Welcome Guest [Log In] [Register]
Welcome to EMVATHO HOME. We hope you enjoy your visit.


You're currently viewing our forum as a guest. This means you are limited to certain areas of the board and there are some features you can't use. If you join our community, you'll be able to access member-only sections, and use many member-only features such as customizing your profile, sending personal messages, and voting in polls. Registration is simple, fast, and completely free.


Join our community!


If you're already a member please log in to your account to access all of our features:

Username:   Password:
Add Reply
T̀NH QUÊ; Mẹ là tiếng nói quê-huơng
Topic Started: Nov 26 2006, 12:20 PM (1,354 Views)
ConThuyenKhongBen
Member Avatar
Youth Mem
*****LỐI VỀ CHIỀU MƯA*****


Chiều mưa chốn cũ lối em về
Lất phất hạt gieo nhẹ xuống đê,
Lác đác hoa trôi trên mặt nước
Lao chao lá rụng cạnh bên lề,
Lung linh sợi khói vương trên mái
Lóng lánh giọt sương đọng tứ bề,
Cảnh vật ch́m dần trong bóng tối
Ḿnh ta nhẹ bước thấm t́nh quê




Posted Image

***** Con Thuyền Không Bến*****

Cố hương mộng lạc hồn chưa tỉnh
Đất khách mơ tan dạ đắm sầu
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
ConThuyenKhongBen
Member Avatar
Youth Mem
*****CHIỀU QUÊ******


Thơ thẩn chiều về trong gió sương,
Dừng chân ngắm lại những con đường,
Chồi non đươm lộc tươi mơn mởn
Nụ chớm ươm bông tỏa sắc hương,
Gió thổi lao chao vài nhánh lá
Nắng tàn nghiêng rọi chút tà dương,
Nhà nhà bếp ấm vươn làn khói
Lữ khách chạnh ḷng phận viễn phương,



Posted Image

***** Con Thuyền Không Bến*****

Cố hương mộng lạc hồn chưa tỉnh
Đất khách mơ tan dạ đắm sầu
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
ConThuyenKhongBen
Member Avatar
Youth Mem
******MẸ YÊU*****



Thu vàng từng lá ở trưóc sân,
Báo trưóc rằng năm đă thật gần…
Mỗi năm, mỗi tuổi con thêm lớn,
Thêm cách xa dần với mẫu thân,

Có những đêm mưa quá lạnh lùng,
Con nằm ôm ấp ở trong pḥng,
Hạt mưa rơi nhẹ con yên ngủ,
Nặng gắnh vai gồng mẹ gắng công,

Trường xa con trở lại thăm nhà,
Nói sao hết nỗi mẹ mừng ta,
Thiếu tiến, đi mượn nhưng vui sướng,
V́ có con về đỡ nhớ thương,

Nh́n con mẹ thấy ngập ḷng thuơng
Không quản thân c̣ với gió sương,
Tuy con khôn lớn nhưng con vẫn…
Quấn quit bên ḿnh trong dấu nương,

Con vẫn cầu trời xin cho con,
Học hành đỗ đạt được vuông tṛn,
Để khi xế bóng con thờ mẹ
Muôn thủa xin đền nghĩa mẫu thân

Nhưng một ngày kia bỗng giật ḿnh,
Hỡi ơi! Trời đất chẳng khấng minh
Một đêm mưa gió cơn bạo bệnh,
Mẹ đă đi rồi trong lặng thinh

Con đă lớn lên với cuộc đời,
Là ngày mẹ đă phải buông lơi ,
Công thành danh toại đâu c̣n nữa,
Mẹ đă xa rồi , con mồ côi,

Mẹ khuất làm sao con báo đền,
Công ơn nuôi dưỡng thủa c̣n niên,
Mẹ đau, mẹ ốm v́ con trẻ,
Gánh gồng nặng nhọc, mẹ ngả nghiêng,

Giờ con trên bước đường viễn xứ,
Vẫn cứ bâng khuâng nhớ mẹ hiền,
H́nh dáng nghiêng nghiêng ngụi thoăn thoắt,
Thân c̣ lặn lội …để con yên




Posted Image

***** Con Thuyền Không Bến*****

Cố hương mộng lạc hồn chưa tỉnh
Đất khách mơ tan dạ đắm sầu
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
ConThuyenKhongBen
Member Avatar
Youth Mem
******THÂN C̉******



Thân c̣ lặn lội, gió cùng sương,
Rảo khắp non cao, vạn nẻo đường,
Dăi nắng, trần thân, không quản ngại
Dầm mưa, mệt xác, chẳng hề nương,
Long đong bơi chải, quên ngày tháng
Lận đận lo toan, suốt dặm trường,
Ḷng những luôn lo gia đ́nh ấm...
Không màng cuộc sống... bụi sầu vương


Posted Image

***** Con Thuyền Không Bến*****

Cố hương mộng lạc hồn chưa tỉnh
Đất khách mơ tan dạ đắm sầu
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
ConThuyenKhongBen
Member Avatar
Youth Mem
******MÁI NHÀ TRANH******


Nơi xa trong đó mái nhà tranh,
Dáng dấp mẹ tôi đứng dưới mành,
Vất vả lưng oằn cùng gió nắng
Lao đao vai nặng với trời xanh,
Không hề than văn hay hờn trách
Chẳng ngại đau thương lẫn nhọc nhằn,
Sớm tối trần thân v́ trẻ nhỏ
Mỉm cười mong chúng sẽ thành danh.


Posted Image

***** Con Thuyền Không Bến*****

Cố hương mộng lạc hồn chưa tỉnh
Đất khách mơ tan dạ đắm sầu
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
ConThuyenKhongBen
Member Avatar
Youth Mem
*****NHỚ MẸ*****

Bao năm gối chiếc đêm trường
Bao năm sống kẻ tha phương lạnh lạnh lùng
Xuân về thiên hạ trùng phùng
Riêng ta, ta với lệ chùng đêm thâu
Nhớ vê quê cũ ruột đau,
Nhớ người mẹ đă... mối sầu thiên thu
Khói sương buông phủ mịt mù
Cúi đầu khấn nguyện mẹ phù cho con,
Trên đường viễn xứ mỏi ṃn,
Không đau, không khổ, không c̣n lệ vương
Mẹ ơi ! Xin mẹ tỏ tường
Đời con rồi sẽ hồi hương... một ngày



Posted Image

***** Con Thuyền Không Bến*****

Cố hương mộng lạc hồn chưa tỉnh
Đất khách mơ tan dạ đắm sầu
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
ConThuyenKhongBen
Member Avatar
Youth Mem
******XIN CHO CON....*****


Mẹ ơi con nhớ mẹ nhiều
Ngổn-ngang tâm sự những điều đắng cay,
Con mơ được tựa đôi vai,
Bao nhiêu mệt mỏi như phai đi nhiều,
Êm đềm với những lời yêu
Mẹ khuyên mẹ nhủ những điều thiệt hơn
Bây giờ con lớn, con khôn,
Thèm đôi vai tựa mẹ thời đă xa,
Con giờ sống kiếp không nhà
Với thân cui cút lệ nhoà đêm thâu,
Mẹ ơi xin mẹ cầu bầu
Cho con đi trọn cái cầu trần gian,


Posted Image

***** Con Thuyền Không Bến*****

Cố hương mộng lạc hồn chưa tỉnh
Đất khách mơ tan dạ đắm sầu
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
ConThuyenKhongBen
Member Avatar
Youth Mem
***** THÂN VIỄN XỨ****


Đôi khi con tạo nụ cười
Để con c̣n thấy đời tươi quanh ḿnh
Trên đường viễn xứ điêu-linh
Nhắm đôi mắt lại... thật t́nh con đau,
Đôi ḍng lệ nhỏ tuôn mau
Mẹ ơi con mẹ khổ đau khôn lường
Mẹ linh xin mẹ hăy thương
Cầu cho con trẻ đừng vương lệ sầu




Posted Image

***** Con Thuyền Không Bến*****

Cố hương mộng lạc hồn chưa tỉnh
Đất khách mơ tan dạ đắm sầu
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
ConThuyenKhongBen
Member Avatar
Youth Mem

NHỚ TẾT QUÊ NHÀ.


Tiếng pháo đâu dây nổ vọng về
Cho con nhớ đến cảnh nơi quê
H́nh dung dáng mẹ ngồi canh bánh,
Vọng tưởng bóng cha đứng tỉa huê.
Trước ngơ cây nêu vừa mới dựng
Trong sân dây pháo cũng đang bê
C̣n đâu h́nh ảnh gia-đ́nh ấm
Đất khách lẻ loi dạ tái tê


Posted Image

***** Con Thuyền Không Bến*****

Cố hương mộng lạc hồn chưa tỉnh
Đất khách mơ tan dạ đắm sầu
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
ConThuyenKhongBen
Member Avatar
Youth Mem
NHỚ MẸ

Lác đác ngoài sân mai nở vàng
Đưa tin nhạn kéo đón xuân sang
H́nh dung lối cũ nơi thôn dă
Mường tượng cảnh xưa ở xóm làng
Tỉa cúc tưới hoa cha vun đắp
Muối dưa làm bánh mẹ lo toan
Giờ đây cuộc sống thân cô lẻ
Nhớ mạ âm thầm thắp nén nhang

Nén nhang con thắp lệ long lanh
Tủi phận cho thân đă gẫy cành
Ruộng lúa ngoài kia lên sắc thắm
Nương rau cuối ngơ trổ mầu xanh
Mồ hôi mẹ đổ trên hoa quả
Công khó người vun đậm đất canh
Nh́n chúng ngả nghiêng trong nắng ấm
Thiếu đôi tay mạ đă vàng hanh

Vàng hanh gió thổi khẽ qua mành
Thu tới rồi sao.. ôi! quá nhanh
Chợt nhớ ngày xưa …h́nh dáng mẹ
Bỗng thèm thủa đó…bóng trăng thanh
Nhẹ nhàng cất tiếng me ngồi hát
Êm ái hoà vang trẻ chạy quanh.
Khung cảnh thân yêu nào thấy nữa
Chỉ c̣n nấm mộ giữa trời xanh.

Trời xanh vương nhẹ khói mong manh
Khóm trúc quanh co ngơ vắng tanh
Nắng tắt ngoài hiên mầu xạm tối
Đèn lên trong xóm sắc vàng hanh
Mẹ hiền, người đón cơm chiều dọn
Con trẻ, ai trông bóng tối quanh
Lần bước đưa chân đời bất định
Thèm trong hơi ấm mái nhà tranh


Posted Image

***** Con Thuyền Không Bến*****

Cố hương mộng lạc hồn chưa tỉnh
Đất khách mơ tan dạ đắm sầu
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
kh_pham



Chào ConThuyenKhongBen,

Thơ bạn thật tuyệt vời, đặc biệt những bài thơ về Mẹ và Quê Hương đọc thật thắm thía và rất có hồn! khp rất ngưỡng mộ! Mong được đọc nhiều hơn để chia sẽ và học hỏi thêm! Chúc bạn gặt hái được nhiều niềm vui trong đời viễn xứ!

Gió về ngang vỗ nhẹ
Thầm gọi người chân mây
Em chiều nay nhớ Mẹ
Má thấm giọt lệ cay ...

Mến chào,
khp


Offline Profile Quote Post Goto Top
 
ConThuyenKhongBen
Member Avatar
Youth Mem
kh_pham
May 23 2007, 09:03 PM


Chào ConThuyenKhongBen,

Thơ bạn thật tuyệt vời, đặc biệt những bài thơ về Mẹ và Quê Hương đọc thật thắm thía và rất có hồn! khp rất ngưỡng mộ! Mong được đọc nhiều hơn để chia sẽ và học hỏi thêm! Chúc bạn gặt hái được nhiều niềm vui trong đời viễn xứ!

Gió về ngang vỗ nhẹ
Thầm gọi người chân mây
Em chiều nay nhớ Mẹ
Má thấm giọt lệ cay ...

Mến chào,
khp

kh_pham


Cám ơn bạn đă ghé vào đọc những bài thơ mộc mạc về mẹ, hy-vong là kh_pham thường vào vào hoạ lại cho vui nhé.

ctkh
Posted Image

***** Con Thuyền Không Bến*****

Cố hương mộng lạc hồn chưa tỉnh
Đất khách mơ tan dạ đắm sầu
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
CamVan
Youth Mem
Mến chào bác CTKB !

Đang lang thang trên Net ... tiện đường ghé vào nhà cuả bác đọc thơ .. {de thuong we} hihihi Thơ bác nghe hay ... nhưng sao thấy buồn quá ... {nhaodzo} Để tạ tội v́ dám vào nhà bác mà hông xin phép {leluoi} cháu xin post một bài thơ nha {cafenhe}


Mẹ Thả Từ Trời


Thỉnh thoảng
Mẹ thả từ trời
Một chiếc lá
Chiếc lá đơn giản
Hiển nhiên
Như t́nh Mẹ
Chiếc lá bí ẩn
Vẻ đẹp
Những câu chuyện hoang đường
Chỉ tồn tại trong cổ tích
Đấy là ngôn ngữ
Nối
Hai thế giới
Sự sống bất diệt sao...
Sự chết nhẹ nhàng sao....
Th́nh thoảng ... Mẹ ơi ...
Con mơ
Những chiếc lá từ trời
Mẹ nhớ ....

TB : Chúc bác CTKB ... luôn có những bài thơ hay...hihih́







Và có lẻ giờ Anh đă quên
Lời hứa ... t́nh chẳng đổi thay
Một người c̣n thương nhớ ..
Một người nay đă ... vội xa....
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
ConThuyenKhongBen
Member Avatar
Youth Mem
CamVan,

Hôm nay bác mới vào, thấy cháu ghé nhà bác chơi, c̣n để lại giỏ hoa đẹp quá, cám ơn cháu nhiều nhé.

CTKB
Posted Image

***** Con Thuyền Không Bến*****

Cố hương mộng lạc hồn chưa tỉnh
Đất khách mơ tan dạ đắm sầu
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
ConThuyenKhongBen
Member Avatar
Youth Mem
VIỆT NAM QUÊ - HƯƠNG
ĐẤT - NƯỚC CON NGƯỜI


Việt sử oai hùng vẫn khắc đây
Nam Giao câu hát vọng vang đầy
Quê đồng lúa trổ thơm ngan nghát
Hương nội hoa đơm dáng ngất ngây
Đất mẹ bao năm hoài xa cách
Nước tôi măi măi vọng xum vầy
Con đi muôn nẻo luôn ghi nhớ
Người ở ngàn phương dạ chẳng khuây

CTKB
Posted Image

***** Con Thuyền Không Bến*****

Cố hương mộng lạc hồn chưa tỉnh
Đất khách mơ tan dạ đắm sầu
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
ConThuyenKhongBen
Member Avatar
Youth Mem
QUÊ HƯƠNG NGÀY TRỞ LẠI

Bao năm trở lại chốn quê hương
Đường cũ này đây đó mái trường
Thấp thoáng hàng tre đan lối mộng
Mong manh cành liễu dệt cung thương
Hoàng hôn lim tắt trời mờ khói
Ánh nắng dần tan lá đẫm sương
Chân bước chợt ḷng dâng cảm xúc
Về đây khơi lại những sầu vương



Posted Image

***** Con Thuyền Không Bến*****

Cố hương mộng lạc hồn chưa tỉnh
Đất khách mơ tan dạ đắm sầu
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
ConThuyenKhongBen
Member Avatar
Youth Mem
MẸ TÔI

Giảng đường con buớc nhẹ thênh thang
Vai mẹ nặng mang một gánh hàng
Không quản thôn xa hay phố chợ
Chẳng màng lối nhỏ hoặc đường ngang
Đôi chân thoăn thoắt lời mời gọi
Từng bước nhặt thưa tiếng cất vang
Thương trẻ trần thân cùng nắng gió
Quên ḿnh cho chúng được an-khang

Một đời bơi chải với phong ba
Từ lúc c̣n son tới tuổi già
Chẳng ngại nắng mưa hay băo táp
Không e đêm tối hoặc sương sa
Chỉ mong đời trẻ vui no ấm
Ước nguyện thân con được thái hoà
Năm tháng trôi nhanh giờ chúng lớn
Th́ người đă khuất…đă chia xa

Con trở về đây đă muộn màng
Chỉ c̣n công việc vấn khăn tang
Tiễn đưa xác mẹ về an-giấc
Để lại thân con với bẽ-bàng
Đất khách trở về ḷng nặng trĩu
Quê ḿnh quay gót dạ vương mang
Ngẫm ngùi thương tủi đời cui cút
Mẫu tử từ nay đă cách ngang


CTKB
Posted Image

***** Con Thuyền Không Bến*****

Cố hương mộng lạc hồn chưa tỉnh
Đất khách mơ tan dạ đắm sầu
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
ConThuyenKhongBen
Member Avatar
Youth Mem
TRỞ LẠI CHỐN XƯA

Đường xưa chốn cũ bước ta về
Êm ái nhẹ nhàng dạ đắm mê
Đồng lúa xôn xao theo gió thổi
Ngàn cây ngả ngớn với hoa kề
Hương thơm lúa chín lan trong nắng
Sắc thắm cỏ non toả dưới đê
Khẽ bước nghe ḷng bao dấu ái
Cầu tre lắc lẻo thấm t́nh quê

Cầu tre lắc lẻo thấm t́nh quê
Tiếng sáo ngân vang ở mé đê
Lặng lẽ trên đồng trâu gặm cỏ
Lao xoa duói vũng nghé nằm kề
Chiều buông nhè nhẹ trỡi êm ả
Nắng tắt mong manh cảnh đắm mê
Khói toả khẽ vương trên mái lá
Hồn dâng thương cảm bước chân về
Posted Image

***** Con Thuyền Không Bến*****

Cố hương mộng lạc hồn chưa tỉnh
Đất khách mơ tan dạ đắm sầu
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
ConThuyenKhongBen
Member Avatar
Youth Mem
BỐN MÙA THÔN QUÊ

Xuân đến khắp nơi thật hữu t́nh
Muôn loài khoe sắc ánh lung linh
Cây cành nẩy lôc ươm mầu thắm
Hoa lá đâm trồi kết dáng xinh
Vũ trụ bừng lên bao sức sống
Trần gian hoà nhịp với muôn h́nh
Vui mừng xum họp trong năm mới
Chúc tụng hoan ca cảnh thái b́nh

B́nh an chào đón hạ vừa sang
Cái nắng gắt gay đổ xuống đàng
Đồng lúa lao xao bông óng ánh
Lũy tre xơ xác lá hanh vàng
Khung trời lặng gió oi oi bức
Mặt đất trơ khô nứt nứt ngang
Cảnh vật ch́m sâu trong tĩnh mịch
Mong cơn mưa đến tốt mùa màng

Màng mạng không gian tiếng gió thu
Về đây cuốn lá phủ sương mù
Để mây trôi nhẹ mầu trong vắt
Và nắng vàng hanh giọt nhẹ ru
Bụi trúc xanh tươi măng nẩy mọc
Cụm hoa vàng thắm búp trồi nhu
Đường quê rộn ră bàn chân bước
Trai gái chen nhau trẩy hội cù

Cù quay tít vụ bước qua đông
Lạnh giá từng cơn gió thổi lồng
Sương trắng mờ rơi trên mặt đất
Nắng vàng nhẹ toả cạnh bờ sông
Đường đê thưa bước mưa heo hắt
Phố chợ âm u khói bập bồng
Cănh vật giấu ḿnh nuôi sức sống
Chờ mùa xuân đến trổ đơm bông



CTKB
Posted Image

***** Con Thuyền Không Bến*****

Cố hương mộng lạc hồn chưa tỉnh
Đất khách mơ tan dạ đắm sầu
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
« Previous Topic · Thơ Cho Cha Mẹ Và Quê Hương · Next Topic »
Add Reply

Theme designed by Lighty of Outline. Theme coded by Pando of GForce and ZNR.