Welcome Guest [Log In] [Register]
Welcome to EMVATHO HOME. We hope you enjoy your visit.


You're currently viewing our forum as a guest. This means you are limited to certain areas of the board and there are some features you can't use. If you join our community, you'll be able to access member-only sections, and use many member-only features such as customizing your profile, sending personal messages, and voting in polls. Registration is simple, fast, and completely free.


Join our community!


If you're already a member please log in to your account to access all of our features:

Username:   Password:
Add Reply
QUÊ HƯƠNG ƠI...!!; Quê hương là chùm khế ngọt......
Topic Started: Jan 10 2007, 09:55 PM (778 Views)
gió thu
Member Avatar
Youth Mem
BÃO....!!

Gió thét gào.. từng cơn nghe ghê rợn
Sóng biển gầm ,cao ngất cả trời Trung
Sức gió qua ,nghe sao quá hãi hùng
Khánh hoà khóc, từng cơn sao đau thắt
Từng đám mây, vây kín trời đen đặc
Cổ thụ già ,trơ trọi hứng gió mưa
Bước chân nhanh ,trốn chạy dẫm lên bừa
Trên lối nhỏ, con đường xưa lầy lội
Lòng nguyện cầu..!! bão ơi xin đừng tới
Cho dân nghèo, tránh khỏi nỗi lầm than
Gió bão kia ,xin bay thẳng một đàng
Đừng bay tấp, ghé sang nơi nào cả
Lời nguyện cầu,, trời xanh nghe không hả..??
Cúi rạp mình..mắt lả chả..lệ rơi............../....
Posted Image
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
NMMT
Member Avatar

Dã giữ dúng như lời hứa với sis emthatlong dêm qua, hôm nay NMMT có ghé vào thăm trang thơ sis , thơ sis hay lắm, NMMT hy vọng những bài thơ hay của sis và các bạn trong emvatho này, sẽ dược lưu truyền mãi dến ngày sau, Thu xin gởi lời mến chúc sis và gia dình những lời chúc tốt dẹp và bình an nhất trong năm, và sẽ là mãi mãi, và NMMT xin cám ơn sis nhiều cho sự mến mộ và ưu ái của sis và sis Cát dã dành cho thơ NMMT dêm qua hai sis dả có dịp dọc qua
Love
NMMT
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
gió thu
Member Avatar
Youth Mem
NHỚ TUỔI THƠ
***********

Con đường nhỏ__ngày xưa__ chân tôi bước
Lối quanh vòng__ươn ướt__ vũng bùn hôi
Kỷ niệm xưa__ thoáng hiện __ở trong tôi
Chân không dép __đầu trần__Ngày xưa đó
*
Hốt nắm rau__ đưa vào__ mời đàn thỏ
Mắt xoe tròn __ ngơ ngác __thật đáng yêu
A...mẹ ơi!!__ con thỏ__ nó cứ khều
Miệng nhỏn nhẽn __ nó nhai__ đều từng lá
*
Có những lúc__ tôi dỗi hờn __ ăn vạ
Khi mẹ đùa __ chia kẹo __ lớn phần hơn
Nào biết đâu __ vai áo __ mẹ đã sờn
Bao khó nhọc __ tủi hờn __ quanh thân mẹ
*
Dư âm nhỏ thoáng hiện về thật nhẹ....
Tuổi thiếu thời nghịch phá...Mẹ....Buồn.....Vui..!!
Posted Image
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
gió thu
Member Avatar
Youth Mem
NGỦ ĐI BA !

Ngủ đi Ba, mộng bình thường Ba nhé!
Con đắp mền cho giấc ngủ Ba sâu
Ngủ đi Ba, bỏ mặc những u sầu
Con hát nhé điệu ầu ơ của Mẹ !

Ngủ đi Ba ,mộng bình thường Ba nhé!
Bài luận văn con viết đã xong rồi
Ba khổ nhiều ngủ cũng có mồ hôi
Bao khốn khó in trên vầng trán rộng

Ngủ đi Ba, con lấy diều làm lộng
Dệt cho Ba những mơ ước trong đời
Đừng ưu phiền cho tóc bạc như vôi
Và áo rách,,,con khâu rồi.. Ba ạ..!

Posted Image
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
gió thu
Member Avatar
Youth Mem
TÌNH MẸ


Tảo tần năm tháng buổi sớm mai
Trên lưng Mẹ đỏ những vệt dài
Ngón tay chai sạn tê tê buốt
Khổ sầu Mẹ chịu cả đôi vai

Thương người áo rách đến tận tay
Nhường con áo mới mặc hằng ngày
Cho con bằng bạn bằng trang lứa
Chẳng thiệt thua người ,,,,,mắt Mẹ cay!

Không giấc ngủ trưa,, của mỗi ngày
Đêm về lại tính chuyện ngày mai
Ngày mai rồi lại ngày mai đến
Tóc người cũng tựa tháng năm phai....

Posted Image
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
fx_


ta nhớn rồi đi, biệt tháng năm
ấu thơ hoang mộ tuổi ta nằm
dăm khi mười họa hồn lưu luyến
một cuộc bao năm khóc bóng tăm

fx
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
gió thu
Member Avatar
Youth Mem
TẶNG MẸ 8/3


Hoa lòng con kính tặng dâng
Mẹ hiền năm tháng tảo tần vì con
Tóc mai xưa đó chỉ còn
Một màu sương trắng héo hon đời Người
Hoa lòng tặng Mẹ,Mẹ ơi..!
Hoa lòng tặng Mẹ rạng ngời niềm tin
Đóa này con chúc Mẹ xinh
Đẹp trong ánh mắt chung tình của Cha
Đóa này con chúc cả nhà
Ấm trong hạnh phúc bao la của Người.....



Posted Image
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
gió thu
Member Avatar
Youth Mem

GT cảm ơn fx_ đã ghé thăm trang thơ của GT và để lại bài thơ rất hay
GT chúc fx_ vui, hạnh phúc....và thơ mãi hay cùng E&T nhé...!

Chào thân ái fx_ {cafenhe}
Posted Image
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
gió thu
Member Avatar
Youth Mem
BÓNG MẸ


Ủ rủ Mẹ ngồi tựa cửa khuya
Nhớ con thương cháu lệ đầm đìa
Đôi vai gầy guộc xơ xác mảnh
Trăng sầu theo cảnh bóng đong đưa...



Posted Image
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
gió thu
Member Avatar
Youth Mem

MƯA CHIỀU

Trời chiều lại đổ cơn mưa
Mẹ tôi chắc ướt..đội mưa rao hàng..!!
Vai gồng gánh nặng lo toan
Miếng cơm manh áo nuôi đàn con thơ

Chiều nay...chắc mẹ...bơ phờ
Tiếng rao nhỏ hẳn nghe xơ xác lòng
Trời buồn nghiêng đổ cơn giông
Mẹ tôi bán ế... nên lòng....cũng mưa.....

GT 11/07/07


Posted Image
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
gió thu
Member Avatar
Youth Mem
TÌNH CHA,MẸ...

Sương nắng giờ đây bạc mái đầu
Đêm về cạn trí lại thêm sâu
Lo vay chạy bữa nuôi gia thất
Cố mượn từng ngày nhận nghĩa khâu
Mẹ đứng dầm mưa trong gió quyện
Cha ngồi dãi nắng dưới hiên cầu
Lòng mong ủ ấm đàn con trẻ
Thẳng tiến vinh quy rạng rỡ màu


GT 14/08/07
Posted Image
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
gió thu
Member Avatar
Youth Mem
DỪA QUÊ TÔI

Quê tôi xanh bởi hàng dừa
Hiên ngang trong bão từ xưa đến giờ
Bao năm vẫy ngọn gió mơ
Ru lời hè bức đan bờ quê xanh
Tàu dừa như chiếc lược thanh
Như bàn tay mẹ chải quanh tóc đời
Trưa về hanh nắng nồng oi
Dừa như quạt mát quê tôi dịu lời...


Posted Image
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
ZetaBoards - Free Forum Hosting
Free Forums with no limits on posts or members.
Learn More · Register for Free
« Previous Topic · Thơ Cho Cha Mẹ Và Quê Hương · Next Topic »
Add Reply

Theme designed by Lighty of Outline. Theme coded by Pando of GForce and ZNR.