Welcome Guest [Log In] [Register]
Welcome to EMVATHO HOME. We hope you enjoy your visit.


You're currently viewing our forum as a guest. This means you are limited to certain areas of the board and there are some features you can't use. If you join our community, you'll be able to access member-only sections, and use many member-only features such as customizing your profile, sending personal messages, and voting in polls. Registration is simple, fast, and completely free.


Join our community!


If you're already a member please log in to your account to access all of our features:

Username:   Password:
Add Reply
Hoài-Niệm; Nhớ lại những buồn vui trong cuộc đ
Topic Started: Jul 29 2006, 05:10 PM (9,563 Views)
ConThuyenKhongBen
Member Avatar
Youth Mem
***** NẮNG CHIỀU *****

Nắng chiều nhè nhẹ buông rơi,
Hồn người lữ-khách chơi vơi nỗi sầu,
Buồn vương trong cơi thâm sâu
Người ơi có thấu nỗi sầu trong tôi,
Một thân giữa mảnh chợ đời,
Ai người chia sẻ ngọt bú đắng cay,
T́nh sao, t́nh vẫn c̣n say,
Cho ḷng nặng trĩu những ngày tha-hương,
Tinh ơi đừng có vấn vương,
Để ta c̣n lại ngày thường yên vui.

Posted Image

***** Con Thuyền Không Bến*****

Cố hương mộng lạc hồn chưa tỉnh
Đất khách mơ tan dạ đắm sầu
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
ConThuyenKhongBen
Member Avatar
Youth Mem
****** DUYÊN KIẾP****

Ta đă biết t́nh không duyên kiếp,
Sao ḷng c̣n luyến tiếc mà chi,
Một người th́ ở bên ni,
Người kia bên nớ, chia ly ngàn trùng,

*******

Lặng nh́n mây tím lững lờ trôi,
Chợt nghĩ t́nh duyên cái nợ đời,
Vợ chồng đang đó, đùng gẫy cánh
Như đời dứt nợ thả buông trôi.

*******

Người xưa thường nói tu chín kiếp,
Mới được chung giường với gối đôi,
Ngày nay t́nh nghĩa ôi, trời hỡi!
Vui ở buồn đi, đúng "nợ đời"!
Posted Image

***** Con Thuyền Không Bến*****

Cố hương mộng lạc hồn chưa tỉnh
Đất khách mơ tan dạ đắm sầu
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
ConThuyenKhongBen
Member Avatar
Youth Mem
****** NỖI BUỒN*****

Ngồi đây nhớ chuyện ngày xưa,
Của thời áo trắng chiều mưa hôm nào,
Ngập ngừng e lệ... làm sao,
Lần đầu anh đến, tiếng chào làm quen,
Rồi t́nh từ đó nhúm-nhem,
Hẹn ḥ... đầm ấm... trời ghen má hồng
Trời xanh có khắc-nghiệt không?
Để em bỗng chốc t́nh không c̣n ǵ,
Anh đi chôn hết xuân th́,
Ḿnh em ở lai kéo gh́ thời gian,
Giờ anh thịt xương lạnh, thịt tan,
Có nghe em goi nghút ngàn nhớ thương.
Posted Image

***** Con Thuyền Không Bến*****

Cố hương mộng lạc hồn chưa tỉnh
Đất khách mơ tan dạ đắm sầu
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
Ái Linh
Member Avatar
Silver Mem
ConThuyenKhongBen
Jul 29 2006, 07:52 PM
**** T̀NH TỪ ĐÂU?***

T́nh nào ai biết đến từ đâu,
Quấn-quít trong ta cái buổi đầu,
Lặng lẽ về trong ngày quạnh vắng
Âm thầm trở lại giữa đêm thâu,
Ba-sinh ước-nguyện cầu mong được,
Cầm sắt duyên thề, sẽ bền lâu,
Có phải là duyên, xin ờ lại
Cho đời ta măi đươc tươi mầu


T̀NH ĐẦU

T́nh đến t́nh đi bởi tại đâu ?
Trong ta vẫn đậm mối duyên đầu
Mơ màng chạnh dạ bao chiều vắng
Ngớ ngẩn chao hồn suốt canh thâu
Khúc nhạc ḥa âm không đoạn nối
Cung đàn trổi giọng chẳng dài lâu
Nên đời rẽ bóng đành ngăn cách
Kỷ niệm tràn thêm phút nhiệm mầu

Ái Linh
030806

--------------

Thân mến đón chào thi hữu ConThuyenKhongBen đă đến với vườn thơ Em & Tôi , thơ bạn thật hay ... bước vào trang thơ Hoài Niệm này .. AL đă đọc được vài bài thơ đường hay quá ... nên không tự lượng ... họa lại ..v́ AL cũng mới làm quen với thơ đường thôi , chúc bạn thật nhiều niềm vui khi đến với Diễn Đàn nhé ...
Posted Image
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
kimcuongbien
Member Avatar
Giải IV Hội Thi EVT 2007

VỊNH CA DAO.

Tay bưng đĩa muối chấm gừng
Gừng cay muối mặn xin đừng ĺa nhau
Trăm năm nhớ thuở ban đầu
Dẫu thuyền xuôi ngược t́m nhau mà về
Một ngày cùng nghĩa phu thê
T́nh chàng ư thiếp buộc thề từ non.


-----------------------
KCB mến chào _ conthuyenkhongben _ đến với gia đ́nh emvatoi, thơ sis hay quá, KCB thân chúc conthuyenkhongben luôn t́m được thi hứng & đồng hành cùng emvatoi nhé. Thân ái ! KCB. 0382006.
...........Giảng đường ngày tháng con ung dung bước
Mẹ vất vả nhiều nào được sẻ chia
Mỗi lần về thăm mẹ miệng con cứ tía lia :

_ Cứ thắc mắc: - Sao tay mẹ bên đen bên trắng ?
Con đau ḷng nhận ra từ phía nắng
Sao luôn là _ phía mẹ : - Mẹ ơi !!............................
Posted Image
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
ConThuyenKhongBen
Member Avatar
Youth Mem
Ái-Linh,

Cám ơn lời khen tặng, thực ra CTKB cũng đang tập làm Đường thi, cho nên lời thơ chưa có hay. Công nhận Ái Linh họa lai hay thật, và cũng xin cám ơn lời chào đón của Ái-Linh
Posted Image

***** Con Thuyền Không Bến*****

Cố hương mộng lạc hồn chưa tỉnh
Đất khách mơ tan dạ đắm sầu
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
ConThuyenKhongBen
Member Avatar
Youth Mem
KimCuongBien,

Bài Vịnh Ca Dao hay quá, thành thật cám ơn nhiều nhé,
Posted Image

***** Con Thuyền Không Bến*****

Cố hương mộng lạc hồn chưa tỉnh
Đất khách mơ tan dạ đắm sầu
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
conmuaha
Member Avatar
Silver Mem

SÓNG ĐỜI


Con sóng đời đẩy đưa thuyền không bến
Định mệnh buồn khe khẻ chuyện hôm nay
Có thể nào che lắp cả ngày mai?
Tay buông lỏng hồn thẩn thờ...lơ đễnh!!



*******Xin chào Con Thuyền Không bến! Thơ bạn hay lắm, cmh xin được làm quen nhé! Chúc CTKB vui và thơ hay trong diễn đàn E&T!

Thơ tôi viết bằng trái tim lệ ứa
Bằng cơi người chất chứa mảnh đời đưa
Bằng bi thương một kiếp trả vô thừa
Chờ gục ngă bên vùng hoang...cỏ úa...

Offline Profile Quote Post Goto Top
 
ConThuyenKhongBen
Member Avatar
Youth Mem
******* THAY LỜI CHÀO*****


Mượn đôi gịng chữ nghêu ngao,
Xin chào anh chị bước vào nơi đây,
Đă cho những lối thơ hay,
Chân thành cảm tạ dạ này cám ơn,
Và mong các bạn cứ luôn,
Ghé vào Hoài-Niệm cho xôm tụ nè.



Posted Image

***** Con Thuyền Không Bến*****

Cố hương mộng lạc hồn chưa tỉnh
Đất khách mơ tan dạ đắm sầu
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
ConThuyenKhongBen
Member Avatar
Youth Mem
Cám ơn comuaha nhiều, đă ghé thăm khung trời hoài-niệm và tặng cho bài thơ thật hay
Posted Image

***** Con Thuyền Không Bến*****

Cố hương mộng lạc hồn chưa tỉnh
Đất khách mơ tan dạ đắm sầu
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
ConThuyenKhongBen
Member Avatar
Youth Mem
kimcuongbien
Aug 3 2006, 07:13 AM

VỊNH CA DAO.

Tay bưng đĩa muối chấm gừng
Gừng cay muối mặn xin đừng ĺa nhau
Trăm năm nhớ thuở ban đầu
Dẫu thuyền xuôi ngược t́m nhau mà về
Một ngày cùng nghĩa phu thê
T́nh chàng ư thiếp buộc thề từ non.


-----------------------
KCB mến chào _ conthuyenkhongben _ đến với gia đ́nh emvatoi, thơ sis hay quá, KCB thân chúc conthuyenkhongben luôn t́m được thi hứng & đồng hành cùng emvatoi nhé. Thân ái ! KCB. 0382006.

Tay bưng đĩa muối chấm gừng,
Gừng cay muối mặn xin đừng rời nhau,
Trăm năm khắc mối t́nh sâu,
Trách người đă vội quên câu hẹn thề
Tinh này, t́nh nghĩa phu-thê,
Cớ sao người vội quên thề ra đi.
Posted Image

***** Con Thuyền Không Bến*****

Cố hương mộng lạc hồn chưa tỉnh
Đất khách mơ tan dạ đắm sầu
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
ConThuyenKhongBen
Member Avatar
Youth Mem
******* KHÁCH ĐƯỜNG XA*****

Lữ khách đường xa thấy chợt buồn
Đường chiều đă nhuộm bóng hoàng-hôn
Lặng nh́n ánh nắng nghe tê dạ
Yên ngắm áng mây thấy lạnh hồn,
Tất bật người ngựi đi trên phố
Nhanh nhanh kẻ kẻ trở về thôn
Riêng ta có biết đâu là chốn
Mái ấm tan rồi .. ta cố chôn


Posted Image

***** Con Thuyền Không Bến*****

Cố hương mộng lạc hồn chưa tỉnh
Đất khách mơ tan dạ đắm sầu
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
ConThuyenKhongBen
Member Avatar
Youth Mem
******* KHÔNG ĐỀ****

Ngồi vui cùng với mọi người,
Buông vài câu nói tiếng cười góp vui,
Nhưng ḷng bỗng thấy bùi ngùi,
Cuộc đời hoà với lệ rơi nhạt nhoà,
Bao năm chôn kín trong ta,
Bóng xưa như đă ch́m xa khuất rồi,
Hôm nay nỗi nhớ đầy vơi ,
Tim ta khao khát nụ cười đắng cay.
T́nh sao t́nh khổ thế này,
Trời sao cứ măi đạo đầy hồng nhan,
Tạo chi những cảnh đa-đoan,
Cho ta gặp được... rồi tan nát ḷng,
Posted Image

***** Con Thuyền Không Bến*****

Cố hương mộng lạc hồn chưa tỉnh
Đất khách mơ tan dạ đắm sầu
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
ConThuyenKhongBen
Member Avatar
Youth Mem
********* RONG RÊU******

Rong rêu một kiếp rong- rêu ,
Trôi theo với những dấu yêu trong đời,
Đong đưa với ngọn nước khơi
Nh́n xem cơ tạo cho vơi lại đầy,
Trầm ḿnh trong sự đồi thay,
Cuộc đời như chiếc lá bay trong chiều,
Nhẹ chao đời với cô-liêu
Nỗi buốn hiu-hắt với điều bạc-khinh
Posted Image

***** Con Thuyền Không Bến*****

Cố hương mộng lạc hồn chưa tỉnh
Đất khách mơ tan dạ đắm sầu
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
ConThuyenKhongBen
Member Avatar
Youth Mem
*******NẮNG CHIỀU RƠI******


Nắng chiều rơi, nắng chiều rơi,
Buông đời trong khúc chơi vơi, nhạc sầu,
Rừng thu vàng ngắt môt mầu,
Nhẹ nhàng sợi nắng trong câu nhớ người,
Chao nghiêng chao ngả trong đời,
Trong từng cơn gió một trời đang đoan,
Nhẹ nhàng một giấc mơ màng,
Quay về ngưồn cội, đời tan theo đời


Posted Image

***** Con Thuyền Không Bến*****

Cố hương mộng lạc hồn chưa tỉnh
Đất khách mơ tan dạ đắm sầu
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
ConThuyenKhongBen
Member Avatar
Youth Mem
*******TIẾNG ĐÊM******

Đêm sâu vọng tiếng kinh cầu,
Nghe sao vương vấn, nhiệm-mầu, đau thương
T́nh ơi! Đừng có lệ tuôn,
Cho ta quên hết chuyện buồn năm xưa,
Bao năm vẫn cứ như vừa...
Sống trong ta măi cái thừa nghiệp duyên,
Xin t́nh, t́nh hăy ngủ yên,
Để ta sống trọn chữ duyên bẽ bàng,
Thời gian rồi sẽ làm tan,
Bao nhiêu vết tích tan hoang trong đời,
Cúi đầu xin với ông trời,
Cho con sống lại một thời xa xưa,
Êm đềm giây phút đón đưa,
Để rồi nhắm mắt cũng vừa t́nh son.

Posted Image

***** Con Thuyền Không Bến*****

Cố hương mộng lạc hồn chưa tỉnh
Đất khách mơ tan dạ đắm sầu
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
ConThuyenKhongBen
Member Avatar
Youth Mem
****** NGÀY BUỒN******

Ngày trôi với những buồn vui,
Long đong xứ lạ chôn vú tuổi xuân,
Sống trong trần- thế gian- truân,
Âm- thầm bên cạnh thế nhân lạnh- lùng,
Vẫn mong được phút trùng-phùng,
Cùng người xưa cũ được chung một nhà,
Ước mơ nghe quá xót-xa,
Ta người hai chốn bao la bầu trời,
Ngồi đây hồn đọng chơi vơi,
Hỡi người phương đó nhớ tôi chăng là


Posted Image

***** Con Thuyền Không Bến*****

Cố hương mộng lạc hồn chưa tỉnh
Đất khách mơ tan dạ đắm sầu
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
ConThuyenKhongBen
Member Avatar
Youth Mem
******* NÔI BUỒN****

Sao ta c̣n đứng măi nơi đây,
Ngơ ngơ ngáo ngáo lệ vơi đầy,
Đắng đắng cay cay người viễn xứ
Chua chua, ngọt ngọt. kẻ nơi này,
Thương thân phiêu bạt đời sương gió
Tủi phận lang thang kiếp dạn dầy,
Mơ một ngày mai về chốn cũ,
Nằm yên bỏ hết mọi chua cay.

Posted Image

***** Con Thuyền Không Bến*****

Cố hương mộng lạc hồn chưa tỉnh
Đất khách mơ tan dạ đắm sầu
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
ConThuyenKhongBen
Member Avatar
Youth Mem
********* CẢM TÁC*******



Ra đi thức trọn với mây chiều,
Non nước thân này bước tịch-liêu,
Ngớ ngẩn hoài mong trời xứ lạ
Thẫn thờ tưởng nhớ đất quê yêu,
Non cao gió cuốn đời phiêu bạt,
Sông cạn mưa nguồn kiếp lăng phiêu,
Đất khách quê người. thân viễn-xứ,
Ḷng riêng riêng chặt với cô-liêu
Posted Image

***** Con Thuyền Không Bến*****

Cố hương mộng lạc hồn chưa tỉnh
Đất khách mơ tan dạ đắm sầu
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
ConThuyenKhongBen
Member Avatar
Youth Mem
****** T̀NH ******
Đêm đông một khối t́nh dài,
Âm u chứa chất theo hoài tháng năm,
Cuộc đời trong nỗi thăng trầm,
Cô đơn c̣n lại trong tầm nhớ thương,
Lệ vương với những đêm trường,
Bâng khuâng nỗi nhớ, mến thương đậm đà,
T́nh yêu như chỉ hôm qua,
Giật ḿnh tỉnh giấc, tóc đà điểm sương.

Posted Image

***** Con Thuyền Không Bến*****

Cố hương mộng lạc hồn chưa tỉnh
Đất khách mơ tan dạ đắm sầu
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
Go to Next Page
« Previous Topic · Thơ T́nh · Next Topic »
Add Reply

Theme designed by Lighty of Outline. Theme coded by Pando of GForce and ZNR.