Welcome Guest [Log In] [Register]
Welcome to EMVATHO HOME. We hope you enjoy your visit.


You're currently viewing our forum as a guest. This means you are limited to certain areas of the board and there are some features you can't use. If you join our community, you'll be able to access member-only sections, and use many member-only features such as customizing your profile, sending personal messages, and voting in polls. Registration is simple, fast, and completely free.


Join our community!


If you're already a member please log in to your account to access all of our features:

Username:   Password:
Add Reply
Hoài-Niệm; Nhớ lại những buồn vui trong cuộc đ
Topic Started: Jul 29 2006, 05:10 PM (9,557 Views)
ConThuyenKhongBen
Member Avatar
Youth Mem
******XUÂN******

Ánh nắng vươn lên khỏi ngọn sào
Vui cùng cảnh vật tuyệt là bao!!
Xum xoe chú bướm bay lơi lả
Đỏng đảnh chị ong lượn đảo chao
Xích thược đơm bông khoe sắc thắm
Hoàng mai trổ nụ tỏ tươi màu
Trần gian bừng sống sau đông lạnh
Để đón nàng xuân đẹp diễm đào.

********HẠ*********

Đào diễm ra đi thật là mau,
Từng cơn nắng gắt đă lên đầu
Sân trường vắng bóng đầy nhung nhớ
Dẫy lớp nằm im thắm nỗi sầu
Phượng đỏ nhẹ rơi trong cơi lặng ,
Ve sầu cất tiếng giữa buồn đau
Không gian tĩnh mịch trời oi bức
Lá rũ xác xơ, cỏ uá mầu

********THU********

Mầu úa hạ kia hết chói chang
Không gian trở lại với thu vàng
Bầu trời trong sáng mây lơ lửng
Mặt đất hồng tươi nắng nhẹ nhàng
Gió thổi hiu hiu cành lật-bật
Mưa rơi lất phất lá chao-ngang
Hồn người về với từng cơn mộng
Vạn vật hữu t́nh… ta dở dang

*****ĐÔNG*****

Dở dang đưa gío lạnh sang đông,
Phủ kín trần gian với băo giông,
Trời đất bao quanh đầy buốt giá
Không gian vương toả chút tươi nồng
Công viên vắng bóng người qua lại
Thành phố quạnh hiu kẻ trọ trông,
Lữ khắch bâng khuâng dồn bước lẹ
Nhà đâu … ta chỉ thấy hư không.

Posted Image

***** Con Thuyền Không Bến*****

Cố hương mộng lạc hồn chưa tỉnh
Đất khách mơ tan dạ đắm sầu
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
ConThuyenKhongBen
Member Avatar
Youth Mem
*******CHIỀU THU********

Trời thu heo hắt gió heo may
Nhẹ bước dừng chân tới chốn này,
Róc rách suối reo hoà bóng mát
Lao xoa lá hát vói tàn cây
Khung trời trong vắt vầng mây mỏng
Mặt đất nhạt phai ánh nắng gầy
Lững thững vui chơi cùng gió núi,
Buông đời cùng với buổi chiều nay .

Posted Image

***** Con Thuyền Không Bến*****

Cố hương mộng lạc hồn chưa tỉnh
Đất khách mơ tan dạ đắm sầu
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
ConThuyenKhongBen
Member Avatar
Youth Mem
Vần thơ buông xuống hững hờ,
Câu thương,câu nhớ,câu chờ,câu mong
Xin ai đừng có nặng ḷng
Lênh đênh thuyền vẫn ngược ḍng trôi mau,


Posted Image

***** Con Thuyền Không Bến*****

Cố hương mộng lạc hồn chưa tỉnh
Đất khách mơ tan dạ đắm sầu
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
MUC DONG
Member Avatar
V.I.P
Posted Image

Thơ hay quạ

MD ghé thăm Thuyền với câu thư pháp này , chúc CTKB vui va thơ hay nhé {tangbongne}
Posted Image

___________banquantri_emvatho@yahoo.com.vn__________
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
ConThuyenKhongBen
Member Avatar
Youth Mem
*****TIẾNG KINH ĐÊM*****

Khuya về nghe vọng tiếng kinh đêm,
Thánh thót vang vang khúc nhạc mềm,
Trút xuống đời ta đầy trắc trở.
Dâng lên kiếp sống thiếu dịu êm,
Long đong duyên nợ sao ngang trái
Lận đận t́nh duyên… cứ rối rem
Một kiếp trần ai, hoài khổ ải,
Đường trần sao cứ măi lèm bèm

Posted Image

***** Con Thuyền Không Bến*****

Cố hương mộng lạc hồn chưa tỉnh
Đất khách mơ tan dạ đắm sầu
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
ConThuyenKhongBen
Member Avatar
Youth Mem



Thu sang cùng với heo may
Con thuyền không bến loay hoay giữa gịng,
Nhớ ai với những chờ mong
Dây chùng phím lạc tơ hống lỡ duyên.





-------Cám ơn MD đă ghé thăm và tặng cho những câu thư pháp tuyệt đẹp

CTKB


Posted Image

***** Con Thuyền Không Bến*****

Cố hương mộng lạc hồn chưa tỉnh
Đất khách mơ tan dạ đắm sầu
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
ConThuyenKhongBen
Member Avatar
Youth Mem
GIAO THỪA THA HƯƠNG

Một năm lặng lẽ lại trôi qua,
Lảng vảng trong ta nỗi nhớ nhà,
Tết đến cùng nhau người tụ họp
Xuân về cô lẻ kẻ phương xa,
Đôi chân khua nhẹ nào ai biết
Mỗi bước âm thầm chỉ có ta
Pháo nổ đâu đây vang vọng tới,
Bâng khuâng đôi mắt hạt châu sa

Posted Image

***** Con Thuyền Không Bến*****

Cố hương mộng lạc hồn chưa tỉnh
Đất khách mơ tan dạ đắm sầu
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
ConThuyenKhongBen
Member Avatar
Youth Mem
*******ĐÊM QUÊ*****

Gió thổi vi vu lạnh cơi ḷng
Màn đêm buông nhẹ xuống thinh không
Bâng khuâng hàng liễu đong đưa rũ
Khắc khoải rặng tre lúc lắc trông
Lặng lẽ chong đèn chờ héo hắt
Âm thầm thắp bóng đợi mênh mông
Trăng mờ mờ ảo đường im vắng
Thoang thoảng hương thơm lúa trổ đ̣ng


Posted Image

***** Con Thuyền Không Bến*****

Cố hương mộng lạc hồn chưa tỉnh
Đất khách mơ tan dạ đắm sầu
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
ConThuyenKhongBen
Member Avatar
Youth Mem
*****THU ẢM ĐẠM *****

Đây những chiều thu ngập lá vàng,
Heo may làm uá ánh dương sang,
Âm u gió thổi nghe heo hắt
Ảm đảm mưa rơi thấy bẽ-bàng
Xơ xác vườn hoa bông rụng cánh
Điù hiu sân cỏ lá rơi tàng,
Chao ôi! sương khói mờ sông vắng
Không biêt về đâu dạ ngổn-ngang



Posted Image

***** Con Thuyền Không Bến*****

Cố hương mộng lạc hồn chưa tỉnh
Đất khách mơ tan dạ đắm sầu
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
ConThuyenKhongBen
Member Avatar
Youth Mem
*****ĐỜI LƯU LẠC******

Từ ngày lưu lạc chẳng ǵ hơn ,
Nhẩm tính bao xuân đă quá hờn,
Vẫn măi một thân chăn gối lẻ,
Bao năm lẻ bạn chiếu giường đơn
Lang thang khắp chốn đời phiêu bạt
Luẩn quẩn đó đây kiếp mỏi ṃn.
Biết đến bao giờ thân cố đinh
Không c̣n vất vưởng… mối t́nh son!!




Posted Image

***** Con Thuyền Không Bến*****

Cố hương mộng lạc hồn chưa tỉnh
Đất khách mơ tan dạ đắm sầu
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
ConThuyenKhongBen
Member Avatar
Youth Mem
******T̀NH ĐẾN******

Đời đâu có phải chỉ mơ thôi
Có lúc t́nh ta sẽ được bồi,
Giống tựa hoa kia đang trổ nụ,
H́nh như ai đó đă mềm môi ,
Như vài giọt nắng tan trên lá
Tựa những hạt sương đẫm ngọn chồi,
Cứ măi hoài mong tinh chẳng đến
Ai ngờ bỗng chốc được lên ngôi.


Posted Image

***** Con Thuyền Không Bến*****

Cố hương mộng lạc hồn chưa tỉnh
Đất khách mơ tan dạ đắm sầu
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
ConThuyenKhongBen
Member Avatar
Youth Mem
*********SAY**********

Giốc cạn duyên tơ quá chén rồi
Men nồng thấm đượm khắp hồn tôi,
Long lanh bóng nguyệt mờ trong mắt
Lóng lánh ánh sao tỏ giữa trời,
Thời khắc trôi theo tâm bỏ ngỏ
Phút giây thả lỏng dạ buông lơi
Thời gian quên hết không buồn nhớ,
Uống cạn hương hoa với cuộc đời


Posted Image

***** Con Thuyền Không Bến*****

Cố hương mộng lạc hồn chưa tỉnh
Đất khách mơ tan dạ đắm sầu
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
ConThuyenKhongBen
Member Avatar
Youth Mem
THUYỀN ĐI


Gió lên không định dược giờ đi
Để cái thuyền trôi chẳng hạn kỳ
Lặng lẽ rời xa nơi dấu ái
Ấm thầm từ biệt chốn t́nh si
Đêm khuya trăng chiếu sao mờ ảo
Ngày sáng nắng soi chẳng thấy ǵ
Chi có riêng ta cùng sóng nước
Trôi theo ngày tháng uá xuân th́


Posted Image

***** Con Thuyền Không Bến*****

Cố hương mộng lạc hồn chưa tỉnh
Đất khách mơ tan dạ đắm sầu
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
phonglantrang
Member Avatar
Youth Mem
Thuyền ơi ...
Ghé vào thăm nhà T nè ... chao ơi 4 mùa qua nét vẽ của T sao mà đep đẽ ngọt ngào quá thể , chỉ có điều hơi man mác lẻ loi chút xíu thôi hà {leluoi}
Nhưng tới bài : " T́nh đến " lại thấy tràn trề một T́nh Yêu , chan chứa niềm HP ... thật là vui phải không ?
Chúc T của Cát luôn luôn và măi măi mang niềm vui và HP ấy nhé ... Smile ...


CB_VT
Posted Image

Ta biết thân ta chẳng là ǵ ......Chỉ là cát bụi rải đường đi
Vốn chân thiên hạ vô t́nh lắm... Giẫm đạp thân ta có xót ǵ..
____________CÁT_BỤI_VÔ_THƯỜNG___________
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
ConThuyenKhongBen
Member Avatar
Youth Mem
****** QUÊ HƯƠNG ******

Quê hương hai tiếng yêu thương,
Dẫu xa cách mấy dặm trường không quên,
Quê hương mảnh đát nối liền
Con tim, khối óc, đường truyền máu tươi,
Quê hương khúc ruột của đời
Kết thành một khối không rời bản thân,
Quê hương từ ấy thật gần,
Không bao giờ nhạt dù ngàn năm sau


Posted Image

***** Con Thuyền Không Bến*****

Cố hương mộng lạc hồn chưa tỉnh
Đất khách mơ tan dạ đắm sầu
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
ConThuyenKhongBen
Member Avatar
Youth Mem
*****DUYÊN ĐỜI****

Đă hứa yêu nhau măi trọn đời
Đồng ḷng chung sống đến tàn hơi
Tiền tài danh vọng không thay đổi
Gác tía lầu son chẳng thể dời,
Sáng sáng cùng nhau nh́n nắng toả
Chiều chiều sánh bước ngắm mây trôi
Nhà tranh vách đất nhưng hoà-thuận
Cuộc sống đống quê quá tuyệt vời



*****CÁI DUYÊN ĐỜI*****

Thương yêu chi thế cái duyên đời,
Bể khổ trầm luân cứ bở hơi,
Đă hứa ngàn năm không đổi bến
Nào hay mới đó đả thay dời
Ba sinh ước nguyên cho mây cuốn
Duyên nợ thề nguyền thả gió trôi
Thôi nhé! từ nay ḷng khép lại
T́nh kia ḅ lại chốn xa vời



Hai bài này T hoạ lại cùng ngụi bạn, tiện tay bỏ vào đây để chia sẻ cùng các bạn

Posted Image

***** Con Thuyền Không Bến*****

Cố hương mộng lạc hồn chưa tỉnh
Đất khách mơ tan dạ đắm sầu
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
ConThuyenKhongBen
Member Avatar
Youth Mem
******MỘT CHUYẾN Đ̉*****

Từ buổi sang sông với chuyến đ̣
Ḷng buồn v́ lỡ mối duyên tơ
Chiều trông nơi cũ lỏng nhung nhớ
Đêm ngóng chốn xưa mộng hững hờ
Lạnh lẽo suơng rơi hồn ảm đạm
Buồn hiu trăng ngả bóng bơ vơ
Con thuyền trôi dạt theo sương gió
Ḷng quạnh chèo buông ư thẫn thờ



Posted Image

***** Con Thuyền Không Bến*****

Cố hương mộng lạc hồn chưa tỉnh
Đất khách mơ tan dạ đắm sầu
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
ConThuyenKhongBen
Member Avatar
Youth Mem
*****ĐỜI VIỄN XỨ***

Ta biết về đâu tránh gió sương
Mưa rơi hiu hắt giữa đêm trường,
Chạnh ḷng đau xót đời lưu lạc
Chợt nghĩ buồn thay phận viễn phương
Ngày vẫn lao ḿnh trong cuôc sống
Tháng dài mệt mỏi với đau thương,
Thuyền đời trôi măi không bờ bến,
Sầu đổ cô đơn bóng xuống đường



Posted Image

***** Con Thuyền Không Bến*****

Cố hương mộng lạc hồn chưa tỉnh
Đất khách mơ tan dạ đắm sầu
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
MUC DONG
Member Avatar
V.I.P
Posted Image
Posted Image

___________banquantri_emvatho@yahoo.com.vn__________
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
ConThuyenKhongBen
Member Avatar
Youth Mem
CHO TRỌN KIẾP NÀY

Một chữ t́nh ơi! thấy đắng cay,
Hai ta sao phải khổ như vầy
Tơ ươm chưa kết mà đang rối,
Kén nhả c̣n lơi thấy đă tầy
Trắc trở đau thương đành hấng chiu
Gian nan khổ ải chẳng rời tay
T́nh ḿnh dẫu có bao đau khổ
Sống chết cùng nhau trọn kiếp này






--- Cám ơn MD đă ghé thăm vườn thơ Hoài Niệm với bức tranh thư pháp. Chúc vui vẻ đê viết nhiều câu thư pháp hay cho các bạn trong này .
Posted Image

***** Con Thuyền Không Bến*****

Cố hương mộng lạc hồn chưa tỉnh
Đất khách mơ tan dạ đắm sầu
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
Go to Next Page
« Previous Topic · Thơ T́nh · Next Topic »
Add Reply

Theme designed by Lighty of Outline. Theme coded by Pando of GForce and ZNR.