Welcome Guest [Log In] [Register]
Welcome to EMVATHO HOME. We hope you enjoy your visit.


You're currently viewing our forum as a guest. This means you are limited to certain areas of the board and there are some features you can't use. If you join our community, you'll be able to access member-only sections, and use many member-only features such as customizing your profile, sending personal messages, and voting in polls. Registration is simple, fast, and completely free.


Join our community!


If you're already a member please log in to your account to access all of our features:

Username:   Password:
Add Reply
Vơ Vẩn Mùa Đông
Topic Started: Jan 13 2007, 06:38 AM (1,856 Views)
nguahoang

Chiều nay buồn quá mà không biết
Đông về chưa ấm đủ đôi vai
Em chỉ đùa vui, hay yêu thiệt ??
Sao đành bóp nát trái tim ai !!

Ta đi giữa rừng ca^y trụi lá
Nghe già đi trước cả trăm năm
Ước gì tim ta chợt hóa đá
Cho tình không còn chỗ ghé thăm




Cái phải sụp ðổ, vẫn chưa sụp ðổ hoàn toàn ....
Cái phải nảy sinh, vẫn chưa nảy sinh trọn vẹn ....
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
ngodong
Member Avatar
Senior Mem
Posted Image

Posted Image

________banquantri_emvatho@yahoo.com.vn_________
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
gió thu
Member Avatar
Youth Mem
NGỰA HOANG.....
*****
Ngựa hoang rong ruổi đường dài
Lã thân trong cuộc miệt mài tìm duyên
Cát đùa vương mắt ưu phiền
Tủi trong phận số hệt viên sỏi đời
**
Ngựa hoang tìm nát tơi bời
Một linh hồn nhỏ để đời được yêu
Gió thu muộn thổi bao chiều
Lá rơi rơi rụng liêu xiêu bóng dài
**
Ngựa hoang mãi chạy miệt mài
Đâu người giữ lấy yên cài trên lưng..??
Đợi trông vừng ánh dương hừng
Bình minh ló dạng sắc từng mộng hoa..../
____________

Gió Thu mạo muội ghé thăm và đọc thơ Ngựa Hoang,, chúc thơ huynh nhiều và hay, góp phần cho vườn thơ chúng ta ngày càng phong phú và ấn tượng ....Chào thân ái huynh {cafenhe}
Posted Image
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
nguahoang

GIÓ THU


Em có nghe chăng mùa hoa vàng
Heo may ngoài ngõ còn giăng giăng
Gió Thu khe khẽ rung cành lá
Mây hồng ngơ ngẩn chờ mùa sang

Bước chân ngày ấy xin đừng vội
Cho tình vừa chớm nở đầu môi
Gió Thu mang đến hương đồng nội
Cho người cướp hết cả hồn tôi !!!!



Cám ơn gió thu ..... {leluoi}
Cái phải sụp ðổ, vẫn chưa sụp ðổ hoàn toàn ....
Cái phải nảy sinh, vẫn chưa nảy sinh trọn vẹn ....
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
ngodong
Member Avatar
Senior Mem
Posted Image
Posted Image

________banquantri_emvatho@yahoo.com.vn_________
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
nguahoang

Bài Thơ Mùa Đông



Bài thơ mùa đông
Không có hoa tươi khoe sắc
Không tiếng chim hót như mùa xuân

Bài thơ mùa đông
Không tưng bừng sôi nổi
Chẳng nóng bỏng như mùa hạ

Bài thơ mùa đông
Không có gió heo may thổi
Không lãng mạn như mùa thu

Bài thơ mùa đông
Chỉ có gió lạnh
Và mây xám - nặng nề trôi

Bài thơ mùa đông ...... cho ta .......
Cái phải sụp ðổ, vẫn chưa sụp ðổ hoàn toàn ....
Cái phải nảy sinh, vẫn chưa nảy sinh trọn vẹn ....
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
NMMT
Member Avatar

Dạ dôi lời NMMT gởi mến chúc NH khỏe và bình an, NMMT có ghé vào trang thơ của NH và dọc dược mấy bài thơ hay của NH lưu, và mến chúc NH dã trở thành một thành viên của EmVaTho cũng như NMMT và các bạn khác, và xin cầu chúc NH và các bạn những lời chúc tốt dẹp, may mắn nhất, và nhất là hồn thơ của NH và các bạn luôn dầy và dẹp mãi
Mến
NMMT
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
SimTim


Đỉnh đồi thông trắng màu sương phủ
Đông tha hương buồn ủ từng canh
Ngày tháng lặng chôn sầu lữ thứ
Dấu trong tim mộng ước chưa thành

Vòng luân vũ xoay quanh Nhật Nguyệt
Nửa đại dương biền biệt đôi bờ
Thơ lơ lững hững hờ mưa tuyết
Lạnh Người ơi !!! Một khối bơ vơ

Offline Profile Quote Post Goto Top
 
MUC DONG
Member Avatar
V.I.P
Posted Image
Mến chào Sim Tím đến cùng diễn đàn EVT, luôn chúc Sim Tím thơ hay và vui cùng bè bạn EVT {tangbongne} .
Mến mời ST gửi bài dự thi sáng tác thơ của diễn đàn emvatho.com nhé .

__ QBT_ EVT .
Posted Image

___________banquantri_emvatho@yahoo.com.vn__________
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
phonglantrang
Member Avatar
Youth Mem
Lại những Vó câu giữa dặm đường
Lại mùa tiễn biệt Tím Hoa vương..
Lữ khách chân hài mòn vẹt lối,
Người đi sầu thảm nắng tơ buông ...

CB_VT

__________________________________
Thơ rất hay Ngựa Hoang và Sim Tím
Thật vui vì được chiêm ngưỡng những dòng Thi hay của NH và S
Mến chúc NH và S luôn vui và thoải mái trong diễn đàn E&T nhé ... {votay} {tangbongne}
Posted Image

Ta biết thân ta chẳng là gì ......Chỉ là cát bụi rải đường đi
Vốn chân thiên hạ vô tình lắm... Giẫm đạp thân ta có xót gì..
____________CÁT_BỤI_VÔ_THƯỜNG___________
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
nguahoang

SimTim
Jan 15 2007, 05:30 PM
Đỉnh đồi thông trắng màu sương phủ
Đông tha hương buồn ủ từng canh
Ngày tháng lặng chôn sầu lữ thứ
Dấu trong tim mộng ước chưa thành

Vòng luân vũ xoay quanh Nhật Nguyệt
Nửa đại dương biền biệt đôi bờ
Thơ lơ lững hững hờ mưa tuyết
Lạnh Người ơi !!! Một khối bơ vơ


Sầu Đông


Lối mòn vườn xưa sương trắng phủ
Đông về chưa trút hết tàn canh
Giá băng nhuộm lên hồn thi tứ
Lệ sầu giọt ngắn nhỏ thật nhanh

Mặt trời ngủ quên đằng sau núi
Chưa đem hơi ấm sưởi yêu thương
Để cho héo úa hương đồng nội
Sầu dâng chất ngất một thóang - buồn



Cám ơn SimTim ghé thăm ... thơ hay lắm {votay}


Cái phải sụp ðổ, vẫn chưa sụp ðổ hoàn toàn ....
Cái phải nảy sinh, vẫn chưa nảy sinh trọn vẹn ....
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
nguahoang

phonglantrang
Jan 16 2007, 09:37 AM
Lại những Vó câu giữa dặm đường
Lại mùa tiễn biệt Tím Hoa vương..
Lữ khách chân hài mòn vẹt lối,
Người đi sầu thảm nắng tơ buông ...

CB_VT

__________________________________
Thơ rất hay Ngựa Hoang và Sim Tím
Thật vui vì được chiêm ngưỡng những dòng Thi hay của NH và S
Mến chúc NH và S luôn vui và thoải mái trong diễn đàn E&T nhé ... {votay} {tangbongne}

Ta trở về đây với Vô Thường
Cát Bụi gieo một chút vấn vương
Ngày mai khi bình minh thức giấc
Con đường tràn lấp cả tình thương



PLT ..... Cám ơn đã chào đón nồng nhiệt ..... Mong sẽ còn được góp vui trong EVT {tangbongne}
Cái phải sụp ðổ, vẫn chưa sụp ðổ hoàn toàn ....
Cái phải nảy sinh, vẫn chưa nảy sinh trọn vẹn ....
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
SimTim

Quote:
 

Lối mòn vườn xưa sương phủ trắng
Đông về chưa trút hết tàn canh 
Giá băng nhuộm lên hồn thi tứ
Lệ sầu giọt ngắn nhỏ thật nhanh

Mặt trời ngủ quên đằng sau núi
Chưa đem hơi ấm sưởi yêu đương
Để cho héo úa hương đồng nội
Sầu dâng chất ngất một thóang - buồn


Sáng tinh sương ... Lạnh !!! Thèm vòng tay ấm
Người xa rồi thầm lặng nổi nhớ reo
Vùng kỷ niệm khép hồn thơ say đắm
Lung linh vần tựa suối thác trong veo

Đông của em hương mùa Thương vẫy gọi
Áo mây Trời xanh biếc mộng đa mang
Gió ru hời sóng lòng dâng vời vợi
Đợi Người về ngày tháng mãi lang thang

Offline Profile Quote Post Goto Top
 
SimTim

Cám ơn anh Muc Dong & CB_VT & NH đã khuyến khích ST . Vì là lính mới nên ST còn hơi lũn cũn , mong bỏ wa cho nhen . Chúc mọi người vui thơ hào hứng .
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
nguahoang

SimTim
Jan 17 2007, 02:24 AM



Sáng tinh sương ... Lạnh !!! Thèm vòng tay ấm
Người xa rồi thầm lặng nổi nhớ reo
Vùng kỷ niệm khép hồn thơ say đắm
Lung linh vần tựa suối thác trong veo

Đông của em hương mùa Thương vẫy gọi
Áo mây Trời xanh biếc mộng đa mang
Gió ru hời sóng lòng dâng vời vợi
Đợi Người về ngày tháng mãi lang thang

Xóa Tan Mùa Đông


Ở phương ấy mùa Đông có còn tuyết ?.
Có ngập đường sương phủ màu trinh nguyên ?.
Sao bên này bóng mây như mờ mịt !
Gió chưa về, mất cảm giác bình yên

Có bóng Xuân vừa ngang qua cửa sổ
Nghe như làn hơi ấm tỏa đâu đây
Em kéo Đông lùi vào trong quá khứ
Cho người về, dừng bước sầu lang thang
Cái phải sụp ðổ, vẫn chưa sụp ðổ hoàn toàn ....
Cái phải nảy sinh, vẫn chưa nảy sinh trọn vẹn ....
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
SimTim

nguahoang
Jan 18 2007, 02:59 AM

Ở phương ấy mùa  Đông có còn tuyết ?.
Có ngập đường sương phủ màu trinh nguyên ?.
Sao bên này bóng mây như mờ mịt !
Gió chưa về, mất cảm giác bình yên

Có bóng Xuân vừa ngang qua cửa sổ
Nghe như làn hơi ấm tỏa đâu đây
Em kéo Đông lùi vào trong quá khứ
Cho người về, dừng bước sầu lang thang


Đông phong lạnh ... độc hành chiều phố lạ
Hàng thông buồn nghiêng ngã đỉnh sầu giăng
Xa Xôi quá một vòng tay êm ả
Lạc chân trời mù mịt tuyết sương băng

Đêm _ Lập lòe ánh đèn vàng hiu hắt
Mộng _ Hoang đường rong bước nửa hồn côi
Sương _ Đọng giọt trên cành trơ ngoan giấc
Tình _ Ảo hư vọng Nguyệt ngát hương đời

Offline Profile Quote Post Goto Top
 
nguahoang

SimTim
Jan 17 2007, 05:15 PM


Đông phong lạnh ... độc hành chiều phố lạ
Hàng thông buồn nghiêng ngã đỉnh sầu giăng
Xa Xôi quá một vòng tay êm ả
Lạc chân trời mù mịt tuyết sương băng

Đêm _ Lập lòe ánh đèn vàng hiu hắt
Mộng _ Hoang đường rong bước nửa hồn côi
Sương _ Đọng giọt trên cành trơ ngoan giấc
Tình _ Ảo hư vọng Nguyệt ngát hương đời


Màu Hoa Sim Tím


Gió buồn vương, bước chân về xứ lạ
Tuyết lạnh lùng cuối phố chợt giăng giăng
Phương trời ấy vòng tay nào xa ngã
Em đi rồi, bên ấy có còn trăng ??

Màu - Mắt nai tròn xoe nhìn ngơ ngác
Hoa - Nở rồi, chim én có về chăng ??
Sim - Bên đồi, lửng lơ mùa trái chín
Tím - Cả lòng vì em đã sang ngang


Riêng tặng SimTim
Cái phải sụp ðổ, vẫn chưa sụp ðổ hoàn toàn ....
Cái phải nảy sinh, vẫn chưa nảy sinh trọn vẹn ....
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
SimTim

nguahoang
Jan 19 2007, 02:02 AM

Màu Hoa Sim Tím


Gió buồn vương, bước chân về xứ lạ
Tuyết lạnh lùng cuối phố chợt giăng giăng
Phương trời ấy vòng tay nào xa ngã
Em đi rồi, bên ấy có còn trăng ??

Màu - Mắt nai tròn xoe nhìn ngơ ngác
Hoa - Nở rồi, chim én có về chăng ??
Sim - Bên đồi, lửng lơ mùa trái chín
Tím - Cả lòng vì em đã sang ngang


Trăng nửa mảnh trãi hồn phơi đêm vắng
Lấp lánh vầng rung nhịp sóng tương tư
Biển Tình vẫn nồng môi hương vị mặn
Đắm chìm say , ngụp lặn giữa ngôn từ

Ngựa _ Thỏa chí tang bồng sơn khê vượt
Hoang _ Dại đồi dạ thảo vướng bước chân
Phi _ Cánh gió quyện lòng Xuân lã lướt
Vó _ Câu rền thi khúc trữ tình ngân


Cám ơn bài thơ NH tặng riêng cho ST nha . Có wa có lại mí toại lòng nhau hén .
{vui}

Offline Profile Quote Post Goto Top
 
nguahoang

Chiếc thuyền hoa hôm nào em bước nhẹ
Để lòng buồn cho lữ khách sang sông
Xa bến mơ, thuyền trôi, ta lặng lẽ
Em đi rồi, sao lòng vẫn còn mong

Bến năm xưa bàn chân vương pháo hồng
Ngày vu qui có kẻ đứng theo trông
Chiếc xe hoa chầm chậm vừa chuyển bánh
Xé hồn ai, một phút cuối chạnh lòng
Cái phải sụp ðổ, vẫn chưa sụp ðổ hoàn toàn ....
Cái phải nảy sinh, vẫn chưa nảy sinh trọn vẹn ....
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
SimTim

nguahoang
Jan 21 2007, 04:35 PM

Chiếc thuyền hoa hôm nào em bước nhẹ
Để lòng buồn cho lữ khách sang sông
Xa bến mơ, thuyền trôi, ta lặng lẽ
Em đi rồi, sao lòng vẫn còn mong

Bến năm xưa bàn chân vương pháo hồng
Ngày vu qui có kẻ đứng theo trông
Chiếc xe hoa chầm chậm vừa chuyển bánh
Xé hồn ai, một phút cuối  chạnh lòng


Bao ngày tháng vội vàng trôi như mộng
Chuyện tình mình ... Ôi một thưở hoài mong
Ta xa nhau ... lá xanh chợt lìa cành
Gió nào thổi ... Cuồng phong ơi ... Ngừng thổi !!!

Biển dâng sóng như bảo lòng dậy nổi
Cố thét gào nào gọi được Tình xa
Trăng khuyết bóng thuyền hoa lạc bến lạ
Em dại khờ mơ mãi chuyện ngày qua

Offline Profile Quote Post Goto Top
 
ZetaBoards - Free Forum Hosting
Create a free forum in seconds.
Learn More · Register Now
Go to Next Page
« Previous Topic · Thơ Tình · Next Topic »
Add Reply

Theme designed by Lighty of Outline. Theme coded by Pando of GForce and ZNR.