Welcome Guest [Log In] [Register]
Welcome to EMVATHO HOME. We hope you enjoy your visit.


You're currently viewing our forum as a guest. This means you are limited to certain areas of the board and there are some features you can't use. If you join our community, you'll be able to access member-only sections, and use many member-only features such as customizing your profile, sending personal messages, and voting in polls. Registration is simple, fast, and completely free.


Join our community!


If you're already a member please log in to your account to access all of our features:

Username:   Password:
Add Reply
Nhớ Người; Nhớ Người!!
Topic Started: Jan 6 2007, 02:54 PM (11,423 Views)
gió thu
Member Avatar
Youth Mem

Buồn...!!!


Em mệt mỏi bên đường đời không lối
Thơ rũ buồn bên cội lá đêm mưa
Tình anh trao...nhưng lại là trao vội
Để em sầu... vướng mãi khúc trầm ưu...

GT

Posted Image
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
DinhMenh

gió thu
Dec 14 2007, 02:40 PM

Buồn...!!!


Em mệt mỏi bên đường đời không lối
Thơ rũ buồn bên cội lá đêm mưa
Tình anh trao...nhưng lại là trao vội
Để em sầu... vướng mãi khúc trầm ưu...

GT

Em ,,,, !



Mãi trong anh tình là hồng nguyên thủy ,,,,
Như máu đào xuôi ngược ở trong tim
Dù thời gian làm thân hình anh già cõi
Nhưng vẫn nhịp đều tiếng vọng trong tim ,,,,


( DinhMenh 15 / 12 / 2007 )


DM ghé wa nhà của GT , mà ko có ai ở nhà để cho DM xin ly trà uống , khát nước mà lại đói
{buon} . DM mượn ý thơ của GT để DM xả rác trong nhà GT một chút . Thông cảm nha . Chúc GT vui , DM tin là anh ấy của GT sẽ hiểu tâm sự của GT . Chúc hai ban luôn hp {tangbongne}
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
gió thu
Member Avatar
Youth Mem

Thx DM đã ghé nhà GT và bài thơ hay,chúc DM luôn vui và hp.. {cafenhe}


NGÀY,ĐÊM VÀ TÔI...


Đêm hy vọng.....rồi ngày thêm thất vọng
Bởi chữ tình như sóng biển ào trôi
Cuốn phăng đi những mơ ước cuộc đời
Rồi để lại bể vôi trần cay đắng...

Tôi và đêm đắm mình trong im lặng
Tiếng thạch sùng văng vẳng gọi tri ân
Nghĩ đến ai...dạ tôi lại bần thần
Xoay kí ức theo vần thơ ...rồi mộng..!!

Tôi và đêm cuốn hồn theo trăng lộng
Dải lụa ngà như quấn chặt thân đêm
Hương tình xưa....ùa vỡ thật êm đềm
Mang hơi ấm tô thêm màu nhung nhớ...

Rồi ngày đến...đưa tình đau vụn vỡ..
Nữa tiếng yêu rao bán giữa chợ đời
Nữa còn lại ...đã khuyết ở vành môi
Tôi cay đắng...nhốt lời sâu đáy mộ..

Có khi nào...ngày_đêm về một chổ
Sẽ bới đào để vỗ giấc thiên thu
À...mà không!!....ngày_đêm như kẻ thù
Kẻ sẽ tới...thì kia....đành lui bước..

Ngủ đi nhé...tình ơi....Tôi thầm ước..!!
Cho ánh vàng rực sáng góc ngày mơ
Còn đêm đen ...xin hãy....nuốt tình khờ
Trong bóng tối...tự mơ....cùng vận nhớ...!!

GT 17/12/07

Posted Image
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
gió thu
Member Avatar
Youth Mem
{buon} {buon}

Đêm nay lạnh nghe tình len hơi thở
Nỗi nhớ gào trăn trở giấc mơ xanh
Trang giấy trắng dài ngoằn như tờ sớ
Cuộn vo tròn riêng chữ nhớ thương anh !!

GT 01/01/08

Posted Image
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
gió thu
Member Avatar
Youth Mem

Nơi đây !!


Nơi đây....
đã bao lần
mơ ước
Đưa lời thơ
ướp mật
điểm thu vàng
Đợi đêm về
thả hồn
em
đếm bước
Mong duyên mình
có ô thước
bắt sang
Nơi đây..
vẫn nhớ
về
chốn ấy
Nhớ người xưa,
nhớ giếng nước,cây đa
Nhớ bờ môi,
nhớ ánh mắt thiết tha
Và giọng hát....
dẫu bao ngày xa cách
Nơi đây...
thu về trên vòm lá
Rãi sắc tình
ru mộng
lứa đôi ta
Bờ yêu đương
ôm ấp
mảnh
trăng
ngà
Hương thơm ngát
la đà
vương
chốn ấy
Nơi đây...
cũng đôi lần
giận lẫy
Trói hồn ai
buộc lấy
nửa cuộc đời
Đợi đêm về
đem thả
áng mây trôi
Nương cánh gió
cho thời
gian
xoay ngược....

GT 10/01/08

Posted Image
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
gió thu
Member Avatar
Youth Mem

Đêm Xuân Buồn


Đứng trước xuân,đứng trước thềm năm mới
Sao lòng ta vời vợi nỗi âu phiền
Hương xuân tràn lan ngập cả chợ phiên
Mà nghe đắng,đắng viềng môi khô khốc

Bão tình qua tựa hồ như cơn lốc
Mặc sức bơi mời mọc chạm tay vào
Để bây giờ lòng dậy sóng đảo chao
Đau,buồn,nhớ cứ ào vào tim nhỏ

Đêm nghe tiếng pháo rền vang góc chợ
Mà tiếng anh biệt nẻo tận phương nào
Còn đâu hỡi....một lời xưa...ơi vợ!!
Đã khắc vào từ thưở...mới yêu anh...!!

GT 26/02/08

Posted Image
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
ngodong
Member Avatar
Senior Mem

BÀI NÀY GÃ CHẢ BIẾT ĐẶT TÊN GÌ {vui}




Gío gì không gió lại gió thu
Đồ tôi tay quạt phẩy vù vù ....(vẫn nóng khiếp)
Vàng rơi khắp ngõ khom lưng quét
Mệt lử lâu rồi ... Bớ gió thu ! {leluoi}


GÃ HƯ ĐỒ
Posted Image

________banquantri_emvatho@yahoo.com.vn_________
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
gió thu
Member Avatar
Youth Mem

GT thanks GHD đã vào thăm nhà của GT và để lại bài thơ vui,chúc GHD luôn vui và hạnh phúc {tangbongne} {cafenhe}

Vào nhà Gã bước nhẹ như ru
Trà hương thơm ngát toả khói mù
Sột soạc tay đưa tìm quạt mát
Quạt thì chẳng thấy.....(lại) thấy gió thu !! {vui}

GT

Posted Image
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
ngodong
Member Avatar
Senior Mem
{vui}

Giả vờ trêu thế để cho vui
Chứ khắp nhân gian cũng tối thùi
Trăng Thu vằng vặc sui bước gã
Ra hè hóng mát ..chút chút vui...!


Đội ơn trần gian có ngọn gió thu ... Đồ tôi đỡ tốn điện {hon} .
Posted Image

________banquantri_emvatho@yahoo.com.vn_________
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
btla

gió thu
Jan 1 2008, 10:01 PM
{buon} {buon}

Đêm nay lạnh nghe tình len hơi thở
Nỗi nhớ gào trăn trở giấc mơ xanh
Trang giấy trắng dài ngoằn như tờ sớ
Cuộn vo tròn riêng chữ nhớ thương anh !!

GT 01/01/08

Bóng nguyệt lạnh vô tình tro vàng úa
Cõi vô hình, ta vẩn mãi đeo nhau
Giấy trắng tinh sao chẳng viết một lời
Dù từ tạ, mắt nào đêm nhung nhớ
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
gió thu
Member Avatar
Youth Mem
ngodong
Feb 29 2008, 12:54 PM
{vui}

Giả vờ trêu thế để cho vui
Chứ khắp nhân gian cũng tối thùi
Trăng Thu vằng vặc sui bước gã
Ra hè hóng mát ..chút chút vui...!


Đội ơn trần gian có ngọn gió thu ... Đồ tôi đỡ tốn điện  {hon} .


Hôm nay Gã lại viếng nhà tuiii {vui}
Thơ tuiii chín tháng đã lên mùi
Nếu ngon....đằng trước xin tiến thẳng
Chọn vần rửa vận thử hên xui...... {vui}

GT

Posted Image
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
gió thu
Member Avatar
Youth Mem
btla
Mar 4 2008, 03:50 AM

Bóng nguyệt lạnh vô tình tro vàng úa
Cõi vô hình, ta vẩn mãi đeo nhau
Giấy trắng tinh sao chẳng viết một lời
Dù từ tạ, mắt nào đêm nhung nhớ

Hi BTLA,rất vui khi bạn ghé quán cóc của GT,chúc bạn nhiều niềm vui.


Cũng tại anh đem nguyệt dìm đáy nước
Xem tình yêu như cá giỡn con mồi
Để em giờ lên thuyền hoa tha thướt
Anh khóc tình lệ chảy ngược tim côi.

GT

Posted Image
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
gió thu
Member Avatar
Youth Mem
{buon}

Trăng chợt buồn khi người đưa tay tiễn
Mối tình xưa tựa phiến đá u sầu
Trăng nghiêng mình thơ chợt thấy nghe đau
Ngôn ngữ lạc nát nhàu hương ái mộng...

GT 10/04/08

Posted Image
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
gió thu
Member Avatar
Youth Mem

!!!

Ngồi đây tìm lại chút vần thơ
Tặng kẻ tri âm mãi đợi chờ
Dẫu em có ngốc hay ngờ nghệch
Cũng xin dâng người trọn ước mơ

Náo nức tay đan chữ dại khờ
Ngôn từ tuôn chảy đẫm làn thơ
Sắc thu như lắng chờ ai đó
Vẽ mộng tương phùng...đuổi bơ vơ..!!

GT 07/06/08

Posted Image
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
gió thu
Member Avatar
Youth Mem
KHI KHÔNG


Khi không tôi lại nhớ người dưng
Đã mấy thu qua dạ bảo đừng
Đông có ghé thăm hồn lạnh lẽo
Hạ về đôi lúc lại bâng khuâng

Khi không thu đến để làm chi
Cho nỗi nhớ ai lại thêm ghì
Cho ngày hờ hững không thèm bước
Nên đêm mãi hoài ngóng tiếng si

Khi không tuyết phủ khắp bờ sông
Trắng cả không gian lạnh cả lòng
Vần thơ sầu mộng rơi vương vãi
Như cố gọi về chút nhớ mong...

GT 07/06/08

Posted Image
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
gió thu
Member Avatar
Youth Mem

Hạ Về

Hạ về rồi trên từng cây khóm lá
Gieo sắc vàng sáng ngập cả trời mây
Vài con bướm tung mình vui cảnh lạ
Mộng đi hoang tâm trí thả rong hoài

Hạ về rồi nên ve hòa tấu khúc
Bản tình ca ngân điệu nhớ thương người
Trên tầng mây gió lùa như thúc giục
Đón hạ về vượt sóng biển tình khơi

Hạ về rồi gieo từng con nắng bức
Lúc hanh hanh,lúc mát rượi say lòng
Lúc oi ả như cuộc đời cơ cực
Của phàm nhân dầm dãi nắng mưa vòng

Hạ về rồi,anh ạ...có hay không??
Có đón nhận gió nồng thơm mùi mới
Hương hạ về vun chồi yêu khẽ gọi
Tiếng trăm năm vạch lối đến bên mình..!!

Hạ về rồi nên thơ cũng thêm xinh
Ngôn từ chuốc sao mượt mà đến thế
Đã lâu rồi thơ im nằm ứa lệ
Mà nay tuôn khơi mạch nhựa sống trào..!

GT 07/06/08

Posted Image
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
gió thu
Member Avatar
Youth Mem
Không đề

Phiến thơ lạnh không hồn không xúc cảm
Nằm chơ vơ như đợi gió thu về
Tôi vô ý đưa bàn tay khẽ chạm
Nỗi đau tràn xé nát một thời thơ...

GT 09/06/08

Posted Image
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
gió thu
Member Avatar
Youth Mem

Đoản Khúc Sầu


Trăng cũng thế cũng giật mình trăn trở
Cũng bàng hoàng khi giông tố kéo qua
Như chính ta khi tình yêu sụp đổ
Lệ chan hòa thương phận quá xót xa...

**

Trong đêm tối ta cuộn mình thao thức
Nhớ về người sao dạ lại thấm đau
Tình yêu vỡ ta như rơi đáy vực
Trách thề kia sao lại sớm phai màu...

**

Thơ tức tưởi khóc mình không vần điệu
Những ngôn từ lạc lõng chẳng nên câu
Còn ta khóc khi duyên kia còn thiếu
Chữ nợ ..đi.. đời úa nhạt u sầu...

GT 10/06/08

Posted Image
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
DinhMenh

gió thu
Jun 10 2008, 12:18 PM

Đoản Khúc Sầu


Trăng cũng thế cũng giật mình trăn trở
Cũng bàng hoàng khi giông tố kéo qua
Như chính ta khi tình yêu sụp đổ
Lệ chan hòa thương phận quá xót xa...

**

Trong đêm tối ta cuộn mình thao thức
Nhớ về người sao dạ lại thấm đau
Tình yêu vỡ ta như rơi đáy vực
Trách thề kia sao lại sớm phai màu...

**

Thơ tức tưởi khóc mình không vần điệu
Những ngôn từ lạc lõng chẳng nên câu
Còn ta khóc khi duyên kia còn thiếu
Chữ nợ ..đi.. đời úa nhạt u sầu...

GT 10/06/08











Em ,,,,,, !!!


Nhớ những ngày vui thuở có nhau
Từng câu trìu mến thiết tha trao
Từng lời âu yếm sao ngào ngọt
Thấm tận tâm hồn nỗi xuyến xao,,,,,


--------------------------

Mình quen nhau đổi trao niềm hy vọng
Mong đời này giữ giấc mộng bền lâu
Dù chia xa cũng đừng để phai mầu
Bao kỹ niệm lúc ban đầu trao tặng ,,,,,,


---------------------------


Đừng nhe em , đừng đêm dài than thở
Đừng vội buồn hay lo sợ vu vơ
Cứ bình an trong khắc khoải đợi chờ
Ôn kỹ niệm bằng sương mờ ký ức ,,,,,,



( ĐM 22 / 06 / 08 )


Ghé thăm GT để xin ly trà mà hông có {buon} , mượn ý thơ của GT chút xíu , chúc GT luôn dzui dzẻ {tangbongne}
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
gió thu
Member Avatar
Youth Mem
Kết Bạn

Thơ này tôi tặng bạn tôi
Giữa vườn thi tứ kết lời tâm giao
Bước chân dù có lao đao
Có bạn_ta quyết chẳng chao đảo lòng

Đường đời bao ngã quay vòng
Chông chênh số kiếp má hồng truân chuyên
Lắm người được phước lẫn duyên
Còn ta với bạn ưu phiền bao quanh

Tơ tình như sợi chỉ manh
Duyên vừa chạm tới lại đành bỏ đi
Tim nồng thì mới khắc ghi
Chưa khô dòng nhớ..biệt ly đến rồi

Ta đây bạn đó phương trời
Mượn thơ trút cạn những lời sầu bi
Rượu thơ bạn rót ta si
Kết tình bằng hữu tình thi muôn đời.

GT 28/06/08

Posted Image
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
Go to Next Page
« Previous Topic · Thơ Tình · Next Topic »
Add Reply

Theme designed by Lighty of Outline. Theme coded by Pando of GForce and ZNR.