Welcome Guest [Log In] [Register]
Welcome to EMVATHO HOME. We hope you enjoy your visit.


You're currently viewing our forum as a guest. This means you are limited to certain areas of the board and there are some features you can't use. If you join our community, you'll be able to access member-only sections, and use many member-only features such as customizing your profile, sending personal messages, and voting in polls. Registration is simple, fast, and completely free.


Join our community!


If you're already a member please log in to your account to access all of our features:

Username:   Password:
Add Reply
KHÁCH LẠ; KHÁCH LẠ
Topic Started: May 26 2006, 03:27 PM (3,112 Views)
ngoi sao tim
Member Avatar
Giải II Hội Thi EVT 2007
GHOSTRETURN
Nov 12 2006, 05:51 AM

Đừng trách người, nhạc rơi nốt sầu thương ?
Đừng lẩn thẩn, hỏi buồn bao nhiêu tuổi ?

Tuổi buồn

Thơ ai viết mênh mang lời cỏ úa...
Có nỗi buồn hóa đá xác thân khô...
Sẽ chẳng ai hỏi tuổi để mơ hồ..
Người khách lạ mang buồn bao nhiêu tuổi...

Dặn dò chi khi buồn xưa xâu chuổi..
Kết vòng đeo trên cổ tự bao giờ...
Nhưng nỗi buồn thì dễ kết thành thơ...
Khi vui quá thơ kém phần mơ mộng.

Hãy đàn nốt những cung buồn trầm bỗng..
Dạo lắng sâu những nồng ấm tim côi..
Cho mọi người..cho bạn..cũng cho tôi...
Cùng thưởng thức nếu người bên nghiên bút.
Posted Image
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
GHOSTRETURN

ĐIỆU BUỒN MÙA THU

Em tự ngàn xưa buồn như cỏ dại
Ta tựa hạt sương, rơi xuống bên đời
Giọt nắng trên vai, vương đời nhau mãi
Mây bay lưng trời, nặng nợ ngàn sau
Lời tình đong đưa, ru sầu nương náu
Điệu buồn mê hoang, lạc mất thiên đàng
Hương tóc còn bay, mùa thu mất dấu
Đưa gió đi về, riêng cõi thênh thang

Khép nhẹ nàng thu, lá vàng xơ xác
Áo mỏng vành trăng, mi mắt nghẹn ngào
Lời nào tàn thu, đông về ngơ ngác
Lay gió thêm già, mây biếng vấn vương
Hơi thở rừng thu, sương mờ muôn thuở
Em khóc mùa rơi, ta ngóng vô thường.....
.............................................................19/11/06

GHOSTRETURN
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
ngoi sao tim
Member Avatar
Giải II Hội Thi EVT 2007
GHOSTRETURN
Nov 19 2006, 05:35 PM
ĐIỆU BUỒN MÙA THU

Em tự ngàn xưa buồn như cỏ dại
Ta tựa hạt sương, rơi xuống bên đời
Giọt nắng trên vai, vương đời nhau mãi
Mây bay lưng trời, nặng nợ ngàn sau
Lời tình đong đưa, ru sầu nương náu
Điệu buồn mê hoang, lạc mất thiên đàng
Hương tóc còn bay, mùa thu mất dấu
Đưa gió đi về, riêng cõi thênh thang

Khép nhẹ nàng thu, lá vàng xơ xác
Áo mỏng vành trăng, mi mắt nghẹn ngào
Lời nào tàn thu, đông về ngơ ngác
Lay gió thêm già, mây biếng vấn vương
Hơi thở rừng thu, sương mờ muôn thuở
Em khóc mùa rơi, ta ngóng vô thường.....
.............................................................19/11/06

GHOSTRETURN

Lời cỏ dại

Trời đã sang đông, thu vừa từ tạ..
Cỏ dại non xanh, lá biếc ngậm lời...
Thuyền đã ra khơi, biển còn ở lại...
Ngày nắng phôi phai, ai nhớ rưng rưng...

Một phút ngập ngừng, tình xưa chẳng đặng...
Sông xưa phẳng lặng, nay bổng sóng trào...
Chẳng thể của nhau, thì thôi trối trốn ...
Một chút dỗi hờn, xin thứ cho nhau...

Lời nào đã trao, lời nào cỏ dại...
Xin trả thiên nhai, một kiếp tơ tằm...
Có thể rối răm, tình xưa chưa nhạt...
Tình nào tan tác, xin trả cho nhau.
Posted Image
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
MUC DONG
Member Avatar
V.I.P
Posted Image
Posted Image

___________banquantri_emvatho@yahoo.com.vn__________
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
GHOSTRETURN

VÔ TÌNH

Anh cứ thế, giả vờ như không biết
Vắt hồn em cạn kiệt tiếng mong chờ
Khép mi buồn khô rạc gối tình mơ
Đêm trăn trở , nghe buồn đau thức dậy

Anh cứ thế, giả vờ như không thấy
Lối tình mòn nhạt trắng cả màn sương
Lạc đời nhau tìm kiếm cỏi vô thường
Sầu vương mắc, mù loà em hơi thở

Anh cứ thế, giả vờ như không có
Buộc hồn em, bằng khắt nghiệt vô hình
Xiết một đời, gút chặt chử lặng thinh
Anh vẩn thế .... như tình không hiện hữu.
...........................................................15/12/06
GHOSTRETURN

Offline Profile Quote Post Goto Top
 
GHOSTRETURN

Cám ơn MD và NST đả ghé vào thăm, Thơ của Tím hay lắm á, rung động lòng người {tangbongne}
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
phonglantrang
Member Avatar
Youth Mem
GHOSTRETURN
Dec 16 2006, 06:03 AM
Cám ơn MD và NST đả ghé vào thăm, Thơ của Tím hay lắm á, rung động lòng người  {tangbongne}

EM BIẾT .......


Em vẫn biết anh gói lòng mình lại
Để bâng khuâng đêm trở mộng ... Đêm buồn
Để tửng ngày rong nhạt nắng nhớ thương
Cuồn tâm thức sóng xô lòng buốt nhói ...

Em vẫn biết anh chỉ là giả dối
Hững hờ như chẳng hiểu lá rơi nhiều
Rằng cuối mùa ... Thu thẳm ... vắng cô liêu
Cong ngọn gió những rủ buồn tiếc nuối ...

Em cũng biết phương trời xa diệu vợi
Một ai kia hoang lạnh trái tim mình
Nghe hơi giá phả ra từ tuyết trắng
Lại mơ thầm ... thương lắm nắng quê hanh ... !!!


CB_VT
___________________________

Vào thăm nhà NKL .... ngơ ngẩn với những vần Thơ hay - đẹp
Xin mạo muội để lại ít câu ... mong NKL không chê nhé {leluoi} {vui}
Posted Image

Ta biết thân ta chẳng là gì ......Chỉ là cát bụi rải đường đi
Vốn chân thiên hạ vô tình lắm... Giẫm đạp thân ta có xót gì..
____________CÁT_BỤI_VÔ_THƯỜNG___________
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
ngoi sao tim
Member Avatar
Giải II Hội Thi EVT 2007
GHOSTRETURN
Dec 16 2006, 06:03 AM
Cám ơn MD và NST đả ghé vào thăm, Thơ của Tím hay lắm á, rung động lòng người {tangbongne}

Tím không dám nhận lời khen của KL đâu, vì thơ KL còn rung động lòng người hơn thơ Tím mà.
Từ nay Tím không làm thơ nữa, nên sẽ không họa tiếp thơ tất cả bạn thơ...dù sao Tím vẫn mong sẽ đọc nhiều hơn những vần thơ thật là trữ tình của KL và các bạn thơ của Tím. Chúc KL thơ hay mãi mãi...
Posted Image
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
NguoiKhanTrang
Member Avatar
Youth Mem
Ơi khách lạ xin hãy dừng chân bước
Ghé vào đây cùng ta uống rượu sầu
Rượu này đây tuy nồng và cay lắm
Nhưng cũng làm ấm lòng khách phương xa
....
Posted Image
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
MUC DONG
Member Avatar
V.I.P
Posted Image
Posted Image

___________banquantri_emvatho@yahoo.com.vn__________
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
GHOSTRETURN

TRẢ ÁO MÙA XƯA

Ừ! Về .... Cởi áo mùa xưa
Ta may khăn trắng cho vừa tình nhân
Em đi thêm nét hồng trần
Ta miên du mộng ... cho lần tiển đưa

Ừ! Thôi .... Rao bán mùa mưa
Hong khô giọt nước , lọc lừa thế nhân
Em nghiêng một bước thật gần
Ta nghiêng về phía .... xa dần ngỏ xưa

Ừ! Em .... người đã đón đưa
Ta như một kẻ dư thừa cỏi nhân
Về thôi ... đong đếm buồn dâng
Áo mùa xưa trả .... một lần cho nhau .
..............................................................02/01/07

GHOSTRETURN
__________________________
Thành thật ca'm ơn các bạn MĐ , NST, PLT, NKT đã ghé thăm và ủng hộ GHOST, thơ các bạn đều hay. Xin chúc các bạn ( nói riêng), E&T ( nói chung) 1 năm mới nhiều may mắn, hạnh phúc , vui vẻ, vạn sự như ý muốn
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
nguyet cam

GHOSTRETURN
Jan 2 2007, 07:30 PM
TRẢ  ÁO  MÙA  XƯA

Ừ! Về .... Cởi áo mùa xưa
Ta may khăn trắng cho vừa tình nhân
Em đi thêm nét hồng trần
Ta miên du mộng ... cho lần tiển đưa

Ừ! Thôi .... Rao bán mùa mưa
Hong khô giọt nước , lọc lừa thế nhân
Em nghiêng một bước thật gần
Ta nghiêng về phía .... xa dần ngỏ xưa

Ừ! Em .... người đã đón đưa
Ta như một kẻ dư thừa cỏi nhân
Về thôi ... đong đếm buồn dâng
Áo mùa xưa trả .... một lần cho nhau .
..............................................................02/01/07

GHOSTRETURN
__________________________
Thành thật ca'm ơn các bạn MĐ , NST, PLT, NKT đã ghé thăm và ủng hộ GHOST, thơ các bạn đều hay. Xin chúc các bạn ( nói riêng), E&T ( nói chung)  1 năm mới nhiều may mắn, hạnh phúc , vui vẻ, vạn sự như ý muốn

Trút lá vàng thu

Chiếc lá cuối mùa thu rồi cũng rụng
Theo mùa xưa từ giã cội thân khô
Cơn gió nào cuốn cả lá mộng mơ..
Lá rơi rụng và chìm trôi vô tận.

Trả lá úa..đông qua mùa lận đận
Xuân về thay lá mới - áo tình nhân
Có mùa xưa vẫn ấp úng phân vân..
Tình bao tuổi và buồn xưa bao tuổi.

Có chiếc lá nhớ mùa xưa dưng nguội
Lạnh khô rồi những buổi mãi theo nhau.
Nghiêng mùa xưa, nghiêng vai bạc áo nhầu.
Nghiêng tình lở, nghiêng buồn như trút lá.


THơ Khách lạ hay quá, sâu lắng và phân vân cho định mệnh buồn muôn thuở. Nguyệt xin cùng họa ý thơ nhé. Chúc KL thơ hay mãi mãi
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
MUC DONG
Member Avatar
V.I.P
Posted Image

BQT thanks lời chúc tốt lành đầu năm mới của thi sĩ nhé . Happy New Year Khách lạ . ... Nguyệt cầm and all
Posted Image

___________banquantri_emvatho@yahoo.com.vn__________
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
MUC DONG
Member Avatar
V.I.P
nguyet cam
Jan 3 2007, 11:30 AM
Trút lá vàng thu

Chiếc lá cuối mùa thu rồi cũng rụng
Theo mùa xưa từ giã cội thân khô
Cơn gió nào cuốn cả lá mộng mơ..
Lá rơi rụng và chìm trôi vô tận.

Trả lá úa..đông qua mùa lận đận
Xuân về thay lá mới - áo tình nhân
Có mùa xưa vẫn ấp úng phân vân..
Tình bao tuổi và buồn xưa bao tuổi.

Có chiếc lá nhớ mùa xưa dưng nguội
Lạnh khô rồi những buổi mãi theo nhau.
Nghiêng mùa xưa, nghiêng vai bạc áo nhầu.
Nghiêng tình lở, nghiêng buồn như trút lá.



Posted Image

Hello NC . thơ hay lắm _ Happy New Year.
Posted Image

___________banquantri_emvatho@yahoo.com.vn__________
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
GHOSTRETURN

TỨ TUYỆT CÙNG XUÂN
Tết đến rồi ư ? Có lẽ nào ?
Cuộc đời viễn xứ ... thật hư hao
Gói ghém thời gian ... trong giấy bạc
Tết chẳng nhành mai, chẳng hoa đào

Xuân đến rồi sao ? Đến khi nào ?
Lạc đời mây trắng vẫn trên cao
Ai về bên ấy ... cho nhắn gỡi
Én chở nàng Xuân ... lạc chốn nào ?
..................................................... 17/02/07
GHOSTRETURN
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
Mộc Miên

GHOSTRETURN
Feb 18 2007, 03:28 AM
TỨ  TUYỆT  CÙNG  XUÂN
Tết đến rồi ư ? Có lẽ nào ?
Cuộc đời viễn xứ ... thật hư hao
Gói ghém thời gian ... trong giấy bạc
Tết chẳng nhành mai, chẳng hoa đào

Xuân đến rồi sao ? Đến khi nào ?
Lạc đời mây trắng vẫn trên cao
Ai về bên ấy ... cho nhắn gỡi
Én chở nàng Xuân ... lạc chốn nào ?
..................................................... 17/02/07
        GHOSTRETURN

Én chở nàng xuân lạc nẻo hoa
Chở vần thơ rụng thửo kiêu sa
Chở ngày xưa ấy đi xa mãi
Chở mộng qua đời nhau rất xa...



Ngày ấy

...Ngơ ngác em lạc vườn Bích Câu
Duyên mình kỳ ngộ giữa suối sâu..
Có anh lử khách trao đôi mắt...
Hình như người ấy nhìn rất lâu...

Từ ánh mắt đầu tiên ấy...

Em vẫn nhìn xa lòng hỏi lòng??
Người ta nhìn thế...giận hay không?
Giận không..không giận..thôi giận nhé..
Nhìn lắm làm người ta hoá run..

Anh vẫn nhìn em trộm lắm mà..
Trốn hoài vẫn thấy mắt giao thoa
Bất chợt lúc nào em len lén
Là thấy anh nhìn..thôi ..má hây

Có lúc em dường như nóng chảy...
Vì mắt ai nhìn em nóng ran...
Em cứ hỏi hoài..vô duyên thế??!!
Sao nhìn khó hiểu qua đi thôi.

Có những cái nhìn thật xuyến xao
Có lần em ngỡ tựa chiêm bao
Có lần em thấy anh cười nhẹ..
Cũng thấy có lần anh cười duyên

Ôi thôi bối rối...thôi bối rối
Anh đừng nhìn em như thôi miên
Đừng nhé đừng làm em nóng chảy
Đừng làm em tan biến hư không...


Và như thế...mỗi lần anh nói
Mỗi lần anh ngõ ý làm quen
Mỗi lần anh gửi lời xa vắng
Em giả bộ ngu..chẳng biết gì?

Và biết bao điều anh đã nói
Có biết bao điều anh ước mơ
Có biết bao điều anh đã hứa
ANh nhớ..anh đã làm hết chưa?

Xuân đi xuân đến thêm xuân nữa
Người ấy ngây thơ vẫn đợi chờ
Một ngày anh đến bên lời hứa..
Người ấy trao anh nhánh xuân ngời
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
MUC DONG
Member Avatar
V.I.P
Posted Image
Posted Image

___________banquantri_emvatho@yahoo.com.vn__________
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
GHOSTRETURN

THU TƯƠNG TƯ

Chờ ta nhé! Mùa Thu buồn một thuở
Bỏ đi đâu? Cho lá chết vội vàng
Cứ đứng buồn để gió bấc về ngang
Ta gom lá, hong mùa Đông phố nhỏ

Chờ ta nhé! Thơ, trăng còn qua ngỏ
Thoãng vào hồn, thơm áo mộng tình nhân
Thuở thần tiên, còn vương nét tục trần
Tay lồ lõa ... pha trăng màu nhật thực

Chờ ta nhé! Đông qua còn đau nhức
Nhặt vành trăng, soi lại chút Thu tàn
Nhặt thơ vần, rêu bám nhịp thời gian
Ta còn lại ... Tương tư hồn xuống thấp

Chờ ta nhé! Trăm năm rồi cũng gặp
" Cứ nhủ lòng, sỏi đá vẫn cần nhau "
Lá chờ Thu, nay lá đã xanh màu
Ta còn đợi, nên thơ còn vàng úa
...................................................27/05/07 GHOSTRETURN
XUÂN DU THANH THẢO ĐIỀN
HẠ THƯỞNG LỤC HÀ TUYỀN
THU ẨM HOÀNG HOA TỮU
ĐÔNG NGẮM BẠCH TUYẾT LIÊN

Offline Profile Quote Post Goto Top
 
GHOSTRETURN

NGÕ BUỒN PHÔI PHA

Phôi pha duyên nợ tơ tằm
Về đây soi lại thăng trầm đã qua

Ngõ vào từ giọt mưa sa
Rơi vàng xác lá, len qua trũng buồn
Qua cầu giăng sợi nhớ thương
Chao người rơi cả ... mộng thường hôm qua
Ngõ tình giờ đã phôi pha
Từng đêm ... mơ ... tỉnh ... còn ta với mình.
................................................................... 13/07/07 GHOSTRETURN
XUÂN DU THANH THẢO ĐIỀN
HẠ THƯỞNG LỤC HÀ TUYỀN
THU ẨM HOÀNG HOA TỮU
ĐÔNG NGẮM BẠCH TUYẾT LIÊN
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
GHOSTRETURN

CHIỀU NAY ..... ĐỪNG ĐI ....

Chiều nay con gió.... cũng xanh xao
Buồn bay lên tóc , khẽ thì thào
Đừng đi em nhé! ... Mai còn đợi
Chớ để mây chiều, áng trăng sao

Chiều nay ngủ muộn, nắng còn vương
Trãi ấm công viên, ngọn giáo đường
Đừng đi nắng nhé!....Hoàng hôn xuống
Đen hết tình ta.... những sầu thương

Chiều nay tất cả ... ngỡ nhạt phai
Trở giấc cô đơn... thoáng thở dài
Đừng đi ta nhé!... Hồn yên đó
Chớ rủ bụi trần, trĩu đôi vai ....
...........................................................17/08/07 GHOSTRETURN
XUÂN DU THANH THẢO ĐIỀN
HẠ THƯỞNG LỤC HÀ TUYỀN
THU ẨM HOÀNG HOA TỮU
ĐÔNG NGẮM BẠCH TUYẾT LIÊN
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
Go to Next Page
« Previous Topic · Thơ Tình · Next Topic »
Add Reply

Theme designed by Lighty of Outline. Theme coded by Pando of GForce and ZNR.