Welcome Guest [Log In] [Register]
Welcome to EMVATHO HOME. We hope you enjoy your visit.


You're currently viewing our forum as a guest. This means you are limited to certain areas of the board and there are some features you can't use. If you join our community, you'll be able to access member-only sections, and use many member-only features such as customizing your profile, sending personal messages, and voting in polls. Registration is simple, fast, and completely free.


Join our community!


If you're already a member please log in to your account to access all of our features:

Username:   Password:
Add Reply
Giọt Buồn Trăm năm
Topic Started: Apr 7 2006, 01:40 PM (4,583 Views)
Ái Linh
Member Avatar
Silver Mem
MUC DONG
Jun 21 2006, 12:02 PM
ĐÀNH THÔI

Lặng câm cho đến bao giờ ?
Hôm qua em đến bất ngờ lại đi
Ta như chưa đoán được gì
Đành thôi cứ đợi ngày đi lại về...


SOI ĐƯỜNG

Đêm qua chẳng có ánh trăng
Trời đêm thiếu cả sao giăng lối mòn
Chiếc đèn dầu cạn chẳng còn
Nên bắt đom đóm để dồn túi thêu
Đường đi khúc khuỷu liêu xiêu
Túi thêu đom đóm soi đường ghé anh

Ái Linh


*** Thật lạ , nếu như bây giờ cũng bắt đom đóm để làm đèn như người xưa .. thì cũng thật lạ hả anh ?
Posted Image
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
MUC DONG
Member Avatar
V.I.P
Ái Linh
Jun 21 2006, 11:35 PM

SOI ĐƯỜNG

Đêm qua chẳng có ánh trăng
Trời đêm thiếu cả sao giăng lối mòn
Chiếc đèn dầu cạn chẳng còn
Nên bắt đom đóm để dồn túi thêu
Đường đi khúc khuỷu liêu xiêu
Túi thêu đom đóm soi đường ghé anh

Ái Linh





THỜI MAY

Thời may đom đóm về đây
Bằng không em chẳng biết đường tìm qua
Gặp nhau chỉ có trăng già
Trăng non đâu mất ... tuổi ta hút rồi.

Thôi thì trải chiếu em ngồi
Têm cơi trầu lại lặng chìm ngày xưa
Thời may mưa cũng vừa vừa
Chừa đường em bước ... cũng vừa mưa to

Thời may buồn cũng xẻn so
Niềm vui nhân lớn ta cười ... thời may.
Posted Image

___________banquantri_emvatho@yahoo.com.vn__________
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
MUC DONG
Member Avatar
V.I.P


TỐI OM.

Chiếu chăn chi lắm rộn ràng
Bẻ tàu lá chuối ta nằm ngắm trăng
Em đi như thể sao băng
Ta khật khờ giữa ánh rằm tối om.
Posted Image

___________banquantri_emvatho@yahoo.com.vn__________
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
MUC DONG
Member Avatar
V.I.P


QUỶ KHÔNG ?

Không em ta cứ mỏi mong
Có em chăn chiếu cứ mòn phải thay
Không em đêm cứ là ngày
Có em chẳng biết đêm ngày .... quỷ không?
Posted Image

___________banquantri_emvatho@yahoo.com.vn__________
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
MUC DONG
Member Avatar
V.I.P


SAY HỒI NÀO ?

Ông trăng sao cứ nhập nhờ ?
Hay ta say khướt bên bờ dậu khuya
Nằm câu con cá lia thia
Giật lên chỉ thấy cái thìa vất đi
Hôm nay chẳng giống mọi khi
Tay chân trốn biệt như chì đeo ngang
Đành nằm giữa đỉnh thiên đàng
Khều cho trăng rụng ghẹo nàng Hằng Nga
Tự nhiên con cóc nhảy qua
Tiện tay ta họa làm ra thơ rồ
Lõa lồ trên mảnh chuối khô
Ông trăng cả thẹn lặn mò tối thui.



Posted Image

___________banquantri_emvatho@yahoo.com.vn__________
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
MUC DONG
Member Avatar
V.I.P
GIỮA HAI BỜ TRONG ĐỤC.


Ta ở giữa hai bờ trong đục
Em bào ta tìm lối mà về
Bờ trong chẳng giữ lời thề
Thôi về bờ đục cho mê mẩn ... buồn.




CHIA.

Chiều chia vặt nắng nửa chiều
Ta chia nhau hạt nắng xiêu nửa hồn
Người chia ta bước cô đơn
Ta chia người một nỗi buồn tháng năm.


ĐẾN RỒI LẠI ĐI.

Trăm năm một giấc ngủ vùi
Ngàn năm giấc mộng đến rồi lại đi
Tình nồng nào được mấy khi
Hồn ta trắng toát những gì ngày xưa.


QUÊN.

Bỏ vào năm tháng xa xưa
Cho ta quên giấc mộng vừa vụt bay
Bỏ tình hờ hững trên tay
Níu chi những phút tỉnh say qua rồi.



CƯỢC.

Lạnh lùng tuyết phủ sương pha
Hồn ta ẩn giữa trăng già lặng yên
Hồng mê còn trĩu ưu phiền
Ta đem thân cược nẻo duyên tình cờ.


***

BA CÕI HỒNG MÊ.

Trăm năm trong cõi hồng trần
Một lần gặp gỡ một lần đau riêng
Cõi lòng nhuốm những ngả nghiêng
Thôi ta rụng xuống cõi thiền lặng thinh.
Posted Image

___________banquantri_emvatho@yahoo.com.vn__________
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
MUC DONG
Member Avatar
V.I.P
Thơ MI NI



LƯNG CHỪNG.

Cầm tay buộc sợi chỉ hồng
Tơ duyên không bén bởi lòng dửng dưng
Tình ta vừa mới lưng chừng
Em đi nghoe ngoẩy bỗng dưng hụt đò.




CHIA HẠT MƯA NGÂU.

Ngồi chia từng hạt mưa ngâu
Hạt đem rao bán hạt đem biếu người
Hạt còn dành lại tặng tôi
Long lanh nhức buốt hồn côi khóc òa.
Posted Image

___________banquantri_emvatho@yahoo.com.vn__________
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
Ái Linh
Member Avatar
Silver Mem

NGẬM NGÙI

Đọc thơ lòng thấy ngậm ngùi
Chữ tình ai đã chôn vùi từ lâu
Cớ sao anh mãi âu sầu ?
Bảo quên ... nhưng lại gối đầu mỗi đêm


----------

BẦN THẦN

Trăng khuya đứng giữa mây ngàn
Vô tình thả sợi tơ vàng khắp sân
Thêm cơn gió chuyển đến gần
Để em thấm lạnh bần thần suy tư



*** Ái Linh xin thân tặng anh Mục Đồng , chuc anh luôn vui khõe nha
Posted Image
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
MUC DONG
Member Avatar
V.I.P


MẮC LỪA

Diêu Bông có thật không đời
Sao tôi cứ mãi thấy người tìm chi ?
Người đi vọng ước những gì ...
Diêu Bông nhớ thuở tình si ... mắc lừa


BỐN MÙA

Xuân đi vào chốn lang thang
Hạ tràn nắng khắp tia vàng rẻo quê
Thu ngàn vào cõi đương mê
Đông về lũ lượt tràn tê tái lòng




-----------------------------
MĐ cám ơn bài thơ hay của Ái Linh nhé, Mong đời sẽ tươi hơn trong những ngày mới nhé A-L.
Posted Image

___________banquantri_emvatho@yahoo.com.vn__________
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
Tuyet lan
Member Avatar
Diamond Mem
Diêu Bông !

Diêu bông hỡi diêu bông
Lá cành mong mõi nơi nào đây em
Tìm cho vạn nỗi bôn ba
Tiềm lá ,, vạn đời em lấy chồng xa ..

Trăm năm vạn cãnh muộn phiền ,, chờ anh bên cữa ,, anh tiềm diêu bông ,, Em Tuyetlan ghé thăm anh Mục_ Đồng (tl)
Posted Image

Posted Image
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
MUC DONG
Member Avatar
V.I.P

CHÁT NGẦM

Trăm năm trong cõi làm người
Giọt buồn rơi xuống khi đời trắng đen
Được gì sau buổi bon chen
Hồng trần điên đảo ngập men chát ngầm.


NGHẸN LỜI

Bút nào lệch cả hồn thơ
Bút nào đắm đuối cơn mơ gọi sầu
Bút nào đâm xói tim đau
Bút nào nhuộm một nét mầu trắng tang

Bút lòng khi dạ ngổn ngang
Khi ong bướm cạn, khi đang vấn đời
Đêm nay giọt mực buồn rơi
Loang vào giấy trắng bút ơi vô hồn

Đành không bút mực đem chôn?
Tội tình những lúc hoàng hôn nghẹn lời.
Posted Image

___________banquantri_emvatho@yahoo.com.vn__________
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
MUC DONG
Member Avatar
V.I.P

NGỒI GIỮA HƯ KHÔNG

Ngồi không hong hớt đỉnh buồn
Nghe sầu trăm bận nghe không như là
Niềm vui ở mãi thật xa
Bao giờ mới chịu là là về đây

Gác sầu lên ngọn heo mây
Phong phanh nếp áo buồn ngày sang thu
Chỉn chu sửa lại phù du
Ta vừa rửa mặt tỉnh bù .. cơn ngông.

Coi như ngồi giữa hư không
Cạn xong một chén viễn vông ... cười khà.


BẾN VẮNG

Nơi bến đợi cây sào nằm bạc thếch
Sóng thời gian cũng lặng ngắt hơi mòn
Vài cánh gió trong đêm về khua khoắng
Gợn nỗi buồn bến vắng phẳng phiu mong

Trên giòng nước cánh lục bình lờ lững
Thản nhiên trôi mặc bến cứ đợi thuyền
Lục bình đi ... vô tận với miễn viên
Mang sắc tím rao nỗi buồn thế kỷ

Nơi cõi lặng con thuyền nằm yên nghỉ
Nhớ ngày xưa ghé bến buổi tình cờ
Bận thuyền đi còn gửi lại ước mơ
Ngày về bến vẫn còn cây đa cũ

Con thuyền xưa giờ buồn trong ủ rũ
Cành buồm kia xếp lại đã lâu rồi
Thôi lộng gió sau ngày sa giông bão
Thuyền già nua im bặt bỏ tay chèo

Không về nữa ... dù bến vắng sóng reo
Nằm thổn thức khi hành trình dang dở...
Đâu ai biết lòng thuyền đang tan vỡ
Giận thời gian nuốt chửng mất hơi tàn

Thôi bến nhé ... con nước ròng lại lớn
Bóng thuyền xưa như trăm cánh lục bình
Buổi bình minh sót lại nhưng trung trinh
Rồi tím sắc khi cánh buồm khép lai.

Posted Image

___________banquantri_emvatho@yahoo.com.vn__________
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
kimcuongbien
Member Avatar
Giải IV Hội Thi EVT 2007

MÙA MẬN CHÍN.

Em đi qua khoảng trời mầu mận chín
Tóc đong đưa thắt bím nơ hồng
Mắt thật trong vui những buổi đi rong
Ao' mực tím ướp hương mùa mận chín

Em khua guốc trong vườn xưa xanh ngắt
Lá thuộc bài cũng tím gốc xoài non
Anh khờ dại chơi trò chơi đuổi bắt
Cứ trốn hoài trong suốt tuổi ô mai

Ta tìm nhau trong mắt những sớm mai
Trong sách vở buổi theo nhau ngần ngại
Tháng năm về gót sen hồng con gái
Nắng hè đưa cho em lại qua vườn...

Trong bài thơ mầu mận chín tháng tư
Có lá thuộc bài và tiếng em khúc khích
Anh lại sang để chơi mãi trốn tìm
Và nông nổi ... nông nỗi hết mùa mận chín.
...........Giảng đường ngày tháng con ung dung bước
Mẹ vất vả nhiều nào được sẻ chia
Mỗi lần về thăm mẹ miệng con cứ tía lia :

_ Cứ thắc mắc: - Sao tay mẹ bên đen bên trắng ?
Con đau lòng nhận ra từ phía nắng
Sao luôn là _ phía mẹ : - Mẹ ơi !!............................
Posted Image
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
Ngoc Vy
Member Avatar

MUC DONG
Jun 29 2006, 04:02 PM

NGỒI GIỮA HƯ KHÔNG

Ngồi không hong hớt đỉnh buồn
Nghe sầu trăm bận nghe không như là
Niềm vui ở mãi thật xa
Bao giờ mới chịu là là về đây

Gác sầu lên ngọn heo mây
Phong phanh nếp áo buồn ngày sang thu
Chỉn chu sửa lại phù du
Ta vừa rửa mặt tỉnh bù .. cơn ngông.

Coi như  ngồi giữa hư không
Cạn xong một chén viễn vông ... cười khà.


BẾN VẮNG

Nơi bến đợi cây sào nằm bạc thếch
Sóng thời gian cũng lặng ngắt hơi mòn
Vài cánh gió trong đêm về khua khoắng
Gợn nỗi buồn bến vắng phẳng phiu mong

Trên giòng nước cánh lục bình lờ lững
Thản nhiên trôi mặc bến cứ đợi thuyền
Lục bình đi ... vô tận với miễn viên
Mang sắc tím rao nỗi buồn thế kỷ

Nơi cõi lặng con thuyền nằm yên nghỉ
Nhớ ngày xưa ghé bến buổi tình cờ
Bận thuyền đi còn gửi lại ước mơ
Ngày về bến vẫn còn cây đa cũ

Con thuyền xưa giờ buồn trong ủ rũ
Cành buồm kia xếp lại đã lâu rồi
Thôi lộng gió sau ngày sa giông bão
Thuyền già nua im bặt bỏ tay chèo

Không về nữa ... dù bến vắng sóng reo
Nằm thổn thức khi hành trình dang dở...
Đâu ai biết lòng thuyền đang tan vỡ
Giận thời gian nuốt chửng mất hơi tàn

Thôi bến nhé ... con nước ròng lại lớn
Bóng thuyền xưa như trăm cánh lục bình
Buổi bình minh sót lại nhưng trung trinh
Rồi tím sắc khi cánh buồm khép lai.





Buồn

Nỗi buồn , sao hình như theo tôi mãi ?
Vẫn quanh đây ! như mảnh luới vô hình !
Tôi tư hỏi , làm sao để thoát khỏi ?
Vùng suơng mù vẫn dày đặc không gian !


Tôi đi lạc vào vùng trời huyền thoại
Con đuờng nào , để tìm thấy niềm vui ?
Hay buồn vui , vẫn chỉ là ngôn từ
Và vô nghĩa , được nguời đời gán gọi !

Những nụ cuời hay những giot nuớc mắt
Cũng chỉ là trò chơi của sân khấu !
Mà cuộc đời vẫn nối tiếp đua tranh !
Trong vòng tròn lợi danh, nhiều lừa lọc ...


Ngọc Vy July 06 2006



P.S : Anh Muc Đồng o*i ! xin vui lòng chỉ dùm cho NV - làm sao để viết đuợc bằng font Viet với nha . Cám ơn anh truớc

---------------------------

NV vui lòng liên hệ YaHoo của MĐ đễ MĐ hướng dẫn bạn nhé...

spmod_md@yahoo.com.vn


Offline Profile Quote Post Goto Top
 
MUC DONG
Member Avatar
V.I.P

BỌT BÈO.

Sau bao ngày em hẹn
Ta lại về tay không
Mỏi mong người trong mộng
Hóa thành bọt bèo sông.

ĐÊM
MỘNG


ẢO.

Đêm mộng ảo dìu ta vào ảo mộng
Một Thiên Đường trải rộng giấc phù sa
Mơn man quá vòng tay ngà tháp bút
Cổ tích về lần nữa lại đóng khung...

Ru mộng ảo để mai còn ảo mộng
Giấc hoang liêu còn có một môi hồng
Sợ mai đời trắng mộng lại tay không
Mang vết tích mùa đau thương ngàn ngã

Trong trống trải mong em về lơi lả
Bờ môi xa khắc đậm nét kỷ hà
Quyện trong ta áo lụa phút xa hoa
Rồi tan loãng mình ta buồn ... mộng ảo.


mucdong 2172006.


BẢY NGÀN ĐÊM LÀ MẤY.


Xưa xưa lắm những ngày nơi phố nhỏ
Nơi con đường thuở ấy vẫn thường qua
Mưa phố xá ướt bờ vai em nhỏ
Bước hai mình kỷ niệm dấu chân ta

Mưa như khóc những ngày đầu tháng hạ
Vệt buồn loang ngàn ngã dấu chân gầy
Người chân mây bằn bặt dấu chân mây
Em lẳng lặng bảy ngàn ngày là mấy ?

Trong gió cát tiếng chim kêu buồn vậy
Sa mạc gầy gờn gợn cả mầu mây
Hai mươi năm cách nửa vòng trái đất
Em chưa về đón bụi mưa ngày ấy

Buổi em đi bảy ngàn đêm là mấy ?
Hai mươi năm hun hút những vơi đầy
Mưa vẫn thế, nắng bao ngày vẫn đợi
Ngày em về ấm lại bảy ngàn đêm .


LIÊU TRAI MỘNG

Em bước ra từ khuôn vàng thước ngọc
Thần thoại về trong cổ tích ngàn đêm
Liêu trai mộng tay ta còn hơi ấm
Cánh hồng nhung vừa run rẩy môi êm

Ta bên nhau trong phép mầu nhập thể
Một hoàng cung ngụp lặn chốn hoang đường
Ngàn dấu ái mở đầu những luyến thương
Ta hoan hỉ trong tháp ngà áo lụa

Đêm vụt tắt vệt son môi mờ nhạt
Hạt sương rơi, nơi đôi mắt của người
Nơi ta tiễn dáng em vào mù mịt
Một cành hồng ... trong giấc mộng liêu trai.
Posted Image

___________banquantri_emvatho@yahoo.com.vn__________
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
tieumuoivn
Member Avatar
Giải Khuyến Khích EVT 2007
-----------Ngỡ ngàng-----------

Vô tình giọt nắng hạ bứơc qua
Vang đâu đây làn gió thoảng chan hòa
Văng vẳng xa xôi mà ấm lạ
Đọng lại nơi này, vương vấn khoảng trời xa

Một chút ưu tư, thắm đựơm một chút sầu
Nhẹ nhàng mơ mộng , một chút đau
Vần thơ ...ai khéo thả hương nồng ấm
Vương vấn trong ta vạn sắc màu...

Nắng hạ vô tư góp sắc này
Nghe tiếng lòng ai , dạ đắm say
Chỉ một chút thôi,đôi vần thơ vụng
Dang dở đôi vần, mãi loay hoay

Offline Profile Quote Post Goto Top
 
MUC DONG
Member Avatar
V.I.P



LÃNG
QUÊN
ĐỜI.


Ta đi vào cuộc lãng quên
Theo trăng tìm giấc bình yên bên đời
Ngoãnh nhìn giấc mộng vụt trôi
Trăm năm rồi cũng một thời lãng du.



CÁNH
HOA
ĐỜI
----

Xin đa tạ
Những bước đời nghiệt ngã

Đã rèn tôi năm tháng
Cuộc làm người

Đã đưa tôi
Qua những đoạn nổi trôi

Ngày tháng tận
Cung đường dần đuối lã

Em chợt đến
Trong sắc mầu lấp lóa

Đã hiện ra
Từ quả thị ngàn năm

Dịu dàng quá
Một tấm lòng biển cả

Để cho ta
Đa tạ ...
Cánh hoa đời.


mucdong. 2172006.
Posted Image

___________banquantri_emvatho@yahoo.com.vn__________
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
hoatim_ya
Member Avatar
Youth Mem

ÔNG LÁI ĐÒ.

Mái chèo bạc thếch sương pha
Ngậm ngùi ông lái đã qua bao ngày
Đò ngang một bóng u hoài
Trăng khuya treo lệch soi dài sông tương.

hoatimya. 2572006.


Posted Image
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
MUC DONG
Member Avatar
V.I.P
MỘT NỬA

Sương chùng chình đi ngang qua ô cửa
Mây ....
Dùng dằng....
...................Bảng lãng cuối hạ đưa
Mưa...lơ đãng
Lũ thiên di vội vã
Gió se mành ...nhè nhẹ chút nắng hanh
Hương ổi đến
Mới biết....
Thu sang vừa một nửa
Chiếc lá vàng vẫn đọng những lũng xanh....

***
Em cũng vậy
U mê chừng một nửa
Nửa ngập ngừng
Nửa gửi lại bên kia
Không về hết ...
Buồn vắt ngang qua cửa
Chút dỗi hờn...
Ngồi đợi ..
Một nửa kia....



NGUYỆN CẦU


Chuông giáo đường vang gọi
Thánh đường buồn hơn xưa
Anh quì bên tượng Chúa
Bóng anh gầy hơn xưa.......

Ba Vua về trong tối
Phương đông sáng sao trời
Chúa Hài Đồng cứu rỗi
Thiên thần chào nơi nơi...

Mục đồng đến nơi rồi
Bó lừa phả ấm hơi
No-En đến đây rồi
Sao em còn xa xôi....

Tiếng kinh cầu bối rối
Tượng Chúa cũng bồi hồi
Nền buồn leo lét gọi
Giáo đường ngập tuyết rơi.....

Đêm Chúa sinh ra đời
Nước mắt trào khoé môi
No_En buồn vời vợi...
Thầm gọi mến thương ơi.....


Posted Image

___________banquantri_emvatho@yahoo.com.vn__________
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
MUC DONG
Member Avatar
V.I.P

NIỀM ĐAU MÃI MÃI .

Vẫn biết
Khi cuộc tình qua đi
Còn bóng hình ở lại ...

Một niềm đau
Mãi mãi

Hằn khắc ...
Vào tim nhau ...

Vẫn biết
Khi tình vào dở dang
Chưa hẳn là quên lãng
Ái ân hằn năm tháng
Đậm khắc một đời nhau

Vẫn biết ...
Khi không thuộc về nhau
Sẽ có trái tim đau
Sao loài người vẫn mộng
Rung cảm ... để úa nhầu

Vẫn biết và vẫn biết
Giọt buồn này cho nhau
Giọt rưng rức không mầu
không mầu làm nát nhau


-------------------------

*** khi anh viết cho em ... Là giọt buồn rơi xuống ...mucdong 0582006.
Posted Image

___________banquantri_emvatho@yahoo.com.vn__________
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
Go to Next Page
« Previous Topic · Thơ Tình · Next Topic »
Add Reply

Theme designed by Lighty of Outline. Theme coded by Pando of GForce and ZNR.