Welcome Guest [Log In] [Register]
Welcome to EMVATHO HOME. We hope you enjoy your visit.


You're currently viewing our forum as a guest. This means you are limited to certain areas of the board and there are some features you can't use. If you join our community, you'll be able to access member-only sections, and use many member-only features such as customizing your profile, sending personal messages, and voting in polls. Registration is simple, fast, and completely free.


Join our community!


If you're already a member please log in to your account to access all of our features:

Username:   Password:
Add Reply
Hoài-Niệm; Nhớ lại những buồn vui trong cuộc đ
Topic Started: Jul 29 2006, 05:10 PM (9,550 Views)
ConThuyenKhongBen
Member Avatar
Youth Mem
XUÂN HỮU Ư

Trời đất tưng bừng mở hội hoa
Vui tươi hạnh phúc khắp muôn nhà,
Hoà ḷng cùng với muôn lời hát
Chung sức vào trong vạn tiếng ca,
Hăy để đắng cay trong vị ngọt
Đừng đem sầu khổ trộn hương trà,
Cao xanh cố tạo xuân đi, đến
Cốt để trần gian khổ, sướng, qua


Posted Image

***** Con Thuyền Không Bến*****

Cố hương mộng lạc hồn chưa tỉnh
Đất khách mơ tan dạ đắm sầu
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
Month_Year
Member Avatar

ConThuyenKhongBen
Feb 6 2007, 04:07 PM
*****ĐÊM TRỪ TỊCH****

Đường làng rộn ră bước chân vang,
Táp nập người đi cứ vội vàng,
Tháng hết  long đong cùng gánh nặng
Ngày tàn hối hả với đa mang,
Nhanh nhanh cất bước về nguyên quán
Lẹ lẹ đưa chân tới cổng làng,
Kịp lúc đất trời xoay vận chuyển
Giao hoà cũ mới đón xuân sang


Cảm xúc!

Cảm xúc ở đây, không phải là tựa bài thơ, mà là càm xúc khi đọc bài thơ Đêm Trừ Tịch của Thuyền Không biết anh chi em nghĩ sao khi đọc bài thơ Đêm Trừ Tịch, và có cảm xúc thế nào, riêng Month_Year th́ mỗi khi đọc thơ Thuyền, nhất là thể loại Đường thi, sẽ làm cho ḷng ḿnh trầm buốn man mác, xa vắng, hối tiếc, và trầm lắng lạ Month_Year rất thích đọc thơ Đường, vài lời giử Thuyền, chúc Thuyền sẽ luôn vui vẻ và làm thơ Đường cho Month_Year đọc nữa hị! C̣n về hoạ lại th́ em không dám múa ŕu qua mắt thay. Dù bất kỳ ở thể loại nào, thơ nào, chỉ xin ngồi chờ mà .... đọc thôi thầy Thuyền!

Posted Image
Thời gian như cơi không bờ ...Thoắt trong chớp mắt đă mờ khói sương
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
ConThuyenKhongBen
Member Avatar
Youth Mem
***CHIẾC LÁ – ĐỜI NGƯỜI***

Nh́n lá vàng bay dạ vấn vương,
Rơi rơi từng chiếc xuống bên đường,
Chênh vênh dưới phố nằm hiu hắt,
Lếch thếch trên hè đứng ră hương
Bỗng thấy con người sao tủi phận
Chợt tan một kiếp thật là thương
Sinh ra khôn lớn xong già yếu
Cô lẻ trong đời … chết viễn phương



Posted Image

***** Con Thuyền Không Bến*****

Cố hương mộng lạc hồn chưa tỉnh
Đất khách mơ tan dạ đắm sầu
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
ConThuyenKhongBen
Member Avatar
Youth Mem
*****CHỢ TẾT******

Đường phố hôm nay thật rộn ràng
Chào mời mua bán cứ vang vang
Nơi đây bày bánh, trà, sen hạt
Chố đó trưng hoa, mai, cúc vàng,
Pháo đỏ từng dây treo lộn xộn
Dưa xanh mỗi dẫy xếp tràn lan
Người qua kẻ lại ôi huyên náo
Chuẩn bị đón nàng Đinh Hợi sang


Posted Image

***** Con Thuyền Không Bến*****

Cố hương mộng lạc hồn chưa tỉnh
Đất khách mơ tan dạ đắm sầu
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
ConThuyenKhongBen
Member Avatar
Youth Mem

*****C̉N ĐÂU*****




Giật ḿnh thức giấc giữa đêm thâu
Nghe tiếng thời gian nhỏ giọt sầu,
Gió lọt rèm thưa mang giá lạnh
Trăng len khe cữa chứa niềm đau,
Ngoài hiên sương phủ mờ mờ ảo
Pḥng lẻ màn buông đậm đậm mầu.
Phím lạc tơ chùng đ̣ lỡ chuyến,
Tơ duyên ngang trái bến c̣n đâu!


Posted Image

***** Con Thuyền Không Bến*****

Cố hương mộng lạc hồn chưa tỉnh
Đất khách mơ tan dạ đắm sầu
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
ConThuyenKhongBen
Member Avatar
Youth Mem

*****GIÂY PHÚT GIAO MÙA*****


Đường phố đêm nay thật thảnh thơi,
Trần gian đang ngóng dáng xuân tươi
Khói hương bay toả hoà cùng đất
Hoa thắm thơm lan quyện với trời
Im lặng trông chờ giờ đổi vị
Nghiêm trang chào đón phút giao thời,
Rộn-ràng tiếng pháo vang vang nổ
Đinh- Hợi tới rồi trần thế ơi!


Posted Image

***** Con Thuyền Không Bến*****

Cố hương mộng lạc hồn chưa tỉnh
Đất khách mơ tan dạ đắm sầu
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
ConThuyenKhongBen
Member Avatar
Youth Mem

*****LỜI CHỨC ĐẦU XUÂN*****



Đầu xuân ta chúc khắp nơi nơi,
Hạnh-phúc An-khang đẹp cuộc đời
Tuổi trẻ siêng năng đời học tập,
Người già khoẻ mạnh sống nhàn thơi,
Gia-đ́nh xum họp trong hoà thuận
Con cháu đề huề giữa yên vui
Đất nước đẹp mầu cùng nắng mới
Ấm-no, An-lạc, Thái-b́nh tươi


Posted Image

***** Con Thuyền Không Bến*****

Cố hương mộng lạc hồn chưa tỉnh
Đất khách mơ tan dạ đắm sầu
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
ConThuyenKhongBen
Member Avatar
Youth Mem

DUYÊN NỢ CHĂNG?


Ngoài hiên tí tách hạt mưa ngâu
Nỗi nhớ trong ai cứ măi sầu
Ô thước chiếc cầu sao chẳng nối
Ngân hà một giải cứ hằn sâu
Ngày chờ mong ngóng môi hồng nhạt
Tháng đợi vọng trông tóc bạc mầu,
Có phải duyên kia là định số?
Sao trời lại tạo cảnh xa nhau?



Posted Image

***** Con Thuyền Không Bến*****

Cố hương mộng lạc hồn chưa tỉnh
Đất khách mơ tan dạ đắm sầu
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
ConThuyenKhongBen
Member Avatar
Youth Mem

*****CHỈ CÓ TA*****

Nhẹ bước về quê dưới nắng tà,
Hai bên đường nhỏ lá cùng hoa,
Hương thơm lúa chín êm êm dịu
Sắc thắm bèo xanh nhẹ nhẹ là
Vài chú nông phu rời khỏi ruộng
Dăm cô thôn nữ bước về nhà.
Xa xa chân núi hoàng hôn xuống,
Lững thững trên đê chỉ có ta


Posted Image

***** Con Thuyền Không Bến*****

Cố hương mộng lạc hồn chưa tỉnh
Đất khách mơ tan dạ đắm sầu
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
Ái Linh
Member Avatar
Silver Mem
ConThuyenKhongBen
Feb 13 2007, 03:28 PM
*****CHỈ CÓ TA*****

Nhẹ bước về quê dưới nắng tà,
Hai bên đường nhỏ lá cùng hoa,
Hương thơm lúa chín êm êm dịu
Sắc thắm bèo xanh nhẹ nhẹ là
Vài chú nông phu rời khỏi ruộng 
Dăm cô thôn nữ bước về nhà.
Xa xa chân núi hoàng hôn xuống,
Lững thững trên đê chỉ có ta


Ta Giữa Hoàng Hôn

Mỗi lúc trời buông đổ bóng tà
Nh́n sang cổng trước cạnh vườn hoa
Bầy chim ríu rít cành cây động
Băi cỏ mơn man ngọn gió là
Đám trẻ vui đùa chơi trượt dốc
Đoàn xe kết nối chạy qua nhà
Rồi đây nắng ngă t́m cơn mộng
Để lại hoàng hôn phủ lấy ta

Ái Linh
13022007



----------------------


* Chào Thuyền , bài thơ Chỉ Có Ta thật hay và sâu lắng , AL cùng vui với Thuyền tí nha và xin chúc Thuyền một năm mới an lành và nhiều niềm vui

Posted Image
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
ConThuyenKhongBen
Member Avatar
Youth Mem
Cám ơn Ai Linh đă vào hoạ lại bài thơ của T, bài thơ rất là hay, hy-vọng AL thường xuyên ghé để cùng T hoa thơ.

Nhân dịp xuân về, chúc AL cùng gia-quyến môt năm An-Khang và Thịnh Vượng. Riêng AL sẽ tươi trẻ măi

CTKB

Posted Image

***** Con Thuyền Không Bến*****

Cố hương mộng lạc hồn chưa tỉnh
Đất khách mơ tan dạ đắm sầu
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
ConThuyenKhongBen
Member Avatar
Youth Mem
***LỜI CHÚC LỄ T̀NH NHÂN****

Hôm nay ngày lễ của t́nh nhân,
Xin chúc từng đôi xa đến gần,
Măi măi tươi mầu câu luyến ái
Luôn luôn đẹp thắm chữ chung thân,
Ngọt bú, hạnh phúc cùng chia hưởng
Cay đắng, gian nan cũng sẻ phân
Nắm chặt tay nhau dù khổ ải,
Đồng tâm đi hết trọn đường trần.


Posted Image

***** Con Thuyền Không Bến*****

Cố hương mộng lạc hồn chưa tỉnh
Đất khách mơ tan dạ đắm sầu
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
ConThuyenKhongBen
Member Avatar
Youth Mem
****CÁI CHỮ HÈN****

Trời hỡi tạo chi cái chữ hèn!
Phân chia cao thấp để rồi quen
Nh́n người ỷ của xanh đôi mắt
Thấy kẻ làm sang đỏ cục ghèn
Lừa lọc dối gian đầy hợm-hĩnh
Điêu ngoa xảo trá quá bon chen
Tṛ đời cứ thích khoe bề mặt
Bắt kể đàng sau đó cực đen


Posted Image

***** Con Thuyền Không Bến*****

Cố hương mộng lạc hồn chưa tỉnh
Đất khách mơ tan dạ đắm sầu
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
Ái Linh
Member Avatar
Silver Mem
ConThuyenKhongBen
Feb 15 2007, 03:06 PM
***LỜI CHÚC LỄ T̀NH NHÂN****

Hôm nay ngày lễ của t́nh nhân,
Xin chúc từng  đôi xa đến gần,
Măi măi tươi mầu câu luyến ái
Luôn luôn đẹp thắm tiếng chung thân,
Ngọt bú, hạnh phúc cùng chia hưởng
Cay đắng, gian nan cũng sẻ phân
Nắm chặt tay nhau dù khổ ải,
Đồng tâm đi hết trọn đường trần.


Chúc Những Người Yêu Nhau

Lễ lộc an bày bởi thế nhân
Hai hồn luyến ái nợ duyên gần
Đem t́nh xích lại ḥa trong mắt
Đẩy nhớ thêm vào nhập giữa thân
Cách mặt âu sầu như lá rũ
Xa h́nh héo hắt tựa tim phân
Xin bền mối chỉ thêu loan phụng
Giữ vẹn cùng nhau trọn bước trần

Ái Linh
16022007


* Ḿnh cùng chúc cho những cặp t́nh nhân bên nhau hoài hoài nha Thuyền
Posted Image
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
ConThuyenKhongBen
Member Avatar
Youth Mem
Bài hoạ lại rất là hay. Vâng th́ hai đứa ḿnh xin cầu chúc cho họ luôn luôn tay trong tay để cùng nhau đi hết đoạn đường trần gian đầy khổ aỉ này,

Chúc AL một nam Vui-vè và Hanh-phúc, trẻ đẹp và yêu đời.

Posted Image

***** Con Thuyền Không Bến*****

Cố hương mộng lạc hồn chưa tỉnh
Đất khách mơ tan dạ đắm sầu
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
ConThuyenKhongBen
Member Avatar
Youth Mem
*****MẦU ĐỜI*****

Đôi lúc ḿnh đây muốn sống hèn,
Để không phiền toái bị làm quen
Trời ơi! đủ chuyện nghe mà ớn,
Đất hỡi! tùm lum thấy đổ ghèn
Hợm hĩnh cái danh ôi! khéo nhỉ
Khoe khoang chức tước ối! bon chen.
Cao xanh ông hỡi xin nh́n thấu
Trần thế đủ mầu trắng, đỏ, đen


Posted Image

***** Con Thuyền Không Bến*****

Cố hương mộng lạc hồn chưa tỉnh
Đất khách mơ tan dạ đắm sầu
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
ConThuyenKhongBen
Member Avatar
Youth Mem

******T̀NH ĐỜI******

Lững thững đi ven con suối xanh
Buông h́nh trong nước dáng mong manh,
Bồng bềnh theo gió lăn tăn chuiyển
Lóng lánh với ḍng uốn uốn quanh
Lấp lửng chợt tan rồi hiện đến
Lơ thơ bỗng thấy lại đi nhanh
T́nh đời cũng thế hư và thực
Đừng hận xem như gió lướt mành


Posted Image

***** Con Thuyền Không Bến*****

Cố hương mộng lạc hồn chưa tỉnh
Đất khách mơ tan dạ đắm sầu
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
ConThuyenKhongBen
Member Avatar
Youth Mem
****NÓI CÙNG AI*****

Nức nở buồn phiền khóc để chi!
Khi t́nh đă đến lúc chia ly
Sống chung đau khổ mà chi vậy?
Đôi lứa tang thương có ích ǵ?
Quên hết, thả bay câu luyến ái
Nhớ chăng, gói chặt tiếng sầu bi
Rồi đây xuân đến mang hương lửa,
Sưởi ấm tim côi đă muộn th́


Posted Image

***** Con Thuyền Không Bến*****

Cố hương mộng lạc hồn chưa tỉnh
Đất khách mơ tan dạ đắm sầu
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
ConThuyenKhongBen
Member Avatar
Youth Mem

NẮNG HẠ


Cái nắng chói chang nóng cháy người
Ngoài trời trong lặng gió im hơi
Cỏ cây héo úa nghiêng nghiêng ngả
Hoa lá tàn phai lảo đảo rơi,
Mong ước một cơn mưa nhẹ tới,
Đợi chờ từng ngọn gió buông lơi
Đẩy tan đi hết nồng oi bức
Tạo lại cho đời dáng thảnh thơi


Posted Image

***** Con Thuyền Không Bến*****

Cố hương mộng lạc hồn chưa tỉnh
Đất khách mơ tan dạ đắm sầu
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
ConThuyenKhongBen
Member Avatar
Youth Mem

*****MƯA CHIỀU******

Phố núi chiều nay lăng đăng mưa
Từng cơn gió thổi lá đu đưa
Mây mù che phủ bao nhà cửa
Nắng tắt lẩn sau những khóm dừa
Trả lại không gian đầy tĩnh mịch
Khơi lên khung cảnh vắng lưa thưa
Ngồi nơi quán trọ trong hiu quạnh
Lữ khách hoài mong một dáng xưa.
Posted Image

***** Con Thuyền Không Bến*****

Cố hương mộng lạc hồn chưa tỉnh
Đất khách mơ tan dạ đắm sầu
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
Go to Next Page
« Previous Topic · Thơ T́nh · Next Topic »
Add Reply

Theme designed by Lighty of Outline. Theme coded by Pando of GForce and ZNR.