Welcome Guest [Log In] [Register]
Welcome to EMVATHO HOME. We hope you enjoy your visit.


You're currently viewing our forum as a guest. This means you are limited to certain areas of the board and there are some features you can't use. If you join our community, you'll be able to access member-only sections, and use many member-only features such as customizing your profile, sending personal messages, and voting in polls. Registration is simple, fast, and completely free.


Join our community!


If you're already a member please log in to your account to access all of our features:

Username:   Password:
Add Reply
Hoài-Niệm; Nhớ lại những buồn vui trong cuộc đ
Topic Started: Jul 29 2006, 05:10 PM (9,542 Views)
ConThuyenKhongBen
Member Avatar
Youth Mem
CHIỀU TÍM

Ở giữa không gian với đất trời
Hoàng hôn buông nhẹ nhẹ nhàng trôi
Ḍng đời lấp lửng phai mầu má
Cuộc sống bấp bênh nhạt nét môi
Tựa vách soi ḿnh ôm nỗi nhớ
Bên song lặng lẽ lệ đầy vơi
C̣n đâu chân sáo ngày xưa ấy
Trong buổi ban mai rộn tiếng cười
Posted Image

***** Con Thuyền Không Bến*****

Cố hương mộng lạc hồn chưa tỉnh
Đất khách mơ tan dạ đắm sầu
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
ConThuyenKhongBen
Member Avatar
Youth Mem
CON THUYỀN KHÔNG BẾN

Con thuyền không bến măi tha phương
Vọng nhớ về quê những đoạn đường
Có chút nắng vàng chen sắc nhớ
Cùng làn khói ấm dệt mầu thương
Bao năm cách biệt ḷng ghi đậm
Từng phút nhớ nhung má nhạt hường
Thấm thía nỗi đau đời viễn xứ
Tâm t́nh khắc khoải dạ hoài vương



CTKB
Posted Image

***** Con Thuyền Không Bến*****

Cố hương mộng lạc hồn chưa tỉnh
Đất khách mơ tan dạ đắm sầu
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
ConThuyenKhongBen
Member Avatar
Youth Mem

T̀NH

Mới chớm mà sao đă vội tàn
Tay vừa chạm nắm bỗng ly tan
Anh theo danh lợi...ừ ! nên thế
Em bỏ phù du... mặc !chẳng màng
Bởi vậy không đành mong hạ đến
Thôi th́ gắng gượng đợi xuân sang
Mầm xanh lộc nơn ươm t́nh mới
Cơng hết phiền ưu đuổi sắc vàng.

GT


Cơng hết phiền ưu đuổi sắc vàng
Đưa tay chào đón ánh dương sang
Vui cùng vũ trụ đầy muôn sắc
Hoà với trần gian kèo muộn màng
Cật bước dựng xây bao mộng đẹp
Mỉm cười đẩy nhẹ mọi ly tan
Đời người được có bao xuân nhỉ
Hăy nhập cuộc vui chớ để tàn
CTKH

Bài nối tiếp cùng GioThu
Posted Image

***** Con Thuyền Không Bến*****

Cố hương mộng lạc hồn chưa tỉnh
Đất khách mơ tan dạ đắm sầu
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
ConThuyenKhongBen
Member Avatar
Youth Mem
T̀NH XƯA

Một thời hai đứa hứa chung đôi
Ấy thế mà nay ở mỗi nơi
Dấu ái chưa tan, c̣n đượm má
Hương ân vẫn đọng nét tươi môi
Mối duyên chia cách đau ḷng kẻ
Cái nợ trăm năm xót dạ tôi
Nhấp chén rượu cay ta uống cạn
Có thương có tiếc cũng qua rồi


CTKB200509
Posted Image

***** Con Thuyền Không Bến*****

Cố hương mộng lạc hồn chưa tỉnh
Đất khách mơ tan dạ đắm sầu
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
gió thu
Member Avatar
Youth Mem
NỬA ĐOẠN ĐƯỜNG

Nửa đoạn đường yêu ta mất nhau
Bây giờ vương vấn nỗi hằn đau
Ngẩn ngơ ôm kín dư hương cũ
Thờ thẫn thả trôi giấc mộng đầu
T́nh đến duyên se, sao chẳng thắm
Duyên tan t́nh nát, có c̣n đâu
Hai ḿnh ngă rẽ chia đôi hướng
Vạn cổ thiên thu một nỗi sầu

CTKB

Vạn cổ thiên thu một nỗi sầu
T́nh duyên nhạt nhẽo có c̣n đâu
Nửa câu ân ái quay lưng khóc
Một chữ yêu thương đứng cúi đầu
Hạ đến mà sao gieo khổ lụy
Xuân sang cũng thế gợi niềm đau
Trời cho nửa đoạn đường chia biệt
Nên bước chân hoài măi lạc nhau.

gió thu 14/06/09

*hihihi....lang thang không biết làm ǵ nên gt t́m thơ sis họa,chúc sis vui {tangbongne}
Posted Image
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
ConThuyenKhongBen
Member Avatar
Youth Mem
Chào Gió Thu

Cám ơn đă ghé thăm và hoạ thơ cùng, lâu nay cũng lười, và h́nh như là ư thơ đă hết nên không làm thêm được bài nào .

Chú GT vui vè và hạnh phúc nhé
Posted Image

***** Con Thuyền Không Bến*****

Cố hương mộng lạc hồn chưa tỉnh
Đất khách mơ tan dạ đắm sầu
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
ConThuyenKhongBen
Member Avatar
Youth Mem
DƯ ÂM NGÀY TẾT


Nghe vọng trong tâm tiếng pháo vang
Dư âm ngày Tết của thôn làng
Nơi này tụ tập năm ba nhóm
Chỗ nọ lưa thưa bẩy tám chàng
Ca hát xôn xao chào nắng ấm
Vui cười thoả thích đón xuân sang
Nơi đây đất khách buồn cô lẻ
Chỉ có ḿnh ta bưóc... ngỡ ngàng


CTKB
Posted Image

***** Con Thuyền Không Bến*****

Cố hương mộng lạc hồn chưa tỉnh
Đất khách mơ tan dạ đắm sầu
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
ConThuyenKhongBen
Member Avatar
Youth Mem
VỌNG CỐ NHÂN


Man mác hồn thơ vọng cố nhân
Người đi biền biết nẻo phong trần
Bao năm xa vắng … thu sang hạ
Những tháng chờ mong …đông tới xuân.
Một mảnh t́nh thơ ḥa nỗi nhớ
Từng trang giấy trắng quyện mơ vần
Đôi câu ghi lại ḍng thương cảm
Man mác hồn thơ vọng cố nhân.



CTKB
Posted Image

***** Con Thuyền Không Bến*****

Cố hương mộng lạc hồn chưa tỉnh
Đất khách mơ tan dạ đắm sầu
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
ConThuyenKhongBen
Member Avatar
Youth Mem
CỐ NHÂN ƠI



Ngửa tay hấng giọt nắng rơi rơi
Gom hết hương yêu của một thời
Nhẹ gót phong trần xoay kỷ niệm
Đưa chân thanh thản thẩy sầu vơi
Một thân quẩy gánh đời lang bạt
Đôi chốn đong đưa phận lăng khơi
Bỗng nhớ ḷng đau hồn thổn thức
Ngậm ngùi đỏ mắt “cố nhân ơi”!



CTKB
Posted Image

***** Con Thuyền Không Bến*****

Cố hương mộng lạc hồn chưa tỉnh
Đất khách mơ tan dạ đắm sầu
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
gió thu
Member Avatar
Youth Mem
CỐ NHÂN ƠI



Ngửa tay hấng giọt nắng rơi rơi
Gom hết hương yêu của một thời
Nhẹ gót phong trần xoay kỷ niệm
Đưa chân thanh thản thẩy sầu vơi
Một thân quẩy gánh đời lang bạt
Đôi chốn đong đưa phận lăng khơi
Bỗng nhớ ḷng đau hồn thổn thức
Ngậm ngùi đỏ mắt “cố nhân ơi”!


CTKB

Ngậm ngùi đỏ mắt ''cố nhân ơi''!
Một thuở yêu đương giă biệt rời
Tiếng nhớ đầu môi rồi cũng mất
Lời yêu chót lưỡi buộc quay lơi
Xoay quầng con tạo buồn thương nhạt
Đánh tráo thời gian nỗi nhớ vơi
Để biến duyên xưa thành kí ức
Trống không cho nhẹ thảnh thơi đời.

gióthu


* lâu quá Gió mới ghé nhà emvatho,dzô nhà sis ctkb đọc và ké thơ sis cho dzui nà,chúc nhà emvatho luôn co nhiều sáng tac mới và sis măi vui,hạnh phúc.... {tangbongne}
Posted Image
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
ConThuyenKhongBen
Member Avatar
Youth Mem
Th́ cũng lâu lắm, CTKB mới vào lại, cám ơn GioThu ghé vào thăm và để lại bài hoạ. Chúc GT một ngày vui vẻ
Posted Image

***** Con Thuyền Không Bến*****

Cố hương mộng lạc hồn chưa tỉnh
Đất khách mơ tan dạ đắm sầu
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
ConThuyenKhongBen
Member Avatar
Youth Mem
TỬU NGUYỆT

Canh sầu độc ẩm giữa trời không
Rượu có nhưng ta thiếu bạn ḷng
Ngước mắt xin mời trên cung quảng
Đưa tay nâng chén cạn ly nồng
Hằng, ta, hai chốn cùng nhau nhắm
Sao, Cuội đôi nơi lặng lẽ trông
Chén tạc, chén thù, đêm đă cạn
Ngả nghiêng đỏ mắt lệ lưng tṛng


CTKB
Posted Image

***** Con Thuyền Không Bến*****

Cố hương mộng lạc hồn chưa tỉnh
Đất khách mơ tan dạ đắm sầu
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
ConThuyenKhongBen
Member Avatar
Youth Mem
THU BUỒN

Thu đến không gian sắc úa vàng
Mưa làm hoa rụng mảnh đời tan
Mù sương vây kín hồn cô quạnh
Lạnh gió mênh mang bóng nguyệt tàn
Ru nhẹ nỗi buồn tâm lắng đọng
Xa vời một thủa nụ cười ngoan
Gù gu chim gáy trong chiều gọi
Thu nhớ người đi biệt ngút ngàn



CTKB
Posted Image

***** Con Thuyền Không Bến*****

Cố hương mộng lạc hồn chưa tỉnh
Đất khách mơ tan dạ đắm sầu
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
ConThuyenKhongBen
Member Avatar
Youth Mem
T̀NH XUÂN

Trời xuân trong sáng én bay cao
Êm ả vườn xuân tỏa dáng hào
Mai đón xuân về mây quyện đến
Cúc chào xuân tới gío len vào
Dịu dàng xuân khẽ gieo hương ấm
Thanh thoát xuân khơi ngọt ánh sao
Lơi lả cùng xuân ong bướm lượn
Xuân tô nhân thế thắm môi đào



CTKB
Posted Image

***** Con Thuyền Không Bến*****

Cố hương mộng lạc hồn chưa tỉnh
Đất khách mơ tan dạ đắm sầu
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
ConThuyenKhongBen
Member Avatar
Youth Mem
XUÂN

Xuân điểm trần gian đậm nét tươi
Xuân gom hương ấm đến cho đời
Xuân là muôn thủa luôn luôn mới
Xuân dẫu ngàn năm măi măi ngời
Xuân ngọt ân t́nh t́nh thắm đượm
Xuân say hạnh phúc phúc tṛn đôi
Xuân cho cuộc sống luôn mong đợi
Xuân điểm trần gian đậm nét tươi

HẠ

Hạ đỏ sân trường với ước mơ
Hạ trao lưu bút đợi- mong-chờ
Hạ ghi t́nh bạn hoài nhung nhớ
Hạ gói yêu thương chẳng nhạt mờ
Hạ tiễn người đi trong bỡ ngỡ
Hạ chào kẻ đến giữa ngây ngơ
Hạ gom kỷ niệm thời xưa lỡ
Hạ trả cho nhau tiếng dại khờ

THU …..

Thukhóc thương ai giọt lệ dầm
Thu buồn nhân thế năo nề ngâm
Thu buông nỗi nhớ mờ nhân ảnh
Thu gơ cô đơn nhịp bổng trầm
Thu đến khẽ luồn cơn gió lộng
Thu đi gói trọn mối t́nh câm
Thu về trở giấc hồn tê tái
Thu nén trong tim tiếng khóc thầm

ĐÔNG

Đông nợ trong ta một chữ hồng
Đông làm lạnh gía phận long đong
Đông ḥa cơn gío khơi hiu quạnh
Đông trộn giọt sương phủ mặn nồng
Đông trải đêm dài trăng khuất bóng
Đông phơi tuyết trắng khói bềnh bồng
Đông tan đi chút niềm hy vọng
Đông nợ trong ta một chữ hồng

CTKB
Posted Image

***** Con Thuyền Không Bến*****

Cố hương mộng lạc hồn chưa tỉnh
Đất khách mơ tan dạ đắm sầu
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
ConThuyenKhongBen
Member Avatar
Youth Mem
XA QUÊ

-Lữ khách chạnh ḷng nỗi nhớ quê
Thương thân đất trọ đủ trăm nghề
Ly hương cất bước đôi đường rẽ
Nguồn cội vẫn mong một chốn về
Vận mạng khiến xui đời phải thế
Cơ duyên run rủi dạ buồn tê
Xin đành vâng mệnh cơ trời đặt
Và được coi như giấc ngủ mê


-Chiều buông chầm chậm dáng u nề
Lữ khách chạnh ḷng nỗi nhớ quê
Đây những chiếc cầu đi tới lớp
Này từng ngọn cỏ lối đưa về
Con trâu uể oải lê chân bước
Đàn bướm tung tăng xoải cánh mê
Dẫu có ngàn năm xa cách biệt
Ḷng này luôn nhớ dạ tâm tê


-Đất mẹ dẫu nghèo chẳng dám chê
Nắng mưa cực nhọc có chi nề
Số phần trêu ghẹo đau tâm kẻ
Lữ khách chạnh ḷng nỗi nhớ quê
Đó chốn làng thôn thời dấu ái
Và kia phố thị thủa đam mê
Ai người xa xứ không mong muốn
Sẽ có một hôm nhẹ bước về


-Đâu nào, chẳng dám thả lời chê
Nhưng thấy trong tâm thiếu vạn bề
Vắng mẹ, xa cha, đâu biết sướng
Không anh, chẳng chị, có ǵ mê
Tha hương bỗng tủi thân cô lẻ
Lữ khách chạnh ḷng nỗi nhớ quê
Dăm chữ c̣n đây câu chung thủy
Sắt son xin giữ vẹn lời thề


-Nh́n bóng hoàng hôn dạ tái tê
Bao năm xa cách chẳng quên thề
Nơi đây dẫu đẹp không mong ở
Chốn đó dù đau vẫn muốn về
Đất trọ, xuân sang, không tiếng pháo
Pḥng thuê, hè đến, chẳng loài ve
Chiều buông từng bước trong cô lẻ
Lữ khách chạnh ḷng nỗi nhớ quê

CTKB 190411
Posted Image

***** Con Thuyền Không Bến*****

Cố hương mộng lạc hồn chưa tỉnh
Đất khách mơ tan dạ đắm sầu
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
ConThuyenKhongBen
Member Avatar
Youth Mem
CHƯA MẤT NIỀM TIN

Chưa mất niềm tin giữa cuộc đời
Diễm xưa c̣n đó, măi trong tôi
Lời thiên thu gọi trong đêm tối
Cỏ xót xa đưa chút ngậm ngùi

CTKB 190411
Posted Image

***** Con Thuyền Không Bến*****

Cố hương mộng lạc hồn chưa tỉnh
Đất khách mơ tan dạ đắm sầu
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
« Previous Topic · Thơ T́nh · Next Topic »
Add Reply

Theme designed by Lighty of Outline. Theme coded by Pando of GForce and ZNR.