Welcome Guest [Log In] [Register]
Welcome to EMVATHO HOME. We hope you enjoy your visit.


You're currently viewing our forum as a guest. This means you are limited to certain areas of the board and there are some features you can't use. If you join our community, you'll be able to access member-only sections, and use many member-only features such as customizing your profile, sending personal messages, and voting in polls. Registration is simple, fast, and completely free.


Join our community!


If you're already a member please log in to your account to access all of our features:

Username:   Password:
Add Reply
Hoài-Niệm; Nhớ lại những buồn vui trong cuộc đ
Topic Started: Jul 29 2006, 05:10 PM (9,556 Views)
Ái Linh
Member Avatar
Silver Mem
ConThuyenKhongBen
Oct 30 2006, 05:18 PM
******MỘT CHUYẾN Đ̉*****

Từ buổi sang sông với chuyến  đ̣
Ḷng buồn v́ lỡ mối duyên tơ
Chiều trông nơi cũ  lỏng nhung nhớ
Đêm ngóng chốn xưa mộng hững hờ
Lạnh lẽo suơng rơi hồn ảm đạm
Buồn hiu trăng ngả bóng bơ vơ
Con thuyền trôi dạt theo sương gió
Ḷng quạnh chèo buông ư thẫn thờ


CHÈO LƠI

Không c̣n những lúc ngắm con đ̣
Cả kén đau buồn chẳng nhả tơ
Bỏ mất ngày xưa câu chuyện đẹp
Xa rời mộng củ cái duyên hờ
Đành ôm nỗi nhớ hồn ngơ ngẩn
Phải nhận cơn sầu dạ vất vơ
Cứ mặc thuyền chao hay sóng dập
Chèo lơi lẻ nhịp bóng bơ thờ

Ái Linh
01112006


H́ ... chào Thuyền ... bài thơ của Thuyền ... khó họa quá chừng lun .. {khoc} ..

Posted Image
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
ConThuyenKhongBen
Member Avatar
Youth Mem
****CẢNH CHIỀU QUÊ 1***

Trời chiều lăng đăng gió heo may,
Mục tử nghêu ngao dưới rặng cây,
Rọi hắt vàng hây từng sợi nắng
Nhẹ đưa xanh biếc những vầng mây
Vang vang tiếng hát đàn em nhỏ
Thoáng thoáng lời ru dáng mẹ gầy
Cảnh vật âm thấm lan tối đậm
Ch́m nhanh ráng đỏ bóng đêm đầy
Posted Image

***** Con Thuyền Không Bến*****

Cố hương mộng lạc hồn chưa tỉnh
Đất khách mơ tan dạ đắm sầu
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
ConThuyenKhongBen
Member Avatar
Youth Mem
AiLinh,
Cám ơn đă thăm và hoạ lại bài thơ rất là hay. Chúc một ngày vui nhé.
Posted Image

***** Con Thuyền Không Bến*****

Cố hương mộng lạc hồn chưa tỉnh
Đất khách mơ tan dạ đắm sầu
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
ConThuyenKhongBen
Member Avatar
Youth Mem
LÀ CẢ….

Là cả cuộc đời với đắng cay,
Trôi theo năm tháng dă hao gầy,
Ai đem tơ trói vào trong nhớ,
Để măi trong ta vẫn thấy say

Là cả cơi ḷng với nhớ nhung
Từng đêm hiu hắt nhớ vô cùng
Dáng ai c̣n măi hằn trong trí
Đậm nét t́nh si với năo nùng

Là cả con ngụi trong tiếc thương
Ai đem tơ vướng tận tâm trường
Từng đêm thao thức mi hoen lệ
Thân xác vơ vàng với vấn vương.

Là cả t́nh ta với vói tháng ngày
Yêu ai ḷng vẫn cứ mê say
Dẫu cho trắc trở đầy ngang trái,
Vẫn cứ một ḷng thế chẳng phai


Posted Image

***** Con Thuyền Không Bến*****

Cố hương mộng lạc hồn chưa tỉnh
Đất khách mơ tan dạ đắm sầu
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
ConThuyenKhongBen
Member Avatar
Youth Mem
****CẢNH CHIỀU QUÊ 2****


Nắng chiều đổ hắt xuống làng quê,
Lúa chín hương thơm cảnh đắm mê,
Lũ trẻ cười đùa ca náo nhiệt
Đàn ve tấu khúc hát buồn tê ,
Sườn non vài chú rời quay gót,
Suối nhỏ dăm cô cất bước về,
Mái lá nhà ai vương sợi khói,
Đèn đêm vừa sáng rọi qua hè.


Posted Image

***** Con Thuyền Không Bến*****

Cố hương mộng lạc hồn chưa tỉnh
Đất khách mơ tan dạ đắm sầu
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
Ái Linh
Member Avatar
Silver Mem
ConThuyenKhongBen
Nov 1 2006, 03:01 PM
****CẢNH CHIỀU QUÊ 1***

Trời chiều lăng đăng gió heo may,
Mục tử nghêu ngao dưới rặng cây,
Rọi hắt vàng hây từng sợi nắng
Nhẹ đưa xanh biếc những vầng mây
Vang vang  tiếng hát đàn em nhỏ
Thoáng thoáng lời ru dáng mẹ gầy
Cảnh vật âm thầm lan tối đậm
Ch́m nhanh ráng đỏ bóng đêm đầy


MƠ QUÊ

Chiều nay ghé lại được duyên may
Nhắm mắt mơ mơ dựa gốc cây
Tiếng sáo đưa hồn về xứ mẹ
Lưng trâu thả khúc đến chân mây
Bờ đê để gió vờn hoa héo
Cụm khói cho hương ngát cảnh gầy
Giữa mộng làng quê chân sáo lượn
Hoàng hôn tỉnh giấc bóng trăng đầy

Ái Linh
01112006

* Bắt được bài thơ Cảnh Chiều Quê của Thuyền .. trong đó có câu mục tử nghêu ngao ... nên Ái Linh xua trâu ra đồng nè .... , h́ .... xem ra ḿnh cùng tặng cho Mục Đồng bài thơ này hén ... , thích thổi sáo .. chăn trâu ... nghề mục đồng , bài thơ này dể họa hơn bài trên v́ vần đơn .. {vui} ...

Chúc Thuyền sáng tác được thật nhiều ... nhiều bài thơ khác .. để AL ké họa
Mến
Posted Image
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
ConThuyenKhongBen
Member Avatar
Youth Mem
AiLinh,
Cám ơn đă hoạ lại bài thơ trên rất là hay và nói cho biêt lỗi ở hai câu cuối - Ái Linh chỉnh lại ǵum nhé. Chúc vui vẻ và thường xuyên ghé thăm vườn Hoài Niệm để cùng xướng hoạ câu thơ với Thuyền.
Chỉnh lại như thế này giùm nhé AL
***Cảnh vật âm thầm lan tối đậm
Ch́m nhanh ráng đỏ bóng đêm về ******
Posted Image

***** Con Thuyền Không Bến*****

Cố hương mộng lạc hồn chưa tỉnh
Đất khách mơ tan dạ đắm sầu
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
ConThuyenKhongBen
Member Avatar
Youth Mem
********NHỚ MẸ**********



Quê người đất khách vẫn lang thang.
Chẳng có ve kêu cũng nhớ làng,
Bỗng thấy bóng ai vờn trước ngơ
H́nh như dáng mẹ nhẹ xiên ngang,
Đôi chân nghiêng ngả thân gầy héo
Một bước liêu xiêu xác vơ vàng,
Gió hỡi hăy đem về chốn ấy
Ḷng này nhung nhớ dạ hoài mang


Posted Image

***** Con Thuyền Không Bến*****

Cố hương mộng lạc hồn chưa tỉnh
Đất khách mơ tan dạ đắm sầu
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
ConThuyenKhongBen
Member Avatar
Youth Mem
*******NHỚ MẸ II********


Đón cánh c̣ bay gửi ít lời,
Về bên phương ấy có nhà tôi,
Thân con viễn xứ đời phiêu bạt,
Phận trẻ xa quê kiếp sống hời,
Cách biệt ngàn non ḷng vẫn nhớ
Xa xôi muôn dặm dạ nào ngơi,
Đôi chân thèm được về nơi cũ,
Qùy gối bên người gọi mẹ ơi!


Posted Image

***** Con Thuyền Không Bến*****

Cố hương mộng lạc hồn chưa tỉnh
Đất khách mơ tan dạ đắm sầu
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
ConThuyenKhongBen
Member Avatar
Youth Mem
****** KHÔNG ĐỀ*******


Con thuyền lờ lững trong đêm
Buồm căng tách bến nghe mềm thương đau,
Mái chèo hờ hững khua mau,
Một phương xa đó biết đâu bến bờ,
Gịng sông vắng ngắt như tờ
Nước sông giá lạnh như bờ môi em,
Thuyền đi đêm tối nhá nhem,
Bến không c̣n nữa đành quên đường về .



Posted Image

***** Con Thuyền Không Bến*****

Cố hương mộng lạc hồn chưa tỉnh
Đất khách mơ tan dạ đắm sầu
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
ConThuyenKhongBen
Member Avatar
Youth Mem
******HẠNH PHÚC TRANH******


Ngồi nh́n môt bức tranh say,
Trời nghiêng đất ngả, ô hay! Hư Đồ
Cuộc đời chưa đũ bơ-vơ
Lại c̣n vẽ nữa cho tơ tan tành
Đê ta vẽ lại trời xanh
Con sông nguồn suối chảy quanh thôn làng
Cánh rừng lan nở huy hoàng
Thác ghềnh chim hót ca vang lừng trời
Mây chiều trôi nhẹ buông lơi,
Khung trời trong vắt cho đời mơ ngoan
Cọ kia ta vẽ chiều tàn
Có cô thiếu nữ dịu-dàng đợi ai
Khoan-thai nhẹ buớc đôi hài ,
Chờ người về với canh khoai cơm chiều
Nhưng ḷng gă vẫn c̣n yêu
Bóng h́nh thiếu nữ mỹ miều năm xưa
Cọ đưa đôi chút dư thừa
Cho người chợt tỉnh dáng xưa tan dần,
Quên đi một cô bé t́nh-nhân
Và đôi chân gă xa lần cơn mơ
Thời gian không đọng bao giờ
Khi duyên không phải, lững-lờ ra đi,
Gă đành quên mối t́nh si
Nâng ly chúc phúc, cô đi lấy chồng.
Nay tranh đă vẽ gần xong,
Tô thêm đôi chút cho hồng trần gian,
Giờ th́ gă sống an khang
Bên ngụi vợ trẻ, mong đàn con ngoan,


Tranh nay vẽ đă sắp tàn,
Bỏ thêm một nét đi ngang căn nhà
Vang vang có tiếng khóc oà
Của sinh mạng nhỏ vừa ra chào đời



Hạnh-phúc! Ôi chao! Hanh-phúc

Posted Image

***** Con Thuyền Không Bến*****

Cố hương mộng lạc hồn chưa tỉnh
Đất khách mơ tan dạ đắm sầu
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
ConThuyenKhongBen
Member Avatar
Youth Mem
******MỘNG TAN*****

Quê nhà nhắn gửi tin ra,
Anh ǵờ đây đă ĺa xa cuộc-đời,
Nghẹn-ngào không nói lên lời,
Đôi ḍng lệ rớt chơi-vơi nỗi sầu,
Ngày nào hai đứa bên nhau,
Giờ đây đôi ngả nhịp cầu âm-dương
Anh giờ đi hết con đường,
Ḿnh tôi ở lại tơ vương lạnh-lùng,
C̣n đâu mộng buổi trùng-phùng,
C̣n đâu hội-ngộ để cùng sớm hôm,
T́nh ta giờ đă hoàng-hôn,
Anh về nơi đó, tôi buồn nơi đây,
Có duyên, không nợ đời này,
Th́ xin sẽ đươc xum-vầy kiếp sau


Posted Image

***** Con Thuyền Không Bến*****

Cố hương mộng lạc hồn chưa tỉnh
Đất khách mơ tan dạ đắm sầu
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
ConThuyenKhongBen
Member Avatar
Youth Mem
******CUỘC-ĐỜI*****

Ngày xưa áo trắng học-tṛ,
Cùng anh những buổi hen-ḥ yêu-thương
Ngày nay chiếc áo rời trường
Mang theo những tiếng khóc thương trong đời
Từng đêm giọt lệ buông trôi,
Thương cho thân-phận kiếp người đắng-cay,
Phù-vân giấc mộng mê-say,
Vỡ tan theo cuộc t́nh cay, năo-nùng

Cuộc đời cay-đắng, ngọt-bùi,
Để ta trải hết cái thời xuân-xanh,
Giấc mơ nào cũng đẹp xinh
Giật ḿnh tỉnh giấc đă hinh hinh vàng,
Trái-ngang, ngang-trái ngỡ-ngàng
Có đau mới biết đá vàng thời-gian
Bao nhiêu thay đổi, mộng tàn,
Sao ta c̣n đứng lệ tràn hoen mi

Đời ḿnh biết nói sao đây,
Cho ta giây phút ngây-ngây dại ḷng
Bỗng dưng rồi chỉ là không,
Ôm sầu thiên-cổ chất chồng đau thương,
T́nh là những sợi tơ vương,
Đời là những nỗi đoạn-trường xót-xa,
Bây giờ ta kiếp xa nhà,
Nỗi thương, nỗi nhớ, chỉ ta một ḿnh

Đời này có được bao lâu,
Sáu mươi năm lẻ theo mầu thời-gian,
Đau thương chồng chất ngút-ngàn,
Đắng-cay, cay-đắng hoà tan trong đời
Ít khi có được nụ cười,
Cho ta hưỏng trọn cái thời thanh-xuân,
Bao nhiêu mộng-ước không thành
Bây giờ ta cũng chỉ đành buông trôi.


Posted Image

***** Con Thuyền Không Bến*****

Cố hương mộng lạc hồn chưa tỉnh
Đất khách mơ tan dạ đắm sầu
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
ConThuyenKhongBen
Member Avatar
Youth Mem
*******MONG….******

Bâng-khuâng không biết nhớ ai,
Ḷng ta như thấy gai gai nỗi sầu
Gục đầu xuống cạnh bàn sâu,
Chập-chờn trong mộng bóng đâu hiện về,
Nhẹ tay, đôi mắt gần kề,
Sao em tôi cứ mơ về năm xưa,
Quên đi em nhé cho vừa,
Tuổi xuân c̣n kịp c̣n đưa duyên t́nh,
Anh giờ là bóng với h́nh,
Âm dương đôi ngả chuyện ḿnh đă xong,
Đừng buồn, đừng giữ trong ḷng,
Nh́n em đau khổ anh không vui ǵ,
Hảy lo tính chuyện vu-quy
Đó là em đă trọn si với t́nh
Nghe anh đừng có lặng thinh
Cái xuân không đợi cho ḿnh em đâu,
Nh́n em pháo đỏ rượu mầu
Là hồn anh cũng nhẹ câu ân-t́nh,
Chúc em hạnh-phúc tươi xinh,
Nếu duyên c̣n đưọc đôi ḿnh… kiếp sau.
Posted Image

***** Con Thuyền Không Bến*****

Cố hương mộng lạc hồn chưa tỉnh
Đất khách mơ tan dạ đắm sầu
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
MUC DONG
Member Avatar
V.I.P
Posted Image
Posted Image

___________banquantri_emvatho@yahoo.com.vn__________
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
ConThuyenKhongBen
Member Avatar
Youth Mem
*******ĐỜI*****


Cao xanh ông hỡi tao ra chi !
Cái bể dâu kia lắm chuyện kỳ
Đảo-đảo điên-điên ḷng nhân ái
Đen-đen trắng-trắng dạ từ bi
Chân-chân thực-thực phường gian trá
Giả-giả ngay-ngay lũ hợm nhi .
Bọt-bọt bèo-bèo đời cái thế
Cựi cười khóc khóc mối t́nh si


Posted Image

***** Con Thuyền Không Bến*****

Cố hương mộng lạc hồn chưa tỉnh
Đất khách mơ tan dạ đắm sầu
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
MUC DONG
Member Avatar
V.I.P

ĐỜI

Cao xanh trêu một chữ đời
Tuồng như bỡn cợt nửa vời quanh ta
Mới vừa thoáng giấc mơ hoa
Tan canh cánh rụng mờ nhoà hồng phai
Bóng câu bước một , bước hai
Chạnh ḷng quân tử h́nh hài bạc sương
Posted Image

___________banquantri_emvatho@yahoo.com.vn__________
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
ConThuyenKhongBen
Member Avatar
Youth Mem
******TÍNH SỔ ĐỜI*****


Cuối năm ngồi kết lại sổ đời,
Thân phận tha hương nó đắng ơi,
Bạn hữu c̣n đây dăm bẩy đứa
Thân quen đă khuất một vài người,
Xoè tay nhẫm tính bao buồn tủi
Bấm đốt lần ra những lệ rơi,
Đất khách thời gian trôi lẹ quá
Chỉ c̣n nỗi nhớ ở trong tôi.



***

Cám ơn bài thơ của MĐ


Posted Image

***** Con Thuyền Không Bến*****

Cố hương mộng lạc hồn chưa tỉnh
Đất khách mơ tan dạ đắm sầu
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
ConThuyenKhongBen
Member Avatar
Youth Mem
*********HOA MAI ********



Kết nụ đâm chồi hóng gió đông,
Đong đưa cành lá đón xuân nồng
Đua chen khoe sắc cùng muôn loại,
Tỏ dáng cao thanh giũa đám hồng
Óng ả hàng chùm hoa nhỏ nhỏ,
Mượt mà từng cái cánh cong cong,
Nhẹ chao theo gió xua tan lạnh
Sười ấm ḷng người với nhớ mong


Posted Image

***** Con Thuyền Không Bến*****

Cố hương mộng lạc hồn chưa tỉnh
Đất khách mơ tan dạ đắm sầu
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
ConThuyenKhongBen
Member Avatar
Youth Mem
*******DẠ QUỲNH*******


Loáng thoáng trong sân một đoá quỳnh
Hương thơm toả ngát giữa trời thinh
Vươn ḿnh theo gió đu đưa gợi,
Uốn cánh cùng mây lơi lả t́nh
Chớm hé kheo mầu tươi sắc thắm
Chợt bung khô héo rũ mầu xinh.
Mong manh như khói tan theo gió
Tối nở sáng tàn một kiếp sinh


Posted Image

***** Con Thuyền Không Bến*****

Cố hương mộng lạc hồn chưa tỉnh
Đất khách mơ tan dạ đắm sầu
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
Go to Next Page
« Previous Topic · Thơ T́nh · Next Topic »
Add Reply

Theme designed by Lighty of Outline. Theme coded by Pando of GForce and ZNR.