Welcome Guest [Log In] [Register]
Welcome to EMVATHO HOME. We hope you enjoy your visit.


You're currently viewing our forum as a guest. This means you are limited to certain areas of the board and there are some features you can't use. If you join our community, you'll be able to access member-only sections, and use many member-only features such as customizing your profile, sending personal messages, and voting in polls. Registration is simple, fast, and completely free.


Join our community!


If you're already a member please log in to your account to access all of our features:

Username:   Password:
Add Reply
Tôi T́m Tôi
Topic Started: Mar 21 2006, 09:20 AM (3,101 Views)
thu van


T̀M CHỐN B̀NH YÊN


Buồn nghiêng căn gác điêu tàn
Tay chân khúc khuỷu, hồn băng chín tầng
Hỏi thiên, hỏi địa có đành
Cho xin một chỗ...an lành...nghỉ ngơi??



******* Thu Vân cảm ơn các bạn CVT, BR, BTH, MĐ...đă ghé thăm cùng với những bài thơ rất hay....Chúc vui các bạn nhé!

Trăng vàng ngọc khơi hồn tôi rơi xuống
Chạm đây rồi...thủy lệ ánh lung linh...
Tiếng vang ngân tha thiết mảnh tâm linh
Đang hấp hối nửa đời...tan hy vọng...

Offline Profile Quote Post Goto Top
 
thu van


CHIỀU BUÔNG


Ta ngồi đấy xem chiều rơi chầm chậm
Áng mây tơ, lơ lửng tím hoàng hôn
Như có ǵ khe khẽ khối băng tâm
Buồn lây lất, đất trời thêm... đau đớn!!

Trăng vàng ngọc khơi hồn tôi rơi xuống
Chạm đây rồi...thủy lệ ánh lung linh...
Tiếng vang ngân tha thiết mảnh tâm linh
Đang hấp hối nửa đời...tan hy vọng...

Offline Profile Quote Post Goto Top
 
thu van


MỘT ĐIỀU ƯỚC AO


Thênh thang rong cơi tang bồng
Ta miên man bước giữa ḷng thực hư
Ngàn năm mây trắng khư khư
Không đau danh lợi...không dư lệ sầu
Trăm năm cuối nẽo ngàn dâu
Con tim bất chợt ước ao...một điều....!!

Trăng vàng ngọc khơi hồn tôi rơi xuống
Chạm đây rồi...thủy lệ ánh lung linh...
Tiếng vang ngân tha thiết mảnh tâm linh
Đang hấp hối nửa đời...tan hy vọng...

Offline Profile Quote Post Goto Top
 
MUC DONG
Member Avatar
V.I.P


Posted Image
thu van
Mar 21 2006, 07:44 PM

T̀M


Thế gian có kẻ say mềm
Đi t́m hư ảo...bên thềm...quạnh hiu
Mây mùa Thu gió liêu xiêu
Ngă nghiêng, chao đảo...bóng chiều...lang thang
Lá vàng thiêm thiếp...ngổn ngang
Nửa vương tan tác, nửa chan... lệ sầu!

Thế gian có lắm cơ cầu
T́m ngang, t́m dọc...t́m sâu...huyễn h́nh
Vẫn ta, khe khẻ tim t́nh
Run run, găy nhịp...ngắt h́nh...si mơ

Cũng ta bên chén đợi chờ
Hồn trăng mơ tưởng, sao mờ...tương tư !!

Posted Image

___________banquantri_emvatho@yahoo.com.vn__________
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
MUC DONG
Member Avatar
V.I.P
thu van
Mar 30 2006, 12:48 PM

KIẾP NHÂN SINH
Trong cuộc sống, đổi thay thường lắm sự
Mặc thế nhân, ta gát chuyện ngoài bên
Đời cỏ mục...dẫm bừa, mưa bất chợt
Gió tê ḷng...sương trắng...cỏ điềm như...

Posted Image
Posted Image

___________banquantri_emvatho@yahoo.com.vn__________
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
thu van


MỘT NỤ HỒNG


Vẫn giữ trong ta một nụ hồng
Để ḷng trang trải những bâng khuâng
Yêu ngàn gió núi...yêu mây trắng
Tưởng đất trời xa...xích lại gần!

Vẫn giữ trong ta một mộng lành
Yêu người quên khuấy tiếng thời gian
Đêm về lơ lửng trăng tơ tưởng
Mơ khúc thiên thai...ngưỡng vọng t́nh!

Vẫn giữ trong ta bóng lẫn h́nh
Không rời dù chỉ cách đường tơ
Yêu người cho dẫu đời ngăn trở
Lạc giấc thiên thu...măi vẹn ǵn!!



*************


Mến chào anh Mục Đồng! Thu Vân cảm ơn tranh đẹp ḥa cùng nét Thư Pháp rất hay của anh MĐ nhé! Chúc anh măi vui và luôn thơ hay! Thân ái.

Trăng vàng ngọc khơi hồn tôi rơi xuống
Chạm đây rồi...thủy lệ ánh lung linh...
Tiếng vang ngân tha thiết mảnh tâm linh
Đang hấp hối nửa đời...tan hy vọng...

Offline Profile Quote Post Goto Top
 
MUC DONG
Member Avatar
V.I.P
thu van
Aug 16 2006, 04:08 PM

MỘT ĐIỀU ƯỚC AO


Thênh thang rong cơi tang bồng
Ta miên man bước giữa ḷng thực hư
Ngàn năm mây trắng khư khư
Không đau danh lợi...không dư lệ sầu
Trăm năm cuối nẽo ngàn dâu
Con tim bất chợt ước ao...một điều....!!


Chiều đang rót những mộng chiều
Sao em mải rót những điều vu vơ
Buồn lên ngập cả bài thơ
Cho ai ngơ ngác xót mờ hoàng hôn ...
Posted Image

___________banquantri_emvatho@yahoo.com.vn__________
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
thu van



BÂY GIỜ



Bây giờ anh có buồn không?
Chắc không rồi đó, đôi ḍng em ghi
Bởi t́nh yêu đă thay đi
Hơi đâu mà nghĩ đến thùy mị...em!

Biết rằng anh chẳng buồn xem
Nên t́nh thơ khóc...lấm lem...tím nḥa
Một thời dấu ái nhanh qua
Một thời âu yếm...chẳng thà...không nhau!

Bây giờ anh đă ra sao?
Chắc là vui lắm! Dạt dào tươi xanh

Xén bên hồn nửa buồn tênh
Em phơi gió chướng...nhớ quên...nỗi niềm...



Thu Vân 12/03/09....( Viết về anh, anh c̣n nhớ bản nhạc của nhạc sĩ Trúc Hồ " Khi Ta Xa Rời Nhau " không? Và...Tuy ḿnh xa nhau nhưng luôn có nhau...)


Trăng vàng ngọc khơi hồn tôi rơi xuống
Chạm đây rồi...thủy lệ ánh lung linh...
Tiếng vang ngân tha thiết mảnh tâm linh
Đang hấp hối nửa đời...tan hy vọng...

Offline Profile Quote Post Goto Top
 
thu van


MÂT MÁT


Thất thiểu ḿnh tôi bước long đong
Mộng ḷng thu góp lửa tàn Đông
Nến đêm leo lét vàng tâm sự
Tàn tạ niềm đau...xót phận hồng....


Thu Vân 30/03/09


Trăng vàng ngọc khơi hồn tôi rơi xuống
Chạm đây rồi...thủy lệ ánh lung linh...
Tiếng vang ngân tha thiết mảnh tâm linh
Đang hấp hối nửa đời...tan hy vọng...

Offline Profile Quote Post Goto Top
 
thu van


BUỒN



Một nỗi buồn chế ngự trái tim côi
Như có thấy vệt máu dài tuôn xối
Từ môi mắt, nước rơi màu đỏ ối
Khóc cuộc đời, khát vọng quá...xa xôi...

Thèm hơi ấm t́nh yêu dù rất vội
Thèm nụ cười dù phảng phất sương mai
Ước phù sa bồi đắp giấc mơ phai
Ḷng châu thổ hoàng kim...màu rực chói...


Thu Vân 31/03/09



Trăng vàng ngọc khơi hồn tôi rơi xuống
Chạm đây rồi...thủy lệ ánh lung linh...
Tiếng vang ngân tha thiết mảnh tâm linh
Đang hấp hối nửa đời...tan hy vọng...

Offline Profile Quote Post Goto Top
 
thu van


NGƯỜI CÓ BIẾT



Người có biết ḷng tôi buồn biết mấy
Khi xa rồi, t́nh cũ khó phôi pha
Giọt mưa rơi mang hạnh phúc mặn mà
Ra biển cả, dập dồn con sóng dậy...

Người có biết tôi vẫn thường hớt hăi
Khi mặt trời lặn xuống để vào đêm
Khi màn sương bao phủ những êm đềm
Cũng là lúc hồn tôi không tồn tại...

Người có nhớ tôi không hề lấy lại
Mảnh hồn linh dâng tặng ở hôm nào
Trong lá thư t́nh tứ ngập dâng trào
Giờ có lẽ...tả tơi...v́ giông băo...

Người có hiểu, tôi bây giờ khờ khạo
Bút suy tư, chuốc nhọn kẻ ưu phiền
Viết t́nh yêu lên giấy trắng không viền
Màu tang tóc, nh́n đời luôn...từ dạo...


Thu Vân 02/04/09

Trăng vàng ngọc khơi hồn tôi rơi xuống
Chạm đây rồi...thủy lệ ánh lung linh...
Tiếng vang ngân tha thiết mảnh tâm linh
Đang hấp hối nửa đời...tan hy vọng...

Offline Profile Quote Post Goto Top
 
thu van



ĐÔI D̉NG THƠ HỌA



Đêm khắc khoải ngày tơ chùng trăm mối
Mộng điên cuồng biền biệt bóng trăng xưa
Thả ư thơ cho gió nhắn gởi người
Sao lời hẹn thề xưa quên vội?


(Thơ của một người)


Không lỗi hẹn! Lời thề xưa c̣n đó
Mộng tơ duyên như thủa mới khai sinh
Khóa ḷng mơ, ôm ấp nghĩa chung t́nh
Đàn lỗi nhịp, bàn tay nào? Ai dạo?

Thu Vân 04/04/09


T́nh vụn vỡ như mây sương khói
Trách làm ǵ cảnh ngộ như nhau
Thời gian đi níu kéo được ǵ
Mong giữ lại vần thơ ngày cũ....

( Thơ của một người)

Không oán trách, không giận hờn chi cả
Cuộc t́nh tan sương khói lẫn bụi trần
Vẫn thường thôi, thói đời...khi nghĩa tận
Giữ làm chi, thơ khóc...vỡ mộ phần....


Thu Vân 04/04/09


Trăng vàng ngọc khơi hồn tôi rơi xuống
Chạm đây rồi...thủy lệ ánh lung linh...
Tiếng vang ngân tha thiết mảnh tâm linh
Đang hấp hối nửa đời...tan hy vọng...

Offline Profile Quote Post Goto Top
 
thu van



NỖI NIỀM TƯỢNG ĐÁ



Tượng đá tạc ghi ẩn uất t́nh
Hằn sâu khát vọng mắt trăm năm
Môi xanh thèm ngấm hồn hương ấm
Mộ khúc thăng trầm, nghe gió khuynh!

Tượng đá đội mưa khóc hận t́nh
Dầm sương phơi nắng, tuyết điêu linh
Dậm chân phiêu lăng trầm ngâm tính
Thương những hành tŕnh giông băo xô...

Tượng đá hồn rêu lẩn quẩn chờ
Người xưa c̣n nhớ một lần thăm
Phất phơ gió nhẹ làn tro xám
Siêu thoát mây tầng...sa chốn thơ...


Thu Vân 22/04/09

Trăng vàng ngọc khơi hồn tôi rơi xuống
Chạm đây rồi...thủy lệ ánh lung linh...
Tiếng vang ngân tha thiết mảnh tâm linh
Đang hấp hối nửa đời...tan hy vọng...

Offline Profile Quote Post Goto Top
 
thu van


ĐƯỜNG MỘT CHIỀU



Đường một chiều, con đường t́nh có lẽ
Em chọn rồi, thương nhớ một ḿnh thôi
Anh_Người ấy đang hạnh phúc chung đôi
Xin nghèn nghẹn chúc vui, ḷng nuốt lệ...

Đường một chiều con dốc đời quạnh qũe
Xuống quanh co, chằng chịt nẽo đau thương
Điểm tận cùng nhô ước vọng con con
Khuôn mộ vắng một lần...nhang khói chẻ...

Chèn ấm áp huyệt sâu đường nứt nẻ
Chuỗi đê mê quấn trọn trái tim c̣n
Vương tiếc nuối mộng đời rên khe khẽ
Chốn đi về... xương xẩu... cánh tay buông!!


Thu Vân 26/04/09


Trăng vàng ngọc khơi hồn tôi rơi xuống
Chạm đây rồi...thủy lệ ánh lung linh...
Tiếng vang ngân tha thiết mảnh tâm linh
Đang hấp hối nửa đời...tan hy vọng...

Offline Profile Quote Post Goto Top
 
thu van



DƯNG KHÔNG



Cái ngày trăng xuống tự t́nh
Con tim hóa thạch bỗng th́nh ĺnh rung
Dưng không nỗi nhớ chập chùng
Dưng không biển dậy, sóng trùng xa khơi...

Thế rồi người biệt ly tôi
Biển xanh lần nữa sục sôi nỗi niềm
Trên cao mây chẳng im ĺm
Thu phương trời nhỏ tặng thêm...lệ sầu...


Thu Vân 14/06/09


Trăng vàng ngọc khơi hồn tôi rơi xuống
Chạm đây rồi...thủy lệ ánh lung linh...
Tiếng vang ngân tha thiết mảnh tâm linh
Đang hấp hối nửa đời...tan hy vọng...

Offline Profile Quote Post Goto Top
 
thu van


CHIÊM BAO



Chiêm bao thấy đất và anh
Trăng gầy đau khổ bám nhành thiên thu
Đất chi mà lạnh im ru
Anh đưa tay níu cho dù không em...

Chiêm bao thấy đất và em
Dưng không đất khép chả thèm suy tư
Trần gian mấy độ tàn Thu
Gom thêm lá chết dự trù...Đông sang

Chiêm bao rầm rộ cả hàng
Người đi chiều một, áo choàng...hoa tang!!


Thu-Vân 02/07/09


Trăng vàng ngọc khơi hồn tôi rơi xuống
Chạm đây rồi...thủy lệ ánh lung linh...
Tiếng vang ngân tha thiết mảnh tâm linh
Đang hấp hối nửa đời...tan hy vọng...

Offline Profile Quote Post Goto Top
 
thu van


CHƯA CHI



Chưa chi thuyền đă vội đi
Cho con bến đợi ôm gh́ nỗi đau
Này đây êm ấm cho nhau
Lời yêu qua lại, tiếng nào vỡ tim?

Chưa chi thuyền đă lim dim
Trời mây bốn hướng đi t́m ǵ kia
Tương lai sương phủ đầm đ́a
Có quay nh́n lại phía ĺa xa không?


Thu- Vân 04/07/09


Trăng vàng ngọc khơi hồn tôi rơi xuống
Chạm đây rồi...thủy lệ ánh lung linh...
Tiếng vang ngân tha thiết mảnh tâm linh
Đang hấp hối nửa đời...tan hy vọng...

Offline Profile Quote Post Goto Top
 
thu van



HAI PHƯƠNG TRỜI



Em ở bên đây đón nắng hồng
Anh nơi phương ấy đúng vào Đông
Hỏi anh ban sáng xuyên ô kính
Có thấy mờ sương họa bóng h́nh ?

Này anh mũ ấm khi ra cửa
Tay nhớ tra găng kẻo lạnh gh́
Giầy cao chớ để chân se giá
Tay thuốc run môi …nhếch nhẹ cười…

Một chút thôi anh, chút gọi mời
Thoáng tàn hơi qụy thuở ta xưa...


Thu-Van 28/07/09

( Nhân chuyến về thăm lại Sài G̣n...ngày nắng)

Trăng vàng ngọc khơi hồn tôi rơi xuống
Chạm đây rồi...thủy lệ ánh lung linh...
Tiếng vang ngân tha thiết mảnh tâm linh
Đang hấp hối nửa đời...tan hy vọng...

Offline Profile Quote Post Goto Top
 
thu van



!!!!!!!!!



T́nh rất đẹp anh cho rồi lấy lại
Để em buồn trang giấy mỏng phân vân
Biết làm sao cho vừa ư chủ nhân
Không thấm kịp, mực loang, thơ loạn vận!

T́nh yêu anh mỗi ngày như vô hạn
Nh́n mặt trời độ lượng nắng lên cao
Giữa nhân gian, biển sóng vỗ lao xao
Tay cố giật cánh diều căng...ảo vọng!

Ngày lẫn đêm luôn măi là chiều rộng
Nhớ nhung nhiều tia mắt hẹp khuôn viên
Chỉ thấy anh và ánh sáng dịu hiền
Lan tỏa khắp lần kia...em nhuốm bệnh!

........................
................................


Thu Vân 28/08/09



Trăng vàng ngọc khơi hồn tôi rơi xuống
Chạm đây rồi...thủy lệ ánh lung linh...
Tiếng vang ngân tha thiết mảnh tâm linh
Đang hấp hối nửa đời...tan hy vọng...

Offline Profile Quote Post Goto Top
 
thu van



CÓ NỖI BUỒN...



Có nỗi buồn rơi rớt lại hôm qua
Em cúi nhặt giấu sâu vào tâm khảm
Để hoàng hôn không phai màu ảm đạm
Bước chân c̣n vương hoa nắng lung lay...

Tiếng nhạc sầu văng vẳng thấu bên tai
Càng ray rức càng thêm buồn vô hạn
Con đường xưa thắp đèn khi chạng vạng
E tối trời, chôm chổm đá...chông gai!

Kia lên rồi, vầng trăng khóc đêm nay
Sương xuống lạnh phủ vai gầy cay cú
Ḿnh gặp nhau cuộc t́nh thơ lư thú
Hỏi anh c̣n...lưu luyến...một ṿng tay?

Nhớ lần đầu làn mây trắng tung bay
Em hồi hộp gặp nhau từng lời nói
Anh vàng tay, lả lơi hương trầm khói
Ta cùng xây...đời đẹp tựa chiêm bao!

Có nỗi buồn xây xẩm gió lao xao
Em vói nắm ngỡ ngàng không chớp mắt
Em nào biết, đột nhiên điều quay quắt
Chia xa rồi, Xuân ư...tận cùng đau!!


Thu-Vân 04/09/09


Trăng vàng ngọc khơi hồn tôi rơi xuống
Chạm đây rồi...thủy lệ ánh lung linh...
Tiếng vang ngân tha thiết mảnh tâm linh
Đang hấp hối nửa đời...tan hy vọng...

Offline Profile Quote Post Goto Top
 
Go to Next Page
« Previous Topic · Thơ T́nh · Next Topic »
Add Reply

Theme designed by Lighty of Outline. Theme coded by Pando of GForce and ZNR.