Welcome Guest [Log In] [Register]
Welcome to EMVATHO HOME. We hope you enjoy your visit.


You're currently viewing our forum as a guest. This means you are limited to certain areas of the board and there are some features you can't use. If you join our community, you'll be able to access member-only sections, and use many member-only features such as customizing your profile, sending personal messages, and voting in polls. Registration is simple, fast, and completely free.


Join our community!


If you're already a member please log in to your account to access all of our features:

Username:   Password:
Add Reply
Kẻ Bạc Tình
Topic Started: Feb 5 2007, 10:26 AM (2,974 Views)
langtusay

chào TìnhYêu :)


cát buồn đêm phố thị
mang nỗi nhớ khôn cùng
chia hai đầu trái đất
lời sóng về hay chưa

vai mềm nghiêng thao thức
vun nuối tiếc đã thừa
xây tình yêu trên cát
em có buồn đêm mưa ?

người thương đau cỏ dại
ta đá sỏi nặng sầu
sương mai ngày mỗi gọi
nắng lửa nào cho nhau

hương tình vay lối cũ
say dài thuở tạ từ
mong manh nghìn giấc ngủ
buồn chuyện mình phù du


langtusay
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
langtusay

hồn tượng đá ... quay quắt chờ người

ta chờ người bên giòng đời tất bật
lệ khô cằn đã nhỏ rất ngàn năm
tượng rong rêu với mưa nắng dãi dầm
trên nỗi nhớ người có lần chợt nghĩ ?

ta chờ người đã tiêu dần sinh khí
đứng mỏi mòn sẽ gục xuống chiều nao ...
người về chưa sao bóng nắng lào xào ...
hay độ nhớ ảo mờ lần thị giác ?

ta chờ người giữa công viên bát ngát
ngón tay sầu gầy guộc giữa mùa ngâu
lòng nôn nao ước nguyện chắp cây cầu
hai bến đợi chảy chung giòng kỷ niệm

ta chờ người rừng hoang đêm tẩm liệm
kiếp đá buồn cô quạnh khoảng hư vô
không vành trăng nở truy điệu góc mồ
hồn quay quắt lềnh bềnh phiên cố thoại

ta chờ người một lần là mãi mãi
giấc vô thường luân kiếp có ... tàn phai ?

langtusay
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
langtusay

ốc đảo cô đơn

Một ngày qua
Nhịp đời thêm hiu quạnh
Giữa phố đông người
Nghe lạc lõng tiếng cười vui
Nhìn con nước chảy xuôi
Mải đưa thuyền lòng trôi không bến
Vẫn chờ mong một ngày mới đến
Mây thôi bồng bềnh ... và mưa thôi lênh đênh
Chẳng vì đâu mà sợi buồn không tên
Giăng phủ hồn mỗi chiều lên sương xuống
Nên tim ủ muộn phiền
Chơi vơi theo sóng vỗ ngàn khơi
Hạnh phúc nơi nao
Tìm quẩn quanh ... một màu hoang phế
Chẳng có lối về
Giữa vùng trần thế man man
Một ốc đảo cô đơn ...


langtusay
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
Tuyet lan
Member Avatar
Diamond Mem
langtusay
Apr 13 2007, 09:23 AM
Tuyet lan
Apr 13 2007, 09:11 AM
langtusay
Apr 12 2007, 10:54 AM
hoang hon
Apr 11 2007, 03:52 PM
Đi lang thang ai ngờ lạc nhà LTS...thơ hay hay dỡ HH ko biết bình phẩm...mà bao nhiêu người khen..chắc là hay...muốn thả cóc họa vài câu..ngại ghê..thơ kiểu này chắc đi học thêm ít chục năm mới họa nổi...uhmm..mà nhớ honey mình giỏi thơ..đi nhờ ổng chỉ để họa với LTS xem..hi vọng ổng ko lấy cây đánh cho HH 1 trận.

Chúc vui nha LTS.

chờ chục năm nữa thì lâu quá , ko biết còn sống đến lúc đó ko á hoanghon .Nếu có bị ox cầm cây dzí thì chạy qua đây , lts cho mượn 1 chỗ núp nè {vui}

cám ơn TuyetLan đã ghé thăm , bài thơ hay quá :)

còn ông Ngo_dong cười gì nè , nhà huynh còn rượu ko ? {beer}

{tangbongne}

lantusay , ơi , phãi chờ đúng 16 năm nhé .. rồi chã biết gập nơi nào ,,, chúc vui nhiều (lts)

giống như bị độc hoa Tình wá à TuyetLan {vui}

" hỏi thế gian tình là gì ... " {saonghiquaa}


langtusay

{tangbongne}

langtusay ơi ,, Tuyếtlan bắt gập , được cập nhân tình , xa vắng đó , trong 16 năm , gập lại tại đáy hồ nguyệt nga , nơi thiên trúc
Posted Image

Posted Image
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
langtusay

như một lời tạ tình

viên đá cuội ta lăn tròn dốc nhớ
vũng tình em rơi vỡ ... vỏ ngàn năm
giấc ái ân mờ ảo bóng trăng rằm
run rất khẽ nghe hồn nằm rã rượi ...

em tinh khiết nhụy hé lần hương bưởi
rồi thiên thu băng phiến dưới mộ hoang
đỉnh chơi vơi ta gào thét bàng hoàng
mưa mùa cũ cũng cuồng loang bão táp

tạ tình em đêm nguyền thu phúc đáp
lá vàng xây kim tự tháp nguy nga
ủ hồn em bằng nắng tím chiều tà
lời mặc niệm thay tình ca diễm tuyệt

ta đứng lặng với lòng thu tha thiết
hồn đi hoang hay mải miết tìm em ...
chào nhau đi sao dấu cỏ sũng mèm ... ?
tương tư đóa gục bên thềm phận bạc

buông tay vẫy nghe lòng hằn mất mát ...
bước thu vàng rơi lác đác cô đơn
phiến yêu thương chừ sứt mẻ tủi hờn
ôm rách nát lịm dần cơn bệnh hoạn

và mơ hồ giữa âm loạn chờ nhau ...


langtusay

bài thơ này cũng là bài thơ khép lại trang thơ của langtusay , xin cám ơn các bạn đã họa thơ cùng langtusay và TinhSay ,xin hẹn một dịp khác !
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
MoiTim

langtusay
Apr 26 2007, 11:26 AM
như một lời tạ tình

viên đá cuội ta lăn tròn dốc nhớ
vũng tình em rơi vỡ ... vỏ ngàn năm
giấc ái ân mờ ảo bóng trăng rằm
run rất khẽ nghe hồn nằm rã rượi ...

em tinh khiết nhụy hé lần hương bưởi
rồi thiên thu băng phiến dưới mộ hoang
đỉnh chơi vơi ta gào thét bàng hoàng
mưa mùa cũ cũng cuồng loang bão táp

tạ tình em đêm nguyền thu phúc đáp
lá vàng xây kim tự tháp nguy nga
ủ hồn em bằng nắng tím chiều tà
lời mặc niệm thay tình ca diễm tuyệt

ta đứng lặng với lòng thu tha thiết
hồn đi hoang hay mải miết tìm em ...
chào nhau đi sao dấu cỏ sũng mèm ... ?
tương tư đóa gục bên thềm phận bạc

buông tay vẫy nghe lòng hằn mất mát ...
bước thu vàng rơi lác đác cô đơn
phiến yêu thương chừ sứt mẻ tủi hờn
ôm rách nát lịm dần cơn bệnh hoạn

và mơ hồ giữa âm loạn chờ nhau ...


langtusay

bài thơ này cũng là bài thơ khép lại trang thơ của langtusay , xin cám ơn các bạn đã họa thơ cùng langtusay và TinhSay ,xin hẹn một dịp khác !



Như Một Lời Tiễn Biệt

Dòng sông xưa vẫn chảy mềm thương nhớ
Bờ tương tư xanh ngát cỏ trăm năm
Đêm huyễn hoang ngơ ngác ánh trăng rằm
Soi mộng mị giấc thăng trầm rũ rượi ...

Em áo trắng tóc huyền thơm hương bưởi
Dáng ngây thơ e ấp dưới chiều hoang
Đợi chờ anh trong nỗi nhớ bàng hoàng
Đêm trống vắng hồn ngỡ ngàng bão táp

Tạ từ nhau không một lời trả đáp
Mây lang thang cúi mặt vấp hằng nga
Mộng vỡ đôi lịm chết dưới trăng tà
Lòng ướt sũng hạt châu sa đoạn tuyệt

Lặng câm nghe một trời sầu tha thiết
Tình vẫn đầy, vẫn da diết trong em ...
Anh đành tâm quay mặt để ướt mèm
Giọt yêu dấu vỡ òa đêm vàng bạc

Một lần cuối xin tặng anh gió mát
Thổi dịu dàng ngưng chất ngất cô đơn
Hoa yêu thương nở rộ hết giận hờn
Trong nắng mới vá tình đơn bệnh hoạn

Rồi hy vọng giấc mê loạn còn nhau ...

Môi Tím
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
langtusay

Túy Ca

Thói nhân sinh hợp tan , tan hợp
Đời thăng trầm chân giả , giả chân
Bước cuồng du ngạo bước nẻo trần
Mượn chén say trá thân ngao ngán
Kim triều hữu tửu kim triều túy
Minh nhật sầu lai minh nhật sầu
Vó thời gian vùn vụt thoắt bóng câu
Ngày thấm thoát đã thay màu lá đổ
Hận mà chi , khổ đau , đau khổ
Nhớ làm gì , trăn trở , trở trăn
Cả cười cạn chén ... ném phăng !

langtusay
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
langtusay

giọt trầm luân ...


buồn lên tảng đá ngàn xưa
lệ em tròn hạt rụng thừa phong sương
khảm sâu vào độ vô thường
hằn lên vết nứt từ phương sinh phù ?
thoáng chừng âm nhỏ lời ru ...
lòng đêm bỗng ngã thiên thu có lần ...

ơi em ... giọt đá trầm luân ...


langtusay
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
langtusay

giọt đọng tà huân


giọt xanh rêu đọng tà huân
nhỏ lòng sóng bạc hờn xuân vội vàng
ngàn thu đá vẫn đa đoan
xôn xao khuất nẻo quan san viễn hoài
thề xưa duyên kiếp mù phai
vầng trăng dõi bóng đêm dài tương tư


langtusay
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
langtusay

thương quá thu ơi

chiếc lá cuối cùng cũng vội bay
cành trơ run nhẹ chú sâu gầy
tôi về đợi dưới giàn hoa giấy
bậu đứng chờ bên bụi cỏ may
thuở trước nhìn thôi đã áy náy
ngày nay dẫu hẹn vẫn loay hoay
thu trên suối tóc dài thương mấy
ngõ vắng thẹn thùng khẽ nắm tay


langtusay
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
langtusay

thu nào chờ nhau ?

người bảo hôm nào sẽ đợi tôi
nay thu chỉ mới rụng ven đồi
thề xưa quên hẳn ... lời gian dối !
hẹn cũ nhớ gì ... tiếng đãi bôi !
phố vắng lạnh lùng mưa ngập lối
nhà hoang rờn rợn gió vờn môi
buồn theo ký ức vương đêm tối
nghe vẫn bên đời kiếp lá trôi


langtusay
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
langtusay

nhớ ta có khóc như ngày vừa yêu ???

người nay đã bước qua cầu
sao ta còn ngẩn ngơ sầu bóng mây
bao bông tuyết rụng qua tay
là bao nỗi nhớ sa bay xuống lòng
ơi mùa đông hãy lạnh lùng
để mê tình chết tận cùng ngăn tim
ơi giòng lệ chớ rơi thêm
cho ta còn chút khóc duyên sau này
ơi người trên bước đường dài
nhớ ta có khóc như ngày vừa yêu !!!


langtusay
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
langtusay


vắng người rất đỗi quạnh hiu
hình như nước mắt đẫm nhiều xót xa ... ?
yêu người dẫu tóc điểm hoa
vẫn yêu như thuở đôi ta chung đường
mười năm biền biệt mù sương
mười năm là những đau thương ngút ngàn
mười năm giấc đã gian nan
người phương vô định ... bi hoan tỏ cùng ...
tin nhạn đưa ... bóng phù dung
trăng hàm dương dõi tương phùng ngẩn ngơ


langtusay
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
langtusay

ta về ... khóc em một lần ngàn sau

(repost)

ta về thắp ngọn ngân hà
khóc em hương khói la đà tinh vân ...
ta về chụm ngọn lửa thần
hong em dĩ vãng của lần thương nhau

ta về khóc buổi ngàn sau
ta bà luân kiếp nguyện chầu một em
ta về men chuốc say mèm
thiên thu là mấy ? ... sao thèm nụ hôn ...?

ta về như bữa cầu hồn
cô đơn thiên thể nghe hờn chiếu chăn
tặng em trăng ló vành khăn
về ta mang nỗi khó khăn làm người ...

ta về môi đã biếng cười
cầu ô cũng đã đâm lười không qua
ta về vũ trụ xót xa
nổi cơn không chấn hoang sa một lần

về sông ta hát tần ngần
cay nhòa con mắt muộn phần đớn đau


langtusay
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
mauhoakhe
Member Avatar
Youth Mem
langtusay
Oct 15 2007, 10:09 AM
ta về ... khóc em một lần ngàn sau

(repost)

ta về thắp ngọn ngân hà
khóc em hương khói la đà tinh vân ...
ta về chụm ngọn lửa thần
hong em dĩ vãng của lần thương nhau

ta về khóc buổi ngàn sau
ta bà luân kiếp nguyện chầu một em
ta về men chuốc say mèm
thiên thu là mấy ? ... sao thèm nụ hôn ...?

ta về như bữa cầu hồn
cô đơn thiên thể nghe hờn chiếu chăn
tặng em trăng ló vành khăn
về ta mang nỗi khó khăn làm người ...

ta về môi đã biếng cười
cầu ô cũng đã đâm lười không qua
ta về vũ trụ xót xa
nổi cơn không chấn hoang sa một lần

về sông ta hát tần ngần
cay nhòa con mắt muộn phần đớn đau


langtusay



MUỘN ĐƯA CHÂN NGƯỜI

Người về thiên thể lung linh
Ngàn sao rơi rụng vân tinh chuyển mình
Sa mạc khép kín u minh
Chôn sâu đáy mộ chuyện tình đớn đau

Người về nhỏ lệ ngàn sau
Mối dây duyên nợ cuộn mau luân hồi
Tìm nhau trên cõi đời trôi
Sợ thiên thu cũng bồi hồi xót xa

Người về đồng chú kêu la
Lỡ tay đổ chén Mạnh trà lãng quên
Để đêm chuốc rượu say mèm
Ăn năn xin gối tóc mây buông mềm

Người về Nhật Nguyệt tối đen
Âm ba vang vọng tiếng kèn tiễn đưa
Tháng bảy trời đổ cơn mưa
Cầu ô gãy nhịp muộn đưa chân người

mauhoakhe,Oct/07
Posted Image
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
« Previous Topic · Thơ Tình · Next Topic »
Add Reply

Theme designed by Lighty of Outline. Theme coded by Pando of GForce and ZNR.