Welcome Guest [Log In] [Register]
Welcome to EMVATHO HOME. We hope you enjoy your visit.


You're currently viewing our forum as a guest. This means you are limited to certain areas of the board and there are some features you can't use. If you join our community, you'll be able to access member-only sections, and use many member-only features such as customizing your profile, sending personal messages, and voting in polls. Registration is simple, fast, and completely free.


Join our community!


If you're already a member please log in to your account to access all of our features:

Username:   Password:
Add Reply
Giọt Buồn Trăm năm
Topic Started: Apr 7 2006, 01:40 PM (4,581 Views)
Tuyet lan
Member Avatar
Diamond Mem

{tangbongne}
Cám ơn anh tặng ảnh hây cho (tl)

Hi anh MD, em về thăm lại anh ...

Wow anh dzạo nầy, viết chữ pháp hây , nha

Nhớ nhau , con tim chiều muốn gập
Mưa rơi buồn măi lúc chia ly
Gịng đời , cănh lá thu sang
Đoạn t́nh , ngan trái dỡ dang, u_hoài

Gió mây không hẹn giờ bay
Như bờ biễn cát trắng đầy nơi nơi
Không c̣n thân ái trao nhau
Thương thương, phượng vỹ , t́nh si mắt nḥa (tl)
Posted Image

Posted Image
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
MUC DONG
Member Avatar
V.I.P

Hello , anh MD thx TL ghé thăm anh với bài thơ hay nhé, mến chúc TL luôn vui và sáng tác nhiều thơ ca hay .
Posted Image

___________banquantri_emvatho@yahoo.com.vn__________
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
GHOSTRETURN

" Ừ, nhỉ ! Cho ta mượn tiếng cười "
Vay làm quà cưới, gượng cười tươi
Mai ta trả lại vành khăn trắng
Trả cả trăm năm, trả kiếp ngưởi .......
.....................................................
GHOST ghé thả vu vơ vài câu, v́ thơ của MD hay quá . Cám ơn bạn đă làm thư pháp cho GHOST, chúc MD và gia đ́nh vui khỏe HAPPY NEW YEAR
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
Tuyet lan
Member Avatar
Diamond Mem

{tangbongne} {tangbongne} {tangbongne}


Em Về Thăm Anh (MD)


Gió mưa tuôn đổ thu đông
Tuyết hoài giăng phủ ngoài đồng ngô cây
Anh ơi , họa măi thơ t́nh
Đêm về , gỡi mănh t́nh vào , hạt rơi

Bên bờ cát trắng gió lùa
Em đi muôn nẻo , như hoa trỗ mùa
Trăng buồn ngả bóng lẽ loi
Chờ cho mưa xuống , bắt cầu gập nhau (tl)
Posted Image

Posted Image
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
MUC DONG
Member Avatar
V.I.P
{tangbongne} Mục Đồng thx GOUSTRETURN & TUYET LAN đă ghé thăm trang thơ MD. và lưu lại những bài thơ hay để lưu niệm... Thân chúc các bạn luôn vui and thơ hay cùng bè bạn EVT nhé . :)

Thân ái !

MD.
Posted Image

___________banquantri_emvatho@yahoo.com.vn__________
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
MUC DONG
Member Avatar
V.I.P


BÀI THƠ C̉N SƯƠNG ĐỌNG


Về thăm chút bài thơ c̣n sương đọng
Mắt mùa thu thương ngút một người mong
Ngựi vẫn đứng bên đớ gió lộng
Nước mắt buồn cạn kiệt sức mùa đông

Trên thảm cỏ hồn nhiên bên triền suối
Vẫn phơi ḿnh hóng hớt lá chiều thu
Em vàng quá xanh xao mùa rơi vội
Bài thơ em nghe tội bước chân đớ

Môi ngoan nhé ... bài thơ ơi đừng khóc
Sợ vàng bay úa nhạt bước chân người
Tội hạt sương ... man mác lại vỡ đôi
Thôi kết nụ thơ người thu không lối.
Posted Image

___________banquantri_emvatho@yahoo.com.vn__________
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
tieumuoivn
Member Avatar
Giải Khuyến Khích EVT 2007
giọt buồn ai thả trăm năm
ngứơc nh́n ḷng lại đăm đăm giọt buồn
sầu ơi hăy đợi đừng tuôn
để người vui lại đừng buồn nữa nha! {buon}

h́ h́ hông lẽ ... {vui} tieumuoi lại đ̣i MD ĺ x́ chứ




Offline Profile Quote Post Goto Top
 
MUC DONG
Member Avatar
V.I.P


VỀ

Người về cánh hạc lưng mây
Miên du ... nửa giấc vơi đầy càn khôn
Nổi ch́m trong rẻo ba bôn
An nhiên một ngọn môi hôn ngọt đời .
Posted Image

___________banquantri_emvatho@yahoo.com.vn__________
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
MUC DONG
Member Avatar
V.I.P

LƯNG CHỪNG


Lưng chừng ... t́nh đă trở triền
Ta con dốc ngược vào miền tịch liêu .
Posted Image

___________banquantri_emvatho@yahoo.com.vn__________
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
nguoiphu_quetduong
Member Avatar
Giải III Hội Thi EVT 2007


CUỐI VƯỜN THU

Nửa mảnh trăng ai rụng cuối vườn
Bàng khô xơ lá mảnh thấm sương
Nửa mảnh chung chiêng vàng vọt khóc
Trơ lại đáy thu cỏ hương nằm .
Posted Image
.......Tôi t́m kiếm chiếc lá vàng sương khói .... Đặt vào nơi vừa khuất một bóng người ...
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
MUC DONG
Member Avatar
V.I.P

VƯỜN KHUYA

Hoa cau rụng trắng sân sau
Vườn em mảnh trước hương ngâu tỏa thầm
Đàn trăng chưa chạm dây ngân
Đă nghe suối nhạc chảy tràn âm thanh .
Posted Image

___________banquantri_emvatho@yahoo.com.vn__________
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
MUC DONG
Member Avatar
V.I.P

M̉N

Tôi nằm đếm lại cuộc đời
Toàn con số lẻ bẻ đôi chẳng tṛn
Nghe ḷng buồn hắt , buồn hon
Trăm năm măi vọng lời ṃn kêu sương.
Posted Image

___________banquantri_emvatho@yahoo.com.vn__________
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
hoatim_ya
Member Avatar
Youth Mem


Đưa tay nghịch ngợm chút đời
Dễ ǵ mua được nụ cười thế gian...
Người thơ quỵ gót lối hoang
Cuộc chơi khép lại ... bẽ bàng từ khi.


Tặng MĐ {vui}
Posted Image
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
MUC DONG
Member Avatar
V.I.P


GƠ CỬA


Gơ cửa trái tim vốn im ĺm
Bừng lên nhịp sống với nhân sinh
Phế cơn mê loạn vùi tiếng nấc
Thanh thoát trầm thơm ngạt chốn ḿnh .


*** !!!
Posted Image

___________banquantri_emvatho@yahoo.com.vn__________
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
hoangtram
Member Avatar
Youth Mem
THU VỀ


Lẻ cánh chim chiều ngẩn ngơ
... về muộn
Hoàng hôn tím màu sầu vợi
... thu không
Lạnh lùng sương gieo
... heo may se sắt
Lá khô vỡ vụn
... thẩn thờ bước ai

Nửa mảnh trăng mơ úa vàng
... lơ lửng
Mây giăng nhợt nhạt
... khuất lấp sao khuya
Có tiếng thở dài
... như không như thật
Vạc réo kêu sương
... rũ rượi liễu gầy


Xuyến xao khi thu về ... {cafenhe}
Posted Image
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
MUC DONG
Member Avatar
V.I.P


CHỐN XƯA

Áo xưa
Hương cũ c̣n đây

Người xưa
Bỏ phố
Thân gầy chốn nao ...

Mỏng dần
Nẻo hẹn hôm nào

Dầy thêm
Kư ức má đào xuân đưa

Về đường xưa ..
Nhớ em xưa

Nẻo mưa
Bước lạnh bởi thưa bóng người .


***
Posted Image

___________banquantri_emvatho@yahoo.com.vn__________
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
MUC DONG
Member Avatar
V.I.P

THÓI ĐỜI !


Lũ bướm vàng bay
..... Hoa lá lay

Lũ ong tẩm mật
Mật tươm say ....

Hai kẻ
Vờn hoa ... hoa chảnh choẹ

Lũ ong - lũ bướm cứ bay xoè
Posted Image

___________banquantri_emvatho@yahoo.com.vn__________
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
MUC DONG
Member Avatar
V.I.P


NGÀY LẠ MẶT


Khi cơn băo xóa tan ngày lạ mặt
Biển mênh mông ngọn sóng cũng thôi buồn
Ta lại hát lời ru nồng . mặn nhất!
Úp vào em vằng vặc nhúm trăng non

Khi dấu chân dă tràng ta vội vă
Cát thong dong đùa nghịch dưới chân ḿnh
Bầy quạ đói hiện nguyên h́nh lũ cướp
Nhật - Nguyệt vẫn cười môi thắm đỏ tươi

Chiều sắp khóc mà em chưa về nhỉ
Khoác hồn nhiên tha thẩn góc lương tri
Ngửa bàn tay hứng vội lấy xuân th́
Sợ xóa mất .. nước mắt chiều bên ấy.

Khi cơn băo ập lên ngày lạ mặt
Ta cũng buồn nghe cát nấc lời đau
Ngày dă tràng và đêm quấn gh́ nhau
Mặt lạ mặt ...
Tiếng kinh cầu ....
Thở nhẹ ........
Posted Image

___________banquantri_emvatho@yahoo.com.vn__________
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
MUC DONG
Member Avatar
V.I.P

thanggiengvaem
Aug 29 2007, 10:23 AM
Hu'ng mưa pha che'n Tra`-xanh
Thấy Ta  tiền-kiếp lenh-đênh  cơi-trần



MỘNG RƠI

Hứng mưa pha chén trà xanh
Thấy ta tiền kiếp lang thang cơi trần
Phù vân một cỏi dung thân
Thơ treo cánh hạc trong ngần ư bay

Giật ḿnh ... vừa thấy ta nay
Thơ buồn lại viết tỉnh say giấc t́nh
Trà xanh ta chuốc cho ḿnh
Nhấp môi cuồng cạn hư thinh giữa trời

Nhập nhờ .....
.. Giấc mộng chợt rơi
Ta chơi vơi giữa phía trời tháng giêng ..
Và em ... áo mỏng xa miền
Khuất theo cánh hạc lên triền nhớ xưa.


. [/color]
Posted Image

___________banquantri_emvatho@yahoo.com.vn__________
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
MUC DONG
Member Avatar
V.I.P

Lối xưa ... THU

Thu về ngơ lá vàng mơ
Ru hời con phố ngẩn ngơ sắc chiều

Thu xưa nhớ biết bao điều
Người hồng môi mắt ... tôi xiêu dáng t́nh

Nẻo xưa ... giờ một bóng h́nh
Ly cafê đắng một ḿnh ai hay

Lối qua ... Thu úa vàng say
Lá buồn sương khói ... mờ bay khuất rồi .
Posted Image

___________banquantri_emvatho@yahoo.com.vn__________
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
Go to Next Page
« Previous Topic · Thơ T́nh · Next Topic »
Add Reply

Theme designed by Lighty of Outline. Theme coded by Pando of GForce and ZNR.