Welcome Guest [Log In] [Register]
Welcome to EMVATHO HOME. We hope you enjoy your visit.


You're currently viewing our forum as a guest. This means you are limited to certain areas of the board and there are some features you can't use. If you join our community, you'll be able to access member-only sections, and use many member-only features such as customizing your profile, sending personal messages, and voting in polls. Registration is simple, fast, and completely free.


Join our community!


If you're already a member please log in to your account to access all of our features:

Username:   Password:
Add Reply
Thơ và em; mến tặng room
Topic Started: Jan 19 2007, 04:11 PM (1,731 Views)
anhconnoem2918



THƠ VÀ EM



Thơ và Em, hai đầu nỗi nhơ'.
Em và thơ biết chọn ai bây giờ ?
Em da diết còn thơ thì mãnh liệt,
Em dịu hiền, ngây ngất thơ anh.

Em và thơ, bỏ ai bây giờ nhỉ ?
Bỏ em rồi anh biết sống cùng ai ?
Bỏ thơ anh sẽ buồn ngây dại
Lúc vắng em cô đơn lạnh đêm trường.

Anh yêu em, yêu lẽ sống đời thường,
Anh yêu thơ vì có em trong đó.
Thơ và em hai niềm vui, nỗi nhớ.
Anh tôn thờ sẽ chẳng bỏ ai đâu.

Anh yêu thơ em chớ có u sầu...
Vi` trong thơ la` bong' hình em đo'.
Thơ ghen Em vì thơ còn bé nhỏ
Gói trọn tình ấp ủ, thơ va` Em...


Thơ ghen em vì thơ còn bé nhỏ
Gói trọn tình ấp ủ, thơ và em...
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
gió thu
Member Avatar
Youth Mem
TRẢ......!!

***
Lãng đãng tìm đâu một chút hương
Khi hoa tàn héo rũ bên đường
Bao chân người dẫm không thương tiếc
Nợ đời thôi trả .....hết vấn vương!

___________

GT ghé mạo muội ghé thăm và đọc thơ acne 2918,,,,bài thơ rất hay,,,chuc acne thơ mãi hay và nhìu...... {votay}
Posted Image
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
anhconnoem2918

Tình yêu online


...Anh biết em giận anh nhiều lắm.
Nên lặng thầm em bỏ mạng đi chơi.
Phút vấn vương chưa kịp thốt lên lời
Em đã vội bỏ người, em xa vắng...

Ngỡ tưởng tình em trao cơn gió thoảng,
Lướt nhẹ thầm nhưng đau nhói tim anh
Những yêu thương bỗng chốc tan tành...
Anh gói vội mảnh tình riêng cô lẻ.

Vắng em rồi room bỗng buồn lặng lẽ.
Chẳng còn thơ, chẳng còn đợi, còn mong
Chẳng còn yêu thương, chẳng nhung nhớ trong lòng...
Anh cũng vội thôi mình out nhé...!!!

Giận anh nhiều em về vui cùng mẹ...
Chút yêu thương em chia sẻ mẹ cười {vui}
Con bé này chắc hẳn giận lôi thôi,
Để mẹ gọi mẹ trách dùm con nhé...

Không mẹ ơi ! con đây còn trẻ
Trách nhầm người, con có ghét anh đâu !
Con chỉ mong anh chớ u sầu,
Chớ hờn giận để rồi con cô lẻ.

Ngày mai đây khi nắng đầy sân mẹ.
Con lại về với kẻ yêu thương,
Con lại vui khi có hắn chung đường.
Hết giận rồi con trở thành bé nhỏ...

Yêu thương kia lại dồn về trí nhớ,
Lại mong cầu gặp được kẻ con yêu.
Lại mong sao đừng distc mạng cho nhiều.
Đọc thơ hắn và rồi thêm yêu hắn..... {yeu}


Thơ ghen em vì thơ còn bé nhỏ
Gói trọn tình ấp ủ, thơ và em...
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
ngodong
Member Avatar
Senior Mem
Posted Image
Posted Image

________banquantri_emvatho@yahoo.com.vn_________
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
anhconnoem2918


Biển chiêu`


Em có thấy biể chiều đang rực rỡ.
Chút nắng vàng trôi dạt về bến mơ.
Cơn gió thoảng cuốn cát trắng đỏ mờ
Chìm về phía chân trời đang xuống dở.

Bàn tay anh đan trong lòng nỗi nhớ
Như biển chiều dang dở tận nơi em...
Hoa san hô cùng lời ước đính kèm,
Sao em lỡ bỏ thuyền xa bến vắng ???
Thơ ghen em vì thơ còn bé nhỏ
Gói trọn tình ấp ủ, thơ và em...
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
anhconnoem2918


Mệnh Đề


Anh như con thuyền nhỏ
Giữa muôn vàn sóng gió
Vẫn hiên ngang không sợ
Tìm neo đậu bến bờ

Biết biển vẫn thờ ơ
Mà lòng thuyền vẫn nhớ
Biết yêu sẽ dại khờ
Nhưng bến nào có sợ

Ta tìm đến với nhau
Như thuyền nhỏ tìm bờ
Dẫu chia lìa cách trở
Thuyền vẫn đậu bến bờ...!!!
Thơ ghen em vì thơ còn bé nhỏ
Gói trọn tình ấp ủ, thơ và em...
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
anhconnoem2918


Sóng Anh


Sóng cuộn tròn nỗi nhớ
Lăn vào bờ yêu thương
Sóng trải rộng vô thường
Ôm bến bờ thơ dại.

Sóng anh là thế đấy
Dào dạt niềm yêu thương.
Tung bọt trắng vui mừng
Ghì bờ em hạnh phúc !!!

Thơ ghen em vì thơ còn bé nhỏ
Gói trọn tình ấp ủ, thơ và em...
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
anhconnoem2918

Công Cha Tình Mẹ


Giữa trưa hè nóng bức
Mẹ quần quật nai lưng
xách từng xô vữa đổ
Cho thợ xây không ngừng

Bố nửa đêm còn thức
Ngồi tính toán công trình
Sợ mẹ con thức giấc
Bố nhịn ho một mình.

Ngày qua ngày cặm cụi
Bố mẹ đổ mồ hôi
Nuôi chúng con khôn lớn
Công ấy bao giờ thôi ?

Bố mẹ, bố mẹ ơi !
Hãy giữ gìn sức khỏe
Dù vất vả từng ngày
Trong mùa đông băng giá
Hay tiết hè ả oi...
Chăm chúng con khôn lớn
Có cuộc sống bằng người
Công ấy cao bằng trời
Con nhớ mãi không nguôi !
Thơ ghen em vì thơ còn bé nhỏ
Gói trọn tình ấp ủ, thơ và em...
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
anhconnoem2918



YÊU


Anh yêu em cháy bỏng đêm dài
Yêu tha thiết mỗi ngày đến lớp
Yêu mãnh liệt những khi buồn nhất
Yêu nhịp nhàng như những vần thơ.

Anh yêu em nhưng chẳng dám mơ
Em đáp lại để hồn anh bối rối.
Anh yêu em yêu muôn vàn lối
yêu từng giờ và yêu mãi không thôi.
Thơ ghen em vì thơ còn bé nhỏ
Gói trọn tình ấp ủ, thơ và em...
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
anhconnoem2918




LỖI HẸN TẠI AI ?


Một năm trước cũng vào ngày đó
Anh rời quê dấn bước lên đường
Nghiệp đèn sách phải rời xa người thương
Anh lặng lẽ ngắm nhìn đường phố nhỏ.

Kể từ đó em không còn bé nữa
Cũng ngóng trông mong đợi, sầu lo
Cũng biết thương, biết nhớ, biết chờ...
Đón anh vế mỗi buổi chiều cuối tháng.

Em còn nhớ ngày rằm tháng tám ?
Anh hẹn sẽ dự tiệc cùng em...
Và Noel ngày chúa thiêng liêng,
Cũng chỉ là những lần lỗi hẹn...

Em đừng trách đừng hờn đừng giận
Bởi vì anh có lỗi gì đâu ?
Bởi do em nào có gật đầu ???
Để anh buồn và rồi anh thất hẹn...



chú ý: Yêu mà không nói ... Thà nhịn đói cũng không yêu !!!
Thơ ghen em vì thơ còn bé nhỏ
Gói trọn tình ấp ủ, thơ và em...
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
anhconnoem2918



VIẾT CHO NGƯỜI NẰM XUỐNG


Bạn tôi nối khố nối khố lâu rồi
Nghe tin báo dữ, qua đời hôm xưa...
Khóc bao nước mắt cho vừa
Mồ sâu chôn chặt, người chưa quên người.

Hôm nay nhân tiện qua chơi
Vái người dưới mộ, nghìn lời xót thương.
Cho dù nơi cõi thiên đường
Tình tôi với bạn, mười phương vẹn mười.




Thơ ghen em vì thơ còn bé nhỏ
Gói trọn tình ấp ủ, thơ và em...
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
anhconnoem2918



TÌNH HUẾ


Huế xa thật rồi, huế mộng mơ.
Bao năm thương nhớ lẫn đợi chờ.
Huế buồn mắt dại nhìn anh đó,
Có gửi mây về chút nắng quê ?

Trăng buồn soi bóng sông Hương vội
Mái chèo khua sóng nhẹ trăng rơi.
Hồn anh chết lặng mùa đông tới...
Nón thề em đã gửi trao rồi ...!!!

Này em áo tím Huế thương ơi,
Bao giờ em gửi nắng dùm tôi ???
Ấm lòng Hà Nội mùa heo hắt
Cái rét se lòng, chết tim côi...!!!
Thơ ghen em vì thơ còn bé nhỏ
Gói trọn tình ấp ủ, thơ và em...
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
anhconnoem2918



HUẾ


Nếu được một lần ghé Huế chơi.
Mong anh hãy ngắm Huế trên đồi.
Ngự bình nghi ngút hương trời Huế,
Uốn lượn sông Hương, hẹn bến đời.

Anh về tìm Huế giọt mưa rơi.
Má em ướt lạnh tự lâu rồi,
Dưới chùa Thiên Mụ hai đứa đợi.
Gặp nhau chi rồi Huế nên đôi.
Thơ ghen em vì thơ còn bé nhỏ
Gói trọn tình ấp ủ, thơ và em...
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
gió thu
Member Avatar
Youth Mem
anhconnoem2918
Jan 21 2007, 11:18 PM
Biển chiêu`


Em có thấy biể chiều đang rực rỡ.
Chút nắng vàng trôi dạt về bến mơ.
Cơn gió thoảng cuốn cát trắng đỏ mờ
Chìm về phía chân trời đang xuống dở.

Bàn tay anh đan trong lòng nỗi nhớ
Như biển chiều dang dở tận nơi em...
Hoa san hô cùng lời ước đính kèm,
Sao em lỡ bỏ thuyền xa bến vắng ???

BIỂN CHIỀU


Bọt trắng tung lên lúc biển chiều
Xô vào ghềnh đá vỗ về yêu
Dang tay sóng lượn vờn đôi ngả
Thấm ướt hồn tôi đến thật nhiều

Anh nói lời yêu lúc biển chiều
Tà dương buông nhẹ ánh liêu xiêu
Cát đùa vương gót như làm chứng
Thuở mình hai đứa tỏ tiếng yêu....

________

2918 đi đâu mà bỏ trang thơ lạnh lẽo dzị..?? {vui} ,,,,nên GT cố tình thả vào nhà 2918 bài thơ cho ấm nè...hi hì hì hì,,,,,,,chúc 2918 thơ mãi hay và nhiều, chuc sk 2918 nha,,chào thân ái 2918 {cafenhe}




Posted Image
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
anhconnoem2918



LỜI CUỐI




Nếu anh chết xin một lần em nhé,
Trước mộ anh thắp nén nhang tàn
Khóc một lần cho buổi cuối ly tan
Trả em về với muôn vàn đau xót.

Nếu anh chết xin ngàn thứ lỗi
Không cùng em đi hết quãng đời
Không cùng em san sẻ niềm vui
Và cay đắng một đời em hứng chịu.

Em hãy sống vững vàng, sôi nổi.
Như khi còn có anh chung đôi,
Đừng đau xót khi đã mất anh rồi,
Hãy sống cả phần đời anh, em nhé !

Hãy đứng lên và đón lấy niềm vui,
Giữa dòng đời đêm ngày rất vội...
Dưới mồ sâu xin một lời chăng chối,
Rằng cả đời chỉ yêu có em thôi !
Thơ ghen em vì thơ còn bé nhỏ
Gói trọn tình ấp ủ, thơ và em...
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
anhconnoem2918



PHỐ BIỂN CHIỀU




Dạo phố xôn xao lúc biển chiều
Bóng dừa nghiêng ngả đến là yêu
Sóng vỗ chim bay tìm chốn đậu,
Thuyền xa giăng lưới, mẻ cá đầu

Em khoác tay anh hỏi một câu...
Biển chiều đẹp quá, sóng về đâu ?
Mắt cười nhìn sóng, thì thầm nói
Về phía cuối trời, Sóng có đôi...



Thơ ghen em vì thơ còn bé nhỏ
Gói trọn tình ấp ủ, thơ và em...
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
anhconnoem2918

gió thu
Jan 29 2007, 09:23 PM
anhconnoem2918
Jan 21 2007, 11:18 PM
Biển chiêu`


Em có thấy biể chiều đang rực rỡ.
Chút nắng vàng trôi dạt về bến mơ.
Cơn gió thoảng cuốn cát trắng đỏ mờ
Chìm về phía chân trời đang xuống dở.

Bàn tay anh đan trong lòng nỗi nhớ
Như biển chiều dang dở tận nơi em...
Hoa san hô cùng lời ước đính kèm,
Sao em lỡ bỏ thuyền xa bến vắng ???

BIỂN CHIỀU


Bọt trắng tung lên lúc biển chiều
Xô vào ghềnh đá vỗ về yêu
Dang tay sóng lượn vờn đôi ngả
Thấm ướt hồn tôi đến thật nhiều

Anh nói lời yêu lúc biển chiều
Tà dương buông nhẹ ánh liêu xiêu
Cát đùa vương gót như làm chứng
Thuở mình hai đứa tỏ tiếng yêu....

________

2918 đi đâu mà bỏ trang thơ lạnh lẽo dzị..?? {vui} ,,,,nên GT cố tình thả vào nhà 2918 bài thơ cho ấm nè...hi hì hì hì,,,,,,,chúc 2918 thơ mãi hay và nhiều, chuc sk 2918 nha,,chào thân ái 2918 {cafenhe}



PHỐ BIỂN CHIỀU




Dạo phố xôn xao lúc biển chiều
Bóng dừa nghiêng ngả đến là yêu
Sóng vỗ chim bay tìm chốn đậu,
Thuyền xa giăng lưới, mẻ cá đầu

Em khoác tay anh hỏi một câu...
Biển chiều đẹp quá, sóng về đâu ?
Mắt cười nhìn sóng, thì thầm nói
Về phía cuối trời, Sóng có đôi...




___________

Hiiiiiii Gió Thu, Mây' bữa trước ACNE đi công tác áh nên không có thời gian làm thơ.
Để nhà cửa trống trơn may có GT coi giùm nên không mất gì mà lại được thêm quà áh. ACNE vui lắm vừa uống cafe vừa đọc thơ của GT nè. Hôm nay rảnh qua GT chơi và tặng lại GT bài thơ này nha. Chúc GT thơ hay và nhiều nhiều .... {votay}
Thơ ghen em vì thơ còn bé nhỏ
Gói trọn tình ấp ủ, thơ và em...
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
MoiTim


Anh còn nợ em

Anh còn nợ em một chữ duyên
Chiều nghiêng sợi nắng mỏng rất hiền
Ngu ngơ bước lạ trên đường phố
Anh có thấy gì trong mắt tiên ?

Anh còn nợ em một tiếng ơi
Dịu dàng tha thiết như mây trời
Cho em ửng hồng đôi gò má
Dậm chân phụng phịu ghét anh thôi

Anh còn nợ em một tiếng thương
Ru em vào giấc mộng bình thường
Cho em sợi nhớ trong tim nhỏ
Cho đêm hồng thắm những tơ vương

Anh còn nợ em ...một chiếc hôn
Ngọt ngào như gió thoảng qua hồn
Long lanh mắt ngọc em say khướt
Men tình ta đấy đẹp hoàng hôn

Anh còn nợ em ....nợ một đời ....

Môi Tím
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
anhconnoem2918



ĐÊM TRỞ GIÓ



Đêm qua trời trở gió.
Cái rét lạnh cuối mùa
Áo em mặc ấm chưa ?
Hay chờ anh nhắc nhở ?

Bệnh em từ hồi nhỏ
Em đã chịu khổ rồi
Cái rét về chút thôi
Ho rã rời không rứt...

Cơn ho cứ dày vò
Vòm họng như rát khô
Ngậm chanh vào cho đỡ,
Ấm lúc lạnh cuối mùa...

Lời anh nhắc nhớ chưa ?
Bây giờ em phải hứa
Đừng lạnh khi lỗi mùa
Ấm lòng người cuối phố...!


chú thích: lỗi mùa là khoảng thời gian mà thời tiết thay đổi bất thường trong một mùa. {vui} !
Thơ ghen em vì thơ còn bé nhỏ
Gói trọn tình ấp ủ, thơ và em...
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
anhconnoem2918

MoiTim
Feb 3 2007, 11:12 AM

Anh còn nợ em

Anh còn nợ em một chữ duyên
Chiều nghiêng sợi nắng mỏng rất hiền
Ngu ngơ bước lạ trên đường phố
Anh có thấy gì trong mắt tiên ?

Anh còn nợ em một tiếng ơi
Dịu dàng tha thiết như mây trời
Cho em ửng hồng đôi gò má
Dậm chân phụng phịu ghét anh thôi

Anh còn nợ em một tiếng thương
Ru em vào giấc mộng bình thường
Cho em sợi nhớ trong tim nhỏ
Cho đêm hồng thắm những tơ vương

Anh còn nợ em ...một chiếc hôn
Ngọt ngào như gió thoảng qua hồn
Long lanh mắt ngọc em say khướt
Men tình ta đấy đẹp hoàng hôn

Anh còn nợ em ....nợ một đời ....

Môi Tím




{cafenhe} TRẢ



Anh sẽ cùng em dệt mộng tình
Mà duyên hai đứa nợ ba sinh
Mắt khờ thả hồn trên ghế đá
Ngắm lá chiều mưa trả nợ tình...

Anh sẽ tìm em ở cuối trời
Gọi em tha thiết tiếng mình ơi !
Mỗi chiều cuối phố anh đi dạo
Cho lòng vơi bớt chút xuyến xao.

Anh đến gặp em tận nơi nào...
Lời thương lời nhớ anh đã trao,
Cho tim khờ dại thôi thổn thức
Đón ánh xuân hồng lúc kết giao.

Và rồi anh cũng sẽ ra đi
Bao nhiêu yêu dấu tuổi xuân thì
Đầu môi chót lưỡi nụ hôn ngọt...
Trao cả cho người lúc chia ly ....!!!


----*****------

Trả em anh trả cả đời
Mà sao anh thấy bồi hồi...choáng ghê !



Cám ơn Môi Tím đã ghé thăm ngôi nhà nhỏ của ACNE và tặng ACNE bài thơ thật hay. ACNE cũng xin mạo muội gửi lại bài thơ này cho MT và bà con cùng đọc nha !
Chúc MT mãi thơ hay và nhiều thỉnh thoảng chạy qua nhà ACNE chơi nghe !
{votay}

Thơ ghen em vì thơ còn bé nhỏ
Gói trọn tình ấp ủ, thơ và em...
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
ZetaBoards - Free Forum Hosting
Create a free forum in seconds.
Go to Next Page
« Previous Topic · Thơ Tình · Next Topic »
Add Reply

Theme designed by Lighty of Outline. Theme coded by Pando of GForce and ZNR.