Welcome Guest [Log In] [Register]
Welcome to EMVATHO HOME. We hope you enjoy your visit.


You're currently viewing our forum as a guest. This means you are limited to certain areas of the board and there are some features you can't use. If you join our community, you'll be able to access member-only sections, and use many member-only features such as customizing your profile, sending personal messages, and voting in polls. Registration is simple, fast, and completely free.


Join our community!


If you're already a member please log in to your account to access all of our features:

Username:   Password:
Add Reply
Bài thơ trắng
Topic Started: Nov 10 2006, 05:59 AM (6,164 Views)
tommypham
Giải I Hội Thi EVT 2007

Dư Âm

Em nghiêng xuống cho hoàng hôn chợt tắt
vạt áo về che lấp mặt trời xưa
mi rung động cho lệ buồn ánh mắt
hành tinh sầu ko đủ ánh sao thưa

em chợt khoát vội vàng mùa đông giá
em chợt run từng cánh tuyết bay qua
làm sao viết bài thơ t́nh trên lá
giọt nước ngà sầu dư lệ bên hoa

ngông_usa

dec. 21,2006
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
MUC DONG
Member Avatar
V.I.P
Posted Image
Posted Image

___________banquantri_emvatho@yahoo.com.vn__________
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
tommypham
Giải I Hội Thi EVT 2007
Ngu ngơ chiều băng giá

Anh khát vọng đợi ṿng tay em chiêu ái
t́nh bao năm nồng giấc ngủ thần tiên
lạnh bơ vơ như tượng đá im ĺm
không biết đến những mùa xuân thay áo
những tinh tú mơi ṃn trên quỹ đạo
những chiều sương, lá rụng phủ vai trần
những vết hằn khôn xóa những trầm luân
những vang vọng từ cơn đau nhừ tử
những tiếng thét cũa trùng dương phẫn nộ
trận băo thần d́m hết đảo san hô
sóng tràn bờ bôi ảo ảnh kiêu sa
anh hết vẽ h́nh em trên cát mịn

Ngỡ chủ cảm chỉ riêng ḿnh anh biết
em lén về đôi mắt điện tinh anh
trong bàng ḥang từng cô độc vây quanh
thóang tiếng nhạc dư âm từng mặc ư
những băng thạch tuổi đời bao thập khổ
khối muộn phiền mấy kiếp vẫn ko tan
ước ǵ bằng hương sứ quyện mùi thơm
em níu kéo hồn anh vào mái tóc
cho kỷ niệm lóe hào quang phút chốc
cho hỉ hoang nương gió thỏang qua ḷng


Thương tóc gầy không đủ ấm hồn Đông
vào ẩn trú khi mặt trời ngái ngủ
anh chỉ được sắm vai tṛ cô lữ
ôm đêm hoang mường tửong chất nồng quen
đủ say ḷng theo nhịp thở thần tiên
Suốt lẻ một ngàn đêm dài cổ tích
đơn giản thế, với anh là tuyệt đích
em đi vào ảo mộng cũa hồn thơ
giới hạn buồn trong sớm nắng chiều mưa
vẫn đợi phút gieo ḿnh trên cung ngọc ...

ngông_usa
Dec. 22 , 2006



Offline Profile Quote Post Goto Top
 
tommypham
Giải I Hội Thi EVT 2007
Một giọt đắng b́nh minh


khi giọt đắng linh hồn trong đáy cốc
khi vành môi rung động khói mờ bay
khi thơ vế ko đủ sáng hôm nay
mây sẽ xám mặt trời xưa lo ngại
chút b́nh minh với nỗi buồn hoang dại
em có là một ánh sáng phôi phai
em có là một tiết điệu bàn tay
mang sắc thắm cho mùa đông trỡ lại
men cà phê thấm vào hồn tê tái
một b́nh minh ngần ngại bỏ ra đi
lũ chim nhỏ ôm gh́ nhau ảo vọng
giữa trần gian cách nhau một bờ mộng
giữa con người tuyệt vọng cách nhau xa
giữa đôi tay cách nhau làn hơi ấm
giữa môi cười sắc thắm cách nhau đau

xin một lần vói lại những hư hao
tim mở rộng mà hồn ṭan giông băo
xin b́nh minh đừng nh́n ta trân tráo
ta t́m nơi ẩn náu kiếp phù sinh

hương cà phê sao lại đắng vô t́nh.....


ngông_usa

Dec. 23, 2006
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
tommypham
Giải I Hội Thi EVT 2007
Buồn

ta đi măi vào niềm vui nhân thế
trên môi cười hoang phế một mùa đông
máu con tim chợt như đang trào động
chảy ngược về tan mạch máu chờ mong


đêm run rẫy chuyện hoang đường
ta run rẫy giữa đêm trường lạnh căm
tuổi buồn một thóang trăm năm
thơ buồn một thóang âm thầm với ta ...


ngông_usa

dec.24,2006
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
tommypham
Giải I Hội Thi EVT 2007
Thánh lể xưa

tiếng chuông vang vọng như gọi về
một mùa thánh lể nữa lê thê
vạt áo trinh nguyên vờn trong gió
đôi mắt mùa đông vẫn lạnh buồn
trang nghiêm áo trắng em cầu nguyện
khép nhẹ mi ngoan rất dịu hiền
em cầu xin Chúa hăy linh thiêng
cho đôi tim nhỏ đừng trắc trở
cho mái đầu xanh hết muọn phiền


những mùa thánh lể thóang trôi qua
em vẫn quê hương, anh xa nhà
tiếng chuông thánh lể c̣n vang vọng
giữa chốn mịt mù nghe xót xa


tiếng chuông thôi nhé đừng rung nữa
một mănh hồn hoang bước lạc nhà.......

ngông_usa
dec. 24, 2006


Offline Profile Quote Post Goto Top
 
tommypham
Giải I Hội Thi EVT 2007
Căm khái

Buông tay vút mực bên trời
thơ say ngất cả những lời từ tâm
giấy mang những nỗi âm thầm
văn ngang chử nguợc lối trầm vào thơ

dọc ngang mây xám hững hờ
tay run ta xé nát bờ hư vô
tóc buông đêm xuống mơ hồ
ta nghe thi căm đội mồ bừng lên

tri âm mấy lúc về gần
cố nhân ẩn khuất mấy lần bên thơ
tay vun bút mực bên bờ
thơ bay chạm đến bất ngờ bên trăng...

ngông_usa

dec. 25, 2006
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
tommypham
Giải I Hội Thi EVT 2007
Giọt lệ mùa xuân

Những cánh chim lạc loài xa tổ
dấu chân ṃn trên lối lẽ loi
những tha phương kiếp trần gian khổ
xuân quê người rụng trái đơn côi

quê xa đất khách ai buồn nhớ ?
hoa nở đất người cũng bơ vơ
cành mai ko đủ mang sắc thắm
lạ lùng chi hoa cúc ngỡ ngàng

quê ta xa quá c̣n đâu nữa
chỉ đám hoa tàn cuối song thưa
xuân cũa quê hương c̣n muôn thưỡ
những nét mặn mà xuân cũa xưa

chiều nay có người nơi đất khách
chạnh ḷng khóc lại với xuân xa
nơi đây có người đang say ngất
xuân đến đau ḷng khóc với hoa.......

ai hát giùm ta.......khúc hát quê nhà.......
ai đón giùm ta.......... một chút xuân qua.......
.................một mùa xuân nơi đất lạ .........
.................giọt nước nào đổ trên hoa..........
........hay là...........giọt nước mắt riêng ta........
...mùa xuân.........trong một linh hồn tàn tạ .......
ôi ! hôm nay .......ta lại nhớ quê nhà..........
........một mùa xuân nữa ............lại bơ ta........
........một mùa xuân nữa..........trôi thật xa........
ngông_usa
dec. 27,2006



Offline Profile Quote Post Goto Top
 
kimcuongbien
Member Avatar
Giải IV Hội Thi EVT 2007


VỀ
THĂM
XUÂN

Xuân về...
Hương bưởi, hương chanh

Mai vàng đan áo để dành đă lâu

Đón người ...
Lữ khách qua cầu

Hành trang viễn xứ
...Mỏi lâu phận người

Xuân tràn ḷng phố lâu rồi

Hương trầm ...
Thoang thoảng bồi hồi ...
...Đất quê ...

Bước người ríu rít ven đê
Ngỡ thời trai trẻ vẫn về ... qua thôn ...

Ḷng tươi nguyên...
Những nắng ḍn ...

Bừng xuân ...
Trong tiếng bước dồn
Ḷng ai ...

***

kimcuongbiển . ca'm o*n thi sĩ ngong -usa đă ghé thăm trang thơ KCB và lưu lại bài thơ hay của thi sĩ .

KCB thân chúc anh và quư quyến một mùa xuân mới An Khang Thịnh Vượng .
...........Giảng đường ngày tháng con ung dung bước
Mẹ vất vả nhiều nào được sẻ chia
Mỗi lần về thăm mẹ miệng con cứ tía lia :

_ Cứ thắc mắc: - Sao tay mẹ bên đen bên trắng ?
Con đau ḷng nhận ra từ phía nắng
Sao luôn là _ phía mẹ : - Mẹ ơi !!............................
Posted Image
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
tommypham
Giải I Hội Thi EVT 2007
ta đến thă mùa xuân cho em đó
đem cánh mai vàng ấp ủ trên thơ
tặng cho em bài thơ trong gió
góp xuân ngà cho đẹp hồn mơ

ta sẻ mỡ cữa mùa xuân như bơ ngỏ
mời em vào ngự trị thành xuân
lót chân em bằng ưu phiền ngọn cỏ
trải thơ từng gót nhỏ bâng khuâng


.........hỡi nàng xuân ghé lại một lần.......
thân tặng AiLinh.
ngông_usa
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
tommypham
Giải I Hội Thi EVT 2007
thơ cúi mặt đi về trong nỗi nhớ
mà mùa xuân c̣n lắm vẻ ngu ngơ
ta cúi mặt đất bừng lên trăn trỡ
kiếp tha phương c̣n mang lắm mong chờ


thơ cúi mặt đi về ngang dĩ văng
khi mùa xuân c̣n măi lang thang
ta cúi mặt bên khung trời phiêu lăng
một kiếp người c̣n lắm cưu mang


thơ sẻ đến và mùa xuân sẻ đến
thắp hộ ta một ngọn nến quê nhà .......


ngông_usa


KCB đả ghé nhà ngông lâu rồi hôm nay mới hồi đáp
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
MUC DONG
Member Avatar
V.I.P
tommypham
Dec 26 2006, 12:34 PM
Căm khái

Buông tay vút mực bên trời
thơ say ngất cả những lời từ tâm
giấy mang những nỗi âm thầm
văn ngang chử nguợc lối trầm vào thơ

dọc ngang mây xám hững hờ
tay run ta xé nát bờ hư vô
tóc buông đêm xuống mơ hồ
ta nghe thi căm đội mồ bừng lên

tri âm mấy lúc về gần
cố nhân ẩn khuất mấy lần bên thơ
tay vun bút mực bên bờ
thơ bay chạm đến bất ngờ bên trăng...

ngông_usa

dec. 25, 2006

Posted Image

Posted Image

___________banquantri_emvatho@yahoo.com.vn__________
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
tommypham
Giải I Hội Thi EVT 2007
Chợt tỉnh


Tỉnh ra mới thấy đêm tàn
thở ra mới thấy ngút ngàn trầm tư
một ngày nữa lại hoang mang
ôm thời gian chết để tang chính ḿnh
một bài thơ vẫn đa t́nh
mà sao chữ nghĩa vô h́nh làm đau
mặt trời trỡ giấc hư hao
gió êm trỡ giấc thét gào rừng hoang
hàng cây bóng đổ hoang tàn
dấu chân giẵm nát địa đàng t́nh chung
tỉnh ra mới thấy lạ lùng
mở ra mới thấy chập chùng chiêm bao
ngỡ đời một thú tiêu dao
ngỡ trăng chỉ sáng một màu mà thôi
đến nay thơ vẫn bồi hồi
đến nay nhân thế đứng ngồi ko yên
ta ôm vào mộng em hiền
vai mang trần thế muộn phiền đả lâu
ngỡ như đôi mắt em sầu
nh́n anh vỡ nát địa cầu xung quanh
băng hàn giọt lệ trong xanh
pha lê kết giọt long lanh mắt nàng
.........
anh đang say giấc mơ ngàn
tỉnh ra mới thấy bóng nàng là thơ.....


ngông_usa

dec.29, 2006
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
tommypham
Giải I Hội Thi EVT 2007
Thơ vô đề


Sáng thức giấc nghe hồn đau lây lất
hương cà phê thấm ngất một ngày sầu
khói thuốc trầm dư vị một niềm đau
một ngày nữa tiêu hao vào dỉ văng

một ngày nữa áng mây buồn lản tản
lũ chim côi hốt hỏang kéo nhau về
xin mặt trời hăy rời bơ cơn mê
cho ánh sáng thôi năo nề hoang phế

sáng thức giấc rụng trái sầu nhân thế
những mơ hồ chợt đến phút đơn côi
giọt cà phê sao bổng đắng bồi hồi
pha khói thuốc vành môi run xám ngắt

trời không mưa mà giọt buồn lất phất
thơ không đề mà chất ngất sầu vương
....
một ngày nữa hồn thơ ta hoang tưởng
buông xuống đời một chút nghĩa yêu thương.....
......
sáng thức giấc ngỡ là một thiên đường
thơ căm nhận một đoạn trường hư ảo
ngậm chút đắng cho chút đời giông băo
thở chút buồn cho khói thuốc hư hao

cám ơn đời một buổi sáng qua mau
thơ căm nhận một màu yêu buỏi sáng..

ngông_usa

dec.29,2006



Offline Profile Quote Post Goto Top
 
Ái Linh
Member Avatar
Silver Mem

THƠ GỌI THỜI GIAN

Người vừa viết một bài thơ vô đề
Với nỗi đau kéo về từ dĩ văng
Hương vị cà phê mang nhiều chất đắng
Theo khói buồn tan loăng giữa hư không

Áng thơ lung linh mời gọi tiếng ḷng
Sao tha thiết nhuộm khung trời ảm đạm
Xua bầy chim lao chao rời chổ tạm
T́m ánh mặt trời sưởi ấm trọn mùa đông

Người có biết không ? vũ trụ chuyển ṿng
Bốn mùa trôi qua thời gian mệt mỏi
Xuân Hạ Thu Đông đời ta cũng vội
Gánh đêm ngày đánh đổi những cuồng si

Trời cứ mưa rồi lại nắng ... thầm th́
Gieo nỗi buồn cho rơi vào thi ư
Để những vần thơ có nhiều sắc vị
Đem sưởi nồng hương nhạt nhẻo gối chăn

Một chữ sầu lẩn khuất dưới tơ giăng
Đang ngủ yên chờ thêm lần tái hội
T́nh lăng quên lại một lần bối rối
Theo nàng thơ vạch lối chốn thiên đường

Và lúc ấy , hồn vất vưởng ngàn phương
Theo cánh gió lại trương bưồm lướt sóng
T́m lại ta giữa bảo giông lồng lộng
Cuộn xoáy tṛn xuôi ngược bóng thời gian !


Ái Linh
30122006



---------------------


Thanks bạn Ngông đă ghé trang thơ Ái Linh và tặng một bài thơ rất hay ...xin được vài lời đáp tạ nhân đọc bài Thơ Vô Đề , mong Ngông đọc xong rồi bỏ qua cho nhé ... v́ bài thơ hơi buồn ....

Chúc Ngông cùng gia quyến một năm mới 2007 an khang thịnh vượng

Posted Image
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
conmuaha
Member Avatar
Silver Mem

Chào Ngông! Sáng nay thức giấc Khi đang viết ra những ḍng này, cũng đồng lúc cmh ngây ngất từ men đắng cà phê qua bài thơ Vô Đề của Ngông và bài họa Thơ Gọi Thời Gian của Ái Linh, những bài thơ rất hay!

Cảm ơn Ngông đă ghé thăm trang thơ cmh với bài thơ tuyệt vời Nàng Xuân!

Nhân dịp Xuân về Cơn mưa Hạ xin chúc Ngông cùng Thân Quyến Vạn An, Vui Vẻ, Thành Công trong Năm Mới! Thân mến.

Thơ tôi viết bằng trái tim lệ ứa
Bằng cơi người chất chứa mảnh đời đưa
Bằng bi thương một kiếp trả vô thừa
Chờ gục ngă bên vùng hoang...cỏ úa...

Offline Profile Quote Post Goto Top
 
tommypham
Giải I Hội Thi EVT 2007
Nàng Xuân

mùa xuân về trước ngỏ
nắng lung linh không ngờ
em bên trời tóc xơa
hoa lá bừng lên thơ

nàng xuân c̣n bỡ ngỡ
t́nh xuân c̣n ngu ngơ
bài thơ anh chuyên chở
mấy mùa xưa đợi chờ

em nghiêng chiều nắng đẹp
lũ chim bay vội vàng
để mùa xuân áo trắng
khép run run ngỡ ngàng

xin một lần vẫy gọi
tóc xuân em rối bời
bài thơ t́nh tiếp nối
cánh hoa xuân sáng ngời

yêu nàng xuân nắng ấm
trong kiếp thơ thăng trầm.....
ngông_usa

Dec . 30 ,2006
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
ngodong
Member Avatar
Senior Mem

BQT mến mời bạn ngong -usa xem thông báo về HỘI THI SÁNG TÁC THƠ EMVATHO 2007 và mời thi sĩ gửi bài dự giải nhé .

Thân ái . ngodong
Posted Image

________banquantri_emvatho@yahoo.com.vn_________
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
tommypham
Giải I Hội Thi EVT 2007
Chiều rụng bên bờ.....

Chiều nghe nỗi nhớ vô thường
cười vang vỡ đóa hải đường trầm luân
chân đi nhịp bước trời gần
niềm đau tân khổ mấy lần theo đưa
chiều nghe nỗi nhớ chưa vừa
hồn đau trú ẩn cơn mưa ngục tù
thóang nghe t́nh trở vào thu
thơ đau lạc chốn sa mù văn chương
bóng ta lại rụng bên đường
t́nh ta lại trốn nghê thường về đâu
giang tay hứng hạt sương sầu
chiều buông nỗi nhớ ngang đầu mây bay
.....
chiều nầy rụng xuống bờ vai
thơ nầy vỗ cánh xa bay mất rồi.....

ngông_usa

Jan.10,2007
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
tommypham
Giải I Hội Thi EVT 2007
Vu vơ

Dường như trời cũng nắng mưa
dường như ta cũng chẳng ưa nỗi buốn
dường như lá rụng bên đường
dường như mưa đổ từ nguồn ưu tư
dường như đời cũng thực hư
dường như ta cũng đau nhừ tháng năm
.....
là em sợi tóc thăng trầm
là anh trăn trỡ vết nằm thế nhân
.....
ngông_usa

Jan. 11,2007
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
Go to Next Page
« Previous Topic · Thơ T́nh · Next Topic »
Add Reply

Theme designed by Lighty of Outline. Theme coded by Pando of GForce and ZNR.