Welcome Guest [Log In] [Register]
Welcome to EMVATHO HOME. We hope you enjoy your visit.


You're currently viewing our forum as a guest. This means you are limited to certain areas of the board and there are some features you can't use. If you join our community, you'll be able to access member-only sections, and use many member-only features such as customizing your profile, sending personal messages, and voting in polls. Registration is simple, fast, and completely free.


Join our community!


If you're already a member please log in to your account to access all of our features:

Username:   Password:
Add Reply
Nhớ Người; Nhớ Người!!
Topic Started: Jan 6 2007, 02:54 PM (11,421 Views)
gió thu
Member Avatar
Youth Mem
NHỚ NGƯỜI


Gắng vui em sẽ làm thơ
Mà sao lòng mãi thẫn thờ buồn tênh
Nghĩ mình phận quá lênh đênh
Như con thuyền nhỏ gập gềnh khó trôi
Nhớ anh trong dạ để rồi
Tim đau ruột thắt tựa hồi đâm gai
Nếu ai quét sạch rừng mai
Thì em quyết sẽ miệt mài quên anh. {uh uh}




Posted Image
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
gió thu
Member Avatar
Youth Mem

THẢ HỒN

Trời se lạnh, sắp sang đông rồi đấy.
Ngước mắt nhìn, mây lãng đãng trôi nhanh.
Bên hàng cây, chiếc lá khẽ buông mành.
Đôi chim nhỏ, ủ mình trong tổ ấm.
Đàn kiến than, tha mồi đi chầm chậm.
Theo đường dài, như vết xướt thời gian.
Tiếng ai réo...gọi...kệ....tôi chẳng màng!
Hồn như đã, trên chín tầng mây lụa.... {tangbongne}
Posted Image
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
gió thu
Member Avatar
Youth Mem
HỒI TƯỞNG

Đêm trằn trọc mộng hồn như để ngỏ
Đợi anh về nói nhỏ tiếng yêu thương
Ngoài vườn kia thoang thoảng một mùi hương
Cùng nỗi nhớ được dường như tô đậm
Thời gian ơi..!! Xin hãy trôi chầm chậm
Để được lòng ,ấm mãi ,phút giây xưa
Để đời ta sống trọn chút duyên thừa
Và hồn nhỏ,, say sưa trong hồi tưởng.... {gita1}
Posted Image
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
gió thu
Member Avatar
Youth Mem
******
Nước mắt cay nghe đời mình tủi phận
Khóc cho mình lận đận chữ nợ duyên
Bến nước kia nay vắng bóng con thuyền
Người như gió thổi xuyên...rồi mất hút...../..
***** {buon}
Posted Image
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
phonglantrang
Member Avatar
Youth Mem
gió thu
Jan 6 2007, 09:13 PM
******
Nước mắt cay nghe đời mình tủi phận
Khóc cho mình lận đận chữ nợ duyên
Bến nước kia nay vắng bóng con thuyền
Người như gió thổi xuyên...rồi mất hút...../..
***** {buon}


GIÓ THU


Cơn Gió nào chẳng qua vùng Hoang mạc
Trãi giữa Núi - Đồi gai nhọn , Sóng trùng khơi ?
Có nhánh Gió kia ... dịu mát sắc Thu tôi ...
Bao Cay - Ngọt để trở về lơi lả ... !!!



Thơ dễ thương lắm ETL {votay} {de thuong we}
Chào mừng ETL vào với trang thơ EmvaToi , Cát rất vui vì có thêm một người bạn nữa cùng vào đây với mình ...
Hãy chắp cánh cho những vần thơ dễ thương của E bay xa mãi nghen .
Mong được đọc hoài những vần thơ hay của you đó !



CB_VT
Posted Image

Ta biết thân ta chẳng là gì ......Chỉ là cát bụi rải đường đi
Vốn chân thiên hạ vô tình lắm... Giẫm đạp thân ta có xót gì..
____________CÁT_BỤI_VÔ_THƯỜNG___________
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
ngodong
Member Avatar
Senior Mem
gió thu
Jan 6 2007, 02:54 PM

Gắng vui em sẽ làm thơ
Mà sao lòng mãi thẫn thờ buồn tênh
Nghĩ mình phận quá lênh đênh
Như con thuyền nhỏ gập gềnh khó trôi
Nhớ anh trong dạ để rồi
Tim đau ruột thắt tựa hồi đâm gai
Nếu ai quét sạch rừng mai
Thì em quyết sẽ miệt mài quên anh. {uh uh}



Posted Image

Ngô Đồng mến chào Gió Thu đến với diễn đàn EVT . Mến chúc Gió Thu luôn vui, nhiều thi hứng cùng bè bạn EmVaTho.com nhé

Ngô Đồng ghé thăm kèm theo quà tặng thư pháp hay của bạn. {tangbongne}
Posted Image

________banquantri_emvatho@yahoo.com.vn_________
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
gió thu
Member Avatar
Youth Mem
BIỂN QUÊ TÔI

Xanh xanh mặt biển quê tôi
Sóng đùa theo cát tình vời theo chân
Bọt tung trắng xoá vô ngần
Vài con cua biển hiến thân tạo mồi
Đá kia lởm chởm như đồi
Hải âu tung cánh lượn mời khách xa
Hàng dương rủ bóng là đà
Đôi tình nhân nhỏ ngồi xa....như hờn..!
Sóng lên vỗ nhịp dập dờn
Như mời lữ khách cùng vờn nước mây
Ai ơi ...Hãy có một ngày..!
Ghé thăm biển nhớ để say tình nồng... {de thuong we}


Posted Image
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
hoatim_ya
Member Avatar
Youth Mem

GIÓ THU

Mùa thu và em ....
Đằm đằm ánh mắt
Không anh....
Chỉ có gió thu
Và đàn chim di trú

Chỉ có mây...
.. Và lá vàng bảng lảng ...

Không anh....
Gió thu gầy sơ xác
Bẽn lẽn bên đường
Ngơ ngác những lạ quen ...

Không anh ...
Chỉ tội cho quá khứ
Tội cho nhau ...
Tội cả gió mùa thu ...
Xào xạc ....
Những nỗi nhớ...
Không tên ...
***
Mến chào Gió Thu _ Hoa Ti'm mạo muội ghé thăm trang thơ tình của bạn , xin phép làm quen và luôn chúc GT thơ hay ,vui cùng www.emvatho.com nhé {tangbongne} {tangbongne}

Posted Image
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
gió thu
Member Avatar
Youth Mem
************
Cảm ơn chị Cát đã ghé thăm và đọc thơ em.Chúc chị luôn vui và hạnh phúc
**************
Cát vàng hanh nắng bao mùa
Bụi vương mắt nhỏ lệ đùa hoen mi
tâm gió thổi vu vi
Thường trong tâm nhớ tình si một thời.....

Posted Image
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
gió thu
Member Avatar
Youth Mem
THẤU LÒNG..!!

Đêm thu
lòng buồn rượi.

Thoáng chút
nhớ vu vơ.

Lá buồn
biết xác xơ.

Hương thoảng
nồng bay mất.

Xung quanh
bao cảnh vật.

Cũng thắt
lòng như cây.

Cây buồn
héo bao ngày.

Vì nhớ
người chăm sóc........./...

**
Gt rất vui khi hoatim_ya ghé thăm,, chúc ht_y luôn vui và thơ hay...Mến!

Posted Image
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
gió thu
Member Avatar
Youth Mem
GIÓ THU

Gió thu đưa nhẹ tóc mây
Mơn man nỗi nhớ đong đầy trong tim.

Gió thu vờn nhẹ như tìm
Lá vàng thu cuối của đêm mong chờ.

Gió thu cũng biết bơ vơ
Nỗi niềm mong nhớ khi chờ gió đông.

Gió thu lay nhẹ cành hồng
Khoát thêm áo lụa sắc nồng hương yêu.

Gió thu thổi nhẹ hiu hiu
Như lời hát khúc tình chiều nhớ quê.

Gió thu ơi hỡi bay về
Cùng tôi dệt mộng trăng thề khắc ghi.

Gió thu ơi hỡi đừng đi
Cho tôi ôm gọn tình si vào lòng.

Gió thu có phải quạt nồng??
Gió thu, thu gió...bão lòng ai hay..???
Posted Image
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
kimcuongbien
Member Avatar
Giải IV Hội Thi EVT 2007

GIÓ
THU


Em mang cánh gió của thu
Như mông mênh biển lời ru ngọt tình
Heo may đâu phải vô hình
Hình như ẩn dấu chuyện mình vừa qua
Gió thu trăm ngọn là là...
Duyên thu vẫy gọi em qua sắc vàng
Tẩy trần vài ngọn thơ sang
Lung linh , chếnh choáng hong vàng Gió Thu ...

***

Mến chào Gió Thu đến với diễn đàn EVT .... KCB mến chúc GT trẻ đẹp mãi không già với thời gian ..vì là gio' mùa thu mà {vui} {hon} {gita1} {tangbongne}
...........Giảng đường ngày tháng con ung dung bước
Mẹ vất vả nhiều nào được sẻ chia
Mỗi lần về thăm mẹ miệng con cứ tía lia :

_ Cứ thắc mắc: - Sao tay mẹ bên đen bên trắng ?
Con đau lòng nhận ra từ phía nắng
Sao luôn là _ phía mẹ : - Mẹ ơi !!............................
Posted Image
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
MUC DONG
Member Avatar
V.I.P

NỬA

Ta đi vào chốn hồng trần
Nửa đen , nửa trắng , nửa chừng hư vô
Nửa như một cõi xô bồ
Vùi thân cát bụi nhấp nhô điên cuồng
Ta đi vào đáy vực buồn
Nửa xanh , nửa xám nửa tuồng bi ai

Ta đi theo tháng năm dài
Nửa đen , nửa đỏ ván bài tay không
Thôi ta vào cuộc lông bông ...
Tặng em một nửa đoá hồng ... còn xanh .


Mục Đồng mến chào Gió Thu đến cùng bè bạn EmVaTho.com
Chúc Gió Thu luôn vui và giao lưu cùng các thi hữu thật vui nhé .

BQT. EVT
Posted Image

___________banquantri_emvatho@yahoo.com.vn__________
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
gió thu
Member Avatar
Youth Mem
Gió Thu cảm ơn BQT Mục Đồng đã ghé thăm trang thơ của gió thu.
Chúc các thành viên trong BQT luôn vui vẻ và hạnh phúc.
Chúc Emvathơ luôn đón nhận nhiều bài thơ hay và nhiều thành viên mới.
*******____________________**************

Chúc cho trang web chúng ta
Thành viên nhập hội thơ ra ào ào....
{votay}
Posted Image
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
gió thu
Member Avatar
Youth Mem
MƠ THẾ THÔI...!!

*******

Đêm khuya trăng tỏ nguyệt tường
Nhớ người sa lệ má hường nhạt son
Mắt môi chờ héo mõi mòn
Lá lay khẽ đọng chịu đòn bão giông
****
Nhớ thương canh cánh trong lòng
Đeo mang một kiếp má hồng bơ vơ
Trời thu nghiêng lá trổ thơ
Gieo vần ta hoạ dệt mơ trăng cùng
****
Ước mơ ngày đó tương phùng
Tay cùng tay nắm dưới khung trời hồng....... {yeu}

MUỘN TÌNH..

Phố đêm đơn lẽ một mình
Trăng soi chiếu tỏ chỉ hình bóng tôi
Dế kêu gọi bạn à ơi...
Tôi thì khẻ gọi :bạn đời mình đâu..??
Posted Image
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
Ái Linh
Member Avatar
Silver Mem

GIÓ THU

Lắng tai nghe ... tiếng gió vọng về khuya
Bên khung cửa áo thu vàng chao đảo
Vài chiếc lá đang lăng xăng bước dạo
Giữa trời đêm , chim đã ngủ trên cành

GIÓ THU về cảnh úa cũng vào tranh
Chùm hoa héo không còn cho sắc mới
Hàng cây ngả xót xa chiều ngóng đợi
Giọt sương thu lành lạnh tiếng ru hời

Từng chiếc lá rượt đuổi cứ rụng rơi
Giận nàng thu lo chuốt trau bóng sắc
Mây trên cao u buồn nên trầm mặc
Khóc tình thu tiễn biệt lá xa cành

Thu đã về nên lá chẳng còn xanh
Úa vàng cây gợi buồn trong đáy mắt
Nơi xa thẳm khung trời nào tím ngắt
Nhìn hương thu rủ rượi tóc loang màu !


Ái Linh
11 Jan 2007



------------------------

* Ghé vào trang thơ của bạn ... để lắng nghe trở lại tiếng gió thu hôm nào , chúc bạn luôn vui khõe , thơ mãi hay ...

Posted Image
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
ngodong
Member Avatar
Senior Mem
Ngô Đồng huynh thx muội Gió Thu ghé thăm cái quán cóc của huynh chúc muội luôn trẻ đẹp mãi với thơ nhé .

Thân. ND

*****
QUÁN CHIỀU

Bất ngờ em ghé thăm tôi
Thoảng hương ngọn gió thu rơi vào mình
Quán chiều tôi chợt lặng thinh...
Tại em ... tôi cứ đắm mình vào thơ.

*** Quán chiều ... tôi lại vu vơ ....


GÃ HƯ ĐỒ .
Posted Image

________banquantri_emvatho@yahoo.com.vn_________
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
ngodong
Member Avatar
Senior Mem
Posted Image
Posted Image

________banquantri_emvatho@yahoo.com.vn_________
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
gió thu
Member Avatar
Youth Mem
THOÁT HỒN
*************

Mắt nhắm hờ gợi lên nhiều kỷ niệm
Chút hương nồng từ thưở bước vào yêu
Ánh trăng khuya sáng tỏ chiếu bao điều
Xuôi cánh gió quấn linh hồn thoát động

Nguyệt cung hằng như mơ dần trong mộng
Ánh tà dương loé sáng khắp tâm hồn
Kiễng chân lên tán lá đặt nụ hôn
Lòng buông thả cho môi vờn lướt nhẹ

Giọt sương khuya thấm vào môi thật khẽ
Ngỡ sương là.....môi.....đáp trả lại...môi.../..
Posted Image
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
nguoi phu xe
Member Avatar
Youth Mem

Đang lúc Phu Xe thiu thiu ngủ .... ( ..Ế gì mà ế thế ) ......
NPX cảm ơn Gió muội vào trang thơ chua lè ... khều phu thức dậy qua bài thơ hay và tíu cũa Gió muội ( Gió Thu ) ... {tangbongne} {gita1}



-----

THẢN NHIÊN


Nằm khềnh huýt gió kiếp Phu tôi
Ngoài kia tết nhất đến nơi rồi
Nam thanh _ nữ tú cùng vui hội ...
Bên đường đểnh đoảng có xe tôi...

Thấp thoáng ai cười trong gió rơi
Tầm xuân hé nụ nghoẻn môi mời
Gió thu thay áo vào năm mới
Lược cài khuy dắt .. đỏng đảnh ơi !!

Ô kìa , tết đến ...Gió !... gió ơi !!!...
Quạt cho phu tý thảnh thơi đời ..
Mai qua phố chợ đi cùng lối
Nhảy tọt lên xe ( free ) ...Phu vẫn cười .... {vui}
Posted Image

Sáng nào cũng đốt phông lông... thế mà ... hix hix... Ế gì mà ... ế thế ....
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
ZetaBoards - Free Forum Hosting
Enjoy forums? Start your own community for free.
Learn More · Register Now
Go to Next Page
« Previous Topic · Thơ Tình · Next Topic »
Add Reply

Theme designed by Lighty of Outline. Theme coded by Pando of GForce and ZNR.