chào Mỹ Linh, cơn mưa hạ xin được làm quen cùng Mỹ Linh, Thơ Mỹ Linh và Ái Linh thật tuyệt vời...


Mắt hoa hồn đảo t́nh mai trúc
Thủy mặc êm đềm mấy!...Uyển Thơ
Anh_Em sóng sánh ḥa nghiên bút
Lượn vút trời xanh...chấp cánh hồng...



Chúc Mỹ Linh có những phút giây thật thoải mái, thư giản trong E&T, và luôn thanh thoát ra những ḍng thơ hay bất tận! Mến.


Thơ tôi viết bằng trái tim lệ ứa
Bằng cơi người chất chứa mảnh đời đưa
Bằng bi thương một kiếp trả vô thừa
Chờ gục ngă bên vùng hoang...cỏ úa...

Offline Profile Quote Post Goto Top
 
MUC DONG
Member Avatar
V.I.P
MyLinh
Mar 30 2007, 02:05 AM
Xin cho Mỹ Linh dừng gót lại nơi đây và được gởi những tâm t́nh của ḿnh trong trang thơ này nhé .... Em&Tho thật nồng ấm và dể thương ....
Mỹ Linh cũng xin được hoài chia sẻ với cô bạn khả ái Ái Linh của ḿnh và mong được làm quen với nhiều quí thi hữu nơi đây !
Cám ơn anh Mục Đồng đă đón tiếp ML để lại 4 câu thơ rất hay và nhẹ nhàng ....




Một khoảnh vườn thơ đón bước người
Nét vàng tay bút ánh thơ tươi
Phải duyên tao ngộ bồng lai đáo !
Một chút làm duyên ... bởi nợ đời .... !!!



Mến chào ML với trang thơ tràn cung bậc . luôn chúc Mỹ Linh và quư quyến AN KHANG .
Thân ái .... MD
Posted Image

___________banquantri_emvatho@yahoo.com.vn__________
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
MyLinh

ML thật cảm động và xin cám ơn
- Ái Linh với những lời đầy cảm xúc và đă hoạ hai bài của ML thật là xuất sắc, ML sẽ hoạ thơ với AL sau nhé
- Cơn Mưa Hạ và anh Mục Đồng đă ân cần chào đón ML với những ḍng thơ tuyệt tác, ML rất vui và hân hạnh được quen biết với các bạn ... mong được trao đổi những vần thơ đậm đà trong trang thơ đầy nét dể thương và thu hút này .

ML cũng xin chúc các bạn cùng gia quyến tràn đầy hạnh phúc !

{de thuong we} {de thuong we}
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
MyLinh

Nguyệt Em

Trăng giữa ṿm trời khéo đợi mây
Từ phương đất lạ gió t́m lay
Du dương khúc nhạc truyền hơi ấm
Phảng phất lời ca cảm dáng gầy
Phím phủi rung dây d́u sóng nhảy
Tay chuyền động nốt đẩy hồn xoay
Tim treo nguyệt điện ḷng ngây ngất
Ánh phủ tơ mành nghẽn lối đây

Mỹ Linh

Offline Profile Quote Post Goto Top
 
Giot Le Sau
Member Avatar
Ban Quản Trị
Posted Image

Mỹ Linh thân mến _ Hiện anh MD bận việc khác nên GLS ghé thăm ML cùng với quà tặng thư pháp của Diễn Đàn . chúc ML vui . thơ hay nhé
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
MyLinh

Cám ơn Giọt Lệ Sầu cùng thư pháp của Diễn đàn nhiều nhiều .


Nhạc và anh

Một khúc nhạc yêu quả thật dài
Trổ vang sóng dậy chẳng phôi phai
Nốt đan hoà nhịp từng cung gió
Đàn khảy hợp vần mỗi phím mây
Giọng hát trầm buồn qua khoé mắt
Lời thơ nhẹ bỗng vướng bờ vai
Vành môi quyến rũ đang tha thiết
Gởi trọn hương ḷng cảm mắt nai !

Mỹ Linh
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
MyLinh

La Lune

Seule et mélancolique,
Tu transportes toutes les âmes romantiques
Au travers de l’univers
Sur ton corps de vive lumière

Je suis tes pas uniques
Emerveillée par ta splendeur,
Ton mystère, ta simplicité
O combien magnifiques
Tu es ma muse, mon inspiration,
Mes poèmes errent sans raison
Et se dessinent
De mes pensées
Si profondes ….

Mỹ Linh



Trăng …

Nằm trên cao một ḿnh trăng với ai
Thân ngà ngọc buông ḿnh trên nhành liễu
Nói chi đây, chắc ǵ ai đă hiểu
Nên ḷng trăng vẫn nặng trĩu niềm riêng

Trăng ơi trăng, trăng lờ lững lặng yên
Buồn, buồn lắm, buồn len từng hơi thở
Nhớ đêm rằm ngắm ánh vàng như ngỡ
Bóng trăng ngà rơi đáy mắt, lao đao

Đă bao lần vầng trăng khuyết xanh xao
Trông khô héo ánh lung linh vụt tắt
Sợi nhỏ nhoi đắm ch́m trong hư thực
Lại âm thầm lặng đứng giữa thinh không

Trăng tự hỏi, sao phận măi long đong
Khi sáng tỏ, lại ngập ngừng trốn tránh
Làn mây ơi, che lấp hồn đơn lạnh
Đứng chênh vênh không điểm tựa … chơi vơi

Trăng cűng tṛn, cười loan cả biển khơi
Cùng chuyên chở cơn sóng hoà tiếng vỗ
Nhip nhàng sao, chạnh ḷng theo làn gió
Mát trong lành, phủi lấy tủi hờn xưa

Đêm nằm mơ thấy trăng nhớ sao vừa ?
Nên t́m giấc ngủ vùi trên thơ cũ
Vầng trăng sáng soi đôi bờ t́nh tự
Gió khẽ khàng thay lời nói yêu nhau

Trong mộng mị nào biết sẽ ra sao
Nếu mảnh vỡ, vá víu ǵ lại được
Đành vậy thôi, khiếm khuyết đời nhu nhược
Khi tṛn vành, lúc gầy guộc hư hao

Mỹ Linh
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
MyLinh


Anh !


Anh của em hăy nhắm nghiền mắt lại
Ngước đầu lên hít trọn khí trong lành
Vành Nguyệt hờn đang thờ thẩn chờ anh
Trao hộ nhé lời th́ thầm nhắn nhủ

Anh hăy đứng ! lặng yên ! đừng quyến rũ !
Nhẹ nhàng sao ! làn gió thoảng nơi anh
Hương Quỳnh say hay men rượu sẵn dành
Giọt sương mỏng thấm nhẹ bờ môi mọng

Em không muốn nói ǵ thêm … vô vọng
Muốn lặng nh́n giữ măi bóng h́nh ai
Ngôn ngữ yêu là suối mắt mi dài
Là tất cả trong sóng cuồn cuộn hút

Em vẫn biết khi rơi vào đáy ngục
Vực t́nh yêu không lối thoát tù đày
Nhưng hơi nồng trong dấu ái t́nh say
Trong đêm tối lại sáng ngời vĩnh cửu

Anh đă đến, bài thơ t́nh bất hủ !


Mỹ Linh
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
MyLinh


Áo dài quê hương

Gấm lụa mịn màng dệt áo hoa
Non ôm biển ấp lộ tranh ngà
Hồ Tây gợn sóng hoà tâm mạch
Hồng Lĩnh d́u mây đệm khúc ca
Thoai thoải Hoành Sơn đường diệu ảo
Hoang vu Mũi Né băi kiêu sa
Cửu long uốn khúc khoe h́nh thể
Đậm nét quê hương một thoáng đà ...

Mỹ Linh
11/04/2007
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
Ái Linh
Member Avatar
Silver Mem


Chào Mỹ Linh , thơ hay quá .... , chúc một cuối tuần vui vẻ nhen ML
Posted Image
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
Ái Linh
Member Avatar
Silver Mem
MyLinh
Apr 15 2007, 12:32 AM
La Lune

Seule et mélancolique,
Tu transportes toutes les âmes romantiques
Au travers de l’univers
Sur ton corps de vive lumière

Je suis tes pas uniques
Emerveillée par ta splendeur,
Ton mystère, ta simplicité
O combien magnifiques
Tu es ma muse, mon inspiration,
Mes poèmes errent sans raison
Et se dessinent
De mes pensées
Si profondes ….

Mỹ Linh



Trăng …

Nằm trên cao một ḿnh trăng với ai
Thân ngà ngọc buông ḿnh trên nhành liễu
Nói chi đây, chắc ǵ ai đă hiểu
Nên ḷng trăng vẫn nặng trĩu niềm riêng

Trăng ơi trăng, trăng lờ lững lặng yên
Buồn, buồn lắm, buồn len từng hơi thở
Nhớ đêm rằm ngắm ánh vàng như ngỡ
Bóng trăng ngà rơi đáy mắt, lao đao

Đă bao lần vầng trăng khuyết xanh xao
Trông khô héo ánh lung linh vụt tắt
Sợi nhỏ nhoi đắm ch́m trong hư thực
Lại âm thầm lặng đứng giữa thinh không

Trăng tự hỏi, sao phận măi long đong
Khi sáng tỏ, lại ngập ngừng trốn tránh
Làn mây ơi, che lấp hồn đơn lạnh
Đứng chênh vênh không điểm tựa … chơi vơi

Trăng cűng tṛn, cười loan cả biển khơi
Cùng chuyên chở cơn sóng hoà tiếng vỗ
Nhip nhàng sao, chạnh ḷng theo làn gió
Mát trong lành, phủi lấy tủi hờn xưa

Đêm nằm mơ thấy trăng nhớ sao vừa ?
Nên t́m giấc ngủ vùi trên thơ cũ
Vầng trăng sáng soi đôi bờ t́nh tự
Gió khẽ khàng thay lời nói yêu nhau

Trong mộng mị nào biết sẽ ra sao
Nếu mảnh vỡ, vá víu ǵ lại được
Đành vậy thôi, khiếm khuyết đời nhu nhược
Khi tṛn vành, lúc gầy guộc hư hao

Mỹ Linh


Trăng Thơ ...

Trăng lạnh lẽo một ḿnh đang nhớ ai
Ôm giấc mộng trôi theo ḍng thế kỷ
Làm rung động bao tâm hồn nghệ sĩ
Vẽ thiên đường bên gót ngọc đam mê

Đậu trên cao chẳng buông tiếng hẹn thề
Sợ lay động muôn vạn v́ tinh tú
Đành an phận trong ṿng tay vũ trụ
Thắp ngọn đèn sưởi ấm giữa màn đêm

Muốn ngă ḿnh trên từng ngọn cỏ êm
Làm nô lệ dưới bàn chân nguyệt thắm
Xin gởi hồn theo trăng ngồi dệt thảm
Lấp điểm sầu loang lổ khảm đời hoa

V́ cớ ǵ , em đơn độc nơi xa
Buông sợi nhớ cho ḷng người rung động
Nơi cơi trần thêm một lần lạc lơng
Buồn dâng cao tràn ngập áng thơ này

Trăng lặn hụp trong biển ái t́nh say
Đừng e thẹn cứ vui đùa thong thả
Bỏ áo ngà trăng cười đùa lơi lả
Nhập thiên đường nghiêng ngả giữa gịng thơ

Ái Linh
20/04/2007



-----------------


* Mỹ Linh thân mến ! Bài thơ Trăng ... hay quá , lại khiến cho AL thơ thẩn nhớ chị Hằng nữa rồi , cho ḿnh gởi ké vào một chút tâm t́nh với nàng Trăng nha ...



Posted Image
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
MyLinh

Ái Linh ui, toàn là những ḍng thơ rất hồn ! đă lắm !
ML cũng có nhiều kỷ niệm về trăng nên đọc rất thấm thía ... cám ơn AL nhen

ML thích nhất nè :

.....

Muốn ngă ḿnh trên từng ngọn cỏ êm
Làm nô lệ dưới bàn chân nguyệt thắm
Xin gởi hồn theo trăng ngồi dệt thảm
Lấp điểm sầu loang lổ khảm đời hoa
....

Bỏ áo ngà trăng cười đùa lơi lả
Nhập thiên đường nghiêng ngả giữa gịng thơ
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
MyLinh



Áo dài - Quốc hồn Việt Nam

Thả theo cánh gió dịu dàng bay
Hai vạt chao thân nguyện ước đầy
Mảnh góp tâm linh ǵn biển cả
Tà gom trí tuệ dụng rừng cây
Ngực xinh đất Bắc ngời tim trẻ
Eo nhỏ miền Trung đẹp dáng gầy
Tiền Hậu uốn quanh d́u sóng gợn
Ba miền mỹ lệ thỏa ḷng ngây !

Mỹ Linh
14/04/2007
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
MyLinh


Xuân t́nh

Thuyền hoa chao động đẩy hồn ai
Ươm sắc đơm hương xoải bóng dài
Gió mát trời xanh hoà nắng gội
Êm đềm lóng lánh với sương mai

Mùi thơm thoang thoảng cảnh bồng lai
Vương vấn vây quanh nhộn gót hài
Cánh bướm nhởn nhơ đùa nhụy thắm
Hoa cười uống cạn chén nồng say

Lùa mây gói mộng lững lờ bay
Chuyên chở nâng niu chuyện tháng ngày
Đôi bóng đắm ch́m theo cảnh vật
Niềm tin phủ dụ chẳng hề phai

Ẩn vào đáy mắt bóng h́nh lay
Tràn ngập tim thơ thoả dáng đài
Anh hỡi cố ǵn tia nắng rọi
Ḿnh cùng xuân thắm măi kề vai

Mỹ Linh
16/04/2007
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
gió thu
Member Avatar
Youth Mem
MyLinh
Apr 27 2007, 01:51 AM
Xuân t́nh

Thuyền hoa chao động đẩy hồn ai
Ươm sắc đơm hương xoải bóng dài
Gió mát trời xanh hoà nắng gội
Êm đềm lóng lánh với sương mai

Mùi thơm thoang thoảng cảnh bồng lai
Vương vấn vây quanh nhộn gót hài
Cánh bướm nhởn nhơ đùa nhụy thắm
Hoa cười uống cạn chén nồng say

Lùa mây gói mộng lững lờ bay
Chuyên chở nâng niu chuyện tháng ngày
Đôi bóng đắm ch́m theo cảnh vật
Niềm tin phủ dụ chẳng hề phai

Ẩn vào đáy mắt bóng h́nh lay
Tràn ngập tim thơ thoả dáng đài
Anh hỡi cố ǵn tia nắng rọi
Ḿnh cùng xuân thắm măi kề vai

Mỹ Linh
16/04/2007


HƯƠNG
******T̀NH



Nhẹ thoáng ḷng tôi một dáng ai
Đưa hương t́nh rũ bóng trăng gầy
Gió thu đủng đỉnh thay màu mới
Nghiêng vạt áo t́nh thổi ngất ngây

Đêm nồng đưa nhẹ ánh sao mai
Loay hoay ngất ngưỡng nụ hôn dài
Đưa tay đón nhẹ hương t́nh vẽ
Môi nồng khe khẽ gọi tên ai

Lửng lơ một dải lụa đào bay
Cảnh vật như tranh thỏa mộng đoài
Nước sông in bóng nguyệt hằng mỏng
Hương t́nh đưa vơng choáng men say

Rót chén thu nồng đánh giấc khai
Nhụy hương thơm ngát vũng yêu lầy
Ṿng tay ôm nhẹ hương t́nh nhớ
Hồn ngất ngây ḷng gởi đến ai....

---------
GT bay tạt qua nhà của ML, chà,,,,nhà ML treo thơ hay quá....cảm hứng, GT hoạ lại bài thơ Xuân t́nh của ML ,,chúc nhà ML càng ngày càng giàu....thơ hay nha....hihihih {vui} ...Vui cùng emvathơ và hạnh phúc trong cuộc sống, ML nhé! Chào thân ái ML {tangbongne}
Posted Image
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
MyLinh

Cám ơn GT nhen .... ML càng đọc càng thấy ... "Hương t́nh đưa vơng choáng men say" .... hay quá ! thân ái chào GT, chúc GT vui ... {biachai}


Xuân hạnh phúc

Xuân về lấp nỗi lo
D́u nắng gội vào thơ
Hàng cây lay cành vẩy
Như đứng đợi từng giờ

Hoa lá kia ngúng nguẩy
Đỏ vàng tím vươn đi
Sắc thắm đến lạ kỳ
Điểm trang đời cảm tạ
(Buồn tẻ chừng đă xoá ...)

Làn nắng nồng hương thắm
Dọn đàng khoe sắc khảm
Phấn khởi gió rạt rào
Vui vờn cảnh thật mau

Nắn nót chữ thêu tay
Hoà nhịp điệu từng ngày
Theo hồn thơ bảng lảng
Quyện thẩn thờ trong mây
Lững lờ bay ....

Tia nắng đùa tha thiết
Vạch lối đi mải miết
Chiêm ngưỡng cảnh trời xuân
Ngất ngây nào chẳng hết

Mơn mởn đám cỏ xanh
Mĩm cười đón b́nh minh
Khoé thu ba gợn sóng
Song hành măi cùng anh

Như lạc bước trần gian
Nhẹ gót cơi thênh thang
Dịu dàng đôi nhịp thở
Quấn quít đến hơi tàn

Lùa ḍng thơ hạnh phúc
Thả bay vào không gian ...

Mỹ Linh
08/04/2007
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
MyLinh



Áo dài

Hai vạt gấm hoa tựa vợ chồng
Phất phơ theo gió vẫy thinh không
Tà chàng tha thiết gieo hương thắm
Tà thiếp dịu dàng sưởi ấm đông

Khắng khít song hành cơi dọc ngang
T́nh yêu đơm nụ kết hoa vàng
Sương mai vóc ngọc luôn ǵn giữ
Kín đáo yêu kiều lộ nét sang

Mỹ Linh
13/04/2007
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
MyLinh


Hồn thơ

Vỗ cánh hồn thơ khắp bốn phương
Bay t́m chút lạ tặng người thương
Thu làn nắng mới gieo t́nh ư
Hốt áng mây ngàn điểm sắc hương
Ánh mắt hoang mang trào vọng tưởng
Cơi ḷng ngây ngất phủ tơ vương
Tâm tư bảng lảng quên ngày tháng
Riêng với mấy vần đượm gió sương

Mỹ Linh
03/04/2007
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
ZetaBoards - Free Forum Hosting
Free Forums with no limits on posts or members.
Go to Next Page
« Previous Topic · Thơ T́nh · Next Topic »
Add Reply

Theme designed by Lighty of Outline. Theme coded by Pando of GForce and ZNR.