Welcome Guest [Log In] [Register]
Welcome to EMVATHO HOME. We hope you enjoy your visit.


You're currently viewing our forum as a guest. This means you are limited to certain areas of the board and there are some features you can't use. If you join our community, you'll be able to access member-only sections, and use many member-only features such as customizing your profile, sending personal messages, and voting in polls. Registration is simple, fast, and completely free.


Join our community!


If you're already a member please log in to your account to access all of our features:

Username:   Password:
Add Reply
Hoài-Niệm; Nhớ lại những buồn vui trong cuộc đ
Topic Started: Jul 29 2006, 05:10 PM (9,555 Views)
ConThuyenKhongBen
Member Avatar
Youth Mem
******QUÁN KHUYA******


Đêm khuya phố vắng quán bên đường
Hiu hắt lặng im đẫm giọt sương
Khách lạ dừng chân t́m chút ấm,
Vài người ghé lại bụi c̣n vương
Thẫn thờ hơi khói mờ khung ảnh,
Ngơ ngác bóng h́nh điểm mặt gương
Dơi mắt đưa hồn về chốn cũ ,
Âm thầm tưởng nhớ gợi dư hương



Posted Image

***** Con Thuyền Không Bến*****

Cố hương mộng lạc hồn chưa tỉnh
Đất khách mơ tan dạ đắm sầu
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
ConThuyenKhongBen
Member Avatar
Youth Mem
******CHỈ LÀ….*******


Chỉ là một phút t́nh cờ
Mà sao ta ngỡ đă chờ trăm năm
Nh́n xem dáng nguyệt trăng rằm
Nhớ ai vóc dáng chỗ nằm đề quên,
Từ trong tiềm thức trỗi lên,
Một âm giai lạnh nghe thêm hoang sầu.
Mơ gương soi lại t́nh đầu
Mói hay muôn dặm vó câu mịt mờ
Ta ngồi rũ bóng bên bờ
Giơ tay ôm lấy trời thơ tan tành



Posted Image

***** Con Thuyền Không Bến*****

Cố hương mộng lạc hồn chưa tỉnh
Đất khách mơ tan dạ đắm sầu
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
MUC DONG
Member Avatar
V.I.P
Posted Image
Posted Image

___________banquantri_emvatho@yahoo.com.vn__________
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
ConThuyenKhongBen
Member Avatar
Youth Mem
****CỨ NGHĨ …*****


Ngỡ-ngàng chi mấy hỡi ai ơi,
Cứ nghĩ trăm năm đă định rồi,
Bỗng chốc ḿnh ta trong nỗi nhớ,
Đột dưng c̣n lại giữa bơ-vơ,
Soi gương t́m lại dung nhan cũ
Lộng bóng trở về khuôn mặt mơ,
Lạc bước vó câu xa ngàn dặm,
Thiên di xoải cánh bước giang hồ



Posted Image

***** Con Thuyền Không Bến*****

Cố hương mộng lạc hồn chưa tỉnh
Đất khách mơ tan dạ đắm sầu
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
ConThuyenKhongBen
Member Avatar
Youth Mem
******T̀NH ĐỜI*******



Trôi theo gịng lệ tiếng cười rơi ,
Cái nợ nhân duyên thật quá hời ,
Hẹn biển cùng nhau xây mộng đẹp
Thề non chẳng rẽ măi xinh tươi,
Nào ngờ chưa thắm đành tan ră
Chửa thấy đậm mầu hết kết đôi,
Nguyện chặt ba sinh đâu thế nhỉ,
C̣n chăng là đấy bạc như vôi




*****

Cám ơn MĐ nhiều nhé,

Posted Image

***** Con Thuyền Không Bến*****

Cố hương mộng lạc hồn chưa tỉnh
Đất khách mơ tan dạ đắm sầu
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
phonglantrang
Member Avatar
Youth Mem
ConThuyenKhongBen
Nov 10 2006, 03:08 AM
******CHỈ LÀ….*******


Chỉ là một phút t́nh cờ
Mà sao ta ngỡ đă chờ trăm năm
Nh́n xem dáng nguyệt trăng rằm
Nhớ ai vóc dáng chỗ nằm đề quên,
Từ trong tiềm thức trỗi lên,
Một âm giai lạnh nghe thêm hoang sầu.
Mơ gương soi lại t́nh đầu
Mói hay muôn dặm vó câu mịt mờ
Ta ngồi rũ bóng bên bờ
Giơ tay ôm lấy trời thơ tan tành


CHỈ LÀ

Đôi khi chỉ thoáng t́nh cờ
Gặp nhau đôi chút bên bờ nhân gian,
Mà sao cơn mộng vơ vàng
Khát khao riêng - chỉ - ḿnh - ai biển người ?
Có khi chỉ một thóang đời
Nh́n nhau ta lại ngỡ Trăm năm ḿnh
Nợ Duyên .. Nợ Nghĩa .. ba sinh
Chút hương rơm - lửa - tơ - t́nh vương mang.
Có khi cuối nẻo muộn màng
Ai đem Tơ -Nguyệt giăng ngang bể sầu
Để rồi cứ ngỡ thương đau
Lại hân hoan với nhiệm màu sớt chia ...

CB_VT

____________________________
Hi T .. bài thơ hay và buồn .... Cát bắt gặp cái "thoáng qua" rất uh đời nên họa lại nó .... Chúc T luôn vui và Thơ hay nè .....



Posted Image

Ta biết thân ta chẳng là ǵ ......Chỉ là cát bụi rải đường đi
Vốn chân thiên hạ vô t́nh lắm... Giẫm đạp thân ta có xót ǵ..
____________CÁT_BỤI_VÔ_THƯỜNG___________
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
ConThuyenKhongBen
Member Avatar
Youth Mem
*******KIẾP NGHÈO*****
Bài xướng

Trót lỡ sinh ra số kiếp nghèo
Nên đời lẻ bóng trắng tay theo,
Công danh đến tựa mây che kín
Sự nghiệp đi như gió thoáng vèo
Duyên nợ chỉ là ḍng lệ đổ
Ái t́nh cũng thế bóng trăng treo
Đôi khi muốn lắm lời yêu ngỏ,
Ngại tủi thân thêm phận bọt bèo



******PHẬN NGHÈO*******
Bài hoạ


Chào đời vướng phải cái thân nghèo
Chẳng dám mộng mơ có kẻ theo,
Vẫn cứ âm thầm … ôm ấp bóng
Bao lần toan tính… để tan vèo,
Ba sinh không có người chung nguyện
Duyên nợ dám mong kẻ kết treo
Biết thế nên đành cam phận chịu
Im hơi cuộc sống tựa như bèo



**** Bài này T hoạ lại của ngựi bạn trên net, xin mạn phép bỏ vào đây để cùng chia sẻ với các bạn

Posted Image

***** Con Thuyền Không Bến*****

Cố hương mộng lạc hồn chưa tỉnh
Đất khách mơ tan dạ đắm sầu
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
ngodong
Member Avatar
Senior Mem
ConThuyenKhongBen
Nov 9 2006, 08:15 PM
******QUÁN KHUYA******


Đêm khuya phố vắng quán bên đường
Hiu hắt lặng im đẫm giọt sương
Khách lạ dừng chân t́m chút ấm,
Vài người ghé quán, bụi c̣n vương
Thẫn thờ hơi khói mờ khung ảnh,
Ngơ ngác bóng h́nh điểm mặt gương
Dơi mắt đưa hồn về chốn cũ ,
Âm thầm tưởng nhớ gợi dư hương



NHẬP NHOÀ CHÉN ĐẮNG

Quán khuya rượu nhạt , mắt cay
Lập loà khung tối tháng ngày đời ta
Xa hoa ta rót kiêu sa
Hàn vi ta rót ánh tà huy thôi
Quán khuya run bật khóc _ cười
Chén khuya xa xót khúc nhôi tưởng rằng
Người từ một cơi xa xăm ...
Ăn năn từ cuộc âm thầm ly tao
Nguồn cơn một giấc xanh xao
Rượu khuya cuộn giấc lao đao đời ṃn
Quán khuya kẻ khuất _ người c̣n
Nhập nhoà chén đắng vị tṛn ....môi say !!!


------------------
Chào T , GHD thích bài Quán Khuya của T nên Gă hoạ lại chút tâm tư của Gă nhé , h́ chúc T luôn vui
Posted Image

________banquantri_emvatho@yahoo.com.vn_________
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
ConThuyenKhongBen
Member Avatar
Youth Mem
******TUỔI THẦN TIÊN******



Nhẹ bước xuống đời với nét kiêu
Vui tươi sung sướng ước mơ nhiều
Nương hồn theo gió ḷng phơi phới
Thả bóng cùng mây dáng diễm kiều
Nhạt nắng chiều trôi mơ khúc ái.
Hoàng hôn đêm tói mộng cung tiêu
Thần tiên lứa tuổi c̣n non trẻ,
Chửa thấm mùi trần khổ luỵ yêu.




Posted Image

***** Con Thuyền Không Bến*****

Cố hương mộng lạc hồn chưa tỉnh
Đất khách mơ tan dạ đắm sầu
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
ConThuyenKhongBen
Member Avatar
Youth Mem
******LỜI GIÓ MÂY ******




Hăy gượm dừng chân ghé chốn đây,
Ngồi nghe cây cỏ hát lời hay,
Đong-đưa theo gió hoà mê-đắm
Lăng-đăng cùng mây nhịp tỉnh say,
Bạn hỡi! Vui lên đừng ủ rũ,
Này anh! Cười nhé chớ sầu cay,
Thiên-nhiên hoa lá sông cùng núi,
Cứ lắng tâm nghe hạnh-phúc đầy
.




Posted Image

***** Con Thuyền Không Bến*****

Cố hương mộng lạc hồn chưa tỉnh
Đất khách mơ tan dạ đắm sầu
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
ConThuyenKhongBen
Member Avatar
Youth Mem
*****LỐI VỀ CHIỀU MƯA*****


Chiều mưa chốn cũ lối em về
Lất phất hạt gieo nhẹ xuống đê,
Lác đác hoa trôi trên mặt nước
Lao chao lá rụng cạnh bên lề,
Lung linh sợi khói vương trên mái
Lóng lánh giọt sương đọng tứ bề,
Cảnh vật ch́m dần trong bóng tối
Ḿnh ta nhẹ bước thấm t́nh quê



Posted Image

***** Con Thuyền Không Bến*****

Cố hương mộng lạc hồn chưa tỉnh
Đất khách mơ tan dạ đắm sầu
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
MUC DONG
Member Avatar
V.I.P
ConThuyenKhongBen
Nov 3 2006, 11:09 AM
*******NHỚ MẸ II********


Đón cánh c̣ bay gửi ít lời,
Về bên phương ấy có nhà tôi,
Thân con viễn xứ đời phiêu bạt,
Phận trẻ xa quê kiếp sống hời,
Cách biệt ngàn non ḷng vẫn nhớ
Xa xôi muôn dặm dạ chẳng ngơi,
Đôi chân thèm được về nơi cũ,
Qùy gối bên người gọi mẹ ơi!

Posted Image
Posted Image

___________banquantri_emvatho@yahoo.com.vn__________
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
ConThuyenKhongBen
Member Avatar
Youth Mem
***DUYÊN NỢ T̀NH ĐỜI***


Cuộc đời là giấc mơ hoa
Đâu ai hay biết chuyện là mai sau,
Duyên t́nh có đẹp thắm mầu
Hay rồi sẽ khổ lệ sầu chia ly,
Phận người có lắm đường đi,
Nẻo thời hoa nở đường th́ chông gai,
Biết đâu trên đoạn đường dài,
Hoa kia sẻ chuyển sang gai đau ḷng,
Đời là một chữ hư không,
Tranh giành chỉ thấy chất chồng đớn đau,
Bao nhiêu nước mắt chảy mau,
Khóc cho đời đả chia câu ân t́nh,
Thương ḿnh phận số lênh đênh,
Vụng tu nên gặp cái chênh vênh này,
Duyên t́nh chưa thắm mà bay ,
Trời sao lại tạo cảnh này tang thương,
Để giờ hai kẻ đôi đường,
Nửa chửng xuân gẫy biết đường nào đi,
C̣n đây nửa buổi xuân th́,
Lênh đênh ngàn dặm mong ǵ nữa đâu,
Cái hồng nhan đă phai mầu,
Thương người cũng chỉ là sầu mà thôi.
Cuộc đời giờ đó hỡi ơi,
Xuân xanh trôi mất c̣n đời đau thương
Phận này xin rũ bụi đường
Hồng trần một kiếp đừng vương thêm ǵ,
Đành chôn một chữ t́nh si,
Buông tay xin bỏ những ǵ đớn đau,
Sống phần c̣n lại… tươi mầu,
Là ta trút bỏ t́nh đầu thiên thu.


Posted Image

***** Con Thuyền Không Bến*****

Cố hương mộng lạc hồn chưa tỉnh
Đất khách mơ tan dạ đắm sầu
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
ConThuyenKhongBen
Member Avatar
Youth Mem
****KIẾP HOA I****


Ba ch́m bẩy nổi một kiếp hoa
Gặp phải mưa sa nát nèt ngà,
Ngă đổ theo từng cơn gió thổi
Xiên ngang với những giọt sương hoà,
Phong ba vùi dập thân tan nát
Băo táp đẩy đưa phận xót-xa
Nắng ấm đưa hương đời đón nhận
Tai ương hấng chịu chỉ ḿnh ta
Posted Image

***** Con Thuyền Không Bến*****

Cố hương mộng lạc hồn chưa tỉnh
Đất khách mơ tan dạ đắm sầu
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
ConThuyenKhongBen
Member Avatar
Youth Mem
*****KIẾP HOA II*****


Vươn theo làn gió tỏa muôn phương
Thoang thoảng thơm lan khắp nẻo đường,
Góp sức điểm tô đời hạnh-phúc
Chung ḷng xoá bỏ phận đau thương,
Monh manh trong nắng khoe mầu thắm
Óng ánh giữa tṛi tỏ sắc hương
Một kiếp làm tươi cho nhân-thế,
Nhưng người đâu biết để sầu vương


Posted Image

***** Con Thuyền Không Bến*****

Cố hương mộng lạc hồn chưa tỉnh
Đất khách mơ tan dạ đắm sầu
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
ConThuyenKhongBen
Member Avatar
Youth Mem
***MƯA CAO NGUYÊN****


Ngoài hiên từng hạt nhẹ tuôn rơi
Lộp độp gieo trên phiến lá hời,
Phố núi chân ngụi dồn dập bước,
Đường ṃn từng bóng nhẹ nhàng vơi,
Cơn buồn,bất chợt rưng rưng lệ,
Nỗi nhớ, tự dưng tủi tủi lời,
Vần vữ từng cơn mây tối đậm
Cơn mưa đổ tới khói mù khơi



Posted Image

***** Con Thuyền Không Bến*****

Cố hương mộng lạc hồn chưa tỉnh
Đất khách mơ tan dạ đắm sầu
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
ConThuyenKhongBen
Member Avatar
Youth Mem
****TA…****

Mai đời có c̣n chút nhớ,
Vọng về một mối t́nh mơ,
Hăy để cho ngày tàn cuối,
Đừng nhắc nhớ chuyện ngu ngơ,

Ta về làm thân hoá đá
Từng vầng mây trắng ngang đầu,
Hồn bao phủ mầu xanh rêu
Chơ vơ theo chiều bóng câu

Ta mong làm mưa trên núi
Từng giọt rơi theo mây chiều.
Nằm yên một đời rong ruổi,
Trầm ḿnh trong nỗi tịch liêu

Ta xin làm nắng xanh xao,
Trải trên những dẫy núi cao,
Ngồi yên không muốn xôn xao,
Phố người xin vẫy tay chào.

Xin được làm mây bay măi,
Lang thang trong khắp bầu trời
Cúi đầu nh́n sâu bên dưới,
Loáng thoáng mờ dần bóng ai,


Posted Image

***** Con Thuyền Không Bến*****

Cố hương mộng lạc hồn chưa tỉnh
Đất khách mơ tan dạ đắm sầu
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
Ái Linh
Member Avatar
Silver Mem
ConThuyenKhongBen
Nov 13 2006, 01:38 PM
*****LỐI VỀ CHIỀU MƯA*****


Chiều mưa chốn cũ lối em về
Lất phất hạt gieo nhẹ xuống đê,
Lác đác hoa trôi trên mặt nước
Lao chao lá rụng cạnh bên lề,
Lung linh sợi khói vương trên mái
Lóng lánh giọt sương đọng tứ bề,
Cảnh vật ch́m dần trong bóng tối
Ḿnh ta nhẹ bước thấm t́nh quê


CHIỀU MƯA BUỒN

Mưa rơi ướt ngập lúc em về
Nước chảy xuôi ḍng đổ xuống đê
Bụi trúc bên đường nghiêng phủ lối
Hàng tre cạnh ngỏ ngă che lề
Chiều tà lăng đăng tràn muôn chốn
Bóng xế mong manh tỏa mọi bề
Vẳng tiếng côn trùng buông khúc nhạc
Xiêu ḷng chạnh thấm cảnh buồn quê


Ái Linh
19 Nov 2006


* Chào Thuyền , Thuyền khơe không nè ? Bài thơ nói về quê này buồn quá hén ....

Posted Image
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
ConThuyenKhongBen
Member Avatar
Youth Mem
*****XUÂN SANG*****

Các bạn nh́n xem xuân đă sang ,
Thiều quang soi sáng khắp thôn làng,
Trăng hoa cười cợt cùng mây ấm
Cây lá xôn xao với nắng vàng,
Lũ bướm nhởn nhơ khoe sắc thắm,
Đàn chim nghiêng liệng tỏ thanh vang,
Âm ba d́u dặt đời tươi mới
Hạnh-phúc muôn nơi thật thịnh khang



****

AiLinh,

Cám ơn đă vào trang Hoài-Niệm hoạ lại bài thơ, nhưng buồn quám thôi đê Thuyền mời các bạn đón mùa xuân cho đời vui tí. Chúc AiLinh vui và tràn đầy hạnh-phúc.

Posted Image

***** Con Thuyền Không Bến*****

Cố hương mộng lạc hồn chưa tỉnh
Đất khách mơ tan dạ đắm sầu
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
ConThuyenKhongBen
Member Avatar
Youth Mem
*****Ư XUÂN*****



Hoa lá đâm chồi vui sắc tơ,
Đường đi lác đác dáng hoa mơ,
Tiếng ca d́u dặt say trăng nước,
Nhịp hát vang vang nhớ bến bờ
Dơi bóng trăng khuya hồn lạc lơng
Theo cơn gió lặng mộng bơ vơ,
Người đi vạn nẻo đời sương gió
Mây núi, hương rừng, lộng ư thơ.



Posted Image

***** Con Thuyền Không Bến*****

Cố hương mộng lạc hồn chưa tỉnh
Đất khách mơ tan dạ đắm sầu
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
Go to Next Page
« Previous Topic · Thơ T́nh · Next Topic »
Add Reply

Theme designed by Lighty of Outline. Theme coded by Pando of GForce and ZNR.