Welcome Guest [Log In] [Register]
Welcome to EMVATHO HOME. We hope you enjoy your visit.


You're currently viewing our forum as a guest. This means you are limited to certain areas of the board and there are some features you can't use. If you join our community, you'll be able to access member-only sections, and use many member-only features such as customizing your profile, sending personal messages, and voting in polls. Registration is simple, fast, and completely free.


Join our community!


If you're already a member please log in to your account to access all of our features:

Username:   Password:
Add Reply
Hoài-Niệm; Nhớ lại những buồn vui trong cuộc đ
Topic Started: Jul 29 2006, 05:10 PM (9,562 Views)
ConThuyenKhongBen
Member Avatar
Youth Mem
**** BÔNG HỒNG *****

Áo ai cài một bông hồng,
Đỏ au tươi nét, đẹp trông tuyệt vời
Mẹ c̣n đời rất vui tươi,
Dẫu cho có khổ cũng thời mẹ lo,
Thương ai chiếc áo buồn so,
Một bông hồng trắng nằm co mép lề,
Mẹ ơi đời quá tái tê,
Một thân viễn xứ ê chề thương đau.
Posted Image

***** Con Thuyền Không Bến*****

Cố hương mộng lạc hồn chưa tỉnh
Đất khách mơ tan dạ đắm sầu
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
kimcuongbien
Member Avatar
Giải IV Hội Thi EVT 2007

@ CON THUYỀN DU MỤC @


Thuyền đi...
Về phía
không bờ

C̣n đâu
Bến đợi
T́nh cờ
... Chia phôi

Ḷng thuyền
Vỡ nát lâu rồi

Đành thân
Du mục
Cút côi
Biển t́nh...


-----------------------
kimcuongbien 1082006. mến chào conthuyenkhongben, thơ hay sis {tangbongne} con {tangbongne} thuyen {tangbongne} khong {tangbongne} ben {tangbongne}
...........Giảng đường ngày tháng con ung dung bước
Mẹ vất vả nhiều nào được sẻ chia
Mỗi lần về thăm mẹ miệng con cứ tía lia :

_ Cứ thắc mắc: - Sao tay mẹ bên đen bên trắng ?
Con đau ḷng nhận ra từ phía nắng
Sao luôn là _ phía mẹ : - Mẹ ơi !!............................
Posted Image
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
ConThuyenKhongBen
Member Avatar
Youth Mem
kimcuongbien
Aug 10 2006, 03:48 AM

@ CON THUYỀN DU MỤC @


Thuyền đi...
Về phía
không bờ

C̣n đâu
Bến đợi
T́nh cờ
... Chia phôi

Ḷng thuyền
Vỡ nát lâu rồi

Đành thân
Du mục
Cút côi
Biển t́nh...


-----------------------
kimcuongbien 1082006. mến chào conthuyenkhongben, thơ hay sis {tangbongne} con {tangbongne} thuyen {tangbongne} khong {tangbongne} ben {tangbongne}

Thuyền đi đi măi về đâu,
Chôn vùi đi những bể dâu cuộc đời

**********

Con thuyền không bến lênh đênh,
Trôi trên biển vắng nghe chênh vênh đời
Posted Image

***** Con Thuyền Không Bến*****

Cố hương mộng lạc hồn chưa tỉnh
Đất khách mơ tan dạ đắm sầu
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
ConThuyenKhongBen
Member Avatar
Youth Mem
***** NỖI NHỚ****

Hoàng hôn ngả bóng chiều tây,
Nơi cũ, quê xưa, nỗi nhớ đầy,
Lang thang khắp chốn chân chùn bước,
Nẻo cũ nơi này ta đến đây,
Bâng khuâng ngắm cảnh trời non nước,
Hờ hững trông xa khói lất lây,
Đêm xuống chiều tà mây ảm đạm.
Thương thân một bóng với trăng gầy.



Posted Image

***** Con Thuyền Không Bến*****

Cố hương mộng lạc hồn chưa tỉnh
Đất khách mơ tan dạ đắm sầu
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
MUC DONG
Member Avatar
V.I.P
Posted Image
Posted Image

___________banquantri_emvatho@yahoo.com.vn__________
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
MUC DONG
Member Avatar
V.I.P
Posted Image
Posted Image

___________banquantri_emvatho@yahoo.com.vn__________
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
MUC DONG
Member Avatar
V.I.P
Posted Image
Posted Image

___________banquantri_emvatho@yahoo.com.vn__________
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
ConThuyenKhongBen
Member Avatar
Youth Mem
Cám ơn Mục Đống đă đến thăm khu vườn Hoài-Niệm cùng những câu thơ viết kiểu thư-pháp, đă làm cho khu vườn này thêm sinh động và đẹp, thật là tuyệt vời. Hy vọng Mục-Đống sẽ c̣n ghé thăm kèm thêm những câu thơ lục bát được viết theo lối thư-pháp nhé. ( Có cần ConThuyềnKhôngBến cúi đầu dạ thưa cám ơn nhiều không) Giỡn tí mong rằng Muc-Đồng không buốn.
Posted Image

***** Con Thuyền Không Bến*****

Cố hương mộng lạc hồn chưa tỉnh
Đất khách mơ tan dạ đắm sầu
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
ConThuyenKhongBen
Member Avatar
Youth Mem
*********BUỒN********

Lang thang trên bến sông buồn,
Con thuyền tách bến nghe hồn thương đau,
Nhớ từng cây lúa hàng cau,
Con đê mái lá vườn rau xanh ŕ,
Nhớ từng tiếng hót chim di,
Cây đa, ngôi miếu đường đi lối vế,
Bao nhiêu những nét t́nh quê,
Xin ghi khắc chặt không hề phôi phai,
Một mai trên bước đường dài,
Là hành trang sống những ngày xa quê.

Posted Image

***** Con Thuyền Không Bến*****

Cố hương mộng lạc hồn chưa tỉnh
Đất khách mơ tan dạ đắm sầu
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
ConThuyenKhongBen
Member Avatar
Youth Mem
******BẼ BÀNG*****

Chẳng biết bao năm cách biệt chàng,
Tỉnh giờ lối mộng đă tan hoang,
Long-đong ṃn mỏi đời cô-lẻ
Lận đận mệt nhoài kiếp dở - dang,
Một thoáng mơ về ngày ai đến,
Chạnh ḷng nhớ đến buổi người sang,
Duyên t́nh hờ-hững thôi đừng mộng,
Khép chặt tơ duyên khỏi bẽ-bàng.


Posted Image

***** Con Thuyền Không Bến*****

Cố hương mộng lạc hồn chưa tỉnh
Đất khách mơ tan dạ đắm sầu
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
ConThuyenKhongBen
Member Avatar
Youth Mem
******* MƠ ƯỚC******

Mông ước bao ngày ta có nhau,
Thầm ghi nỗi nhớ cứ thêm sầu,
Ngày xưa thề ước c̣n ghi dấu
Bây giờ lời nguyện có đậm sâu?
Măi măi phải chăng đời hư ảo
Hoài hoài cũng chỉ kiếp không đâu
Mới hay t́nh ấy như mây khói
Chẳng thể bên nhau đến bạc đầu


Posted Image

***** Con Thuyền Không Bến*****

Cố hương mộng lạc hồn chưa tỉnh
Đất khách mơ tan dạ đắm sầu
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
ConThuyenKhongBen
Member Avatar
Youth Mem
******* CÁI NỢ DUYÊN*******

Muôn thủa cung sầu măi rắc-reo,
Cho ta cứ măi mộng cheo-leo,
Rèm buông gối lẻ, tâm hờ-hững
Màn sổ chăn đơn, dạ héo queo,
Cái nợ ba sinh đời héo úa,
Cái duyên hương lửa sống bèo nhèo,
Nào ai, ai biết đời chăng tá,
Phận bạc đa-đoan thấy chán-phèo.
Posted Image

***** Con Thuyền Không Bến*****

Cố hương mộng lạc hồn chưa tỉnh
Đất khách mơ tan dạ đắm sầu
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
MUC DONG
Member Avatar
V.I.P
Posted Image
Posted Image

___________banquantri_emvatho@yahoo.com.vn__________
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
Ái Linh
Member Avatar
Silver Mem
ConThuyenKhongBen
Aug 13 2006, 01:50 PM
******** BẼ BÀNG******

Chẳng biết bao năm cách biệt chàng,
Tỉnh giờ lối mộng đă tan hoang,
Long-đong ṃn mỏi đời cô-le?
Lặng lẽ âm thầm chẳng tiếng than,
Một thoáng mơ về nơi chốn cũ,
Chạnh ḷng nhớ đến dáng ai sang,
Duyên t́nh hờ-hững thôi đừng mộng,
Khép chặt tơ duyên khỏi bẽ-bàng.

Họa vần , đối luật

THÁN

Kể từ chia cách bặt tin chàng
Lối nhỏ em qua phủ cỏ hoang
Đám trúc ŕ rào theo gió thổi
Đàn ve rỉ rả cuốn lời than
Cứ buồn lẩn quẩn khi đông đến
Lại nhớ mênh mang lúc tuyết sang
Người ở nơi xa xin được hỏi
Khi nao xếp lại cánh chim bàng ?

Ái Linh
140806
Posted Image
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
ConThuyenKhongBen
Member Avatar
Youth Mem
Ái Linh
Aug 14 2006, 04:52 AM
ConThuyenKhongBen
Aug 13 2006, 01:50 PM
******** BẼ BÀNG******

Chẳng biết bao năm cách biệt chàng,
Tỉnh giờ lối mộng đă tan hoang,
Long-đong ṃn mỏi đời cô-le?
Lặng lẽ âm thầm chẳng tiếng than,
Một thoáng mơ về nơi chốn cũ,
Chạnh ḷng nhớ đến dáng ai sang,
Duyên t́nh hờ-hững thôi đừng mộng,
Khép chặt tơ duyên khỏi bẽ-bàng.

Họa vần , đối luật

THÁN

Kể từ chia cách bặt tin chàng
Lối nhỏ em qua phủ cỏ hoang
Đám trúc ŕ rào theo gió thổi
Đàn ve rỉ rả cuốn lời than
Cứ buồn lẩn quẩn khi đông đến
Lại nhớ mênh mang lúc tuyết sang
Người ở nơi xa xin được hỏi
Khi nao xếp lại cánh chim bàng ?

Ái Linh
140806

Cám ơn Ai Linh, bài hoạ thật là hay. Cám ơn Ai Linh đă ghé khu vườn Hoài Niệm và mong c̣n được nhiều bài thơ của Ái Linh.



Posted Image

***** Con Thuyền Không Bến*****

Cố hương mộng lạc hồn chưa tỉnh
Đất khách mơ tan dạ đắm sầu
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
ConThuyenKhongBen
Member Avatar
Youth Mem
****** YÊU******

Yêu chi, yêu vội yêu vàng,
Yêu chi để phải ngỡ ngàng duyên nhau,
Yêu chi cho dạ phải sầu,
Yêu chi mà phải đêm thâu mắt quầng
T́nh thời, t́nh cứ lệ tuôn,
T́nh thời t́nh cũng một đường thương đau,
T́nh thời t́nh đă phai mầu,
T́nh thời t́nh phải nhạt mầu son môi,
T́nh sao t́nh quá đăi bôi,
T́nh sao t́nh để một đời đắng cay.
Posted Image

***** Con Thuyền Không Bến*****

Cố hương mộng lạc hồn chưa tỉnh
Đất khách mơ tan dạ đắm sầu
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
phonglantrang
Member Avatar
Youth Mem
@@@@ YÊU @@@@



Yêu chi mà đắm mà say ?
Yêu điên, yêu dại , sau này lại tan.
Yêu chi cho mộng bẽ bàng ?
Mới tràn hạnh phúc đă dang hai đầu.
T́nh ơi sao lắm bể dâu ?
Nghĩa t́nh thoảng hoặc phai màu bạc vôi.
T́nh như con Sóng ngậm ngùi
Nôn nao xô cát để rồi vỡ tan .
T́nh ơi , sao qua' mơ màng ?
Để giờ hận chữ duyên vàng gởi trao


{buon} {buon} {buon} {buon}


CB_VT
Posted Image

Ta biết thân ta chẳng là ǵ ......Chỉ là cát bụi rải đường đi
Vốn chân thiên hạ vô t́nh lắm... Giẫm đạp thân ta có xót ǵ..
____________CÁT_BỤI_VÔ_THƯỜNG___________
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
ConThuyenKhongBen
Member Avatar
Youth Mem
******** NỖI L̉NG******

Bao năm sống với đơn côi,
Ta nghe như đă quên đời bơ-vơ,
Sống trong thế giới... thờ ơ
Chôn đi cho hết mộng mơ trong đời,
Đắng cay cứ thế đầy vơi,
Sống vui với mọi người thôi... không ǵ!
Bỗng sao trỗi dậy t́nh si,
Của bao năm trước ôi th́ lệ rơi,
T́nh sao măi cứ trong tôi,
Để cho ta phải một đời đắng cay,
Sống đây nhưng lệ vời đầy,
Ngày qua tháng lại thân gầy hư hao,
Suốt đời vẫn cứ lao xao,
Ôm hoài một bóng nghe sao lạnh đời,
Vẫn mong về với đất trới,
Buông tay nhắm mắt là rồi... t́nh si.

Posted Image

***** Con Thuyền Không Bến*****

Cố hương mộng lạc hồn chưa tỉnh
Đất khách mơ tan dạ đắm sầu
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
ngodong
Member Avatar
Senior Mem

BÊN BỜ PHI LAU

Gă về thăm lại chốn xưa
Bờ phi lau trắng cũng vừa đẫm sương ...
Rượu _ Trăng _ khúc hát Nghê Thường
Thuyền neo trên đỉnh tang thương chưa về
Gă chừng đói lả hồn tê
Con thuyền xa vịnh câu thề bỏ hoang
Dư âm đọng lại phũ phàng
Gă _ Tang hoang một nhịp đàn trong tim .

GAHUDO 1782006.
--------------------------
Gă Hư Đồ ghé thăm Thuyền . mến chúc Thuyền cùng gia quyến .an khang thịnh vượng .... thơ hayyy nhé .
__ MD __
Posted Image

________banquantri_emvatho@yahoo.com.vn_________
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
Ái Linh
Member Avatar
Silver Mem
ConThuyenKhongBen
Aug 4 2006, 07:45 PM
******* NÔI BUỒN****

Sao ta c̣n đứng măi nơi đây,
Ngơ ngơ ngáo ngáo lệ vơi đầy,
Đắng đắng cay cay đời viễn xứ
Chua chua, ngọt ngọt. mối t́nh cay,
Thương thân phiêu bạt đời sương gió
Tủi phận lang thang sống dạn dầy,
Mơ một ngày mai về chốn cũ,
Nằm yên bỏ hết mọi chua cay.


Họa vần đối luật

LƯU LẠC

Cuộc sống đa đoan cột tại đây
Ngày qua nỗi nhớ cứ dâng đầy
Lo lo lắng lắng thêm sầu muộn
Lụy lụy phiền phiền măi đắng cay
Biệt xứ tha hương đành phận mỏng
Ĺa quê bỏ cội chịu thân dầy
Mong rằng trở lại vùng hương lúa
Rủ xác chôn ch́m những ngọt cay

Ái Linh
200806


Xin mến chào Conthuyenkhongben ... Bạn vẫn khơe ạ ? Thật thú vị khi cùng họa những bài thơ Đường với Bạn .. AL rất mong sẽ được thưởng thức thêm nhiều bài thơ hay ...
Mến
Posted Image
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
Go to Next Page
« Previous Topic · Thơ T́nh · Next Topic »
Add Reply

Theme designed by Lighty of Outline. Theme coded by Pando of GForce and ZNR.