Welcome Guest [Log In] [Register]
Welcome to EMVATHO HOME. We hope you enjoy your visit.


You're currently viewing our forum as a guest. This means you are limited to certain areas of the board and there are some features you can't use. If you join our community, you'll be able to access member-only sections, and use many member-only features such as customizing your profile, sending personal messages, and voting in polls. Registration is simple, fast, and completely free.


Join our community!


If you're already a member please log in to your account to access all of our features:

Username:   Password:
Add Reply
Gã Hư Đồ
Topic Started: Apr 26 2006, 08:54 AM (4,100 Views)
MUC DONG
Member Avatar
V.I.P
Posted Image
Posted Image

___________banquantri_emvatho@yahoo.com.vn__________
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
nguoi phu xe
Member Avatar
Youth Mem

MẮC CẠN

Ta mắc cạn trong đời thuờng mỏi mệt
Một vòng tay câu ân ái cũng không
Trong tiếc nuối ... tìm những gì trong mộng
Hồn rong rong ... chẳng chạm được môi hồng





Posted Image

Sáng nào cũng đốt phông lông... thế mà ... hix hix... Ế gì mà ... ế thế ....
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
ngodong
Member Avatar
Senior Mem



H

A


Cũng lâu lắm gã không về nơi cũ
Biết bờ ao, hàng dậu có ai rào
Mùa mận chín em có còn hương vở
Ngọn sen hồng còn se búp hôm nao ... ?

Cũng lâu lắm gã không về nơi cũ
Ngọn gió đùa hương tóc có như xưa
Hay mê mải đuổi theo đàn bướm lạ
Bỏ con đường ... gót nhỏ vẫn thường qua ?

Cũng lâu lắm ... nên gã mờ ký ức ?
Chẳng phải đâu gã vẫn nhớ xưa mình
Vẫn trò truyện dù trong cả lặng thinh ...
Dù tất bật ... gã vẫn còn _ nhắc nhỏ...

Cũng lâu lắm ... gã hứa về hôm đó ....
Posted Image

________banquantri_emvatho@yahoo.com.vn_________
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
ngodong
Member Avatar
Senior Mem

BẤT NGỜ

Bất ngờ tôi lã trong thơ
Bất ngờ có một gã khờ là tôi
Bất ngờ em lại xa xôi
Bất ngờ tôi nhận ra tôi gã khờ
Posted Image

________banquantri_emvatho@yahoo.com.vn_________
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
gió thu
Member Avatar
Youth Mem
GÃ HƯ ĐỒ..!!
******
Hư đồ một gã say say tỉnh
Dốc cạn sầu vơi thấm thấm buồn
Thơ gieo vần ngược đà sai lối
Chếnh choáng hồn mơ ...cạm bẫy tình..!
___________

GT ghé thăm trang thơ của huynh,,thơ huynh thật hay.GT chúc huynh thơ mãi hay và trang thơ của chúng ta luôn dồi dào thơ mới....Chào thân ái huynh {cafenhe}
Posted Image
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
ngodong
Member Avatar
Senior Mem
Ngô Đồng huynh thx muội Gió Thu ghé thăm cái quán cóc của huynh chúc muội luôn trẻ đẹp mãi với thơ nhé .

Thân. ND

*****
QUÁN CHIỀU

Bất ngờ em ghé thăm tôi
Thoảng hương ngọn gió thu rơi vào mình
Quán chiều tôi chợt lặng thinh...
Tại em ... tôi cứ đắm mình vào thơ.

*** Quán chiều ... tôi lại vu vơ ....


GÃ HƯ ĐỒ .
Posted Image

________banquantri_emvatho@yahoo.com.vn_________
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
NguoiKhanTrang
Member Avatar
Youth Mem
Thơ hay lắm bro Ngô Đồng ....thể thơ lục bát bro làm rất tuyệt .....hình như những cái không đạt được luôn làm cho người ta khao khát ,và ước ao ...NKT cũng vậy ....ước gì làm được một bài thơ lục bát nhỉ ? ...và mơ ước vẫn chỉ là ước mơ ...chúc bro những ngày cuối tuần vui vẻ , hạnh phúc ,bên người yêu và những người thân ....




Chiều nghiêng cánh rũ lê thê gió
Ai dạo trên đồi những phím tơ
Nhặt lấy cô đơn mây đánh rớt
Đêm nằm gối mộng khẽ ươm thơ .....
Posted Image
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
ngodong
Member Avatar
Senior Mem

ngodong cám ơn NKT ghé thăm cái quán cóc của huynh nhé. thơ NKT cũng xuất sắc đó , chúc luôn vui, thơ hay và cùng xây dựng diễn đàn ngày càng phát triển nhé .

PHẢI

Phải ai lòng đang lạnh
Hay cuộc tình đang sôi
Từng vần thơ khắc khoải
Rơi vào ngàn hoài ai

Phải đông tràn buốt giá
Như em còn nơi xa
Chiếc khăn lòng vội vã
Bạc thếch một đời qua...

Phải đâu chưa từ giã
Đã nghe lòng xót xa
Tại em về muôn ngả
Bóng ẩn mờ thơ ta...


Gã hư đồ.
Posted Image

________banquantri_emvatho@yahoo.com.vn_________
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
NguoiKhanTrang
Member Avatar
Youth Mem
NKT trở lại thăm trang thơ hay của Ngô Đồng và xin lưu lại đôi dòng thơ ...kỷ niệm


NGUYỆT SẦU


Nguyệt sầu đêm hấp hối
Nghe thời gian qua đời
Đi về ngang ngõ tối
Đổ xuống đời bóng côi ...


GỌI GIÓ ....

Gọi gió về cuốn dùm nỗi buồn đi
Mượn chút nắng rơi lung minh ngoài ngõ
Nói dùm ta lời yêu chưa kịp ngỏ
Sợ thời gian cứ gõ nhịp ..chẳng chờ ....


ĐÔNG ...

Dường như đông qua ngang cửa
Gió lùa hiu hắt song thưa
Ai nhóm dùm ta ngọn lửa...??
Con tim đã chết bao mùa ...


MỘT LẦN THÔI ....

Xin một lần gió ngoài sân ngừng thổi
Để thu đừng lay nhẹ lá vàng rơi
Và ta ước một lần em sẽ tới
Đến thật gần trao tặng nụ môi hôn ...


KHÔNG TRỞ LẠI ...

Tuổi cứ theo mùa đi mãi
Rồi không trở lại bao giờ
Tóc xanh theo thời gian rối
Nhuộm dày trăng trắng sương rơi ....


Ghé lại nhé và khơi thêm lửa ấm
Để bàn tay xiết chặt lấy bàn tay ....
Chúc Ngô Đồng vui , khỏe và ....thơ thật hay


Posted Image
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
NMMT
Member Avatar


Có Gã Hư Đồ vừa bước ngang
Dẫm lên chiếc Lá xào xạc vàng
Một mình cùng bóng tìm kỹ niệm
Giữa một dòng đời quá thênh thang

Anh cho em hỏi Tình là chi
Mà sao dĩ vãng còn ôm ghì
Rồi chợt dể lòng nghe băng giá
Không đành quên được chuyện người di

Rồi cớ vì ai mắt Anh sầu
Buồn như những giọt Mưa chiều ngâu
Phong trần áo bạc đời lê gót
Thầm hỏi lòng mình Người Xưa dâu

Và thế cuối trời bước lãng du
Trong tay Anh chén bạc chén thù
Uống say quên hết Đời nghiệt ngã
Chôn vùi nỗi nhớ vào thiên thu

Dạ NMMT xin dược phép mạo muội lưu lại dôi dòng thơ này mến tặng nick Gã Hư Dồ, dạ vì nick và Thơ rất hay, và NMMT xin gởi lời mến chúc Gã Hư Dồ ngàn lời chúc thật bình an và những gì tốt dẹp nhất trong cuộc sống, dạ và lần nữa, xin cám ơn Gã Hư Dồ cho những bài Thơ rất hay mà NMMT đã dược dịp thưởng thức qua
Mến
NMMT
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
ngodong
Member Avatar
Senior Mem
T
H
U

H

N


Ơ Thu sao khóc trong chiều
Phải Thu nũng nịu .. hay xiêu hồn buồn ?
Dễ thương con gió hay hờn ...
Đêm thu nghe dạ mộng chờn chập đêm ...

--------

ND cám ơn NMMT đã ghé thăm cái quán quán cóc của gã hư đồ và lưu lại bài thơ rất hay nhé. {tangbongne}
Posted Image

________banquantri_emvatho@yahoo.com.vn_________
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
ngodong
Member Avatar
Senior Mem

THƠ NHỎ .. !!

Buồn mưa nhỏ giọt hoài ai
Buồn em nhỏ giọt tình dài sang sông
Buồn thơ nhỏ mực trong lòng ...
Buồn ta nhỏ bước nên lông bông đời.
Posted Image

________banquantri_emvatho@yahoo.com.vn_________
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
ngodong
Member Avatar
Senior Mem

VỠ


Mới nghe tình ngọt xương da
Mà nay ong bướn đã bay xa rồi
Gầy trơ xám ngọn môi tươi
Nằm nghe ta vỡ chín mười .. ái ân .


GãHưĐồ
Posted Image

________banquantri_emvatho@yahoo.com.vn_________
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
ngodong
Member Avatar
Senior Mem

CHẠM

Cánh hồng khẻ chạm sương mai
Tóc ai khẽ chạm hình hài trong đêm
Môi em vừa chạm lụa mềm
Bỗng dưng thơ chạm rất hiền vào tay...
Posted Image

________banquantri_emvatho@yahoo.com.vn_________
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
ngodong
Member Avatar
Senior Mem

LỜI KHẤN NHỎ

Đêm trách móc trái tim mình khờ dại
Tỉnh hay say giấc ngủ ngưỡng thiên đường
Lời khấn nhỏ trong bài thơ hiu hắt
Toả hương trầm theo ngọn gió bay lên

Trong ánh nến mắt đêm buồn dìu dịu
Ngàn lung linh sương khói đã lâu rồi
Em có đợi mai tôi về bên ấy
Hay bên này lời khấn vẫn buông đêm .

Xin dấu thánh ơn lành ban nhục thể
Đoạn đường con dâu bể chốn phiêu bồng
Thảm cỏ xanh ru mượt mấy mong manh
Lời khấn nhỏ ...chao ơi ...mùa thú tội .

GãHưĐồ
Posted Image

________banquantri_emvatho@yahoo.com.vn_________
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
ngodong
Member Avatar
Senior Mem

Nợ


Bóng xưa neo giữa đời thường
Đi trăm nơi vẫn một phương tìm về
Nợ em một thuở tóc thề
Nợ ta nửa gánh sơn khê chưa tròn
Posted Image

________banquantri_emvatho@yahoo.com.vn_________
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
ngodong
Member Avatar
Senior Mem

LÁ HIU.


Tình như lúc lở lúc bồi
Lòng ta khuyết mãi phía trời tháng giêng
Áo bươm sút chỉ đường viền
Mượn em sợi tóc khâu duyên chưa thành
Nhắn người bên ấy về nhanh
Diêu Bông ngàn lá để dành từ yêu
Lá chờ thương ngọn lá hiu
Bên sông lở khúc đò chiều chưa xuôi.
Posted Image

________banquantri_emvatho@yahoo.com.vn_________
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
ngodong
Member Avatar
Senior Mem

NGÕ
SẦU
RIÊNG


Nhớ hôm người vụt xa tôi
Miếng trầu rơi vỡ trên triền phù miên
Câu thơ chạm ngõ sầu riêng
Bao năm lẩn trốn còn nguyên nỗi buồn .
Posted Image

________banquantri_emvatho@yahoo.com.vn_________
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
ngodong
Member Avatar
Senior Mem

G
I

T

C
H
I

U


Gịot chiều mắt lệ lau qua
Buồn vui nửa mảnh trăng già treo nghiêng
Giọt tình loang xuống dốc triền
Bỏ ta cùng với nỗi niềm trắng tang.
Posted Image

________banquantri_emvatho@yahoo.com.vn_________
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
ngodong
Member Avatar
Senior Mem

N
G
Ư

I

D
Ư
N
G

Người đi qua phố một mình
Một tia mắt đủ tội tình người dưng
Môi xuân nụ ửng nắng bừng
Tôi con chim lạ bỏ rừng đi hoang
Posted Image

________banquantri_emvatho@yahoo.com.vn_________
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
ZetaBoards - Free Forum Hosting
Fully Featured & Customizable Free Forums
Learn More · Register Now
Go to Next Page
« Previous Topic · Thơ Tình · Next Topic »
Add Reply

Theme designed by Lighty of Outline. Theme coded by Pando of GForce and ZNR.