Welcome Guest [Log In] [Register]
Welcome to EMVATHO HOME. We hope you enjoy your visit.


You're currently viewing our forum as a guest. This means you are limited to certain areas of the board and there are some features you can't use. If you join our community, you'll be able to access member-only sections, and use many member-only features such as customizing your profile, sending personal messages, and voting in polls. Registration is simple, fast, and completely free.


Join our community!


If you're already a member please log in to your account to access all of our features:

Username:   Password:
Add Reply
Giọt Đắng Đêm Nay; Giọt Đắng Đêm Nay
Topic Started: Jan 25 2007, 12:35 PM (2,338 Views)
MoiTim


Giọt Đắng Đêm Nay

Ta cúi mặt nghe giọt sầu mặn đắng
Chảy từ tim đau nhói một vết dao
Ḷng chết lịm trong cơi hồn trống vắng
Nghe tương tư rụng xuống mảnh lao đao

Đêm hiu quạnh đêm lạnh lùng hư ảo
Đêm lặng thầm cùng mây gió trăng sao
Ta chờ mong trong nỗi buồn chao đảo
Người có về theo ngọn gió xanh xao

Ta t́m măi bóng người trong điên đảo
Trên phố buồn chân nặng bước mơ hoang
Người đă quên hay cố t́nh trêu ngạo
Để môi hồng tím ngắt giọt châu loang

Môi Tím
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
ngodong
Member Avatar
Senior Mem
Posted Image

Mến chào Môi Tím đến cũng diễn đàn emvatho.com .
Luôn chúc Môi Tím luôn vui cùng bè bạn diễn dàn và thơ luôn hay nhé ...

GăHưĐồ
Posted Image

________banquantri_emvatho@yahoo.com.vn_________
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
tự do
Member Avatar
Youth Mem
MoiTim
Jan 25 2007, 12:35 PM


Đêm hiu quạnh đêm lạnh lùng hư ảo
Đêm lặng thầm cùng mây gió trăng sao
Ta chờ mong trong nỗi buồn chao đảo
Người có về theo ngọn gió xanh xao
....
MT



Người sẽ về theo những chuyến chiêm bao
Ngủ ngoan em giọt đắng chuyển ngọt ngào....
Vui chi trong chốn phiêu bồng
Cười vang ắt chỉ dối ḷng mà thôi
Mang thân cát bụi thường đời
Chết hoà bụi cát thế thôi thói đời.
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
gió thu
Member Avatar
Youth Mem
ĐÊM
NAY
NHỚ........(*-*)

*****


Lắng nghe lá thở về đêm
Không gian cảm lạnh nghe mềm bước chân
Mây trời sao bỗng thấy gần
Tương tư chợt nhớ mỗi lần bên anh
Chân đùa trên cát ṿng quanh
Vun lên tán lá thu xanh trở ḿnh
Đèn sao mờ ảo lung linh
Thắp lên ngọn đuốc mộng t́nh duyên trao
Kiếp em duyên phận má đào
Mộng ḷng vui thuở môi hao hao gầy
Duyên t́nh chung đắp dựng xây
Mây trăng nghe thẹn thu này nhớ thương...../

______________

Chào mừng MT tham gia E&T,,,,GT cũng là thành viên mới nè...hix hix..GT ghé thăm MT và thả vào nhà MT bài thơ lấy hên đó
Posted Image
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
MoiTim

dạ ....Môi Tím mến chào anh ngodong và cám ơn anh đă tặng thư pháp cho MT .
mến chào tự do ....cám ơn tự do đă tặng 2 câu thơ ....ngọt ngào cho MT .
mến chào gió thu ....cám ơn bài thơ của gió thu thật nhiều nhiều .
Môi Tím mến chúc anh ngodong, tự do và gió thu một năm mới vui vẻ, an khang , vạn sự như ư và nhất là ...thi hứng dồi dào .
mến,
MT
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
MoiTim


Đâu Có Biết ...

Đâu có biết ...t́nh anh là giọt đắng
Rớt xuống đời ...hiu hắt mộng ngây thơ
Đâu có biết ...hồn em sương phủ trắng
Lạnh buốt sầu ... vụn vỡ một niềm mơ

Môi Tím
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
MoiTim


Nắng Ngu Ngơ

Nắng ngu ngơ nắng ngu ngơ
Cho hồn mây tím đợi chờ mưa thu
Anh đi lệ thắm tương tư
Sầu dâng chất ngất ngôn từ ủ ê

Môi Tím
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
MoiTim


Yên lặng nhé

Yên lặng nhé để từ nay đôi ngả
Mộng trăng thơ dang dở khúc tương sầu
Môi mặn đắng ta nghe h́nh như đă
Hết thật rồi c̣n ǵ nữa cho nhau

Môi Tím
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
MoiTim


Nhớ Người

Ta nhớ người nên lặng im than thở
Với gió mây và giọt đắng trên môi
Ôi nỗi nhớ hằn tim ta lệ nhỏ
Đọng mi sầu tím ngắt áo mây trôi

Môi Tím
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
MoiTim

Anh vẫn thế ...

Anh vẫn thế ...vẫn ngàn lần câm nín
Vẫn muôn đời như một gă cuồng ngông
Em chờ trông lệ hoen thắm má hồng
Tim hấp hối khóc cuộc t́nh trượt ngă

Anh vẫn vậy dửng dưng như sỏi đá
Nửa lạnh lùng nửa khuất dấu đam mê
Trái t́nh em chợt chất chứa ê chề
Cho cay đắng lên ngôi sầu muôn lối

Anh vẫn c̣n gọi tên em nhức nhối
Trong tận cùng sâu thẳm đóa tương tư
Sao hôm nay anh lại nỡ chối từ
Lời yêu dấu anh đành tâm đoạn tuyệt

Anh vẫn như ánh sáng đêm bạch nguyệt
Soi đời em ước mộng phiến t́nh thơ
Cho ngu ngơ em đếm bước dại khờ
Trăng tan biến t́nh thơ em ngơ ngác

Anh vẫn luôn làm tim em tan nát
Cho cung sầu trầm lắng phím dở dang
Cho t́nh em măi thắm giọt muộn màng
Cho hai đứa ...thiên thu màu dĩ văng

Môi Tím
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
MoiTim


Trả ...
Vần thơ cũ xin trả vào dĩ văng
Của nhạt nḥa năm tháng quá mộng mơ
C̣n lại đây màu mây trôi lăng đăng
Vẫn lặng thầm bay măi cuối trời thơ

Môi Tím
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
MUC DONG
Member Avatar
V.I.P
MoiTim
Jan 30 2007, 10:36 PM

Đâu Có Biết ...

Đâu có biết ...t́nh anh là giọt đắng
Rớt xuống đời ...hiu hắt mộng ngây thơ
Đâu có biết ...hồn em sương phủ trắng
Lạnh buốt sầu ... vụn vỡ một niềm mơ

Môi Tím

Posted Image
Posted Image

___________banquantri_emvatho@yahoo.com.vn__________
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
MoiTim


Kỷ niệm buồn 1
Kỷ niệm buồn lên màu rêu ủ rũ
Tràn ngập ḷng những sợi nhớ phôi pha
Ta quay quắt t́m quên trong giấc ngủ
Kỷ niệm nào len lén vẫn quanh ta

Kỷ niệm buồn 2
Ḍng sông buồn kỷ niệm đă xa xôi
Theo năm tháng cuốn theo nhiều nhức nhối
Đừng khơi dậy cuộc t́nh nhiều gian dối
Hăy để yên theo ḍng nước lặng trôi

Dĩ văng vô t́nh
Ḍng thời gian vẫn vô t́nh trôi măi
Dĩ văng nào vẫn âm ỉ t́nh em
Đêm vắng lặng đêm hư vô mê mải
Theo gió về lạnh buốt dấu chân êm

Môi Tím xin cám ơn thư pháp của Mục Đồng và mến chúc Mục Đồng luôn vui vẻ và thi thơ bất tận.
Môi Tím
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
MoiTim


Đêm đă về
Đêm đă về rồi anh có hay
Có nghe sương lạnh buốt vai gầy
Có nghe tim sầu đang nức nở
Khóc t́nh đêm vắng phút chia tay

Trả lại anh
Trả lại anh mắt môi sầu nhung nhớ
Em quay về với ngày tháng điêu linh
Đừng anh nhé khơi ḍng thơ t́nh lỡ
Để âm thầm em nỗi nhớ lung linh

Môi Tím
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
MoiTim


Tương Tư khúc
Rừng tương tư môi tím sầu cay đắng
Lệ hoen mi thương khóc tiễn người đi
Nụ hôn nào cho ḷng em xa vắng
Ngẩn ngơ hồn giờ phút cuối biệt ly

Môi Tím
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
MoiTim


Tiễn anh đi

Tiễn anh đi em buồn như cọng cỏ
Xơ xác vàng héo hắt một niềm đau
Thu c̣n đây mà Đông đă đượm màu
Sầu tê tái buốt hồn hoa cỏ dại

Môi Tím
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
anhconnoem2918

MoiTim
Feb 7 2007, 12:41 AM

Tương Tư khúc

Rừng tương tư môi tím sầu cay đắng
Lệ hoen mi thương khóc tiễn người đi
Nụ hôn nào cho ḷng em xa vắng
Ngẩn ngơ hồn giờ phút cuối biệt ly

Môi Tím



HỎI



Đón anh về môi tím nào run ?
Nụ hôn nhớ, vết sưng c̣n mọng ?
Trong giấc ngủ rừng tương tư nào khóc ?
Gối tay mềm có nhánh tóc nào vui ?...

Đón anh về hỏi tim có bùi ngùi ?
Hỏi nỗi nhớ, có niềm vui san sẻ ?
Hỏi mi sầu có c̣n buồn lặng lẽ ?
Dấu yêu xưa nào có thể nén ḱm ?...



Hi Môi Tím !

Đêm nay rảnh rang, ACNE dạo qua nhà MT chơi. Nhân tiện chủ nhà đi không khóa cửa nên ACNE vô đọc thơ ké. Thấy thơ hay ACNE cũng xông vào thả một bài cho MT về đọc ah'. Chúc MT măi thơ hay và nhiều nghen ! {votay}

Thơ ghen em v́ thơ c̣n bé nhỏ
Gói trọn t́nh ấp ủ, thơ và em...
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
MoiTim


Biết nói ǵ
Biết nói ǵ anh hỡi
Khi t́nh đă nhạt rồi
Trách ai bây giờ nhỉ
Chỉ thêm bẽ bàng thôi

Nhớ ngày xưa hai đứa
Dệt mộng t́nh xa xôi
Giờ đây không c̣n nữa
Cay đắng ḿnh em thôi

Đời bảo em vô tội
C̣n anh là dối gian
Nhưng ḷng em nghĩ ngợi
Anh chỉ tính ngang tàng

Nhớ anh nét ngạo mạn
Với khói thuốc mê ly
Quyện hồn em lăng mạn
Rồi ngây ngất t́nh si

Nhớ anh từng đêm trắng
Ḷng quay quắt tương tư
T́m anh trong giọt đắng
Nghe tái tê nát nhừ

Em bây giờ tư lự
Ôm nỗi sầu không tên
Anh mặc t́nh trách cứ
Cho vơi bớt muộn phiền

T́nh đôi ta ẩn hiện
Trong giọt nhớ nhạt nḥa
Đêm nay em tẩm liệm
Đoạn đời buồn xót xa ...

Môi Tím

mến chào anhconnoem2918,
Môi Tím chân thành cám ơn bài thơ anh đă gởi tặng ....hic ... chưa vay thơ ai bao giờ mà nay đă được trả thơ rùi ....thui ...coi như huề nghen ....ACNE
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
MoiTim



Gởi Người Trong Mộng

Anh có biết trên ḍng sông mải miết
Em đă từng mơ ước một mùa Xuân
Gởi tương tư theo ngọn gió bao lần
Rồi nhận lấy chiều Đông sầu lơ đăng

Anh tháng hai có về đây phiêu lăng
Mang dùm em sợi nắng nhỏ mong manh
Dệt mùa Xuân trong câu chúc anh lành
Cho ấm áp giữa trời Đông tuyết phủ

Xuâng đang đến và Đông chừng đă ngủ
Trong lao xao tiếng gió xiết vu vơ
Vài cánh én mang theo nỗi mong chờ
Chở Xuân thắm về đây trong kư ức

Em ngồi đây giữa đêm Xuân thao thức
Áo tím bay nhuộm tím cả trời thơ
Lời chim uyên vang măi khúc dại khờ
Bao khắc khoải của một lần hẹn ước

Anh có biết thời gian đang nhẹ lướt
Chạm Xuân th́ ngơ ngẩn măi ngàn sau
Giữ được ǵ khi ngày tháng qua mau
Nên ta măi là người t́nh trong mộng

Môi Tím
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
MoiTim


Nát Nhầu Tương Tư

từ ta ...
là bến chia ly
từ người ...
là gă
... cuồng si bên lề
t́nh người phong kín đường về
t́nh ta như lá
ê chề rụng rơi
th́ thôi ...
một kiếp chơi vơi
thuyền t́nh rẽ lối
người ơi ...
đừng sầu
trong ta
giọt đắng nhiệm mầu
vỡ ̣a
nỗi nhớ
nát nhầu tương tư ...

Môi Tím
họa cùng LTS
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
Go to Next Page
« Previous Topic · Thơ T́nh · Next Topic »
Add Reply

Theme designed by Lighty of Outline. Theme coded by Pando of GForce and ZNR.