Welcome Guest [Log In] [Register]
Welcome to EMVATHO HOME. We hope you enjoy your visit.


You're currently viewing our forum as a guest. This means you are limited to certain areas of the board and there are some features you can't use. If you join our community, you'll be able to access member-only sections, and use many member-only features such as customizing your profile, sending personal messages, and voting in polls. Registration is simple, fast, and completely free.


Join our community!


If you're already a member please log in to your account to access all of our features:

Username:   Password:
Add Reply
Hoài-Niệm; Nhớ lại những buồn vui trong cuộc đ
Topic Started: Jul 29 2006, 05:10 PM (9,544 Views)
ConThuyenKhongBen
Member Avatar
Youth Mem
Gió Thu,

Cám ơn nhiều nhé, đă ghé thăm khu vườn Hoài-niệm này và để lại bài thơ thật hay.
Mong là trong năm Mậu Tư Gió Thu luôn luôn vui vẻ và hanh-phúc. ( Không dám chúc Tết , v́ qua lâu quá rồi )
Posted Image

***** Con Thuyền Không Bến*****

Cố hương mộng lạc hồn chưa tỉnh
Đất khách mơ tan dạ đắm sầu
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
ConThuyenKhongBen
Member Avatar
Youth Mem
*******H̀NH NHƯ *****


Chập chờn nửa tỉnh nửa mê
H́nh như ai đó gối kề đầu tay
Hương thơm làn tóc nhe bay
Đưa vào giấc ngủ mộng đầy đam mê
Cùng em chung một lời thề
Vuợt bao gian khó không hề đổi thay
Giật ḿnh tỉnh giấc ḷng cay
Ngoài kia gió thổi hây hây lạnh người
Em giờ đâu…chỉ riêng tôi
Chiếu chăn c̣n đó.. thiếu thời nồng xưa
.
Posted Image

***** Con Thuyền Không Bến*****

Cố hương mộng lạc hồn chưa tỉnh
Đất khách mơ tan dạ đắm sầu
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
ConThuyenKhongBen
Member Avatar
Youth Mem
THU XƯA

Muà thu đưa đến lá vàng rơi
Tô đậm không gian úa sắc trời
Những áng mây trôi trôi lặng-lẽ
Từng cơn gió thổi thổi mù-khơi
Câu thề năm đó c̣n vương lối
Tiếng hẹn ngày xưa vẫn đọng lời
Chốn cũ này đây người khuất bóng
Ḿnh ta từng bước gạt sầu vơi



CYKB
Posted Image

***** Con Thuyền Không Bến*****

Cố hương mộng lạc hồn chưa tỉnh
Đất khách mơ tan dạ đắm sầu
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
btla

ConThuyenKhongBen
Mar 20 2008, 12:04 PM
THU XƯA

Muà thu đưa đến lá vàng rơi
Tô đậm không gian úa sắc trời
Những áng mây trôi trôi lặng-lẽ
Từng cơn gió thổi thổi mù-khơi
Câu thề năm đó c̣n vương lối
Tiếng hẹn ngày xưa vẫn đọng lời
Chốn cũ này đây người khuất bóng
Ḿnh ta từng bước gạt sầu vơi



CYKB

Mùa Thu ngày củ đă phai rồi
C̣n đâu chiếc lá rớt chơi vơi
Nên duyên t́nh cũng như thu củ
Gió thổi tan rồi...tít mù khơi
Chẳng vẹn câu thề, thôi đành lỗi
Nhớ người , nhưng chẳng dám về thăm
Nếu Ai c̣n nhớ duyên t́nh củ
Rớt nhẹ cho ta chút lệ nồng
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
gió thu
Member Avatar
Youth Mem
NHỚ…..

Một kiếp con tằm vương vấn tơ
Nhớ lời nguyện ước với mong chờ
Nhớ câu xum-họp trong hương lửa
Nhớ chữ vui đùa với áng thơ
Nhớ bước đường về nơi cuối ngơ
Nhớ chân lối đến giữa đôi bờ
Nhớ hoài những khúc ca trầm ấm
Nhớ măi dáng người dưới gốc mơ

ĐỂ….

Trăng khuya thả nhẹ chút hồn mơ
Để thấy thuyền xưa sẽ cặp bờ
Để ước t́m về nơi chốn cũ
Để mong kiếm lại mối duyên thơ
Để nghe trong gió lời nhung nhớ
Để ngóng ngoài khơi tiếng đợi chờ
Để nguyện xin đời đừng lỡ dở
Để ḿnh se trọn một đường tơ

CTKB ( thơ hoạ cùng AL)

LÀ.....

Ấy lúc dây đàn đoạn tiếng tơ (AL)
Là khi lửa ái vẫn trông chờ
Là mong duyên nợ ươm màu nhớ
Là muốn t́nh ḿnh nhuốm sắc thơ
Là biết bao điều chưa tỏ hết
Là c̣n lắm chuyện chẳng nên bờ
Là đeo cái nặng hoài tâm trí
Đợi đến đêm về vẽ chút mơ....


PHẢI...

Nhớ măi dáng người dưới gốc mơ (CTKB)
Phải duyên đúng nợ hăy nương bờ
Phải đôi xin khấn nồng cung nhạc
Phải lứa cầu mong đẹp ư thơ
Phải lẹ...xem chừng c̣n gió đợi
Phải mau...không kẻo khéo mưa chờ
Phải anh một nửa ḷng em ngóng
Th́ đến nơi này dệt mộng tơ

GT16/03/08
(h́,,,,,GT rinh qua nhà sis để cùng nà....)
Posted Image
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
gió thu
Member Avatar
Youth Mem
THU XƯA

Muà thu đưa đến lá vàng rơi
Tô đậm không gian úa sắc trời
Những áng mây trôi trôi lặng-lẽ
Từng cơn gió thổi thổi mù-khơi
Câu thề năm đó c̣n vương lối
Tiếng hẹn ngày xưa vẫn đọng lời
Chốn cũ này đây người khuất bóng
Ḿnh ta từng bước gạt sầu vơi

CTKB

THU NAY

Thu nay về sớm đẩy Đông rơi
Lá rụng vàng hoe cợt sắc trời
Ḱa cánh chim bay bay thấp thoáng
Ơ con thuyền đậu đậu xa khơi
Không gian lắng đọng cây im tiếng
Khoảng lặng trầm tư gió chẳng lời
Quẵng gánh tang bồng em đặt bút
Tô màu duyên mới để buồn vơi

GT 10/04/08

Posted Image
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
ConThuyenKhongBen
Member Avatar
Youth Mem
Cám ơn Gio Thu nhiều nhé, đă ghé vào và hoạ thơ cùng Thuyền. Chúc ngày vui nhé.

Posted Image

***** Con Thuyền Không Bến*****

Cố hương mộng lạc hồn chưa tỉnh
Đất khách mơ tan dạ đắm sầu
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
ConThuyenKhongBen
Member Avatar
Youth Mem
CHIỀU QUÊ

Nhin gió nhẹ đưa những đám mây
Hoàng hôn đổ xuống bóng tre gầy
Trên đê thấp thoáng con diều thả
Lối ngơ lao xao bóng nắng hây
Vài chú mục đồng chân rảo bước
Dăm cô thiếu nữ gánh đong đầy
Chiều quê êm ả hương đồng
Lữ khách dừng chân dạ đám say


CTKB
Posted Image

***** Con Thuyền Không Bến*****

Cố hương mộng lạc hồn chưa tỉnh
Đất khách mơ tan dạ đắm sầu
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
ConThuyenKhongBen
Member Avatar
Youth Mem
THU CẢM

Thu về gió thổi lạnh hanh hanh
Xào xạc lá rơi rụng khỏi cành
Bỡ ngỡ kiếp người sao ngắn ngủi
Bồi hồi đời sống quá mong manh
Niềm vui chưa thấm ngày qua vội
Nỗi xót chan đầy đêm đếm canh
Lạc lơng trần gian bao băo tố
Buông tay nhắm mắt khép trời xanh
Posted Image

***** Con Thuyền Không Bến*****

Cố hương mộng lạc hồn chưa tỉnh
Đất khách mơ tan dạ đắm sầu
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
ConThuyenKhongBen
Member Avatar
Youth Mem
TIẾC NUỐI MÀ CHI

T́nh kia không trọn phải đôi nơi
Ôm nỗi buồn chi khổ một đời
Thả lỏng câu thề cho gió cuốn
Buông xuôi lời hẹn để mưa trôi
Đường xưa hăy xoá đừng lưu dấu
Lối cũ xin quên chớ gọi vời
Nhẹ bước đi ra vùng quá khứ
Thênh thang đường mới vạn niềm tươi

Một buổi chiều thu dạo bước chơi
Nh́n quanh để kiếm dấu chân người
Và đây gịng nước âm thầm chảy
C̣n đó nắng vàng lặng lẽ rơi
Khung cảnh đâu vương vương bóng cũ
Thời gian đă xoá xoá mờ khơi
Đành thôi xin thả hương t́nh cũ
Để gió mang đi chuyện một thời


CTKB
Posted Image

***** Con Thuyền Không Bến*****

Cố hương mộng lạc hồn chưa tỉnh
Đất khách mơ tan dạ đắm sầu
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
gió thu
Member Avatar
Youth Mem
THU CẢM

Thu về gió thổi lạnh hanh hanh
Xào xạc lá rơi rụng khỏi cành
Bỡ ngỡ kiếp người sao ngắn ngủi
Bồi hồi đời sống quá mong manh
Niềm vui chưa thấm ngày qua vội
Nỗi xót chan đầy đêm đếm canh
Lạc lơng trần gian bao băo tố
Buông tay nhắm mắt khép trời xanh

CTKB

THU CẢM

Ran rát thu về thổi tiết hanh
Lá khô tủi phận khóc xa cành
Tả tơi y hệt làn tơ mỏng
Mục ră như là sợi chỉ manh
Có ngắm ngày qua...th́ ngắn ngủn
Không nh́n đêm tới..cũng tàn canh
Và ta dẫu cố gh́ chăng nữa
Sẽ phải xa rời thuở tuổi xanh

GT 07/06/08


Thơ sis hay quá CKTB ạh {tangbongne}
Posted Image
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
gió thu
Member Avatar
Youth Mem
(họa theo bài TNMC của sis)

Tạ Từ


T́nh ta tan ră cách hai nơi
Hoàn cảnh trớ trêu ghẹo chuyện đời
Em ở bên này đong lệ chảy
Anh nơi phương đó đếm buồn trôi
Duyên xưa dưới nguyệt c̣n vui đẹp
Nợ cũ trên môi có tuyệt vời
Cũng gắng tạ từ thôi giấc ái
Cho ḷng thanh thản nụ cười tươi

GT 07/06/08

Posted Image
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
ConThuyenKhongBen
Member Avatar
Youth Mem
Cám ơn GióThu đă vào chơi và hoạ thơ cùng CTKB và xin cám ơn lời khen tặng của GióThu nhé.

Đang tính làm một bài đê trả lễ mà nghĩ chưa ra , cho T khất nhé, khi nào có hứng sẽ làm đê trả lễ. Chúc GióThu luôn luôn vui vẻ
Posted Image

***** Con Thuyền Không Bến*****

Cố hương mộng lạc hồn chưa tỉnh
Đất khách mơ tan dạ đắm sầu
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
ConThuyenKhongBen
Member Avatar
Youth Mem
CÓ PHẢI
CÓ PHẢI

Thu đă tàn rồi có phải không?
Trời buông hơi lạnh sắc phai hồng
Lẻ loi chiếc lá ngoài hiên vắng
Trơ trụi nhành cây dáng ngóng trông
Đường phố nằm im buồn thổn thức
Công viên ch́m đắm khói bay bồng
Hoàng hôn rơi nhẹ trong hoang vắng
Ta đứng nh́n ra thấm nỗi ḷng

Nỗi ḷng chôn kín đă bao lâu
Đông đến gợi thêm những nỗi sầu
Gió hỡi thôi đừng đem giá lạnh
Mây ơi xin hăy phủ niềm đau
Ngoài kia trăng trốn xa sương tuyết
Cuối nẻo người đi bỏ mộng đầu
C̣n lại riêng ta ḷng khắc khoải
Trở trăn trằn trọc suốt đêm thâu


ctkb
Posted Image

***** Con Thuyền Không Bến*****

Cố hương mộng lạc hồn chưa tỉnh
Đất khách mơ tan dạ đắm sầu
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
gió thu
Member Avatar
Youth Mem
CÓ PHẢI
CÓ PHẢI

Thu đă tàn rồi có phải không?
Trời buông hơi lạnh sắc phai hồng
Lẻ loi chiếc lá ngoài hiên vắng
Trơ trụi nhành cây dáng ngóng trông
Đường phố nằm im buồn thổn thức
Công viên ch́m đắm khói bay bồng
Hoàng hôn rơi nhẹ trong hoang vắng
Ta đứng nh́n ra thấm nỗi ḷng

Nỗi ḷng chôn kín đă bao lâu
Đông đến gợi thêm những nỗi sầu
Gió hỡi thôi đừng đem giá lạnh
Mây ơi xin hăy phủ niềm đau
Ngoài kia trăng trốn xa sương tuyết
Cuối nẻo người đi bỏ mộng đầu
C̣n lại riêng ta ḷng khắc khoải
Trở trăn trằn trọc suốt đêm thâu


ctkb


BIỆT T̀NH

Anh phụ t́nh em nữa phải không?
Đêm khuya nghe đắng,nhạt môi hồng
Bao ngày đợi măi thư hồi đáp
Mấy bữa chờ hoài tin tức trông
Nhớ lắm bờ môi trườn gót nhón
Quen rồi ánh mắt miết tay bồng
Mà nay người bỏ đi đành đoạn
Để xót đau ta ngập buốt ḷng.

Buốt ḷng bởi nhớ đă chờ lâu
Nửa đục nửa trong khéo để sầu
Nếu phải gần nhau thêm chuyện khổ
Th́ thà chia biệt một lần đau
Anh đi t́m kiếm tương lai mới
Em ở vùi chôn kỉ niệm đầu
Biết bỏ duyên t́nh nghe xót lắm
Nhưng đành xé mộng giữa canh thâu.

GT


*gt ghé qua nhà sis thấy bài thơ hay...mùh tâm trạng của gt cũng same same như bài thơ sis nên gt chợt cảm và họa theo,chúc gd sis hp và thơ măi hay,sis nhé.! {tangbongne}
Posted Image
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
ConThuyenKhongBen
Member Avatar
Youth Mem
PHỐ ĐÊM

Tôi thích đi hoang giữa phố phường
Trong chiều chủ nhật gói yêu thương
Để nghe từng bước ru ru nhẹ
Êm ái trong tâm những mộng thường

Đưa chân nhẹ bước, bước lang thang
Từng tiếng chân đi vọng ngỡ ngàng
Như những dư âm từng nốt nhạc
Của thời t́nh chửa phủ mầu tang

Chiều tàn bao phủ bóng hoàng hôn
Đêm vẫn chưa buông, tiếng bước dồn
Mây tím nhẹ bay trên thành phố
Không gian ch́m lắng giữa mầu non

Gió cuốn nhẹ khơi những vấn vương
Ai đi muôn dặm có hay tường
Bâng khuâng nỗi nhớ chiều đô thị
Chợt thấy riêng ḿnh tựa khói sương

Khắc khoải trong hồn chân bước đi
Chiều buông nhè nhẹ bóng vây gh́
Lao xao cành lá mơn man gió
Ngày sắp qua rồi ta có chi?

Phố đă thưa người phủ bóng đêm
Đèn khuya lay nhẹ hắt qua thềm
Đưa chân nhẹ bước trong thinh lặng
Vai phủ sương rơi ướt ướt mềm.


Cám ơn GióThu nhiếu nhé, đă ghé vào thăm ngôi nhà HoaiNiêm và c̣n hoạ lại bài thơ rất là hay
Posted Image

***** Con Thuyền Không Bến*****

Cố hương mộng lạc hồn chưa tỉnh
Đất khách mơ tan dạ đắm sầu
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
gió thu
Member Avatar
Youth Mem
CÁI NGHÈO

Cuộc đời gai góc quá cheo leo
An phận nương thân ở xóm nghèo
Sự nghiệp ươm lâu hoài héo hắt
T́nh duyên đơm măi cứ buồn teo
Công danh sờ đến mong manh mỏng
Lợi lộc chạm ngang nhẽo nhẽo nhèo
Thôi chẳng lo toan thêm mệt sức
Gắng chi cho lắm cũng là phèo.

CTKB

CÁI NGHÈO

Bởi khổ cho nên phải cố leo
Mần ăn đất khách bỏ quê nghèo
Quanh năm gồng gánh vai tê ngắt
Suốt tháng bưng bê cẳng muốn teo
Ráng gắng qua ngày nao năo nuột
T́m lo từng bữa nhập nhằng nhèo
Đêm về lại tính rồi mai tiếp
Điệp khúc mưu sinh nghĩ chán phèo.

GT
*hello sis,khỏe không sis ơi.....!
Posted Image
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
gió thu
Member Avatar
Youth Mem

CHỈ CÓ RIÊNG TA

Gió lạnh sang thu bỗng nhớ nhà
Miệt mài trôi nổi chốn phương xa
Một thân chẳng có ai lui tới
Bạn hữu đâu nào kẻ ghé qua
Ngắm nhạn lượn lờ trên sóng nước
Nh́n mây hờ hững giữa ngàn hoa
Bao năm vẫn giữ t́nh thơ ấy
Chát đắng đau thương chỉ có ta.

CTKB

CUỘC SỐNG

Ăn miếng rau xanh chạnh nhớ nhà
Một ḿnh trơ trọi ở nơi xa
Không ai thân thuộc thèm nom viếng
Chẳng khách tha hương muốn liếc qua
Cuộc sống bon chen tàn úa sắc
Mưu sinh cơ cực nát thân hoa
Chỉ mong có đủ ngày hai bữa
Gắng sức th́ đời chẳng phụ ta.

GT
Posted Image
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
ConThuyenKhongBen
Member Avatar
Youth Mem
Cám ơn GióThu đă vào thăm khu vườn Hoài-Niệm, và hoạ lại hai bài thơ rất là hay. Cho CTKB xin khất nợ, khi nào nàng thơ ghé lại gây cảm hứng sẽ xin hoạ lại nhé.
Posted Image

***** Con Thuyền Không Bến*****

Cố hương mộng lạc hồn chưa tỉnh
Đất khách mơ tan dạ đắm sầu
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
ConThuyenKhongBen
Member Avatar
Youth Mem
NỖI L̉NG

Cơn gió thu sang rụng lá vàng
Ḷng người trắc ẩn măi vương mang
Con thuyền không bến thân phiêu bạt
Một kẻ tha phương phận bẽ-bàng
Trôi nổi đường đời trăm vạn hướng
Bập bềnh cuộc sống một cung thang
Ngồi trông cố quận ḷng hiu hắt
Ai nhớ thương ai dạ ngổn ngang

CTKB
Posted Image

***** Con Thuyền Không Bến*****

Cố hương mộng lạc hồn chưa tỉnh
Đất khách mơ tan dạ đắm sầu
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
ZetaBoards - Free Forum Hosting
Free Forums with no limits on posts or members.
Learn More · Register for Free
Go to Next Page
« Previous Topic · Thơ T́nh · Next Topic »
Add Reply

Theme designed by Lighty of Outline. Theme coded by Pando of GForce and ZNR.