Welcome Guest [Log In] [Register]
Welcome to EMVATHO HOME. We hope you enjoy your visit.


You're currently viewing our forum as a guest. This means you are limited to certain areas of the board and there are some features you can't use. If you join our community, you'll be able to access member-only sections, and use many member-only features such as customizing your profile, sending personal messages, and voting in polls. Registration is simple, fast, and completely free.


Join our community!


If you're already a member please log in to your account to access all of our features:

Username:   Password:
Add Reply
Mẹ Tôi; Cảm tác từ bài viết
Topic Started: May 24 2006, 05:45 AM (853 Views)
Ái Linh
Member Avatar
Silver Mem

MẸ TÔI

Nếu như có hỏi người ấy là ai ?
Tôi quay mặt giă vờ như không biết
Nén tim ḷng dấu đi niềm thua thiệt
Để chối từ một t́nh cảm trong thân

Người ơi người xin đừng bước lại gần
Đă ngăn rồi , đây này đường phân cách
Trong hờn tủi , bước chân đời đă vạch
Tiếng cười như đưa đẩy chút mưa giông

Mẹ của tôi tần tảo lúc hừng đông
Đôi chân nhuộm hai màu mưa nắng lẫn
Cuộc đời lắm phong ba và lận đận
Đôi vai gầy nhằn nhọc tháng năm qua

Mẹ của tôi sao chẳng giống người ta
Chẳng hương sắc phấn tô đôi môi thắm
Không trọn vẹn ánh nh́n trôi xa thẳm
Lại hay buồn chấp nhận số phần trao

Tôi lớn lên trong yêu mến dạt dào
Giữa ṿng tay Mẹ tôi luôn rộng mở
Trước cổng trường quay lưng tôi lại sợ
Nên đường đời Tôi với Mẹ phân hai

Tôi đẩy Mẹ về nơi chốn đọa đày
Gịng sửa ngọt cắt ra thành hai khúc
Vài ba đồng đáp đền công dưỡng dục
Đuổi xua t́nh tôi đoạn dứt t́nh thâm

Tôi nghỉ rằng hạnh phúc ở trong tầm
Th́ Mẹ phải xa tôi thêm lần nửa
Trở về quê , những chiều ra ngoài cửa
Mẹ đứng chờ trong tuyệt vọng thương đau

Đến một ngày Mẹ không thể ra vào
Nằm thoi thóp ngóng trông chiều bóng nhạn
Đứa con xưa xa mờ không bóng dáng
Chẳng về thăm để nhắn nhủ đôi điều

Giấy mực đành Mẹ ghi lại ít nhiều
Câu từ giă nói lên lời ly biệt
Nhớ khi xưa ḷng yêu con tha thiết
Đôi mắt này Mẹ san sẻ cho con

Con thay Mẹ đi trọn bước đường ṃn
Hăy nh́n đời bằng tin yêu hy vọng
Xây tương lai trên hành tŕnh huyết thống
Sự kiên cường gió lộng Mẹ ban trao

Mổi đêm về Mẹ nh́n măi ánh sao
Niềm thương yêu theo con từ nơi ấy
Vài lời cuối vội viết vào trang giấy
" Gởi lại con mắt Mẹ trọn t́nh yêu "


*** Cảm tác từ bài viết Mẹ Tôi trong mục cảm nhận cuộc sống

Ái Linh
24/05/2006

Posted Image
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
MUC DONG
Member Avatar
V.I.P




Mẹ nó mỏi, mắt ṃn trong thao thức
Những ngày chờ biền biệt đứa con xa
Hai năm qua chẳng thấy nó về nhà
Nó vẫn bảo: _ con đang vào đại học

Nghĩ cũng tội, quê ḿnh c̣n nghèo quá
Vài củ khoai, củ sắn sống qua ngày
Mẹ thương nó xa nhà trắng đôi tay
Ngày xuôi phố mẹ dúi chừng trăm lẻ.

Nó nắm chặt bàn tay gầy nhỏ nhẹ
Mẹ đừng lo con sẽ gắng thôi mà
Khi học xong con lại về quê ta
Chăm chút mẹ như hôm qua mẹ nhé

Từ nó đi ... mẹ gầy trong buồn tẻ
Vài tờ thư thỉnh thoảng vẫn gửi về
Ông giáo quê đọc lại để mẹ nghe
Lời nó kể ... trong thư nghe mừng lắm

Nhưng vẫn thấy sao con ḿnh xa vắng!
Những lá thư thỉnh thoảng lại gửi về
Mẹ lại đem tŕnh vội ông giáo quê
Ông lại đọc ... nghe những ǵ nó kể...

Mẹ nào biết cuộc đời đâu phải thế
Nó đâu c̣n để viết những lá thư
Nó xuôi tay về đất tự bao từ
Ngày nhắm mắt cũng chằng người vuốt mặt

Nấm mồ nó cũng chẳng c̣n ai nhớ
Ngày đưa tang chỉ có bạn đồng sàng
Những ngày đau chỉ có một đứa sang
Thằng chung lớp từ những ngày ra phố

Thằng bạn ấy đóng vai người thế chỗ
Những lá thư của "nó" ... lại gửi về...
Mẹ yêu hỡi! hăy an ḷng mẹ nhé...
Rồi sớm ǵ ... con cũng... sẽ về quê...
Posted Image

___________banquantri_emvatho@yahoo.com.vn__________
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
Ái Linh
Member Avatar
Silver Mem

THÁNG BẢY VU LAN

Tháng Bảy Vu Lan là mùa báo hiếu
Nhớ tích Thanh Đề thọ phạt ngục sâu
Thương Mẹ ... Mục Liên nước mắt nhiệm mầu
Trở về am đường cầu ngay Đức Phật

V́ vốn bởi quá tội t́nh căn kiếp
Thưở sinh thời tạo nghiệp dữ oan khiên
Nên báo ứng đúng phép luật hiện tiền
Mẹ ông phải thọ h́nh nơi đáy ngục

Cơm dâng miệng lại hóa thành ngọn lửa
Đói ră người thân tiều tụy xác xơ
Mục Kiều Liên nh́n Mẹ vẽ bơ phờ
Ḷng đau xót tuôn tràn thân hiếu tử

Phật bảo rằng " Muốn ra tay cứu độ ...
Phải chờ ngày Tự Tứ đúng trăng rằm
Các chư Tăng tụ hội quả duyên căn ..
Nên cầu khẩn mười phương chư Tăng giải "

Người sắm sửa an bày mâm quả trái
Để thỉnh mời chư Đại Đức thiền na
Dùng trí thông giải ách khổ Mẹ già
Thoát qua cảnh âm ma đường ngạ quỷ

Bậc giác ngộ viên thông thần tịnh trí
Đă thoát ṿng khổ lụy của nhơn sanh
Tâm chánh chơn an định Giác Duyên hành
Chư Tăng chú đồng giải đường nghiệp chướng

Mỗi năm đến ngày Vu Lan nguyện hướng
Về Mẹ Cha quá văng hoặc c̣n đây
Chút ḷng thương hiếu nghĩa vẹn ân này
Công dưỡng sanh đáp đền trong muôn một

Ái Linh
020806

Vu Lan Bính Tuất

Posted Image
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
kimcuongbien
Member Avatar
Giải IV Hội Thi EVT 2007



MẸ TÔI.!

...Mẹ tôi dáng nhỏ hao gầy
Nắng mưa khuya sớm dạn dày gió sương
...Trải bao sóng gió dặm trường
Vẫn cùng chung bước theo đường con đi
...........Giảng đường ngày tháng con ung dung bước
Mẹ vất vả nhiều nào được sẻ chia
Mỗi lần về thăm mẹ miệng con cứ tía lia :

_ Cứ thắc mắc: - Sao tay mẹ bên đen bên trắng ?
Con đau ḷng nhận ra từ phía nắng
Sao luôn là _ phía mẹ : - Mẹ ơi !!............................
Posted Image
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
phonglantrang
Member Avatar
Youth Mem
Chủ đề: VĨNH BIỆT




Rồi có lúc Mẹ ra đi thế đấy
Luật Nhân sinh .. Sống chết .. vốn chuyện thường.
Nhưng con trẻ ... nghĩ tṛ chơi thủa nhỏ
Tất cả rồi lột xác ... Ở ( lại ) trần gian ... !!!



~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~
Posted Image

Ta biết thân ta chẳng là ǵ ......Chỉ là cát bụi rải đường đi
Vốn chân thiên hạ vô t́nh lắm... Giẫm đạp thân ta có xót ǵ..
____________CÁT_BỤI_VÔ_THƯỜNG___________
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
phonglantrang
Member Avatar
Youth Mem
PHÚT CUỐI BÊN MẸ




Con lại về đây qú bên Mẹ , Mẹ ơi !
Chiều cuối Đông hoang lạnh nẫu ḷng người
Nh́n má hóp , mắt hốc sâu mờ dại
Con lặng cúi đầu, nước mắt bỗng trào rơi.


Con cứ đinh ninh Mẹ chỉ bệnh sơ thôi
Vẫn ríu rít và cười tươi khi thấy con về với Mẹ.
Dẫu Mẹ đón mừng con bằng những lời vô nghĩa
Con vẫn vui mừng v́ c̣n có Mẹ, mẹ ơi ...


Nhưng chiều nay biết con mất Mẹ thật rôi`
Da tái tím dán ḿnh trên manh chiếu.
Tim thoi tho'p trong ngực gày xương xẩu
Mắt đục mờ như tàn hết B́nh sinh ..



Muốn giang tay ôm con trọn vào minh
Mẹ quờ quạng đưa bàn tay run rẩy
Nhưng sức kiệt , bàn tay rơi buông thơng
Ánh mắt mừng miệng chẳng thốt thành câu


Mẹ oằn ḿnh lăn lộn mỗi khi đau
Con nhói buốt như chính ḿnh mang bệnh
Máu đỏ thẫm cứ xối ào từng bụm
Mẹ chết dần..chẳng cứu được Mẹ ơi !



Mẹ cứ ước ao trước lúc qua đời
Cô gái Út đă tṛn bề gia thất
Con chưa kịp lấy chồng ..Me thời đă mất
Để bây giờ con ân hận khôn nguôi ...


* * *

Phút chia ly khi mắt nhắm tay xuôi
Mẹ chẳng nói dù một lời trăn trối ,
Mặt ngời sáng dưới ánh dèn buổi tối
Thảnh thơi đi ,giữa tiếc nuối bao người.



( Chuyện Tử sinh - Âu định mệnh của trời
Có muốn khác cũng chẳng sao khác được.
Một lạy này Con xin Vĩnh biệt
Để tiễn Mẹ kính yêu vào cơi Vĩnh hằng )



27/1o/1994
CB_VT
Posted Image

Ta biết thân ta chẳng là ǵ ......Chỉ là cát bụi rải đường đi
Vốn chân thiên hạ vô t́nh lắm... Giẫm đạp thân ta có xót ǵ..
____________CÁT_BỤI_VÔ_THƯỜNG___________
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
phonglantrang
Member Avatar
Youth Mem
THƠ KHÓC MẸ



Chơ vơ một nắm đất nâu
Cỏ lan mấy cọng, bia sầu lạnh tanh
Khói hương nghi ngút tỏa quanh
Để con thương Mẹ quặn ḷng Mẹ ơi.
Chuân chuyên gian khổ một đời ,
Đói cơm , khát mắm từ thời bé thơ .
Lấy chồng chẳng được cậy nhờ
Hết Nam rồi Bắc , mắt mờ ngóng trông .
Bốn con nheo nhóc bên hông,
Mẹ chồng già - lẫn , ruộng đồng sớm hôm
Thương con , thương mẹ thiếu cơm
Nhịn ăn , cải luộc cầm ḷng lúc sinh.
Héo ṃn v́ bệnh thần kinh
Ruộng hè nóng bỏng , sấp ḿnh mê man
Khổ đau chẳng chút thở than
Yên ḷng chồng , để đánh tan quân thù.

* * *

Giờ th́ ỵên giấc ngàn Thu ,
Con khôn , nhà rộng, làm ǵ Mẹ ơi ?
Bao năm giặc giă tơi bời
Giờ Cha về lại , Mẹ thời ra đi
Miếng ngon , của lạ , thiếu chi ?
Nệm giường êm ấm , Mẹ th́ nằm đây .
Vùi thân giữa cỏ và cây ,
Đói cơm , thiếu nước , đất dày nặng đen ...
Mẹ ơi , xưa khổ bao phen ,
Mẹ mong con dại lớn khôn trưởng thành
Giờ con Mẹ đă thành danh ,
Những mong Mẹ khỏe đáp đền công lao ...
Để cha được thỏa ước ao ,
T́nh già cháy bỏng , sớm chiều bên nhau
Đắp bù xưa sống khổ đau ,
Xa chồng , vất vả những ngày đơn côi

* * *

Ngàn Thu ly biệt ... Mẹ ơi !
Sống khôn , thác xuốnng sưôi vàng linh thiêng
Mẹ về thăm chúng con luôn
Cháu con có Mẹ ,cửa nhà thêm vui
Để cha con bớt thủỉ thui
Không c̣n cô quạnh vào ra thẩn thờ ..


* * *

Mấy lời khóc Mẹ .. ơ hờ
Mẹ linh thiêng hẳn năy giờ đă nghe .!



Mộ Mẹ 04/01/1994
CB_VT
Posted Image

Ta biết thân ta chẳng là ǵ ......Chỉ là cát bụi rải đường đi
Vốn chân thiên hạ vô t́nh lắm... Giẫm đạp thân ta có xót ǵ..
____________CÁT_BỤI_VÔ_THƯỜNG___________
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
phonglantrang
Member Avatar
Youth Mem



RIÊNG DÀNH MỘT NỬA .




Ghe' vào thăm Mẹ sáng nay
Trời buồn u uất , chốn này tôn nghiêm
Nhấp nhô bia mộ ghi tên
Thấp cao nấm đất dọc triền ven sông .
Thinh không một khoảnh mênh mông
Để người nằm dưới say đằm giấc Thu .
Mẹ nằm , sông cạnh hát ru
Chùa bên , Kinh thỉnh những chiều ḥang hôn .
Cách xa nhịp sống ,tiếng ồn
Thả hồn phiêu lăng ,quên đời nhiễu nhương
Thảnh thơi nh́n ngắm Chương Dương
Nhịp cầu sừng sững , vươn ḿnh sông sâu
Mẹ ơi ! Chính Mẹ nhịp cầu
Nối con - Cuộc sống ban đầu tuổi thơ
Mẹ ơi ! Chính Mẹ là Bờ
Để con bám víu trước giờ nổi trôi
Nay , vô tri nắm đất thôi ,
Hẫng ḷng con trẻ bồi hồi xót thương
Mai con giă biệt qụê hương
Xa xôi vạn dặm , chẳng thường ghé thăm
Khắc ghi nơi chốn Mẹ nằm
Riêng dành một nửa sâu đằm tim con




(Mộ Mẹ sau 100 ngày )
CB_VT
Posted Image

Ta biết thân ta chẳng là ǵ ......Chỉ là cát bụi rải đường đi
Vốn chân thiên hạ vô t́nh lắm... Giẫm đạp thân ta có xót ǵ..
____________CÁT_BỤI_VÔ_THƯỜNG___________
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
Ái Linh
Member Avatar
Silver Mem

THƯƠNG VỀ MẸ

Một vài câu con xin đề tặng Mẹ
Gởi gió ngàn đem đến tận trời xa
Mẹ của con ánh mắt thật ôn ḥa
Niềm tha thiết yêu thương bầy trẽ dại

Trút linh hồn Ba không c̣n ở lại
Cùng Mẹ yêu chăm sóc lũ ấu thơ
Bảy đầu xanh đêm lại ngóng trông chờ
Ngoài cổng nhỏ bóng h́nh Ba đâu biến

Đôi mắt Mẹ u buồn ngày đưa tiễn
Quấn khăn sô chưa đủ tuổi bốn mươi
Đám con thơ th́ cứ măi vui cười
Chúng đâu biết nỗi ḷng người cô phụ

Chiều hôm ấy mưa rơi như thác lủ
Chổ Ba nằm buồn ... buồn quá Mẹ ơi
Con ngây thơ chờ đợi dứt mưa trời
Ba sẽ về cạnh bên ru con ngủ

Đêm về đêm ánh đèn chao dáng rũ
Mẹ âu sầu giọt lụy đọng hoen mi
Thay thế Ba ... Mẹ gánh nặng vai gh́
Nuôi con lớn bao nhọc nhằn gian khổ

Tóc của Mẹ đă phai v́ sương gió
Lệ vẫn hoài rơi chảy giữa canh khuya
Đôi cánh tay mệt mơi nắng mưa đùa
Nhiều cay đắng vẫn c̣n chưa vở vụn

Ái Linh
200806

*** Một phần linh hồn con nằm cạnh Ba
*** Phần c̣n lại con đang nằm bên Mẹ


----------------------------------

Những bài thơ viết về Mẹ của PLT thật quá nhiều cảm xúc ... Ái Linh xin chia sẽ nỗi buồn với Cát và những ai không c̣n Mẹ trên cỏi đời này ....Mến

Posted Image
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
phonglantrang
Member Avatar
Youth Mem
MẸ ƠI .... SAO CON LẠI LẺ LOI ...??



Trên chuyến xe tôi về từ Đà lạt
Trước ghế tôi ngồi là một căp Mẹ - Con..

Người Mẹ th́ đoan trang
Cô con th́ nhơng nhẽo
Nh́n đứa con bơ phờ , sầu héo
Khẽ kéo lại gần .. người Mẹ bảo: "Ngủ đi con "

Đứa con gái xinh ngoan
Ngước nh́n lên nũng nịu
Nó thầm nói :"- Vai Mẹ gày nhỏ lắm,
Con tựa vào thành ghế ngủ ngon hơn"

Ngừơi Mẹ nh́n đứa con
Đầu nhẹ lắc,mắt thoảng hơi sương khói
Tay luồn nhẹ dưới cái đầu bướng bỉnh
Chỉnh lại dáng ngả đầu .. rồi xiết nhẹ ṿng tay ...!

* * *
Mắt tôi chợt cay
Mi mắt bỗng chợt nghe nóng hổi
Tôi quay mặt thật nhanh vào bóng tối
Giấu giọt Lệ nào ̣a ập sắp trào tuôn ...

Chợt gọi thầm tâm khảm " Mẹ của con "
Bao năm tháng sao bỏ con biền biệt ?
Có những lúc con bên đời cay đắng
Chỉ thèm nằm trong tay Mẹ chở che ...

Tấm thân buồn , con cô lẻ , bôn ba
Ḍng đời đó đục trong mà mộng ảo
Người nhân thế cạnh nhau đầy lạnh lẽo
Biết ẩn đâu hơi buốt gió Đông lùa ?

Giấu những ǵ tái tê
Con cứ cố ngẩng đầu lên nghạo nghễ
Ai cũng bảo con tự tin , cứng cỏi
Chỉ riêng con .. lặng khóc lúc đêm về !






CB_VT

____________________________________________________________

****** Cảm ơn sis AL đă đồng cảm với tâm trạng Cát và sẻ chia với Cát
Mong rằng những chân t́nh này sẽ là động lực mạnh mẽ giúp Cát vươn lên và sống tốt đẹp hơn .....Thương mến !
Posted Image

Ta biết thân ta chẳng là ǵ ......Chỉ là cát bụi rải đường đi
Vốn chân thiên hạ vô t́nh lắm... Giẫm đạp thân ta có xót ǵ..
____________CÁT_BỤI_VÔ_THƯỜNG___________
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
ConThuyenKhongBen
Member Avatar
Youth Mem
****** NHỚ MẸ*****

Chiều nay con nhớ mẹ nhiều,
Bao nhiêu cay đắng, lắm điều đau thương,
Con nay trên vạn nẻo đường,
Một thân côi cút đêm trường thương thân,
Người ta có mẹ đỡ đần,
Ủi an, dẫn dắt, ân cần trông nom,
Nh́n xem " mẹ mẹ con con "
Đời mà có đắng cũng c̣n "t́nh thiêng"
Trở về bên gối mẹ hiền,
Nhẹ nhàng mẹ bảo " con yên đi nào,
Cuộc đời dẫu có ra sao,
Bên con c̣n mẹ con nao núng ǵ"
Giật ḿnh cơn mộng bay đi,
Một thân con vẫn lầm ĺ gió sương,
Mẹ ơi xin mẹ hăy thương,
Phù con trên những nẻo đưởng gian truân,
Dẫu đời có gập có ghềnh,
Đừng bao gị té tủi thân vô vàn,
Mẹ ơi đời dẫu đa-đoan,
Bao lời mẹ dạy rơ ràng không quên,
Sống sao xứng với lời khuyên,
Mẹ được yên giấc nơi miền xa xôi.

Tặng Cát
Posted Image

***** Con Thuyền Không Bến*****

Cố hương mộng lạc hồn chưa tỉnh
Đất khách mơ tan dạ đắm sầu
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
ConThuyenKhongBen
Member Avatar
Youth Mem
******* MƠ VỀ ME*******

Đường đời con vẫn bước đi thôi,
Thiếu mẹ đời con đă nhạt rồi,
Nặng-nhọc đôi vai thân mệt lả,
Gian-nan quang gánh xác đừ hơi,
Đời trôi với kiếp người sương gió,
Sống lạc trong nguồn kẻ đăi-bôi,
Vọng khát đôi tay hiền mẫu-tử,
Êm đềm quên hết chuyện đầy vơi.
Posted Image

***** Con Thuyền Không Bến*****

Cố hương mộng lạc hồn chưa tỉnh
Đất khách mơ tan dạ đắm sầu
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
MUC DONG
Member Avatar
V.I.P
Posted Image
Posted Image

___________banquantri_emvatho@yahoo.com.vn__________
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
MUC DONG
Member Avatar
V.I.P
phonglantrang
Aug 22 2006, 05:22 PM
MẸ ƠI .... SAO CON LẠI LẺ LOI ...??



Trên chuyến xe tôi về từ Đà lạt
Trước ghế tôi ngồi là một căp Mẹ - Con..

Người Mẹ th́ đoan trang
Cô con th́ nhơng nhẽo
Nh́n đứa con bơ phờ , sầu héo
Khẽ kéo lại gần .. người Mẹ bảo: "Ngủ đi con "

Đứa con gái xinh ngoan
Ngước nh́n lên nũng nịu
Nó thầm nói :"- Vai Mẹ gày nhỏ lắm,
Con tựa vào thành ghế ngủ ngon hơn"

Ngừơi Mẹ nh́n đứa con
Đầu nhẹ lắc,mắt thoảng hơi sương khói
Tay luồn nhẹ dưới cái đầu bướng bỉnh
Chỉnh lại dáng ngả đầu .. rồi xiết nhẹ ṿng tay ...!

* * *
Mắt tôi chợt cay
Mi mắt bỗng chợt nghe nóng hổi
Tôi quay mặt thật nhanh vào bóng tối
Giấu giọt Lệ nào ̣a ập sắp trào tuôn ...

Chợt gọi thầm tâm khảm " Mẹ của con "
Bao năm tháng sao bỏ con biền biệt ?
Có những lúc con bên đời cay đắng
Chỉ thèm nằm trong tay Mẹ chở che ...

Tấm thân buồn , con cô lẻ , bôn ba
Ḍng đời đó đục trong mà mộng ảo
Người nhân thế cạnh nhau đầy lạnh lẽo
Biết ẩn đâu hơi buốt gió Đông lùa ?

Giấu những ǵ tái tê
Con cứ cố ngẩng đầu lên nghạo nghễ
Ai cũng bảo con tự tin , cứng cỏi
Chỉ riêng con .. lặng khóc lúc đêm về !






CB_VT

____________________________________________________________

****** Cảm ơn sis AL đă đồng cảm với tâm trạng Cát và sẻ chia với Cát
Mong rằng những chân t́nh này sẽ là động lực mạnh mẽ giúp Cát vươn lên và sống tốt đẹp hơn .....Thương mến !

Posted Image
Posted Image

___________banquantri_emvatho@yahoo.com.vn__________
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
MUC DONG
Member Avatar
V.I.P
Ái Linh
Aug 2 2006, 05:36 AM
THÁNG BẢY VU LAN

Tháng Bảy Vu Lan là mùa báo hiếu
Nhớ tích Thanh Đề thọ phạt ngục sâu
Thương Mẹ ... Mục Liên nước mắt nhiệm mầu
Trở về am đường cầu ngay Đức Phật

V́ vốn bởi quá tội t́nh căn kiếp
Thưở sinh thời tạo nghiệp dữ oan khiên
Nên báo ứng đúng phép luật hiện tiền
Mẹ ông phải thọ h́nh nơi đáy ngục

Cơm dâng miệng lại hóa thành ngọn lửa
Đói ră người thân tiều tụy xác xơ
Mục Kiều Liên nh́n Mẹ vẽ bơ phờ
Ḷng đau xót tuôn tràn thân hiếu tử

Phật bảo rằng " Muốn ra tay cứu độ ...
Phải chờ ngày Tự Tứ đúng trăng rằm
Các chư Tăng tụ hội quả duyên căn ..
Nên cầu khẩn mười phương chư Tăng giải "

Người sắm sửa an bày mâm quả trái
Để thỉnh mời chư Đại Đức thiền na
Dùng trí thông giải ách khổ Mẹ già
Thoát qua cảnh âm ma đường ngạ quỷ

Bậc giác ngộ viên thông thần tịnh trí
Đă thoát ṿng khổ lụy của nhơn sanh
Tâm chánh chơn an định Giác Duyên hành
Chư Tăng chú đồng giải đường nghiệp chướng

Mỗi năm đến ngày Vu Lan nguyện hướng
Về Mẹ Cha quá văng hoặc c̣n đây
Chút ḷng thương hiếu nghĩa vẹn ân này
Công dưỡng sanh đáp đền trong muôn một

Ái Linh
020806

Vu Lan Bính Tuất

Posted Image
Posted Image

___________banquantri_emvatho@yahoo.com.vn__________
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
Ái Linh
Member Avatar
Silver Mem

CHUYẾN XE CỦA MẸ

Trên chuyến xe con đường về thăm Mẹ
Khách mơ màng lo nghỉ chuyện đầu năm
Cảnh vùn vụt lướt qua nh́n thật lẹ
Tàu lắc lư , như điệu vơng xưa nằm

Bóng Mẹ quê cứ chập chờn trong trí
Tiếng ầu ơ ru con ngủ cho say
Nhịp đong đưa theo nắng về thủ thỉ
Lũ gà trưa ḥa điệu gáy kêu bầy

Con nhớ lắm những chiều vang tiếng guốc
Mẹ vào ra chăm sóc mảnh vườn sau
Đôi vai trĩu với bàn tay gầy guộc
Xới trồng vun t́m hai bữa khoai mầu

Những đêm gió trở trời mưa thổi mạnh
Mái hiên ngoài phần phật tiếng rền la
Mẹ lo lắng đám con thơ nhuốm lạnh
Đốt đèn soi kiểm soát cả quanh nhà

Khi con lớn gánh đời càng thêm nặng
Nỗi ưu tư ẩn hiện mắt Mẹ hiền
Đêm thao thức Mẹ hay ngồi yên lặng
Rồi chợt buồn , rơi giọt lệ truân chuyên

Con hiểu lắm Mẹ ơi , con hiểu lắm !
Mấy mươi năm nh́n Mẹ luống u hoài
Đôi khi giận ông trời nơi xa thẳm
Gieo làm ǵ số phận bạc hồng phai

Mái tóc Mẹ giờ đây đà trắng xóa
Không mặn mà óng mượt giống như xưa
Đôi tay Mẹ hôm nay gầy guộc quá
Trên làn da dấu mệt mơi như vừa

Chuyến xe lửa mang con về viếng Mẹ
Như ḍng đời trôi măi tựa ṿng quay
Có một chút nắng hồng vừa chợt hé
Tự dưng thèm ... sống lại lúc thơ ngây !


Ái Linh
06 Jan 2007


Posted Image
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
Ái Linh
Member Avatar
Silver Mem

HỒN CON XIN VỀ BÊN MẸ

Khi nỗi buồn kéo về vây chặt
Con chỉ muốn ngă vào ḷng Mẹ bao dung
Ánh mắt từ bi chan chứa thâm t́nh
Như xoa dịu vết thương ḷng đang sâu xé

Có một lúc , con nh́n ḿnh như kẽ lạ
Như thú hoang vùng vẫy giữa con người
Như mặt trời đă mất vẽ xinh tươi
Mặc mây gió gọi mời chung điệu múa

Tấm thân xưa bụi đời đang vây bủa
Linh hồn con héo úa mỗi ngày qua
Con muốn về t́m kỷ niệm đă xa
Bên gối Mẹ chan ḥa ḷng rộng mở

Nhưng ! Thưa Mẹ , sao ḷng con rất sợ !
Lớp bụi dơ c̣n bám ở trong hồn
Chiếc áo trần vẫn mặc lúc hoàng hôn
Con gái Mẹ lại buồn thêm đôi chút

Những lúc ấy h́nh như ḷng thúc giục
Nỗi chán chường đánh gục cả đời con
Đường về xưa lối cũ có như c̣n
Con lại ước nằm trong ṿng tay Mẹ

AL


Posted Image
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
ZetaBoards - Free Forum Hosting
Create your own social network with a free forum.
« Previous Topic · Thơ Cho Cha Mẹ Và Quê Hương · Next Topic »
Add Reply

Theme designed by Lighty of Outline. Theme coded by Pando of GForce and ZNR.