Welcome Guest [Log In] [Register]
Welcome to EMVATHO HOME. We hope you enjoy your visit.


You're currently viewing our forum as a guest. This means you are limited to certain areas of the board and there are some features you can't use. If you join our community, you'll be able to access member-only sections, and use many member-only features such as customizing your profile, sending personal messages, and voting in polls. Registration is simple, fast, and completely free.


Join our community!


If you're already a member please log in to your account to access all of our features:

Username:   Password:
Add Reply
Hoài-Niệm; Nhớ lại những buồn vui trong cuộc đ
Topic Started: Jul 29 2006, 05:10 PM (9,560 Views)
ConThuyenKhongBen
Member Avatar
Youth Mem

******NÉT XUÂN*******


Xuân đã trở mình trên khóm cây ,
Dua chen hoa nở ánh dương vầy,
Mai, Lan ươm nụ trông kiều diễm
Cúc, huệ đơm bông thấy ngất ngây .
Nắng ấm ngàn hoa khoe sắc thắm,
Trời thanh cây cỏ trổ tươi hầy.
Không gian tuyệt hảo mùa xuân đến,
Khúc nhạc vang vang khắp đó đây.




Posted Image

***** Con Thuyền Không Bến*****

Cố hương mộng lạc hồn chưa tỉnh
Đất khách mơ tan dạ đắm sầu
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
ConThuyenKhongBen
Member Avatar
Youth Mem
******* TƠ DUYÊN******


Khéo nhỉ ai gieo một mối tơ
Sao không se trọn để ơ thờ
Mối duyên chẳng trọn tình hư ảo
Cái nợ không tròn mộng chơ vơ
Sáu khắc bâng khuâng ôm nỗi nhớ
Năm canh khắc khoải gói mong chờ
Trời xanh ông hỡi sao oan nghiệt
Đê mối duyên kia cứ hững hờ


Posted Image

***** Con Thuyền Không Bến*****

Cố hương mộng lạc hồn chưa tỉnh
Đất khách mơ tan dạ đắm sầu
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
ConThuyenKhongBen
Member Avatar
Youth Mem
******** DÁNG THU******

Chiều thu ảm đạm lá thu bay,
Ngớ ngẩn lòng ai dạ khắc đầy,
Phố núi chiều hoang soi nắng nhạt,
Bến sông đêm vắng hắt trăng gầy,
Mình ta đếm bước trên hè phố,
Đơn lẻ lang thang duới bóng cây,
Mãi mãi vẫn mong châu Hiệp- Phố,
Tương phùng… quên hết mọi chua cay.
Posted Image

***** Con Thuyền Không Bến*****

Cố hương mộng lạc hồn chưa tỉnh
Đất khách mơ tan dạ đắm sầu
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
ConThuyenKhongBen
Member Avatar
Youth Mem
****** TỰ THÁN********

Ngồi buồn mà trách cao xanh
Tạo chi những cuộc mong manh tình người
Để cho duyên thắm chỉ rời
Khóc người phận bạc duyên đời hẩm hiu,
Thương yêu chưa được bao nhiêu,
Lìa xa nhân thế một chiều tang thương,
Còn người ở lại vấn vương,
Tình chung còn mãi đêm trường canh thâu
Tóc xanh đã chớm sang mầu,
Tàn theo ân ái tình sầu cưu mang
Một thân một chốn giữa đàng,
Ai người chia sẻ trái ngang đau buồn,
Posted Image

***** Con Thuyền Không Bến*****

Cố hương mộng lạc hồn chưa tỉnh
Đất khách mơ tan dạ đắm sầu
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
Ái Linh
Member Avatar
Silver Mem
ConThuyenKhongBen
Sep 24 2006, 08:45 PM
******** DÁNG THU******

Chiều thu ảm đạm lá thu bay,
Ngớ ngẩn lòng ai dạ khắc đầy,
Phố núi chiều hoang soi nắng nhạt,
Bến sông đêm vắng hắt trăng gầy,
Mình ta đếm bước trên hè phố,
Đơn lẻ lang thang duới báng cây,
Mãi mãi vẫn mong châu Hiệp- Phố,
Tương phùng… quên hết mọi chua cay.


THU GẦY

Lại bước lang thang tóc lộng bay
Chiều hoang nhạt nắng nhớ thương đầy
Cành trơ lấm tấm loang màu úa
Lá rủ lơ thơ điểm sắc gầy
Lối nhỏ lê chân buồn thắt dạ
Đường xưa để gót gió rung cây
Vàng thu mắt lệ sầu ly biệt
Rượu tiển hôm nào vẫn thấy cay

Ái Linh
25septembre2006

Posted Image
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
ConThuyenKhongBen
Member Avatar
Youth Mem
Ái Linh
Sep 25 2006, 07:45 PM
ConThuyenKhongBen
Sep 24 2006, 08:45 PM
******** DÁNG THU******

Chiều thu ảm đạm lá thu bay,
Ngớ ngẩn lòng ai dạ khắc đầy,
Phố núi chiều hoang soi nắng nhạt,
Bến sông đêm vắng hắt trăng gầy,
Mình ta đếm bước trên hè phố,
Đơn lẻ lang thang duới bóng cây,
Mãi mãi vẫn mong châu Hiệp- Phố,
Tương phùng… quên hết mọi chua cay.


THU GẦY

Lại bước lang thang tóc lộng bay
Chiều hoang nhạt nắng nhớ thương đầy
Cành trơ lấm tấm loang màu úa
Lá rủ lơ thơ điểm sắc gầy
Lối nhỏ lê chân buồn thắt dạ
Đường xưa để gót gió rung cây
Vàng thu mắt lệ sầu ly biệt
Rượu tiển hôm nào vẫn thấy cay

Ái Linh
25septembre2006

Cám ơn nhé Ái Linh
Posted Image

***** Con Thuyền Không Bến*****

Cố hương mộng lạc hồn chưa tỉnh
Đất khách mơ tan dạ đắm sầu
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
ConThuyenKhongBen
Member Avatar
Youth Mem
******* MỘT NGÀY TRÔI QUA*****

Lung linh từng giọt sương đêm,
Đọng trên thân lá ướt mềm long lanh
Ta người lữ khách bộ hành
Bừng trong tim một bóng hình năm xưa.

Mặt trời trên đỉnh chói chang,
Đốt da thịt cháy hoang tàn cơn mê,
Thả bay một mái tóc thề,
Ta đành quên hết đường về chốn xưa.

Trời chiều mây xám vây quanh,
Ta người viễn xứ độc hành nơi đây.
Đời phong sương khắc in đầy,
Riêng ta một cõi hao gầy tuổi xuân.

Đèn khuya cháy đỏ bên mành,
Mình ta độc ẩm nghe hanh nỗi sầu,
Một ngày trôi hết thật mau ,
Và ta vẫn thế nghe sầu điêu linh
Posted Image

***** Con Thuyền Không Bến*****

Cố hương mộng lạc hồn chưa tỉnh
Đất khách mơ tan dạ đắm sầu
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
ConThuyenKhongBen
Member Avatar
Youth Mem
****** KHÔNG ĐẾ*****


Loang loang phố nhỏ lá rụng vàng
Oằn lưng con dốc vẫn cưu mang
Đưòng cao thoai thoải đầy tâm sự
Phố cũ chiều nay âm mãi vang

Nỗi buồn sao mãi cứ riêng mang
Mưa vẫn rơi rơi dạ ngỡ ngàng
Thấp thoáng hình ai còn in đọng
Mặn môi lệ mãi nhỏ đôi hàng

Tiếng đời sao mãi cứ im lìm
Hoảng hốt quanh ta nhót buốt tim
Từng đêm thắp nến hồn u uất
Vang mãi trong ta những nỗi niềm.

Lòng cứ lửng lơ với tháng năm
Nhớ ai vương vấn dạ tơ tằm
Thả bay trong gió niềm vô vọng
Đôi mắt ta hoài mãi xa xăm

Từng con sóng nhỏ nhớ sông sâu
Trời thu mây tím mãi dâng sầu
Thơ thẩn đường xa đôi mắt xót
Nắng bụi hay tình ta mãi đau
Posted Image

***** Con Thuyền Không Bến*****

Cố hương mộng lạc hồn chưa tỉnh
Đất khách mơ tan dạ đắm sầu
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
ConThuyenKhongBen
Member Avatar
Youth Mem
******** TA ĐÃ THẤY*****

Ta thấy trần gian giữa đôi tay,
Những đường nứt nẻ cuộc đời này,
Gồm bao khuân mặt trơ-ngang-dọc
Khẽ bảo ta là đừng đáng cay

Ta lại thấy mình trong mát ta,
Bao nhiêu khắc khoải có chi là...
Từ trong tiềm thức đang kêu gọi.
Hãy đứng thẳng lên chớ luỵ nhoà

Ta nhận đươc đời trong phong sương
Nên quên ngày tháng của vấn vương,
Vui vẻ cười đùa trong cuộc sống,
Gạt bỏ quanh ta những lệ thường,

Ta chẳng có gì khi mãi vay,
Chỉ là đau xót đến trong ngày,
Nghe chăng tiếng sáo lời vang vọng,
Nhắn nhủ ta rằng đừng có say

Posted Image

***** Con Thuyền Không Bến*****

Cố hương mộng lạc hồn chưa tỉnh
Đất khách mơ tan dạ đắm sầu
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
ConThuyenKhongBen
Member Avatar
Youth Mem
******* BUỒN *******

Hôm qua chiếc lá còn non,
Hôm nay sao đã vàng dòn trên cây,
Khóc tình ly-biệt ai hay ,
Cành khô chồi chết tháng ngày trôi qua,
Ta buồn chợt bỗng khóc oà,
Đời sao ngắn-ngủi nghe xa-xót lòng,
Còn chăng một cõi hư -không,
Thân trơ-trụi với đời chông gai này,
Không người chia-sẻ tình cay,
Lê rơi cứ mãi đong đầy hoen mi,
Tình sao tình đến mà chi?
Để ta lỡ mối duyên thì trăm năm,
Posted Image

***** Con Thuyền Không Bến*****

Cố hương mộng lạc hồn chưa tỉnh
Đất khách mơ tan dạ đắm sầu
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
phonglantrang
Member Avatar
Youth Mem
ConThuyenKhongBen
Oct 2 2006, 08:23 PM
******* MỘT NGÀY TRÔI QUA*****

.............

Trời chiều mây xám vây quanh,
Ta người viễn xứ độc hành nơi đây.
Đời phong sương khắc in đầy,
Riêng ta một cõi hao gầy tuổi xuân.

Đèn khuya cháy đỏ bên mành,
Mình ta độc ẩm nghe hanh nỗi sầu,
Một ngày trôi hết thật mau ,
Và ta vẫn thế nghe sầu điêu linh


MỘT NGÀY TRÔI QUA


Rồi nắng tắt , cung mi trời ngái ngủ
Gió mơn man nhè nhẹ thổi ru cành,
Vầng trăng khuyết nhô lên từ đỉnh núi
Ta với bóng mình cũng dần ngã ngang sân !


Rồi khép lại cả một ngày cơm áo
Những riêng mang gói lại giữa bộn bề,
Giờ nhòa nhạt ánh Trăng vàng chiếu rõ
Chợt ùa về nức nở khóc bơ vơ ...



CB_VT
Posted Image

Ta biết thân ta chẳng là gì ......Chỉ là cát bụi rải đường đi
Vốn chân thiên hạ vô tình lắm... Giẫm đạp thân ta có xót gì..
____________CÁT_BỤI_VÔ_THƯỜNG___________
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
Ái Linh
Member Avatar
Silver Mem
ConThuyenKhongBen
Oct 3 2006, 06:48 PM
******* BUỒN *******

Hôm qua chiếc lá còn non,
Hôm nay sao đã vàng dòn trên cây,
Khóc tình ly-biệt ai hay ,
Cành khô chồi chết tháng ngày trôi qua,
Ta buồn chợt bỗng khóc oà,
Đời sao ngắn-ngủi nghe xa-xót lòng,
Còn chăng một cõi hư -không,
Thân trơ-trụi với đời chông gai này,
Không người chia-sẻ tình cay,
Lê rơi cứ mãi đong đầy hoen mi,
Tình sao tình đến mà chi?
Để ta lỡ mối duyên thì trăm năm,


HƯƠNG SẼ VỀ THEO ĐÊM

Hôm qua Hạ vẫn còn đây
Nắng vàng reo hát trên cây xanh màu
Mà nay gió gọi thu chào
Để cho lá sợ chuyển màu chia tay

Buồn sao cuộc sống tạm vay
Cành hoa chiếc lá đổi thay kiếp tàn
Đưa tay ngăn gió mùa sang
Để thu đến muộn ... lá vàng chậm rơi

Chúc ai trên bước đường đời
Gặp người tri kỷ để lời sớt chia
Cung đàn chung nhịp vai kề
Mắt không nhuốm lệ ...hương về theo đêm

Ái Linh
05102006



Chào Con Thuyền Không Bến , vài câu thơ ngớ ngẩn xin gởi đây , AL mong rằng sẽ làm cho Thuyền bớt đi nỗi BUỒN đang hiện diện nhé , chúc Thuyền sớm tìm được cho mình một bến đổ .... lúc ấy chắc Thuyên sẽ không còn một mình lênh đênh trên sóng gió nữa hén ...., chúc bạn nhiều sức khõe và niềm vui ..
Thân mến
Posted Image
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
ConThuyenKhongBen
Member Avatar
Youth Mem
Cám ơn Ái Linh nhé, đã ghé thăm tình thơ Hoài-Niêm. Mượn ý bài thơ trên làm đáp lại

HƯƠNG BAY THEO GIÓ

Đáng chi một chút hương mềm,
Theo làn gió quyện vào thềm tương tư
Bao năm đời cứ là như…
Từng cơn bão cuốn nghe nhừ nỗi đau

Nhìn trông cánh lá phai mầu
Đổi thay, thay đổi theo tầu thời gian,
Nay tươi mai đã uá tàn,
Khóc đời tan rã bẽ bàng tơ duyên,

Ngẫm trong cái kiếp truân chuyên,
Trời cay nên đã tạo phiền hồng nhan,
Tình xuân phơi phới tơ vàng,
Bỗng dưng gió cuốn làm tan hết đời
Posted Image

***** Con Thuyền Không Bến*****

Cố hương mộng lạc hồn chưa tỉnh
Đất khách mơ tan dạ đắm sầu
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
ConThuyenKhongBen
Member Avatar
Youth Mem
*******NHỚ QUÊ HƯƠNG******

Nhẹ bước trong vườn với nhớ thương
Đời buồn vương vấn với yêu đương
Bao năm đất khắch lòng luôn nhớ
Từng khắc quê người dạ vấn vương
Nghĩa mẹ hằn sâu trong ký ức
Ơn cha ghi đậm suốt tâm trường
Hoài mang nỗi nhớ sầu cô quạnh
Mãi mãi trong lòng vọng cố hương
Posted Image

***** Con Thuyền Không Bến*****

Cố hương mộng lạc hồn chưa tỉnh
Đất khách mơ tan dạ đắm sầu
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
Ái Linh
Member Avatar
Silver Mem

ConThuyenKhongBen
Oct 7 2006, 01:39 PM
*******NHỚ QUÊ HƯƠNG******

Nhẹ bước trong vườn với nhớ thương
Đời buồn vương vấn với yêu đương
Bao năm đất khắch  lòng luôn nhớ
Từng khắc quê người dạ vấn vương
Nghĩa mẹ hằn sâu trong ký ức            
Ơn cha  ghi đậm suốt tâm trường 
Hoài mang nỗi nhớ sầu cô quạnh                          
Mãi mãi trong lòng vọng cố hương


HƯƠNG QUÊ

Mấy chục năm rồi vẫn luyến thương
Buồn tôi với chị cũng tương đương
Mơ về xứ Mẹ tình không đổi
Nhớ lại quê Cha lệ cứ vương
Tiếng võng còn vang trong tâm thức
Lời ru mãi vọng giữa canh trường
Khung trời trắng bạc làn sương mỏng
Thả mộng mong tìm một chút hương


Ái Linh
07oct2006



---------------------------

Chào Thuyền , bài thơ của Thuyền có câu thứ hai vần yêu đương ... hơi khó họa , nên AL họa đại cũng hơi kì kì , chúc Thuyền vui khõe nhen .....
Posted Image
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
ConThuyenKhongBen
Member Avatar
Youth Mem
Cám ơn Ái Linh đã hoạ lại bài thơ trên, hôm nay buồn ngồi làm vớ vẩn mấy vần thơ cho vơi buồbuồn. Hy-vọng Ái-Linh thường ghé vào Hoài-Niệm để cùng hoạ với Thuyền.
Posted Image

***** Con Thuyền Không Bến*****

Cố hương mộng lạc hồn chưa tỉnh
Đất khách mơ tan dạ đắm sầu
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
ConThuyenKhongBen
Member Avatar
Youth Mem
**********XUÂN THA HƯƠNG **********

Viễn xứ ngày xuân thắp nén hương,
Cúi đầu khấn nguyện với tâm trường,
Quê hương nơi đó lòng hằng nhớ,
Đất khách chốn này dạ mãi vuơng,
Ngưóc mắt cấu xin… ban hạnh-phúc
Cúi đầu mong mỏi… dứt sầu thương
Dù xa cách trở con mong muốn,
Quốc tổ quê mình sẽ thịnh khương
Posted Image

***** Con Thuyền Không Bến*****

Cố hương mộng lạc hồn chưa tỉnh
Đất khách mơ tan dạ đắm sầu
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
ConThuyenKhongBen
Member Avatar
Youth Mem
****** VỌNG CỐ-HƯƠNG******

Xa xa thấp thoáng bóng quê hương
Đó lũy tre xanh với mái trường,
Nhắm mắt hình dung khu phố chợ
Mở hồn tưởng nhớ xóm ngàn thương
Hàng tre thẳng tắp lòng nhung nhớ
Khóm trúc quanh co dạ vấn vương
Vẫn nhớ khắc ghi tình đất nước
Luôn hoài cầu chúc được an khương

Posted Image

***** Con Thuyền Không Bến*****

Cố hương mộng lạc hồn chưa tỉnh
Đất khách mơ tan dạ đắm sầu
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
ConThuyenKhongBen
Member Avatar
Youth Mem
******SẦU LẺ BÓNG*****

Ngập-ngừng cơn gió cuốn rèm thưa.
Lạnh-buốt từng cơn với gió mùa,
Ấp-ủ chăn đơn tìm hương cũ
Hững-hờ gối chiếc kiếm hình xưa,
Phòng loan ngơ-ngẩn tâm đau buốt,
Nến phụng thờ ơ nói cũng thừa
Không nợ cớ sao còn gặp gỡ,
Giờ ta một bóng với cơn mưa

Posted Image

***** Con Thuyền Không Bến*****

Cố hương mộng lạc hồn chưa tỉnh
Đất khách mơ tan dạ đắm sầu
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
phonglantrang
Member Avatar
Youth Mem
ConThuyenKhongBen
Oct 7 2006, 05:04 PM
**********XUÂN THA HƯƠNG **********

Viễn xứ ngày xuân thắp nén hương,
Cúi đầu khấn nguyện với tâm trường,
Quê hương nơi đó lòng hằng nhớ,
Đất khách chốn này dạ mãi vuơng,
Ngưóc mắt cấu xin… ban hạnh-phúc
Cúi đầu mong mỏi… dứt sầu thương
Dù xa  cách trở con mong muốn,
Đất tổ quê mình mãi thịnh khương


****NHỚ QUÊ HƯƠNG****


Bao năm từ tạ chốn quê hương
Mỏi gối chồn chân với dặm trường
Nơi xa xôi ấy ... tim ta nửa
Vẫn hoài gói lại một chữ "vương" ...
Đôi lúc đời trần Cay -Chua- Đắng
Muốn về ... ẩn giữa ấm tay thương ,
Rồi hờn , rồi tủi như thơ bé
Khóc ngậm ngùi đau chuyện thế thường


CB_VT


****NHỚ QUÊ HƯƠNG ****


Bao năm từ tạ chốn quê hương
Mỏi gối chồn chân vạn dặm trường
Đất lạ bao năm đời hận tủi
Quê người từng khắc sống sầu vương
Đường đời chất chứa cay- chua- ngọt
Cuộc sống đầy vơi đáng - mặn thương
Ai kẻ tha hương lòng không nhớ ?
Cầu mong quê Mẹ được an khương

Posted Image

Ta biết thân ta chẳng là gì ......Chỉ là cát bụi rải đường đi
Vốn chân thiên hạ vô tình lắm... Giẫm đạp thân ta có xót gì..
____________CÁT_BỤI_VÔ_THƯỜNG___________
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
Go to Next Page
« Previous Topic · Thơ Tình · Next Topic »
Add Reply

Theme designed by Lighty of Outline. Theme coded by Pando of GForce and ZNR.