Welcome Guest [Log In] [Register]
Welcome to EMVATHO HOME. We hope you enjoy your visit.


You're currently viewing our forum as a guest. This means you are limited to certain areas of the board and there are some features you can't use. If you join our community, you'll be able to access member-only sections, and use many member-only features such as customizing your profile, sending personal messages, and voting in polls. Registration is simple, fast, and completely free.


Join our community!


If you're already a member please log in to your account to access all of our features:

Username:   Password:
Add Reply
Nhớ Người; Nhớ Người!!
Topic Started: Jan 6 2007, 02:54 PM (11,427 Views)
gió thu
Member Avatar
Youth Mem
Posted Image

VẼ HOA

Mượn bút đề thơ vẽ nét hiền
Màn đêm hòa lẫn ngát hương liên
Vòng cong tạo dáng ru hồn nguyệt
Uốn lượn đưa hình thả mộng khuyên
Dăm nét màu loang phơi gió ngọc
Vài đường sắc tía kết hoa duyên
Ta như lạc thể vào khuôn đáy
Mộng khỏa theo tranh rũ cánh nguyền....

GT

Posted Image
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
gió thu
Member Avatar
Youth Mem
YÊU MÃI..!!

Anh chợt hỏi_em ơi ..!mình có thể..
Bẻ đôi dòng thương nhớ gởi vào trăng
Để đêm thu buồn tỏ ngắm cung hằng
Anh say thả cuốn tình loang vết mộng

Em mĩm cười_anh này...sao khéo mộng..!
Trăng là trăng _toả ánh rộng bao trùm
Sao giữ được lời gởi nhớ mông lung
Khi đêm tắt_ngày sau.. anh lấy được...??

Đưa mắt nhìn theo lòng con sóng nước
Anh bảo rằng_vẫn được chứ sao không..??
Gởi nhớ thương và gởi trọn tấm lòng
Người tri kỉ má hồng_anh yêu mãi...!!



Posted Image
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
DinhMenh

Quote:
 
YÊU MÃI..!!

Anh chợt hỏi_em ơi ..!mình có thể..
Bẻ đôi dòng thương nhớ gởi vào trăng
Để đêm thu buồn tỏ ngắm cung hằng
Anh say thả cuốn tình loang vết mộng

Em mĩm cười_anh này...sao khéo mộng..!
Trăng là trăng _toả ánh rộng bao trùm
Sao giữ được lời gởi nhớ mông lung
Khi đêm tắt_ngày sau.. anh lấy được...??

Đưa mắt nhìn theo lòng con sóng nước
Anh bảo rằng_vẫn được chứ sao không..??
Gởi nhớ thương và gởi trọn tấm lòng
Người tri kỉ má hồng_anh yêu mãi...!!

gió thu


ĐINH

MỆNH ........!!!



Trong hấp hối ta mong điều gì nhất

Hay chỉ còn nằm nhắm mắt xuôi tay

Trong vô vọng ta tìm tia hy vọng

Nắm chặt vào mong nó đừng lìa ta ............



( Gởi ......nty.....thanh pho chieu mua

17-08 DINHMENH )


Offline Profile Quote Post Goto Top
 
hoangtram
Member Avatar
Youth Mem
THU VỀ

Mây vàng chiều lững lờ
Đầu núi vàng nắng nhạt
Cánh diều vàng lơi lả
Rờn rợn vàng đồng xa

Lá vàng rơi lả tả
Vàng cúc đượm heo may
Aó vàng ai qua ngõ
Đẫm trời thu sắc vàng



Tặng nhỏ chút vàng sắc thu...
Posted Image
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
gió thu
Member Avatar
Youth Mem
DinhMenh
Aug 17 2007, 05:55 AM



ĐINH

MỆNH ........!!!



Trong hấp hối ta mong điều gì nhất

Hay chỉ còn nằm nhắm mắt xuôi tay

Trong vô vọng ta tìm tia hy vọng

Nắm chặt vào mong nó đừng lìa ta ............



( Gởi ......nty.....thanh pho chieu mua

17-08 DINHMENH )

hello DinhMenh, GT hoan nghênh DM tham gia evt và ghé trang thơ cóc của GT để lại bài thơ hay.......nhưng GT ko biết DM là ai mà lại ghi,,,,,Gởi ..nty...??...Nhưng dù sao GT cũng mượn ý của DM để tự đặt mình vào hoàn cảnh mà GT đang trãi qua....

HY VỌNG...


Trong vô vọng...biết tìm tia hy vọng
Là tâm người thả rộng nỗi khát khao
Chữ tình xưa đang trỗi dậy ạt ào
Đau_đau lắm_ có thể nào...ta được..??

Nghĩa tình kia...anh nỡ đo bằng thước..!
Sao không lường_theo bước ngoặc em đi
Đành đoạn xô_em ngã_chẳng tay ghì
Nghe hoang phế....cả khi trời chuyển gió

Đêm thao thức vẽ hình theo nét cọ
Bóng lung linh mờ tỏ ngọn thơ tình
Vẫn nguyện cầu nơi ấy chói bình minh
Đem hơi ấm cho thêm nhiều hương ái

Định mệnh ư.??..sao ta không vực dậy..!!
Bằng tâm linh...bằng lý trí riêng mình..?
Nắm chặt tay....giữ trọn ước mơ xinh
Trong vô vọng...nhưng lại là...hy vọng..!!


Posted Image
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
gió thu
Member Avatar
Youth Mem
hoangtram
Aug 17 2007, 10:50 AM
THU VỀ

Mây vàng chiều lững lờ
Đầu núi vàng nắng nhạt
Cánh diều vàng lơi lả
Rờn rợn vàng đồng xa

Lá vàng rơi lả tả
Vàng cúc đượm heo may
Aó vàng ai qua ngõ
Đẫm trời thu sắc vàng



Tặng nhỏ chút vàng sắc thu...

thx sis HT ghé qua quán cóc của GT...chúc sis mãi vui, thơ hay {tangbongne}


Khóm cúc vàng khoe sắc
Mùa thu vàng khoe hương
Còn tôi vàng nỗi nhớ
Trong chiều vàng hạt thương

Nguyệt khuya vàng kéo sợi
Lấp lánh vàng đáy sông
Mùa thu vàng lại đợi
Nhánh lá vàng sang sông....
Posted Image
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
DinhMenh

Quote:
 
HY VỌNG...


Trong vô vọng...biết tìm tia hy vọng
Là tâm người thả rộng nỗi khát khao
Chữ tình xưa đang trỗi dậy ạt ào
Đau_đau lắm_ có thể nào...ta được..??

Nghĩa tình kia...anh nỡ đo bằng thước..!
Sao không lường_theo bước ngoặc em đi
Đành đoạn xô_em ngã_chẳng tay ghì
Nghe hoang phế....cả khi trời chuyển gió

Đêm thao thức vẽ hình theo nét cọ
Bóng lung linh mờ tỏ ngọn thơ tình
Vẫn nguyện cầu nơi ấy chói bình minh
Đem hơi ấm cho thêm nhiều hương ái

Định mệnh ư.??..sao ta không vực dậy..!!
Bằng tâm linh...bằng lý trí riêng mình..?
Nắm chặt tay....giữ trọn ước mơ xinh
Trong vô vọng...nhưng lại là...hy vọng..!!

giothu



Thơ của GT hay , DM xin mượn ý thơ của GT để làm tiếp bài thơ .......




TUYỆT VỌNG ...........


Trong vô vọng ....nhưng lại là....hy vong !!
Hy vọng gì khi ta chẳng còn chi .....!
Cuộc sống buồn ta đã mất niềm tin ...
Định mệnh đó làm sao ta tránh khỏi ....?

Đêm xa vắng anh nhìn vào khoảng trống ...
Nhớ hôm nào ta đã đối thơ nhau
Vì mai sau nên ta phải ra đi
Để nơi đó không ai còn đau khổ ....

Hạnh phúc mới đang đón chờ em đó
Hãy vui cười chấp nhận hỡi người ơi ...
Ở nơi đây ta luôn mãi mong rằng
Em nơi đó luôn sống hoài hạnh phúc ....

Mượn dòng chữ ta nhớ về quá khứ
Qúa khứ buồn mà ta phải nhớ đây
Chỉ vì đời khe khắt quá người ơi
Nên ta phải chấp nhận thôi ..... ĐINH MỆNH ....... !!!


( Gửi NTy ........Thành Phố Biển )

Offline Profile Quote Post Goto Top
 
hoangtram
Member Avatar
Youth Mem
gió thu
Aug 16 2007, 12:38 PM
Posted Image

VẼ HOA

Mượn bút hoạch thơ vẽ nét hiền
Màn đêm hoà lẫn ngát hương liên
Vòng cong tạo dáng ru hồn nguyệt
Uốn lượn đưa hình thả mộng khuyên
Dăm nét màu loang phơi gió ngọc
Vài đường sắc tía kết hoa duyên
Ta như lạc thể vào khuôn đáy
Mộng khỏa theo tranh rũ cánh nguyền...



HOA TRINH NỮ


Không đài các _
đơn sơ bình dị
Không ngất ngây _
hương thoảng dịu dàng
Tím thuỷ chung
... bâng khuâng mang mác
Rừng hoang vu
... hoa nở xoe tròn

Khẽ rung rinh
... hồn nhiên gió núi
Lại thẹn thùng _
khép lá ngây thơ
Anh lính chiến _
xa nhà thuở ấy
Nét đẹp hoa _
ví tựa tình mình

Ngắm nhìn hoa
... miên man nổi nhớ
Dáng người yêu
... mịt chốn cô thôn
Hồn nhạc sĩ
... thăng hoa rung cảm
Đặt tên hoa _
tấu khúc tình ca

Hoa trinh nữ đó GT... HT hay gọi là hoa mắc cỡ...hay bị HT ghẹo hoài àh...thấy hiền dzậy đó mà chọc ghẹo nhiều là bị hoa nhéo xước tay đó {vui}
Posted Image
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
gió thu
Member Avatar
Youth Mem
DinhMenh
Aug 18 2007, 04:12 PM




Thơ của GT hay , DM xin mượn ý thơ của GT để làm tiếp bài thơ .......




TUYỆT  VỌNG ...........


Trong vô vọng ....nhưng lại là....hy vong !!
Hy vọng gì khi ta chẳng còn chi .....!
Cuộc sống buồn ta đã mất niềm tin ...
Định mệnh đó làm sao ta tránh khỏi ....?

Đêm xa vắng anh nhìn vào khoảng trống ...
Nhớ hôm nào ta đã đối thơ nhau
Vì mai sau nên ta phải ra đi
Để nơi đó không ai còn đau khổ ....

Hạnh phúc mới đang đón chờ em đó
Hãy vui cười chấp nhận hỡi người ơi ...
Ở nơi đây ta luôn mãi mong rằng
Em nơi đó luôn sống hoài hạnh phúc ....

Mượn dòng chữ ta nhớ về quá khứ
Qúa khứ buồn mà ta phải nhớ đây
Chỉ vì đời khe khắt quá người ơi
Nên ta phải chấp nhận thôi ..... ĐINH MỆNH ....... !!!


                  ( Gửi  NTy ........Thành Phố Biển )

hi DM...!GT cũng đặt mình vào thơ của DM xem sao....là tâm trạng của GT, nhưng chắc gì là tâm trạng của DM,,,phải không nè !! {buon}


NGUYỆN CẦU...!!


Đừng đánh đu với hai từ...."Định Mệnh..!!''
Để cuộc đời bạc thếch nỗi đắng cay
Để sương khuya thấm lạnh ướt vai gầy
Mờ nhân ảnh...tương lai...đầy bóng tối..!

Xin người hãy bước chân về một lối
Thả nhẹ hồn...vào cội áng thơ xưa
Mượn trăng khuya gội rửa mảnh tơ thừa
Cho nhẹ thoáng...tình vừa yêu một thuở...!!

Kỉ niệm đó..chợt ào.,..như ùa vỡ
Ký ức tình...nữa sợ...nữa nghe quen...
Em lặng thinh...tay khấn..dưới ngọn đèn
Trong khuya khoắt...vội chen...lời sám hối..!!

Hạnh phúc ư...hạnh phúc nào có tội..??
Quá khứ buồn...cũng rẽ lối đi ngang
Chỉ mong anh...ôm gọn giấc mộng vàng
Bên tình mới...hoà chan niềm mơ ước...


*Em nơi này...nguyện cầu...cho anh được..!!
*Hạnh phúc bền...có ô thước...bắc sang...!!


Posted Image
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
gió thu
Member Avatar
Youth Mem
NHỚ...!!

Đêm nay
em lại
nhớ người
Nhớ từng
ánh mắt nụ cười
năm xưa
Nhớ trăng
Thơ
gọi hương thừa
Nhớ anh
Em
gọi
ấy mưa
ngâu
tình......
Posted Image
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
airgirl
Member Avatar
Youth Mem
Trong giấc mơ của anh có em không?
Nhớ một lần muốn hỏi anh như thế
Sẽ giả vờ như mình thật mạnh mẽ
Nếu câu trả lời sẽ chẳng có tên em.

Phải mất bao lâu mới có thể quên
Một nỗi nhớ chẳng bao giờ anh biết đến?
Nỗi chờ mong cũng chẳng phải là hò hẹn?
Và nỗi buồn cũng chỉ có một mình em.

Một giả vờ để có chút hờn ghen
Sao thấy buồn với giả thiết ngây thơ ấy?
Cô bé nào đã viết lên như vậy ?
Cho riêng mình và cho cả một tình yêu.

Lãng đãng mưa rơi mỗi buổi chiều
Em vẫn nghĩ rằng nước mắt của ai đó
Có phải mưa luôn mang theo một nỗi nhớ?
Của một người cho một người phải không anh?

Cũng một lần giấu vội nỗi nhớ anh
Sợ ai biết và nghĩ em khờ khạo
Và đôi lúc em mỉm cười gượng gạo
Là thoáng qua thôi chứ chẳng phải thật đâu.

"Lời nói dối" cùng với cơn mưa mau
Em viết bằng tay trên khung cửa sổ
Những hạt mưa vương lại thành hạt nhỏ
Kết lại thành nỗi nhớ của riêng em...
Cổ tích anh bắt đầu từ buổi chiều anh đến và mang theo hoa thủy tiên vàng
Em ngây ngô như chuồn cánh nâu giấu nỗi buồn vào cỏ
Khi anh tỏ tình bằng chiếc hôn ngọt ngào của gió
Mùa xuân trong em dậy hương
Và khao khát kết nụ trên môi
Bây giờ kỷ niệm đã đóng rêu lâu rồi
Nhưng thi thoảng em vẫn mơ về anh như một-thói-quen-không-bỏ-được
Em là cô bé ngậm giọt sương ngủ mê giữa cánh đồng sao bát ngát
Mặc gió đông về thổi buốt một miền yêu...
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
DinhMenh

Quote:
 
gió thu (Viết vào ngày vào ngày Aug 20 2007, 11:35 AM )
NHỚ...!!

Đêm nay
em lại
nhớ người
Nhớ từng
ánh mắt nụ cười
năm xưa
Nhớ trăng
Thơ
gọi hương thừa
Nhớ anh
Em
gọi
ấy mưa
ngâu
tình......

hi gt , DM mượn ý thơ của gt tí , để DM có ý cho bài thơ để gop vui

ĐÊM KHUYA ,,,,,,,,, !!!

Đêm khuya trăng sáng nhớ người
Nhớ ngày hôm đó tình cờ gặp em
Để rồi tình mãi vấn vươn
Ra về mới biết là iu em rồi ,,,,,,!!!

Đêm khuya có kẻ khấn cầu
Cầu cho người ở tận nơi chân trời
Lời người khấn nguyện hy sinh
Chỉ mong người ấy sống đời với con ......

Đêm khuya nước mắt lưng chòng
Chỉ vì sợ mất những gì nàng iu
Lời người khấn nguyện cao sanh
Làm sao quên được những gì Đêm Khuya ,,,,,,, !!!

( Gởi NTy ,,, Thành Phố biển - 20/08/2007 - Định Mệnh )


Offline Profile Quote Post Goto Top
 
gió thu
Member Avatar
Youth Mem
KHÔNG..!

Chòng chành
thuyền rẽ bước ngang
Để con bến đứng bẽ bàng
phận không
Thu về
chẳng chút gió nồng
Cây trơ lặng những tiếng lòng
bi ai.....

_________
* hi airgirl, DM....gt rất vui khi đón hai bạn vào quán cóc của gt, chúc airgirl và DM luôn vui và thơ hay..Mến!
Posted Image
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
PhongLa

Chào Gió {vui} Hình như Phong với Gió có bà con
(nhận bừa ) Chúc Gió luôn sáng tác thơ mạnh và hay nhé {vui}

Có !

Có Gió Thu mớ'i vừa bay qua cưả
Và lá vàng một nửa đã ...bâng khuâng
Tôi muốn hỏi Gió từ đâu đến nhỉ
Một góc trơì mờ, con suối xa xăm ?

Có ánh trăng nghiêng khuyết vành trăn trở
Và con sông lặng lẻ nước xuôi giòng
Tôi thắc mắc nên thả hồn ra biển
Thấy sóng bạc đâù rượt đuổi ....hư không

Có những ngaỳ daì vô tận mênh mông
Bóng ký ức rong chơi cùng dĩ vãng
Có tóc ai bay có chiều lãng mạn
Tôi thấy tôi ngôì ngắm ráng chiều xa

Có những con đường tôi đã đi qua
Để mãi mãi không bao giờ trở lại
Hồn tôi đó một thời là cỏ dại
Em một thời em đã bước qua đây

PL 08/07



Khổ đau hạnh phúc chẳng là hai
Dù lệ đôi khi có ngắn dài
Nhưng máu ...hầu như mang sắc đỏ
Nước mắt buồn ...ai mặn hơn ai
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
gió thu
Member Avatar
Youth Mem

GIỌT TÌNH

Nhẹ thả hồn đi mượn chút tình
Bên trời nguyệt tỏa mộng lung linh
Vương hoài nỗi nhớ theo hương ái
Quấn mãi niềm vui với sắc hình
Anh nói lời yêu bằng ánh mắt
Em nhìn tiếng lòng bởi môi xinh
Hai ta hòa thể vào chum đáy
Cạn tiếng trăm năm chuyện của mình...

GT

Posted Image
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
gió thu
Member Avatar
Youth Mem
GIÓ...

Tôi chẳng biết gió từ đâu đến nữa...!!
Mà thổi vào từ giữa khoảng mênh mông
Ru lời ai dịu mát cả tấm lòng
Bằng hương gió bằng hương nồng mê đắm

Gió có phải từ nơi miền xa thẳm..?
Vỗ hư không chải chuốc những ưu phiền
Tôi say tình trong những giấc mơ riêng
Hồn chếnh choáng theo viền trăng lơ lững

Sông khoát áo màu xanh tình đứng vững
Giữa muôn trùng sắc thái tạo hóa ban
Hình bóng ai gợn nhớ mộng thơ vàng
Cho tôi ngã sõng soài theo hương ái

Có đôi khi...chợt thấy lòng chùng lại
Vắt sương đêm tìm mãi chữ chung tình
Gió ạt ào thét gọi giữa không thinh
Ai hay biết...biển tình luôn trăn trở...??!!

____
Hi PL...Gt cũng nghĩ là bà con quá àh....hihihi...gt rất vui khi PL ghé quán cóc của gt và để lại bài thơ hay,,chúc PL vui và thơ mãi hay....Mến!



Posted Image
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
kimcuongbien
Member Avatar
Giải IV Hội Thi EVT 2007
gió thu
Aug 24 2007, 08:27 AM

GIỌT TÌNH

Nhẹ thả hồn đi mượn chút tình
Bên trời nguyệt tỏa mộng lung linh
Vương bao nỗi nhớ theo cánh hạc
Quấn niềm tâm sự với hương hình
...

ĐÀN TRĂNG

Hạc treo trăng động khỏa khoan thai
Tỉnh lặng cõi thu khuấy trang đài
Người rung vàng khúc ru hoài niệm
Tơ đàn sóng sánh vỗ bồng lai.

tặng thi sĩ gió thu nhé .
...........Giảng đường ngày tháng con ung dung bước
Mẹ vất vả nhiều nào được sẻ chia
Mỗi lần về thăm mẹ miệng con cứ tía lia :

_ Cứ thắc mắc: - Sao tay mẹ bên đen bên trắng ?
Con đau lòng nhận ra từ phía nắng
Sao luôn là _ phía mẹ : - Mẹ ơi !!............................
Posted Image
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
gió thu
Member Avatar
Youth Mem
kimcuongbien
Aug 24 2007, 10:11 AM

ĐÀN TRĂNG

Hạc treo trăng động khỏa khoan thai
Tỉnh lặng cõi thu khuấy trang đài
Người rung vàng khúc ru hoài niệm
Tơ đàn sóng sánh vỗ bồng lai.

tặng thi sĩ gió thu nhé .


TÚI RƯỢU


Nguyệt đêm kéo lụa thả trên vai
Bình thơ cạn ý niệm u hoài
Túi rượu đăm chiêu ngờ nghệch trút
Đưa hồn khấy động chốn bồng lai.....


** thx sis KCB đã ghé thăm gt, chúc sis luôn hạnh phúc,thơ mãi hay
Posted Image
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
gió thu
Member Avatar
Youth Mem

TƠ NGUYỆT

Lụa là mỏng mượt ngã nghiêng lay
Đêm thu kéo sợi ái bao ngày
Lứa đôi lắm kẻ chu du mộng
Tơ vàng giăng rộng...vuốt ve mây...


Posted Image
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
gió thu
Member Avatar
Youth Mem

GÕ CỬA

Gõ cửa đưa hồn đến trái tim
Ngờ đâu then chốt khóa im lìm
Nghe đau trong những từng con chữ
Gió cũng dường như...cạn nỗi niềm...!!


Posted Image
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
ZetaBoards - Free Forum Hosting
Enjoy forums? Start your own community for free.
Go to Next Page
« Previous Topic · Thơ Tình · Next Topic »
Add Reply

Theme designed by Lighty of Outline. Theme coded by Pando of GForce and ZNR.