Welcome Guest [Log In] [Register]
Welcome to EMVATHO HOME. We hope you enjoy your visit.


You're currently viewing our forum as a guest. This means you are limited to certain areas of the board and there are some features you can't use. If you join our community, you'll be able to access member-only sections, and use many member-only features such as customizing your profile, sending personal messages, and voting in polls. Registration is simple, fast, and completely free.


Join our community!


If you're already a member please log in to your account to access all of our features:

Username:   Password:
Add Reply
Màu tháng chạp
Topic Started: Jan 16 2007, 09:50 AM (3,486 Views)
TinhSay

Tháng Ba

Tháng ba nay ... chợt nhớ tháng ba xưa
Có khoảng trời lưa thưa hạt mưa bụi
Rơi trên mắt người chút hờn ... chút dỗi
Để nồng nàn hương mật ngọt trên môi

Tháng ba về chợt rộn thuở xa xôi
Lời thú tội của con tim khờ dại
Tṛ cút bắt xua t́nh yêu đi măi
Chút dư âm tiếng thở dài nhẹ buông

Tháng ba cười theo cơn gió bâng khuâng
Bao nhiêu gió cho tan vùng kư ức
Những lời mộng xin đừng ... thôi ngỡ thực
Cho tháng ngày thôi vọng phút xa xưa


TinhSay
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
TinhSay

lỡ một ṿng ôm

ta về với góc bên đời
nghe đêm hoang phế buông lời thở than
từ ta vàng vơ hoang mang
t́nh em vay mượn bàng hoàng viễn khơi
cúi đầu mặc niệm t́nh hời
cần nhau thuở đó giận trời mưa mau
chừ ta ngồi với ngàn sau
vọng em như cảm c̣n đau những nào ?
chắt chiu ôm mộng vỡ vào
phiến băng lạc mất môi chào một hôm

th́ thôi ... cũng lỡ ṿng ôm ... !!!

TinhSay
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
TinhSay

ta ngồi với hoang mang

ṿng ôm chừ đă hoang sơ
t́nh nghe băng phiến rơi bờ ... chiêm bao
chợt em ... chợt của ngọt ngào
ngón gầy hoang phế lao xao muộn phiền
ngàn sau mộng mị rồi yên ...
hay là khoảnh khắc thụy miên đắng hồn ?
c̣n nhau đây ... chút môi hôn
tạ em thoáng những ṿng ôm ... lỡ làng ...

ta ngồi đầy cả hoang mang ...


TinhSay
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
TinhSay

rồi cũng mù phai ...

mười năm mộng mị trắng ṿng tay
cô quạnh đêm đêm một góc bày
kiếp số an bài không thiếu rủi
tơ duyên khéo đặt chẳng thừa may
trăng sao thuở trước nh́n mê mẩn
nắng gió ngày nay thấy lắt lay
có khoảng t́nh ... mù phai lăng đăng
như vầng mây bạc thoáng rồi bay ...




c̣n chút màu kỷ niệm


cầm bằng ... như cá lặn chim bay
t́nh nghĩa trăm năm chỉ chút này
khép kín cung thương vàng nỗi nhớ
phai mù phím ái trắng ṿng tay ?!
cảm ơn kẻ tặng lần đau đớn
đa tạ người ban thuở quắt quay
lối cũ thăng hoa màu dĩ văng
bỗng hồn khao khát tỉnh như say


TinhSay
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
TinhSay

phong kín môi sầu


người đi trên giấc
... miên cùng
thả chùng tóc rối
giữa vùng nhớ thương
trăng xưa ...
màu lụa nghê thường
lạc nhau nửa mảnh
cũng dường xanh xao


ơi ta !
... phương ngă vụng chào
ơi người !
... vô định đêm nào mắt cay ?
xanh cổ tích ... nẻo đọa đày ...
đứng vời tay ngọc
hong đầy mù phai


ảo huyền mộng rất liêu trai
rụng theo sương tiếng
thở dài ...
ngàn sau ...
tạ nhau bạch lạp thắp cầu
mất nhau phong kín môi sầu
... phiến băng ...


TinhSay
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
TinhSay

môi người ... môi ta ...


môi người từ độ chia tay
c̣n hồng vệt nắng hay dày
... sầu đông ?!?
môi ta từ đó bềnh bồng
phong buồn kư ức nghe nồng
... đay thương


đêm buông ốc đảo
... mù sương
vọng không huyễn ảnh
ra thường ...
chiêm bao ...
nằm quên con dốc ... hư hao
biển về mặn đắng môi chào
hoang vu ...

đă xa nhau rồi ư ?
chiếc lá đă úa nhừ
dường như c̣n do dự
ĺa cành ... một tháng tư ...


TinhSay
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
MUC DONG
Member Avatar
V.I.P
TinhSay
Mar 5 2007, 09:24 AM
ta ngồi với hoang mang

ṿng ôm chừ đă hoang sơ
t́nh nghe băng phiến rơi bờ ... chiêm bao
chợt em ... chợt của ngọt ngào
ngón gầy hoang phế lao xao muộn phiền
ngàn sau mộng mị rồi yên ...
hay là khoảnh khắc thụy miên đắng hồn ?
c̣n nhau đây ... chút môi hôn
tạ em thoáng những ṿng ôm ... lỡ làng ...

ta ngồi đầy cả hoang mang ...


TinhSay

Posted Image

Posted Image

___________banquantri_emvatho@yahoo.com.vn__________
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
TinhSay

đừng nói chia tay
( bài cũ nhưng dấu buồn c̣n mới )

đừng nói chia tay

đừng nói nghe em lời chia tay
sầu lên mi mắt lệ hoen đầy
xin em huyền thoại t́nh ... phong kín
đừng nói chia tay ... trong đêm nay

trăng vẫn đấy ...
sáng muôn đời ... muôn thuở
chén t́nh ngọt ngào
em hăy uống cùng ta say
cạn đi em
ḍng đời sống cuồng quay
cần nhau măi
ta em chẳng bao giờ ngăn cách

lau mắt đi em
phiến t́nh ta nguyên bạch
mềm tơ trời cô đọng thạch
... miên man
gối tay nằm nghe mộng cuối
đi hoang
vùng miên thụy bướm mang hồn
... hạ trắng


thiên thu ... cổ tích


chia tay ...
người quay nhanh dấu mặt
cơi mênh mông ...
buồn ướt sũng mùa trăng

ngón gầy guộc
đă vươn lần níu kéo ?
mà rơi sao giọt đắng
ngược về ... tim ?

trách sao là đêm nay ...
hay đêm mai ...
và đêm ngàn sau nữa ?
lời tạ từ ...
nghe đau xót lắm thay !

người t́nh ơi !
có ngàn năm mây bay ?
t́nh diễm lệ
... phải thiên thu cổ tích ?!?


TinhSay
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
TinhSay

đừng nói chia tay II


chỉ rướm máu ... cho ngàn sau quằn quại


người bật khóc
như mưa cơn tháng hạ
lời tạ từ
chưa nói được tṛn câu
thân tượng đá
ta im lặng cúi đầu
trong sâu thẳm ...
dường như hồn ngă quỵ ... ?

c̣n một khoảng không gian
dài phù thủy
chia tay người lạc bùa phép
... yêu thương ...
đêm mênh mông
có phải của đoạn trường ?
ngày dĩ văng ...
dắt nhau về hiện thực ... ?

trái tim mềm ...
sao hằn lên rạn nứt ?
đâu trách người
ban ngọt lịm ... một đường dao
không xuyên tim ...
để kết thúc ... kiếp làm người
chỉ rướm máu ...
cho ngàn sau quằn quại ...


TinhSay
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
TinhSay

đừng nói chia tay III


và vô thường hắn dấu

ta sũng ướt
bên cuộc t́nh giông băo
không v́ mưa
mà lệ máu trào tim
em có nghe
trong tiềm thức lắng ch́m
một hành khất
quảy sầu ngang mộng mị

ừ em nghe
tiếng hồn ta ngă quỵ ?
khoảng mù phai
hoa nắng thuở tà dương
và ngàn năm
in hằn dấu vô thường
xanh xao đá
lần biển đời nổi sóng


bóng ngă đường dài

người đă thấy
lệ máu ta nhỏ giọt
đọng khô cằn
trên suốt quăng đường yêu
và đă nghe
tiếng quỵ ngă trong chiều
lần gục xuống đói t́nh người
... tội nghiệp !

người có biết
đường hành tŕnh khắc nghiệt
bóng t́nh yêu chẳng ghé
đếm xót xa ...
gói hành trang là nước mắt
nhạt nḥa
đêm hoảng hốt rơi ḷng tin
... vực thẳm ...


..........................

gă hành khất chợt nghe ḿnh
lạnh lắm
ngắm đường dài
rũ xuống ... giấc hoang liêu ...


TinhSay
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
Mộc Miên

TinhSay
Mar 22 2007, 02:21 PM

gă hành khất chợt nghe ḿnh
lạnh lắm
ngắm đường dài
rũ xuống ... giấc hoang liêu ...


TinhSay

Trăng lặn...
bên trời..
thơ dường uất nghẹn...
.........................
Gió bỗng..
rít gào....
cỏ xót xa đưa.....

Chào TS đi lạc vô vườn thơ của TS...đọc một hồi chợt thấy ḿnh cũng say say tỉnh tỉnh....Thả vô vườn thơ của TS một vần thơ nho nhỏ...mong được làm quen và học hỏi thơ của TS nhiều...Chúc TS thơ nhiều và thật hay măi nhé.

Mộc Miên
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
TinhSay

chào Mộc Miên ! rất cảm ơn Mộc Miên đă ghé thăm , nếu không chê th́ mời họa thơ với TS cho vui nhé :)


nhật kư mùa xuân I

ngày ra phố

bước thẩn thờ trên con phố hôm qua
sương mù giăng khuất chân mây trắng xóa
gịng thiên lư đưa người sang xứ lạ
bỏ sau lưng hụt hẫng cả khoảng trời

buổi xuân mới sao nghe ḷng trĩu nặng
giọt nắng hồng chẳng ấm nổi giá băng
đến mà chi cơn gió thoảng ngày xanh
ai có ngỡ bỗng trời hành cơn băo

ngày vẫn trôi dật dờ quanh ốc đảo
con lũ sầu dốc ngược chảy về tim
giả vô tri như tượng đá im ĺm
mà đau xót chờ mưa thêm ngấn lệ

giữa có thể và những ǵ không thể
rơi mảnh hồn hoang phế buốt không gian
vũng cuồng si đâu hóa được địa đàng
nên lẩn quẩn miên man bờ ảo vọng

có cơn gió đưa t́nh sang lối mộng
khẽ giăng trời sợi tơ ước chớm say
ngày vội đến chia biển đời thêm rộng
sợi tơ buồn lan tím nẻo đường mây


TinhSay
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
Mộc Miên

TinhSay
Mar 18 2007, 09:45 AM
lau mắt đi em
phiến t́nh ta nguyên bạch
mềm tơ trời cô đọng thạch
... miên man
gối tay nằm nghe mộng cuối
đi hoang
vùng miên thụy bướm mang hồn
... hạ trắng



Tỉnh lại đi anh
Ḿnh chia hai nỗi nhớ
Sợi thời gian ngưng đọng ..
...vết lăn trầm...
Tan vỡ rồi...giấc mộng..
..của trăm năm.
Thiên đường ấy..
ḿnh xây bằng lụa giấy.


Cảm tác những lời thơ thật nhiều cảm xúc cua TS, MM xin gửi vài ḍng thơ..mạo muội hoạ với huynh nhé.

Mộc Miên
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
TinhSay

chào Mộc Miên :)

lầu ái xây chi giữa biển đời ...
khi c̣n giả dối đọng bờ môi ?
hôm nay rượu cạn ... t́nh c̣n thắm
mai mốt giận hờn ... thoảng gió trôi

đúng phải thời cơ để tách rời ?
lạnh lùng giống kẻ lạ đôi nơi
em đường mở lối ... đường ta bước
chẳng nợ ǵ nhau ... chẳng bận lời


TinhSay
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
Mộc Miên

TinhSay
Mar 9 2007, 12:36 PM
phong kín môi sầu


người đi trên giấc
... miên cùng
thả chùng tóc rối
giữa vùng nhớ thương
trăng xưa ...
màu lụa nghê thường
lạc nhau nửa mảnh
cũng dường xanh xao


ơi ta !
... phương ngă vụng chào
ơi người !
... vô định đêm nào mắt cay ?
xanh cổ tích ... nẻo đọa đày ...
đứng vời tay ngọc
hong đầy mù phai


ảo huyền mộng rất liêu trai
rụng theo sương tiếng
thở dài ...
ngàn sau ...
tạ nhau bạch lạp thắp cầu
mất nhau phong kín môi sầu
... phiến băng ...


TinhSay



T́nh Say

T́nh say nên chẳng..
... là t́nh
Người say người đă..
bỏ vầng trăng côi....
Kiếp nào duyên đă ..
...phai phôi
Kiếp nào t́nh đă ..
ngăn đôi lối về


Lạc nhau..
trong cơi u mê.
Lạc nhau lạc cả lời thề..
có nhau.
Từ giờ cho đến ..
măi sau
Vườn yêu đă khép..
Xanh xao lối về

Tạ nhau..
thời đắm say mê
Tạ nhau..
một thưở ..
đi về có nhau
Vầng trăng thệ ước
ngày nao..
Từ nay cho đến ngàn sau..
vô thường

Rêu xưa rồi phủ mù sương
Trăng tṛn rồi khuyết..
mỗi phương mỗi buồn..
T́nh chừ ....
đă vỡ yêu thương
Vẫy tay từ tạ...
đoạn đường đă qua

Nghiêng bạch lạp..
nghiêng mưa sa...
Thắp lên để thấy lệ nhoà..
mắt ai..
Xưa cổ tích..
Trăng lạc loài...
Nghê thường một khúc...
trang đài nỗi đau...
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
TinhSay

chào Mộc Miên , bài thơ họa quá hay , cám ơn :)


vết xước giữa hồn


ta nhặt nửa
mảnh t́nh rơi vụn vỡ
ngược gịng đời
về thuở
hạ hồng hoang ...
cung cổ tích
úa vàng như huyền thoại ...
mắt người t́nh
bỗng chốc hóa
... hoang mang ... ?!

ơi màu xanh !
cũ khoảng trời
... tiễn biệt ...
người im ĺm
nước mắt đọng mi ngoan
ta có khóc giữa gịng thơ ...
luân hoán ?
tay người buồn
viết măi đoạn ly tan ...

đêm rất ngắn
hay dài cơn mê hoảng ...
dấu ră rời đă lệch
bóng
... diễm xưa
hoài vọng ta
ngơ ngác
mấy đêm mưa
t́nh nửa mảnh
xước hồn
đau trọn kiếp


TinhSay
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
Mộc Miên

TinhSay
Mar 31 2007, 10:45 AM

vết xước giữa hồn


ta nhặt nửa
mảnh t́nh rơi vụn vỡ
ngược gịng đời
về thuở
hạ hồng hoang ...
cung cổ tích
úa vàng như huyền thoại ...
mắt người t́nh
bỗng chốc hóa
... hoang mang ... ?!

ơi màu xanh !
cũ khoảng trời
... tiễn biệt ...
người im ĺm
nước mắt đọng mi ngoan
ta có khóc giữa gịng thơ ...
luân hoán ?
tay người buồn
viết măi đoạn ly tan ...

đêm rất ngắn
hay dài cơn mê hoảng ...
dấu ră rời đă lệch
bóng
... diễm xưa
hoài vọng ta
ngơ ngác
mấy đêm mưa
t́nh nửa mảnh
xước hồn
đau trọn kiếp


TinhSay

Lạc mất thiên đường

Cột sợi tơ hời...
duyên trúc mai...
Cột lời hẹn ước...
cơi thiên thai...
Cột đêm trăng sáng...
bên suối vắng..
Vào ḥn đá lăn...
thả biển khơi...


Anh vẫn là anh...
tôi măi tôi..
Lạc nhau lời gió thoảng ..
mây trôi..
Hứng phiến mây trời..
tôi tự hỏi..??
Mây ơi...có chở ..
nỗi buồn tôi...

Ngày ấy xa rồi..
sao vẫn đau..
Vẫn nghe tim bật khóc...
đêm nào..
Có phải tơ trời se..
rối chỉ.
Cho hồn tôi lạnh...
..từ..mất nhau.


Offline Profile Quote Post Goto Top
 
TinhSay


hồn rách xược
từ yêu người
thuở đó ...
máu rỉ gịng khô đọng
giữa
buồng tim
đêm huyễn hoang
dấu tích t́nh im ĺm
ngày cuồng loạn
vết nứt hằn
loang lở

trăng vẫn sáng
nhưng nửa vành rạn vỡ
chuyện t́nh c̣n
chỉ đă lỡ
ṿng tay
thời gian trôi
huyền thoại
hết nhiệm màu
ôm vết xước
nghe cung t́nh ...
hoang phế ...


TinhSay
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
Tuyet lan
Member Avatar
Diamond Mem
{tangbongne}

Chào T́nh Say , chúc thơ hây và nhiều nhé , vui vẽ !

Posted Image
Posted Image

Posted Image
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
MoiTim

TinhSay
Apr 2 2007, 09:44 AM
hồn rách xược
từ yêu người
thuở đó ...
máu rỉ gịng khô đọng
giữa
buồng tim
đêm huyễn hoang
dấu tích t́nh im ĺm
ngày cuồng loạn
vết nứt hằn
loang lở

trăng vẫn sáng
nhưng nửa vành rạn vỡ
chuyện t́nh c̣n
chỉ đă lỡ
ṿng tay
thời gian trôi
huyền thoại
hết nhiệm màu
ôm vết xước
nghe cung t́nh ...
hoang phế ...


TinhSay

em cúi nhặt
mảnh t́nh yêu
vụn vỡ ...
nghe giọt buồn đọng
tím ngắt
môi ngoan
đêm trở trăn
dấu ái thưở hồng hoang
ngày tàn tạ
vết thương hằn đau nhói

trăng huyễn hoặc
nửa mảnh sầu soi lối
chuyện t́nh ḿnh
mộng nhức nhối
trăm năm
thời gian trôi
vào dĩ văng
tối tăm
ôm vỡ nát
nghe cung t́nh ...
hấp hối ...

Môi Tím




Offline Profile Quote Post Goto Top
 
Go to Next Page
« Previous Topic · Thơ T́nh · Next Topic »
Add Reply

Theme designed by Lighty of Outline. Theme coded by Pando of GForce and ZNR.