Welcome Guest [Log In] [Register]
Welcome to EMVATHO HOME. We hope you enjoy your visit.


You're currently viewing our forum as a guest. This means you are limited to certain areas of the board and there are some features you can't use. If you join our community, you'll be able to access member-only sections, and use many member-only features such as customizing your profile, sending personal messages, and voting in polls. Registration is simple, fast, and completely free.


Join our community!


If you're already a member please log in to your account to access all of our features:

Username:   Password:
Add Reply
Gã Hư Đồ
Topic Started: Apr 26 2006, 08:54 AM (4,099 Views)
ngodong
Member Avatar
Senior Mem

KHÔNG ĐỀ

Tôi viết tặng em
Bài thơ giữa lòng thành phố bụi
Nơi cơn mưa vừa rửa mát mặt đường
Em có lạnh ...
Nơi bạt ngàn sương tuyết
Hãy bập bùng nương ánh lửa qua đêm...

Tôi viết tặng em bài thơ nơi khung cửa
Nơi tháng ngày chỉ đợi phút bình yên
Lòng phố hẹp nên thơ về chật chội
Gặm nhấm đời qua từng mảnh thu êm..

Tôi gửi tặng em bài thơ không vần luật
Chỉ để lòng thả khúc vu vơ ...
Mưa vẫn rơi mặt phố vẫn ơ hờ
Vài chiếc lá chở thơ ...
Che phố mát ...

Tôi viết tặng em ... bài thơ hay nhất
Nét thật tròn giọt mực cũng ngây thơ
Posted Image

________banquantri_emvatho@yahoo.com.vn_________
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
ngodong
Member Avatar
Senior Mem

KHẼ NGHE HẠ VỀ


Khe khẽ nhé hạ về nghe rất chậm
Bên góc trường ngồi nhặt tiếng ve rơi
Phượng loang đỏ cả chùm me con gái
Thả hương em bỗng chốc lại thơm đời
Posted Image

________banquantri_emvatho@yahoo.com.vn_________
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
ngodong
Member Avatar
Senior Mem

P
H
Ù

H
Ư


Em phù hư giữa cuộc chơi
Cái mơ , cái thực , cái vơi, cái đầy
Em sương khói giữa đêm ngày
Nét hiền , nét dịu , nét gầy, nét cao
Em là cái của chiêm bao
Ta rong rêu hát nghêu ngao giữa đời.
Posted Image

________banquantri_emvatho@yahoo.com.vn_________
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
ngodong
Member Avatar
Senior Mem

SƯƠNG PHAI

Sương phai thấp thoáng giọt lê
Từ trong phượng úa tiếng ve gọi mùa
Bỗng dưng như thật như đùa
Bỗng dưng tìm chút xuân xưa gọi mình .
Posted Image

________banquantri_emvatho@yahoo.com.vn_________
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
ngodong
Member Avatar
Senior Mem


ÁO TIỂU THƠ

Vậy đó ! Bỗng nhiên mà em lớn
Tuổi hai mươi đến có ai ngờ
Một hôm trận gió tình yêu lại
Đứng ngẩn trông vời áo tiểu thơ
Posted Image

________banquantri_emvatho@yahoo.com.vn_________
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
ngodong
Member Avatar
Senior Mem
GIẬN

Giận chi giận cả mùa thu
Để cơn gió bạt rối mù tóc em
Tội _ mình giận đã bao phen
Giọt châu như bạc lấm lem má hồng

Mùa đông có biết hay không ?
Lạnh chung cái lạnh thuở lòng chưa vui
Xuân về nắng ấm dòn tươi
Xinh tròn đôi má bởi môi nhỏ cười

Hạ đi ... áo trắng phượng rơi
Nhỏ ơi thôi giận đôi nơi ... nhắc thầm
Em về bên ấy tri âm
Còn tôi lòng phố ... nhủ thầm ... phải yêu ????
Posted Image

________banquantri_emvatho@yahoo.com.vn_________
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
ngodong
Member Avatar
Senior Mem

XIN


Tay em năm ngón sao gầy
Hai tay mười ngón lại đầy điều xin
Xin cho răng khểnh duyên mình
Xin cho đôi má hồng xinh khi cười

Khuôn vàng thước ngọc đôi mươi
Xin em khôn dại, non tươi chữ tình
Em cho một chữ lặng thinh
Tặng em hai chữ ân tình vẹn nguyên ...

Xin em cười nói huyên thuyên
Lúm tiền điên đảo chỉ mình tôi thôi
Em xin hơi ấm chỗ ngồi
Chia em chín vạn bồi hồi bên nhau ...

Cho rồi, em cất đẩu đâu
Còn tôi đem cất lần đầu dễ thương ....
Posted Image

________banquantri_emvatho@yahoo.com.vn_________
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
ngodong
Member Avatar
Senior Mem


{tangbongne} Mùa Valentines lại về .... chúc cho ai đó được hạnh phúc bên nửa yêu thương, chúc cho ai đó còn cô đơn sẽ tìm thấy 1 bờ vai chia sẻ, chúc cho ai đó sẽ tìm lại được nhau sau những tháng ngày xa cách . . . Chúc cho ngày lễ Valentines tràn đầy hạnh phúc, ko chỉ là nụ cười mà đôi khi những giọt nước mắt cũng là niềm hạnh phúc .... Không có Tình yêu nào vĩnh cửu, chỉ có những giây phút vĩnh cửu của Tình yêu. Chúc cho những ai đã yêu, đang yêu và sắp sửa yêu sẽ mãi mãi được hạnh phúc ! ! ! !

{tangbongne}
Posted Image

________banquantri_emvatho@yahoo.com.vn_________
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
ngodong
Member Avatar
Senior Mem

MƠ NẮNG MỚI

Mi ngoan nhé khép hờ mai đợi nắng
Mai em về ấm đủ một mùa xa
Đêm vọng mộng bước ngà ai êm ả
Khói sương nào áo mỏng trượt vào ta

Triền suối cạn trơ mầm phơi sỏi đắng
Lòng nhiên khô , nhỏ lệ đã rót dầy
Khúc tương tư - dạ khúc đêm gầy
Vòng tay khóc tình này theo trăng khuyết

Mơ nắng mới hong hơ ngày ly biệt
Đợi em về vắt kiệt góc đơn côi
Rủ chân em ... nắng mới toả chân đời
Cho đủ ấm khói chiều mùa mơ nắng.

gã hư đồ
Posted Image

________banquantri_emvatho@yahoo.com.vn_________
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
ngodong
Member Avatar
Senior Mem


N

N
G

M
A
I


Nắng mai rắc ngọn tóc dài
Sợi bay điểm nét trang đài áo em
Nhớ người xưa - nhớ vai em
Chiều buông tĩnh lặng xuống thềm chưa nguôi
Posted Image

________banquantri_emvatho@yahoo.com.vn_________
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
ngodong
Member Avatar
Senior Mem

ÁO

ĐÊM



Áo đêm rối mỏng tóc ai
Sợi bay , sợi ở , sợi xoay sở tình
Áo đêm khuya guốc một mình
Một mình đêm rối sợi tình người dưng
Posted Image

________banquantri_emvatho@yahoo.com.vn_________
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
ngodong
Member Avatar
Senior Mem

Đ
Ê
M

R

I

Đêm rối từng đêm vạt cỏ nồng
Hương xa đêm lạ hắt hiu mong
Ngồi chia bờ mộng đêm thêm rối
Buộc sợi tơ hồng khánh kiệt trông
Posted Image

________banquantri_emvatho@yahoo.com.vn_________
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
hoangtram
Member Avatar
Youth Mem





Người phu quét lá bên phố vắng..
Quét lá vàng..chớ quét mùa thu
Để có lá vàng nào vương tóc..
Ta sẽ dành chia nửa cho phu...









Hạnh phúc sẽ mãi mãi ben NGÔ ĐỒNG...
Posted Image
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
fx_

ngodong
Apr 26 2006, 08:54 AM

MONG

Chiều nay
Mây gió ngập ngừng...

Mưa giăng
Cuối ngõ ướt chừng
bước em

Mong đời
Giọt nắng đan xen

Hong khô
Mái tóc hương rền
Tuổi nai.


Nắng hong khô chửa tóc thề ...?
Mà sao hun hút ngõ về bặt tăm
Chiều nay trời bấc lâm thâm
Ngập ngừng gió lạnh căm căm rét hờ
Chỏng chơ một gã hư đồ ...


fx_
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
tommypham
Giải I Hội Thi EVT 2007
lau lam ro`i ngông ko co' ghe' la.i nha` bro de tham tho*, hom nay ghe' lai do.c tho bro nen ca~m xu'c , ngo^ng ta.ng cho bro mot câu tho ha


Tình ta như tãn đá buồn
dìm ta xuống vực vỡ nguồn mạch đau
vói tay hư ảo vẩy chào
mà sao ngơ ngẫn lối vào đường thơ.



ngông_usa
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
ngodong
Member Avatar
Senior Mem

Nợ


Nợ người một mảnh tình son
Nợ công danh bước vai mòn từ lâu
Nợ ta trả đến bạc đầu
Vẫn còn nặng khối cơ cầu trong tay


gahudo
Posted Image

________banquantri_emvatho@yahoo.com.vn_________
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
ngodong
Member Avatar
Senior Mem


NỬA


Nửa Ta ... bỗng thiếu hơi nằm
Nghe lòng chết nửa ...giữa ngân ngấn chiều .


gã hư đồ
Posted Image

________banquantri_emvatho@yahoo.com.vn_________
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
ngodong
Member Avatar
Senior Mem

LƯNG CHỪNG

Yêu người chín ủ mười ê
Diêu Bông còn sót lời thề tự dưng ...
Tình nghe đuối ngã lưng chừng
Bừng Bừng cơn bão lừng khừng lòng ta ...

Tình qua nửa bận đã già
Em qua nửa bận đã là ... xưa sau

Gã hư đồ
Posted Image

________banquantri_emvatho@yahoo.com.vn_________
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
ngodong
Member Avatar
Senior Mem

VỀ

Về qua tình đã ngang chiều
Đem câu hò hẹn đổ liều vào mơ
Ngấm ngầm chải chuốt câu thơ
Nằm nghe chân buốt bên bờ hoàng hôn .

Gã hư đồ
Posted Image

________banquantri_emvatho@yahoo.com.vn_________
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
ngodong
Member Avatar
Senior Mem


EM QUA

Đuối lòng bởi bước em qua
Để ta hối hả vọng bờ mi ngoan
Hương cau đổ xuống suối ngàn
Ta nghe trăm mảnh trăng vàng về chung.




Hello Giac Mo Xua . chúc vui nhé .
Posted Image

________banquantri_emvatho@yahoo.com.vn_________
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
Go to Next Page
« Previous Topic · Thơ Tình · Next Topic »
Add Reply

Theme designed by Lighty of Outline. Theme coded by Pando of GForce and ZNR.