Welcome Guest [Log In] [Register]
Welcome to EMVATHO HOME. We hope you enjoy your visit.


You're currently viewing our forum as a guest. This means you are limited to certain areas of the board and there are some features you can't use. If you join our community, you'll be able to access member-only sections, and use many member-only features such as customizing your profile, sending personal messages, and voting in polls. Registration is simple, fast, and completely free.


Join our community!


If you're already a member please log in to your account to access all of our features:

Username:   Password:
Add Reply
Áo dài bay....
Topic Started: Jun 2 2006, 12:58 AM (3,494 Views)
kimcuongbien
Member Avatar
Giải IV Hội Thi EVT 2007


BÂNG KHUÂNG CHIỀU

Em đến thăm anh chiều nội trú
Lá Bàng bay xào xạc dưới sân trường
Mắt anh say say cả buổi hoàng hôn
Bài Vỹ Dạ anh cầm tay khẽ tặng

Em vui lắm nhận bài thơ lẳng lặng
Dốc Quy Nhơn thầm lặng một lối về
Lầu Ông Hoàng _ Phan Thiết vẳng tiếng nghe
Người thi sĩ mang tên Hàn Mặc Tử

Em nhớ măi những chiều qua nội trú
Góc bàn anh ấm áp một cây đàn
Kỷ niệm nào em vẫn riêng mang
Bài thơ ấy vẫn c̣n trong trang vở...

Kim Cương Biển - 02/6 /2006.
...........Giảng đường ngày tháng con ung dung bước
Mẹ vất vả nhiều nào được sẻ chia
Mỗi lần về thăm mẹ miệng con cứ tía lia :

_ Cứ thắc mắc: - Sao tay mẹ bên đen bên trắng ?
Con đau ḷng nhận ra từ phía nắng
Sao luôn là _ phía mẹ : - Mẹ ơi !!............................
Posted Image
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
kimcuongbien
Member Avatar
Giải IV Hội Thi EVT 2007

MAI HÈ

Lá me rơi rợp con đường
Áo dài, guốc nhỏ mảnh mai lối về
Thả bay một mái tóc thề
Bước em buồn bởi mai hè phượng rơi

Ngày mai giă biệt trường ơi
Xa thầy cô giáo xa người bạn thương
Em đi từng bước vô hồn
Ươm xanh niềm nhớ mơ ngày trường qua

Mắt em buồn thẫm môi xa
Tay em ngắt lại nuột nà ... buồn riêng


Kim Cương Biển __ 02/6/2006
...........Giảng đường ngày tháng con ung dung bước
Mẹ vất vả nhiều nào được sẻ chia
Mỗi lần về thăm mẹ miệng con cứ tía lia :

_ Cứ thắc mắc: - Sao tay mẹ bên đen bên trắng ?
Con đau ḷng nhận ra từ phía nắng
Sao luôn là _ phía mẹ : - Mẹ ơi !!............................
Posted Image
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
kimcuongbien
Member Avatar
Giải IV Hội Thi EVT 2007


BUỒN RƯNG _ ÁO TRẮNG

Ai đi góp hết mùa thương
Em đi nhặt cánh phượng hồng vừa rơi
Trường ơi ta lại buồn rồi
Mai ta giă biệt ... nghe ḷng buồn rưng...........


KIM CƯƠNG BIỂN - 02/6/2006
...........Giảng đường ngày tháng con ung dung bước
Mẹ vất vả nhiều nào được sẻ chia
Mỗi lần về thăm mẹ miệng con cứ tía lia :

_ Cứ thắc mắc: - Sao tay mẹ bên đen bên trắng ?
Con đau ḷng nhận ra từ phía nắng
Sao luôn là _ phía mẹ : - Mẹ ơi !!............................
Posted Image
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
kimcuongbien
Member Avatar
Giải IV Hội Thi EVT 2007

CON GÁI MÀ

Lao xao nắng hạ về rồi
Em phơi áo trắng chờ người sang thăm

Áo hồng xuống phố lăng xăng
Guốc khua rộn ră tóc nằm bờ vai...

Trước gương lược dắt trâm cài
Viền môi con gái nhẹ thêm chút hồng

Chân vui từng buổi đi rong
Em qua phố xá ... liếc ṿng người quen

Anh đâu ?! _ Phố đă lên đèn
Uổng công trang điểm không anh thêm buồn

Ghét ghê từ ấy giận luôn
Vào năm học mới em ngồi thật xa

Ghét anh cái tội thật thà
Hẹn ai mà nói _ thế là ..." anh quên "...


KIM CƯƠNG BIỂN -- 02 / 6 / 2006






...........Giảng đường ngày tháng con ung dung bước
Mẹ vất vả nhiều nào được sẻ chia
Mỗi lần về thăm mẹ miệng con cứ tía lia :

_ Cứ thắc mắc: - Sao tay mẹ bên đen bên trắng ?
Con đau ḷng nhận ra từ phía nắng
Sao luôn là _ phía mẹ : - Mẹ ơi !!............................
Posted Image
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
kimcuongbien
Member Avatar
Giải IV Hội Thi EVT 2007

TỘI CỦA ANH NÈ


Hôm qua về dưới hàng me
Cớ sao anh lại liếc lề bên kia

Áo dài bên ấy thấy ghê
Muốn không? Em chẳng chịu huề cho coi

Tội anh sao cứ săm soi
Vậy mà cứ nói là không biết ǵ

Tội anh sắp đến mùa thi
Sao anh vẫn măi lo đi chung đường

Tội anh chẳng chịu nói thương
Vậy mà sao cứ ngáng đường vậy ta

Tội anh là quá thật thà
Yêu em nhiều quá ... về nhà lại quên

Tội anh đáng bị bắt đền
Ngày mai chép phạt ... cho rên rỉ nè

Một trăm trang mực nhớ nha
Cứ I love you đem về viết đi :):)

Viết xong em xóa tội ĺ
Cho anh lên chức ... anh là của ...em

----------------------

KIM CƯƠNG BIỂN

Anh bảo em hăy là Kim Cương Biển
Em chỉ thích làm giọt sương bay lên

Anh bảo em ngọn sóng sẽ rất mềm
Em chỉ thích làm con thuyền biển

Anh bảo em thôi hăy là giọt mực
Để viết hoài nhật kư tuổi Ô -mai

Em phụng phịu chẳng thích làm giọt mực
Sẽ loang buồn màu tím tuổi mắt nai

" anh bảo em - sao cứ bảo hoài "
Em chỉ thích tóc dài bên tóc ngắn

Anh bảo em ... sợ tơ trời lận đận
Cánh hồng buồn hạt sương sẽ bay lên

Anh bảo em hăy là Kim Cương Biển
Để muôn đời lấp lánh cuộc t́nh êm

_ Thôi em sẽ là Kim Cương Biển
Sợ anh buồn hạt sương sẽ bay lên

Cánh hồng đêm vẫn ướt đẫm sương mềm
Anh vui nhé ..em sẽ là Kim Cương Biển!




KIM CƯƠNG BIỂN -- 02 / 6 / 2006.
[/COLOR]
...........Giảng đường ngày tháng con ung dung bước
Mẹ vất vả nhiều nào được sẻ chia
Mỗi lần về thăm mẹ miệng con cứ tía lia :

_ Cứ thắc mắc: - Sao tay mẹ bên đen bên trắng ?
Con đau ḷng nhận ra từ phía nắng
Sao luôn là _ phía mẹ : - Mẹ ơi !!............................
Posted Image
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
kimcuongbien
Member Avatar
Giải IV Hội Thi EVT 2007

HỨA NÈ ANH

_ Thôi em sẽ là Kim Cương Biển
Sợ anh buồn hạt sương sẽ bay lên

Cánh hồng đêm vẫn ướt đẫm sương mềm
Anh vui nhé ..em sẽ là Kim Cương Biển!



KIM CƯƠNG BIỂN - 02/ 6/ 2006.
...........Giảng đường ngày tháng con ung dung bước
Mẹ vất vả nhiều nào được sẻ chia
Mỗi lần về thăm mẹ miệng con cứ tía lia :

_ Cứ thắc mắc: - Sao tay mẹ bên đen bên trắng ?
Con đau ḷng nhận ra từ phía nắng
Sao luôn là _ phía mẹ : - Mẹ ơi !!............................
Posted Image
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
kimcuongbien
Member Avatar
Giải IV Hội Thi EVT 2007


GHÉT.


Nhớ mi những lúc dỗi hờn
Trong trang vở nhỏ viết tên một người

Này tên tóc ngắn nhà ngươi
Cớ sao lại cứ thập tḥ tim ta

Ghét sao là ghét mi à
" Giận " mi những lúc la cà cận bên

Cái tên ta gạch cũng hiền
Gạch thôi vẫn nhớ cái tên của người

Liệu chừng mi đấy mi ơi
Lạ sao ta lại rù ŕ ... khôn nguôi

Phải chăng lại nhớ mi rồi
Ghét ơi là ghét ... vẫn cười vậy thôi.


KIM CƯƠNG BIỂN -- 02 /6 /2006.
...........Giảng đường ngày tháng con ung dung bước
Mẹ vất vả nhiều nào được sẻ chia
Mỗi lần về thăm mẹ miệng con cứ tía lia :

_ Cứ thắc mắc: - Sao tay mẹ bên đen bên trắng ?
Con đau ḷng nhận ra từ phía nắng
Sao luôn là _ phía mẹ : - Mẹ ơi !!............................
Posted Image
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
tự do
Member Avatar
Youth Mem



Thoáng mộng mơ xa rồi em hỡi
Chia tay hè cuối đứa đôi đời
Nơi anh sương gió bầu nhiệt huyết
Em ở sang sông chữ hiếu thờ

Nhắc nhớ chi em những mộng mơ
Tháng năm sương gió đă lu mờ
T́nh xưa bạn cũ c̣n hay mất
Ở mỗi tim ḷng chỉ thế thôi.....
Vui chi trong chốn phiêu bồng
Cười vang ắt chỉ dối ḷng mà thôi
Mang thân cát bụi thường đời
Chết hoà bụi cát thế thôi thói đời.
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
kimcuongbien
Member Avatar
Giải IV Hội Thi EVT 2007


Đụt Mưa

Ơi người chỉ mới hôm qua
Giữa đường mưa rắc cho ta quen người
Hôm nay trời chuyển tối rồi
Cơn mưa ập đến ḿnh tôi nhớ ... ngày


Kim Cương Biển-- 02 /6 / 2006
-----------------------
--- Cám ơn bạn Tự Do ghé thăm và họa thơ.
...........Giảng đường ngày tháng con ung dung bước
Mẹ vất vả nhiều nào được sẻ chia
Mỗi lần về thăm mẹ miệng con cứ tía lia :

_ Cứ thắc mắc: - Sao tay mẹ bên đen bên trắng ?
Con đau ḷng nhận ra từ phía nắng
Sao luôn là _ phía mẹ : - Mẹ ơi !!............................
Posted Image
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
kimcuongbien
Member Avatar
Giải IV Hội Thi EVT 2007


Lă Cánh Môi Hoa

_ Anh đâu biết áo em gầy một thuở
Mấy độ vàng, sắc trắng chẳng buồn neo
Phượng đến sớm, Phượng đang vẫy lá reo
Tiếng ve nhuộm cho thêm vàng cuối nẻo...

_ Anh đâu biết tóc thề buông lỏng lẻo
Cánh Phượng rơi cợt gió xoáy trong ḷng
Hè lấp lóa nắng về hanh giữa hạ
Buồn trên đường lă một cánh môi hoa.

_ Anh đâu biết ḷng em giờ buồn lạ
Áo dài đi ngơ ngác mấy con đường
Anh vẫn bảo rồi mai anh xa lớp
Chỗ ngày qua lớp nhỏ tấn lên mà

_ Em vẫn biết , h́nh như không muốn biết.
C̣n hai năm em mới được vào ngồi
Anh đă lớn bỏ em đi mất hút .........
Ghế giảng đường anh có nhớ về không

......... Cánh Phượng xoáy - Xoáy vào ḷng em măi
Chân trời hồng c̣n hut hút ... hôm nay................


Kim Cương Biển. - 02/ 06 /2006
...........Giảng đường ngày tháng con ung dung bước
Mẹ vất vả nhiều nào được sẻ chia
Mỗi lần về thăm mẹ miệng con cứ tía lia :

_ Cứ thắc mắc: - Sao tay mẹ bên đen bên trắng ?
Con đau ḷng nhận ra từ phía nắng
Sao luôn là _ phía mẹ : - Mẹ ơi !!............................
Posted Image
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
kimcuongbien
Member Avatar
Giải IV Hội Thi EVT 2007

Chậm!

Vừa đây đă khuất trông rồi
Ḷng chưa kịp vội bao lời đáng ra...
Niềm này với ngọn gió qua
Là tơ tượng lộng đôi tà rất xanh...
...........Giảng đường ngày tháng con ung dung bước
Mẹ vất vả nhiều nào được sẻ chia
Mỗi lần về thăm mẹ miệng con cứ tía lia :

_ Cứ thắc mắc: - Sao tay mẹ bên đen bên trắng ?
Con đau ḷng nhận ra từ phía nắng
Sao luôn là _ phía mẹ : - Mẹ ơi !!............................
Posted Image
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
kimcuongbien
Member Avatar
Giải IV Hội Thi EVT 2007

HẸN XA

Hai năm ngồi ghế giảng đường
Thương anh mỏi gót đăng tŕnh ngoài xa
Thế là áo trắng giọt ngà
Lại hai năm nữa nơi xa hẹn về...
...........Giảng đường ngày tháng con ung dung bước
Mẹ vất vả nhiều nào được sẻ chia
Mỗi lần về thăm mẹ miệng con cứ tía lia :

_ Cứ thắc mắc: - Sao tay mẹ bên đen bên trắng ?
Con đau ḷng nhận ra từ phía nắng
Sao luôn là _ phía mẹ : - Mẹ ơi !!............................
Posted Image
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
kimcuongbien
Member Avatar
Giải IV Hội Thi EVT 2007


MỘT V̉NG TR̉N TRONG MƯA

Sang năm em mười tám
Nghé Ngọ tṛn đôi mươi
Ghét mùa Phượng Vỹ rồi
Tại mùa hoa chia phôi....

Em vào ngồi lớp mới
Nghé Ngọ đi mất rồi
Ừ!- cuộc đời xoay chuyển
Nước mắt trào xuống môi

Nghé Ngọ ơi đừng lớn
Để ta măi vậy thôi
Mùa Phượng Vỹ xa người
Mầu hoa buồn trong tôi

Em trộm vào thăm lớp
Nghé Ngọ ngồi hôm xưa
Trên mặt bàn nét khắc
Hai ṿng tṛn trong mưa

Ṿng tṛn là hai đứa
Buổi dưới mưa hôm nào
Hai mái đầu chụm lại
Nép vào mé hiên xưa

Bây giờ mùa mưa nữa
Phố nhỏ tan lớp về
Bước em buồn rảo bước
Một ṿng tṛn trong mưa...

----------------------

Viết cho Nghé Ngọ nè
KCB_05/06/2006
...........Giảng đường ngày tháng con ung dung bước
Mẹ vất vả nhiều nào được sẻ chia
Mỗi lần về thăm mẹ miệng con cứ tía lia :

_ Cứ thắc mắc: - Sao tay mẹ bên đen bên trắng ?
Con đau ḷng nhận ra từ phía nắng
Sao luôn là _ phía mẹ : - Mẹ ơi !!............................
Posted Image
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
ngoi sao tim
Member Avatar
Giải II Hội Thi EVT 2007
kimcuongbien
Jun 2 2006, 07:07 PM
Lă Cánh Môi Hoa

_ Anh đâu biết áo em gầy một thuở
Mấy độ vàng, sắc trắng chẳng buồn neo
Phượng đến sớm, Phượng đang vẫy lá reo
Tiếng ve nhuộm cho thêm vàng cuối nẻo...

_ Anh đâu biết tóc thề buông lỏng lẻo
Cánh Phượng rơi cợt gió xoáy trong ḷng
Hè lấp lóa nắng về hanh giữa hạ
Buồn trên đường lă một cánh môi hoa.

_ Anh đâu biết ḷng em giờ buồn lạ
Áo dài đi ngơ ngác mấy con đường
Anh vẫn bảo rồi mai anh xa lớp
Chỗ ngày qua lớp nhỏ tấn lên mà

_ Em vẫn biết , h́nh như không muốn biết.
C̣n hai năm em mới được vào ngồi
Anh đă lớn bỏ em đi mất hút .........
Ghế giảng đường anh có nhớ về không

......... Cánh Phượng xoáy - Xoáy vào ḷng em măi
Chân trời hồng c̣n hut hút ... hôm nay................


Kim Cương Biển. - 02/ 06 /2006

Lă cánh môi hoa

Phượng ră cánh rơi đầy sân xác pháo
Cũng như ai..t́nh xa cũng bẽ bàng
Thơ người sao... nghe như những phũ phàng
Tôi đă nhận..đă qua và đă khóc.

Ḿnh cũng đă qua rồi thời đi học..
Ngồi đây ôn kỷ niệm tuổi học tṛ..
Có lá vàng un thơ ấu tàn tro...
Ḿnh cũng có lời thề buông lỏng lẽo.

Và hẹn ước chừng như bay vạn nẽo..
Biết t́m đâu lời hẹn cuối mùa thu..
Chia tay rồi là sương khói âm u..
T́nh buốt giá như băng tan tuyết ră.

Là nhung nhớ lên ngôi ngày hoá đá...
Là xác xơ cho...lă cánh môi hoa.....
Posted Image
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
MUC DONG
Member Avatar
V.I.P
KIM CƯƠNG BIỂN 2

Kim Cương Biển suốt một đời trong biển
Em chẳng màng chau chuốt ánh ngọc trai
Bởi ngọc kia rồi sẽ bạt tay ai
Trong muôn vạn xa hoa đời ngàn ngă

kim Cương Biển tên em sao đẹp quá
Vẫn tỏa xanh ánh biếc biển trong ḷng
Vẫn ngạt hương tinh khiết buổi ai mong
Nghe qui' lắm cánh hoa khôi của biển.

----------------------------

Bài thơ ń dựa theo ư tưởng của Vip Mem Ai' Linh trong một lần nói chuyện với MĐ t́nh cờ đề cập đến thơ KCB
-----------------------------
Posted Image

___________banquantri_emvatho@yahoo.com.vn__________
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
MUC DONG
Member Avatar
V.I.P

CHƯA MUỘN

Đêm nghe mây gió th́ thào
Câu ca ai hát ngọt ngào êm đưa
Phải t́nh về tự hôm mưa?
Cầm tay em lại như chưa muộn đời




Posted Image

___________banquantri_emvatho@yahoo.com.vn__________
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
Sen_ha
Member Avatar
Youth Mem
kimcuongbien
Jun 3 2006, 05:44 PM
HẸN XA

Hai năm ngồi ghế giảng đường
Thương anh mỏi gót đăng tŕnh ngoài xa
Thế là áo trắng giọt ngà
Lại hai năm nữa nơi xa hẹn về...

Hai năm một cuộc lê thê
Anh về th́ nhỏ lại đi giảng đường
Anh ơi học với yêu đương
Cứ như mưa nắng vô thường gặp nhau

:) have fun
Posted Image
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
Ái Linh
Member Avatar
Silver Mem

HẸN

Trăm năm đánh tiếng hẹn ḥ
Hai năm th́ có gọi là bao lâu
Bên ngoài trời đổ mưa ngâu
Sân trường cánh phượng âu sầu rụng rơi !!


*** Hai năm cũng đâu lâu lắm phải không KCB ? AL không có khiếu để viết thơ học tṛ , nên mấy câu thơ trên xin được tặng cho KCB , xem như sống lại một chút kỷ nhiệm thời áo trắng hén . Thân mến !
Posted Image
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
kimcuongbien
Member Avatar
Giải IV Hội Thi EVT 2007
Ái Linh
Jun 12 2006, 10:29 PM
HẸN

Trăm năm đánh tiếng hẹn ḥ
Hai năm th́ có gọi là bao lâu
Bên ngoài trời đổ mưa ngâu
Sân trường cánh phượng âu sầu rụng rơi !!




CHẴN _ LẺ

Trăm năm là cuộc vuông tṛn
Hai năm là những mỏi ṃn chị ơi
Bảy trăm ngày chẵn mưa rơi ...
Ba mươi ngày lẻ ḷng người lại rưng.

---
Hi KCB cám ơn bài thơ hay của Vip A'i Linh ạ :) :)
---
...........Giảng đường ngày tháng con ung dung bước
Mẹ vất vả nhiều nào được sẻ chia
Mỗi lần về thăm mẹ miệng con cứ tía lia :

_ Cứ thắc mắc: - Sao tay mẹ bên đen bên trắng ?
Con đau ḷng nhận ra từ phía nắng
Sao luôn là _ phía mẹ : - Mẹ ơi !!............................
Posted Image
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
Ái Linh
Member Avatar
Silver Mem
kimcuongbien
Jun 13 2006, 12:18 AM


CHẴN _ LẺ

Trăm năm là cuộc vuông tṛn
Hai năm là những mỏi ṃn chị ơi
Bảy trăm ngày chẵn mưa rơi ...
Ba mươi ngày lẻ ḷng người lại rưng.

---
[/QUOTE]

CHỜ

Trăm năm cũng chẳng là bao
Hai năm ngồi đứng ra vào ngóng trông
V́ yêu nên mới nhớ mong
Ngày qua tối đến xoay ṿng rất mau


********


Người ta bảo duyên nợ ba sinh , th́ có sá ǵ hai năm chờ đợi .
Chúc KCB & Nghé Ngọ bền tâm vững chí để chờ đợi nhau nhé
Hai năm qua mau lắm ....
Posted Image
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
Go to Next Page
« Previous Topic · Thơ T́nh · Next Topic »
Add Reply

Theme designed by Lighty of Outline. Theme coded by Pando of GForce and ZNR.