Welcome Guest [Log In] [Register]
Welcome to EMVATHO HOME. We hope you enjoy your visit.


You're currently viewing our forum as a guest. This means you are limited to certain areas of the board and there are some features you can't use. If you join our community, you'll be able to access member-only sections, and use many member-only features such as customizing your profile, sending personal messages, and voting in polls. Registration is simple, fast, and completely free.


Join our community!


If you're already a member please log in to your account to access all of our features:

Username:   Password:
Add Reply
Giọt Buồn Trăm năm
Topic Started: Apr 7 2006, 01:40 PM (4,582 Views)
Ái Linh
Member Avatar
Silver Mem
MUC DONG
Aug 5 2006, 03:38 PM

NIỀM ĐAU MÃI MÃI .

Vẫn biết
Khi cuộc tình qua đi
Còn bóng hình ở lại ...

Một niềm đau
Mãi mãi

Hằn khắc ...
Vào tim nhau ...

Vẫn biết
Khi tình vào dở dang
Chưa hẳn là quên lãng
Ái ân hằn năm tháng
Khắc đậm một đời nhau

Vẫn biết ...
Khi không thuộc về nhau
Sẽ có trái tim đau
Sao loài người vẫn mộng
Rung cảm ... để úa nhầu

Vẫn biết và vẫn biết
Giọt buồn này cho nhau
Giọt rưng rức không mầu
không mầu làm nát nhau


-------------------------

*** khi anh viết cho em ... Là giọt buồn rơi xuống ...mucdong 0582006.

VĨNH BIỆT CUỘC TÌNH

Hết thật rồi ... đã hết thật rồi sao ?
Kỷ niệm nhăn nheo ... cuộc tình héo úa
Có than trách ... cũng dư thừa hương lửa
Đành nén lòng giấu giọt lệ gối chăn

Tiếng từ ly sao nghèn nghẹn bâng khuâng
Nụ hôn cuối vẫn còn nồng hơi ấm
Em vẫn còn ... yêu anh trong câm lặng
Đêm muộn màng trơ trọi bóng đèn chao

Thật không anh ... đã hết thật rồi sao ?
Đem dư lệ hòa trong lời vĩnh biệt
Dù biết rằng lòng em còn tha thiết
Đành vẫy chào ... một giấc mộng trăng sao

Ái Linh
050806


---------------------------

Bài thơ NIỀM ĐAU MÃI MÃI đã nói lên tâm trạng của anh hiện giờ ... ai là đối tượng nhỉ ? Thôi thì ... cái cảm xúc kia .. em xin gánh lấy ... cái điểm khởi đầu khi nao ... đã đến hồi kết thúc ....!, anh cứ vui và chúc anh được nhiều hạnh phúc nha anh
Posted Image
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
MUC DONG
Member Avatar
V.I.P

VỆT BUỒN TRÊN TAY.

Khi cuộc tình qua đi
Bóng em còn ở lại
Ta buồn nhau mai mãi
U hoài một niềm đau...

Khi cuộc tình qua đi
Ta thương thời vụng dại
Thương từng đêm khắc khoải
Giữ mãi một hoài mong

Khi cuộc tình qua đi
Dấu chân còn lưu lại
Bóng người xa xa mãi
Còn vệt buồn trên tay.


mucdong. 8072006.
Posted Image

___________banquantri_emvatho@yahoo.com.vn__________
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
MUC DONG
Member Avatar
V.I.P

NGƯỜI ĐÀN BÀ HOÁ MƯA


Người đàn bà đi trong mưa
Đi tìm tình yêu ...
Vai người đàn bà ướt
Tình thì đã mất ...
Xác thân gầy lạnh toát
Người đàn bà tim lạc vào nỗi đau

Người đàn bà đi trong mưa
Đi tìm tình yêu...
Tình yêu lạc vào giông tố
Không có chỗ cho tình yêu đậu
Người đàn bà tìm nơi nương náu
Tìm _ lạc _ và mất nhau

Ôi người đi trong mưa
Đã nhập vào gió giông
Thân gầy guộc
Tình đã mất....
Tim người đàn bà nhập vào gió mưa....
Nhập vào nỗi đau ... hoá mưa đời nhau.


LỠ NHỊP .

Đàn buông ...
Lỡ một nhịp đời

Tôi buông lỡ một ....
Bóng người vừa qua

Tình còn ....
Lẫn khuất gần xa

Ánh tà huy đã ...
Gọi ta về ...chiều .


mucdong 872006


--------------------------
Khi tôi viết cho tôi ... là giọt buồn ... hoá mưa
mucdong. 8072006.
Posted Image

___________banquantri_emvatho@yahoo.com.vn__________
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
Ái Linh
Member Avatar
Silver Mem
MUC DONG
Aug 5 2006, 11:15 PM

NGƯỜI ĐÀN BÀ HOÁ MƯA


Người đàn bà đi trong mưa
Đi tìm tình yêu ...
Vai người đàn bà ướt
Tình thì đã mất ...
Xác thân gầy lạnh toát
Người đàn bà tim lạc vào nỗi đau

Người đàn bà đi trong mưa
Đi tìm tình yêu...
Tình yêu  lạc vào giông tố
Không có chỗ cho tình yêu đậu
Người đàn bà tìm nơi nương náu
Tìm _ lạc _ và  mất nhau

Ôi người đi trong mưa
Đã nhập vào gió giông
Thân gầy guộc
Tình đã mất....
Tim người đàn bà nhập vào gió mưa....
Nhập vào nỗi đau ... hoá mưa đời nhau.

--------------------------
Khi tôi viết cho tôi ... là giọt buồn ... hoá mưa
mucdong. 8072006.


TÌM GÌ TRONG MƯA ?

Trong bảo giông ..
Một bóng đen lầm lủi
Gục đầu ..
Đi trong mưa
Mắt dõi hướng tìm ...
Tìm gì ..?

Một cành cây đổ nát
Một lối mòn chông gai
Hay ...
Đang cố tìm lại chính đôi tay
Gầy guộc ... xanh xao

Đêm mưa gió nghẹn ngào
Vài đom đóm nhỏ
Bay bay ...
Người đàn bà đi trong mưa ...
Đã hòa tan vào láng nước ...
Tan dần ... tan dần ....

Từng hạt mưa li ti
Khóc tình hận sầu bi
Cuộc đời đầy phi lý
Lệ mãi hoài hoen mi

Ái Linh
050806

------------------------

Tan vào mưa ...
Như chính người đàn bà đã tự ru mình vào giấc ngũ
Ở nơi ấy ...
Người cảm thấy yên lòng
Người sẽ không còn lo sợ
Lo sợ ...
Sẽ mất đi chính bản thân mình

Posted Image
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
MUC DONG
Member Avatar
V.I.P


CON ỐC BUỒN


Thuở bên biển ốc trăm ngàn lưu luyến
Xa biển rồi giữ mãi những ngàn thương
Con ốc nhỏ trở mình rên rỉ khóc
Giữa quê người ngập ngụa vết đau non

Nơi phố lạ con ốc nằm ngơ ngác
Ánh đèn đêm chói lóa khác sao trời
Con ốc ngủ không còn nghe biển hát
Trên mặt bàn con ốc hóa mồ côi

Con ốc khóc ..thu mình trong góc nhỏ
Tự vỗ về nhè nhẹ những niềm đau
Đêm vàng vọt đi qua nhiều thế kỷ
Con ốc buồn ... còn than thở đến mai sau

mucdong . 882006
Posted Image

___________banquantri_emvatho@yahoo.com.vn__________
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
MUC DONG
Member Avatar
V.I.P

RŨ TÀN TRO.

Có những ngày buồn như ngói vỡ
Bọn sẻ nâu chẳng trở lại hiên nhà
Hương ổi chín mùa xuân đi vội vã
Con thạch sùng chắt lưỡi gọi đêm qua

Em bỏ đi trên chuyến tàu mười bảy
Chở thanh xuân gieo hạt mới nẩy mầm
Ta ngồi đếm tuổi mình qua chầm chậm
Thoáng giật mình ... nhật nguyệt chẳng song song

Thôi ném sạch chiêm bao vào ngọn nến
Rũ tàn tro trả ngược lại giòng sông
Ta và em vẫn là chân dung mộng
Nét kỹ hà ... chẳng vẽ được song song.


-------------------------
mucdong 1182006.
Posted Image

___________banquantri_emvatho@yahoo.com.vn__________
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
Ái Linh
Member Avatar
Silver Mem
MUC DONG
Aug 11 2006, 12:29 AM

RŨ TÀN TRO.

Có những ngày buồn như ngói vỡ
Bọn sẻ nâu chẳng trở lại hiên nhà
Hương ổi chín mùa xuân đi vội vã
Con thạch sùng chắt lưỡi gọi đêm qua

Em bỏ đi trên chuyến tàu mười bảy
Chở thanh xuân gieo hạt mới nẩy mầm
Ta ngồi đếm tuổi mình qua chầm chậm
Thoáng giật mình ... nhật nguyệt chẳng song song

Thôi ném sạch chiêm bao vào ngọn nến
Rũ tàn tro trả ngược lại giòng sông
Ta và em vẫn là chân dung mộng
Nét kỹ hà ... chẳng vẽ được song song.


-------------------------
mucdong 1182006.


CÒI TÀU TIỂN BIỆT

Ngày xuân đến khi em mười bảy tuổi
Chợt thoáng buồn rượt đuổi áng mây trôi
Cạnh sân ga lành lạnh vẳng tiếng còi
Tay lưu luyến tiển đưa giòng ly biệt

Tựa vai anh , em buồn ... rồi bật khóc
Trả thi tình gói ghém mảnh đời si
Mình bên nhau ta sẽ được những gì
Thì đành thế khúc quanh tàn theo nến

Hai lối rẽ ... vạch rồi ... âu số phận
Giọt Buồn kia anh bảo sẽ Trăm Năm
Em quay lưng giấu kín vết thương hằn
Đành vậy hởi ... người tình Chân Dung Mộng

Ái Linh
110806

------------------------

Bài thơ RŨ TÀN TRO của anh viết buồn quá , từng chữ từng lời như tro tàn đang bay bay trước gió ...và về đâu ?
Posted Image
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
MUC DONG
Member Avatar
V.I.P
Posted Image
Posted Image

___________banquantri_emvatho@yahoo.com.vn__________
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
MUC DONG
Member Avatar
V.I.P
Posted Image
Posted Image

___________banquantri_emvatho@yahoo.com.vn__________
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
MUC DONG
Member Avatar
V.I.P
Posted Image
Posted Image

___________banquantri_emvatho@yahoo.com.vn__________
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
MUC DONG
Member Avatar
V.I.P
Posted Image
Posted Image

___________banquantri_emvatho@yahoo.com.vn__________
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
MUC DONG
Member Avatar
V.I.P
Posted Image
Posted Image

___________banquantri_emvatho@yahoo.com.vn__________
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
MUC DONG
Member Avatar
V.I.P


GUỐC MỘC

Đường tình mỏi gót phiêu du...
Lê đôi guốc mộc lặng đưa tình về
Vắt tình trong cõi đam mê
Đặt bên gối chiếc, vỗ về trăm năm...

Sao tình vẫn mãi xa xăm
Cho đôi guốc mộc lãng du trăm đường
Ngã tình chia khắp muôn phương
Thương đôi guốc đứt... tuột tình trong đêm

Ru êm khe khẽ ru êm
À ơi ... vạn nẻo trăm đường tim em ...
Posted Image

___________banquantri_emvatho@yahoo.com.vn__________
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
MUC DONG
Member Avatar
V.I.P
MUC DONG
Apr 10 2006, 11:31 AM

VĨNH BIỆT NGHÌN THU

Vĩnh biệt nghìn thu ... vĩnh biệt rồi
Khăn sô ngày ấy khóc em tôi
Xe tang khuất nẻo hồn theo gió
Vĩnh biệt nghìn thu ... vĩnh biệt rồi

Cả trái tim mình bỗng bão giông
Anh chôn tất cả kỷ niệm hồng
Xa em trăng mãi là trăng khuyết..
Cả trái tim mình ... bỗng bão giông...

Chiều nay anh đến mộ hoang tàn
Thôi rồi thân xác phấn hương tan
Di ảnh còn đây em đi mãi
Chiều nay anh đến mộ hoang tàn...

Thắp nén hương lòng đông lập đông
Bão giông tràn ngập buốt tận lòng
Thiên thu em ngủ không sầu muộn
Thắp nén hương lòng đông lập đông

Cách biệt nghìn thu mộng vỡ tan
Âm dương cách trở lệ hai hàng
Ái ân ngày đó em bỏ lại
Cách biệt nghìn thu mộng vỡ tan ....

Vĩnh biệt nghìn thu .. vĩnh biệt rồi
Khăn sô ngày ấy khóc em tôi
Xe tang khuất nẻo hồn theo gió..
Vĩnh biệt nghìn thu ...vĩnh biệt rồi..


Posted Image[/b]
Posted Image

___________banquantri_emvatho@yahoo.com.vn__________
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
MUC DONG
Member Avatar
V.I.P

TƯỞNG NHƯ


Xa người mới tự hôm mai
Mà nghe nỗi nhớ đã vây ngập tràn
Ngày buồn tợ phút đông sang
Tàn khuya một giấc ...võ vàng ... tưởng như .


mucdong 13/9 2006.
Posted Image

___________banquantri_emvatho@yahoo.com.vn__________
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
MUC DONG
Member Avatar
V.I.P


ĐÊM HỒ TÂY


Tiếng thu thánh thót trong sương
Lung linh bóng nguyệt soi mình Hồ Tây
Đàn ai trầm bổng đêm này
Thoảng khơi nhớ lại những ngày Mỵ Nương.


mucdong 13/9/2006.
Posted Image

___________banquantri_emvatho@yahoo.com.vn__________
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
MUC DONG
Member Avatar
V.I.P


THỬ XEM


Thử leo lên đỉnh phong trần
Một ngày cho biết phù vân là gì
Đời còn nặng nợ .... những khi
Buộc mình vào chốn ... bất ghì viễn vông.


mucdong 13 /9 /2006.
Posted Image

___________banquantri_emvatho@yahoo.com.vn__________
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
kimcuongbien
Member Avatar
Giải IV Hội Thi EVT 2007

Còn Không ?


Đêm nay giữa cõi trăng mờ
Ai đem hạt nhớ gieo hờ bến sông
Hỡi cô bé nhỏ môi hồng
Nụ hôn chưa chín sao lòng chớm phai ...


Ta về xô bạt trần ai
Níu trăng đòi lại chuỗi ngày có nhau
Chén thơ ta rót rượu đào
Mời em cùng nhấp mộng trào khỏi ly ...


Chia em nửa gánh phân kỳ
Nửa non nước giục sá gì tình chung
Chia thơ mới biết tơ chùng
Chia trăng mới thấy lạnh lùng hồn nhau ...


Bé ơi đừng hỏi tại sao
Mùa thu sao lá nhuộm màu uá thơ
Bên này tầm cũng vương tơ
Môi hồng từ thuở em chờ còn không ...?
Nhược Thu
9/2/06
...........Giảng đường ngày tháng con ung dung bước
Mẹ vất vả nhiều nào được sẻ chia
Mỗi lần về thăm mẹ miệng con cứ tía lia :

_ Cứ thắc mắc: - Sao tay mẹ bên đen bên trắng ?
Con đau lòng nhận ra từ phía nắng
Sao luôn là _ phía mẹ : - Mẹ ơi !!............................
Posted Image
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
MUC DONG
Member Avatar
V.I.P



Posted Image
MUC DONG
Sep 13 2006, 04:26 PM
THỬ XEM


Thử leo lên đỉnh phong trần
Một ngày cho biết phù vân là gì
Đời còn nặng nợ .... những khi
Buộc mình vào chốn ... bất ghì viễn vông.


mucdong 13 /9 /2006.

Posted Image

___________banquantri_emvatho@yahoo.com.vn__________
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
Ái Linh
Member Avatar
Silver Mem
MUC DONG
Sep 13 2006, 04:19 PM
ĐÊM HỒ TÂY


Tiếng thu thánh thót trong sương
Lung linh bóng nguyệt soi mình Hồ Tây
Đàn ai trầm bổng đêm này
Thoảng khơi nhớ lại những ngày Mỵ Nương.


mucdong 13/9/2006.


GIỌT BUỒN TRƯƠNG CHI

Giọt thu đọng ở trên cành
Lấp la dưới ánh trăng thanh dịu dàng
Thoảng xa tiếng sáo về ngang
Gieo buồn vọng nhớ tình chàng Trương Chi

Ái Linh
11102006
Posted Image
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
Go to Next Page
« Previous Topic · Thơ Tình · Next Topic »
Add Reply

Theme designed by Lighty of Outline. Theme coded by Pando of GForce and ZNR.