Welcome Guest [Log In] [Register]
Welcome to EMVATHO HOME. We hope you enjoy your visit.


You're currently viewing our forum as a guest. This means you are limited to certain areas of the board and there are some features you can't use. If you join our community, you'll be able to access member-only sections, and use many member-only features such as customizing your profile, sending personal messages, and voting in polls. Registration is simple, fast, and completely free.


Join our community!


If you're already a member please log in to your account to access all of our features:

Username:   Password:
Add Reply
Nhớ Người; Nhớ Người!!
Topic Started: Jan 6 2007, 02:54 PM (11,426 Views)
nguoi phu xe
Member Avatar
Youth Mem

Xe về qua buổi chợ trưa
Người thưa thớt quá lời thưa thớt lời
Bán mua hết vận ế thời
Đời xe mấy bận gọi mời ....chẳng thưa ..


*** Ế gì mà ế thế {vui}
Posted Image

Sáng nào cũng đốt phông lông... thế mà ... hix hix... Ế gì mà ... ế thế ....
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
Andy_Nguyen

gió thu
Aug 24 2007, 08:27 AM

GIỌT TÌNH

Nhẹ thả hồn đi mượn chút tình
Bên trời nguyệt tỏa mộng lung linh
Vương bao nỗi nhớ theo cánh hạc
Quấn niềm tâm sự với hương hình
Anh trút lời yêu bằng ánh mắt
Em ngỏ tiếng lòng bởi môi xinh
Hai ta hòa thể vào chum đáy
Cạn tiếng trăm năm chuyện đôi mình...

Hi GT ! Chắc anh ghé đây thường, chôm ý em làm thơ muối quá :)

Mộng Tình
Nhẹ bước về thăm góc trữ tình
Thơ bầu rượu túi mộng lưu linh
Đào nguyên lạc lối tiên phơi bóng
Thượng uyển say nơi ngọc hiển hình
Ngỏ ý si mê vầng nguyệt lạ
Đưa lời ngưỡng mộ dáng hoa xinh
Ta nàng một thể hòa men ngọt
Dứt tiếng phu thê giá nghĩa mình.
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
gió thu
Member Avatar
Youth Mem
nguoi phu xe
Aug 28 2007, 08:19 PM

Xe về qua buổi chợ trưa
Người thưa thớt quá lời thưa thớt lời
Bán mua hết vận ế thời
Đời xe mấy bận gọi mời ....chẳng thưa ..


*** Ế gì mà ế thế {vui}


Vai Phu cằn nỗi nhọc nhằn
Chạy lo từng bữa ngã lăn giữa đời
Chữ tình đương nữa chơi vơi
Chữ sầu kéo đến nói lời...chung thân... {vui}

** Chắc ế tiếp quá huynh.... {cafenhe}
Posted Image
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
gió thu
Member Avatar
Youth Mem
Andy_Nguyen
Aug 29 2007, 06:31 AM
gió thu
Aug 24 2007, 08:27 AM

GIỌT TÌNH

Nhẹ thả hồn đi mượn chút tình
Bên trời nguyệt tỏa mộng lung linh
Vương bao nỗi nhớ theo cánh hạc
Quấn niềm tâm sự với hương hình
Anh trút lời yêu bằng ánh mắt
Em ngỏ tiếng lòng bởi môi xinh
Hai ta hòa thể vào chum đáy
Cạn tiếng trăm năm chuyện đôi mình...



Mộng Tình

Nhẹ bước về thăm góc trữ tình
Thơ bầu rượu túi mộng lưu linh
Đào nguyên lạc lối tiên phơi bóng
Thượng uyển say nơi ngọc hiển hình
Ngỏ ý si mê vầng nguyệt lạ
Đưa lời ngưỡng mộ dáng hoa xinh
Ta nàng một thể hòa men ngọt
Dứt tiếng phu thê giá nghĩa mình.




ƯỚC TÌNH


Nhẹ lén gom thu ước chữ tình
Tơ vàng giăng rộng thỏa tâm linh
Mơ đôi bướm ngự nơi tiên cảnh
Nhớ cánh hạc gieo chốn hiển hình
Thả ý ươm hương vùng nguyệt cấm
Say lời dệt ái bể hoa xinh
Đêm trăng lộ rõ tà nhân thể
Khoát áo phu thê kết nghĩa mình...
Posted Image
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
gió thu
Member Avatar
Youth Mem
thx anh đã góp ý,em vui thì có chứ buồn gì anh trai...ha`(bài này em ráng ko dùng từ lại áh anh :)))

TRỘM TÌNH...

Trộm hái vần thương quá hữu tình
Ngôn từ lạc lối cõi mê linh
Hào quang rọi chiếu khung trời nhớ
Ánh bạc vây quanh cửa mộng hình
Mượn bút khai lòng nơi web đẹp
Đưa hồn tỏ ý chốn zone xinh
Ta say như thể nằm trong tửu
Ước chữ giao duyên sắp chỉ mình...


Posted Image
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
DinhMenh


Nợ .... !

Đau nhức chảy theo dòng thơ tôi viết
Gió thu ơi, trăng nước có còn chăng
Tôi lận đận trên trần gian cõi thế
Ngoảnh mặt nhìn bến cũ gió mưa giăng
Tôi vẫn nợ em một lời xin lỗi
Tôi nợ tôi mộng ước thuở ban đầu. .....

( ĐinhMệnh - 02/09/2007 )


Thơ các bạn hay . {votay} {votay} {votay} cho DM tôi đây góp vui tí . chuc cac ban vui tươi .
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
Andy_Nguyen

gió thu
Sep 1 2007, 07:56 PM
hi`hi`hi`,,,thì anh trai chỉ em chứ ai....rùi hằng ngày em đem mì tôm qua nhà anh học lén... {vui} cũng hên là nhà anh lúc nào cũng ko khoá cửa nên em vào dễ ợt... {vui}..thx anh đã góp ý,em vui thì có chứ buồn gì anh trai...ha`(bài này em ráng ko dùng từ lại áh anh :)))

TRỘM TÌNH...

Trộm hái vần thương quá hữu tình
Ngôn từ lạc lối cõi mê linh
Hào quang rọi chiếu khung trời nhớ
Ánh bạc vây quanh cửa mộng hình
Mượn bút khai lòng nơi web đẹp
Đưa hồn tỏ ý chốn zone xinh
Ta say như thể nằm trong tửu
Ước chữ giao duyên sắp chỉ mình...

Mơ Tình

Thương em thánh thót khúc mơ tình
Giọng hát thiên thần thoáng hiển linh
Nhạc thoảng hồn chao miền ảo mộng
Đàn buông dạ động chốn siêu hình
Say ghê điệu ái từ môi nguyệt
Ghét lắm câu thề tự má xinh
Ước vọng nghe hoài lời thục nữ
Về ngang ốc đảo ghé thăm mình.

Andy Nguyen
09/02/2007

PS Hi GT, Định Mệnh .... Thơ hay ..... GT , mới khen cái xong ....:( ... Sửa lại cho GT vài chữ .... Nhớ nha, từ đối từ , English đối English ...
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
gió thu
Member Avatar
Youth Mem
DinhMenh
Sep 2 2007, 05:40 PM
Nợ .... !

Đau nhức chảy theo dòng thơ tôi viết
Gió thu ơi, trăng nước có còn chăng
Tôi lận đận trên trần gian cõi thế
Ngoảnh mặt nhìn bến cũ gió mưa giăng
Tôi vẫn nợ em một lời xin lỗi
Tôi nợ tôi mộng ước thuở ban đầu. .....

( ĐinhMệnh - 02/09/2007 )


Thơ các bạn hay .   {votay}  {votay}  {votay} cho DM tôi đây góp vui tí . chuc cac ban vui tươi .

Hi DM, thơ DM cũng hay lắm...gt mượn ý thơ DM họa theo nà, chúc DM vui..Mến!

TRẢ...!!


Tôi bất động nằm im trong vũng nhớ
Định mệnh ơi, sao nỡ dứt duyên vừa..
Đêm u tịch...rối lòng.. thêm hoảng sợ
Trí quay cuồng nghiêng đảo giữa hương xưa
Tôi trả anh..những lời yêu thương đó
Và trả luôn ngọn gió lúc giao mùa...

Posted Image
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
gió thu
Member Avatar
Youth Mem
Mơ Tình

Thương em thánh thót khúc mơ tình
Giọng hát thiên thần thoáng hiển linh
Nhạc thoảng hồn chao miền ảo mộng
Đàn buông dạ động chốn siêu hình
Say ghê điệu ái từ môi nguyệt
Ghét lắm câu thề tự má xinh
Ước vọng nghe hoài lời thục nữ
Về ngang ốc đảo ghé thăm mình.

Andy Nguyen
09/02/2007
Ru Tình

Mây giăng cợt lả tiếng ru tình
Điệp khúc mê hồn khả ái linh
Võng mắc ngang lưng vừa chớm mộng
Thuyền neo bến ngự mới ươm hình
Đùa hoa ngất ngưỡng cười trong gió
Ghẹo nguyệt say lòng thốt giọng xinh
Mãi đắm chìm theo hoài vọng tưởng
Nên giờ có khóc ...cũng riêng mình..

GT

*thx anh trai nhiều {cafenhe} <<mời anh {de thuong we}
Posted Image
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
gió thu
Member Avatar
Youth Mem
( họa theo bài Trăng của Andy_Nguyen)

Ánh Nguyệt..


Ánh nguyệt hoà theo nỗi nhớ anh
Thu đan mộng thắm kết theo vành
Tơ hương chứa đựng niềm mơ ước
Sợi ái đong đầy niệm ý xanh
Sóng sánh dòng sông in bóng lụa
Lăn tăn lá trúc thoảng qua mành
Trong mơ cất tiếng em thầm gọi
Lữ khách dường như lạc chốn thành....

GT 11/07/07

TÓC YÊU
(họa theo bài Tóc Yêu của Andy_Nguyen)

TÓC YÊU

Khoe làn tóc đẹp tựa như tranh
Hương toả dung nhan đọng lá cành
Gió thẹn thôi đùa đưa sắc biếc
Mây hờn chẳng cợt lấy màu xanh
Nghiêng vai suối hạc tràn thơ mộng
Thẳng dáng bờ thu thả vóc mành
Lữ khách bao lần buông bút hoạ
Nghe hồn rượt đuổi ...chạy quẫn quanh...

GT 18/07/07

DÁNG MAI

(hoạ theo bài Vóc Hạc của Andy_Nguyen)

Kẻ ngó người xem lại đứng vây
Trông thu mảnh dáng liễu buông gầy
Hừng đông tạo nét mê lưng ngọc
Rạng tối đưa tình đắm gót say
Mắt biếc long lanh vờn nguyệt hạ
Môi hồng sóng sánh quyện đêm gài
Trăng khuya rũ ánh đùa thi khách
Đượm ấm hương nồng chốn ảo lai...

GT 03/09/07
Posted Image
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
gió thu
Member Avatar
Youth Mem
TÌNH BUỒN

Thơ ngã qụy
bên đời thường
..oan nghiệt
Định mệnh buồn
bám riết
mãi quanh em...
Có còn không
..mối tình xưa
tha thiết..??
Hay cũng sầu
tê liệt ...
khóc trong đêm..??



Posted Image
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
gió thu
Member Avatar
Youth Mem
Hương Tháng Tám

Hương tháng tám rãi đầy trên lối nhỏ
Dìu dịu bay vào ngỏ tiếng tơ lòng
Mây điệu đàng khoe vội vạt áo bông
Và gió thẹn xoay vòng hương cốm mới

Chiều hoàng hôn ráng trời nghe ai gọi
Bật tiếng lòng mắt dõi ngó mong anh
Màu yêu đương dỗ ngọt giấc mộng lành
Hương tháng tám khoe vành môi ngọt thắm

Anh có biết nơi này em mong lắm
Một nụ hôn như tắm suối ái nguồn
Đêm trở mình giọt nhớ lại trào tuôn
Và tháng tám lại cong mình rên xiết

Thu hôm nay khoát áo tình tha thiết
Hoa cũng bừng sắc biếc vẫy nàng mơ
Em đan hương kết vội mảnh trăng chờ
Bên tháng tám ủ thơ tình yêu mộng

Gió thu đưa ánh vàng bay lồng lộng
Phím đàn buông ngân mãi điệp khúc tình
Anh bên trời có giữ được hương xinh
Mùa tháng tám tung mình khoe áo mới....
GT

Posted Image
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
DinhMenh

gió thu
Sep 4 2007, 12:18 PM
TÌNH BUỒN

Thơ ngã qụy
bên đời thường
..oan nghiệt
Định mệnh buồn
bám riết
mãi quanh em...
Có còn không
..mối tình xưa
tha thiết..??
Hay cũng sầu
tê liệt ...
khóc trong đêm..??

Sao Đành ,,,,,,,, !



Không phải chỉ một mình em nuối tiếc
Chuyện ngày xưa, ký ức đã đậm sâu
Để giờ đây, vai tôi nặng trái sầu
Hồn tôi chết, kể từ em xa vắng

Nước mắt em, tuôn giọt dài giọt ngắn
Để nhuốm sầu, khắc đậm ở tim tôi
Thể xác kia, tâm linh đã chết rồi
Và .... em giết ... giết tôi bằng nước mắt ...... !


Hi giothu , DM muợn ý thơ của GT để DM thử rơi vao hoàn cảnh đó xem sao , chúc gt vui .
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
Andy_Nguyen

gió thu
Sep 3 2007, 04:44 PM
hi anh trai!..ừ hén, em lại quên để ý English đối English, thx anh nhiều  {cafenhe} << mời anh uống cafe cho trơn cổ vì bài này em họa từ chẳng trau chuốc tí nào cả,,khô khan quá...hi`hi`
....


Hi GT ! Thấy mấy bài em edit lại, hết sai luật rồi, thông minh quá ha. Chỉ cần để ý mấy câu đối chút chẳng bao lâu sẽ hay hơn anh rất nhiều vì ... thơ em trau chuốt bao nhiêu thì thơ anh dở ẹt bí nhiêu à .....
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
gió thu
Member Avatar
Youth Mem
Suối Tóc
(họa theo bài Mái Tóc của AL)

Óng ả như làn suối mát thanh
Trăng thu rọi ái vẫy hương lành
Nằm nghiêng chức nữ hờn duyên ngọc
Đứng thẳng tiên trần dỗi dáng xanh
Nắng sớm lùa theo ngàn ánh bạc
Chiều buông kéo lại triệu tơ mành
Tay ôm gọn nét thời xuân sắc
Lữ khách ngây người ..thả mộng quanh


GT 05/09/07

Posted Image
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
gió thu
Member Avatar
Youth Mem
Thu Chín

Trông thu lộ rõ điểm xuân thì
Sắc rọi hương nồng ngã khách thi
Tiếng hạc giao hoan chùng phím mộng
Lời ong tình tự đọng tơ ghì
Ngày mang nỗi nhớ cài trên lá
Tối xách mong chờ gắn ngọn si
Mượn bút gieo vần theo ánh nguyệt
Đêm trăng lặng ngắm nét nhu mì.....

GT 05/09/07


Posted Image
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
gió thu
Member Avatar
Youth Mem
DinhMenh
Sep 5 2007, 05:42 AM

Sao Đành ,,,,,,,, !



Không phải chỉ một mình em nuối tiếc
Chuyện ngày xưa, ký ức đã đậm sâu
Để giờ đây, vai tôi nặng trái sầu
Hồn tôi chết, kể từ em xa vắng

Nước mắt em, tuôn giọt dài giọt ngắn
Để nhuốm sầu, khắc đậm ở tim tôi
Thể xác kia, tâm linh đã chết rồi
Và .... em giết ... giết tôi bằng nước mắt ...... !


Hi giothu , DM muợn ý thơ của GT để DM thử rơi vao hoàn cảnh đó xem sao , chúc gt vui .

NUỐI TIẾC...!!

Tình đi rồi sao ta còn nuối tiếc
Tháng ngày qua như tiệc đã lụi tàn
Nhưng trong lòng vẫn khắc những hoang mang
Buồn vui đó anh gởi tràn thơ ảo

Nước mắt tôi ngấm ngầm tuôn điên đảo
Vào đêm buồn khi biết được tin anh
Bên người ta....đan dệt ước mộng lành
Tôi ngã qụy....cao xanh...dường cũng khóc...!

Posted Image
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
DinhMenh

gió thu
Sep 5 2007, 04:28 PM
DinhMenh
Sep 5 2007, 05:42 AM

Sao Đành ,,,,,,,, !



Không phải chỉ một mình em nuối tiếc
Chuyện ngày xưa, ký ức đã đậm sâu
Để giờ đây, vai tôi nặng trái sầu
Hồn tôi chết, kể từ em xa vắng

Nước mắt em, tuôn giọt dài giọt ngắn
Để nhuốm sầu, khắc đậm ở tim tôi
Thể xác kia, tâm linh đã chết rồi
Và .... em giết ... giết tôi bằng nước mắt ...... !


Hi giothu , DM muợn ý thơ của GT để DM thử rơi vao hoàn cảnh đó xem sao , chúc gt vui .

NUỐI TIẾC...!!

Tình đi rồi sao ta còn nuối tiếc
Tháng ngày qua như tiệc đã lụi tàn
Nhưng trong lòng vẫn khắc những hoang mang
Buồn vui đó anh gởi tràn thơ ảo

Nước mắt tôi ngấm ngầm tuôn điên đảo
Vào đêm buồn khi biết được tin anh
Bên người ta....đan dệt ước mộng lành
Tôi ngã qụy....cao xanh...dường cũng khóc...!

Tình Buồn .......!


Lời tình em nói để anh vui
Để chuyện tình duyên bớt ngậm ngùi
Anh biết tình anh đang ray rức
Có lẻ ngày sau sống lẻ loi

Anh sẻ đi đoạn đường buồn tẻ
Nhìn trời cao, mây, gío tha phương
Tim của anh mang nặng tình thương
Lòng trống vắng cô đơn lạnh lẻ .......


DM lại muợn ý thơ của GT tiếp nữa rồi , thông cảm nha . Chuc GT vui .
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
gió thu
Member Avatar
Youth Mem
DinhMenh
Sep 5 2007, 06:19 PM

Tình Buồn .......!


Lời tình em nói để anh vui
Để chuyện tình duyên bớt ngậm ngùi
Anh biết tình anh đang ray rức
Có lẻ ngày sau sống lẻ loi

Anh sẻ đi đoạn đường buồn tẻ
Nhìn trời cao, mây, gío tha phương
Tim của anh mang nặng tình thương
Lòng trống vắng cô đơn lạnh lẻ .......


DM lại muợn ý thơ của GT tiếp nữa rồi , thông cảm nha . Chuc GT vui .

Phận Bạc

Ngày xưa bao chuyện nghĩ thấy vui
Hôm nay nhớ lại bỗng bùi ngùi
Anh say men ái trong tình mới
Còn em duyên lẽ...bước đi lùi

Mơ ước sao giờ quá xa xôi
Mình anh bên đó rộng phương trời
Riêng em ôm mối tơ vò võ
Khóc phận bạc tình chốn đơn côi....


GT
Posted Image
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
PhongLa

gió thu
Aug 24 2007, 09:33 AM
GIÓ...

Tôi chẳng biết gió từ đâu đến nữa...!!
Mà thổi vào từ giữa khoảng mênh mông
Ru lời ai dịu mát cả tấm lòng
Bằng hương gió bằng hương nồng mê đắm

Gió có phải từ nơi miền xa thẳm..?
Vỗ hư không chải chuốc những ưu phiền
Tôi say tình trong những giấc mơ riêng
Hồn chếnh choáng theo viền trăng lơ lững

Sông khoát áo màu xanh tình đứng vững
Giữa muôn trùng sắc thái tạo hóa ban
Hình bóng ai gợn nhớ mộng thơ vàng
Cho tôi ngã sõng soài theo hương ái

Có đôi khi...chợt thấy lòng chùng lại
Vắt sương đêm tìm mãi chữ chung tình
Gió ạt ào thét gọi giữa không thinh
Ai hay biết...biển tình luôn trăn trở...??!!

____
Hi PL...Gt cũng nghĩ là bà con quá àh....hihihi...gt rất vui khi PL ghé quán cóc của gt và để lại bài thơ hay,,chúc PL vui và thơ mãi hay....Mến!



Chào người bà con gần ,thơ hay quá ...(khen hoài ngại quá ) {vui}
chuc vui nha {tangbongne}

Em Là Thơ


Đêm không trăng ...cho Sao buồn lấp lánh
Đêm nhớ ngày nên đêm cũng hoang sơ
Gió nhớ ai mà hiu hiu ....lạnh ?
Ta nhớ người tức cảnh làm .... thơ

Em là thơ ....và.... thơ cũng là em
Em ....thấy đó ...anh vun từng nét chữ
Em ...thấy đó anh đang tình tự
Bằng trắc đôi câu ....chuyện chúng mình

Gom cả bốn mùa ....thành đóa hoa xinh
Thu đông lạnh anh đốt trầm sưỡi ấm
Xuân Hạ qua Cúc Mai ....chầm chậm
Áo lụa vàng rạng rỡ ...đường mây

Em là Thơ nên em ở nơi đây
Khi anh nhớ ...Thơ, em là tri kỷ
Từng hàng chữ là trời thi vị
Thơ, thi nhân .....chung thủy ngàn đời

PL 09/07



Khổ đau hạnh phúc chẳng là hai
Dù lệ đôi khi có ngắn dài
Nhưng máu ...hầu như mang sắc đỏ
Nước mắt buồn ...ai mặn hơn ai
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
ZetaBoards - Free Forum Hosting
ZetaBoards gives you all the tools to create a successful discussion community.
Learn More · Sign-up Now
Go to Next Page
« Previous Topic · Thơ Tình · Next Topic »
Add Reply

Theme designed by Lighty of Outline. Theme coded by Pando of GForce and ZNR.