Welcome Guest [Log In] [Register]
Welcome to EMVATHO HOME. We hope you enjoy your visit.


You're currently viewing our forum as a guest. This means you are limited to certain areas of the board and there are some features you can't use. If you join our community, you'll be able to access member-only sections, and use many member-only features such as customizing your profile, sending personal messages, and voting in polls. Registration is simple, fast, and completely free.


Join our community!


If you're already a member please log in to your account to access all of our features:

Username:   Password:
Add Reply
Hoài-Niệm; Nhớ lại những buồn vui trong cuộc đ
Topic Started: Jul 29 2006, 05:10 PM (9,559 Views)
Ái Linh
Member Avatar
Silver Mem
phonglantrang
Oct 7 2006, 09:07 PM
ConThuyenKhongBen
Oct 7 2006, 05:04 PM
**********XUÂN THA HƯƠNG **********

Viễn xứ ngày xuân thắp nén hương,
Cúi đầu khấn nguyện với tâm trường,
Quê hương nơi đó ḷng hằng nhớ,
Đất khách chốn này dạ măi vuơng,
Ngưóc mắt cấu xin… ban hạnh-phúc
Cúi đầu mong mỏi… dứt sầu thương
Dù xa  cách trở con mong muốn,
Đất tổ quê ḿnh sẽ thịnh khương


****NHỚ QUÊ HƯƠNG****


Bao năm từ tạ chốn quê hương
Mỏi gối chồn chân với dặm trường
Nơi xa xôi ấy ... tim ta nửa
Vẫn hoài gói lại một chữ "vương" ...
Đôi lúc đời trần Cay -Chua- Đắng
Muốn về ... ẩn giữa ấm tay thương ,
Rồi hờn , rồi tủi như thơ bé
Khóc ngậm ngùi đau chuyện thế thường


CB_VT


****NHỚ QUÊ HƯƠNG ****


Bao năm từ tạ chốn quê hương
Mỏi gối chồn chân vạn dặm trường
Đất lạ bao năm đời hận tủi
Quê người từng khắc sống sầu vương
Đường đời chất chứa cay- chua- ngọt
Cuộc sống đầy vơi đáng - mặn thương
Ai kẻ tha hương ḷng không nhớ ?
Cầu mong quê Mẹ được an khương



XUÂN KHẤN NGUYỆN

Mỗi độ xuân về nhớ cố hương
Thành tâm cạn tỏ nỗi can trường
Xa quê khiến dạ hoài ray rức
Biệt xứ nên ḷng măi vấn vương
Khẩn Phật gia ân tan khổ nạn
Cầu Trời độ rỗi xóa đau thương
Dân nghèo sẽ sống đời sung túc
Nước Việt ngàn năm được vĩnh khương

Ái Linh
08102006
Posted Image
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
ConThuyenKhongBen
Member Avatar
Youth Mem
Cám ơn Ai Linh và Hoa Phong Lan đă ghé vào Hoài-Niêm t́nh thơ để đối đáp thơ cùng Thuyền, hy-vọng các bạn thường xuyên ghé thăm Hoai Niêm t́nh thơ.

Cát làm ơn chỉnh giùm trong bài Xuân Tha Hương vài chữ v́ đă đánh máy sai. Trong câu 8 xin đổi chữ măi thành chữ sẽ. Cám ơn hai bạn nhiều. Và Ái-Linh làm ơn đổi giùm hai chữ Mang Mang thành Hoài mang.
Cám ơn hai bạn nhé.
Posted Image

***** Con Thuyền Không Bến*****

Cố hương mộng lạc hồn chưa tỉnh
Đất khách mơ tan dạ đắm sầu
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
ConThuyenKhongBen
Member Avatar
Youth Mem
******GIẤC MỘNG TƠ DUYÊN******

Phảng phất đâu đây dáng ngụi xưa
Ngoài hiên im vắng bóng trăng vừa…
Lung linh khóm trúc nâng cung nguyệt
Lắt lẻo cành tre trĩu dậu thưa,
Gió thổi hiu hiu t́nh ào mộng
Mây bay lăng đăng mối duyên thừa
C̣n đâu gối mộng mong xum họp,
Trả lại cho người chuyện nắng mưa.

Posted Image

***** Con Thuyền Không Bến*****

Cố hương mộng lạc hồn chưa tỉnh
Đất khách mơ tan dạ đắm sầu
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
ConThuyenKhongBen
Member Avatar
Youth Mem
*******XUÂN LY-HƯƠNG******

Ly hương đau xót lúc xuân về
Tiếng pháo xa xa vọng ủ ê ,
Đất nước ngàn năm c̣n nhớ măi
Non sông từng khắc vẫn ghi kề ,
Bơ vơ gặm nhấm hồn viễn xứ
Lạc lơng ăn ṃn nỗi nhớ quê
Lặng lẽ tưởng chừng mai trưóc ngơ
Nâng ly độc ẩm lệ tràn trề
Posted Image

***** Con Thuyền Không Bến*****

Cố hương mộng lạc hồn chưa tỉnh
Đất khách mơ tan dạ đắm sầu
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
ConThuyenKhongBen
Member Avatar
Youth Mem
****** TRANG SÁCH NGÀY THƠ*******

Trang sách ngày xưa tuổi hoc tṛ
Bao năm cất kỹ bám tàn tro
Từng tờ nay đă sang mầu khác
Đôi chữ bấy lâu chuyển nhạt mờ,
Ẩn hiện về đây thời quá khứ
Chờn vờn đâu đó thủa c̣n thơ
Ngôi trường xưa cũ hằn in nét
Để măi trong ta được sống mơ
Posted Image

***** Con Thuyền Không Bến*****

Cố hương mộng lạc hồn chưa tỉnh
Đất khách mơ tan dạ đắm sầu
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
ConThuyenKhongBen
Member Avatar
Youth Mem
******* THƠ THẨN******

Đường chiều từng chiếc lá thu bay
Trơ trụi cành không, thật lẹ thay,
Đón gió từng cơn gieo nỗi nhớ
Mưa vế mỗi lúc nhỏ sầu cay
Bầu trời ảm đảm giăng mây tối
Mặt đất âm u phủ khói gầy
Thơ thẩn riêng ta đời một bóng
Cùng làn gió thoảng thấm men say
Posted Image

***** Con Thuyền Không Bến*****

Cố hương mộng lạc hồn chưa tỉnh
Đất khách mơ tan dạ đắm sầu
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
ConThuyenKhongBen
Member Avatar
Youth Mem
****** NỔI L̉NG ĐÊM ĐÔNG*****

Gió lạnh đêm thâu thổi ngập pḥng
Ngoài trời tuyết phủ trắng mênh mông
Nệm êm không thể tan cơn mệt,
Chăn ấm làm sao xóa lạnh ḷng ,
Một chút buồn thương đời lận đận
Đôi khi tủi phận số long long.
Hoài mong một mái nhà đầm ấm,
Sưởi cả đời ta … măi ngóng trông

Posted Image

***** Con Thuyền Không Bến*****

Cố hương mộng lạc hồn chưa tỉnh
Đất khách mơ tan dạ đắm sầu
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
Ái Linh
Member Avatar
Silver Mem
ConThuyenKhongBen
Oct 10 2006, 06:13 PM
****** NỔI L̉NG ĐÊM ĐÔNG*****

Gió lạnh đêm thâu thổi ngập pḥng
Ngoài trời tuyết phủ trắng mênh mông
Nệm êm không thể tan mệt mỏi,
Chăn ấm  làm sao xóa lạnh ḷng ,
Một chút buồn thương đời lận đận
Đôi khi  tủi phận số long đong.
Hoài mong một mái nhà đầm ấm,
Sưởi cả đời ta … măi ngóng trông


TÂM SỰ ĐÊM ĐÔNG



Đêm khuya thấm lạnh cả gian pḥng
Tuyết đổ buồn rơi phố quạnh mông
Gối rủ bên giường trêu dáng ngọc
Đèn treo tựa vách cợt hoa ḷng
Thương ḿnh phận bạc t́nh không thỏa
Tủi kiếp thân sâù lệ măi đong
Ước mộng duyên về chung sánh bước
Con đường hạnh phúc một đời trông


Ái Linh
10102006



--------------

Chào Thuyền , chữ cuối câu số 6 có phải là long đong không ? AL mạn phép viết theo vần long đong ...Bài thơ của Thuyền đọc lên buồn lắm .. chúc Thuyền nhiều sức khơe nhen ...
Posted Image
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
ConThuyenKhongBen
Member Avatar
Youth Mem
Cám ơn Ái-Linh, bài hoạ lại rất là hay, và nếu đươc th́ chỉnh giùm câu "cho phận bạc thành đời lận đận", như thế nghe hay hơn. Chùc Ai Linh vui ve?
Posted Image

***** Con Thuyền Không Bến*****

Cố hương mộng lạc hồn chưa tỉnh
Đất khách mơ tan dạ đắm sầu
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
ConThuyenKhongBen
Member Avatar
Youth Mem
********CỎ DẠI********

Sắc hương đua nở giữa muôn phương,
Mọc ở đồng hoang chốn vệ đường,
Chịu đủ bao điều cay đắng tủi,
Mang nhiều những nỗi ngọt sầu thương
Bơ vơ đón nhận toàn oan trái
Lạc lơng mơ về… chỉ vấn vương
Trời hỡi tạo chi thân cỏ dại,
Để đời sao măi lệ đêm trường.

Posted Image

***** Con Thuyền Không Bến*****

Cố hương mộng lạc hồn chưa tỉnh
Đất khách mơ tan dạ đắm sầu
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
ConThuyenKhongBen
Member Avatar
Youth Mem
*********PHỐ ĐÊM*********


Phố xá hai hàng bóng điện đêm,
Đong đưa cùng với ánh trăng mềm,
Hoà theo làn gió mong manh tới
Cùng với mây trời trôi nhẹ êm,
Vệt khói nào bay vương ở lối
Ánh đèn đâu hắt ngả bên thềm,
Ngày tàn theo với không gian lặng.
Lữ khách chợt dâng nỗi nhớ thêm


Posted Image

***** Con Thuyền Không Bến*****

Cố hương mộng lạc hồn chưa tỉnh
Đất khách mơ tan dạ đắm sầu
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
phonglantrang
Member Avatar
Youth Mem
ConThuyenKhongBen
Oct 13 2006, 03:27 AM
*********PHỐ ĐÊM*********

Phố xá hai hàng bóng điện đêm,
Đong đưa cùng với ánh trăng mềm,
Hoà theo làn gió mong manh tới
Cùng với mây trời trôi nhẹ êm,
Vệt khói nào bay vương ở  lối
Ánh đèn đâu hắt ngả bên thềm,
Ngày tàn theo với không gian lặng.
Lữ khách chợt dâng nỗi nhớ thêm


Hi T... !
Bài thơ hay và man mác chút xót xa ...
Đừng buồn nhé hỡi Con Thuyền Không Bến ...
Mong sẽ một ngày dưới ánh đèn đêm phố xá ... Hạnh phúc sẽ về ngập tràn cho 2 kẻ đang Yêu nhau ... {leluoi} ... Smile ...


CB_VT
Posted Image

Ta biết thân ta chẳng là ǵ ......Chỉ là cát bụi rải đường đi
Vốn chân thiên hạ vô t́nh lắm... Giẫm đạp thân ta có xót ǵ..
____________CÁT_BỤI_VÔ_THƯỜNG___________
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
Ái Linh
Member Avatar
Silver Mem
ConThuyenKhongBen
Oct 13 2006, 03:27 AM
*********PHỐ ĐÊM*********

Phố xá hai hàng bóng điện đêm,
Đong đưa cùng với ánh trăng mềm,
Hoà theo làn gió mong manh tới
Cùng với mây trời trôi nhẹ êm,
Vệt khói nào bay vương ở  lối
Ánh đèn đâu hắt ngả bên thềm,
Ngày tàn theo với không gian lặng.
Lữ khách chợt dâng nỗi nhớ thêm



DẠO ĐÊM

Lang thang dạo cảnh dưới trời đêm
Lất phất mưa rơi ướt tóc mềm
Thả gót mơ t́m ngày tháng cũ
Mong hồn sống lại phút giây êm
Đường quen lạc bước vào trong mộng
Phố vắng xua chân đến giữa thềm
Gió thoảng ngang qua đùa cợt lá
Lào xào khúc nhạc gợi buồn thêm

Ái Linh
13102006

Posted Image
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
ConThuyenKhongBen
Member Avatar
Youth Mem
Cám ơn AiLinh và Cat đă ghé thăm vườn Hoài-Niệm, riêng AíLinh đă hoạ bài thơ rất là hay. Cám ơn rất là nhiều đă vào hoạ thơ cùng Thuyền.
Cát à hết thời để có được ngày đó. hihihihi
Posted Image

***** Con Thuyền Không Bến*****

Cố hương mộng lạc hồn chưa tỉnh
Đất khách mơ tan dạ đắm sầu
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
ConThuyenKhongBen
Member Avatar
Youth Mem
ĐÁM CƯỚI NHÀ AI

Nhà ai pháo nổ xác đỏ tươi
Đă tiễn cô dâu bước với người
Tôi cuốn chăn đơn ḷng héo úa,
Người ôm gối kép dạ vui cười,
Tân nhân diễm lệ đôi môi mọng
Chú rể sáng ngời rạng nét ngướ.
Nguyện chúc cuộc đời luôn vững trăi
Tinh duyên giai ngẫu măi luôn ngời
.
Posted Image

***** Con Thuyền Không Bến*****

Cố hương mộng lạc hồn chưa tỉnh
Đất khách mơ tan dạ đắm sầu
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
MUC DONG
Member Avatar
V.I.P

Posted Image
ConThuyenKhongBen
Sep 24 2006, 08:39 PM
******* TƠ DUYÊN******

Khéo nhỉ ai gieo một mối tơ
Sao không se trọn để ơ hờ,
T́nh duyên hương lửa đời hư ảo,
Cái nợ ba-sinh sống vẩn vơ,
Sáu khắc bâng khuâng vương nỗi nhớ
Năm canh u uẩn măi mong chờ
Trời xanh, ông hỡi sao oan nghiệt,
Để cái duyên kia cứ hững hờ

Posted Image

___________banquantri_emvatho@yahoo.com.vn__________
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
ConThuyenKhongBen
Member Avatar
Youth Mem
********* VI ĐÂU*******

Thẫn thờ trong chốn vụn hoang
Ngẫm nghĩ v́ đâu số bẽ-bàng
Thăm thẳm đường chiều sao vội bước
Ngút ngàn khuya phố lại lang thang
Từng cơn ǵó thổi nghe đơn-độc
Mỗi giọt sương rơi thấy ngỡ-ngàng
Khá trắch cao xanh sao nghiệt ngă
Cho chi duyên thắm lại chia ngang
Posted Image

***** Con Thuyền Không Bến*****

Cố hương mộng lạc hồn chưa tỉnh
Đất khách mơ tan dạ đắm sầu
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
ConThuyenKhongBen
Member Avatar
Youth Mem
********TƯƠNG TƯ ********

Thờ thẫn bên đèn với gối sương
Nào người chia sẻ lệ sầu tương
Trăm năm ai nhớ câu thề ước
Vạn kiếp người quên chữ vấn vương.
Lẻ bóng t́m vần bày nổi nhớ
Đơn thân kiếm ư tỏ niềm thương
Hoài mang một bóng đêm cô quạnh
Giấu kín niềm riêng với lệ thường



Posted Image

***** Con Thuyền Không Bến*****

Cố hương mộng lạc hồn chưa tỉnh
Đất khách mơ tan dạ đắm sầu
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
ConThuyenKhongBen
Member Avatar
Youth Mem
******CON ĐƯỜNG TA ĐI*****

Từng bước ta đi rất miệt mài
Con đường phiá trưóc có nhiều gai,
Chông chênh bao hố hầm không thấy
Vẫn cứ phải đi hết đường dài

Mỗi bước ta đi một vết gai
Xẻ đau da thịt phá h́nh hài,
Vẫn cứ kiên gan ta vững bước
Con đường trưóc mặt đó tương lai

Từng bước ta đi giữa trần ai
Bâng khuâng nỗi nhớ vẫn ôm hoài
Quê hương, cha mẹ t́nh non nước
Canh cánh bên ḷng chẳng dám phai



Posted Image

***** Con Thuyền Không Bến*****

Cố hương mộng lạc hồn chưa tỉnh
Đất khách mơ tan dạ đắm sầu
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
ConThuyenKhongBen
Member Avatar
Youth Mem
******TA MUỐN QUÊN*****

Ta muốn chôn vùi những nhớ thương
Thẩy vào vũ trụ khối sấu tương
Thả tan trong gió từng nhung nhớ,
Để những đêm trường thôi vấn vương

Ta muốn cùng trăng trôi ước mơ
Nhẹ nhàng buông thả những đợi chờ
Không c̣n vương luỵ cho thêm khổ
Và để đời ta khỏi héo khô

Ta muốn là sao lấp lánh cao
Cho đời không c̣n có xanh xao
Không c̣n nhung nhớ ai thêm nữa
Để khỏi lụy vương với xót cào

Ta muốn quên đi những nét môi,
Của t́nh cay đắng đă qua rồi
Bâng khuâng của thủa c̣n tươi đẹp
Làm nát tim ta chết một đời

Ta muốn quên đi những nụ cười
Của người xưa đó để vui tươi
Quên luôn cả những ǵ êm ái
Đă để cho ta phải lệ rơi

Ta muốn ngồi im môt chốn thôi,
Quên đi cho hết ước mơ đời
Yêu đương nồng ấm ngày xưa đó,
Lặng lẽ âm thầm sống đơn côi,

Ta muốn ngựi đi đi măi thôi
Đừng quay trở lại nói đôi lời,
Đừng cho ta khổ thêm lần nữa
Thôi nhé người ơi đă đủ rối

Ta muốn từ đây ta sẽ vui,
Không buồn, không nhớ, chẳng sầu vơi
Vui cùng cuộc sống giờ đang tới,
Quá khứ chôn rồi … quên hết thôi

Posted Image

***** Con Thuyền Không Bến*****

Cố hương mộng lạc hồn chưa tỉnh
Đất khách mơ tan dạ đắm sầu
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
Go to Next Page
« Previous Topic · Thơ T́nh · Next Topic »
Add Reply

Theme designed by Lighty of Outline. Theme coded by Pando of GForce and ZNR.