Welcome Guest [Log In] [Register]
Welcome to EMVATHO HOME. We hope you enjoy your visit.


You're currently viewing our forum as a guest. This means you are limited to certain areas of the board and there are some features you can't use. If you join our community, you'll be able to access member-only sections, and use many member-only features such as customizing your profile, sending personal messages, and voting in polls. Registration is simple, fast, and completely free.


Join our community!


If you're already a member please log in to your account to access all of our features:

Username:   Password:
Add Reply
Áo dài bay....
Topic Started: Jun 2 2006, 12:58 AM (3,491 Views)
kimcuongbien
Member Avatar
Giải IV Hội Thi EVT 2007

MƯA ĐÔNG TRẮNG
LÒNG TÔI KHÔNG NGƯỜI.

MƯA thật nhẹ, nhẹ bước nhau
ĐÔNG thật buồn , buồn mải sau
TRẮNG một màu , màu trắng nhau
LÒNG quặn lòng , lòng thấm đau...
TÔI tìm người , người khuất đâu ...?
KHÔNG tìm về , về thắm mau
NGƯỜI vô tình , tình bạc nhau.....

THƠ MI-NI.

TRÚ MƯA.

Gió ! gió !
Mưa! mưa !
Cơn ướt vừa..

Lang thang
Mưa...
Lang thang
Mưa...

Chưa...
Tìm vừa
Chỗ nhau.


Hắt Hiu

Bóng chiều
Nắng ngã
Hắt hiu ...


Ta như
Bóng nắng
Cũng ...
Liêu xiêu buồn.

MỘNG
HOA

Trăng nguyệt _ nguyệt trăng mộng bên hoa
Sông Thu đáy nước bóng la đà
Dăm ba cành liễu tha thướt rũ
Yểu điệu gió ngàn giấc mộng hoa


kimcuongbien. 2872006.
...........Giảng đường ngày tháng con ung dung bước
Mẹ vất vả nhiều nào được sẻ chia
Mỗi lần về thăm mẹ miệng con cứ tía lia :

_ Cứ thắc mắc: - Sao tay mẹ bên đen bên trắng ?
Con đau lòng nhận ra từ phía nắng
Sao luôn là _ phía mẹ : - Mẹ ơi !!............................
Posted Image
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
Tuyet lan
Member Avatar
Diamond Mem
Tuyetlan Cám Ơn KimCuongBien Ghé Thăm Nhé !!!


Kim Cuơng Biễn tuyệt là một nhân tài nhé ...
Vừa nhanh , vừa giõi , dòng thơ , tuyệt vời
Thơ hây như giữa cãnh đời
Như mùa hoa biễn , kim cuơng muôn màu



Gió đêm nay gỡi hoa hồng muôn lối
Mây kéo đi mãi mãi chỡ hoa tình
Cùng biễn đão gỡi hoa hồng lan muôn đóa
Gỡi người tình yêu bé nhõ cũa ta ơi



(đóa hoa hồng Tuyếtlan gỡi nguời bạn viễn xứ )



Đời cô đơn như biễn trùng duơng sống
Đêm rì rào giọt nước lững lờ trôi
Anh nơi đâu như đáo lan rừng nỡ
Yêu anh nhiều tình rừng tím hoang du



Tim tím cành lan động giọt suơng
Trăng long lanh tô điễm ánh mây hồng
Nét thu ngây ngất cánh thơ hồng
Chờ sương viếng ấp e gỡi gió tình hương cát (tl)
Posted Image

Posted Image
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
kimcuongbien
Member Avatar
Giải IV Hội Thi EVT 2007

ĐỈNH BUỒN.


Tình đi ...
Về phía
Hoàng hôn

Tôi đi ...
Về phía
Đỉnh buồn
.... Khói sương

Lòng đau...
Vết cắt
Dị thường ...

Theo...
Con chim mộng
Tìm đường
Thiên di ....


@ CON THUYỀN DU MỤC @


Thuyền đi...
Về phía
không bờ

Còn đâu
Bến đợi
Tình cờ
... Chia phôi

Lòng thuyền
Vỡ nát lâu rồi

Đành thân
Du mục
Cút côi
Biển tình...

------------------------

kimcuongbien 1082006
...........Giảng đường ngày tháng con ung dung bước
Mẹ vất vả nhiều nào được sẻ chia
Mỗi lần về thăm mẹ miệng con cứ tía lia :

_ Cứ thắc mắc: - Sao tay mẹ bên đen bên trắng ?
Con đau lòng nhận ra từ phía nắng
Sao luôn là _ phía mẹ : - Mẹ ơi !!............................
Posted Image
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
kimcuongbien
Member Avatar
Giải IV Hội Thi EVT 2007
Posted Image
...........Giảng đường ngày tháng con ung dung bước
Mẹ vất vả nhiều nào được sẻ chia
Mỗi lần về thăm mẹ miệng con cứ tía lia :

_ Cứ thắc mắc: - Sao tay mẹ bên đen bên trắng ?
Con đau lòng nhận ra từ phía nắng
Sao luôn là _ phía mẹ : - Mẹ ơi !!............................
Posted Image
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
kimcuongbien
Member Avatar
Giải IV Hội Thi EVT 2007
Posted Image

DỐC VẮNG


Chia đều hạt nắng chốn sương rơi
Đà Lạt hoàng hôn buổi nhớ người
Chùng lòng dốc vắng con phố đợi
Tigon chẳng vẹn úa lưng đồi ......

Bước chân lữ khách qua vạt phố
Dạo cảnh chiều buông ngắm xứ người
Co ro nếp áo ... vừa sang lối
Quanh mình dốc vắng bỗng buồn đôi...

Nhủ khẽ dăm câu mình với bóng
Khói sương nhân ảnh cũng lâu rồi
Mai về náu thân thành phố bụi
Giật mình dốc vắng vẫn quanh tôi....

CHẠM CHÉN NƠI PHỐ MÙ SƯƠNG

Tẩy trần một cuộc phong lưu
Chạm tay vào cõi vô ưu thoát tà
....

Gặp người phố núi ... hôm qua
Cạn trong sương muộn
... Ánh tà huy reo

Chập chùng ... nét phác bản nghèo
... Bức tranh sơn thủy đang treo ...
... nửa vời ....

Về qua ... núi phố bồi hồi
Vít cần , chóe rượu ...
... Lại khơi cội nguồn ....

Tạm quên nửa thú đau thương
Gặp trong cỏi tạm ... lẽ thường
... cùng say ...

Gặp nhau ... một ngẫu nhiên này
Mai rời phố núi ... lại cay ...
... Bước mình ...



----------------------------

kimcuongbien 2482006
...........Giảng đường ngày tháng con ung dung bước
Mẹ vất vả nhiều nào được sẻ chia
Mỗi lần về thăm mẹ miệng con cứ tía lia :

_ Cứ thắc mắc: - Sao tay mẹ bên đen bên trắng ?
Con đau lòng nhận ra từ phía nắng
Sao luôn là _ phía mẹ : - Mẹ ơi !!............................
Posted Image
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
kimcuongbien
Member Avatar
Giải IV Hội Thi EVT 2007
Posted Image

PHÚT TIÊU DAO

Đêm thu ta rót chén hoàng hoa
Rảo gót khoan thai ngắm trăng ngà
Con thuyền lơ lửng ... chèo đáy cốc
Bổng thú tiêu dao đắm lụa là

Bên lầu hoàng hạc hồn thiếu nữ
Khoắng khối tình si đậm sắc trà
Cỏ hoa đương trỗ mùa hương mới
Khoan nhặt môi người tiếng sáo rơi ...

Rụng nốt trong khuya ánh Nguyệt cầm
Đàn treo lơ lửng khoảng mông lung
Tan cuộc khóc - cười - lòng lưng lửng
Con thuyền không bến bật giây ... rung ...

kimcuongbien 2382006
...........Giảng đường ngày tháng con ung dung bước
Mẹ vất vả nhiều nào được sẻ chia
Mỗi lần về thăm mẹ miệng con cứ tía lia :

_ Cứ thắc mắc: - Sao tay mẹ bên đen bên trắng ?
Con đau lòng nhận ra từ phía nắng
Sao luôn là _ phía mẹ : - Mẹ ơi !!............................
Posted Image
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
kimcuongbien
Member Avatar
Giải IV Hội Thi EVT 2007


BẤT CHỢT 2

Bất chợt nghe chiều thoáng nắng bay
Lòng nghe lưng lửng nhớ những ngày
Sách vở quàng vai mình chung bước
Bên bờ thược - dược lũ bướm say...

Bất chợt chân đơn lẻ lối về
Một màu tím sẫm tàn úa che
Thầm trong ngõ vắng ... buồn tê tái
Đĩa nhạc nhà ai vẳng ... câu thề

Bất chợt nhận ra tình không thể
Cơn mê ngày ấy đã quên về
Bất chợt chân đời nghe loang lổ
Một mầu nắng ố phủ khăn sô...

Bất chợt nghe lòng nhuốm heo may ...

-----------------------

kimcuongbien 11/9/2006
...........Giảng đường ngày tháng con ung dung bước
Mẹ vất vả nhiều nào được sẻ chia
Mỗi lần về thăm mẹ miệng con cứ tía lia :

_ Cứ thắc mắc: - Sao tay mẹ bên đen bên trắng ?
Con đau lòng nhận ra từ phía nắng
Sao luôn là _ phía mẹ : - Mẹ ơi !!............................
Posted Image
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
kimcuongbien
Member Avatar
Giải IV Hội Thi EVT 2007
Posted Image

kimcuongbien
Sep 11 2006, 08:15 PM


Bất chợt chân đời nghe loang lổ
Một mầu nắng ố phủ khăn sô...

-----------------------

kimcuongbien 11/9/2006



CUNG TƠ CHIỀU

Giữa chiều nhã phím cung tơ
Lắng trong cô tịch vần thơ bổng trầm
Nhặt - khoan trên đỉnh thong dong
Ta hồn viễn xứ ... nặng lòng ngày xa...
Ngồi nghe trầm tích cội đa
Nhánh Mai cũng đã chợt qua lâu rồi
Về đâu con sóng biển đời ...
Khói sương cùng cạn ... khơi chiều cung tơ.
----------------------------
kimcuongbien 12/9/2006
...........Giảng đường ngày tháng con ung dung bước
Mẹ vất vả nhiều nào được sẻ chia
Mỗi lần về thăm mẹ miệng con cứ tía lia :

_ Cứ thắc mắc: - Sao tay mẹ bên đen bên trắng ?
Con đau lòng nhận ra từ phía nắng
Sao luôn là _ phía mẹ : - Mẹ ơi !!............................
Posted Image
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
kimcuongbien
Member Avatar
Giải IV Hội Thi EVT 2007


Giận -3-


Bẻ cong nỗi nhớ hôm nào
Giận ai mấy bận mưa rào chẳng qua
Nghe lòng lả cánh môi hoa
Cả con bướm trắng thôi qua thăm vườn

Bướm ơi !..măt nhỏ mưa tuôn ...



kimcuongbien 14/9/2006.
...........Giảng đường ngày tháng con ung dung bước
Mẹ vất vả nhiều nào được sẻ chia
Mỗi lần về thăm mẹ miệng con cứ tía lia :

_ Cứ thắc mắc: - Sao tay mẹ bên đen bên trắng ?
Con đau lòng nhận ra từ phía nắng
Sao luôn là _ phía mẹ : - Mẹ ơi !!............................
Posted Image
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
kimcuongbien
Member Avatar
Giải IV Hội Thi EVT 2007

Trăng...

Nụ cười xưa ngỡ như còn mộng tưởng
Nửa mảnh trăng lấp lửng nửa môi hồng
Bao năm rồi vật vã giữa thực, không
Người ở đó sao ta tìm nhau mãi ?

Bụi trần gian lấm mất thời thơ dại
Nỗi buồn nào cũng thế khác gì đâu
Trăm sợi tóc không đủ buột đời nhau
Sợ gió cuốn trăng buồn khuyết môi mất

Tình rối rắm như những đường gút thắt
Chỉ quấn vòng tìm mối gỡ thoát ra
Lặng nhìn nhau che dấu chút xót xa
Trăng còn đó, ơ thờ chờ đêm tới

Tình có cũ tâm tư vẫn bối rối
Gượng nụ cười xin lại nửa mảnh trăng
Vết son mờ, chút hồng thơm dấu khăn
Nửa mảnh trăng, nửa mảnh hồn, khép lại !

*** thơ st.

tg. Huyền Nguyên.
...........Giảng đường ngày tháng con ung dung bước
Mẹ vất vả nhiều nào được sẻ chia
Mỗi lần về thăm mẹ miệng con cứ tía lia :

_ Cứ thắc mắc: - Sao tay mẹ bên đen bên trắng ?
Con đau lòng nhận ra từ phía nắng
Sao luôn là _ phía mẹ : - Mẹ ơi !!............................
Posted Image
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
kimcuongbien
Member Avatar
Giải IV Hội Thi EVT 2007
Vu vơ thu

Em biết không
Thêm một loài hoa rụng
Hạ đã chào
Thu ghé lại bên song ...


Bên anh giờ
Mây trắng cứ tung tăng
Gió phiêu đãng
Trời xanh lan vàng tím


Anh vẫn qua
Con đường mưa ngọt lịm
Suối vẫn mòn mỏi
Chạy xung quanh
Áo anh ướt
Từng giọt sầu qua gió
Nên biết rằng
Thu đã tới thật nhanh !


Mùa thu cũ
Tím bên hè phố nhỏ
Nét tình xưa
Về theo gió lang thang
Lối chờ ấy
Vì em không sang nữa
Nên tường hoang
Loang lổ mảnh úa vàng ...


Gấp thuyền giấy
Thả dòng quen một thuở
Chở vần thơ
Thu nhớ nét tình hồng
Xin gió đừng nổi lòng thành con sóng
dìm ngập tình
Không một chốn
Lông bông ...


Em có nghe
Gió về
Hoa rơi rụng
Cong môi ai
Nỗi nhung nhớ một thời
Em có biết
Trong lòng mình
Gió ngẫm
Từng nỗi buồn
Nên heo hút
Chơi vơi ...
Nguyễn Hoàng
...........Giảng đường ngày tháng con ung dung bước
Mẹ vất vả nhiều nào được sẻ chia
Mỗi lần về thăm mẹ miệng con cứ tía lia :

_ Cứ thắc mắc: - Sao tay mẹ bên đen bên trắng ?
Con đau lòng nhận ra từ phía nắng
Sao luôn là _ phía mẹ : - Mẹ ơi !!............................
Posted Image
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
kimcuongbien
Member Avatar
Giải IV Hội Thi EVT 2007
Nghe Mưa.

Thời gian lẳng lặng qua thềm
Em ngồi níu một nỗi niềm đã xưa
Môi em mặn đắng nghe mưa
Lòng như xát muối ngày thưa chân người

Con thuyền không bến ngàn khơi
Em chơi vơi một góc trời lặng câm
Nghe mưa đắng hạt thì thầm
Nghe em cơn bão dâng ngầm trong khuya.


--------------------------
kimcuongbien. 01/10/2006
...........Giảng đường ngày tháng con ung dung bước
Mẹ vất vả nhiều nào được sẻ chia
Mỗi lần về thăm mẹ miệng con cứ tía lia :

_ Cứ thắc mắc: - Sao tay mẹ bên đen bên trắng ?
Con đau lòng nhận ra từ phía nắng
Sao luôn là _ phía mẹ : - Mẹ ơi !!............................
Posted Image
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
kimcuongbien
Member Avatar
Giải IV Hội Thi EVT 2007

Thuyền Quyên.

Thời gian như cõi không bờ
Ta đôi chim mộng còn chờ ái ân
Người đi vào chốn xa xăm
Em đi vào chốn âm thầm đợi duyên

Con tim lưu lạc trăm miền
Trái sầu rơi rụng trong niềm riêng tây
Áo đêm sương mỏng rắc dầy
Buồn như phiếm lá trong ngày lập đông

Trăm năm một kiếp má hồng
Em như cỏ mục bên giòng thuyền quyên.


-------------------------

kimcuongbien. 01/10/2006
...........Giảng đường ngày tháng con ung dung bước
Mẹ vất vả nhiều nào được sẻ chia
Mỗi lần về thăm mẹ miệng con cứ tía lia :

_ Cứ thắc mắc: - Sao tay mẹ bên đen bên trắng ?
Con đau lòng nhận ra từ phía nắng
Sao luôn là _ phía mẹ : - Mẹ ơi !!............................
Posted Image
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
canh_hong_kho

kimcuongbien
Jun 2 2006, 12:58 AM


BÂNG KHUÂNG CHIỀU

Em đến thăm anh chiều nội trú
Lá Bàng bay xào xạc dưới sân trường
Mắt anh say say cả buổi hoàng hôn
Bài  Vỹ Dạ anh cầm tay khẽ tặng

Em vui lắm nhận bài thơ lẳng lặng
Dốc Quy Nhơn thầm lặng một lối về
Lầu Ông Hoàng _ Phan Thiết vẳng tiếng nghe
Người thi sĩ mang tên  Hàn Mặc Tử

Em  nhớ mãi những chiều qua nội trú
Góc bàn anh ấm áp một cây đàn
Kỷ niệm nào em vẫn riêng mang
Bài thơ ấy vẫn còn trong trang vở...

Kim Cương Biển - 02/6 /2006.

ÁO DÀI

Áo dài bay, áo dài bay
Vấn ve vấn vít đôi hài dưới chân
Áo dài ôm ấp quanh thân
Khéo thay đường xẻ tần ngần ở eo
Áo dài khe khẽ múa reo
Mỗi lần nhịp bước với theo gió chiều
Một cơn mưa ,ướt tiêu điều
Áo dài hư ảo như trêu người nhìn {leluoi}
Đôi khi áo bất thình lình
Cứ như mác cỡ cuốn mình vào căm (xe)... {vui}


Offline Profile Quote Post Goto Top
 
kimcuongbien
Member Avatar
Giải IV Hội Thi EVT 2007

MẦU ÁO ĐÓNG KHUNG

Áo em phai mỏng trong chiều
Gói trong mầu lụa những điều vu vơ
Áo trôi buông vạt cuộc chờ
Nắng theo ngơ ngẩn... nên thơ lạ lùng

Một mầu sắc trắng mông lung
Đóng khung tuổi ngọc thẹn thùng gót xuân
Áo dài ... xe đạp những lần
Trường tan ... ai cứ tần ngần theo sau.
{yeu}


HẠT SƯƠNG BẬT KHÓC.

Ái ân một thuở rộn ràng
Ai xui con sáo bay ngang lưng đời
Dưới mưa còn lại mình tôi
Không người che vạt áo đời về chung
Đò đưa che khuất tao phùng
Vòng tay mặc niệm trong thung lũng buồn.

*** Cánh hồng rơi rụng khô hương
Hạt sương bật khóc cung đường ... bay lên.


-------------------
kimcuongbien. 04/10/2006.


----------------------------

kimcuongbien mến chào canhhongkho đến với diễn đàn EmVaTho.com cùng với bài thơ hay và dễ thương . Chúc canhhongkho nhiều thơ hay nửa nhé . Thx đã tặng bài thơ ÁO DÀI. {hon} {tangbongne} {tangbongne} {tangbongne}
[/i][/B]
...........Giảng đường ngày tháng con ung dung bước
Mẹ vất vả nhiều nào được sẻ chia
Mỗi lần về thăm mẹ miệng con cứ tía lia :

_ Cứ thắc mắc: - Sao tay mẹ bên đen bên trắng ?
Con đau lòng nhận ra từ phía nắng
Sao luôn là _ phía mẹ : - Mẹ ơi !!............................
Posted Image
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
phonglantrang
Member Avatar
Youth Mem
Quote:
 
kimcuongbien,Oct 3 2006, 11:10 PM]
MẦU ÁO ĐÓNG KHUNG

Áo em phai mỏng trong chiều
Gói trong mầu lụa những điều vu vơ
Áo trôi buông vạt cuộc chờ
Nắng theo ngơ ngẩn... nên thơ lạ lùng

Một mầu sắc trắng mông lung
Đóng khung tuổi ngọc thẹn thùng gót xuân
Áo dài ... xe đạp những lần
Trường tan ... ai cứ tần ngần theo sau.
{yeu}



Wow... bài thơ hay qua' KCB ơi
Đọc MẦU ÁO ĐÓNG KHUNG ... Cát chợt ngơ ngẩn nhớ về thời cắp sách ..dẫu khi ấy Cát chưa hề được mặc tấm áo dài {leluoi}

Câu " Đóng khung tuổi ngọc thẹn thùng gót xuân" của KCB rất hay và hình tượng {votay}
.
________________________________


"Đóng khung tuổi ngọc thẹn thùng gót xuân "
Qua bao cay ngọt đời trần,
Vẫn ngơ ngẩn với trắng ngần áo em,
Chiều nay trên phố thân quen,
Sau lưng một dáng thon mềm ... chợt say ...!!!


CB_VT
Posted Image

Ta biết thân ta chẳng là gì ......Chỉ là cát bụi rải đường đi
Vốn chân thiên hạ vô tình lắm... Giẫm đạp thân ta có xót gì..
____________CÁT_BỤI_VÔ_THƯỜNG___________
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
kimcuongbien
Member Avatar
Giải IV Hội Thi EVT 2007
Posted Image


NƯỚC MẮT NGƯỜI ĐIÊN.

Ta điên trong cuộc bất ngờ
Tỉnh chi cho phải tình cờ lãng quên
Lãng du điên đến trăm miền
Trốn trăm cơn khát ưu phiền đời nhau
Tình điên trước _ Ta điên sau
Nối nhau vào tận vũng sầu trần gian

Đành điên trong cảnh thiên đàng
Vui bờ hoa cỏ lạc miền phù hoa
Xoa con tim nhỏ xót xa
Theo cơn điên dại vừa qua ... ngang đời

.... Người điên nước mắt sao rơi ?!!


------------------------
kimcuongbien. 10/10/2006.
...........Giảng đường ngày tháng con ung dung bước
Mẹ vất vả nhiều nào được sẻ chia
Mỗi lần về thăm mẹ miệng con cứ tía lia :

_ Cứ thắc mắc: - Sao tay mẹ bên đen bên trắng ?
Con đau lòng nhận ra từ phía nắng
Sao luôn là _ phía mẹ : - Mẹ ơi !!............................
Posted Image
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
kimcuongbien
Member Avatar
Giải IV Hội Thi EVT 2007

TRẦM TÍCH TRONG MƯA

Nghe rét mướt cơn mưa lòng rỗng ruột
Tiếng kinh chiều buông nhịp xót xa đêm
Ta trầm tích bên đời thường mỏi mệt
Oằn vai xưa từ biệt một thiên đường.

Trong nhục thể bóng hình ai phía trước
Đuổi theo nhau hoài vọng những miên trường
Ta theo mãi suốt cung đường lạc bước
Nẻo quayvề ... rời rạc một niềm tin.



----------------------
kimcuongbien . 11 /10 /2006.
...........Giảng đường ngày tháng con ung dung bước
Mẹ vất vả nhiều nào được sẻ chia
Mỗi lần về thăm mẹ miệng con cứ tía lia :

_ Cứ thắc mắc: - Sao tay mẹ bên đen bên trắng ?
Con đau lòng nhận ra từ phía nắng
Sao luôn là _ phía mẹ : - Mẹ ơi !!............................
Posted Image
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
kimcuongbien
Member Avatar
Giải IV Hội Thi EVT 2007

LẶNG CÂM.

Thu chưa sao lá vàng rơi ?
Tội cơn gió thổi bên trời mông lung
Thu xưa vẫn lối về chung
Đường nay ta bước tao phùng ... lặng câm.


-----------------------

kimcuongbien. 11 /10 /2006.
...........Giảng đường ngày tháng con ung dung bước
Mẹ vất vả nhiều nào được sẻ chia
Mỗi lần về thăm mẹ miệng con cứ tía lia :

_ Cứ thắc mắc: - Sao tay mẹ bên đen bên trắng ?
Con đau lòng nhận ra từ phía nắng
Sao luôn là _ phía mẹ : - Mẹ ơi !!............................
Posted Image
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
kimcuongbien
Member Avatar
Giải IV Hội Thi EVT 2007


NGUYỆT CẦM


Đàn khuya lúc bổng lúc trầm
Ai ôm dạ khúc trầm ngâm trăng vàng
Chùng dây một khắc vỡ toang
Nốt sầu rụng thoảng .. ngỡ ngàng tan mơ
Khẽ khàng đi suốt cuộc chờ
Trông nhau chuộc một chơ vơ riêng mình
Nguyệt Cầm mặc khúc lặng thinh
Tay thôi đan chặt hành trình tầm du.

----------------------
kimcuongbien. 11 /10 /2006.
...........Giảng đường ngày tháng con ung dung bước
Mẹ vất vả nhiều nào được sẻ chia
Mỗi lần về thăm mẹ miệng con cứ tía lia :

_ Cứ thắc mắc: - Sao tay mẹ bên đen bên trắng ?
Con đau lòng nhận ra từ phía nắng
Sao luôn là _ phía mẹ : - Mẹ ơi !!............................
Posted Image
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
Go to Next Page
« Previous Topic · Thơ Tình · Next Topic »
Add Reply

Theme designed by Lighty of Outline. Theme coded by Pando of GForce and ZNR.