Welcome Guest [Log In] [Register]
Welcome to EMVATHO HOME. We hope you enjoy your visit.


You're currently viewing our forum as a guest. This means you are limited to certain areas of the board and there are some features you can't use. If you join our community, you'll be able to access member-only sections, and use many member-only features such as customizing your profile, sending personal messages, and voting in polls. Registration is simple, fast, and completely free.


Join our community!


If you're already a member please log in to your account to access all of our features:

Username:   Password:
Add Reply
Màu tháng chạp
Topic Started: Jan 16 2007, 09:50 AM (3,484 Views)
TinhSay

Về tháng chạp
một màu trời thăm thẳm
Con dốc buồn nằm trơ lối thờ ơ
Khoảnh không gian
âm thầm rạn vỡ
Một cơi hoang sơ
bụi đỏ mù khơi
Chiều cuối năm rơi tím trời chất ngất
Bóng hoàng hôn ch́m khuất nẻo chân mây
Tỉnh hay say
hồn lữ thứ tṛn xoay trăm ngă
Vội vă kiếp người
bước mỏi t́m nhau
Có ước về sau
ḍng cổ tích tươi màu cỏ biếc
Ươm giấc mộng hiền
vương gót hồng viễn xứ thôi xa
Năm tháng nào ngang qua con sông vắng
Trơ bóng chị Hằng
soi ánh đời lạnh buốt đôi nơi
Tháng chạp về
một màu trăng nước chơi vơi ...

TinhSay
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
MUC DONG
Member Avatar
V.I.P
Posted Image
Mến chào TinhSay đến với diễn đàn emvatho
Luôn chúc TS vui , thơ măi hay cùng bè bạn emvatho.com nhé

Mến mời TinhSay gửi bài dự thi sáng tác thơ hay 2007


BQT - EVT .
Posted Image

___________banquantri_emvatho@yahoo.com.vn__________
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
TinhSay

đa~ là hôm qua ...

chùng vai
một gánh nửa đời
bên em trĩu nặng
giấu lời thở than
nghiêng ta
một ánh trăng tàn
phai màu tóc rối
thuở ... ngàn năm xưa
bâng khuâng
là mấy cho vừa ...
chia đôi dĩ văng
có thừa nhớ thương ?
c̣n em
là bóng môi hường
vẫn ta là kẻ
bên đường ...
hôm qua ...

TinhSay
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
TinhSay

c̣n quăng độc hành

nhặt mau đời
giữa hoàng hôn
giấu nhanh thầm kín
cơi hồn ngàn sau
vết t́
gội sạch sắc màu
đành nhau
... đoạn tuyệt ...
là lau ... lệ tràn
bên người
... hương ...
dẫu đă tan
ta phương cổ thoại
miên man ... t́m về
độc hành
sỏi đá
lê thê ...
nuốt đau tâm khảm ...
bên lề thiên thu ...


TinhSay
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
TinhSay

... hăy cứ bước tới


từ người ...
là một ḍng sông
từ ta ...
thành kẻ
... cuồng ngông bên trời
t́nh xưa vùi sóng ngàn khơi
kiếm t́m chi nữa
chỉ lời chua cay
son môi
đă nhạt bao ngày ...
th́ thôi ...
đừng tiếc
kẻo quay quắt hồn ...
b́nh minh
rồi sẽ hoàng hôn
đường trần
hăy cứ
dập dồn bước chân ...


TinhSay
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
MoiTim

TinhSay
Jan 21 2007, 11:07 AM
... hăy cứ bước tới


từ người ...
là một ḍng sông
từ ta ...
thành kẻ
... cuồng ngông bên trời
t́nh xưa vùi sóng ngàn khơi
kiếm t́m chi nữa
chỉ lời chua cay
son môi
đă nhạt bao ngày ...
th́ thôi ...
đừng tiếc
kẻo quay quắt hồn ...
b́nh minh
rồi sẽ hoàng hôn
đường trần
hăy cứ
dập dồn bước chân ...


TinhSay


từ ta ...
là bến chia ly
từ người ...
là gă
... cuồng si bên lề
t́nh người phong kín đường về
t́nh ta như lá
ê chề rụng rơi
th́ thôi ...
một kiếp chơi vơi
thuyền t́nh rẽ lối
người ơi ...
đừng sầu
trong ta
giọt đắng nhiệm mầu
vỡ ̣a
nỗi nhớ
nát nhầu tương tư ...

Môi Tím
t́nh cờ vào đây ...đọc bài thơ của Tỉnh Say thấy hay ....nên mạo muội vài ḍng ....nếu TS thấy phiền ...th́ MT sẽ dời bài đi nơi khác .
Mến,
MT
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
ngodong
Member Avatar
Senior Mem

ND Mến chào môi tím đến cùng diễn đàn emvatho.com
chúc môi tím luôn vui cùng bè bạn diễn đàn nhé.
Bài thơ hayyyy .. lắm môi tím.
Posted Image

________banquantri_emvatho@yahoo.com.vn_________
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
ngodong
Member Avatar
Senior Mem
Posted Image
Posted Image

________banquantri_emvatho@yahoo.com.vn_________
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
TinhSay

t́nh đan rồi lạc khoảng trời mù phai



từ người
gọi ánh trăng tan
giữa màu bạc nhược
về đan chuyện t́nh ...
từ ta
mang thói lưu linh
ngàn mây
rẽ dấu
đăng tŕnh ... lăng phiêu
chắt chiu
hồn ngọn tiêu điều
gởi người đan mỏng
... t́nh ...
nhiều thu hoang ...
ta về ngang nắng hôn hoàng
mắt xưa thăm thẳm ...
buồn loang góc đời
t́nh đan
hỏi đă mù khơi ...
hồn xưa
cũng lạc khoảng trời
phôi pha ...


TinhSay


MoiTim cứ tự nhiên dzô đây họa thơ cho dzui nha , bài thơ của MoiTim hay lắm , mến !!!





Offline Profile Quote Post Goto Top
 
MoiTim

từ ta
mặc áo lụa là
khép trời dĩ văng
ngọc ngà
mây trôi ...
từ người
rượu đắng trên môi
tràn câu thương nhớ
đành thôi ...
tạ từ
mong manh sương khói mịt mù
quyện hồn lăng tử
nát nhừ ...
dấu yêu
ta về ...
nhuộm tím trời chiều
mắt xưa dấu lại ...
trăm điều
ngổn ngang ...
kéo mây níu sợi mơ vàng
ta đan nỗi nhớ
ngỡ ngàng
... t́m nhau

Môi Tím

dạ ...xin chào anh ngodong và cám ơn anh đă tặng thư pháp cho Môi Tím.

chào TinhSay ....may quá ....Môi Tím chưa bị TS đuổi ra khỏi nhà ....MT chỉ biết phá thơ thôi ....c̣n họa thơ th́ ....MT c̣n chưa đủ ....điểm để ra trường đâu ....MT c̣n đang học hỏi TS và các bạn đó. Mến ! MT
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
TinhSay

mây vẫn bay ngày mai


dù ǵ ...
cũng đă hôm qua
cố theo nhắn gửi chỉ là
... gió mây !
ngày xưa đă
chẳng vui vầy
bây chừ
sầu chín rụng
... đầy lối đi
trăng sao
cũng nhạt c̣n ǵ ?
đành xem như
đă
lỗi ngh́
một phen ...
tơ duyên đâu nỡ ép ... chèn ?
xuôi theo phận số
... đỏ đen
sau này ...
sầu nối sầu ... !
say tiếp say ... !
ngày mai
là vẫn mây bay cuối trời ...


TinhSay


bài thơ họa của MoiTim đủ điểm rồi đó , chắc dư nữa là khác ;) , mến !
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
MoiTim

ngày mai thắm nồng

dù ǵ ...
ta đă một thời
cùng nhau dệt mộng
dưới trời
...mơ yêu
ngày nay...
c̣n lại cô liêu
trách ai đây lại quá nhiều ...
chua cay
hương t́nh
đă
hết men say
người ôm sầu chín ...
quắt quay
được ǵ ...
tơ duyên đă lỡ mười th́
người ơi chớ để ...
... nặng ch́ nỗi đau
cuộc đời ...
phận số muôn màu
đừng mang
đen đỏ...
làm nhàu tương lai
sầu ngừng sầu ...!
say ngưng say...!
ngày mai
tươi sáng về đây thắm nồng...

Môi Tím {gita1}
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
TinhSay

và muôn đời em ḥi

em khẽ ḥi giữa ḍng đời im lặng
giải đáp nào sẽ lắng được con tim ?
ta ngh́n thu như kẻ mất trời t́m ...
tay gầy đếm vẫn sim già mấy bận

em rồi hỏi lần yêu đêm túng quẫn
bàn chân ngoan dẫm tận một lần vui
trái t́nh em có đắng ngọt đủ mùi ?!?
ta vị giác điếc bùi ngùi ... không rơ !?!?

em cứ hỏi những bờ kinh ghét bỏ
bằng đôi môi rất nọ của hồng hoang
ta đă nghe từ liệm buổi hôn hoàng
ừ nguyên dạ đă loăng về động mạch

em c̣n hỏi nét rách nào vỡ thạch ?
thơ ta bày tưởng sạch bóng tà huy ...
em thấy không trong từng cánh hoa quỳ
là nghiệt ngă tư duy đày muôn kiếp ...

em hỏi nữa như hiệp lần cuối điệp
níu thời gian ta tiếp đoạn miên thu ...
trên ḍng sông rồi vắng những ngục tù
nhành rong úa đă mù phai lời biển ... ?!?!

ta bỡ ngỡ đêm màu sim tiệm tiến ...


TinhSay
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
MoiTim

Anh vẫn thế ...

Anh vẫn thế ...vẫn ngàn lần câm nín
Vẫn muôn đời như một gă cuồng ngông
Em chờ trông lệ hoen thắm má hồng
Tim hấp hối khóc cuộc t́nh trượt ngă

Anh vẫn vậy dửng dưng như sỏi đá
Nửa lạnh lùng nửa khuất dấu đam mê
Trái t́nh em chợt chất chứa ê chề
Cho cay đắng lên ngôi sầu muôn lối

Anh vẫn c̣n gọi tên em nhức nhối
Trong tận cùng sâu thẳm đóa tương tư
Sao hôm nay anh lại nỡ chối từ
Lời yêu dấu anh đành tâm đoạn tuyệt

Anh vẫn như ánh sáng đêm bạch nguyệt
Soi đời em ước mộng phiến t́nh thơ
Cho ngu ngơ em đếm bước dại khờ
Trăng tan biến t́nh thơ em ngơ ngác

Anh vẫn luôn làm tim em tan nát
Cho cung sầu trầm lắng phím dở dang
Cho t́nh em măi thắm giọt muộn màng
Cho hai đứa ...thiên thu màu dĩ văng

Môi Tím
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
TinhSay

em đă hỏi và muôn đời vẫn hỏi
cánh chim di có mỏi ở phương trời ...
hoàng hôn về có dậy sóng trùng khơi ...
hay thông vẫn reo hời hợt trong gió ?

em sẽ hỏi đêm khó hờn tiếng mơ
vọng thiên thư bỏ ngơ buổi kinh cầu ...
nước mắt hồng có c̣n chảy cho nhau ...
hay đă cạn khôn cùng đau mệnh số ?

em cũng hỏi mơ hồ phiên băo tố
ghé vội qua thành phố rất lần thương ...
xóa nḥa đi vết tích của hoang đường ...
hay nguyệt thực vây miên trường ân ái ?

em vẫn hỏi trăng phải là luyến măi
giữa linh hồn chưa toại một niềm vui ...
tuổi xanh rêu quay mặt thoáng bùi ngùi ...
rơi tiếc nuối trên ḍng xuôi dĩ văng ... ?


TinhSay
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
TinhSay

t́nh chia hai nửa

mưa em một giọt không tràn
mưa ta hột nhỏ ngút ngàn nhánh sông
em là nắng ... là mây hồng
c̣n ta lỡ chuyến đ̣ đông sớm chiều
ở đây giờ khắc liêu xiêu
khoảng không rơi vỡ cô liêu chỗ nằm
th́ ra duyên nợ trăm năm
cầm bằng không biết thân tằm xác xơ
thiên thu một đoạn ỡm ờ
nửa ta hun hút có khờ cũng đau
nửa em lóng lánh sắc màu
t́nh chia hai nửa không nhàu được sao ?!?


TinhSay
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
phonglantrang
Member Avatar
Youth Mem
Thơ hay lắm Lăng Tử ... {votay} {votay}
Xuân về , Tết đến , chúc anh một mùa Xuân an lành nhé LTS
Mong được đọc nh́êu nhiều nữa những vần thơ hay của anh hả {vui} {tangbongne}


CB_VT
Posted Image

Ta biết thân ta chẳng là ǵ ......Chỉ là cát bụi rải đường đi
Vốn chân thiên hạ vô t́nh lắm... Giẫm đạp thân ta có xót ǵ..
____________CÁT_BỤI_VÔ_THƯỜNG___________
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
thaonhien

Đêm qua ... em lại nằm mơ
Lời thương, lời nhớ bây giờ... c̣n không?
Trong mơ em tự hỏi ḷng
Mà không thể nghĩ là ḷng mờ quên...!

Anh ơi...anh có nhớ không?
Đây cô bé nhỏ chờ mong hằng ngày
Mong anh âu yếm nắm tay
Ân cần, nhỏ nhẹ: thế này... này đây...
Ngày mai - anh nhé! Ngày mai....
Một lời xin hăy tỏ bày cùng em.

Offline Profile Quote Post Goto Top
 
TinhSay

Trăng tháng giêng


Trăng tháng giêng len lỏi về ngoài song
Khung đêm vắng soi tỏ ḷng cô lữ
Người là ai
Sao vẫn hoài trong tim chiếm ngự
Để dư thừa vũng nhớ
Thoáng hương mơ
Trăng đầu mùa
Lặng lẽ trải ánh thơ
Hồn vu vơ đếm từng câu ước nhỏ
Bao giờ nhỉ
Thời gian đi có khi nào quay lại
Nào ai biết những chuyện kẻ si
Hằng đêm về nghe th́ thầm cây cỏ
Kể mơ hồ
một tháng giêng xưa
Thuở đôi mắt chưa biết rưng rưng lệ
Hồn chưa nghe hoang phế
Chỉ bâng khuâng chút mê đắm đầu môi
Một vầng sáng giữa lời ru dịu ngọt
Của đôi tim trót chạm nhau
Và nguyệt ảnh muôn màu quyện lấy
Sóng sánh giải ngân hà chao nghiêng
Ơi trăng tháng giêng !!!


TinhSay
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
TinhSay


ngă nghiêng chân lấm vũng hồng trần
mộng về một thuở sầu chưa dâng
cũng trăng cũng gió ... cười rộn ră
một tháng giêng xưa ngỡ thật gần !

TinhSay
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
Go to Next Page
« Previous Topic · Thơ T́nh · Next Topic »
Add Reply

Theme designed by Lighty of Outline. Theme coded by Pando of GForce and ZNR.