Welcome Guest [Log In] [Register]
Welcome to EMVATHO HOME. We hope you enjoy your visit.


You're currently viewing our forum as a guest. This means you are limited to certain areas of the board and there are some features you can't use. If you join our community, you'll be able to access member-only sections, and use many member-only features such as customizing your profile, sending personal messages, and voting in polls. Registration is simple, fast, and completely free.


Join our community!


If you're already a member please log in to your account to access all of our features:

Username:   Password:
Add Reply
Mẹ
Topic Started: Jan 21 2007, 09:04 PM (847 Views)
CamVan
Youth Mem
Lần đầu biết con yêu mẹ lắm
Bao nhọc nhằn vât vả vì con
Bao tháng năm chờ đón mõi mòn
Và bật khóc khi con vững bước

Bước vào đời hành trang góp lại
Để đem theo tiến bước vào đời
Nhưng mẹ hỡi con nào đã lớn
Mong mẹ gần ở mãi bên con

Hạt rớt hạt bay người muôn nẻo
Chiếc lá trên cành nối bước theo
Từ biệt cuộc đời mẹ quay về đất
Trở về cát bụi với hư không

Và có lẻ giờ Anh đã quên
Lời hứa ... tình chẳng đổi thay
Một người còn thương nhớ ..
Một người nay đã ... vội xa....
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
CamVan
Youth Mem
Ký túc xá chiều nay sao vắng vẻ
Bóng chiều tàn san sẻ tấm lòng con
Cơn gió lạnh vi vu từng đơt thổi
Chạnh lòng nghe văng văng .....tiếng mẹ ru
Và có lẻ giờ Anh đã quên
Lời hứa ... tình chẳng đổi thay
Một người còn thương nhớ ..
Một người nay đã ... vội xa....
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
anhconnoem2918

Công Cha Tình Mẹ


Giữa trưa hè nóng bức
Mẹ quần quật nai lưng
xách từng xô vữa đổ
Cho thợ xây không ngừng

Bố nửa đêm còn thức
Ngồi tính toán công trình
Sợ mẹ con thức giấc
Bố nhịn ho một mình.

Ngày qua ngày cặm cụi
Bố mẹ đổ mồ hôi
Nuôi chúng con khôn lớn
Công ấy bao giờ thôi ?

Bố mẹ, bố mẹ ơi !
Hãy giữ gìn sức khỏe
Dù vất vả từng ngày
Trong mùa đông băng giá
Hay tiết hè ả oi...
Chăm chúng con khôn lớn
Có cuộc sống bằng người
Công ấy cao bằng trời
Con nhớ mãi không nguôi !
Thơ ghen em vì thơ còn bé nhỏ
Gói trọn tình ấp ủ, thơ và em...
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
CamVan
Youth Mem
Hạnh phúc là gì hả Mẹ
Sao con tìm kiếm cả đời
Hạnh phúc là lúc con bên Mẹ
Được yêu thương và ấp ủ yêu thương

Chỗ học trọ ...con là người hà tiện
Về nhà mình con là ....công chúa ...ăn sang ...
Tụi bạn bảo hễ con về là tụi nó sướng ...
Má mi nấy ăn ngon như đầu bếp nhà hàng ...

Chiều Má ngồi xuống thềm con nhổ tóc
Mười sợi tóc sâu ... con lấy năm trăm đồng
Tóc Má chừ trắng tinh ... con đếm hoài không hết
Má chắt chiu suốt đời ... có sống lâu được không ....?

Và có lẻ giờ Anh đã quên
Lời hứa ... tình chẳng đổi thay
Một người còn thương nhớ ..
Một người nay đã ... vội xa....
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
CamVan
Youth Mem
Huế ơi ...có nhớ tôi khôn ....?
Huế có mần chi ... cho rối cả lòng
Tôi ngồi nhớ Huế thành thơ
Ngóng về quê Mẹ ... ruột đau não nề .
Và có lẻ giờ Anh đã quên
Lời hứa ... tình chẳng đổi thay
Một người còn thương nhớ ..
Một người nay đã ... vội xa....
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
NMMT
Member Avatar

Mẹ là tất cả của dời con
Bao năm gìn giữ nay vẫn còn
Tình thương bao la tựa Trời Biển
Và cao chất ngất như Núi Non

Dôi lời Nhạt Nắng mến chúc CamVan cưng một mùa Xuân muộn an khang, cùng một năm mới mọi việc dược tốt dẹp như ý, và cầu chúc hồn thơ cưng luôn dẹp và dầy mãi
Mến lưu
NMMT
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
CamVan
Youth Mem
THẮP HƯƠNG MỘ MẸ

Mẹ ơi .. con đã về đây
Nén hương lễ mọn ...khói cay mắt nhòa
Kể từ ngày Mẹ ra đi
Con chưa kịp hiểu .. mình là trẻ con
Bây giờ bóng ngã hoàng hôn
Đắp lên mộ ... cả nổi buồn bao năm
Đơn sơ đất hẹp Mẹ nằm
Bùn .. rơm rạ ...vũng trâu đằm kề bên
Bia mờ nghuệch ngoạc dòng tên
Cỏ may găm nhói ... một niềm xót thương
Thân con lang bạt tha phương
Giữa ngổn ngang vẫn ...tìm dường về đây
Hương tàn ... vàng đốt ... tro bay
Riêng lòng con giữ ... nơi này .... Mẹ ơi ...!

Thơ của : Đỗ Việt Dũng
Và có lẻ giờ Anh đã quên
Lời hứa ... tình chẳng đổi thay
Một người còn thương nhớ ..
Một người nay đã ... vội xa....
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
CamVan
Youth Mem
MẸ HIỀN YÊU DẤU


Tháng ngày qua, bao vần thơ khóc Mẹ
Vẫn chưa làm nguôi bớt tình Mẹ con
Ngày ra đi con đau xót vô cùng
Giờ vắng Mẹ lời kinh buồn uất nghẹn .

Con vẫn tưởng thời gian giờ đã hết
Để nỗi buồn theo ngày tháng nhạt phai
Để tình thương vơi bớt chuỗi ngày dài
Và con Mẹ sẽ vui đời sống lại .

Có những lúc thấy lòng như điên dại
Lòng con buồn nhưng chẳng biết làm sao
Mẹ của con giờ đây ở nơi nào...
Ai chăm sóc, Mẹ hiền nơi chín suối

Tình thương Mẹ vẫn hoài luôn đắm đuối
Nước mắt nào rửa sạch nỗi tiếc thương
Biết rằng xa, chuyện sinh tử lẽ thường
Tình mẫu tử... đong đầy vô bờ bến .

Trong giấc ngủ, con hằng mong Mẹ đến
Để một lần bày tỏ lời thương yêu
Lời trong tim... con sẽ nói thật nhiều
Yêu Mẹ mãi ... Người Mẹ hiền yêu dấu

Ngày Mẹ đi, đời thêm buồn hiu quạnh
Giọt nắng vàng chưa đủ ấm lòng con
Niềm thương yêu con ấp ủ trong lòng
Giờ xa Mẹ chợt nghe lòng đau xót

Mẹ hiền ơi! Sao ngăn giòng lệ khóc
Chuỗi ngày buồn, con nhớ Mẹ hiền xưa
Mẹ bên con bao lá đổi thay mùa
Nuôi con lớn, mong con thành danh toại

Đường khó nhọc, Mẹ nào đâu e ngại
Tháng năm dài trĩu nặng cả bờ vai
Chỉ mong con cuộc sống được hòa hài
Niềm vui Mẹ được nhìn con khôn lớn

Mẹ của con tấm lòng như biển rộng
Như suối hiền ngào ngạt dấu yêu thương
Nhưng Mẹ ơi! Giờ đây cách đoạn trường
Còn đâu nữa, lời Mẹ hiền yêu dấu

Đã bao đêm, con hằng mơ được thấy
Người Mẹ hiền trong giấc mộng hiện ra
Mẹ sẽ lau giòng nước mắt nhạt nhòa
Đang nhỏ lệ khóc thương đời quạnh vắng

Con đau xót Mẹ giờ nơi đất lạnh
Tiếng côn trùng hòa lẫn gió vi vu
Nấm mồ sâu nơi hoang lạnh, sương mù
Lấy ai sưởi ...mộ phần thôi lạnh lẽo!


Và có lẻ giờ Anh đã quên
Lời hứa ... tình chẳng đổi thay
Một người còn thương nhớ ..
Một người nay đã ... vội xa....
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
CamVan
Youth Mem
Thơ : Mẹ Tôi
Tác Giả : Thanh Vân

Mẹ tôi bước xuống đồng sâu
Ngọn cỏ ngóc đầu sắc tựa mũi chông
Mẹ tôi ngã quỵ giữa đồng
Cây lúa đồng đồng đỡ Mẹ đứng lên .


Và có lẻ giờ Anh đã quên
Lời hứa ... tình chẳng đổi thay
Một người còn thương nhớ ..
Một người nay đã ... vội xa....
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
mauhoakhe
Member Avatar
Youth Mem
Hello Cẩm Vân , những bài thơ về Mẹ của CV , Khế đọc thấy buồn qúa .Khế may mắn còn Mẹ trên đời , Khế chia xẻ với CV một bài về Mẹ nhé .


Mẹ


Mẹ tôi đó vốn giống nòi vỏ tướng
Thân một mình lướt ngàn dặm gió mưa
Từ sáng tinh mơ , lặng lẽ đêm trường
Đời cơm áo giữa bao mùa gió chướng

Đàn con nhỏ Mẹ thường ban sắc lịnh
Đứa nấu cơm , đứa rữa chén quét nhà
Bởi vì Ba đang đóng đơn vị xa
Con nhà lính phải tuân theo thượng lịnh

Bé xinh xinh là tôi con gái út
Mắt buồn mơ lóng lánh nước hồ thu
Mẹ thường lo nào ai đâu biết trước
Số truân chuyên sau khổ luỵ vì tình

Rời quê xa mờ mịt ánh bình minh
Đời cơm áo Mẹ phải lo toan tính
Và Mẹ tôi ...trong tự điển cuộc đời
Không hề có một ngữ từ kinh sợ

Vững niềm tin sống cuộc đời đạm bạc
Tiếng mở chào bao nhiêu kẻ mến yêu
Mẹ nuôi con thành đạt sống ngoan hiền
Đàn con Mẹ biết nhịn nhường hiếu thảo

Mẹ tôi đó một nắm cơm chia xẻ
Giúp tha phương cầu thực ở khắp nơi
Tiền mồ hôi siêng giúp kẻ đói nghèo
Mẹ thường nói " mình ăn hết ,người ăn còn mãi mãi "...

Mẹ cười đi buồn vui rồi một kiếp
Được đầu thai vẫn con Mẹ mà thôi
Mẹ giờ đây vẫn minh mẫn bên đèn
Ngồi viết lại những đoạn đường đã bước

Mẹ ơi nước không bao giờ chảy ngược
Lòng Mẹ thương con biển thước nào đo
Con cầu xin trời Phật người ban cho
Mẹ trăm tuổi cho con tròn đạo hiếu ...

mauhoakhe Apr 2007
Posted Image
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
CamVan
Youth Mem
Cũng muốn thơ mình ... vần điệu vui....
Chẳng hiều tại sao ...cứ ngậm ngùi ..
Vì trót mang tên ... niệm khúc cuối ...
Một kiếp dại khờ ... thơ chẳng vui ...


{de thuong we} Heloo chị muahoakhe !
Em rất vui chị đã ghé thăm vườn thơ của em , thơ về Mẹ của chị hay lắm ...lại post nhiều nữa . Thanks chị ... và chúc chị luôn có những bài thơ hay như thế nữa nhé
Mến chào !
Và có lẻ giờ Anh đã quên
Lời hứa ... tình chẳng đổi thay
Một người còn thương nhớ ..
Một người nay đã ... vội xa....
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
« Previous Topic · Thơ Cho Cha Mẹ Và Quê Hương · Next Topic »
Add Reply

Theme designed by Lighty of Outline. Theme coded by Pando of GForce and ZNR.