Welcome Guest [Log In] [Register]
Welcome to EMVATHO HOME. We hope you enjoy your visit.


You're currently viewing our forum as a guest. This means you are limited to certain areas of the board and there are some features you can't use. If you join our community, you'll be able to access member-only sections, and use many member-only features such as customizing your profile, sending personal messages, and voting in polls. Registration is simple, fast, and completely free.


Join our community!


If you're already a member please log in to your account to access all of our features:

Username:   Password:
Add Reply
Tình Đắng
Topic Started: Mar 18 2007, 03:45 PM (16,492 Views)
mauhoakhe
Member Avatar
Youth Mem
BÀI THƠ MẦU TÍM

Tím Huế đâu của riêng ai
Tôi yêu mầu tím thuở cài tóc mây

Núi ngự tím biếc dâng đầy
Sông hương mơ mộng tím ngây hồn người

Những tà áo tím chơi vơi
Bài thơ tím nẩm một thời nhớ nhau

Tím chiều Thượng tứ mưa mau
Bước chân viễn xứ tím mầu thời gian

Tím dại viền dốc Nam Giao
Nắng qua Thôn vỹ tím chao mơ màng

Mầu tím từ độ xa nhau
Tím sầu đông nhánh nghẹn ngào Huế ơi

Ngây thơ tím dậu mồng tơi
Một mầu tím Huế một đời dấu yêu


Mầu Hoa Khế Jan/09
Posted Image
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
mauhoakhe
Member Avatar
Youth Mem
CÁNH HOA YÊU


Gót hài em dẫm lên xác pháo
Dấu nằm trong đó cánh hoa yêu
Một thuở ai mang cài lên áo
Giờ nhạt phai màu hương lãng quên

Tiển bước em đi ngày buồn tênh
Sóng cuốn cuồng quay vỗ mạn thuyền
Cánh hoa thay ngàn lời tiễn biệt
Trôi dạt về đâu một ước nguyền

Chiều rơi nghiêng bóng núi muộn phiền
Trên bến ai còn mãi gọi tên
Đò đưa một chuyến là miên viễn
Lạc bước trong ngày gió cuồng điên

Ôi cánh hoa yêu cánh hoa yêu
Chỉ còn trơ lạnh xác bên thềm
Đâu còn hé nụ cười hàm tiếu
Vai ai nâng nhẹ tóc mây mềm

MầU Hoa Khế , 2005



Posted Image
Posted Image
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
mauhoakhe
Member Avatar
Youth Mem
HUẾ VẪN CÒN THƯƠNG

Tôi về lại huế một mùa xuân
Mà sao mưa mãi vẫn không ngưng
Thành phố lạnh buồn trong cung cấm
Tôn nữ bên song mộng canh trường

Thành Nội hoa sen héo ven tường
Hồ xanh rêu phủ đọng hương xưa
Có dáng tôi ngồi soi đáy nước
Cùng bóng tình yêu thuở chớm vừa

Mưa vẫn rơi rơi trên dòng hương
Thinh không lắng đọng tiếng chuông ngân
Nhớ thời áo trắng từ muôn hướng
Đồng Khánh nghiêng vành nón bâng khuâng

Tôi đứng trong đây đền lăng tẩm
Mà nghe hồn lạc bước vàng son
Bao thời vua chúa in sâu đậm
Phảng phất anh linh một đời còn

Huế ơi bao năm vẫn sắc son
Vẫn thơ vẫn mộng vẫn nỉ non
Giọng hát Nam ai còn lưu luyến
Níu bước chân đi đã mõi mòn ...

Mầu Hoa Khế Jan/09
Posted Image
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
mauhoakhe
Member Avatar
Youth Mem
BÓNG MA TRONG HÍ VIỆN

Giữa bóng tối khi màn nhung phủ khép
Lạnh không gian những hàng ghế trống trơn
Hí Viện lập lòe ánh đèn ma quái
Tiếng hát ngân nga bóng dáng ẩn vờn

Thấp thoáng người về trong cơn ngủ mê
Mang hoa tặng một cánh hồng cháy rực
Nữa khuôn mặt dấu che sau màn trắng
Tiếng thở dài rưng rức một nổi đau

Chiếc mặt nạ tiếng ca trong Hí Viện
Xoáy động con tim thổn thức ước mơ
Người thiếu nữ ôm nhớ nhung vời vợi
Trong bóng đêm ngồi giữa cỏi mong chờ

Hí Viện lặng im tiếng hát cất lên
Riêng nhắn nhủ một lời yêu thắm thiết
Tiếng hát chơi vơi u uất thẳm sầu
Lời trăn trối mở huyệt sâu cõi chết

Người thiếu nữ cầm cánh hoa mầu huyết
Đến bên người nguyện bất diệt tình yêu
Dấu cuộc đời sau gương mặt tật nguyền
Sao dám sánh cùng đóa hoa kiều diễm

Ôm gương mặt tiếng gào ôi bi thiết
Như Trương Chi hóa khối ngọc tình si
Nữa mặt người nữa loài ma quỉ dữ
Vỡ tan ra đôi mắt nàng dị kinh

Tiếng rú cất lên ma quái hiện hình
Trong Hí Viện quẩn quanh cùng bóng tối
Thế kỷ trôi qua ghi khắc chuyện tình
Lòng cảm xúc ...phải yêu là có tội !?...

Mầu Hoa Khế Feb/09
Cảm xúc khi coi cuốn phim Phantom of the Opera

Posted Image
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
mauhoakhe
Member Avatar
Youth Mem

EM ĐI RỒI

Em đi rồi thành phố còn riêng ta
Thân tượng đá công viên buồn trơ lạnh
Lá mùa thu úa vàng rơi từng cánh
Em có mang theo chút nhớ mong manh !?

Em đi rồi tình non yểu còn xanh
Đành hấp hối trên cành trơ mục nhánh
Con sâu nhỏ nằm phơi đời hiu quạnh
Oằn đớn đau nhịp sống chạy loanh quanh

Em đi rồi không gian ngã mầu tang
Từng giọt đắng ngàn đêm sâu hủy hoại
Đời không em ... sóng gào đêm biển động
Ghềnh đá vang khô khốc tiếng lạc loài

Ta chỉ muốn em ơi ... làm tên vô loại
Bởi vì yêu đâu cần biết ngày mai
Ta cuồng điên ôm siết chặt hình hài
Rồi ngạo nghễ cười trên môi oan trái

Em đi rồi vầng thơ xưa để lại
Ta đốt lên cho cháy rực góc trời
Lửa điên cuồng nát tàn rụi tả tơi
Ta gục xuống ... trên tay em thần chết !



Mầu Hoa Khế Feb/09
Posted Image
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
mauhoakhe
Member Avatar
Youth Mem
NGỒI VỚI BIỂN

Ta trở về ngồi giữa bao la
Biển và bóng tà dương tàn rụng
Một cánh chim hải âu vội vã
Lạc mất đường bay đến vô cùng

Ta vẫn ngồi im như tượng đá
Sóng thì thầm dội đập vào tim
Đã trăm năm bỗng thành xa lạ
Nghĩa gì đâu mòn mõi kiếm tìm

Mặt biển đen gió âm ty rờn rợn
Ngột ngạt vây giam kín hoang mồ
Biển hung hãn ngón tay cong cớn
Cuốn mình theo ngàn sóng lượn xô

Cơn mưa rớt ngàn dao cắt mặt
Ta oan khiên vật vã điên gào
Máu tim khô mạch sầu rêm rát
Giá lạnh rồi tình ái rêu rao

Hàng thùy dương rũ bóng gầy hao
Mơ hồ vọng lời đau cay nghiệt
Ta hiểu rồi thế nào là tuyệt xảo
Giữa ngôn từ ta bất thuyết từ đây

Mầu Hoa Khế , Feb/09
Posted Image
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
mauhoakhe
Member Avatar
Youth Mem
THOÁNG BÓNG CHỊ VỀ

Đêm nay chị về tóc mây xanh
Nhẹ hửng màn sương, trắng hàng cây
Tím mắt u buồn từ muôn kỷ
Vàng áo thu xưa dáng rũ gầy

Chị hé môi cười ,thơ đắm say
Trăng soi vầng trán đẹp đôi mày
Tiếng ca thanh thoát dìu âm bậc
Nghe lịm cung đàn điệu thương vay

Họa kiếp là hoa , hoa yểu mệnh
Cho đời nuối tiếc mãi mùa xuân
Cho tình đau đớn chia miên viễn
Ngôn ngử cuồng điên bổng lạc vần

Thơ vẫn còn đây ,thơ chơi vơi
Phong linh lay động cỏi u tình
Thoáng bóng chị về như đứng đợi
Chờ bước chân người giữa lặng thinh

Chị ngâm bài thơ khúc dỡ dang
Em nghe hồn chợt khóc bàng hoàng
Người ở trong mơ , người còn bóng
Tao ngộ mà chi nghiệp buộc ràng !?

Xao xác canh gà báo bình minh
Sầu thơ vang vọng tận chân mây
Bâng khuâng cơn mộng vừa chợt tỉnh
Cỏ cây còn đọng chút hương bay

Mầu Hoa Khế Feb/09


Posted Image
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
mauhoakhe
Member Avatar
Youth Mem
NĂM NĂM BỖNG IM BẶT

năm năm bỗng im bặt
năm năm chợt biệt tăm
dòng sông chiều muốn khóc
góc phố nào xa xăm

tôi anh giờ lạ lẩm
chưa một lần quen thân
lời ân cần chối bỏ
dĩ vãng nghe sượn sần

một thời để thương yêu
đời mang mầu nhung nhớ
một ngày tình cờ quên
bài tình ca bỏ dỡ

anh chở nắng đi mất
thu chất ngất lá rơi
đông giá băng từng sợi
tóc rũ sầu chơi vơi

bây giờ như mùa xuân
hoa trãi dài trên lối
chân bước vòng quẩn quanh
đếm từng dấu phai phôi

mình mất nhau thật rồi
con số chẳn năm năm
thời gian sao vô tội
thì thôi hãy yên nằm !...

Mầu Hoa Khế , Mar/09
Posted Image
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
mauhoakhe
Member Avatar
Youth Mem
HƯƠNG CÒN BAY VỀ PHÍA

Lời nghe sao thống hối
Tội xin nhận chia đôi
Trái tim dẫu tàn nguội
Đành lau lệ tràn thôi

Trăng đêm rằm tròn trịa
Mà khuyết lấp hồn ta
Hương còn bay về phía
Một góc buồn chia xa !

Từ người là mặt trời
Tõa dòng sông êm trôi
Ta trăng về đứng đợi
Thuở cuộc tình lên ngôi

Mưa trên lá nhạt mầu
Thơm mùa thu dĩ vãng
Xơ xác còn in dấu
Chút duyên mơ ban đầu

Người cứ bên cốc say
Rụi tàn thiên đường cháy
Ta góc trời heo may
Lạnh buốt cùng tận đáy

Hai bàn tay chạm lấy
Mây vời vợi phiêu bồng
Hụt giữa trời biển rộng
Một khối tình long đong


Mầu Hoa Khế ,Apr/09

Posted Image
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
mauhoakhe
Member Avatar
Youth Mem
Mùa Thương


Em nhớ Huế năm vừa tròn đôi tám
Đã thầm mơ che dấu một tình yêu
Mạ bảo rằng con gái phải đoan trang
Phải đài các giòng Công Huyền Tôn Nử

Chùa Từ Hiếu vọng hồi chuông tám hướng
Mười phương về tâm niệm lễ Đản Sanh
Mưa rơi rơi gợn sóng bóng sông Hương
Hoa sen nở đón chào ngày vạn hạnh

Vai gầy nhỏ nón lá nghiêng quai tím
Lòng ngập ngừng mong đợi dáng ai quen
Hoa ngọc lan theo gió rớt im lìm
Anh chợt hiện đôi môi cười thánh thiện

Tim xao động ngồi nghe lời giảng thuyết
Lạy Phật từ bi xóa tội si mê
Đôi mắt chi mà đắm nhìn quyến luyến
Để bước chân muốn lạc lối đi về

Tình từ đó cứ len len đằm thắm
Đóa ngọc lan anh trao tỏ yêu thương
Tình nhẹ nhàng rồi tình bỗng cách ngăn
Cơn gió chướng cuốn tình trong vô vọng

Anh bỏ Huế bỏ trăng về Bến Ngự
Bỏ Nội Thành sen nở trắng Tịnh Tâm
Vội bước đi mùa mưa Huế níu ghì
Buông tay nắm cho mi em nhòa lệ

Mầu Hoa Khế ,May/09
Posted Image
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
mauhoakhe
Member Avatar
Youth Mem
CHE GIẤU

Nỗi buồn biết giấu nơi đâu !?
Giấu trong ánh mắt tím mầu nhớ nhung
Giấc chiêm bao giấu ngập ngừng
Giấu mai chim hót tưng bừng mà đau

Giấu chiều buông tóc nghẹn ngào
Giấu nghiêng bóng núi lao xao gió về
Giấu vào thơ cõi u mê
Giấu trên cây giọt sương mềm ướt vai

Từ em tiền kiếp đầu thai
Là hồn anh họa trong bài tình thơ
Đi trong nắng Huế mơ phai
Sông buồn đứng đợi trăng cài chân mây

Em về lay động cỏ cây
Gót hài nhẹ bước hương say tự tình
Mong manh đôi nét nguyên trinh
Bài thơ ngày đó quyên sinh bất ngờ

Giấu trong góc nhỏ chơ vơ
Linh hồn gục ngã cho vừa ý thơ
Cơn mơ ... ừ chỉ cơn mơ
Bây chừ em giấu một bờ sóng xô !...

Mầu Hoa Khế , Apr /09
Posted Image
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
mauhoakhe
Member Avatar
Youth Mem
MỘ SẦU

Ai cũng có một lần yêu mê đắm
Tưởng trái tim vất vã kiếm tìm nhau
Bỗng chiều nao nhói đau lòng quặn thắt
Để ngác ngơ tiếc nuối mãi ngàn sau

Cơn gió chướng quất vào hồn cào xước
Lời đắng cay từng vết dễ nào quên !?
Bao thương nhớ thả trôi theo dòng nước
Bến sông xưa vùi giấc mộng thuỵ miên

Rồi đã có những chiều lên mắt biếc
Dấu thẩn thờ rơi rớt từng phiến mơ
Lối kỷ niệm hoen mờ mầu tha thiết
Cõi u tình nhẹ hỏng một phím tơ

Thôi trả lại những ngày vui cứ ngỡ
Của kiếp nào hạnh ngộ giữa nguồn thơ
Thơ lạnh giá mang sầu lên bia mộ
Dưới huyệt sâu trả lại một ngóng chờ ...

Mầu Hoa Khế
Posted Image
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
tommypham
Giải I Hội Thi EVT 2007

Hi, khe,lau roi ko doc lai tho khe, khe dao nay khoe ko ? tho khe van hay va sau sac nhu ngay nao cung kha' lau roi ngo^ng ko lam tho nua, hom nay ghe lai cha`o tham khe va tat ca ,ngong se co gang tro lai voi mot tam hon tho cua ngay xua, cha`o khe ha.
ngo^ng_usa
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
mauhoakhe
Member Avatar
Youth Mem
Hello anh Ngông , lâu quá hai anh em mới liên lạc nhau , sao anh để hồn thơ đi mất rồi , dạo này Khế thích viết tuỳ bút hơn . Rất vui anh trở lại với diễn đàn , đừng để bạn bè chờ lâu quá anh nhé .

thân mến, MầuHoaKhế




PHÚT BẮT ĐẦU


Đưa bàn tay níu lấy bóng trãi dài
Có níu lại cho ta thời con gái !?
Hàng cây nghiêng rũ mầu hoang dại
Phố ngút sầu ...ô cửa đóng im hơi

Phút bắt đầu đã định nghĩa chia phôi
Tiếng định mệnh âm vang cười ngạo nghễ
Phút bắt đầu đã là tận thế
Hai bàn tay chẳng thể nắm bàn tay

Giữa tình ta là vách núi cách ngăn
Giây oan trái vắt ngang bờ vực thẳm
Lời từ ly ...ta quay lưng im lặng
Sóng ngàn khơi vỗ khóc tự thiên thu

Hồn ta đó mãi hoài kiếp mù đui
Âm thầm với tình người loài ma quái
Thân hèn mọn đọa đày cùng địa ngục
Cõi vô minh mang ước vọng tàn phai ...

Mầu Hoa Khế , Aug/2009
Posted Image
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
mauhoakhe
Member Avatar
Youth Mem
THÁNG TÁM và ANH

Anh chưa viết bài thơ cho tháng tám
Tháng tám có em giữa mầu nắng thật tươi
Hay có lẽ cỏ cây làm mẫn cảm
Cho dòng thơ im ngủ dáng biếng lười

Anh ạ ... tháng tám sắp bỏ đi xa
Rồi anh nữa cũng vội vàng biệt phố
Tháng tám bên em chợt buồn chi lạ
Lá bỗng úa vàng nằm chết héo khô

Hãy viết đi anh để những tháng ngày
Em đếm thật đầy nụ cười mang cất dấu
Anh sẽ chẳng bao giờ nhìn thấy
Thơ anh ru em giấc ngủ nhiệm mầu

Chẳng thể nào em không có trong anh !?
Khi thơ anh trãi bao mùa lóng lánh
Dẫu đoá hồng với nhiều góc cạnh
Anh đang yêu cùng nhịp thở mong manh

Anh hãy nói với em đừng hỏi trời xanh
Đừng bảo rằng con tim cạn kiệt
Dâng hiến một đời mỏi mệt loanh quanh
Anh ạ !... tháng tám em chờ tình thơ anh viết ...


MauHoaKhe Aug/09
Posted Image
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
mauhoakhe
Member Avatar
Youth Mem
LỜI ĐAU

Ta đau quá mũi gai nào cào rách
từng tế bào nhói buốt máu tuôn ra
ta trừng mắt cười lên như điên dại
thế gian ơi những lời nói điêu ngoa

sợi sinh tồn còn treo mãi trên cao
mà đáy vực xác thân nằm lịm chết
lũ côn trùng rúc rĩa đi cho hết
dấu tích xoá mòn lần đến nơi đây

đã biết trước từ khi cất tiếng khóc
mắt u buồn mang theo ký ức xưa
bà phù thuỷ với trù nguyền cay độc
tiền kiếp nào bởi tội quá kiêu sa

"trong xum họp đã có mầm ly biệt"*
trong tiếng cười nước mắt sẽ tuôn rơi
tay trong tay mới đó đã buông rời
mắt đắm đuối phút giây rồi nguội lạnh

sao đau quá từng mũi kim thâu suốt
cứu dùm con hỡi Đức Phật từ bi
từ cuội nguồn con phạm lỗi sân si
đâu đáng tội để làm người cõi thế

ta là ai mà sao đời buồn quá !?
ước làm chim cho cánh nhẹ bay xa
để một hôm bỗng thấy nhớ quê nhà
về đậu nhánh sầu đông chiều bóng ngả


ôi yên bình một thuở của riêng ta ...

mauhoakhe,Sep,25/09
Posted Image
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
mauhoakhe
Member Avatar
Youth Mem
ĐÊM

Hãy ôm tôi trong đôi tay
bằng cơn mơ về giữa
nỗi quạnh quẻ đêm thâu
tôi nghe thèm hơi thở
thuở chưa hề mất nhau ...

hãy nhìn tôi ánh mắt buồn sâu
đôi môi hé nụ hôn dâng hiến
tôi sẽ tan loãng như sương
vào hồn người điên cuồng
và ngàn sau ngàn sau
dẫu tình người chẳng thật
nỗi đau chỉ riêng tôi
van xin người chỉ thế ...

2 /Đã qua mùa mưa ngâu
đâu còn chim ô thước
bắc cho tôi nhịp cầu
nối qua bờ biển lớn
nên sợi buồn tôi giăng
giữa trần gian vô vọng

bóng hành khất tôi
đổ dài lê từng bước
mộng mị ở bên trời
chiếc lá nào vừa rớt
tôi ...chiếc lá chơi vơi ...

MầuHoaKhế,Oct,18/09
Posted Image
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
mauhoakhe
Member Avatar
Youth Mem
Một ngày mùa đông

Lặng lẽ như dòng thời gian trôi qua
lặng lẽ như sáng nay tôi ngồi nhìn
không gian hiu hắt xám ngắt mầu mây
ngọn gió chậm chân ngoài hiên đứng đợi
lá cuốn theo từng bước tôi đi qua ...
lá tiếc nuối vài chiếc chưa chịu lìa cành
thế mà giữa tôi và anh cũng nhoà nhạt
theo chân trời khi sáng nay...
mùa đông bắt đầu quay về
se thắt lạnh lùng đỉnh núi mây bay
bài thơ đầu chở niềm ước mơ thần thoại
đã tự vỡ tan điều chẳng bất ngờ
bởi chưa bao giờ chúng ta bắt đầu ... có phải không !?
mùa đông giấy lên trong lòng tôi ...
sự băng hoại của một lần yêu
hồn đông đá nằm im trong cổ thạch
và ngọn lửa anh hun hút xa xăm
lại một mùa đông ...tôi sẽ còn chờ bao lâu nữa !?
sự khát khao tàn rữa tháng năm
một ngày rất xa ... một ngày mùa đông
tôi đã mất anh ... mình đã mất nhau ...

Mầu Hoa Khế ,Nov/22/09
Posted Image
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
mauhoakhe
Member Avatar
Youth Mem
B A Y Đ I N Ỗ I B U Ồ N

Tôi có một nỗi buồn đem cất giấu
ở tận tâm hồn hoá đá rêu phong
nỗi buồn giờ đây chắc đã ngã mầu
thôi hãy để buồn trôi ra biển rộng

Theo bóng hải âu mênh mông tung cánh
nỗi buồn lên cao , buồn sẽ thênh thang
buồn cùng mây bay, mây trắng bạc đầu
rơi từng sợi xuống đời , đời đã cạn

Khánh tận thanh xuân rỗng trơ túi đợi
đâu nỗi chờ về gầy giữa ngày đông
ngọn lửa nhỏ cũng lập loè chới với
mùa đã xa , mùa về với hư không

Nỗi buồn tôi bỗng hoá thành chiếc bóng
đuổi loanh quanh chúi ngã trượt quanh
tôi thấy môi cười nắng quái vàng hanh
hong quá khứ khói thời gian đục quánh ...

Mầu Hoa Khế /2010
Posted Image
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
mauhoakhe
Member Avatar
Youth Mem



MÙA XUÂN KHÔNG ANH


Không còn ai giữa mùa xuân êm ái
Tình đã xa ngồi đếm giọt tình phai
Đêm chìm sâu trăng buông tiếng thở dài
Con sông chết từ nỗi đau rạn vỡ

Em sẽ khép lại đời bằng cánh cửa
Hóa rêu xanh hồn ngun ngút chìm sâu
Mà vì sao lệ cứ mãi ứa sầu
Rơi từng giọt tình xót xa một thuở

Từ xa anh mạch đời buồn tiếng thở
Nắng bất ngờ mang nỗi nhớ về đây
Để em hong tóc xoã trên vai gầy
Để mường tượng bàn tay ai vuốt khẻ

Và mùa xuân em ngồi trong lặng lẽ
Đếm thời gian nhè nhẹ lướt êm trôi
Phải tình ta chừ đã quá xa xôi
Hay con sóng chia rồi hai lối rẻ !?...


Mầu Hoa Khế Jan30/2010
Posted Image
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
Go to Next Page
« Previous Topic · Thơ Tình · Next Topic »
Add Reply

Theme designed by Lighty of Outline. Theme coded by Pando of GForce and ZNR.