Welcome Guest [Log In] [Register]
Welcome to EMVATHO HOME. We hope you enjoy your visit.


You're currently viewing our forum as a guest. This means you are limited to certain areas of the board and there are some features you can't use. If you join our community, you'll be able to access member-only sections, and use many member-only features such as customizing your profile, sending personal messages, and voting in polls. Registration is simple, fast, and completely free.


Join our community!


If you're already a member please log in to your account to access all of our features:

Username:   Password:
Add Reply
Hoài-Niệm; Nhớ lại những buồn vui trong cuộc đ
Topic Started: Jul 29 2006, 05:10 PM (9,554 Views)
ConThuyenKhongBen
Member Avatar
Youth Mem

*****CHIỀU QUÊ******


Thơ thẩn chiều về trong gió sương,
Dừng chân ngắm lại những con đường,
Chồi non đươm lộc tươi mơn mởn
Hoa úa lià cành ră nát hương,
Gió thổi lao chao vài nhánh lá
Nắng tàn nghiêng rọi chút tà dương,
Nhà nhà bếp ấm vươn làn khói
Lữ khách chạnh ḷng phận viễn phương,


Posted Image

***** Con Thuyền Không Bến*****

Cố hương mộng lạc hồn chưa tỉnh
Đất khách mơ tan dạ đắm sầu
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
ConThuyenKhongBen
Member Avatar
Youth Mem

******NHỚ MẸ******



Phương xa c̣n nhớ lệ rơi rơi,
Bóng dáng liêu xiêu, ánh mắt ngời,
Lọm khọm, đôi chân từng bước một,
Nghiêng nghiêng, mái tóc sợi buông lơi,
Hiên nhà ngồi đợi … c̣n tươi đất!
Trước cổng dơi trông… đă tối trời!
Năm tháng mỏi ṃn… người khuất núi,
Bên này, con măi gọi… mẹ ơi !.


Posted Image

***** Con Thuyền Không Bến*****

Cố hương mộng lạc hồn chưa tỉnh
Đất khách mơ tan dạ đắm sầu
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
MUC DONG
Member Avatar
V.I.P
Posted Image


MĐ ghé thăm và thưởng thức trang thơ đầy thú vị của Thuyền kèm theo quà tặng Thư Pháp BQT mến gửi . luôn chúc Thuyền vui và thơ hay măi cùng diễn đàn nhé.
Posted Image

___________banquantri_emvatho@yahoo.com.vn__________
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
ConThuyenKhongBen
Member Avatar
Youth Mem
****T̀NH HOÀI VỌNG I ****



Đàn ai réo rắt mấy cung tơ
Để khách phong trần say ư mơ,
Gió lộng chiều buông hoa rũ cánh,
Mây trôi trời nhạt nước xô bờ
Dừng chân lối cũ buồn hờ hững,
Nẻo bứớc đường xưa mộng vẩn vơ,
Bóng dáng xưa đâu nơi dậu vắng,
C̣n chăng ghi lại một bài thơ,


Posted Image

***** Con Thuyền Không Bến*****

Cố hương mộng lạc hồn chưa tỉnh
Đất khách mơ tan dạ đắm sầu
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
ConThuyenKhongBen
Member Avatar
Youth Mem
****T̀NH HOÀI VỌNG II ****



Thơ gửi cho người ở viễn phương,
Hỏi rằng c̣n nhớ ánh tà dương,
Ngựi nơi xa đó trăm ngàn lối
Ta ở nơi đây vẫn một đuờng,
Nghĩa mặn c̣n ghi đầy quyển sách
T́nh nồng đă viết kín ngàn chương,
Đèn khuya ngả bóng đôi ba chữ
Mong mỏi người về bỏ gót sương,


Posted Image

***** Con Thuyền Không Bến*****

Cố hương mộng lạc hồn chưa tỉnh
Đất khách mơ tan dạ đắm sầu
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
ConThuyenKhongBen
Member Avatar
Youth Mem
****T̀NH HOÀI VỌNG III ****



Sương khuya nhẹ rớt lá rơi rơi ,
H́nh bóng ai đâu thấy nhớ người
Cách biệt bao lâu c̣n măi đọng,
Tương phùng một khắc đă buông trôi.
Hoàng hôn rơi nhẹ đưa chân tới
Chiều nắng tắt nhanh cất gót rời
Đôi ngả chia ly ḷng thổn thức,
Sầu khơi nhè nhẹ đọng ngàn nơi

Posted Image

***** Con Thuyền Không Bến*****

Cố hương mộng lạc hồn chưa tỉnh
Đất khách mơ tan dạ đắm sầu
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
ConThuyenKhongBen
Member Avatar
Youth Mem
****T̀NH HOÀI VỌNG IV ****



Nơi đó c̣n chăng nhớ chốn này,
Từng ngồi đối ẩm dạ say say ,
T́nh trao, mắt đắm chung đôi mặt,
Ḷng gửi, môi nồng góp cánh tay,
Người đă xa xôi ngoài vạn dặm
Âm c̣n ở lại giữa ngàn mây,
C̣n đâu mấy bước chân yêu dấu,
Đă ở Đào-Nguyên cả một ngày!!!


Posted Image

***** Con Thuyền Không Bến*****

Cố hương mộng lạc hồn chưa tỉnh
Đất khách mơ tan dạ đắm sầu
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
ConThuyenKhongBen
Member Avatar
Youth Mem
****T̀NH HOÀI VỌNG V ****




Ngày tới c̣n đâu những cúc vàng,
Đơm bông kết nụ đón thu sang
Vườn hoang cây cỏ um tùm kín
Lối cũ rêu phong dở dở dang,
Ghế đá nằm trơ sân vắng lạnh
Căn nhà trống lặng dậu thưa hàng.
Ai ngờ chốn cũ giờ hoang phế,
Xót dạ ḷng ta hỡi cổ trang,


Posted Image

***** Con Thuyền Không Bến*****

Cố hương mộng lạc hồn chưa tỉnh
Đất khách mơ tan dạ đắm sầu
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
ConThuyenKhongBen
Member Avatar
Youth Mem
****T̀NH HOÀI VỌNG VI ****


Trang vở ngày xưa dở dưới đèn,
Đời người sao vẫn chửa được yên,
Hồng tan sắc úa rơi mặt nước
Đào rụng hương tàn lắng đáy nghiên,
Xuân đến trời im không cánh én,
Hạ về trưa vắng thiếu bóng quyên,
Duyên sao hờ hững t́nh cơ lỡ
Vẫn măi hằng mong phút diệu huyền,



Posted Image

***** Con Thuyền Không Bến*****

Cố hương mộng lạc hồn chưa tỉnh
Đất khách mơ tan dạ đắm sầu
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
ConThuyenKhongBen
Member Avatar
Youth Mem
****T̀NH HOÀI VỌNG VII ****



Huyền ảo tơ chiều lắng tiếng nghe,
Dư âm đâu đó dội vang về,
Đàn rơi từng nốt cung đau đớn,
Nhạc cuốn muôn lời điệu thảm thê,
Tiếc nuối t́nh duyên không chung bóng,
C̣n vương cái nợ đă đôi bề,
Dật d́u ai oán lời man mát,
Mắt lệ tràn trề thương nhớ quê




Posted Image

***** Con Thuyền Không Bến*****

Cố hương mộng lạc hồn chưa tỉnh
Đất khách mơ tan dạ đắm sầu
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
ConThuyenKhongBen
Member Avatar
Youth Mem
****T̀NH HOÀI VỌNG VIII ****



Quê cũ giờ đây vẫn nở hoa,
Người xưa c̣n đó cũng là xa,
T́m quên vui với mầu cây cỏ
Nỗi nhớ vùi theo sắc ráng pha
Núi biếc xôn xao mờ tiếng quốc,
Non xanh lắng đọng năo canh gà,
Quê người đất khách thâm tầm gửi
Cuộc sống trôi theo ngày tháng qua.



Posted Image

***** Con Thuyền Không Bến*****

Cố hương mộng lạc hồn chưa tỉnh
Đất khách mơ tan dạ đắm sầu
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
ConThuyenKhongBen
Member Avatar
Youth Mem
****T̀NH HOÀI VỌNG IV****




Qua rồi thủa ấy mối t́nh xanh,
Cùng đứng bên nhau duói bức mành,
Ngắm dáng mây trôi ngoài khung cửa
Nh́n làn khói toả nóc nhà tranh,
Êm đềm hạnh-phúc tơ treo khánh
Đầm ấm yêu thương chỉ cột mành,
Từ đó ta mang đời sương gió
Trong ḷng vẫn nhớ đáng ai thanh.



******

Đây là những bài thơ Thuyền cùng ngụi bạn hoạ đối, T đem vào đây để chia sẻ cùng các bạn. C̣n thiếu một bài, nhưng mệt quá, không lằm nữa, và cũng hết cảm hứng để làm. {buon}

Posted Image

***** Con Thuyền Không Bến*****

Cố hương mộng lạc hồn chưa tỉnh
Đất khách mơ tan dạ đắm sầu
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
Ái Linh
Member Avatar
Silver Mem
ConThuyenKhongBen
Nov 28 2006, 01:41 PM
****T̀NH HOÀI VỌNG IV****




Qua rồi thủa ấy mối t́nh xanh,
Cùng đứng bên nhau duói bức mành,
Ngắm dáng mây trôi ngoài khung cửa
Nh́n làn khói toả mái nhà tranh,
Êm đềm hạnh-phúc như bền chặt
Đầm ấm yêu thương chỉ cột manh,
Từ đó ta mang đời sương gió
Trong ḷng vẫn nhớ đáng ai thanh.



******

Đây là những bài thơ Thuyền cùng ngụi bạn hoạ đối, T đem vào đây để chia sẻ cùng các bạn. C̣n thiếu một bài, nhưng mệt quá, không lằm nữa, và cũng hết cảm hứng để làm. {buon}


HOÀI TƯỞNG

Gió thổi đong đưa ngọn trúc xanh
Hoàng hôn lăng đăng ở bên mành
Chiều qua ánh nắng ch́m chân núi
Bóng ngả vầng dương khuất mái tranh
Nguyệt nhố khoe h́nh như thấp thoáng
Hoa lay lộ dáng thật mong manh
Đêm về lại thấy buồn cô quạnh
Nhớ măi bên trời một sắc thanh


Ái Linh
01122006



---------------


* Chào Thuyền , sao buồn vậy ? Ái Linh thật quá phục sự sáng tạo thơ Đường của Thuyền ... nhiều hết biết ... {vui} ... chạy theo chỉ được vài bài thôi , hy vọng Thuyền sẽ từ từ hết mệt ... và sáng tác trở lại ... để AL được họa theo ...

Mến chúc Thuyền sớm dứt mệt mỏi và thật nhiều b́nh an trong tâm hồn

Posted Image
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
ConThuyenKhongBen
Member Avatar
Youth Mem
******MỘT BÓNG H̀NH****



Ta nhớ năm nào mùa Giáng-sinh,
Cùng nhau đi lễ ..nguyện cho ḿnh,
Yêu thương bền vững không đau khổ,
Hạnh-phúc tươi mầu măi đẹp xinh,
Số phận trớ trêu thuyền rẽ lối
Duyên phần cay nghiệt bến xẻ kênh
Đêm nay đất khách nghe chuông đổ,
Gợi lại trong ta một bóng h́nh


Posted Image

***** Con Thuyền Không Bến*****

Cố hương mộng lạc hồn chưa tỉnh
Đất khách mơ tan dạ đắm sầu
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
ConThuyenKhongBen
Member Avatar
Youth Mem
Ái Linh,

Cám ơn AL ghé vào thăm khu vựn Hoài Niệm và tặng cho chẫu hoa Hoài Tưởng. Mong là AL thụng xuyên ghé chơi và kèm theo giỏ hoa đẹp. Mệt quá, đành nghỉ thời gian. Chúc AL vui nhiều

CTKB
Posted Image

***** Con Thuyền Không Bến*****

Cố hương mộng lạc hồn chưa tỉnh
Đất khách mơ tan dạ đắm sầu
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
ConThuyenKhongBen
Member Avatar
Youth Mem
*****ÁNH SÁNG*****



Từ trong bóng tối diụ hiền,
Ta t́m ra được những niềm yêu thương
Bên bờ hố thẳm thương thương
Ta t́m ra đươc con đường ta đi,
Ta nghe vang vọng tiếng chi!!!
H́nh như ai đó nói th́ đứng lên,
Bước thêm vài bưóc sẽ yên,
Là ra ánh sáng trong miền tối tăm


Posted Image

***** Con Thuyền Không Bến*****

Cố hương mộng lạc hồn chưa tỉnh
Đất khách mơ tan dạ đắm sầu
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
ConThuyenKhongBen
Member Avatar
Youth Mem
****SAO CỨ LUÔN….*****



Lặng lẽ lang thang giữa phố buồn,
Say cùng cảnh lạ với sầu tuôn
Đêm về phố vắng đường hiu hắt,
Khuya đến nhà im ngơ thuỗn-thuồn,
Chênh chếch non cao trăng ngả bóng
Vênh vênh triền nuí khói mù buông
Ḿnh ta nhẹ bước đời hoang lạnh,
Tự hỏi ḷng mỉnh sao cứ luôn…..


Posted Image

***** Con Thuyền Không Bến*****

Cố hương mộng lạc hồn chưa tỉnh
Đất khách mơ tan dạ đắm sầu
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
ConThuyenKhongBen
Member Avatar
Youth Mem
*******TRỞ VỀ*******



Lang thang cứ măi lang thang,
Ta t́m ǵ được trong ngàn đắng cay,
Đường đêm phố vắng dạ này,
Hắt hiu vàng vọt chau mày làm chi!!
Bóng trăng khi tỏ khi th́…
T́nh ta cũng thế có chi mà buốn,
Ừ ! Thôi ta sẽ đem chôn,
Gieo buồn xuống phố cho tuôn tứ bề,
C̣n ta lại đứng trở về,
Vui cười cùng với t́nh quê đậm đà.


Posted Image

***** Con Thuyền Không Bến*****

Cố hương mộng lạc hồn chưa tỉnh
Đất khách mơ tan dạ đắm sầu
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
ConThuyenKhongBen
Member Avatar
Youth Mem
******SAY !!!!!******


Say đời qua những phong ba,
Qua cơn băo tố ta bà thế nhân,
Đời ta thiếu phút ân cần
Nên say đi để quên lần thời gian

Ta say từ lúc hoang tàn
Qua đồng lúa chín bát ngàn thơm hương,
Say quên những chuyện bên đường,
Vú thân ch́m đắm ta mường tượng em,

Ta say ta bỗng thấy thèm
Môi ai dịu ngọt nghe êm cuộc đời


Posted Image

***** Con Thuyền Không Bến*****

Cố hương mộng lạc hồn chưa tỉnh
Đất khách mơ tan dạ đắm sầu
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
ConThuyenKhongBen
Member Avatar
Youth Mem
****NGỦ YÊN ĐI T̀NH YÊU****


Lững thững ta đi giữa cuộc đời,
Hồn mang thương tích những tàn khơi,
Bao năm chôn chặt không hề chết
Bỗng chốc bừng lên vẫn măi tươi
Ḷng quặn từng cơn đau chất chứa
Tâm chùng mỗi nhịp nhớ đầy vơi,
Ngủ yên đi hỡi t́nh yêu nhé
Trỗi dậy mà chi … ta lệ rơi


Posted Image

***** Con Thuyền Không Bến*****

Cố hương mộng lạc hồn chưa tỉnh
Đất khách mơ tan dạ đắm sầu
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
Go to Next Page
« Previous Topic · Thơ T́nh · Next Topic »
Add Reply

Theme designed by Lighty of Outline. Theme coded by Pando of GForce and ZNR.