Welcome Guest [Log In] [Register]
Welcome to EMVATHO HOME. We hope you enjoy your visit.


You're currently viewing our forum as a guest. This means you are limited to certain areas of the board and there are some features you can't use. If you join our community, you'll be able to access member-only sections, and use many member-only features such as customizing your profile, sending personal messages, and voting in polls. Registration is simple, fast, and completely free.


Join our community!


If you're already a member please log in to your account to access all of our features:

Username:   Password:
Add Reply
Màu tháng chạp
Topic Started: Jan 16 2007, 09:50 AM (3,485 Views)
TinhSay

từ ta hôn lỡ môi đào

từ ta hôn lỡ môi đào
tóc mây như sợi vướng vào hồn thơ
từ ta hôm đó t́nh cờ
quên trăng vàng sũng ướt ngờ đôi vai

từ ta hôn lỡ môi ai
đôi tà mây trắng nghe dài vấn vương
từ em môi má thêm hường
như ta có được một chương ân t́nh

từ ta hôn dưới b́nh minh
từ em mắc cỡ hương trinh vọng về
phút giây ân ái đê mê ...
môi thơm c̣n đọng bên lề chiêm bao

từ hôm môi chạm nôn nao
bỗng không rơi nửa hồn vào chơi vơi
từ ai như đă trao lời
sông ngân thắp sáng một trời yêu thương

từ môi ... dấu ái vô thường
xanh màu thần thoại hoang đường lắm khi
từ ta trở kiếp chim di
dường như khắc khoải chợt v́ mộng mơ ?!


TinhSay



Offline Profile Quote Post Goto Top
 
TinhSay

từ hôm hôn lỡ môi nào
đêm nghe quay quắt thấm vào hồn thơ
ngẩn ngơ một ánh sao chờ
mây nơi phương nhớ bao giờ về thăm ?

từ như hôn lỡ đêm rằm
vầng trăng sũng ướt hương đằm môi ai
từ hôm môi chạm măn khai
thương em bằng giấc trang đài thụy miên

từ môi chúm chím làm duyên
hồn ta bỗng lạc con thuyền viễn khơi
níu ta suối tóc buông lơi
giữ ta ánh mắt thoáng ngời ... mê say

lần hôn t́nh đă lưu đày
trong tim mộng mị đêm ngày bên nhau
lần hôn nơi bến giang đầu
gối đêm thần thoại chạm mầu xôn xao


TinhSay


Offline Profile Quote Post Goto Top
 
Mộc Miên

TinhSay
Apr 6 2007, 10:46 AM
từ ta hôn lỡ môi đào

từ ta hôn lỡ môi đào
tóc mây như sợi vướng vào hồn thơ
từ ta hôm đó t́nh cờ
quên trăng vàng sũng ướt ngờ đôi vai

từ ta hôn lỡ môi ai
đôi tà mây trắng nghe dài vấn vương
từ em môi má thêm hường
như ta có được một chương ân t́nh

từ ta hôn dưới b́nh minh
từ em mắc cỡ hương trinh vọng về
phút giây ân ái đê mê ...
môi thơm c̣n đọng bên lề chiêm bao

từ hôm môi chạm nôn nao
bỗng không rơi nửa hồn vào chơi vơi
từ ai như đă trao lời
sông ngân thắp sáng một trời yêu thương

từ môi ... dấu ái vô thường
xanh màu thần thoại hoang đường lắm khi
từ ta trở kiếp chim di
dường như khắc khoải chợt v́ mộng mơ ?!


TinhSay

Từ ai lỡ ghé mi sầu
Vầng trăng bỗng rụng bên cầu tương tư...
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
TinhSay

Mộc Miên
Apr 10 2007, 11:56 AM


Từ ai lỡ ghé mi sầu
Vầng trăng bỗng rụng bên cầu tương tư...


Lặng trôi
vũng tối
hôm qua
Ngỡ như rất lạ
gần xa nhịp đời
Trông diệu vợi
bóng chơi vơi
Cố theo nhắn gửi
khoảng trời tương tư
Bao nhiêu chữ ...
là t́nh thư ?
Ước bao nhiêu thuở
cho vừa kề nhau
Trăng sao
giấc ảo
phai màu
Lỏng dây Nguyệt lăo
rối nhàu tơ yêu
Từ người ghé bến cô liêu
Ra ta vụn dại ... lạc xiêu mảnh hồn


TinhSay
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
Mộc Miên

TinhSay
Apr 11 2007, 09:02 AM
Mộc Miên
Apr 10 2007, 11:56 AM


Từ ai lỡ ghé mi sầu
Vầng trăng bỗng rụng bên cầu tương tư...


Lặng trôi
vũng tối
hôm qua
Ngỡ như rất lạ
gần xa nhịp đời
Trông diệu vợi
bóng chơi vơi
Cố theo nhắn gửi
khoảng trời tương tư
Bao nhiêu chữ ...
là t́nh thư ?
Ước bao nhiêu thuở
cho vừa kề nhau
Trăng sao
giấc ảo
phai màu
Lỏng dây Nguyệt lăo
rối nhàu tơ yêu
Từ người ghé bến cô liêu
Ra ta vụn dại ... lạc xiêu mảnh hồn


TinhSay

TS cho phép MM vô đây phá cho vui..th́ MM phá thôi nha.
Mà chủ đề thơ của TS khó hoạ lắm...MM hoạ theo muốn điên kí đầu rùi..
Cho chủ đề khác đi TS nha..
MM
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
MoiTim

sorry ... double post ... edit ... :)
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
MoiTim

TinhSay
Apr 11 2007, 09:02 AM
Mộc Miên
Apr 10 2007, 11:56 AM


Từ ai lỡ ghé mi sầu
Vầng trăng bỗng rụng bên cầu tương tư...


Lặng trôi
vũng tối
hôm qua
Ngỡ như rất lạ
gần xa nhịp đời
Trông diệu vợi
bóng chơi vơi
Cố theo nhắn gửi
khoảng trời tương tư
Bao nhiêu chữ ...
là t́nh thư ?
Ước bao nhiêu thuở
cho vừa kề nhau
Trăng sao
giấc ảo
phai màu
Lỏng dây Nguyệt lăo
rối nhàu tơ yêu
Từ người ghé bến cô liêu
Ra ta vụn dại ... lạc xiêu mảnh hồn


TinhSay


Về đâu
vũng nhớ
xót xa
Ngỡ ngàng mây nước
bao la t́nh sầu
Bóng ai rụng xuống
chân cầu
Ngắm đời cô quạnh
một màu hắt hiu
T́nh thư
lạc ...
mất trong chiều
Mộng hờ khép kín
tiêu điều cơn mơ
Trăng sao
huyền ảo
t́nh thơ
Dây t́nh rối ...
đứt ...
đành chờ kiếp sau
Từ ta nếu có ngày sau
Th́ xin nối lại .... t́nh đầu thơ ngây

Môi Tím
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
TinhSay

huyễn hoang

trăng em ẩn dụ ước nguyền
đêm buông huyền thoại ra miền miên du
với tay chỉ khoảng sương mù
rằng nghe tiềm thức ngàn thu khóc thầm ...

TinhSay
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
TinhSay

những phiến t́nh buồn

Những đám mây ngũ sắc long lanh soi hồng cuộc t́nh ḿnh ... rồi biến mất trên vùng trời kỷ niệm .Những ngày tháng đam quấn quít , đam mê trong t́nh yêu em ... rồi thôi ... cũng sẽ trở thành huyền thoại ... ???
Đối diện hôm nay là cuộc t́nh dang dở ... chia cách . Nước mắt đă cạn từ đau buốt của cơi ḷng ... từ xót xa trong tâm linh . Mắt thâm quầng của những đêm thao thức bên cuộc t́nh tàn tạ .
Nhuộm vàng tay bằng khói thuốc mập mờ ... đốt trái tim trong men nồng sặc sụa ... rồi sao ? T́nh vẫn ... là mảnh rời ră .
Từng phiến ... từng phiến vỡ vụn rơi theo gịng định mệnh ...đau đớn ... ảo năo ... xót xa ...
C̣n những h́nh dung từ nào thấm thía hơn để đặt tên cho chua xót này ?!?!
... băng phiến đời nhau ... !!!


người đă không về

sân ga vắng ḿnh ta chiều đứng đợi
con tàu xưa mang về trả người thương
đếm lá rơi xa cách mấy năm trường
nắng hiu hắt nhuộm vàng ga phố nhỏ

người chưa về sao môi cười lá cỏ
suối mây vờn trên dáng nhỏ xa xưa
lụa trắng bay nghe tha thiết chưa vừa
người đứng lại giữa cơn mơ rất ngắn

tàu lầm lũi vào ga buồn hoang nắng
bóng người đâu nghe trống vắng hồn ta
người đă quên ... hay t́nh cũ nhạt nḥa
không về lạ phố chờ ... vùng kỷ niệm

mưa chợt đổ để ḷng buồn ngất lịm
màn đêm buông phủ kín nỗi ḷng hoang
lê bước chân thờ thẫn chút ngỡ ngàng
tiếng c̣i vọng ngân hoài trong mưa lạnh


TinhSay

Offline Profile Quote Post Goto Top
 
TinhSay

Mộc Miên
Apr 12 2007, 02:47 PM
TinhSay
Apr 11 2007, 09:02 AM
Mộc Miên
Apr 10 2007, 11:56 AM


Từ ai lỡ ghé mi sầu
Vầng trăng bỗng rụng bên cầu tương tư...


Lặng trôi
vũng tối
hôm qua
Ngỡ như rất lạ
gần xa nhịp đời
Trông diệu vợi
bóng chơi vơi
Cố theo nhắn gửi
khoảng trời tương tư
Bao nhiêu chữ ...
là t́nh thư ?
Ước bao nhiêu thuở
cho vừa kề nhau
Trăng sao
giấc ảo
phai màu
Lỏng dây Nguyệt lăo
rối nhàu tơ yêu
Từ người ghé bến cô liêu
Ra ta vụn dại ... lạc xiêu mảnh hồn


TinhSay

TS cho phép MM vô đây phá cho vui..th́ MM phá thôi nha.
Mà chủ đề thơ của TS khó hoạ lắm...MM hoạ theo muốn điên kí đầu rùi..
Cho chủ đề khác đi TS nha..
MM

cứ tự nhiên đi MM :)
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
TinhSay

đành ôm dĩ văng về ... ngàn sau


người về bên ấy trời mưa
c̣n ta đứng giữa lưa thưa giọt t́nh
vần thơ từ độ nguyên trinh
cũng xanh rêu phủ bóng h́nh hôm nao

người về trên đỉnh chiêm bao
mắt mùa thu cũ xôn xao gọi hồn ...
bờ môi c̣n ngọt nụ hôn
vội sao phong kín bên cồn thiên thu ?

t́nh phai hay bởi sương mù
mà trong tiềm thức chợt u minh ḷng ?
níu vờ nắng ... hỏi chờ mong
dư âm vọng chỉ một gịng ... tương tư

tim cơn mệt nhọc huyễn từ
rú bằng xao xác nghiệp dư cuối mùa
này tay mười ngón chanh chua
ôm gầy dĩ văng về hùa ngàn sau

TinhSay
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
mauhoakhe
Member Avatar
Youth Mem
TinhSay
Apr 15 2007, 10:36 AM
những phiến t́nh buồn

Những đám mây ngũ sắc long lanh soi hồng cuộc t́nh ḿnh ... rồi biến mất trên vùng trời kỷ niệm .Những ngày tháng đam quấn quít , đam mê trong t́nh yêu em ... rồi thôi ... cũng sẽ trở thành huyền thoại ... ???
Đối diện hôm nay là cuộc t́nh dang dở ... chia cách . Nước mắt đă cạn từ đau buốt của cơi ḷng ... từ xót xa trong tâm linh . Mắt thâm quầng của những đêm thao thức bên cuộc t́nh tàn tạ .
Nhuộm vàng tay bằng khói thuốc mập mờ ... đốt trái tim trong men nồng sặc sụa ... rồi sao ? T́nh vẫn ... là mảnh rời ră .
Từng phiến ... từng phiến vỡ vụn rơi theo gịng định mệnh ...đau đớn ... ảo năo ... xót xa ...
C̣n những h́nh dung từ nào thấm thía hơn để đặt tên cho chua xót này ?!?!
... băng phiến đời nhau ... !!!


người đă không về

sân ga vắng ḿnh ta chiều đứng đợi
con tàu xưa mang về trả người thương
đếm lá rơi xa cách mấy năm trường
nắng hiu hắt nhuộm vàng ga phố nhỏ

người chưa về sao môi cười lá cỏ
suối mây vờn trên dáng nhỏ xa xưa
lụa trắng bay nghe tha thiết chưa vừa
người đứng lại giữa cơn mơ rất ngắn

tàu lầm lũi vào ga buồn hoang nắng
bóng người đâu nghe trống vắng hồn ta
người đă quên ... hay t́nh cũ nhạt nḥa
không về lạ phố chờ ... vùng kỷ niệm

mưa chợt đổ để ḷng buồn ngất lịm
màn đêm buông phủ kín nỗi ḷng hoang
lê bước chân thờ thẫn chút ngỡ ngàng
tiếng c̣i vọng ngân hoài trong mưa lạnh


TinhSay


Bươc' chân tim` về

Khi ta trở vềsân ga buôn` im lăng.
khoí thớ gian vang` vot. cả manh~ trớ
vet' thương sâù ngaỳ đó rách tả tơi
đă khep' kin' dâú cuôc. tinh` tê daị

Đương` phố khuya goc' chờ muà ân aí
sương phủ mờyêu dấu đă nhat. phai
vâng` thơ xưa vân~ năng. triủ đôi vai
chân uể oaỉ bươc' đôc. hanh` mê maĩ


Ta trở về trên dong` sông thân` thoaị
trăng vỡ đôi từ thuở cach' xa ngướ
gió thôỉ về nghe thâm' rat' niêm` đau
chỉ con` laị nat' nhâùđêm khăc' khoaỉ

Ngướ về đi bươc' chân đưng` ngân` ngaị
lớtiên? đưa muĩ nhon. căm' tim ai
giưă trớ mây chim en' tim` miêt. má
hơi thở nhẹ muà Xuân nạ êm aí ...

mauhoakhe thang' tư 07

Hello Lang~ tử Say . Khế vạ chólts để laị bá thơ , xin chỉ daỵ nhiêù .Lang~ tử say không phiên` chứ ? , cam' ơn trươc' nhé .
Posted Image
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
MUC DONG
Member Avatar
V.I.P
Posted Image
Posted Image

___________banquantri_emvatho@yahoo.com.vn__________
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
Mộc Miên

Ḿnh bây giờ..xa cách một gịng sông

Sân ga vắng chiều nay ai đứng đợi
Con tàu xưa không đem trả người thương
Kể từ xa ..nắng úa ngập nẽo đường
Rơi xác lá vàng bay.. vô định hướng

Chiều nay nữa là nhiều chiều tơ tưởng
Một ánh nh́n..một mái tóc..bàn tay..
Một lần thôi..lần nữa..lần thứ hai
Nhưng định mệnh đă không cho trở lại

Đường xa lắm ...ḿnh xa nhau ngai ngái
Chỉ vói cầm tay ..vói măi chẳng xong..
Ḿnh bây giờ..xa cách một gịng sông
Ngày trở lại...có khi nào tóc bạc

Em đă khép một chuyện t́nh mộc mạc..
Bên lề nhau một buổi cuối đông nào
Anh bây giờ chắc cũng hiểu v́ sao
Gịng sông ấy giờ chia hai nhánh rẽ

Lá có úa như t́nh xưa có lẽ
Hăy úa nhiều..rơi măi trong chiều nay
Một buổi chiều ai chợt nhớ thương ai
Gió hăy đến thổi niềm đau bay nhé

Ḿnh đă thật xa rồi..ừ có lẽ
Người nhớ về dĩ văng nữa làm chi
Người quên đi..ừ hăy cố quên đi
Như em nhé...v́ nhắc là tội lắm.
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
TinhSay

chào mauhoakhe , Mộc Miên :)


ta dừng lại ...

ta dừng lại ... bên ḍng sông mộng ảo
đợi chờ người ṃn mỏi lá hư hao
t́nh lao đao từ thuở bóng trăng nào
đêm hiu hắt nhạt nḥa cơn mộng tưởng

ta đứng lặng nghe hồn rung ... mường tượng
áo em bay vùng thơ tưởng Thu xưa ...
tóc buông dài hoang dại tím mây đưa
nghê thường khúc em lụa là lối mộng ...

đêm thắp sáng từ phương trời u lộng
nẻo vô thường lác đác cánh sương rơi
trong chơi vơi cành liễu thiết tha mời
nguyệt cầm mảnh bồi hồi cơn ... mặc khải

trái mộng chín để ai vừa tay hái
duyên đăng ngai lộng lẫy bóng t́nh buông
rượu nồng hương môi má giữa đêm trường
say tỉnh giấc thủy cung mùa ân ái ...

cơn mộng tỉnh đứng bên bờ ái ngại
tiếc nuối t́nh bay măi buổi ... sơ khai
bóng t́nh yêu khắc khổ dốc đường dài
tay ngắn quá ... h́nh hài ... ôm đổ vỡ

ta dừng lại ... bên t́nh hoang sầu nhớ
buông muộn phiền theo ḍng nước cuốn mau
đợi chờ nhau bạc tóc nước da màu
nơi cô tịch bóng em đang lần lựa ...

TinhSay


Offline Profile Quote Post Goto Top
 
Mộc Miên

TinhSay
Apr 20 2007, 10:44 AM
chào mauhoakhe , Mộc Miên :)


ta dừng lại ...

ta dừng lại ... bên ḍng sông mộng ảo
đợi chờ người ṃn mỏi lá hư hao
t́nh lao đao từ thuở bóng trăng nào
đêm hiu hắt nhạt nḥa cơn mộng tưởng

ta đứng lặng nghe hồn rung ... mường tượng
áo em bay vùng thơ tưởng Thu xưa ...
tóc buông dài hoang dại tím mây đưa
nghê thường khúc em lụa là lối mộng ...

đêm thắp sáng từ phương trời u lộng
nẻo vô thường lác đác cánh sương rơi
trong chơi vơi cành liễu thiết tha mời
nguyệt cầm mảnh bồi hồi cơn ... mặc khải

trái mộng chín để ai vừa tay hái
duyên đăng ngai lộng lẫy bóng t́nh buông
rượu nồng hương môi má giữa đêm trường
say tỉnh giấc thủy cung mùa ân ái ...

cơn mộng tỉnh đứng bên bờ ái ngại
tiếc nuối t́nh bay măi buổi ... sơ khai
bóng t́nh yêu khắc khổ dốc đường dài
tay ngắn quá ... h́nh hài ... ôm đổ vỡ

ta dừng lại ... bên t́nh hoang sầu nhớ
buông muộn phiền theo ḍng nước cuốn mau
đợi chờ nhau bạc tóc nước da màu
nơi cô tịch bóng em đang lần lựa ...

TinhSay

Định mệnh

Em cũng biết người vẫn đang ngóng đợi
Ngày trở về như hẹn ước ngày xưa
Đă hai năm lận đận mấy cho vừa
Nhưng định mệnh chia đôi ..t́nh cách trở

Th́ thôi nhé..ḿnh có duyên không nợ
Chuyện ngày xưa ai biết..sẽ xa nhau
Chuyện ngày xưa hai đứa.. mộng ban đầu
Giờ t́nh vỡ..xót xa ǵ cũng vỡ..

Những ngày yêu..những hẹn ḥ bở ngỡ
Những ấp e..những ấp úng thẹn thùng..
NHững lần mưa hai đứa áo che chung..
Mà chỉ..cầm tay nhau lần duy nhất.

Cầm tay nhau một lần nh́n rất thật..
Cầm thật lâu không dấu nỗi bồi hồi..
Cầm tay nhau mà nước mắt rơi rơi..
Tiễn nhau nhé..t́nh đi t́nh về nhé..

Mà t́nh đă đi hoài đi khe khẽ..
Xa đời nhau...chẳng về nẻo đợi chờ..
T́nh tím khung trời cũ đă mộng mơ.
T́nh huỷ diệt đời nhau bằng thương nhớ.

Bàng hoàng mấy khi tơ chùng phiếm lở.
Em ngại ngùng khi vẫn nhớ thương ai
Xa thật rồi..sao vẫn mộng rất dài..
Ngày tháng ấy..h́nh như là ảo mộng
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
TinhSay

xin chào


đường hoang vắng c̣n ḿnh ta đứng lại
chào cuộc t́nh thơ dại cuối mộ sâu ...
lắng tâm tư vào đậu tiếng kinh cầu
cơn t́nh úa buông sầu ... c̣n lăng văng

trời lành lạnh mây tím buồn lăng đăng
vương h́nh hài loáng thoáng chốn mù khơi
ṿng tay ôm chưa tới góc bên đời
nghe áo năo ... bồi hồi ... cơn hấp hối

t́nh thơ dại đă một lần như vội
nở la đà giọt nắng lối niềm tin
trong cơn đau liều lĩnh ... nhức nhối t́m
rồi tạ từ im ĺm ... thân băng hoại

thôi chào thuở ai hoài ... vùng vụng dại
t́nh bên đời để lại ... phiến giá băng
thấm thương đau bằng hiện hữu ... vĩnh hằng
để Đông đến sầu hằn cơn cuồng loạn

xin chào vào thời gian cơn thác loạn
đổ xuống đời ... pha loăng chút đắng cay
mắt đă thôi không hay biết tháng ngày
và chào nhé khoảng thời gian phiền năo

chào luôn cả khối không gian hư ảo
với thử tay vào ngăn cách bao xa ?!?
từ t́nh yêu xa lạ ... cơi nhạt nḥa
khoảng kư ức ... như là ... buông tĩnh mịch


TinhSay


đây là bài thơ cuối mà TS (cũng là langtusay) tham gia cùng các bạn , v́ TS bây giờ có nhiều việc quá nên e là không tham gia cùng các bạn được nữa , xin cám ơn các bạn đă tham gia họa thơ cùng TS trong thời gian qua ,hẹn vào một dịp khác !




Offline Profile Quote Post Goto Top
 
mauhoakhe
Member Avatar
Youth Mem
TinhSay
Apr 26 2007, 11:10 AM
xin chào


đường hoang vắng c̣n ḿnh ta đứng lại
chào cuộc t́nh thơ dại cuối mộ sâu ...
lắng tâm tư vào đậu tiếng kinh cầu
cơn t́nh úa buông sầu ... c̣n lăng văng

trời lành lạnh mây tím buồn lăng đăng
vương h́nh hài loáng thoáng chốn mù khơi
ṿng tay ôm chưa tới góc bên đời
nghe áo năo ... bồi hồi ... cơn hấp hối

t́nh thơ dại đă một lần như vội
nở la đà giọt nắng lối niềm tin
trong cơn đau liều lĩnh ... nhức nhối t́m
rồi tạ từ im ĺm ... thân băng hoại

thôi chào thuở ai hoài ... vùng vụng dại
t́nh bên đời để lại ... phiến giá băng
thấm thương đau bằng hiện hữu ... vĩnh hằng
để Đông đến sầu hằn cơn cuồng loạn

xin chào vào thời gian cơn thác loạn
đổ xuống đời ... pha loăng chút đắng cay
mắt đă thôi không hay biết tháng ngày
và chào nhé khoảng thời gian phiền năo

chào luôn cả khối không gian hư ảo
với thử tay vào ngăn cách bao xa ?!?
từ t́nh yêu xa lạ ... cơi nhạt nḥa
khoảng kư ức ... như là ... buông tĩnh mịch


TinhSay


đây là bài thơ cuối mà TS (cũng là langtusay) tham gia cùng các bạn , v́ TS bây giờ có nhiều việc quá nên e là không tham gia cùng các bạn được nữa , xin cám ơn các bạn đă tham gia họa thơ cùng TS trong thời gian qua ,hẹn vào một dịp khác !


CHÀO THÁNG CHẠP

Chào tháng chạp cổng vườn buông khép lại
Cuộc hành tŕnh tiễn t́nh dưới mộ sâu
Người ra đi nắng vàng vọt hoen sầu
Hành trang nặng là giấc mơ hối tiếc

Quay bóng lưng dấu nghẹn ngào đoạn tuyệt
Trăng úa nhàu màu tháng chạp vữa vôi
Băng phiến t́nh sầu lẻ bóng đơn côi
Ṿng tay ấm buông rời cơn hấp hối

Chào tháng chạp cơn mê dài vô tội
Vụn vỡ tan con tim dại thiết tha
T́nh yêu chừ mang nghiệt ngă xót xa
Thân băng hoại bản t́nh ca buông bỏ

Chào tháng chạp chân lối ṃn qua ngơ
Cổng nhện giăng bút mực nghiêng ngă nằm
Lối rêu xưa ong bướm lạ biệt tăm
Phút đằm thắm khuất chân mây xa thẳm

Chào tháng chạp t́nh lạnh căm hoá thạch
Ta ngồi chờ người chở nắng qua thăm
Có lẽ chờ... thiên thu ghé vai nằm !?!...
Trăng tháng chạp... chỉ một màu hoang dại !?!...


mauhoakhe thang' tu*07
Posted Image
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
TinhSay

quê xưa cảnh cũ

có những khoảng xưa giấu trong ḷng
như vầng trăng cũ ghé bên song
màu đêm huyền diệu soi trong mắt
long lanh sao trời những ước mong

buổi nào thơ thẩn bên con nước
nh́n nhánh lục b́nh tháng năm trôi
sóng nước trầm luân bồi đất lở
chợt ướt vu vơ cả mắt môi

chiều tàn bến vắng lời chưa nói
để nghẹn trong tim những xót xa
vọng đưa tiếng nhạn hờn lẻ bạn
gieo giữa trời giăng bụi mưa sa


ta trở về , giữa hoang tàn trống vắng ...
cơi hồn xưa ... đă yên giấc mộ sâu ...



TinhSay
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
mauhoakhe
Member Avatar
Youth Mem
TinhSay
Jul 31 2007, 03:50 PM
quê xưa cảnh cũ

có những khoảng xưa giấu trong ḷng
như vầng trăng cũ ghé bên song
màu đêm huyền diệu soi trong mắt
long lanh sao trời những ước mong

buổi nào thơ thẩn bên con nước
nh́n nhánh lục b́nh tháng năm trôi
sóng nước trầm luân bồi đất lở
chợt ướt vu vơ cả mắt môi

chiều tàn bến vắng lời chưa nói
để nghẹn trong tim những xót xa
vọng đưa tiếng nhạn hờn lẻ bạn
gieo giữa trời giăng bụi mưa sa


ta trở về , giữa hoang tàn trống vắng ...
cơi hồn xưa ... đă yên giấc mộ sâu ...



TinhSay



Người đă về bên bến sông xa vắng
Tóc rũ buồn gió lộng tím chiều buông
Vọng xa đưa tiếng chuông gọi réo hồn
Kinh sám hối quấn ṿng thân hệ lụy !!!...

mauhoakhe,Jul/07

Hello Tỉnh Say, rất vui khi nh́n thấy sự trở lại của TS
<Đi đâu loanh quanh cho đời mỏi mệt> phải không !? smile
Posted Image
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
Go to Next Page
« Previous Topic · Thơ T́nh · Next Topic »
Add Reply

Theme designed by Lighty of Outline. Theme coded by Pando of GForce and ZNR.